Go Back  Diễn đàn Phim Ảnh > HẬU TRƯỜNG > Thảo luận
 
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Phim Ảnh.
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Phim Ảnh.Net.

Bạn đang là khách của diễn đàn và bị một số hạn chế nhất định trong việc truy cập vào tất cả các chuyên mục của diễn đàn. Bạn có thể tạo chủ đề, giao lưu với các thành viên khác qua tin nhắn riêng (private message), trả lời các bài viết, đăng tải ảnh của riêng mình và sử dụng rất nhiều các tiện ích khác bằng việc đăng ký làm thành viên của diễn đàn. Thủ tục đăng ký rất đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn gì trong khi đăng ký hoặc đăng nhập vào diễn đàn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Trả lời
  Công cụ hỗ trợ Tìm trong chủ đề Cách hiển thị
Old 22-03-2007, 10:09 AM   #1
jackie Male
Die Hard Fan
 
jackie's Avatar
 
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 593
Default Các bác có chọn phim Việt ?????

Tớ là tớ xin kiếu, nhưng khỉ nhất là không bao giờ bỏ được cái tính tò mò cố hữu,

Xem phim về, tự chửi mình ngu, biết thế rồi vẫn ngu, lúc nào cũng cái vác cái mặt trứng khôn hơn vịt lên cho rằng chúng nó chỉ quảng cáo thế thôi, chả có cái gì ...... nhưng thế rồi vẫn vứt tiền ra xem, rồi lại tự dằn vặt cái đầu óc của mình, thề , đá cả ống bơ, bố mày sẽ không bị lừa nữa, thế mà rồi vẫn phải phản bội lời thề bởi cái tính tò mò .... khổ

Trời ơi sao lại thế các pac nhỉ, hôm trước đi xem phim tập thể gặp pac neo, mặt méo xệch sau khi trót nghe lời quảng cáo bùi tai đi xem “ Võ lâm truyền kỳ”, trong bụng tự nhủ thầm, hị hị đến neo dị ứng phim ta mà còn đi thì đầu óc mình cũng chưa hâm lắm ..

Tại sao nhỉ, ngày xưa thủa còn mặc quần đùi tán gái, nghe thấy có gã dở hơi nào đấy xem Casablanca đến mấy trăm lần... kinh, khi xem rồi thấy có vẻ cũng đáng, ứoc gì hôm nay xem được “ Chuông reo là ấy” ,mai lại đi xem được nữa nhỉ ... chắc lúc ấy mình điên thật,

Nói theo kiểu học thuật một tý, điện ảnh là cái gương soi cả bộ mặt xã hội trong đó thì thử xem cái xã hội của mình nó hỗn độn biết bao, nào là “ Giai nhẩy” , “ Chuông reo là chén”, “ Võ lâm lỳ quặc” .... toàn đực với cái, toàn sống nửa thực nửa hư nhể ... nhưng phải nói Việt nam mình toàn gái đẹp cả, toàn con nhà lành mà hàng họ phơi đủ ... nếu không phải lành chắc Adam và Eva phải gọi bàng cụ

- Cái gì thế nhỉ, cái gì nó nổ ấy nhỉ,
“Võ lâm truyền kỳ” đã thu được gần 16 tỷ

- Ô hay cái gì nó nổ thế nhỉ !!!!
“Đẻ mướn” thu hơn 15 tỷ

- Ơ hơ, cái gì nó nổ thế nhỉ, chả nhẽ lại Tết nữa
Bộ phim “ Dòng máu anh hùng” chi phí đã hết khoảng 1 triệu USD ( khoảng 16 tỷ) dự tính bán qua hệt thống phân phối của Mỹ đã hoà vốn ...

