|
11-12-2007, 01:38 PM
|
#1
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Nov 2006
Địa chỉ: Chỗ nào ngủ được
Bài viết: 2,378
|
Tại sao VN không có diễn viên thần tượng ?
Trông ta lại ngẫm đến người
Dù không nói ra nhưng các diễn viên thần tượng đều phải chấp nhận rằng đã nổi tiếng, đã được giới trẻ yêu mến thì họ phải luôn giữ cho mình một hình ảnh xứng đáng để mọi người nhìn vào và mơ ước theo: không tình yêu bê bối, không có những sở thích có hại cho sức khỏe như hút thuốc, uống rượu, không cãi cọ tranh chấp với đồng nghiệp, không xuất hiện với những bộ quần áo kỳ quái chẳng giống ai... Tóm lại là dù ở trên màn ảnh hay ngoài đời thực, diễn viên thần tượng đều phải là người mẫu lành mạnh đến mức các vị phụ huynh khó tính có nhìn vào cũng phải thấy rằng con/cháu mình hâm mộ anh/chị ta cũng dễ hiểu thôi.
Nhìn gần nhất, người nổi tiếng ở các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc... đều tự lập trình cho cuộc sống của mình hết sức khắt khe, chứ không thích gì làm nấy như sao nhà mình. Bi Rain khi chụp một tấm ảnh cầm điếu thuốc trong bộ sách ảnh Road for Rain đã phải chú thích rõ ràng rằng đây chỉ là ý tưởng của đạo diễn, chứ Bi hoàn toàn không nghiện thuốc. Chúc Phàm Cương còn phải chịu một bản án nặng hơn cho việc không giữ được hình ảnh trong sáng của mình: anh bị mời ra khỏi nhóm 183 Club vì "tội" đi vào vũ trường quá khuya và còn dính tới nhiều tin đồn tình cảm lăng nhăng.
Ngay cả ở Hollywood, các ngôi sao có cuộc sống quá phóng túng dạng Lindsay Lohan hay Britney Spears đều không được mọi người ủng hộ và báo chí thì phê phán thẳng tay. Còn sao Việt thì ai cũng thấy rồi đấy, rất nhiều người hồn nhiên khoe chuyện mình thường xuyên đến vũ trường ra sao, có nhiều người yêu cỡ nào, thậm chí chuyện bị tung ảnh khỏa thân hay phim nóng lên mạng cũng được coi là chuyện thường ngày ở huyện.
Cái tôi của sao Việt lớn cỡ nào?
Từ trước đến giờ, đạo diễn luôn được coi là "ông vua trường quay" và được toàn quyền quyết định số phận của mỗi bộ phim. Khi Thanh Hằng cãi cọ với đạo diễn Hồng Ngân về chuyện đẩy nhân vật của cô từ vai nữ chính đến vai thứ, khán giả cũng chẳng biết lấy gì mà xem xét ai đúng ai sai. Vì lúc đó, phim còn chưa chiếu nên vai của Thanh Hằng bị cắt ngắn đến đâu chỉ có chính cô, đạo diễn và người trong đoàn làm phim biết được mà thôi. Nhưng nói gì thì nói, Thanh Hằng đã phá vỡ nguyên tắc diễn viên phải tôn trọng mọi quyết định của đạo diễn, điều mà các diễn viên nước ngoài thường tuân thủ.
Phim Việt Nam thường làm xong hoàn chỉnh mới đem chiếu, và đó chính là một thuận lợi của diễn viên vì họ không phải chịu sức ép nào khi đang đóng phim đó. Nước ngoài thì ngược lại, thường làm phim theo kiểu cuốn chiếu, xong tập nào chiếu tập đó nên chỉ số rating (đo số lượng khán giả theo dõi) cực kỳ ảnh hưởng đến tâm lý diễn viên cũng như mọi người trong đoàn. Phim nào có rating cao thì không khí làm việc hồ hởi thấy rõ, thậm chí cả đoàn còn sẵn sàng làm thêm một vài tập ngoài kế hoạch để cảm ơn sự ủng hộ.
