|
05-05-2006, 02:27 PM
|
#1
|
|
Moderator
Ngày tham gia: May 2006
Địa chỉ: In the Cloud
Bài viết: 1,234
|
"Brokeback Mountain" - thương ơi là thương
Em phải công nhận đạo diễn Lý An giỏi lấy nước mắt khán giả thật. Xem đến đoạn cuối phim, em cứ là khóc rưng rức. Không biết có khán giả sắt đá nào không đổ nước mắt không nhỉ?
Thật ra, câu chuyện tình của Jack Twist và Ennis không cuốn hút em ngay từ đầu, nhưng càng xem em càng thích. Thích cả cảnh quay trong phim nữa. Đến đoạn Ennis ôm chiếc áo sơmi của người yêu khi biết chàng đã chết thì... chao ôi, nước mắt nước mũi ròng ròng.
Hóa ra các bác ở viện hàn lâm điện ảnh và kịch nghệ của Mỹ cũng bảo thủ phết nhỉ. Họ tước mắt tượng vàng phim xuất sắc mà em cứ tưởng mười mươi là thuộc về Brokeback Mountain.
Có đại ca nào xem phim này rồi, chỉ điểm cho em thêm với.
|
|
|
|
|
|
05-05-2006, 04:01 PM
|
#2
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Nhà tớ ko có đất trồng si, xê xê ra đi
Bài viết: 1,570
|
Tớ chưa xem phim này, nghe nói mấy bác đầu to trong đoàn làm phim bẩu với diễn viên rằng đây là phim cực kỳ nghệ thuật, nên ko câu khách và ko ra xiền đâu, vì thế đừng đòi cát xê cao, ai dè sau này phim nổi đình nổi đám phát khiếp, tiền về cứ gọi là như nước.
Dưng cơ mà cứ nhắc đến mấy phim kiểu gay mí lị les là tớ thấy gai hết cả người.  Hồi trước Trung Quốc cũng có phim gì đấy, hình như là Butterfly thì phải, cũng ghê ghê. Hóa ra bác TQ cũng sành điệu ra phết, phim đấy nghe đâu ra lâu rồi. 
|
|
|
|
|
|
05-05-2006, 04:15 PM
|
#3
|
|
Moderator
Ngày tham gia: May 2006
Địa chỉ: In the Cloud
Bài viết: 1,234
|
Trích dẫn nội dung:
|
Thông tin dưới đây được viết bởi QueenBee
Tớ chưa xem phim này, nghe nói mấy bác đầu to trong đoàn làm phim bẩu với diễn viên rằng đây là phim cực kỳ nghệ thuật, nên ko câu khách và ko ra xiền đâu, vì thế đừng đòi cát xê cao, ai dè sau này phim nổi đình nổi đám phát khiếp, tiền về cứ gọi là như nước.
Dưng cơ mà cứ nhắc đến mấy phim kiểu gay mí lị les là tớ thấy gai hết cả người.  Hồi trước Trung Quốc cũng có phim gì đấy, hình như là Butterfly thì phải, cũng ghê ghê. Hóa ra bác TQ cũng sành điệu ra phết, phim đấy nghe đâu ra lâu rồi. 
|
Đúng là những đoạn yêu đương tình ái của hai chàng cao bồi làm tớ sợ chết khiếp. Nhưng các chi tiết khác thì hay lắm. PHim nghệ thuật mà. Bầu không khí "căng thẳng" thì cứ là đặc sệt nhé. Phim này đáng xem lắm. Bác QueenBee xem đi rồi bình phẩm với tớ cái.
|
|
|
|
|
|
05-05-2006, 04:20 PM
|
#4
|
|
Crazy Fan
Ngày tham gia: Apr 2006
Bài viết: 139
|
Oẹt, gì cứ cái khoản 2 man mà ôm ôm, hun hun, tớ nghe đến là ghê người rồi. Down torrent về để đấy vẫn chưa dám xem, cứ thấy cái folder của phim này trong HDD là rờn rợn rồi á, mà xóa thì uổng mấy tiếng ngồi leech cho nên cứ để đấy, nhưng nhét sâu nó xuống phía dưới cơ ^^
|
|
|
|
|
|
06-05-2006, 08:53 AM
|
#5
|
|
Viewer
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 8
|
Xem xong BBM mới thấy ông Lý An quá tài... Cách hai người đàn ôn nhìn nhau, thăm dò nhau, cách mà họ đùa nghịch và bóng tối trong căn lều khi lần đầu tiên họ hôn nhau...Tất cả đều trên cả tuyệt vời...