-Ô hay cái gì nó nổ thế nhỉ ...
16 tỷ, với cái giá vé khoảng 30,000 VNĐ thì bộ phim đó đã bán 534,000 vé, tức là nửa triệu vé chia tiếp cho khoảng 40 rạp Nam Bắc với tổng ghế khoảng 500 ( trời ơi, cầu cho kín chỗ nhá) sẽ phải mất 27 xuất chiếu cho 1 rạp ... thế mới huề vốn .... thế thì phim ta đến bao giờ mới tái sản xuất được, các pac bẩu đến bao giờ nhỉ
Ô hay ...
__________________
Gió lúc nào mát mặt lúc ấy....
jackie is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 25-03-2007, 09:40 AM   #2
rosethu Female
Viewer
 
rosethu's Avatar
 
Ngày tham gia: Mar 2007
Bài viết: 2
Default

Viết hay .
Rose đang đợi để xem phim Việt Nam.không chiếu trong dịp tết, không phải Thiên Ngân, không phải Phươc Sang...

Người Việt mình lạc quan lắm!Điện Ảnh mình cũng phải lạc quan.

Bây giờ thử ngược lại, phim vn nào ầm ĩ lăng xê thì ko đi , phim nào chẳng quảng cáo nhiều thì sẽ đi xem!

Như kiểu chơi trò chơi xúc xắc :

BÙM rồi nè, Đẻ rồi nè, Trai và Gái đều nhảy rồi nè, Game online rồi nè...


2007 vẫn còn chưa hết . Để xem còn gì nữa .
rosethu is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 07-04-2007, 11:05 PM   #3
khanhduy Male
Die Harder
 
khanhduy's Avatar
 
Ngày tham gia: Apr 2007
Bài viết: 771
Default

Không bao giờ mình xem phim VN ở rạp cả, xem chỉ tổ phí tiền, tiền đấy bỏ ra xem phim nước ngoài còn xứng đáng hơn.
khanhduy is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 08-04-2007, 09:44 AM   #4
HuaChu
Die Hard Fan
 
HuaChu's Avatar
 
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 474
Default

Nhà Chu tui giống bác Rách đấy. Cứ biết cái...hậu quả cho chính mình sau khi xem nhưng rồi vẩn xem vì..tò mò muốn biết đã...khá hơn chưa và...tệ thêm thế nào !
Và, như một vài lần đã thưa chuyện, xem để được thấy lại những con người, một vòm lá, khoảnh trời...một bờ đường, góc phố và những lời nói..khi ngang phè phè khi hoa mỹ ỏng ẹo...nhưng vô cùng gần gủi !
Nên vẩn cứ...chọn phim Việt !
HuaChu is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 09-04-2007, 02:57 PM   #5
TongNgoc
Die Hard Fan
 
Ngày tham gia: Jun 2006
Bài viết: 231
Default

Không bao giờ em xem một phim điện ảnh Việt Nam chiếu trên màn ảnh rộng . Vì nó không hay .

Với em , phim Việt Nam chỉ hay và phản án được xã hội thu nhỏ , ở một tỷ lệ phần trăm nào đó , đó là những phim chiếu trên Điện ảnh chiều thứ 7 hoặc văn nghệ chủ nhật , ở đó tuy là phim truyền hình nhưng hay gấp mấy lần phim chiếu rạp . Gần gũi đời thường , mất tiền ra rạp thà xem phim Mỹ còn hơn .

Nói chung với em thì thứ tự ưu tiên là : Phim Điện ảnh chiều thứ 7 , văn nghệ chủ nhật , sau đó đến phim Mỹ .

Bác Jackie đừng phí tiền đi xem phim Việt ngoài rạp nữa , em nhớ cái lần liên hoan phim lần thứ 9,10 gì đó , ông đạo diễn Lê Hoàng trong cuộc phát biểu ở hội điện ảnh có khóc khi nói : Các anh cứ mắng tôi là làm phim thương mại , nhưng tôi phải hướng tới khán giả , nhìn khóc tội nghiệp lắm , còn đạo diễn Đỗ Minh Tuấn cùng các đạo diễn khác thì thẳng thắn phê bình , lúc đầu cũng thương Lê Hoàng , xong sau nhận thấy ông ấy bị mắng cũng đáng , đúng là bọn đạo diễn làm phim nhố nhăng thật .
TongNgoc is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 10-04-2007, 04:56 PM   #6
namthieugia Male
Crazy Fan
 
Ngày tham gia: Oct 2006
Bài viết: 93
Default

Trích dẫn nội dung:
Thông tin dưới đây được viết bởi TongNgoc
Không bao giờ em xem một phim điện ảnh Việt Nam chiếu trên màn ảnh rộng . Vì nó không hay .

