|
19-06-2008, 06:20 PM
|
#1
|
|
Moderator
Ngày tham gia: Oct 2006
Địa chỉ: Hà Nội
Bài viết: 2,069
|
Phim về bóng đá
Thế giới đang bị cuốn theo trái bóng tròn Euro. Ai cũng ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Cùng chung nhịp lăn cùng trái bóng tròn, xin giới thiệu với mọi người một vài bộ phim có chủ đề về bóng đá hoặc bóng đá chiếm vai trò quan trọng trong phim.

Bộ phim đầu tiên tôi muốn giới thiệu là Escape to Victory (1981). Nội dung phim không nói về bóng đá mà về cuộc đào thoát của một nhóm tù nhân trong Thế chiến II nhưng bóng đá chính là công cụ để họ trốn thoát thành công. Một nhóm tù nhân chiến tranh, có huấn luyện viên là John Colby (Micheal Caine), đồng ý tham dự một trận đấu biểu diễn với một đội bóng của Đức Quốc xã. Bọn Đức dự định sử dụng trận đấu này như một công cụ tuyên truyền, còn những tù nhân coi đây là một cơ hội để trốn thoát. Với sự thiên vị thấy rõ của các trọng tài dành cho đội của Đức, đội bóng của các từ nhân bị dẫn trước khi kết thúc hiệp 1. Một số tù nhân muốn đào thoát trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp, tuy nhiên số còn lại muốn thi đấu nốt trận đầu để giành chiến thắng. Cuối cùng họ cũng san bằng tỉ số 4-4 mặc dù bị từ chối hợp lệ. Ngay khi một cầu thủ-tù nhân ghi bàn thắng gõ hòa 4-4, đám đông khán giả đã tràn xuống sân. Nhân cơ hội đó, các tù nhân đã trà trộn vào đám đông và trốn thoát an toàn.
Điều thú vị của bộ phim này là ở chỗ, ngoài các diễn viên chuyên nghiệp như Micheal Caine (Jack Colby) hay Sylvestor Stallone (vai thủ môn Robert Hatch), các vai diễn còn lại trong đội bóng tù nhân đều do những cầu thủ hoặc cựu cầu thủ diễn: Pele vai Luis Fernandez, Osvaldo Ardiles vai Carlos Rey, John Wark vai Arthur Hayes. Ngoài ra còn có các ngôi sao bóng đá khác như Bobby Moore (Anh), Kazimierz Deyna (Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của Ba Lan). Bên cạnh đó, đoàn làm phim còn mời câu lạc bộ Ipswich Town, khi đó đang nổi tiếng tại châu Âu, tham gia đóng phim. Để đóng vai thủ môn Robert Hatch, Sylvester Stallone đã được thủ môn huyền thoại của Anh là Gordon Banks huấn luyện. Bộ phim này dựa trên một câu chuyện có thật về các cầu thủ của CLB Dynamo Kyiv (Ukraine). Theo câu chuyện này, đội bóng Kyiv đã thắng một loạt các đội bóng của binh lính Đức trong Thế chiến 2. Chỉ khác so với phim, các cầu thủ ngoài đời đều bị xử bắn.