Còn với những phim rating lẹt đẹt thì khỏi nói, ai cũng uể oải và diễn viên thì không còn tâm trí đâu mà diễn cho tốt, lên phim với gương mặt buồn thấy rõ. Nhưng hầu như không bao giờ có chuyện diễn viên cãi cọ lại đạo diễn và đòi bỏ ngang, không đóng nữa. Còn nhớ phim Witch Yoo Hee của Hàn Quốc là một thất bại nặng nề khi có dàn diễn viên cực nổi nhưng kịch bản và đạo diễn lại không ổn, dẫn đến rating ngày càng tụt.
Tới những tập cuối cùng thì trong đoàn làm phim đã xảy ra bất hòa. Nhưng họ cũng chỉ cãi cọ nhau theo kiểu diễn viên phàn nàn rằng họ có góp ý kiến cho đạo diễn rồi, nhưng tiếc rằng hai bên không đi đến sự thống nhất mà thôi. Nếu như phim Việt Nam vừa làm phim vừa dò sóng khán giả qua rating, có lẽ nội bộ của những phim bị chê te tua còn lùm xùm hơn nhiều, và còn cho thấy diễn viên Việt Nam có cái tôi to đến cỡ nào.
Phải chăng sao Việt không cần fan?
Diễn viên Việt Nam có làm chuyện gì sai lầm đến đâu cũng không hề có một lời xin lỗi khán giả. Ngược lại, diễn viên ngoại có xin lỗi đến mức phải quỳ xuống cũng chưa chắc được bỏ qua. Cựu hoa hậu Hàn Quốc Lee Seung Yeon đã phải gập người xin được người dân trong nước tha thứ sau khi chụp những bức ảnh dính dáng đến một nỗi đau trong lịch sử.
Dương Thừa Lâm cũng phải lên tivi, cúi đầu tạ lỗi vì cô trả lời sai một câu hỏi lịch sử. Ngôi sao trẻ Vanessa Hudgens bên Mỹ cũng phải tổ chức họp báo để thật lòng nói câu xin lỗi đến tất cả mọi người sau khi những tấm ảnh khỏa thân của cô bị tung lên mạng. Trong khi đó, rất nhiều người chờ đợi một câu xin lỗi của một số diễn viên Việt Nam gần đây, mà không hề thấy. (ah có, em VA - Thuỳ Linh, nhưng lại là để thanh minh  rất vớ vẩn)
Các sao nước ngoài thẳng thắn như thế, đơn giản vì họ hiểu sức mạnh của fan, rằng nếu không có người hâm mộ thì họ cũng chẳng được như bây giờ, rằng chỉ cần các fan quay lưng thì các hợp đồng đóng phim, quay quảng cáo cũng sẽ bay biến hết cả. Còn sao Việt Nam, phải chăng họ không cần fan, hay bởi vì fan việt quá dễ tính?
Mà nếu đã như vậy, thà làm fan của một diễn viên nước ngoài để được yên tâm là sẽ hiếm khi nào phải thất vọng về họ còn hơn. Con đường trở thành một diễn viên thần tượng Việt Nam, xem ra còn xa lắm.
__________________
Dân ta phải biết sử ta,
Nếu mà không biết thì tra Google

|
|
|
|
|
|
12-12-2007, 04:48 PM
|
#2
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Nov 2006
Địa chỉ: Chỗ nào ngủ được
Bài viết: 2,378
|
Một thực tế cho thấy, lượng công chúng lớn nhất hàng ngày đến rạp xem phim hay ngồi trước màn ảnh nhỏ hiện nay vẫn là sinh viên, học sinh (gọi chung là khán giả tuổi teen).
Hiện nay, điện ảnh Việt Nam sở hữu một đội ngũ khá đông đảo diễn viên trẻ, tuổi từ 18-30 có ngoại hình lý tưởng, nhưng lại quá khó để tìm được một “ngôi sao” thực sự có cá tính nổi bật và tài năng đủ sức trở thành “thần tượng” của khán giả tuổi teen. Vì đâu nên nỗi!