Với em , phim Việt Nam chỉ hay và phản án được xã hội thu nhỏ , ở một tỷ lệ phần trăm nào đó , đó là những phim chiếu trên Điện ảnh chiều thứ 7 hoặc văn nghệ chủ nhật , ở đó tuy là phim truyền hình nhưng hay gấp mấy lần phim chiếu rạp . Gần gũi đời thường , mất tiền ra rạp thà xem phim Mỹ còn hơn .

Nói chung với em thì thứ tự ưu tiên là : Phim Điện ảnh chiều thứ 7 , văn nghệ chủ nhật , sau đó đến phim Mỹ .

Bác Jackie đừng phí tiền đi xem phim Việt ngoài rạp nữa , em nhớ cái lần liên hoan phim lần thứ 9,10 gì đó , ông đạo diễn Lê Hoàng trong cuộc phát biểu ở hội điện ảnh có khóc khi nói : Các anh cứ mắng tôi là làm phim thương mại , nhưng tôi phải hướng tới khán giả , nhìn khóc tội nghiệp lắm , còn đạo diễn Đỗ Minh Tuấn cùng các đạo diễn khác thì thẳng thắn phê bình , lúc đầu cũng thương Lê Hoàng , xong sau nhận thấy ông ấy bị mắng cũng đáng , đúng là bọn đạo diễn làm phim nhố nhăng thật .

Tại sao nói là ko bao giờ đi xem phim Việt ở rạp. Bác không tin vào sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam sao? Tại sao lại cứ ngồi đây mà than thở trách móc rồi cho rằng mình dại mình ngu khi bỏ tiền ra xem phim Việt chứ.

Thằng Nhật hồi Toyota nó mới thành lập, dân nó mua xe nó ko mà lúc đó có chất lượng như bây giờ đâu, sao chẳng ai than vãn chuyện phải mua xe dỏm????

@jacky: bác xem trailer của Dòng máu anh hùng chưa? Mời bác nhắc đít đi xem 1 lần nữa thôi cũng được, chắc chắn bác sẽ có 1 cái nhìn khác.

Em chỉ bỏ tiền ra xem đúng 1 phim duy nhất là VLTK. Nhưng em cũng chưa bao giờ công nhận là phim Việt đáng bỏ tiền để xem, tuy nhiên nếu ai cũng mang cái tâm lý không bao giờ xem phim Việt thì không bao giờ điện ảnh Việt đi lên được.

Em khẳng định sẽ tiếp tục đi xem khi Việt Nam có phim mới và ủng hộ hết mình. Sắp tới dự định của em là sẽ xem Áo lụa Hà ĐôngDòng máu anh hùng.
namthieugia is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 13-04-2007, 12:56 PM   #7
jackie Male
Die Hard Fan
 
jackie's Avatar
 
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 593
Default

Bác thiếu da thân mến, sự so sánh của bác về điện ảnh và cái xe ô tô Nhật bổn gì đó có vẻ khập khiễng quá ..

Phim Việt nếu không được khán giả yêu mến thì chắc nó ngỏm củ tỏi từ lâu roài, vì không có khán giả thì tái sản xuất bằng cái gì ... vấn đề ở chỗ Phim Việt muốn sống khỏe thì đừng nên chỉ sống bằng ủng hộ của khán giả mà phải bằng sự đam mê thực sự từ khán giả,

jackie luôn yêu mến và ủng hộ Phim Việt, nhưng khốn nạn nhất là cái đam mê trong jakie đang bị bào mòn theo bộ phim .... vì thế mới bức xúc thế này pac ạ
__________________
Gió lúc nào mát mặt lúc ấy....
jackie is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 10-11-2007, 07:13 AM   #8
cún con đi lạc Female
Fan
 
cún con đi lạc's Avatar
 
Ngày tham gia: Jun 2007
Bài viết: 72
Default

Ôi giời em vừa nhìn thấy cái poster phim "Võ lâm truyền kì" là đã vứt phim đó vào sọt rác rồi. Nhìn cứ như cái quảng cáo mì ăn liền gì mà có chị Quế Trân khinh công múa kiếm ấy??? Thế mà thiên hạ vẫn nô nức đi xem mới lạ chứ? Lại còn khen hay mới kinh chứ?