Bộ phim thứ hai về bóng đá thu hút được nhiều sự chú ý là Goal (2005). Đây là một bộ phim có chủ đề là bóng đá, một câu chuyện về một cầu thủ từ chơi bóng nghiệp dư trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của một câu lạc bộ lớn. Santiago Munez là một người Mexico nhập cư bất hợp pháp vào Mĩ. Anh ta cùng bố mình làm nghề làm vườn và ba ngày và nấu bếp tại một nhà hàng Trung Quốc vào ban đêm để kiếm sống. Ngoài giờ làm việc, Santi tham gia thi đấu bóng đá cho một câu lạc bộ nghiệp dư tên là AJFC. Tài năng của Santi lọt vào mắt xanh của Glen Foy, một cựu cậu thủ của câu lạc bộ Newcastle và hiện đang làm tuyển trạch viên. Ông này đề nghị Santi tới thử việc tại Newcastle. Santi vui vẻ nhận lời nhưng không có đủ tiền mua vé máy bay sang Anh vì ông bố của Santi đã dùng tiền tiết kiệm của anh để mua một chiếc xe mới. Không muốn cháu mình thất vọng và buồn, bà của Santi bán đồ trang sức của mình để có tiền cho cháu làm lộ phí.
Tại Anh, ông Glen thu xếp cho Santi có một buổi thử việc nhưng Santi thất bại và bị huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ từ chối. Thật may là ông Glen đã thuyết phục huấn luyện viên trưởng cho Santi thử việc thêm một tháng. Santi đã rất cố gắng tuy nhiên vận rủi vẫn chưa buông tha. Santi lên cơn hen trong một trận đấu tập có huấn luyện viên trưởng dự khán. Một lần nữa, ông này lại từ chối Santi. Tình cờ, trên đường ra sân bay về nước, Santi gặp Harris, một ngôi sao của Newcasle. Biết được sự tình, Harris lại dẫn Santi về câu lạc bộ và đứng ra bảo lãnh anh với huấn luyện viên trưởng. Santi được nhận vào và được điều trị bệnh hen. Sau một thời gian chăm chỉ tập luyện, Santi được lên đá chính ở đội 1. Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp câu lạc bộ Liverpool, Santi ghi bàn thắng quyết định giúp Newcastle giành quyền dự cúp châu Âu.
Tôi đã xem phim này 2 lần và thấy khá hay, nội dung và tính tiết chấp nhận được, không hẳn là xuất sắc nhưng dễ xem. Cũng như Escape to Victory, Goal cũng có sự xuất hiện của các ngôi sao bóng đá, thậm chí có nhiều và nổi tiếng hơn. Hầu hết các cầu thủ trong đội 1 của CLB Newcastle đều xuất hiện trong phim: Alan Shearer, Laurent Robert, Stephen Carr, Lee Bowyer, Jermain Jenas, Kieron Dyer, Titus Bramble, Jean-Alain Boumsong. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của 3 ngôi sao khác của CLB Real Madrid là Raul, Zinedine Zidane và David Beckham cùng một vị huấn luyện viên nổi tiếng là Sven-Goran Eriksson. Thêm vào đó, nhiều cảnh quay trong phim được thực hiện tại chính sân vận động St. James Park và khu huấn luyện của CLB Newcastle United. Phần 2 của phim đã được phát hành năm 2007 có tên Goal 2: Living the dream và phần 3 dự kiến sẽ ra mắt vào cuối mùa hè năm 2008.
__________________
PAN - Beyond the forum!

MrBig 129 Phố Vọng - chuyên in áo theo yêu cầu - Liên hệ: Mr.Thịnh 0988098327
Shop 86 Hàng Bồ - Quần áo giá rẻ, hợp thời trang - Liên hệ: Ms.Thuận 0988522023
|
|
|
|
|
|
19-06-2008, 06:59 PM
|
#2
|
|
Moderator
Ngày tham gia: Oct 2006
Địa chỉ: Hà Nội
Bài viết: 2,069
|
Một phim nữa về bóng đá khá thú vị là Bend it like Beckham (2002). Khác hai bộ phim ở trên, nhân vật chính của bộ phim này là một cô gái.

Jesminder "Jess" Bhamra là một cô gái người Anh gốc Ấn 18 tuổi. Cô đam mê trái bóng tròn, hâm mộ danh thủ David Beckham và muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên bố mẹ cô muốn cô học đại học để trở thành một luật sư và ra sức ngăn cấm cô chơi bóng. Để chiều lòng bố mẹ, Jess vờ chấm dứt chơi bóng nhưng kì thực vẫn lén lút đá bóng ngoài công viên. Một ngày nọ, Jess gặp Jules và Mel, hai cầu thủ của một đội bóng nữ nghiệp dư địa phương. Cũng như Jess, Jules cũng bị người mẹ phản đối việc chơi bóng nhưng bố cô lại rất ủng hộ. Jules và Mel rủ Jess tham gia CLB của mình và Jess đồng ý. Chẳng bao lâu, Jess trở thành một trụ cột của CLB. Đồng thời, giữa cô và anh chàng huấn luyện viên trẻ tuổi nảy sinh tình cảm với nhau. Rôi thì bố mẹ Jess cũng phát hiện ra cô nói dối họ để chơi bóng. Jess bị buộc phải rời CLB và chấm dứt quan hệ với Joe, anh chàng huấn luyện viên. Thật may là ông bố cho phép Jess chơi trận bóng cuối cùng – trận đấu chung kết. Phong độ xuất sắc của Jess trong trận chung kết đã lọt vào mắt xanh của một tuyển trạch viên đến từ Mĩ. Ông này mời cả Jess và Jules tới thi đấu cho CLB bóng đá nữ của trường ĐH Santa Clara. Jess phấn khích trước cơ hộ này. Cô về nhà thuyết phục bố mẹ, bà mẹ lấy làm khó chịu còn ông bố bất ngờ ủng hộ quyết định của cô khi ông nhớ lại những định kiến mà ông phải đối mặt thời trai trẻ khi muốn chơi cricket. Kết thúc bộ phim, Jess lên đường sang Mĩ còn Joe và bố của Jess có một mối quan hệ tốt đẹp khi ông bố dạy Joe chơi cricket.
Phim nhận được nhiều nhận xét tích cực từ các nhà phê bình và báo giới, đặc biệt là các bào dành cho người Ấn. Kênh truyền hình BBC cũng cho phim này 4/5* kèm theo lời nhận xét “Bekham nên tự hào vì mình có tên trong một bộ phim hay như thế này”. Bekham và cô vợ Victoria của mình cũng xuất hiện một đoạn ngắn trong phim. Bend it like Bekham giành giải Phim hài hay nhất năm 2002 của Anh.