Thiếu phim hay để đóng
Đặc điểm của dòng phim “thần tượng” là nội dung gần gũi với tâm lý tuổi mới lớn, hay chuyện về các thanh niên trẻ đang bước vào đời có những vấp ngã, chông gai, có sự cầu tiến để đi lên, rồi những rung động đầu đời, tình yêu trong sáng, tình bạn cao đẹp... Phim được dựng bằng phong cách trẻ trung, hài hước, sinh động, hình ảnh đẹp, âm nhạc hay, dàn diễn viên trẻ đẹp diễn xuất tự nhiên, hồn nhiên...
Khán giả xem xong mỗi tập phim sẽ bàn tán xôn xao, háo hức chờ xem những tập tiếp theo, mở hẳn những diễn đàn tranh luận về diễn xuất, về diễn viên, về tình tiết câu chuyện, phong trào ăn mặc theo nhân vật trong phim... Nhưng ở Việt Nam, đa số kịch bản phim thiếu chi tiết, vay mượn; tình huống kịch tính phát triển thiếu chiều sâu, nên diễn xuất của diễn viên gượng gạo, không thuyết phục.
Trong khi diễn viên cần có nhiều vai diễn để khán giả nhớ đến mình và mỗi lần xuất hiện phải có điều gì ấn tượng, nhưng cơ hội để lựa chọn kịch bản, lựa chọn vai diễn phù hợp và yêu thích quá ít. Kính vạn hoa, Ngũ quái Sài Gòn, Gọi giấc mơ về, Nhật ký Vàng Anh ... là những bộ phim mang đậm phong cách teen, được nhiều khán giả teen yêu thích, nhưng chỉ đóng một phim hay thì những tên diễn viên như: Minh Hương, Thùy Linh, Anh Đào... chưa đủ để trở thành diễn viên “thần tượng”.
Có diễn viên kể rằng: “Không có vai diễn thường xuyên nên khi được mời đóng một bộ phim nào đó, dù biết chắc rằng kịch bản quá dở, nhân vật không hay, phim chiếu sẽ bị khán giả chê nhưng không nhận thì bị xem là chảnh, hay chịu cảnh thất nghiệp”.
Sau một loạt vai diễn trong các phim Dốc tình, Hàn Mặc Tử, Hương phù sa... nhiều nhen nhóm hy vọng về một gương mặt mới Tăng Thanh Hà nổi trội, được khán giả trẻ yêu thích có thể bật sáng thành một ngôi sao thần tượng của phim Việt, nhưng cô nàng “đột ngột” chia tay với phim trường, đi học làm kinh doanh.
Nguyên nhân sâu xa cũng bởi Hà ngại xuất hiện nhiều, và không nhận được vai diễn có tính “đột phá” hay hơn phim trước. Diễn viên - người mẫu Anh Thư cũng khiến nhiều người tiếc, vì sau khi tạo dựng được chút tên tuổi qua các phim Những cô gái chân dài, Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Tuyết nhiệt đới... cô bị “chững lại”, chọn “vai mới” là trở thành “bà mẹ” ngoài đời...
Ngô Thanh Vân từ Rouge, Sài Gòn tình ca, 2 trong 1, Dòng máu anh hùng... rất có triển vọng, nhưng một năm qua chủ yếu đi tuyên truyền cho phim Dòng máu anh hùng, ca hát và làm quảng cáo, chưa đóng phim mới vì “không tìm được vai diễn hay hơn”...
Không có công ty quản lý ngôi sao giỏi
Thử tìm hiểu qua về công nghệ lăng xê diễn viên thần tượng của Đài Loan, bạn sẽ thấy, việc xây dựng hình tượng cho diễn viên của họ là cả quá trình đóng nhiều bộ phim cộng lại, chứ không phải chỉ qua một bộ phim. Nghĩa là để “lăng xê” một diễn viên trẻ được nhắm tới mục tiêu “sao thần tượng”, nhà sản xuất phải “đo ni đóng giày” từ kịch bản, hết phim này sang phim khác để duy trì hình ảnh của diễn viên.
Chẳng hạn với Minh Đạo, từ vai diễn đầu tiên trong phim Áo cưới, đến Hoàng tử Ếch, Khu vườn táo, Phép mầu tình yêu... trung thành với hình tượng bạch mã hoàng tử phù hợp với lối diễn xuất nhẹ nhàng, tình cảm và vóc dáng thư sinh cùng gương mặt “baby” của anh chàng này. Đương nhiên để có được những “may mắn” như thế, các ngôi sao phim thần tượng ở nước ngoài đều có một công ty quản lý đứng ra lo liệu!