Được vài lần lăng xê rầm rộ, thiên hạ bị vào tròng nên mới móc tiền ra xem. Thử hỏi bị lừa vài lần còn ma nào đến xem không?

Người ta nói điện ảnh là ngành công nghiệp tạo nên những giấc mơ. Mơ thế này có mà ác mộng.
__________________
"Đại bàng có dáng bay kiêu hãnh vì nó tự hào rằng chưa có người thợ săn nào đủ tài trí khuất phục mình"
cún con đi lạc is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 12-11-2007, 08:50 AM   #9
zoro11085 Male
Viewer
 
zoro11085's Avatar
 
Ngày tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2
Smile

mình có phim "Ao Lua Ha Dong" & "Dòng Máu Anh Hùng"day, rat hay va cảm động. Đây là bộ phim đoạt giải cánh diều vàng mà. Thế có ai muốn xem không?
zoro11085 is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 13-11-2007, 03:19 PM   #10
cún con đi lạc Female
Fan
 
cún con đi lạc's Avatar
 
Ngày tham gia: Jun 2007
Bài viết: 72
Default

Trích dẫn nội dung:
Thông tin dưới đây được viết bởi zoro11085
mình có phim "Ao Lua Ha Dong" & "Dòng Máu Anh Hùng"day, rat hay va cảm động. Đây là bộ phim đoạt giải cánh diều vàng mà. Thế có ai muốn xem không?

Thì đồng ý là VN cũng có những phim hay như Áo Lụa Hà Đông hay Mùa Len Trâu đấy, nhưng thử hỏi lứa tuổi các bộ phim đó hướng đến là lứa nào? Những phim ấy cho bố mẹ em xem thì phù hợp chứ bắt cả giới trẻ 8x 9x bọn em xem thế nào được?

Làm phim thì phải hướng đến nhiều đối tượng chứ chỉ chuyên những phim "hàn lâm" để đem đi dự giải thế thì "ế rạp" là phải. Mà đáng tiếc thay những phim được làm cho giới trẻ bây giờ xem nhức mắt không chịu nổi . Không sex thì cũng nhảm, không nhảm thì cũng nhạt (Võ Lâm là nhảm nhất đấy , giống... hài rẻ tiền hay là ba cái phim "cổ tích VN" hơn, đã vậy nội dung còn thua "cổ tích VN" nữa. Khán giả nước ngoài xem rất dễ nhầm môn nghệ thuật thứ 7 với một đứa con lai giữa cải lương và tấu hài.)

Không biết đến bao giờ VN làm được cái phim cỡ "Cướp biển vùng Caribe" hay "Chúa tể những chiếc nhẫn" ? (Cướp biển chỉ là phim giải trí đơn thuần thôi đấy nhé, còn phim "cho các cụ" thì không nói đến.)
__________________
"Đại bàng có dáng bay kiêu hãnh vì nó tự hào rằng chưa có người thợ săn nào đủ tài trí khuất phục mình"
cún con đi lạc is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Trả lời


Công cụ hỗ trợ Tìm trong chủ đề
Tìm trong chủ đề:

Tìm kiếm nâng cao
Cách hiển thị

Quyền hạn
Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền hiệu chỉnh bài viết

vB code được Mở
Smilies được Mở
[IMG] code được Mở
HTML code được Mở

Skin được thiết kế bởi: FPT Telecom
Powered by vBulletin. Copyright ©2000-2005, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tính theo giờ GMT +7, bây giờ là 03:02 AM.