|
08-02-2008, 10:04 PM
|
#1
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Apr 2007
Địa chỉ: Nhà em chứ đâu ! Hỏi Vớ Vẩn.
Bài viết: 414
|
Enchanted - Cổ Tích Xen Lẫn Hiện Đại
Với một sự pha trộn thú vị giữa cổ tích và hiện đại, đạo diễn Kevin Lima đã biến Enchanted như một thứ bùa mê quyến rũ người xem. Kịch bản độc đáo, doanh thu đáng kế, Enchanted (Chuyện Thần Tiên Ở New York) sẽ là một bộ phim bạn không nên bỏ qua trong dịp tết Mậu Tí này.
Câu chuyện bắt đầu ở thế giới cổ tích khi cô gái có giọng hát hay Giselle tình cờ gặp và lấy được chàng hoàng tử đẹp trai Edward. Tưởng rằng sẽ sống hạnh phúc bên chàng hoàng tử của mình mãi mãi nhưng Giselle lại bị mụ hoàng hậu xấu xa đẩy xuống một thế giới khác. Chui lên từ nắp cống, Gisellethấy mình đang ở quảng trường Times ở thành phố New York. Lạ lẫm, hoảng hổt, lo sợ cho tới khi cô gặp anh luật sư độc thân Robert Philip cùng đứa con gái nhỏ, không còn cách nào khác, Robert cho Giselle ở nhà mình. Giselle gây bao nhiêu rắc rối cho
Robert, khiến anh phải chia tay với cô bạn gái Nancy, chẳng biết Giselle thuộc về nơi nào, Robert đưa Giselle một ít tiền và bảo cô rời khỏi. Nhận thấy
Giselle quá xa lạ với thế giới này, tiền của mình còn cho người khác, Robert đành phải cho cô ở lại. Trong khi đó hoàng tử Edward cũng đã tới đây cùng bao nhiêu chuyện giở khóc giở cười, mụ hoàng hậu cũng không buông tha khi gửi lão Nathaniel tới lừa Giselle ăn táo độc.
Giselle khuyên Robert nên quay lại với Nancy và cầu hôn cô ấy sau 5 năm chưa giám nhưng anh không thể, Giselle đã động viên anh bằng một bài hát với tất cả mọi người xung quanh, cô còn sai hai chú chim đi gửi cho Nancy một chiếc vòng hoa. Đúng như dự đoán Nancy đã vui mừng trở lại, Robert mời Nancy đi tới buổi khiêu vũ. Sau một thời gian ngắn chung sống, Robert và Giselle như cảm mến nhau nhưng đúng lúc đó Giselle gặp lại Edwar, hai người ra đi. Không muốn xa Robert, xa thế giới này quá nhanh, Giselle níu chân Edwar bằng buổi hẹn hò và cuộc khiêu vũ tối hôm đó.
Buổi khiêu vũ tối hôm đó Giselle cùng Edward tới và gặp Nancy và Robert, 2 cặp đôi đổi bạn nhảy cho nhau và trong điệu van say đắm, Robert mới nhận ra mình yêu Giselle và Giselle thì hiểu rằng chàng hoàng tử của mình là Robert chứ không phải Edward nhưng chuyện gì xảy ra khi sau âm mưu bất thành, mụ hoàng hậu đích thân tới New York để trừng trị.....?
Trong khi những Nụ Hôn Thần Chết, Thủ Tướng, Phát Tài.. ồ ồ ra rạp thì sao bạn lại không chọn Enchanted, bộ phim có những chi tiết hài hước nhưng không kém phần lãng mạn sẽ khiến bạn cảm thấy sảng khoái và vui vẻ. Định mua vé Nụ Hôn Thần Chết nhưng hết mất em mua luôn vé Enchated, xem vui nhất là cái đoạn anh hoàng tử tới New York, tưởng xe buýt là con quái thú nên đã đâm luôn xuýt chúng bà già .....He He....
