|
29-11-2007, 11:02 PM
|
#1
|
|
Fan
Ngày tham gia: Oct 2006
Bài viết: 49
|
"Trái tim bé bỏng": Phim có giọng điệu riêng
| (LĐ) - Vẫn là sự kết hợp của một nhóm làm phim khá ăn ý qua nhiều bộ phim: Đạo diễn Thanh Vân, biên kịch Nguyễn Quang Lập, nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn và diễn viên Hồng Ánh..., bộ phim "Trái tim bé bỏng" có cách tiếp cận khác, trong một đề tài quen thuộc.
Đạo diễn Thanh Vân đã kể chuyện bằng hình ảnh với một giọng điệu trầm tĩnh, tiết chế đôi khi khá lạnh về một hiện thực nghiệt ngã của những cô gái ở một vùng quê nghèo chưa có lối thoát. Không dài dòng thoại, cũng không có những ngôn từ "kịch" lạc lõng, thô vụng, sự kết hợp chặt chẽ giữa đạo diễn và quay phim đã tạo ra những hình ảnh rành mạch về ý tứ và tạo hình biểu cảm có những cảnh mang tính ẩn dụ. Một cảnh khoả thân được nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn quay thật nuột, thật đẹp để tạo sự tương phản với cảnh quay thật trần trụi cô gái ê chề, đau đớn nằm vật trên giường khi bị chiếm đoạt đời con gái đã gây ấn tượng mạnh.
Tuy nhiên, có cảm giác giá như cảnh ấy chỉ dừng lại ở bờ vai và mảng lưng trần sẽ gợi hơn là tiếp tục một toàn cảnh thân hình phía sau, cũng như một chút tiết chế ở cảnh trên giường sẽ bớt làm khán giả thấy ghê hơn, vì xét đến cùng sự thương cảm nhân vật mới là cảm xúc chủ đạo hướng tới người xem ở đây.
Mạch phim không quá gấp gáp, nhưng diễn tiến câu chuyện cứ liên tục, có lẽ như chủ ý của những người làm phim: Cuộc sống cứ trôi đi với những buồn, vui nghiệt ngã mà con người ta khó có thể kiểm soát được. Mai bị HIV, nhưng không có sự gào khóc, vật vã như theo lệ của các phim VN khác, mà lại giấu nội tâm vào những động tác hình thể - một điệu nhảy điên cuồng. Cách xử lý đó làm khán giả có nhiều cách cảm nhận khác nhau. Có lẽ diễn viên Lan Hà (ảnh) chưa đủ tài năng và bản lĩnh để thể hiện một cảnh diễn rất khó về mặt nội tâm như thế.
Trong phim còn có một trường đoạn hay - rất hiện thực và cũng rất con người: Mai lên xe tải về quê, giữa đường bị tài xế định chiếm đoạt, cô nói bị HIV và lái xe định vứt cô giữa đêm bỏ đi, nhưng lòng thương cảm đã khiến anh ta nghĩ lại để gọi cô lên xe... Kết phim bỏ ngỏ: Mai đứng ở giữa đường gào gọi em gái và chiếc xe chở cô em lên đường theo chị đã dừng lại... Nó như câu hỏi xoáy vào lòng khán giả: Lối thoát nào cho những cô gái nghèo ở quê muốn đổi đời?
Sự biến chuyển trong nội tâm của một cô gái trẻ Mai bướng bỉnh, ít nói, ngây thơ về cuộc sống và một cô Mai buông thả, bất cần sau khi bị "lừa" thành gái chuyên nghiệp đã được Lan Hà cố gắng thể hiện trong sự cố gắng cao nhất của mình. Và một Hồng Ánh có nét diễn mới, khác với những vai trước đây: Một bà mẹ riết róng mượn rượu và thuốc để quên đi nỗi buồn - giá mà hoá trang Hồng AÁnh xấu đi nữa thì ấn tượng nhân vật hẳn là mạnh hơn. Âm nhạc của Quốc Trung cũng là một nhân vật làm tròn vai diễn của mình trong phim.
"Trái tim bé bỏng" - phim truyện nhựa thứ 5 của đạo diễn Thanh Vân (sau "Chuyện tình ngõ hẹp", "Cây bạch đàn vô danh", "Đời cát", "Người đàn bà mộng du") là một phim có giọng điệu riêng trên mặt bằng phim truyện nhựa VN hiện nay.
Việt Văn
|
|
|
|
|
|