|
21-12-2007, 11:00 PM
|
#1
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 728
|
Stardust - Phim nên xem vào dịp Noel
Bạn mong chờ được xem một bộ phim như thế nào vào dịp Giáng Sinh? một câu chuyện gia đình đầm ấm giầu ý nghĩa, một chuyện tình lãng mạn và có hậu, một câu chuyện cổ tích ở xứ sở thần tiên hay chỉ đơn giản là một bộ phim hấp dẫn và hài ước mà cả người lớn và trẻ em đều thích thú. Có một bộ phim khá tuyệt thỏa mãn tất cả các tiêu chí trên đang chờ bạn ở ngoài rạp, đó là Stardust (Ánh sao ma thuật).
Thực ra Stardust không phải là phim Noel. Tại Mỹ, Stardust ra mắt vào mùa hè và không thành công lắm. Một bộ phim nhẹ nhàng như thế này tất nhiên không phải là món khoái khẩu trong mùa hè nóng bỏng. May thay Megastar đã rất tâm lý nhập bộ phim này để chiếu vào dịp Noel, vừa rẻ vừa bổ. Có thể bạn sẽ hỏi ngay rằng những phim Noel của Hollywood ở đâu mà Mega không nhập về chiếu? Năm nay Hollywood cũng nhiều phim Giáng Sinh hay như Enchanted, The Golden Compass, National Treasure hay I am Legend nhưng nếu đợi đến khi các phim này về đến Việt Nam thì cũng ... qua Tết mất rồi. Điển hình là năm ngoái có một bộ phim Noel rất hay là The Holiday nhưng về đến nước ta đã là tháng hai và Mega phải quảng cáo nó là phim Valentine . Nói dài dòng như thế nhưng túm lại là nếu bạn muốn tìm một bộ phim có nội dung hợp với giáng sinh nhất thì Stardust là số 1, nhất là mùa Noel này các bác nhà mình nổi hứng chiếu toàn phim kinh dị .

Stardust, cũng giống nhiều câu chuyện thần tiên khác, kể về cuộc phiêu lưu tại một xứ sở diệu kỳ tồn tại song song với thế giới thực của loài người, đó là vương quốc Stormhold. Vương quốc này được trị vì bởi một dòng tộc danh giá. Cái danh giá nhất của dòng tộc này chính là truyền thống các anh em sát hại nhau một cách công khai, lộ liễu và đầy tự hào để tranh giành ngôi báu. Cuộc phiêu lưu của bộ phim xảy ra vào lúc tranh đấu đang vào hồi gay cấn nhất - đức vua thì sắp chết và 7 hoàng tử chỉ còn lại 3. Lúc lâm chung, nhà vua đưa ra một chiếc vòng ngọc và nói rằng ai chiếm được nó sẽ lên ngôi báu. Có điều chiếc vòng không ở yên một chỗ mà bay vút lên trời, đụng phải một ngôi sao và cả hai cùng rớt xuống đất.
Nhưng ở Stormhold không chỉ có sao băng và các hoàng tử. Tại một tòa lâu đài xa xôi có ba mụ phù thủy xấu xí già cóc đế sống có lẽ đến gần nghìn năm. Cơ hội duy nhất để mấy mụ hồi xuân là ăn thịt được một ngôi sao băng dưới hình hài một cô gái - việc mà mấy mụ đã từng thành công cách đây 400 năm. Ngôi sao băng vừa rơi xuống chính là cái đích. Lamia, mụ phù thủy ranh mà và quyền năng nhất, đã chiếm được cơ hội đi tìm ngôi sao băng vừa mới rụng.
Ở ngay cạnh Stormhold là ngôi làng Wall bé nhỏ của thế giới thực, ngăn cách với vương quốc này bằng một bức tường dài vô tận. Ở đó có anh chàng phụ việc Tristan si mê cô nàng Victoria xinh đẹp. Để chứng minh tình yêu của mình với người đẹp và có thể cưới cô làm vợ, Tristan quyết định băng qua bức tường lấy ngôi sao băng về cho nàng. Liệu chàng có chiến thắng được những mù phù thủy quyền phép và những gã hoàng tử xảo quyệt, liệu chàng có đến được với tình yêu đích thực của mình...? Mời các bạn xem phim sẽ rõ.