Ở nước ta, diễn viên chủ yếu hoạt động tự do, nhưng có một thời “công ty gia đình” của Lý Hùng đã “ lăng xê” thành công anh chàng này qua hàng loạt vai diễn chính diện trong phim Phạm Công Cúc Hoa, Thăng Long đệ nhất kiếm, Hồng hải tặc, Lệnh truy nã...
Tương tự với Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Tuấn Anh... được các nhà sản xuất “đầu tư” trong hàng loạt vai diễn hợp sở trường và tạo được dấu ấn riêng, trở thành ngôi sao “thần tượng” của hàng triệu khán giả trẻ (16- 25 tuổi) và cả khán giả lớn tuổi hơn.
Hiện nay, đa số các đạo diễn, hãng phim mãi chạy tìm kiếm gương mặt mới nên đa số không chú ý đào tạo kỹ một diễn viên vừa được phát hiện. Có một số hãng phim ký hợp đồng “độc quyền” với một số diễn viên như HK Film với: Anh Thư, Đức Nghĩa, Duy Tân, Thanh Hằng, Lương Mạnh Hải; hay Lasta với Minh Hằng... nhưng không thật sự thành công.
Bởi các hãng chú trọng vào khai thác “ngoại hình”, dựa vào sự nổi tiếng có sẵn của các diễn viên độc quyền hơn là có những chiến lược “lăng xê” đúng nghĩa, như cách của các công ty quản lý ngôi sao ở nước ngoài.
Hơn nữa, các đợt tuyên truyền hình ảnh của diễn viên chỉ “tung” ra khi họ có phim, còn thời gian khác là khoảng lặng không “sủi tăm”, mà vắng mặt chỉ vài ba tháng là quá đủ để làm chìm mất một ngôi sao vừa “lóe sáng”.
Sau 3 năm “độc quyền”, HK Film có chút ít thành công với Anh Thư, Thanh Hằng, còn lại xem như “phá sản”. Lasta “đóng khung” Minh Hằng vào những vai “già” hơn độ tuổi và khả năng diễn xuất, khiến cô nàng cứ phải “gò” lên mà diễn xuất để rồi bị khán giả chê tơi tả.
Chỉ đến khi Minh Hằng “liều” xin vai trong Gọi giấc mơ về, câu chuyện “độc quyền” giữa hãng và cô diễn viên này đã may mắn có một đoạn kết happy. Các diễn viên đoạt giải Ngôi sao ngày mai như Ngân Khánh, Lương Thế Thành... cũng đều phải tự thân vận động tìm kiếm vai diễn cho mình, dù từng có những lời “gợi ý” giúp đỡ của một vài hãng phim trước cuộc thi.
__________________
Dân ta phải biết sử ta,
Nếu mà không biết thì tra Google

|
|
|
|
|
|
12-12-2007, 04:48 PM
|
#3
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Nov 2006
Địa chỉ: Chỗ nào ngủ được
Bài viết: 2,378
|
Diễn viên chưa đủ... chuẩn
Đội ngũ diễn viên trẻ hiện nay đa số đều là tay ngang, xuất thân từ người mẫu hay từ các cuộc thi tuyển diễn viên triển vọng, các cuộc casting diễn viên “bỏ túi”. Có không ít người không nắm được những kỹ năng cơ bản về diễn xuất, không có khả năng đọc hiểu kịch bản, lời thoại, phân tích tâm lý nhân vật...
Không có công ty quản lý và ông bầu giỏi đã đành, mà nhiều đạo diễn phim Việt quá dễ dãi, thay vì nâng đẳng cấp diễn viên bắt đầu từ những vai diễn phụ đi lên để trau dồi tài năng, thì lại giao ngay vai chính, rồi dùng chiêu “ngoại hình” để “xí xoá” phần diễn xuất non yếu của họ. Thiếu tự tin vào bản lĩnh nghề nghiệp của mình, mà có những diễn viên trẻ sau một hai vai diễn tương đối thành công đã rơi vào “đóng khung” diễn xuất, để rồi đi... lùi so với chính mình.