Phim đã hay, ca khúc chủ đề hay không kém. Hãy cùng thưởng thức"Ever Ever After" của ca sĩ Carrie Underwood :
http://mp3.zing.vn/popupsong.php?zin...aMEfDI0MzY4NXw
Đạo Diễn : Kevin Lima
Kịch Bản : Bill Kelly
Diễn Viên : Amy Adams, Patrick Dempsey, Idina Menzel, Susan Sarandon
Sản Xuất : Walt Disney Picture

__________________
|
|
|
|
|
|
14-02-2008, 09:55 AM
|
#2
|
|
Viewer
Ngày tham gia: Aug 2007
Bài viết: 12
|
Hôm nay mới được xem, tuy rạp xa và trời rất lạnh nhưng người đi xem phim vẫn đông thế (chắc vì mai là Valentine). Enchanted rất hay và hài hước, cười muốn bể bụng luôn, bài hát thì khỏi nói rồi, 3 đề cử oscar mà. Chỉ hơi không hài lòng với đoạn kết 1 chút, nhưng nói chung là rất tuyệt.
9/10
|
|
|
|
|
|
14-02-2008, 09:55 AM
|
#3
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 728
|
Em vừa xem phim này xong hay tuyệt.
Phim hài ước, thú vị, pha chút lãng mạn và mơ mộng nữa. Âm nhạc của phim phải nói là tuyệt vời. Ai chưa xem thì đi xem mau đi kẻo hết.
Mới đầu em cũng tưởng phim cho trẻ con, hóa ra đây là phim cả trẻ em lẫn người lớn đều xem được. Nàng công chúa của xứ sở mộng mơ giữa thế giới hiện tại, nơi mà bà phù thủy gọi là "no happy ever", tạo ra nhiều tình huống vừa vui vừa lãng mạn. Gã hoàng tử thì hài theo kiểu "hai lúa ra thành thị".
Đoạn cuối phim hơi bị sến như con hến. Mụ phù thủy chết dễ quá. Lúc thấy con rồng em cứ nghĩ là sẽ có đánh nhau cơ.
Em thấy nàng công chúa mặc mấy bộ đồ cắt từ rèm cửa xinh gấp vạn lần khi cô này make up diện hàng hiệu lúc cuối phim. Tội cho thẩm mỹ của mấy bác làm phim.
Mà bọn Mega dạo này tham lam tàn bạo quá, đến 60k một vé. Rõ khổ cái thân em.
__________________
Ta đã trở lại, lợi hại gấp trăm lần
|
|
|
|
|
|
21-02-2008, 01:16 PM
|
#4
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Oct 2006
Địa chỉ: trên mây trên gió
Bài viết: 908
|
Hehe em mới đi xem phim này tối qua. Hài phết, phim toàn hát với múa đúng kiểu Walt Disney. Thế này mới thấy bọn Disneyland nó diễn thế nào, nhể  xem thế mới ngợp
Phim vui phết, tức cười cái đoạn chú Edward ở cuối phim đang hát hò say sưa thì nàng cứ đực mặt ra làm chú í ko song tấu được
Phim này nhạc hay tuyệt, em phải đi kiếm đĩa nhạc phim mới được. Thik cả con sóc Pip nữa chứ, xuất bản quyển sách Khi im lặng ko là vàng rõ nhiều độc giả
Em công nhận với Neo là cái bộ ở dạ hội của Giselle trông rõ là lởm hơn mấy cái bộ cắt rèm với thảm. Mà cái con bé con của Robert cũng hài, đúng kiểu quyền lực của God Mother
@Neo: Thứ tư của Mega HP bây giờ cũng đã 30k. Ôi qua rồi cái thời 15k, số mình đúng là ruồi
__________________
Nắn nót....Hí hoáy...
|
|
|
|
|
|
22-02-2008, 08:46 AM
|
#5
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Apr 2007
Địa chỉ: Nhà em chứ đâu ! Hỏi Vớ Vẩn.
Bài viết: 414
|
@Chị Sai : Nhạc phim em có lập một topic cho down ở box Nhạc Phim, Kĩ Xảo, Hóa Trang, chị vào mà down thử !
__________________
|
|
|
|
|
|
23-02-2008, 01:29 PM
|
#6
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Chuồng Nhợn
Bài viết: 2,235
|
Cái này xem thấy đúng style của Disney: hát, nhạc, múa may quay cuồng, cổ tích... Đủ cả!
Xem thích mê đi được í. Phù hợp cả trẻ con lẫn người nhớn.
Mà sao cái em Giselle đấy máu hát hò thế chứ lại.
__________________
Do you know that there're 9 out of 10 people waste 9 seconds of their life reading this signature...
|
|
|
|
|
|
24-02-2008, 07:22 PM
|
#7
|
|
Viewer
Ngày tham gia: May 2007
Địa chỉ: Tứ Cố Vô Thân
Bài viết: 18
|
Film này CTT cũng vừa đi xem về. Công nhận là hay, nhất là phần nhạc của film thì khỏi chê luôn.