Nếu bạn nào đã quen với những phim fantasy hiện đại, với Chúa Nhẫn, Cướp Biển, HP, Narnia... sẽ thấy hơi thất vọng về Stardust một chút. Stardust không có tiết tấu nhanh mạnh, nội dung độc đáo và đặc biệt là không có những khung cảnh hoành tráng đẹp như mơ, cái làm nên thành công của những bộ phim fantasy ngày nay. Stardust có cái hấp dẫn của một bộ phim giả tưởng thời xưa - cốt truyện giàu tình tiết, nhẹ nhàng, hài ước và có hậu như một cuốn cổ tích. Cái mà tôi cảm thấy sau khi xem "ánh sao ma thuật" là một cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Không cần phải căng thẳng bắt lấy từng tình tiết, không cần quá hồi hộp đoán trước nước đi của những kẻ phản diện. Chỉ có thư giãn ngồi xem và cười sảng khoái. Từng đấy là quá đủ với một phim Giáng Sinh rồi.
__________________
Ta đã trở lại, lợi hại gấp trăm lần
|
|
|
|
|
|
22-12-2007, 09:05 AM
|
#2
|
|
Viewer
Ngày tham gia: Sep 2007
Bài viết: 52
|
Bạn em lúc đầu xem trailer, thấy phép thuật loạn lên, dám phán là phim này sẽ chán, đến lúc đi xem thì phê quá khen lấy khen để. Riêng em thì mê từ lúc xem trailer, và thực sự nó không làm thất vong. Mà em rất thích nhân vật của Robert DeNiro, nó mang nhiều phong cách của truyện tranh, kiểu của bọn con trai rất thích khi còn bé, chiến đấu này, rồi bay lượn trên trời bắt thần sấm thần sét, lại liên tưởng đến Peter Pan. Mà bác Robert đúng là diễn viên gạo cội, đóng hay thật, thêm cái nhân vật độc đáo nữa. Nhưng em ghét chị Claire Danes quá, xấu ơi là xấu. Chị này càng lớn càng khó nhìn, lại diễn chán nữa, thế mà làm nhân vật chính.
|
|
|
|
|
|
22-12-2007, 09:56 AM
|
#3
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 728
|
Trong phim này mấy con ma là thú vị nhất, nhân vật của Robert DeNiro là buồn cười nhất còn cái em đóng vai sao băng đúng là xấu kinh dị. Cái em đóng vai cô Victoria vào vai chính còn hợp hơn.
Stardust có vẻ hơi giống phim cho trẻ con, có hậu và rất ít bạo lực. Ngay cả máu lúc cắt cổ ông hoàng tử người ta cũng làm thành màu xanh .
__________________
Ta đã trở lại, lợi hại gấp trăm lần
|
|
|
|
|
|
22-12-2007, 09:56 AM
|
#4
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Nov 2007
Địa chỉ: Nowhere and everywhere
Bài viết: 1,333
|
Claire Danes càng già càng xấu chứ lớn gì nữa. Riêng phim này em đã xem 2 lần rồi, 1 lần xem bản camera lâu rồi, lần vừa rồi thì vừa xem ở rạp. Nói chung ko thể so sánh với các siêu phẩm thần thoại nhưng xem giải trí thì tốt chán.
|
|
|
|
|
|
22-12-2007, 11:06 AM
|
#5
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Chuồng Nhợn
Bài viết: 2,235
|
Trời, nghe anh Neo quảng cáo nghe phê quá. Thế mà hum nọ bị boss lừa, bảo phim dở tệ, chỉ có nhạc là hay. Kiểu này phải đi xem mới được.
__________________
Do you know that there're 9 out of 10 people waste 9 seconds of their life reading this signature...
|
|
|
|
|
|
22-12-2007, 09:33 PM
|
#6
|
|
Fan
Ngày tham gia: Jul 2007
Địa chỉ: (~^.^~)Trên "giời"(=~.^=)
Bài viết: 92
|
Hừm em chưa xem phim này bao giờ nhưng mong sẽ được xem vào noel vì phim này dành cho ngày đó mà và cũng trong tầm năm nay sẽ còn mấy phim gia đình nữa nhưng em chỉ nhớ 1 phim là This Christmas cóChris Brown đóng đó và anh này cũng đã ra album mới là Eclusive chưa nghe nhưng đang tìm hehe,gọi bằng anh vì anh ta mới có 18 tuổi thui .Đây là Image về This Christmas nè

|
|
|
|
|
|
22-12-2007, 10:26 PM
|
#7
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Apr 2007
Bài viết: 772
|
em xem trailer thấy nó giống phim trẻ con nên đã loại ra khỏi danh sách những phim sẽ xem, nhưng thấy các bác nhận xét thế này em lại lăn tăn,  .
|
|
|
|
|
|
23-12-2007, 09:26 AM
|
#8
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Jun 2006
Địa chỉ: Hà Nội
Bài viết: 997
|
Công nhận với nhà Neo, mấy con ma trong phim này đúng là thú vị. Lúc đầu khi mấy lão này xuất hiện, mình đã nghĩ là chi tiết vớ vẩn, nhưng càng xem càng thấy thú. Thích cái ý tưởng lão nào chết trong tình trạng nào thì giữ nguyên trạng thái đấy. Như cái lão bay từ trên tháp cao xuống, tóc tai dạt hết về một bên, còn cái lão mang rìu trên đầu nữa chứ, mấy anh em nhà này đúng là máu lạnh. Nhưng bùn cười nhất vẫn là lão chết ở trong bồn tắm, kiểu này thì đúng là lãng nhách, nhưng lúc nào cũng mát và ở đâu cũng mát.
Còn cái cô đóng Victoria thì đúng là xinh hơn cô sao băng, cái con bé ngồi cạnh tớ trong rạp cứ xuýt xoa, cô này xinh nhỉ. Thật ra thì bình thường thui nhưng so với cô sao băng thì đúng là ăn đứt.
__________________
nghiêng nghiêng... xiên xiên...
|
|
|
|
|
|
23-12-2007, 09:36 AM
|
#9
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Nov 2007
Địa chỉ: Nowhere and everywhere
Bài viết: 1,333
|
À cái cô Victoria do Sienna Miller đóng. Đúng là cái cô này có nét đẹp rất cổ điển, hay vào các vai trong các bộ phim lịch sử rất hợp.
__________________
Every man dies,but not every man really lives
|
|
|
|
|