Bộ phim thứ tư về bóng đá mà tôi muốn giới thiệu là phim hài She’s the man (2006). Trong bộ phim này, bóng đá là nguyên nhân chính dẫn đến những tình huống hài hước trong phim. Viola là một có gái có tài năng và ham mê đá bóng. Khi đội bóng nữ của trường bị giải tán vì không đủ người đăng kí, Viola đến xin tham gia đội bóng nam như bị ông huấn luyện viên từ chối vì hai lí do: con gái không thể chơi bóng cùng con trai và đội bóng của ông sắp gặp đội bóng kình địch Illyria, con gái không đủ trình độ để chơi cho đội bóng. Cơ hội chơi bóng trong một đội bóng nam đã đến với cô khi ông anh trai Sebastian của cô, thành viên của đội bóng Illyria đi tham dự festival nhạc rock trong 2 tuần. Viola nảy ra ý định cải trang thành ông anh trai để thi đấu cho đội Illyria. Với sự giúp đỡ của hai người bạn, cô hóa thân thành Sebastian và qua mặt được các thành viên trong đội bóng. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối khi Viola được xếp ở chung phòng với Duke, một ngôi sao trong đội. Cô phải tìm đủ mọi cách để che giấu thân phận thật của mình. Sự việc càng phức tạp khi Viola nảy sinh tình cảm với Duke, anh chàng Duke lại thích cô Olivia và cô nàng Olivia lại thích Sebastian di Viola giả trang. Bên cạnh đó là Sebastian thật trở về sớm hơn dự định. Duke nhìn thấy Olivia hôn Sebastian “thật”, anh ta liền đuổi Sebastian “giả” ra khỏi phòng vì nghĩ anh này cướp cô gái mình thích. Kết thúc phim là lúc thân phận thật của Viola bị tiết lộ trong trận đấu giữa Illyria và đội Cornwall, đội bóng mà Viola bị từ chối. Đội Cornwall đồng ý cho Viola thi đấu với thân phận thật của mình trong màu áo Illyria vì nghĩ rằng một cô gái sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Kết cục, Viola ghi bàn từ chấm 11m mang lại chiến thắng cho Illyria.
She’s the man không có sự xuất hiện của các ngôi sao bóng đá nhưng lại hấp dẫn nhờ những tình huống hài hước, hấp dẫn, bất ngờ trong phim (bất ngờ và hài hước nhất có lẽ là cảnh Viola kéo áo “khoe hàng” để chứng minh mình là gái). Nữ diễn viên Amanda Bynes thể hiện khá tốt vai trò của một cô gái giả trai, đặc biệt là những đoạn phải gồng mình, nói giọng ồm ồm để thể hiện mình là một chàng trai. Một trong những viên nam trẻ hot nhất tại Hollywood hiện nay là Channing Tatum cũng góp mặt trong phim với vai Duke.
__________________
PAN - Beyond the forum!

MrBig 129 Phố Vọng - chuyên in áo theo yêu cầu - Liên hệ: Mr.Thịnh 0988098327
Shop 86 Hàng Bồ - Quần áo giá rẻ, hợp thời trang - Liên hệ: Ms.Thuận 0988522023
|
|
|
|
|
|
21-06-2008, 09:16 AM
|
#3
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 728
|
Nghe giới thiệu về mấy phim này thấy chả khoái. Mới chỉ xem được có She is the man, mà bóng đá cũng chỉ là rất phụ trong phim này.
Bọn Mẽo nó không thích bóng đá nên hình như làm phim nào cũng qua loa cả hay sao ấy. Những phim về quyền anh hay bóng bầu dục được làm công phu hơn nhiều
__________________
Ta đã trở lại, lợi hại gấp trăm lần
|
|
|
|
|
|
26-06-2008, 06:12 PM
|
#4
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Aug 2006
Địa chỉ: my dream
Bài viết: 1,020
|

