|
25-05-2006, 11:46 AM
|
#1
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 593
|
Kỹ xảo trong phim VN
Bộ phim " Hà nội 12 ngày đêm" được coi là bộ phim sử dụng nhiều kỹ xảo nhất, nhưng mà xem chán òm, nhìn mấy cái cảnh lử cháy với lại máy bay rơi thua xa mấy cái cảnh ít kỹ xảo đồ họa khi xưa của " Cánh đồng hoang", " Đường về quê mẹ", các bác có ý kiến thế nào 
__________________
Gió lúc nào mát mặt lúc ấy....
|
|
|
|
|
|
30-05-2006, 02:02 PM
|
#2
|
|
Viewer
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 2
|
Nghe nói kỹ xảo của Việt nam còn phải làm hậu kỳ ở Thái lan, bác Ko nên bi quan như vậy.
|
|
|
|
|
|
31-05-2006, 09:35 AM
|
#3
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Nhà tớ ko có đất trồng si, xê xê ra đi
Bài viết: 1,570
|
Công nhận một điều rằng phim chiến tranh của VN ngày xưa làm rất thật, còn bây giờ cảnh khói lửa thì chẳng ra đâu vào đâu cả. Phải chăng vì ngày xưa làm bằng phim đen trắng nên nó đỡ giả hơn bây giờ? Phim VN giờ thì đến cái mụn trứng cá nó cũng nổi lên khuôn hình chứ nói gì quả bom đểu? 
|
|
|
|
|
|
03-06-2006, 11:16 AM
|
#4
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Africa
Bài viết: 245
|
Các pác thông cảm, nhà iem nó nghèo.
Người Mỹ đóng phim cháy cả máy bay, nhà iem nghèo nên chỉ dám đốt đống rơm thôi.
Người ta nổ bom vào ô tô, nhà iem chỉ dám đốt xe thồ.
Người ta cầm súng thì bắn cả băng đạn, cát tút rơi đầy nhà, nhà iem thì chỉ dám bắn vài ba phát gọi là cho giống. Bắn nhiều quá đốt nhiều quá thì nhà iem lấy tiền đâu mà trả cho diễn viên.
Mong các pác thông cảm, xem tạm rồi tưởng tượng thêm ra cảnh hoành tráng vậy nhé.
__________________
The King has returned
|
|
|
|
|
|
05-06-2006, 01:18 PM
|
#5
|
|
Viewer
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 17
|
Trích dẫn nội dung:
|
Thông tin dưới đây được viết bởi QueenBee
Công nhận một điều rằng phim chiến tranh của VN ngày xưa làm rất thật, còn bây giờ cảnh khói lửa thì chẳng ra đâu vào đâu cả. Phải chăng vì ngày xưa làm bằng phim đen trắng nên nó đỡ giả hơn bây giờ? Phim VN giờ thì đến cái mụn trứng cá nó cũng nổi lên khuôn hình chứ nói gì quả bom đểu? 
|
Cô QueenBee nhầm rồi. Phim chiến tranh ngày xưa thật hơn bây giờ vì bom đạn trong đấy toàn là hàng thật, vừa hết chiến tranh, đạn pháo vứt đầy đường, nổ thoải mái. Còn bây giờ, đến pháo Bình Đà còn bị cấm, đâu cho nổ tùy tiện được 
|
|
|
|
|
|
05-06-2006, 07:01 PM
|
#6
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 593
|
Bác X-men nhầm roài, người ta đâu có mang bom đạn thật vào phim, thế thì các diễn viên ngỏm củ tỏi hết chứ lị, vì thế bom đạn có vứt đầy đường chỉ tổ béo bọn sắt vụn và cưa bom bán thuốc nổ thôi...hì hì. Jackie nghĩ, chắc ngày xưa do là bao cấp nên dễ huy động sức người sức của, mọi cái đều phục vụ tối đa cho điện ảnh nên mới tạo ra được những thước phim ít kỹ xảo có giá trị cao đến thế
Jackie nhớ mỗi lần kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 xem cảnh phá kho thóc Nhật, TH lấy hẳn cảnh quay từ phim " Sao tháng 8" ra để minh họa coi như một thước phim tư liệu quý hiếm ( lấy giả làm thật đây) .... kinh không
__________________
Gió lúc nào mát mặt lúc ấy....
|
|
|
|
|
|
07-06-2006, 09:54 AM
|
#7
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Nhà tớ ko có đất trồng si, xê xê ra đi
Bài viết: 1,570
|
Công nhận với Jackie là Sao tháng 8 trông rất thật. Tớ quên mất tên của nữ diễn viên chính, chỉ biết rằng đây là một trong những vai diễn thành công nhất của cô. Còn về phần kỹ xảo, tớ nghĩ kể cả phim ngày xưa thì kỹ xảo vẫn là chủ đạo trong những cảnh khói lửa chứ không phải là bom đạn thật, có chăng chỉ là ghép cảnh thôi.
|
|
|
|
|
|
07-06-2006, 08:33 PM
|
#8
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Jun 2006
Bài viết: 333
|
iem thấy Việt Nam mình thì trình độ cũng chỉ tới thế thôi. Đóng được mấy cái phim hợp tác với nước ngoài là cũng tàm tạm rồi chứ đòi hỏi cao quá thì lấy đâu ra vì money đầu tư thì không có nhiều, kỹ thuật thì kém, diễn viên đóng phim như đóng kịch...he...
|
|
|
|
|
|
09-06-2006, 08:07 AM
|
#9
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 474
|
Cô dv trong Sao Tháng Tám là Thanh Tú. Nhắc tới phim nầy Chu nhớ lúc đó đọc một bài báo mà ấn tượng luôn tới giờ - em còn nhớ nên em chẳng quên - Bài báo kể rằng lúc tìm dv quần chúng cho cảnh mô tả nạn đói Ất Dậu vô cùng khó khăn vì không tìm được quần chúng nào...ốm đói hết. Ai cũng phương phi, hồng hào...nên cuối cùng ông đạo diển phải dùng kỹ xảo là vào các bệnh viện suy dinh dưởng tìm các bệnh nhân ra mà đóng.
Các bác còn nhớ cảnh đó không ? Sao các người suy dinh dưởng nhiều tới như vậy ?
Một kỹ xảo nữa cũng trên bài báo đọc rất là...ngậm ngùi -mấy ông bà viết bài giàu chữ nghĩa ghê- Cuốn phim Chu nhớ mang máng là Mùa Thanh Long thì phải, được quay khi thanh long đã..hết mùa. Chu nhớ rỏ ông viết báo nói không sao ĐA nước ngoài người ta còn cho nhà sụp, đất nẻ, hồng thủy dâng được, khủng long chạy te te với diển viên được thì ta gì lại không làm được. Đạo diển bèn dùng kỹ xảo bằng cách...bõ tiền túi ra cho người đi chợ mua mấy giỏ thanh long về treo lên cây rồi thu hình. Thế là chu !!
|
|
|
|
|
|
09-06-2006, 07:44 PM
|
#10
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Jun 2006
Bài viết: 333
|
nói chung em thấy phim Việt Nam cứ đóng chân quê, mộc mạc hay là đóng kiểu đời sinh viên như "phía trước là bầu trời" ý, vừa chân thật lại gần gũi với người xem chứ cứ đú đởn kỹ xảo này nọ, chẳng làm được gì còn bị chê cho.
|
|
|
|
|