Trước hết em xin nói luôn là topic này khá hay, nhưng cách đặt title và bài biết của chị meoden là hơi lạc đề.
Đứng trên phương diện khán giả, ta chỉ nhận xét được cái gọi là sản phẩm của kĩ thuật thôi, còn phương cách thực hiện như thế nào thì dân ngoại đạo làm sao biết hết được, chẳng qua cũng chỉ là lấy tư liệu đâu đó.
Do đó, em xin có ý kiến là chúng ta ko bàn sâu về kĩ thuật và cách làm mà chú trọng đến cái hiệu ứng mà chúng ta thấy trên phim.
Em xin bắt đầu bằng hình ảnh chị meoden đã nêu là cách con người vượt thời gian. Xét về tâm lí con người thì khoa học viễn tưởng càng cao siêu nhưng càng gần với thực tế sẽ làm cho khán giả càng cảm thấy thích thú và hào hứng. Và vì thế, chuyện du hành vượt thời gian càng bám sát khả năng hiểu biết của con người càng đem nhiều sự thu hút. Em xin lỗi đoạn này hơi dài dòng tí.
Trước tiên em xin lạm bàn về khả năng của con người hiện tại.
Hiện nay, khả năng đi vào tương lai hay trở về quá khứ là quá tầm tay của con người, như vậy chúng ta đang nắm được kĩ thuật gì cũng như sự hiểu biết đến đâu trong lĩnh vực này??
---Theo sự hiểu biết có giới hạn của em thì trên lí thuyết, học thuyết Einstein đã chứng minh rằng nếu một vật đi với tốc độ gần hoặc bằng với tốc độ ánh sáng (TDAS là max) thì thời gian đối với vật đó sẽ chậm hơn so với vật đứng yên (vật được lấy làm chuẩn). Ai có nhã hứng em sẽ cho xem chứng minh đó nhưng đây là về phim ảnh nên ta bỏ qua

. Như vậy xét về góc độ nào đó, con người có thể đi qua tương lai nhưng ko thể quay trở về hiện tại, vì giả sử 1 người đi trên 1 phi thuyền có tốc độ lí thuyết như thế, 1 năm sau khi trở về trái đất thì anh ta chỉ thêm 1 tuổi trong khi đã 3 4 năm trôi qua.
-- Còn 1 lí thuyết nữa thuộc về phạm vi vũ trụ (cái này theo khoa học logic mà họ suy luận thôi, chứ chưa chứng minh được gì cả). Đó là tồn tại lỗ đen và các lỗ sâu đục, nếu con người có thể đi qua được lỗ đen và lỗ sâu đục thì có thể sẽ thấy được tương lai và cả quá khứ vì môi trường không-thời gian là không có khái niệm (ko tồn tại).
Quay trở về phim ảnh, hiện tại em chưa thấy được bộ phim nào bám sát được những kiến thức này, đại đa số đều diễn giải theo cách khác mà em cho là chúng ta nghe nhưng chẳng hiểu gì (trong đó có em

). Nhưng nói là thế, vẫn phải cổ vũ cho một số phim khi đưa ra khái niệm rất hấp dẫn. Đơn cử như
Sound of Thunder hay bộ phim gì ở HTV7 có 4 phần của Úc nói về trái đất ở quá khứ (200x) bị tàn phá hạt nhân trở về kỉ băng hà. Đến năm 2xxx mới trở lại bình thường, 1 cậu bé du hành từ khi TD còn ở kỉ băng hà đến năm 2xxx và nỗ lực để cứu trái đất (lâu quá em quên)
Lần sau khi em nhớ rõ hơn sẽ bàn tiếp.....