Tuy nhiên...
Với dân Việt Nam nhất là những ai quen với khuôn phép thì BBM gây cho họ một cú sốc quá lớn...Đang xem phim, có người chợt cảm thấy buồn nôn...Xem xong phim, đàn ông bàng hoàng nhìn người bên cạnh, phụ nữ nhìn chồng với suy nghĩ ngờ vực (không biết lão này có lần nào..???)...Nhưng với dân gay và les thì đây lại là bộ phim mà họ yêu thích...Còn nhớ hôm công bố giải OC, một anh bạn của Hào đã rơi nước mắt vì bộ phim mà "cô" ấy kỳ vọng đã không đoạt giải....
Thông điệp của bộ phim đã quá rõ: Trong cuộc sống này...Trong cuộc đời ngắn ngủn này vẫn có tồn tại một thứ tình cảm...Tình của những người đồng giới tính...Cái hay của bộ phim là ở chỗ, hoàn cảnh dẫn đến việc phát sinh tình cảm rất tự nhiên...Giữa giá rét, giữa cô đơn và khó khăn; cùng chung hoàn cảnh, cùng nhạy cảm...Hai anh chàng Jack Twist và Ennis đã đến với nhau...Người xem choáng nhưng không có nghĩa là nhổ toẹt trước cảnh hai hàm râu va vào nhau...Bực mình nhưng không nỡ bỏ nhấn nút stop trước cảnh Jack vội vả tháo chiếc thắt lưng...
Bộ phim kết thúc rất tuyệt nhưng cái không phù hợp nhất với văn hóa Việt Nam là việc một anh chàng gay vì tình yêu của mình với bạn tình mà phải ly dị vợ...hạnh phúc gia đình tan nát...Jack Twist và Ennis tìm được hạnh phúc của mình nhưng sau lưng họ là hai người phụ nữ và những đứa con....
Hào chưa dừng lại ở đây..bởi BBM là một bộ phim có nhiều vấn đề..Rất mong các bạn cùng tham gia...
__________________
... Về Xóm nước đen
Thăm Cầu thang tối
Em đã đi rồi
Còn lại mình anh !!!
Buồn không???
|
|
|
|
|
|
07-05-2006, 12:05 PM
|
#6
|
|
Fan
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 30
|
ơ! thế là hết ý kiến rồi à? Đang đọc vào cầu. Tớ cũng tò mò phim này lắm, cơ mà chưa xem. Sắp thi rồi mà. Hè xem tẹt ga.
|
|
|
|
|
|
09-05-2006, 01:35 PM
|
#7
|
|
Fan
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 30
|
Các bác kết thúc đề tài rồi à? Hôm qua em tò mò cũng Ét Đi Mác"Đao" phim về xem thử rồi nhá. Cảnh đẹp, sao em thích miền Tây nước Mỹ thế không biết. Xem huyền thoại mùa thu mà xem, đẹp hết chỗ chê.
Lúc xem phim em cứ ngờ ngợ, chẳng rõ vợ chàng Jack có phải là Anne Hathaway ko? Thế mà đúng thật các bác ạ. En tưởng nàng Princess này thế cũng tạm coi là nổi tiếng rồi, thế mà nhận lời đóng phim này với một vai chẳng có gì nổi bật cả. Thì phim "Thế giới không có đàn bà", đương nhiên đàn bà nổi bật thế nào nổi.
Ah các bác ạ. Trước đây em toàn xem phim đã có vòng tay che chở của nhà nước. Những gì cấm trẻ em dưới 18 tuổi đã bị lược bỏ gần hết. Đến lúc xem truyền hình cáp em đã tưởng phen này hết được bảo vệ. Thế mà hôm rồi em được xem nguyên bản mới biết đã bị cắt chứ nguyên bản nó choáng váng, nó trần trụi (đúng nghĩa đen) lắm các bác ạ.
