|
21-08-2006, 05:42 AM
|
#1
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Jun 2006
Bài viết: 2,059
|
Sao Tháng Tám
K biết mình khơi những bộ phim kiểu này thì có ai trong 4rum mình thích k? Riêng meo thì cổ kim đông tây cái gì cũng xem tuốt nên thử mở 1 cái xem sao. Cũng hơi thắc mắc vì sao k có mục "Phim truyện Việt Nam" như Sao tháng Tám thì biết cho vào chỗ nào đây????? Hành động k phải, kinh điển chắc cũng chưa???
Phim k phải thể loại mà thanh niên ngày nay khoái nhưng k xem thì sao biết có hay hay k nhỉ? Meo rât thích phim theo thể loại này, xem rồi thấy thương cho ĐA Việt Nam bây giờ, k đáng xách dép cho thời xưa.
|
|
|
|
|
|
21-08-2006, 10:36 PM
|
#2
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Jul 2006
Địa chỉ: Núi Nùng
Bài viết: 1,678
|
Phim đánh nhau ngày xưa thì em thích nhất "chiến trường trên nửa vầng trăng" thôi. Kể về 2 cha con ở 2 đầu chiến tuyến thì phải. Ông con phải làm tình báo trong lòng địch, cuối cùng hi sinh anh dũng, xem xúc động lắm lắm ...
|
|
|
|
|
|
22-08-2006, 08:21 AM
|
#3
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Jun 2006
Bài viết: 2,059
|
Biết ngay là mọi người k khoái bàn về những bộ phim Việt Nam rồi, nhưng có phải phim nào của "ao ta" cũng kém đâu? Buồn quá!
|
|
|
|
|
|
22-08-2006, 10:24 PM
|
#4
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Jul 2006
Địa chỉ: Núi Nùng
Bài viết: 1,678
|
Em rất thích xem phim Việt Nam. Nói về mảng ngoài chiến tranh - vì với em, những phim cũ về chiến tranh ngày xưa đều thuộc về phần kinh điển của điện ảnh ta - những phim ngày nay cũng đáng xem. Em ít khi đi xem phim việt ngoài rạp nên em không nói về mấy cái phim này. Còn phim truyền hình thì cũng tuyệt đấy chứ. Tuy diễn xuất và bối cảnh của phim còn nhiều hạn chế nhưng xem phim việt thấy thật gần gũi và thân thiện. Xem phim việt ngày xưa em có cảm giác yêu nước hơn rất nhiều  Phim mình giản dị, chân chất và cũng rất mộc mạc đấy chứ.
1 trong những bộ phim Việt em thích nhất là phim "Chuột". Xem quả phim đấy rồi ngồi ngẫm cũng hơn ối phim của tây tầu ...
|
|
|
|
|