|
Crazy Fan
Ngày tham gia: May 2006
Địa chỉ: Romania
Bài viết: 80
|
Lâu kô vào diễn đàn, lần này vào thấy ngay Lust caution, nhảy vào cùng bàn luận với bác Jack và các bạn một cái.
Tớ xem hết , tớ xem cả cảnh nóng, nói chung cô ấy có gì, anh ta có gì la thấy hết rồi. Tớ cũng chỉ có vài nhận xét như sau.
Thứ nhất về phim tớ thấy đây là một phim hay, phải nói là có sức thuyết phục rất cao, lâu lắm rồi mới đuợc xem một bộ phim Hoa mà cái kết có chiều sâu đến thế (phim hoa tớ thấy nhân vật "bên mình" toàn chết về cuối, nên phim này tớ cũng đoán ra ngay từ đầu). Tớ khoái cảnh cuối khi Vĩ ngồi một mình trong cái phong bưng bít bao nhiêu kỉ niệm còn đọng lại. Rất nghệ thuật. Lý an rất giỏi trong việc khai thác tâm lý nhân vạt.
Thứ 2 . Thăng Duy là một diễn viên có tài, rất xinh, tớ rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô ấy (khi cô ây mặc quần áo, còn khi cô ấy cởi ra thì nhà ngói cũng như nhà tranh, đùa châu á mình ai ai cũng như vậy...) và cái cách cô ấy đóng bộ phim đầu tay của mình. Rất tự tin, vẻ mặt luôn bộc lô được tính cách nhân vật. Tớ đã đọc tác phẩm này tác phẩm chỉ có 28 trang, nhưng mà phim thì làm còn hơn thế. Lý An giỏi ở đoạn này, khai thác tính cách nhân vật còn sâu hơn cả chính tác giả.
Thứ 3 Cảnh sex được chia thành 5 mảng chính. Vì tớ đã xem hết, nên sẽ tả cho các bạn và diễn giải cho ai chưa biết và chưa hiểu :
cảnh sex đầu tiên là khi Duy còn trong trắng, mà đã khai với anh VĨ là đã có chồng, nên không còn cách nào khác là phải chập chững vào nghề. Và các bạn của cô thì còn tinh ranh hơn là đã đoán trước và đã cử ra người có nhiều kinh nghiệm nhất. Pha làm tình trông thì buồn cười, nhưng các bạn hãy để ý nét mặt của Duy, rất nghiêm nghị, đấy là nhiệm vụ, đấy là công việc, đấy là lòng yêu nước. Rất lạnh lùng tuy hơi đau, đau vì phải đau (tự nhiên), đau vì người cô yêu phải chứng kiến cô làm tình với thằng bạn thân. Trong phim có đoạn cái thằng trưởng hội hôn Duy, nhưng Duy ngắt ra và thốt lên : sao anh kô làm chuyện này 3 năm trước. Thằng đấy ngu, nhưng cũng nên thông cảm.
Cảnh sex 2. Lần này là bài tập chăm hay tay quen, rất tỉnh bơ,và đến cả cậu bạn (suớng lây) cũng phải thốt lên là sao chịu đựng giỏi thế. Cái này cũng là vì nhiệm vụ , phải làm , phải làm để cứu nước.
Cảnh sex 3. Tuy rằng Duy đã đoán trứoc, và đã định thần là sẽ làm tình và làm tình thật bốc để anh Vỹ thôi thói đa nghi. Nhưng anh Vĩ cao tay hơn, kô cho cô thể hiện, mà để mình thể hiện, thể hiện mình là thằng đàn ông, và "tôi là người đi trước , tôi phải chinh phục phụ nữ, tôi phải là người dẫn đừong chứ kô phải để cô dẫn". Và thưa các bạn, màn này mình thấy hay nhất, vì hiếm gặp he he, nhưng thật ra là chính màn này đã dẫn đến những bộc lộ thấy rõ của nhân vật. Vĩ thì trổ tài và thể hiện ta đây là ai, mày đừng trêu ngươi. Trong khi Duy thì trong suy nghĩ thì cho là 1 ta đã chinh phục được niềm tin của ngươi, 2 thấy thằng này quá đàn ông, đàn ông phải như vậy chứ (chứ nếu mà để Duy là người chủ động thì trăm thằng đàn ông cũng chỉ là 1 , kô có sự khác biệt) từ đây bắt đầu nảy nở tình cảm này nọ, 3 là lòng căm hận thằng khốn dám cả gan hiếp mình. Nói chung Thăng Duy bị 3 ý nghĩ trên giằng xé mạnh mẽ. Còn về pha cười mỉm như bạn SAI nói, mình chưa để ý, vì lúc đấy bắt đầu chớp mắt, mà chớp mắt nhiều quá, nên có lẽ bị out scene, trước đấy 30 s thề là kô chợp he he.
Cảnh sex 4 thì mình thấy bắt đầu Duy thể hiện tình cảm, pha trộn lẫn lộn giữa lòng hận thù và tình yêu, thấy nhân vật nữ thể hiện đúng bản chất. Đoạn này dài lắm 4-5 phút lận. Nói chung là nghệ thuật thì có nghệ thuật nhưng châu á thì vẫn là châu á. Kô gợi cảm. Nhưng gương mặt của 2 người đoạn này là rất đáng nói. Vĩ vẫn đa nghi, còn Duy thì hòa trộn sự sung sướng và những thứ trời ơi đất hỡi, kô rõ nhưng chắc chắn là có rất nhiều tình cảm trong đấy rồi . Cô Duy , nhắc lại , được cái mặt , kô chê vào đâu đựoc, còn lại no comment.
Cảnh nóng cuối cùng, là trên đường về, khi Vĩ thể hiện quyền lực mạnh hơn nữa, là vừa "xờ cô" vừa thốt ra những lời máu me rất kinh hoàng, theo kinh nghiệm sách vở phim ảnh, thì x3ko cho là bạo dâm. Và cảnh trong phòng. Lúc này thì cả 2 đã đạt lên đỉnh điểm của tình yêu, kô đi đâu cho thoát, mặc dù có đôi lúc Duy nghĩ đến khẩu súng, dùng lý trí là nếu mà hở ra một phát là ta cho mi biết tay, như trong basic instinct, nhưng do súng xa quá, Duy dành dùng phát ngộp thở, bằng cách che mũi và dùng miệng bịt nốt chỗ còn lại, hay còn gọi là hôn. Nhưng lý trí kô thắng nổi tình yêu là 1 và 2 là thằng kia đang là tướng, thay đổi tình thế thì cứ gọi là dễ dàng như trở bàn tay. Và đấy các bạn sau "bữa tiệc" Duy khóc rống lên kô phải vì sung sướng, mà hối hận là mình vừa có ý định giết anh ấy, giết tình yêu , và ngoài ra còn lo là thằng kia phát hiện ra ý đồ, đoạn này khó phân tích, chưa đủ độ chín về kinh nghiệm nên để các bác khác nói.
Nhìn chung đây là một bộ phim thành công. Đấy các bác, ý em thế đấy, các bác thấy có được kô
__________________
x3ko bao giờ cũng là láu cá nhất
|