Chưa kể, tiêu chuẩn để trở thành diễn viên thần tượng ở nước ngoài là ngoài ngoại hình đẹp, tài năng diễn xuất giỏi còn phải biết hát, nhảy múa và chơi các môn thể thao cùng các tài lẻ khác như: đua xe, võ thuật.
Số diễn viên trẻ ở ta có được kha khá những tố chất kể trên và chịu khó chịu khổ khi đóng phim chỉ đếm trên đầu ngón tay như: Ngô Thanh Vân, Trí Nguyễn, Võ Thành Tâm... Giờ thì khá hơn, vì thu nhập cao nên nhiều diễn viên sắm được xe hơi tự lái, chứ chỉ cách đây một năm thôi, chuyện tự lái xe đóng phim còn rất lơ ngơ với nhiều nam diễn viên “đẹp trai”.
Ở nước ngoài, diễn viên ở độ tuổi 30 vẫn có nhiều cơ hội để duy trì vị trí của một ngôi sao “thần tượng”. Nhưng ở Việt Nam, ở tuổi 30 một số diễn viên đạt đẳng cấp “ngôi sao” như Chi Bảo, Trương Ngọc Ánh, Quyền Linh... nhan sắc và tài năng chín muồi mà có lúc toan “về già”, hoặc trở thành sao của lĩnh vực khác.
Cao Minh Đạt, Huy Khánh, Bình Minh, Minh Tiệp, Đinh Ngọc Diệp, Ngọc Quyên, Bảo Trân, Dương Yến Ngọc, Trí Quang và rất nhiều gương mặt khác đều có ngoại hình đẹp, đủ tố chất để trở thành diễn viên “thần tượng” nhưng cứ thiếu chút gì đó lắng lại trong diễn xuất, nên các vai diễn cứ nhàn nhạt và trôi tuột đi mất. Thay thế họ là những tên tuổi của Jang Dong Gun, Bae Yong Joon hay nhiều cái tên diễn viên Hong Kong, Trung Quốc, Đài Loan khác ...
Lại hy vọng về những kế hoạch “hái sao”!
Sau một loạt phim nửa cũ nửa mới - nghĩa là làm theo công thức phim “thần tượng” mà không tới, một số hãng phim đã chuyển sang làm phim teen đúng nghĩa. Thành công ban đầu của các phim Nhật ký Vàng Anh, Gọi giấc mơ về... đang là một động lực khuyến khích các nhà sản xuất tiếp tục làm phim teen.
Nhanh nhạy nhất phải kể hãng phim Phước Sang, khi đã ký hợp đồng làm phim teen với một số đối tác khác qua một số kịch bản phim như Hồn ma (chủ đề tình yêu của “lọ lem” và “hoàng tử” hợp tác với Thiên Thi), Miss Audition Cỏ đuôi gà (tạm đặt, chủ đề đam mê nhảy hip-hop của giới trẻ, hợp tác với công ty phim Hàn Quốc)... dự định trình chiếu vào hè 2008.
Hãng Créa TV đang quay phim phim truyền hình, sắp tới sẽ bấm máy phim Mỹ nữ xì tin và Dốc tình 2 - Phiên khúc mùa đông, M& T pictures thì làm phim Mưa thủy tinh; Lasta có phim Đồng hồ cát, TFS làm Kính vạn hoa phần III; hãng phim Thanh niên và Giải Phóng đang làm phim Thủ tướng (chiếu Tết Mậu Tý), hãng BHD sắp quay phim Bỗng dưng muốn khóc...
Dù Lasta, HK Film đã “thất bại” trong chiến lược “lăng xê” diễn viên độc quyền, nhưng vẫn có nhiều hãng khác tiếp tục theo đuổi công nghệ “hái sao”. Chia tay với Lasta bằng chút thành công “cuối mùa” ngọt ngào của Gọi giấc mơ về, Minh Hằng đầu quân về công ty Thiên Thi, với kế hoạch đi theo con đường trở thành ngôi sao “thần tượng” của Đài Loan như Dương Thừa Lâm hay Lâm Y Thần, nghĩa là vừa ca hát vừa đóng phim thần tượng, bắt đầu từ tháng 11.2007 và tập trung mạnh trong năm 2008.
