Go Back  Diễn đàn Phim Ảnh > DIỄN VIÊN > Việt Nam
 
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Phim Ảnh.
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Phim Ảnh.Net.

Bạn đang là khách của diễn đàn và bị một số hạn chế nhất định trong việc truy cập vào tất cả các chuyên mục của diễn đàn. Bạn có thể tạo chủ đề, giao lưu với các thành viên khác qua tin nhắn riêng (private message), trả lời các bài viết, đăng tải ảnh của riêng mình và sử dụng rất nhiều các tiện ích khác bằng việc đăng ký làm thành viên của diễn đàn. Thủ tục đăng ký rất đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn gì trong khi đăng ký hoặc đăng nhập vào diễn đàn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Trả lời
  Công cụ hỗ trợ Tìm trong chủ đề Cách hiển thị
Old 13-06-2007, 07:37 AM   #1
bao chau Male
Fan
 
Ngày tham gia: Oct 2006
Bài viết: 49
Default Khai thác phim ở tiểu xảo, sex... là tầm thấp

Khai thác phim ở tiểu xảo, sex... là tầm thấp


(LĐ) - Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn thuộc hàng nhà văn sống khoẻ nhất bằng nghề tại TP.Hồ Chí Minh, đã viết hàng trăm tập phim truyền hình "ăn khách" và mới đây lại giành giải biên kịch xuất sắc của Hội Điện ảnh Việt Nam.
Một cuộc trò chuyện với ông - người luôn nói thẳng.

Với ông, viết như là nhu cầu thường trực. Độc giả muốn biết Nguyễn Mạnh Tuấn đang viết gì?
- Hiện đạo diễn Nhuệ Giang đang làm kịch bản "Hậu hoạ" - 25 tập của tôi cho chương trình "Điện ảnh chiều thứ bảy". Tôi đang hoàn tất 50 tập "Công nghệ thời trang" cho Hãng phim Truyền hình TP.Hồ Chí Minh.

Không còn nhu cầu câu thúc vì tiền, vì danh; vậy ông lấy cảm hứng nào để viết?
- Tôi không bị áp lực nào cả. Trước đây phải có cảm hứng mới viết thì nay tay nghề đã đến bậc "siêu", tôi muốn viết là nổ ra cảm hứng. Trước đây có cảm hứng nhưng có thể không đủ lực, chỉ làm cái vừa sức, nay xuất phát điểm là không hứng vẫn viết. Nó giống như một con người đến tuổi nào đó biết điều tiết cảm xúc của mình để ứng xử thật điềm đạm.

Ông viết về lớp trẻ làm kinh doanh rất hấp dẫn, giàu thông tin và cảm xúc, đặc biệt là trên 60 tập phim "Hướng nghiệp" (phần 1 và 2). Vì sao ông - một người cứng tuổi - hiểu sâu lớp trẻ đến thế?
- Con người ở đâu cũng đều có mẫu số chung, nếu anh làm chủ được nó thì viết rất thanh thoát. Còn nhiều nhà văn VN chỉ quan tâm tới tử số, đúng là tử số rất quan trọng và càng cao thì phân số càng lớn, nhưng nếu không nắm bắt được mẫu số thì cũng khó.

Như Tôn Ngộ Không bay tít lên cao, nhưng không thoát được bàn tay của Phật tổ Như Lai. Đó! Tôi quan tâm tới mẫu số chính là cái bàn tay ấy. Viết về một lĩnh vực nào cũng cần sự chuẩn bị và thích nghi. Viết về tuổi trẻ tôi không xa lạ, vì tôi có một thời tuổi trẻ, dù khác các bạn bây giờ thì vẫn có những điểm chung.

