|
11-05-2006, 05:17 PM
|
#1
|
|
Fan
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 47
|
Poster phim VN dở ẹc
Tớ đã định viét bài này trả lời cho quả tại sao Phim chết rạp, nhưng thôi, đây là vấn đề tớ muốn nhìn nhận riêng rẽ. Ấy là cái poster phim mình quá xấu. Về mặt thẩm mỹ là xấu, về mặt ý nghĩa cũng chẳng có cái quái gì. Cái poster Sống trong sợ hãi nhìn thì đúng là hãi thật, một gã nằm lăn ra, tóc tai bờm xơm, chẳng ra thể loại kinh dị, chẳng ra thể loại tâm lý. Nhìn thử quả này xem, trông có thấy phản cảm không.

Những phim khác cũng chẳng khá hơn mấy. Có nhớ quả 1735 km gì đó không, phim có cái poster xanh xanh đỏ đỏ, nhìn đã kém pro rồi. Thử hỏi thế này thì làm sao mà người ta ngại xem chứ. Mà 1735 km được coi là phim thị trường đấy nhé, thị trường mà thế này thì hút thế quái nào được khán giả.

Còn đầy cái poster còn xấu hơn, lúc nào tìm thấy tớ gửi cho mà xem.
|
|
|
|
|
|
12-05-2006, 08:18 AM
|
#2
|
|
Fan
Ngày tham gia: May 2006
Địa chỉ: Ha Noi
Bài viết: 32
|
Ha ha ha...Buồn cười quá, mấy cái poster này làm em choáng+ buồn cười toàn tập. Chết thật, dạo này không để ý đến rạp riếc là không biết được lại có những cái poster đại diện cho cả một bộ phim nghe đâu cũng thuộc loại đình đám của nước nhà lại ra nông nỗi thế này.
Hay nhất là quả "Sống trong sợ hãi", nghe tên đã thấy tâm trạng rùi thế mà hình thì cứ như một anh phê thuốc lắc ấy!!! Chết cười
Rồi thì 1735km mà toàn thấy hình trẻ con vẽ thế kia, kĩ thuật ghép hình thì sao mà giả thía? hay đây là dụng ý nghệ thuật nhỉ??? 
__________________
Love is never say sorry!
|
|
|
|
|
|
12-05-2006, 09:38 AM
|
#3
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 239
|
Chẳng biết mỗi một bộ phim thì mấy bác nhà mình đầu tư bao nhiêu % cho cái vụ poster này nhỉ. Nó là bộ mặt của phim mà. Theo ý nôm na của em thì một poster phải thể hiện được phần nào thể loại phim. Nếu là phim hài mà trông mấy cái mặt diễn viên quạu cọ, nhìn gớm ghiếc thì rõ là không đạt chuẩn rồi. Phim kinh dị mà trông không có tí mờ ám khó hiểu thì cũng chán chết. Còn những phim tâm lý, tình củm nhẹ nhàng mà không có đôi uyên ương ra thì thấy thiéu thiếu thế nào.
Còn cái poster 1735 km thì trôgn chuối cả nải quá, chuối chấm muối quá... Màu sắc thì lỏe loẹt, xanh đỏ tím vàng chẳng có dụng ý gì hết.
Cái sông trong sợ hãi thì em nhìn nó giống phim tài liệu hơn là phim điên jảnh. Mà cho một lão cởi trần trùng trục ra, ngoài mỗi cái quần đùi. Em không thể hiểu nổi đâu à.
|
|
|
|
|
|
12-05-2006, 10:36 AM
|
#4
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Nhà tớ ko có đất trồng si, xê xê ra đi
Bài viết: 1,570
|
Ừ, tự nhiên nhìn mấy cái poster phim Việt mới thấy độ cẩu thả đến tàn bạo của các bác làm phim nhà mình. Xấu đã là một chuyện, nhiều khi em còn thấy nó chẳng ăn nhập khỉ mốc gì với nội dung phim cả. Cứ nhìn 1735km thì biết, nội dung phim gắn với một đoàn tàu, tất tần tật mọi thứ xảy ra trên chuyến tàu ấy, thế mà tự nhiên poster lại lòi ra cái cầu ngói Thành Toàn  . Dở hơi hết sức. Xì...
Thấy các bác chê phim VN nhiều quá em cũng oải, nhưng mà đúng là không chê không được. 
|
|
|
|
|
|
12-05-2006, 01:54 PM
|
#5
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Africa
Bài viết: 245
|
Phải nhìn những cái poster của mấy chú Tây ở trang Phimanh.net đây này. Toàn là đỉnh. Không biết bao giờ mấy bác Việt Nam mới nhận ra điều này.
__________________
The King has returned
|
|
|
|
|
|
12-05-2006, 04:59 PM
|
#6
|
|
Fan
Ngày tham gia: May 2006
Địa chỉ: Ha Noi
Bài viết: 32
|
Các bác làm phim ta thì phải nhận ra quá rùi ý chứ. Nhưng cái chính là có muốn thay đổi hay không? Suốt ngày thấy ra rả là phim nước nhà không có khán giả... Nhưng có chịu sửa đổi để cạnh tranh với các phim nước ngoài đâu. Khán giả Việt Nam chắc sẽ đón nhận phim Việt ngay thôi nếu có gì đó gọi là tiến bộ chứ đợi để cạnh tranh được với phim nước ngoài thì đến bao giờ???? 
__________________
Love is never say sorry!
|
|
|
|
|
|
13-05-2006, 08:24 AM
|
#7
|
|
Crazy Fan
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 97
|
Phim VN còn hay có tật cho cả một đống người lên Poster, nhìn đã thấy rối rắm rồi. Poster chẳng qua cũng như một cái bìa sách, bìa tạp chí. Có mấy khi bạn thấy bìa tạp chí xuất hiện nhiều trên 5 người chưa, đặc biệt là báo tây. Thế mà VN, nhiều poster cứ lúc nha lúc nhúc. Có cái nhìn thì như tranh cổ động. Ha ha. Buồn cười thật.
|
|
|
|
|
|
13-05-2006, 06:52 PM
|
#8
|
|
Crazy Fan
Ngày tham gia: Apr 2006
Bài viết: 139
|
|
|
|
|
|
|
15-05-2006, 11:46 AM
|
#9
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Griffindo - Hogwarts
Bài viết: 791
|
Mình cũgn tặng thêm một quả chuối nữa cho phimanh nè:

Xấu nhỉ, phim có tựa đề có chữ trái tim nên cũng phải lồng khung hình trái tim vào. Rõ là chuối quá. Mà cái phim này bản thân nội dung của nó cũng sến mừ. Phim này người đẹp Hồ Ngọc Hà đóng đấy. Mà có được biết mặt mũi phim nó thế nào.
__________________
Cha: Mary, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?
...
...
...
(ngửi kẹo xong)
Mary: Con đồng ý...ý...ý....!!!
Michael: Giật cả mình!
|
|
|
|
|
|
15-05-2006, 02:00 PM
|
#10
|
|
Fan
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 33
|
Nói cho nhanh là các bác VN cúa thấy tên phim là cái gì thì vẽ cái đấy theo kiểu vẽ báo tường ngày xua ấy mà. Chân dài thì đưa ra mấy em chân dài, trái tim thì vẽ luôn hình trái tim! Hoàn toàn không có đẳng cấp pro ở đây đâu!
|
|
|
|
|