Cùng với Minh Hằng là các ca sĩ - diễn viên trẻ khác như Tim (dự kiến đóng vai nam chính trong Hồn ma, cùng Minh Hằng, Ngân Khánh), Ngân Khánh (đang rèn luyện trở thành ca sĩ, học võ thuật để đóng phim tình cảm - hành động Mưa đen), Phương Trinh (giải Nhì Tiếng hát truyền hình, đang đóng phim Thủ tướng).
Không lộ hình rõ ràng là công ty quản lý, nhưng Créa TV với nhóm casting chuyên nghiệp của Việt Cast hy vọng tìm kiếm và “lăng xê” thành công một lớp diễn viên trẻ thứ 2, như: Kim Tuyến, Minh Luân, Hải Âu, Duy Băng... đang đóng Cỏ đuôi gà, sau những Huy Khánh, Tăng Thanh Hà, Kim Hiền... của Dốc tình.
Các công ty khác như Việt Model của Anh Thư, Thăng Long Film... đều đi theo hướng phát hiện, đào tạo và “lăng xê” diễn viên trẻ cho phim Việt. Có thể họ đang làm cái việc “hái sao trên trời”, nhưng nếu không có những người “mạo hiểm” như thế thì biết đến bao giờ khán giả Việt mới có “diễn viên thần tượng”.
__________________
Dân ta phải biết sử ta,
Nếu mà không biết thì tra Google

|
|
|
|
|
|
13-12-2007, 07:43 AM
|
#4
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Chuồng Nhợn
Bài viết: 2,235
|
Trích dẫn nội dung:
|
Thông tin dưới đây được viết bởi biboong
Trông ta lại ngẫm đến người
Dù không nói ra nhưng các diễn viên thần tượng đều phải chấp nhận rằng đã nổi tiếng, đã được giới trẻ yêu mến thì họ phải luôn giữ cho mình một hình ảnh xứng đáng để mọi người nhìn vào và mơ ước theo: không tình yêu bê bối, không có những sở thích có hại cho sức khỏe như hút thuốc, uống rượu, không cãi cọ tranh chấp với đồng nghiệp, không xuất hiện với những bộ quần áo kỳ quái chẳng giống ai... Tóm lại là dù ở trên màn ảnh hay ngoài đời thực, diễn viên thần tượng đều phải là người mẫu lành mạnh đến mức các vị phụ huynh khó tính có nhìn vào cũng phải thấy rằng con/cháu mình hâm mộ anh/chị ta cũng dễ hiểu thôi.
|
Dạo này Boong có vẻ đãng trí nhỉ?
Toàn copy bài của người khác mà không chịu đề rõ nguồn và tác giả.
__________________
Do you know that there're 9 out of 10 people waste 9 seconds of their life reading this signature...
|
|
|
|
|
|
10-03-2009, 02:25 AM
|
#5
|
|
Fan
Ngày tham gia: Sep 2008
Bài viết: 21
|
Mỗi lần đọc về điện ảnh Việt thì thấy chán...
không có diễn viên thần tượng 1 phần lớn có lẽ vì điện ảnh không phải đam mê thực sự của họ, đồng tiền mới là số 1
|
|
|
|
|
|
13-05-2009, 01:29 PM
|
#6
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Mar 2009
Địa chỉ: Hà Nội
Bài viết: 368
|
Không hẳn ạh. Rất nhiều diễn viên coi diện ảnh là sự nghiệp lớn nhất đời đấy chứ ạh. Nhưng họ thiếu sự dẫn dắt chuyên nghiệp cũng như chưa có vai diễn nào đưa đc họ lên tầm "thần tượng" thôi.
Kịch bản film VN thì, nv chính bao giờ cũng gây đc thiện cảm với khán giả nhưng để khán giả ngượng mộ, tôn thờ thì chưa.
Bản thân diễn viên thì, thực tế là ngày càng ít những gương mặt tài năng, diễn xuất tinh tế nổi trội.
__________________
------------------------------------------
Bobbie #33 of 7&1 n Thanglong team
|
|
|
|
|