|
13-04-2007, 07:59 AM
|
#1
|
|
Fan
Ngày tham gia: Oct 2006
Bài viết: 49
|
12 phim Đức chất lượng cao
12 phim Đức chất lượng cao
| (LĐ) - Khán giả yêu điện ảnh sẽ được theo dõi một loạt 12 phim Đức mới có chất lượng cao nằm trong khuôn khổ "Những tuần lễ văn hóa Đức ở VN" từ 10.4 đến 5.5 do Viện Goethe HN tổ chức.
Mở đầu là phim đoạt giải Oscar tháng 2.2007 cho bộ phim nước ngoài xuất sắc nhất mang tên "Cuộc sống của những người khác" của đạo diễn Florian Henckel von Donnersmarck. Đó là chuyện về Wiesler, một nhân viên cao cấp mật vụ được giao theo dõi nhà viết kịch nổi tiếng Georg Dreyman và vợ ông ta là nữ diễn viên kiều diễm Christa-Maria Sieland.
Tuy nhiên, việc quan sát "cuộc sống của những người khác" đã làm thay đổi Wiesler. Tình yêu, văn học, phong cách suy nghĩ và nói năng tự do thoải mái của cặp vợ chồng này đã khiến Wiesler ý thức được sự nghèo nàn về tâm hồn của mình và mở ra cho anh ta một thế giới hấp dẫn. Trong bộ phim truyện đầu tiên, Florian Henckel von Donnersmarck đã phản ánh đời sống thường nhật ở CHDC Đức và các guồng máy nhà nước cảnh sát của nó cho tới ngày nó sụp đổ hoàn toàn.
Ngoài ra là các phim "Bốn phút" của đạo diễn Chris Kraus rọi ánh sáng vào một thế giới biệt lập của trại giam, nơi hai phụ nữ có cùng một điểm chung: Họ đều gặp khó khăn khi giao tiếp với thế giới và với chính bản thân họ, nhưng đều có chung tình yêu gần như là cuồng tín với âm nhạc. "Khúc cầu nguyện" của đạo diễn Hans-Christian Schmid lại thành công trong việc tạo ra một bộ phim giàu xúc cảm, khi kể về một nỗi ám ảnh có thực ở những thị trấn nhỏ theo đạo Thiên chúa trong lòng Tây Đức giàu có.
Tâm điểm của loạt sự kiện này là sự xuất hiện tại HN và những bộ phim của đạo diễn Detlev Buck. Trong phim của mình, Buck luôn thể hiện năng lực chưng cất hiện thực khỏi những thứ nhập nhằng của cuộc sống, đưa vào chất thơ và những âm thanh trong trẻo, chân thực và đầy tính nghệ thuật. Những phim "Mọi việc có thể khác", "Cô nàng lẳng lơ", "Khắc nghiệt"... cho thấy một Detlev Buck chẳng màng đến việc tuân thủ hiện thực. Ông tạo ra một thế giới điện ảnh riêng của ông và tạo ra được một kiệt tác hài từ một chất liệu không lấy gì làm xuất sắc.
V.V
|
|
|
|
|
|