Go Back  Diễn đàn Phim Ảnh > DIỄN VIÊN > Việt Nam
 
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Phim Ảnh.
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Phim Ảnh.Net.

Bạn đang là khách của diễn đàn và bị một số hạn chế nhất định trong việc truy cập vào tất cả các chuyên mục của diễn đàn. Bạn có thể tạo chủ đề, giao lưu với các thành viên khác qua tin nhắn riêng (private message), trả lời các bài viết, đăng tải ảnh của riêng mình và sử dụng rất nhiều các tiện ích khác bằng việc đăng ký làm thành viên của diễn đàn. Thủ tục đăng ký rất đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn gì trong khi đăng ký hoặc đăng nhập vào diễn đàn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Trả lời
  Công cụ hỗ trợ Tìm trong chủ đề Cách hiển thị
Old 25-05-2006, 11:23 AM   #1
Bản năng gốc
Die Hard Fan
 
Bản năng gốc's Avatar
 
Ngày tham gia: Apr 2006
Bài viết: 165
Default Diễn viên nhí nào yêu nhất?

Tự nhiên hôm nay đầu tớ lại văng vẳng cái bài hát ngày xưa

Líu lo, những buổi sáng tiếng chim ca líu lo,
Líu lo, líu lo chim trên cành
Rộn ràng theo bước chân em

Líu lo, nghe từng bước chân thơ ngây bước đi
Những con phố thân yêu qua bao ngày...
Khi đi tung tăng tới học đường
Khi đi chơi phố với gnười thân
Ríu rít ríu rít với bạn bè, như là bầy sơn ca

Tớ nhớ cái bộ phim xem từ xa xưa "Sơn ca trong thành phố" rất hay, rất nhộn với những diễn viên nhí đáng yêu, và hơn nữa là có tính giáo dục rất cao. Bây giờ thì thấy chẳng có phim dành cho trẻ con gì cả. Vài năm trước thì có Mùa hè sôi động, mà bây giờ Tuấn Hùng (trên Con đường âm nhạc) đóng vai đánh trống. Hai bộ phim này thực sự là những cuộc phiêu lưu của các bạn trẻ, cả người lớn cũng như trẻ em xem đều liên hệ được với tuổi thơ, với kỷ niệm của mình. Sao giờ các nhà làm phim không nghĩ đến đối tượng này nhỉ, chỉ quanh đi quẩn lại với các đề tài yêu đương.

Tớ rất thích cô bé Lưu Hà trong phim Mùa hè sôi động. Cô này giờ dẫn chương trình thời tiết, không hay nữa. Ngoài ra, nước ngoài thì tớ thích Maculay Culkin của Ở nhà một mình, hoặc trong Black Or White của Michael Jackson. Cậu này ngày bé trôgn yêu quá.
Bản năng gốc is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 25-05-2006, 11:37 AM   #2
jackie Male
Die Hard Fan
 
jackie's Avatar
 
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 593
Default

Em thích nhất mấy chị em trong bộ phim " Khi mẹ vắng nhà" chả nhớ tên ai cả, nhưng em thấy rất tự nhiên và dí dỏm
__________________
Gió lúc nào mát mặt lúc ấy....
jackie is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 25-05-2006, 12:59 PM   #3
QueenBee Female
Die Harder
 
QueenBee's Avatar
 
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Nhà tớ ko có đất trồng si, xê xê ra đi
Bài viết: 1,570
Default

Em thích Lan Hương trong "Em bé Hà Nội". Yêu không thể tả, lại diễn rất tự nhiên và có hồn nữa. Bây giờ mặc dù đã lên chức bà ngoại, nhưng khuôn mặt chị vẫn phảng phất nét của em bé HN ngày xưa. Song các vai diến của chị sau này đều ko có gì nổi bật hơn vai diễn đầu đời. Tiếc thật!

Hồi trước xem phim truyền hình nhiều tập "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" em cũng thích nhân vật chính. Hôm vừa rồi xem Vú em FBI có cu cậu ko biết nói, chỉ biết lao bụp từ trên cao xuống cũng xinh ơi là xinh cơ.