Văn ông quyết liệt, nhân vật ông viết đều yêu, ghét tới cùng, tính cách rõ rệt, trong khi nhiều nhà văn khác thì ngược lại. Vì sao?
- Vì họ thiếu vốn sống. Các nhà văn VN thừa bản lĩnh để đẻ ra những tình huống éo le, khốc liệt chẳng thua kém ai, nhưng lại thiếu vốn sống và kiến thức sống để xây dựng những tính cách thật sự, nên tác phẩm lại rơi vào lối mòn.

Tôi đã viết đến 500-600 tập phim truyền hình và thấy để tránh lại lặp lại môtíp là cực khó. Ơ tuổi ngoài 60 này, vốn sống mình đã mênh mông, khi bắt tay viết một kịch bản nào, điều tôi quan tâm đầu tiên là kiến thức. Mà kiến thức nâng lên tầm triết lý sẽ hấp dẫn khán giả cả bình dân lẫn bậc cao như phim "Thập diện mai phục" của Trương Nghệ Mưu, "Ngoạ hổ tàng long" của Trần Khải Ca...

Khai thác phim ở tiểu xảo, sex, đánh đấm để hấp dẫn khán giả là tầm thấp, phải đẩy tính cách lên mức cao nhất mới là hay. Dĩ nhiên tôi viết 100 nhân vật thì cũng chỉ 5-6 nhân vật có tính cách đậm đặc thôi! Có người bảo khán giả bây giờ mệt mỏi vì công việc quá, đến với phim ảnh chỉ thích thả lỏng thôi - đúng, nhưng họ vẫn cần những món ăn cao cấp. Không lẽ khán giả kêu mệt, muốn nằm, thì nghệ thuật cũng nằm xuống cùng?

Cách đây ba năm, khi tôi hỏi: Điều quan trọng nhất với ông là gì? Ông trả lời: Giữ được nhân cách. Lời nói đó giờ còn đúng không và để giữ được nhân cách khó lắm không?
- Giữ nhân cách là mãi mãi đúng. Vì ngày xửa ngày xưa, thông tin hữu hạn, nhà văn mới ước muốn tác phẩm để đời lưu danh muôn thuở. Giờ đây thông tin vô hạn, mỗi người giỏi lắm chỉ làm chủ được một lượng thông tin nhất định, vì thế hy vọng tác phẩm lưu danh là phù phiếm, vô nghĩa. Thế hệ sau mở PC ra là biết thế hệ trước - trong sự tồn tại ảo. Vậy thì giá trị rộng hơn của tác phẩm chính là giá trị nhân cách. Trong quan hệ với gia đình, bạn bè, anh phải là người sống có nhân cách.

- Xin cảm ơn ông.

Việt Văn
bao chau is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 15-06-2007, 04:14 PM   #2
Hung3rd Male
Crazy Fan
 
Hung3rd's Avatar
 
Ngày tham gia: May 2007
Bài viết: 106
Default

Nghe ông nội này trả lời phỏng vấn cũng mang hơi hướng của Bomb.Hehehe
Đi lấy phim của Trần Khải Ca hay Trương Nghệ Mưu ra làm dẫn chứng cũng thiệt là gan cùng mình.Mấy cái phim Truyền hình của Vn nói là xem giải trí th2 tạm được thôi chứ mag nhiều tính triết lý khỉ khô gì đâu.
Nói như ông này những phim cua Phương Tây cũng có khai thác sex,bạo lực nhưng nó vẫn mang tính triết ly rất cao...và nhất là không hề ở tầm thấp như ông này nghĩ.
Tôi có cảm giác ông này hơi đưa cái tôi của mình lên cao quá chăng?
Hung3rd is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Trả lời


Công cụ hỗ trợ Tìm trong chủ đề
Tìm trong chủ đề:

Tìm kiếm nâng cao
Cách hiển thị

Quyền hạn
Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền hiệu chỉnh bài viết

vB code được Mở
Smilies được Mở
[IMG] code được Mở
HTML code được Tắt

Skin được thiết kế bởi: FPT Telecom
Powered by vBulletin. Copyright ©2000-2005, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tính theo giờ GMT +7, bây giờ là 11:14 PM.