|
05-07-2006, 03:36 PM
|
#1
|
|
Viewer
Ngày tham gia: Jun 2006
Bài viết: 21
|
Nguyễn chánh tín bị kiện này
Tham gia phim Dòng máu anh hùng của Hãng phim Chánh Phương, diễn viên Lê Quang bị thương ở mắt phải, thị lực còn 2/10 nên định khởi kiện đòi bồi thường. Ông chủ hãng Nguyễn Chánh Tín lại khăng khăng anh này bày chuyện để "kiếm chác"!
Trong một cảnh quay ở Lạng Sơn vào tháng 3, diễn viên Lê Quang đã bị khẩu súng phụt lửa ngược vào mắt phải. Đến bệnh viện tỉnh Thái Nguyên, bác sĩ phán thị lực còn 2/10.
Phía hãng phim khẳng định đã đưa Lê Quang đến bệnh viện chữa trị và theo ông Nguyễn Chánh Tín thì hãng phim đã chi ra "khoảng năm - ba triệu gì đó" cho vụ này.
Ngược 180 độ với tuyên bố "lạnh te" của đoàn phim, Lê Quang khẳng định chẳng ai thèm đoái hoài gì tới mình, thăm hỏi còn chẳng thấy đâu, nói chi đến phụ giúp tiền chữa bệnh! Diễn viên này kêu thảm thiết: "Tôi chỉ còn nhìn được bằng một mắt, ai dám thuê tôi làm việc nữa, trong khi phải một mình nuôi con nhỏ mới 3 tuổi".
Ông Chánh Tín đáp lại rằng việc ông Lê Quang gặp tai nạn trên trường quay là có thật, nhưng tình trạng thị lực 2/10 của diễn viên này đã có từ trước rồi! Đâu phải đợi đến lúc bị lửa phụt vào mắt mới thành "nửa mù, nửa chột"!
Hợp đồng lao động ký ngày 26/12/2005 giữa Công ty TNHH Chánh Phương (bên A) với diễn viên Lê Quang (bên B), có điều khoản bên B được mua bảo hiểm tai nạn trong suốt thời gian đóng phim. Tuy vậy, trong cái tình cảnh "Sư bảo sư phải, vãi bảo vãi hay" thế này, hai bên chắc phải đến nước kéo nhau ra toà để xem cái sự "mờ mắt" của Lê Quang là do đâu.
|
|
|
|
|
|
05-07-2006, 04:28 PM
|
#2
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Jun 2006
Địa chỉ: Thủ đô
Bài viết: 180
|
Nguyễn chánh tín là thằng nào vậy ta 
|
|
|
|
|
|
05-07-2006, 05:05 PM
|
#3
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Griffindo - Hogwarts
Bài viết: 791
|
Chú bebi này chắc là sinh sau đẻ muộn nên không biết chứ Chánh Tín là tên tuổi bự của điện ảnh VN đấy nhé. Chú có nhớ người dẫn chương trình Rồng vàng không, đấy đấy, chú ấy đấy, cao to, đẹp trai. Mỗi tội dạo này đi quảng cáo thuốc bổ cho quý ông. Chán.
Cái vấn đề kiện này đặt ra một vấn đề về cascadeur của VN đấy nhé. Đóng phim mà cứ như đi lính thật vậy.
__________________
Cha: Mary, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?
...
...
...
(ngửi kẹo xong)
Mary: Con đồng ý...ý...ý....!!!
Michael: Giật cả mình!
|
|
|
|
|
|
05-07-2006, 06:40 PM
|
#4
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 1,479
|
Chánh Tín là nhân vật cỡ bự của điện ảnh VN hồi xưa, còn bây giờ là nhân vật cỡ bự của làng quảng cáo, xuất hiện với quảng cáo của một loại nam dược gì đó quên tên rùi!!!
hồi xưa bác này còn quảng cáo Number one, cũng ko ngửi nổi!!
__________________
Roẹt - đã kí
|
|
|
|
|
|
05-07-2006, 08:24 PM
|
#5
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Jun 2006
Địa chỉ: Thủ đô
Bài viết: 180
|
à thì ra là ông đấy.em biết ông đấy qua cái quảng cái numberone còn chương trình rồng vàng thì chịu em chưa xem bao giờ nói chung em không khoái phim việt lên tên ông này có bự đến đâu em cũng chịu :-p
|
|
|
|
|
|
06-07-2006, 08:06 AM
|
#6
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 474
|
Nhà ông Nguyễn nầy hồi trai tráng thì quã là có đẹp trai cao ráo. Hát hò cũng hay. Đóng phim thì theo Chu cũng chỉ tầm tầm thôi không có gì xuất sắc hết.
