Go Back  Diễn đàn Phim Ảnh > HẬU TRƯỜNG > Thảo luận
 
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Phim Ảnh.
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Phim Ảnh.Net.

Bạn đang là khách của diễn đàn và bị một số hạn chế nhất định trong việc truy cập vào tất cả các chuyên mục của diễn đàn. Bạn có thể tạo chủ đề, giao lưu với các thành viên khác qua tin nhắn riêng (private message), trả lời các bài viết, đăng tải ảnh của riêng mình và sử dụng rất nhiều các tiện ích khác bằng việc đăng ký làm thành viên của diễn đàn. Thủ tục đăng ký rất đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn gì trong khi đăng ký hoặc đăng nhập vào diễn đàn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Trả lời
  Công cụ hỗ trợ Tìm trong chủ đề Cách hiển thị
Old 29-07-2006, 05:23 PM   #1
meoden Female
Die Harder
 
meoden's Avatar
 
Ngày tham gia: Jun 2006
Bài viết: 2,059
Gửi tin nhắn đến meoden qua Yahoo
Unhappy Rạp chiếu phim Việt Nam - Bạn nghĩ gì???

Chắc các mem của mình ai cũng từng đi xem phim ở rạp ít nhất 1 lần đúng k, vậy thì hãy nói nhận xét của mình về các rạp này đi, giả sử có ai đó từ Bắc vào Nam, hoặc từ Nam ra Bắc mà muốn đi xem phim ở rạp thì sẽ rất hay khi biết được 1 chút về các rạp chiếu phim ở nơi đó đúng k nào, dù là ở HN, TP HCM hay Hải Phòng, Quảng Ninh .... Và khi đó cũng có thể tự quyết định ngay nên đi xem ở đâu.
meoden is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 29-07-2006, 10:42 PM   #2
BlueWind Male
Die Harder
 
BlueWind's Avatar
 
Ngày tham gia: Jul 2006
Địa chỉ: ...
Bài viết: 1,854
Default

Chả thích đi xem phim ở rạp .....
Thứ 1 : tiền vé mắc hơn cái DVD xem trễ vài ngày cũng chả chết thằng Tây nào ...... vả lại ở nhà xem đầy đủ tiện nghi , thức ăn & đồ uống mua về vẫn rẽ hơn đi xem rạp.

Thứ 2 : ở trong rạp thì tối thui => chẳng thấy được mặt ma nào ra ma nào trong TH đi xem chung với bạn bè => không được bàn tán nóng trong lúc xem => chán ......

Thứ 3 : đi xem rạp mắc công chen lấn mua vé hoặc hết vé ham quá phải mua vé chợ đen => tốn tiền , trong khi tiền đó để mua vài lon bia , nửa gói thuốc thêm cái DVD về nhà nằm phè ra xem => sướng hơn . Thêm chuyện nữa ... lỡ đang xem buồn đi toilet xem như ko tua lại được => mất toi một đoạn.

Thứ 4 : xem xong ở rạp , đôi lúc ở nhà buồn buồn chẳng có gì xem không lẽ lại bò ra xem lại ... => lại tốn thêm 1 mớ , chi bằng mua DVD ... lâu lâu lôi ra nghiền lại , lại có thêm 1 dịp để tạo sự xung sướng cho mình .
__________________
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Đừng giục từ từ cũng hết thôi
Dẫu biết tình ta .. đành bó chiếu
Anh leo cột điện khóc vài hồi ...
BlueWind is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 29-07-2006, 10:42 PM   #3
Lonely_Wolf Male
Die Harder
 
Lonely_Wolf's Avatar
 
Ngày tham gia: Jul 2006
Địa chỉ: Núi Nùng
Bài viết: 1,678
Gửi tin nhắn đến Lonely_Wolf qua MSN Gửi tin nhắn đến Lonely_Wolf qua Yahoo
Default

Bác miu dạo này chăm chỉ lập topic thế nhẩy, lấy công chuộc cái tội xờ pam
Trước hết, muốn đi xem phim ở hà nội, các bác kiếm lấy quả máy điện thoại cố định, bấm số 8011008 để xem lịch chiếu và địa điểm đã. Theo em được bít thì hà nội có 14 rạp lớn nhỏ, xa nhất nằm tận hà đông cơ (cinema trẻ thì phải )
Em mới xem ở Đặng Dung, Lý Nam Đế, Fansland, tháng 8, dân chủ, quốc gia, à lần trước cũng đi xem "NAQ ở hông kông" ở Công Nhân, mega đắt lòi tói, chưa dám đi xem lần nào. Em vẫn kết quốc gia với phòng chiếu số 1 nhất, vừa to, vừa mát. Quốc gia chuẩn bị xây lại rùi, em đang hi vọng nó cạnh tranh được với Mega
__________________
Thứ 2 là ngày đầu tuần. Sư hứa cố gắng ăn chay Thứ 3, thứ 4, thứ 5, cả chùa có thêm món chó Thứ 6 rồi đến thứ 7, sư xơi thêm món tái dê Chủ nhật cả chùa đều vui vì có sư nữ về...
... là lá la la là là lá la la...
Lonely_Wolf is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 30-07-2006, 02:58 PM   #4
sweetie Female
Die Hard Fan
 