Trong film có con Sóc pip vui thiệt, tuy ko biết nói tiếng người nhưng các cử chỉ của nó làm người xem cười vỡ bụng luôn
Diễn viên chính Amy Adams nhìn trẻ trung xinh đẹp quá (cho dù cho ta sinh năm 1974) Còn 2 diễn viên nam chính là Robert và Edward thì cũng chả lạ gì với người xem nữa (hoàng tử Edward chính là Cyclops của nhóm X-Men)
Nội dung thì quá là buồn cười, toàn kiểu nửa cổ nửa kim nông dân ra thành thị haha. Nhiều tình tiết khôi hài được dựng từ những chuyện cổ tích như Bạch Tuyết & 7 Chú Lùn, Người đẹp ngủ trong rừng hay rõ nét nhất là Cô bé lọ lem.
Đoạn cuối film trong buổi dạ tiệc lại là 1 cảnh cực kỳ lãng mạn pha 1 chút kỹ xảo "Hóa Rồng"
Nói chung còn nhiều chi tiết nổi bật mà theo mình các bạn nên đi xem, nhất là những đôi đang yêu nhau
1 chi tiết nhỏ : Giselle, Edward và Robert là tên của 3 nhân vật chính trong vở nhạc kịch nổi tiếng của nhạc sỹ người Anh Adam. Câu chuyện nói về mối tình éo le tay 3 giữa 1 cô gái xinh đẹp vùng quê, 1 anh chàng con trai người gác rừng và 1 chàng hoàng tử, kết thúc cả 3 nhân vật cùng chết vì những nỗi lòng riêng.
Trong Enchanted đạo diễn đã biến 3 nhân vật này thành những chiều hướng khác hẳn nhau khiến cho nội dung càng thêm phong phú.
Ký sự chiều Chủ Nhật ! Rạp chiếu film Quốc Gia ...
__________________
You Can Not Change Your Fate
No Man Can !!!
|
|
|
|
|
|
24-02-2008, 07:22 PM
|
#8
|
|
Moderator
Ngày tham gia: May 2006
Địa chỉ: In the Cloud
Bài viết: 1,234
|
Các bác phục trang cho cô Gisele mặc hàng hiệu ở cuối phim để nàng phù hợp với cuộc sống ở thế giới hiện đại. Anh Robert được mặc như một quý ông, một hiệp sĩ vậy. Còn cô người yêu mà bỏ anh về thế giới cổ tích được cho bộ váy trông khá nặng nề, hợp với không khí cung đình mà cô ấy sẽ tới sống.
__________________
Em ký, em ký
|
|
|
|
|
|
24-02-2008, 10:42 PM
|
#9
|
|
Viewer
Ngày tham gia: Sep 2007
Bài viết: 73
|
|
|
|
|
|
|
25-02-2008, 07:55 PM
|
#10
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Jun 2006
Bài viết: 2,059
|
Với 3 đề cử cho bài hát trong phim nhưng cuối cùng Enchanted để tuột giải vào tay "Once" với "Falling Slowly". Tiếc là chỉ được xem 3 bài hát "Happy Working Song", "So Close", "That's How You Know" còn lúc Glen Hansard và Markéta Irglová hát Falling Slowly mình lại tưởng đang quảng cáo, chuyển sang kênh khác mất. Lúc trao giải vô cùng nực cười bởi anh chàng giật mic nói đến lúc nhạc nổi lên, cô ca sĩ vừa cầm đên míc thì míc tắt, nhạc nổi lên đuổi những người giật giải xuống  .
Người dẫn chương trình buổi lễ hoành tráng nhất trong năm, danh hài Jon Stewart, hỉ mũi luôn vào anh chàng và phát biểu rằng chưa thấy ai kiêu căng như thế. Còn Markéta Irglová gỡ gạc được 1 bài cảm ơn nhỏ sau đó. Thế mà mình cứ tưởng k chuyện như thế xảy ra, đúng là ở Mỹ có khác. Đến cuối buổi trao giải các nhân vật đoạt giải cũng có nhiều thời gian để tâm sự, cảm ơn nhiều hơn, chẳng so với lúc đầu, đuổi lên đuổi xuống sân khấu như gà với vịt.
|
|
|
|
|