Bây giờ bước vào ngũ tuần rồi ngó ổng mà sợ cho bàn tay của...thời gian, tuổi tác !
Nghe nói có đám...hậu duệ ở nước ngoài cũng là diển viên lẩn đạo diển. Chu đã coi thử chàng Minh Trí ca sĩ và đóng phim rồi. Thấy nên làm...người mẩu thì..hợp vai hơn. Còn ông đạo diển -anh của MT- có phim nhái y như phim xã hội đen HK có phim thì...không có gì để bàn được. Chán hơn cả loại phim mì ăn liền một thời trong nước nữa.
Chờ xem ba chú cháu hợp lại có làm sôi sục được...Dòng Máu Anh Hùng hay không hay cứ lặng lờ như con lạch nhỏ thì...than ôi !
|
|
|
|
|
|
06-07-2006, 01:04 PM
|
#7
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 593
|
Chú Bebi này đúng là con nghé mới sinh chẳng kinh gì con hổ, hie hie, Chánh Tín là người vào vai Nguyễn Thành Luân trong " Ván bài lộn ngửa" đới, bác Chu bẩu anh Tín đóng không ra gì thì cũng không đúng, dẫu sao anh cũng cho ra lò một gã Nguyễn Thành Luân bằng xương bằng thịt hút hồn cả một thế hệ đới, đến giừ chưa có gã nào làm được việc đó đâu .... nếu có thời gian và hào chú thử lục lọi lại bộ phim này để nghía thử xem jackie nói có đúng không....
__________________
Gió lúc nào mát mặt lúc ấy....
|
|
|
|
|
|
06-07-2006, 03:13 PM
|
#8
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Griffindo - Hogwarts
Bài viết: 791
|
Jackie nói đúng đấy, Chánh Tín vẫn nằm trong số những diễn viên đỉnh cao của điện ảnh VN. Những đóng góp xưa kia là không thể phủ nhận rồi, còn bây giờ thì ông là một trong số ít thế hệ ngày xưa vẫn còn xuất hiện trước công chúng đấy.
Người như NCT đâu có nhiều: đẹp trai, cao to, trông nam tính, lại còn diễn giỏi nữa. Chỉ ghét mỗi cái tội đi quảng cáo cho cái thuốc đàn ông thôi.
Lần trước tớ đã nói đến chuyện có kiện tụng là vì làm phim của mình chẳng bao giờ có bảo hiểm hay sao ý. Tây chúng nó bảo hiểm ghê lắm cơ. Hôm trước đọc bài Nhọc nhằn cascadeur mà thấy thương cho mấy chú làm cái nghề cực này.
Đọc nhé: http://phimanh.net/News/Tin-tuc/2006/07/3B9AD363/
__________________
Cha: Mary, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?
...
...
...
(ngửi kẹo xong)
Mary: Con đồng ý...ý...ý....!!!
Michael: Giật cả mình!
|
|
|
|
|
|
06-07-2006, 04:09 PM
|
#9
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Jun 2006
Địa chỉ: Thủ đô
Bài viết: 180
|
anh rách nói khác nào đánh đố em bây giờ làm sao mà kiếm được mấy cái phim như anh nói là Ván bài lộn ngửa . mấy cái đồ cổ này em có đi mòn cả dép mấy cái cửa hàng băng đĩa cũng ko tim ra
Em xem tin tức về NCT mối thấy ông này có quả nổ rằng hãng phim của ông mời cả lý liên kiệt và cascadeur đóng thế trong phim người nhên về đóng phim hành động cho hãng phim nhà ông ấy
|
|
|
|
|
|
06-07-2006, 04:27 PM
|
#10
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Griffindo - Hogwarts
Bài viết: 791
|
Ừ đúng, sao mà báo chí lăng xê cho Johhny Trí Nguyễn kinh thế không biết. Gớm tưởng thế nào, người thì bé xíu thế mà cũng mang tiếng là cascadeur Hollywood. Đóng phim cũng chán nốt. Nếu mà HOllywood xịn thì hcẳng về VN lâu thế.
__________________
Cha: Mary, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?
...
...
...
(ngửi kẹo xong)
Mary: Con đồng ý...ý...ý....!!!
Michael: Giật cả mình!
|
|
|
|
|