Trích dẫn nội dung:
|
Thông tin dưới đây được viết bởi trangga
theo tui người lí tướng là người hiền lành nhưng nếu cần thì cũng phải mạnh mẽ yêu thương chiều chuộng người yêu ko bắt cá 2 tay ko thay bồ như thay ao và cần nhất là phải giàu và đẹp trai hoc giỏi các tốt ( xet vể các khoan tui đêu dạt ngoại trừ khoản học giỏi vì lười nên ko khá nổi  )
|
Khặc khặc khặc... cười chết mất ba má ơi...
Theo tui thì khác, tên đàn ông lý tưởng phải là tên có bản lĩnh, giỏi xử lý khó khăn, cho dù có "vụng chèo" nhưng phải biết "khéo chống". Về cái khoản bắt cá hai, ba tay thì nhằm nhò gì, có khi các quí cô còn thấy cái cảnh bắt cá bằng TNT ấy chứ.
Nến tốt nhất là trước khi bắt con cá này phải thả con kia ra, đó mới là chung thủy!
Còn về học giỏi thì có câu:
"Đừng tự hào rằng mình nghèo mà vẫn học giỏi,
Hãy tự hỏi sao mình học giỏi mà vẫn nghèo"
---> "học giỏi" không hẳn đã là GIỎI !!!
Còn riêng vụ "nhà giàu", thì còn phải xem xem giàu cái gì? Tiền bạc? Quyền thế? etc... ? Chứ tui thấy thì cho dù có cả 2 thứ giàu ngon lành nêu trên thì cũng chưa hẳn đã trở thành lý tưởng.
Tiền ai cũng cần nhưng không phải ai cũng yêu tiền.
Quyền thế thì chẳng qua là để kiếm tiền dễ hơn.
Hết chuyện!