sweetie's Avatar
 
Ngày tham gia: Jun 2006
Địa chỉ: Ở chỗ nào có nhìu anh điẹp giai
Bài viết: 462
Gửi tin nhắn đến sweetie qua Yahoo
Default

Mà ở Trung tâm chiếu phim quốc gia, ở phòng chiếu 4, hình như có cả ghế đôi nữa cơ...
sweetie is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 30-07-2006, 06:43 PM   #5
kiemkhach Male
Crazy Fan
 
Ngày tham gia: Jul 2006
Bài viết: 126
Gửi tin nhắn đến kiemkhach qua Yahoo
Default

em mà xim phim là em phải nằm cơ,thế mới khoái ! ở Rạp làm gì có giường mà nằm nhỉ !
kiemkhach is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 30-07-2006, 10:32 PM   #6
Lonely_Wolf Male
Die Harder
 
Lonely_Wolf's Avatar
 
Ngày tham gia: Jul 2006
Địa chỉ: Núi Nùng
Bài viết: 1,678
Gửi tin nhắn đến Lonely_Wolf qua MSN Gửi tin nhắn đến Lonely_Wolf qua Yahoo
Default

Trích dẫn nội dung:
Thông tin dưới đây được viết bởi kiemkhach
em mà xim phim là em phải nằm cơ,thế mới khoái ! ở Rạp làm gì có giường mà nằm nhỉ !
Phòng chiếu số 4 có mấy cái ghế đôi, em mới thấy 2 cái ở ngoài cùng hàng thứ 7 tính từ ngoài vào. Mang tiếng ghế đôi chứ cũng be bé, bác kk mà có em nào xinh tươi dắt đến đấy cũng nuột lắm . Rạp chiếu mà có thêm quả giường thì, hèm, có khác cái ổ ... là mấy ?
__________________
Thứ 2 là ngày đầu tuần. Sư hứa cố gắng ăn chay Thứ 3, thứ 4, thứ 5, cả chùa có thêm món chó Thứ 6 rồi đến thứ 7, sư xơi thêm món tái dê Chủ nhật cả chùa đều vui vì có sư nữ về...
... là lá la la là là lá la la...
Lonely_Wolf is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 31-07-2006, 12:32 AM   #7
BlueWind Male
Die Harder
 
BlueWind's Avatar
 
Ngày tham gia: Jul 2006
Địa chỉ: ...
Bài viết: 1,854
Default

Trích dẫn nội dung:
Thông tin dưới đây được viết bởi Lonely_Wolf
Phòng chiếu số 4 có mấy cái ghế đôi, em mới thấy 2 cái ở ngoài cùng hàng thứ 7 tính từ ngoài vào. Mang tiếng ghế đôi chứ cũng be bé, bác kk mà có em nào xinh tươi dắt đến đấy cũng nuột lắm . Rạp chiếu mà có thêm quả giường thì, hèm, có khác cái ổ ... là mấy ?

Con sói này khá là nguy hiểm ... =.= nó đi xem rạp mà còn nghĩ được tới nào là dẫn một sis nào đó ... nào là ghế thành giường ... đấy mèo ui !!! blue nói có sai đâu nào ... đi xem rạp chỉ tổ tốn tiền ví cái kiểu như con sói này thì vào rạp chĩ còn kiss go on and go on thôi chứ biết fim nó đi đến đâu =.= <~~~ tác hại khi dẫn bạn gái vào rạp chiếu phim
__________________
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Đừng giục từ từ cũng hết thôi
Dẫu biết tình ta .. đành bó chiếu
Anh leo cột điện khóc vài hồi ...
BlueWind is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 31-07-2006, 12:32 AM   #8
kiemkhach Male
Crazy Fan
 
Ngày tham gia: Jul 2006
Bài viết: 126
Gửi tin nhắn đến kiemkhach qua Yahoo
Default