Bộ phim thứ tư về bóng đá mà tôi muốn giới thiệu là phim hài She’s the man (2006). Trong bộ phim này, bóng đá là nguyên nhân chính dẫn đến những tình huống hài hước trong phim. Viola là một có gái có tài năng và ham mê đá bóng. Khi đội bóng nữ của trường bị giải tán vì không đủ người đăng kí, Viola đến xin tham gia đội bóng nam như bị ông huấn luyện viên từ chối vì hai lí do: con gái không thể chơi bóng cùng con trai và đội bóng của ông sắp gặp đội bóng kình địch Illyria, con gái không đủ trình độ để chơi cho đội bóng. Cơ hội chơi bóng trong một đội bóng nam đã đến với cô khi ông anh trai Sebastian của cô, thành viên của đội bóng Illyria đi tham dự festival nhạc rock trong 2 tuần. Viola nảy ra ý định cải trang thành ông anh trai để thi đấu cho đội Illyria. Với sự giúp đỡ của hai người bạn, cô hóa thân thành Sebastian và qua mặt được các thành viên trong đội bóng. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối khi Viola được xếp ở chung phòng với Duke, một ngôi sao trong đội. Cô phải tìm đủ mọi cách để che giấu thân phận thật của mình. Sự việc càng phức tạp khi Viola nảy sinh tình cảm với Duke, anh chàng Duke lại thích cô Olivia và cô nàng Olivia lại thích Sebastian di Viola giả trang. Bên cạnh đó là Sebastian thật trở về sớm hơn dự định. Duke nhìn thấy Olivia hôn Sebastian “thật”, anh ta liền đuổi Sebastian “giả” ra khỏi phòng vì nghĩ anh này cướp cô gái mình thích. Kết thúc phim là lúc thân phận thật của Viola bị tiết lộ trong trận đấu giữa Illyria và đội Cornwall, đội bóng mà Viola bị từ chối. Đội Cornwall đồng ý cho Viola thi đấu với thân phận thật của mình trong màu áo Illyria vì nghĩ rằng một cô gái sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Kết cục, Viola ghi bàn từ chấm 11m mang lại chiến thắng cho Illyria.
She’s the man không có sự xuất hiện của các ngôi sao bóng đá nhưng lại hấp dẫn nhờ những tình huống hài hước, hấp dẫn, bất ngờ trong phim (bất ngờ và hài hước nhất có lẽ là cảnh Viola kéo áo “khoe hàng” để chứng minh mình là gái). Nữ diễn viên Amanda Bynes thể hiện khá tốt vai trò của một cô gái giả trai, đặc biệt là những đoạn phải gồng mình, nói giọng ồm ồm để thể hiện mình là một chàng trai. Một trong những viên nam trẻ hot nhất tại Hollywood hiện nay là Channing Tatum cũng góp mặt trong phim với vai Duke.[/quote]
biết mỗi cái phim này xem rất hay nhưng hơi tiếc vì người dc hôn ko phải al2 minh các cảnh đánh nhau rất hài chỉ ko hiểu sao người ta ko nhận ra đó al2 con gái nhỉ
|
|
|
|
|
|
21-05-2009, 08:47 PM
|
#5
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Feb 2009
Bài viết: 646
|
Tất cả những bộ phim trên em đều đã xem hết. Và cực kỳ kết Goal!
Đây là 1 vài thông tin về phần III Goal: Taking on the world.
_Đây là phần 3, và cũng là phần cuối cùng trong loạt phim Goal kể về 1 tài năng bóng đá tỏa sáng: Santiago Munez.
_Đạo diễn bộ phim là một đạo diễn huyền thoại trong việc đạo diễn những video ca nhạc
_Nội dung phim:
Bối cảnh lần này hok còn thu nhỏ ở mức độ CLB mà là ở cấp độ ĐTQG.
World Cup 2006, diễn ra ở Đức, Santi được gọi vào ĐT Mexico. Tại đây, anh phải đối đầu với những đồng đội của anh tại CLB Real Madrid và cả Newcastle.
Phần III này hứa hẹn sẽ là 1 bộ phim bom tấn thực sự. Bên cạnh những cảnh quay đẹp mắt, những pha bóng "chỉ có ở trên phim", sức nóng của Goal?III còn đến từ cả 1 dải cameo là football stars: http://en.wikipedia.org/wiki/Goal!_3
__________________
___ oO((¯`·.RO^^A.·´¯))Oo
____ oO((¯`·.¸][<3u.·´¯))Oo
_____ (¯`°•.¸4ever•°´¯)_______
|
|
|
|
|
|
14-08-2009, 11:16 PM
|
#6
|
|
Viewer
Ngày tham gia: Jul 2009
Bài viết: 13
|
Mình thì thích "Đội bóng thiếu lâm". Xem vừa hài vừa hay  .
|
|
|
|
|