Cái ông Hà Sơn này khua môi múa mép rõ lắm, hóa ra chỉ được cái mồm. Đòi mời Yến Vi đóng phim khi cô ta vừa dính scandal sex thật k hiểu nổi.
Yến Vy không 'giải cứu' được 'Trung úy'
Nằm trong kế hoạch sản xuất năm 2005, phim "Trung úy" gây sốc trên dư luận vì tuyên bố chắc như đinh đóng cột của đạo diễn Hà Sơn là sẽ mời Yến Vy vào vai nữ chính của phim vào đúng lúc cô đang dính scandal "đóng" phim sex.
Một năm sau vụ ầm ĩ nói trên, đạo diễn Hà Sơn bảo: "Đó chỉ là cách tôi "khua chiêng gõ mõ" để gây sự chú ý về bộ phim này, chứ lúc đó tôi không hề biết Yến Vy là ai, cũng chưa từng ngó ảnh của cô ta". Cách "quảng bá" theo kiểu tạo scandal này rất có hiệu quả với khán giả, nhiều người hỏi nhau: "Có thể xem Trung úy ở đâu"... Nhưng phía Hãng phim Truyện Việt Nam quả quyết nếu đạo diễn Hà Sơn cứ nhất quyết mời Yến Vy thì vai trò đạo diễn của anh ở phim này cũng bị... tước luôn.
Có thể vì khả năng Hãng sẽ không chấp nhận có Yến Vy tham gia cho nên sau 1 năm, đạo diễn Hà Sơn đôn đáo tìm tài trợ, mới chỉ có một vài đối tác nhỏ lẻ chấp nhận hỗ trợ về phương tiện làm phim, chứ không giao tiền một cục.
Đạo diễn Hà Sơn cho biết: "Tôi cũng rao bán phim ngay trên kịch bản cả trong và ngoài nước... nhưng chưa có đối tác nào "gật". Với các nhà phát hành, họ phải nhìn thấy "tương lai" của bộ phim mới chịu rút hầu bao, trong khi đó kinh phí làm
Trung úy quá èo uột, làm sao chứng minh cho họ tin đây sẽ là một phim hấp dẫn và hoàng tráng? Vì thế mà giậm chân tại chỗ".
Khẳng định sẽ làm phim
Trung úy bằng mọi cách, nhưng lại quả quyết không làm phim với mức đầu tư dưới 4,5 tỷ, trong lúc nguồn tiền duy nhất để trông chờ vào bây giờ là tài trợ. Mà tài trợ, lâu nay vẫn thế, chỉ 500-600 triệu đồng được cầm chi ngoài trường quay. Để vượt qua sự bế tắc này, Hãng phim Truyện Việt Nam dự kiến xin đổi cho
Trung úy từ phim tài trợ sang đặt hàng. Chẳng đơn giản, vì theo đạo diễn Vương Đức, phó giám đốc Hãng, nếu được Cục Điện ảnh Việt Nam "bật đèn xanh", thì việc đổi vị trí này cũng khiến
Trung úy phải đối mặt với nhiều lần thẩm định khắt khe. Nói cách khác là "duyệt lại" với tư cách là phim đặt hàng...