Hiệu chỉnh lần cuối bởi thutrang: ngày 09-05-2006 lúc 02:20 PM..
|
|
|
|
|
|
09-05-2006, 02:26 PM
|
#8
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Griffindo - Hogwarts
Bài viết: 791
|
Chuyện bị cắt là bình thường, ở nhiều nước cũng thế, hồi ức của một geisha gần đây cũng bị cắt, làm mình xem chẳng thấy có gì hứng thú cả. Chuyện ướt át trên phim không thể cho quá nóng được, nhất là chuyện tình của hai người đồng giới. Cái đó là phình phường.
__________________
Cha: Mary, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?
...
...
...
(ngửi kẹo xong)
Mary: Con đồng ý...ý...ý....!!!
Michael: Giật cả mình!
|
|
|
|
|
|
15-05-2006, 09:49 AM
|
#9
|
|
Crazy Fan
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 97
|
Hôm qua đã thử coi một đoạn của phim này. Chưa thấy gì nổi bật, nhưng có một điều không thể phủ nhận là cảnh quay quá đẹp, quá quá đẹp. Đạo diễn không chỉ mất công lựa chọn không gian quay mà còn phải chờ thời điểm để quay nên mới có một bầu trời trong đến như thế, ánh sáng trong đến như thế. Và cái trong ấy nó mới thể hiện đúng không khí, không gian miền núi.
Mình chưa xem hết, nhưng qua một đoạn thì cũng thấy được phần nào cái sự yêu nhau của hai boy chính hiệu. Có lẽ, chính vì ban đầu, vào thời điểm khốn khó, cái thời điểm sung sức, trẻ trung nhất trong đời, họ đã sống có nhau, vượt qua sự cô đơn và lẻ loi trong khung cảnh rộng lớn, họ đã đến với nhau rất tự nhiên. Và rồi, nó trở thành bản năng, cũng có thể là thói quen từ lúc nào không biết.
Khi đã có gia đình, một người sống quá chật vật, một gnười luôn bị đối xử như thể mình là một gã bỏ xó, đã khiến họ trở lại với nhau, như một lẽ thường thế.
Cảnh họ ôm hôn nhau, mình chẳng thấy ghê lắm. Chỉ tiếc là cô nàng Anne Hathaway xinh đẹp thế mà trong phim này trôgn chán thật, đã thế còn có một cảnh nude bán thân phía trên nữa chứ. Trông phản cảm quá.
Để lúc nào xem hết, mình sẽ có ý kiến thêm.
|
|
|
|
|
|
15-05-2006, 10:10 AM
|
#10
|
|
Moderator
Ngày tham gia: May 2006
Địa chỉ: In the Cloud
Bài viết: 1,234
|
Trích dẫn nội dung:
|
Thông tin dưới đây được viết bởi Mít Đặc
Có lẽ, chính vì ban đầu, vào thời điểm khốn khó, cái thời điểm sung sức, trẻ trung nhất trong đời, họ đã sống có nhau, vượt qua sự cô đơn và lẻ loi trong khung cảnh rộng lớn, họ đã đến với nhau rất tự nhiên. Và rồi, nó trở thành bản năng, cũng có thể là thói quen từ lúc nào không biết.
|
Mít ơi (món quả mà mình yêu thích), tớ nhớ là 2 chàng Jack và Ennis này có "vấn đề" từ khi còn nhỏ cơ mà, chứ không phải "lửa gần rơm" đâu. Họ ý thức là giới tính của mình kg bình thường, nên cố chôn chặt trong lòng. Đến khi gặp nhau, cả 2 cùng gay, lại giữa trời đất mênh mông chỉ có bọn cừu nên thỏa thuê bộc phát thôi.
Nghĩ cũng khổ thân các chàng, phải chấp nhận chia tay và đi lấy vợ, sinh con. Họ lại cố chôn chặt bản năng của mình một lần nữa, nhưng không được. Khi gặp lại, họ đã vồ lấy nhau chẳng kiêng dè và lao ngay đến nhà trọ, rồi đi picnic cùng nhau. Có thua gì các đôi nam nữ yêu đương say đắm đâu.
|
|
|
|
|