Trích dẫn nội dung:
Thông tin dưới đây được viết bởi Lonely_Wolf
Phòng chiếu số 4 có mấy cái ghế đôi, em mới thấy 2 cái ở ngoài cùng hàng thứ 7 tính từ ngoài vào. Mang tiếng ghế đôi chứ cũng be bé, bác kk mà có em nào xinh tươi dắt đến đấy cũng nuột lắm . Rạp chiếu mà có thêm quả giường thì, hèm, có khác cái ổ ... là mấy ?

chậc , bác này đen tối quá , cái gì cũng nghỉ ra xxx đc ! thiệt là hâm ..dọa đó nha !
kiemkhach is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 31-07-2006, 12:32 AM   #9
sweetie Female
Die Hard Fan
 
sweetie's Avatar
 
Ngày tham gia: Jun 2006
Địa chỉ: Ở chỗ nào có nhìu anh điẹp giai
Bài viết: 462
Gửi tin nhắn đến sweetie qua Yahoo
Default

Em đã đi xem hầu hết các rạp chiếu phim ở HN, cho vài cái nhận xét nhỉ?
Trước hết là Rạp tháng Tám: trước đây thì ko ai thèm xem vì vừa đắt vừa bẩn vừa hôi, nhưng một thời gian giảm giá 10k -15k/2 vé sáng thứ 6-7-CN thì khá đông.
- Phòng chiếu 1 vừa bẩn vừa hôi, được cái to nhưng ghế bé tí, bác nào khoảng 70kg nên ở nhà, vào cũng chẳng ngồi vừa. Lại được cái ghế sàn sàn bằng nhau, thằng đằng trước cao to một tí thì thằng đằng sau chỉ còn nước vừa xem vừa .......đoán, vì chả nhìn thấy gì.
- Phòng chiếu 2 thì ở tầng 2, bé nhưng có vẻ hiện đại nhất, cũng chả ra gì, quả loa ở đấy thì thôi rồi, 4 cái kêu, 3 cái rè, nói chung là căng tai ra mà nghe cũng còn khó. Bác nào nghễnh ngãng vào đấy coi như phí tiền.
- Phòng chiếu 3 thì thôi rồi, nằm ở trên đường vào nhà vệ sinh và bãi để xe, ghế gỗ bé tí ngồi đau cả lưng, âm thanh phọt phẹt, nhưng kinh nhất là con chuột ở đó to hơn bất cứ con chuột nào em từng nhìn thấy. lại bò rất chậm chạp theo kiểu quen người lém rùi, ko sợ j hết. Báo hại em ngồi đấy mà phải co chân lên, trông nông dân ko thể tả được.
Túm lại rạp tháng Tám là cái rạp kinh khủng nhất ở HN, dù ở vị trí trung tâm nhất, sao ko đập quách đi mà xây cái mới cho rồi. Em cho 1,5/10 điểm. 1 điểm dành cho giá vé giảm và 0,5 điểm vì cũng khá chịu khó cập nhật phim mới.
sweetie is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 31-07-2006, 12:32 AM   #10
sweetie Female
Die Hard Fan
 
sweetie's Avatar
 
Ngày tham gia: Jun 2006
Địa chỉ: Ở chỗ nào có nhìu anh điẹp giai
Bài viết: 462
Gửi tin nhắn đến sweetie qua Yahoo
Default

Thứ hai là Rạp dân chủ, rạp này tương đối khá khẩm, nằm trên một con đường khá đông đúc, giá vé cũng được 15k-20k/ 2 vé cho buổi 12h30 và 14h45, 15k-20k/ 1 vé cho buổi 18h và 20h30. Ở đây chỉ chiếu phim Mỹ, chắc là có hợp đồng độc quyền gì đó và thường xuyên update phim mới. rạp khá đẹp, sạch sẽ, nhất là quả nhà vệ sinh, có cả máy sấy tay. Ghế ngồi được, hợp lý, êm ái. Chỉ có 1 phòng chiếu nhưng khá rộng và sạch. Ghét nhất chỉ là ko có chỗ để xe, fải gửi ở nhà dân bên cạnh với giá 3-5k tùy phim và nếu có chỗ gửi xe trước cửa thì cũn fải trả ít nhất 3k. Không những thế còn bị mắng cho xơi xơi về chuyện lấy xe thế nọ, để xe thế kia. Xét một cách toàn diện, khoảng 7/10 điểm.
sweetie is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Trả lời


Công cụ hỗ trợ Tìm trong chủ đề
Tìm trong chủ đề:

Tìm kiếm nâng cao
Cách hiển thị

Quyền hạn
Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền hiệu chỉnh bài viết

vB code được Mở
Smilies được Mở
[IMG] code được Mở
HTML code được Mở

Skin được thiết kế bởi: FPT Telecom
Powered by vBulletin. Copyright ©2000-2005, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tính theo giờ GMT +7, bây giờ là 03:16 AM.