Giải "Cánh diều" - 2007 - Hội Điện ảnh Việt Nam:
Không phim truyện nhựa, diễn viên thật sự xuất sắc

(LĐ) - Tối 5.5 tại Hà Nội, lễ trao giải nói trên diễn ra ở Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Như thường lệ, mọi chú ý vẫn tập trung ở phim truyện nhựa. Dù kéo dài thời gian dự thi, vẫn chỉ có 7 phim truyện nhựa - quá ít cho một nền điện ảnh. PV Báo LĐ đã phỏng vấn ngắn với một số thành viên Ban giám khảo, nhà báo...
>>
Cánh Diều Vàng trước giờ G
>>
Sẽ không có "vàng" cho phim truyện nhựa?
>>
Lễ trao giải "Cánh diều" của Hội Điện ảnh VN
Với nhà biên kịch Phạm Thuỳ Nhân - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM:
Xu hướng làm phim truyện nhựa hai miền có khác nhau nhiều qua 7 phim dự thi?
- Đã là sáng tác, không ai không muốn đoạt giải, nhưng nếu không có giải mà vẫn ăn khách thì lại nói là vì khán giả - đó là sự mềm mại, uốn lượn của lưỡi. Ai cũng có một mục tiêu. Không thể nói miền Bắc làm phim nghệ thuật, còn miền Nam làm thị trường, vì nhiều nhà kinh doanh giỏi đều là người miền Bắc. Có chăng là thị trường trong Nam thuận tiện hơn, khán giả thích coi phim hơn nên nhiều phim Bắc đã phải lồng giọng Nam để phát hành ở đây.
Vì sao kịch bản phim truyện nhựa luôn thiếu và yếu?
- Thiếu tài năng và môi trường sáng tác. Vai trò của giám đốc sản xuất phim là cực kỳ quan trọng, họ biết chọn kịch bản nào để đầu tư. Chúng ta chưa có những tập đoàn phim mạnh để lấy phim lãi bù phim lỗ. Như để làm phim "Dòng máu anh hùng", Hãng phim Chánh Phương đã phải cầm cố mấy căn nhà, như thế thì không thể để lỗ. Phát hành dù có ra nước ngoài thì thị trường nội địa vẫn là chính.
Theo ông, 7 phim truyện dự thi đã phản ánh đúng hiện trạng của điện ảnh VN?
- Hãng phim tư nhân có nhiều tìm tòi, thể hiện, hướng tới thị trường và chú ý nhiều tới yếu tố nghệ thuật, hãng nhà nước thì ọp ẹp, có phim kém, nửa phim nhựa nửa phim truyền hình, thường thì phim tiền Nhà nước là dạng điện ảnh kể chuyện. Còn phim hợp tác thì chỉn chu, sạch sẽ, nói chung là dễ xem.
Với NSƯT - diễn viên Minh Châu:
Là một diễn viên (DV) giỏi, chị nhận xét gì về lớp "đàn em" qua các phim dự thi?
- DV năm nay không có vai nào nổi bật. Kịch bản cũng chưa tạo đất cho DV thể hiện nhiều. Tuy nhiên, một chút so sánh với DV nước ngoài - ở đây là cô DV trẻ Trung Quốc trong phim "Hà Nội, Hà Nội" (ảnh) diễn chững chạc, tự nhiên hơn DV ta. Phim VN chất sân khấu còn nặng, thiếu chất đời. Nhìn chung, thiếu DV trẻ giỏi, có Hồng AÁnh là nhiều triển vọng.
Và một số ý kiến:
Đạo diễn Hồ Quang Minh: Chưa công bố giải, tôi cũng chưa muốn nói. Nhưng năm nay ít phim quá, nếu giải chỉ trao trong phạm vi hẹp thì lại mang tiếng dấm dúi, mà làm hoành tráng quá không nên. Mong muốn của đạo diễn thì nhiều, nhưng điều kiện thực hiện rất khó khăn.
Nhạc sĩ Phú Quang: Nhiều đạo diễn chưa coi trọng và đặt chỗ cho âm nhạc trong phim. Âm nhạc phải là một phần sáng tác đồng hành và độc lập với hình ảnh, nhưng tôi xem nhiều phim dự thi thấy âm nhạc dùng như tiếng động và dùng nhạc tây nhiều quá. Rất ít phim mà âm nhạc có tác động đẩy tính cách nhân vật lên tận cùng.
Nhà văn - nhà báo Trần Chiến: Không phim nào thật sự xuất sắc, được hơn cả theo tôi là "Sinh mệnh". Điểm yếu chung là thiếu tính nhất quán về tư tưởng. Ví như phim "Võ lâm truyền kỳ" nhằm đối tượng thanh niên, trẻ em xem nhưng đoạn cuối lên gân quá. Phim "Cú đấm" - nguyên cớ đưa nhân vật chính lên thượng đài không thuyết phục.
Việt Văn