Còn một phim gì mà có cu cậu bò lổm ngổm bị mấy thằng bắt cóc săn đuổi nữa ấy nhỉ? Cu đấy cũng yêu ghê!
QueenBee is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 25-05-2006, 01:57 PM   #4
lethanh Male
Die Harder
 
lethanh's Avatar
 
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 677
Default

Em thì thic cô bé đóng vai con gái trong fim Mẹ con Đậu Đũa.
Bùn cười nhât cai cảnh ông bố đạt giải nhât trong cuộc thi cho con bú.

Ở nước ngoài em khoái thằng cu trong Baby Day Out. Hị hị, vi tính thôi, nhưng lúc nó bật lửa đôt thằng cươp em cứ rùng hết cả cái mình.
__________________
Đời bạc như tiền, mà sao yêu cả 2


SEX is

... like NOKIA (Connecting people)
... like NIKE (Just do it)
... like PEPSI (Ask for more)
... like SAMSUNG (Everyone is invited)
... like TRIUMPH (Fashion and so much more)
... and like ELECTROLUX (40 years, still works well)


lethanh is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 25-05-2006, 02:36 PM   #5
Mary xù
Die Harder
 
Mary xù's Avatar
 
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Griffindo - Hogwarts
Bài viết: 791
Default

Mọi người nhắc đến Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên mới nhớ. Phim này hay thật, xem xong chỉ ước mình có một mảnh đất nho nhỏ nơi miền quê đầy nắng đầy gió Mơ ước này giờ nào mới thực hiện được đây.

Nhưng mà hầu hết các diễn viên nhí lúc lớn lên nhìn đều chẳng thích gì nữa. Hóa ra thằng cu trong Big Day Out là vi tính chán nhỉ. Phim này bịa chết đi được, không hay bằng Home Alone. Nó đi phiêu lưu khắp nơi mà chẳng hề hấn gì, sợ thật. Nhất là lúc ở công trường nó bò ra cầu, cẩn cẩu, khắp nơi, nhìn mà ghê. Còn cảnh ở sở thú mới gọi là buồn cười chứ. Lúc thằng cướp bị bắn cả lên trần nhà. Phim này xem lần đầu cũng thấy thích nhưng nhà đài nhà mình phát đi phát lại nhiều quá xem cũng chán.

Mình thì thằng cu ở trong Honey, phim này tuyệt thật. Nhìn chúng nó nhảy hip hop ngon thế không biết. Mình rất thích các phim làm về âm nhạc hấp dẫn kiểu như Honey hay School of rock. Cái thằng cu mà đầu tóc bờm xơm được Honey đi cắt tóc ấy, trông nó yêu thế không biết. Mấy đứa trẻ da màu hồi bé nhìn rất xinh, kiểu Michael Jackson hồi bé đấy, nhưng lớn lên thì chẳng thấy mấy cái nét tròn tròn yêu yêu hồi bé đâu nữa.
__________________
Cha: Mary, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?
...
...
...
(ngửi kẹo xong)
Mary: Con đồng ý...ý...ý....!!!
Michael: Giật cả mình!
Mary xù is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 25-05-2006, 03:51 PM   #6
ma'mi
Fan
 
ma'mi's Avatar
 
Ngày tham gia: May 2006
Địa chỉ: Ha Noi
Bài viết: 32
Gửi tin nhắn đến ma'mi qua Yahoo
Default

Hồi xem "Lồng đèn kéo quân", em thích con bé con trong phim ấy thế, đứa con gái của cô em với anh ca sĩ ấy. Trông đáng yêu cực, bọn trẻ con nước ngoài diễn xuất tự nhiên thật, nhìn bọn nó bi bi bô bô mà thấy yêu trẻ con thế.
Phim VN thì giống Quen Be, thích Lan Hương trong em bé Hà Nội, vì cách diễn rất thật, nói lên được đúng tâm hồn của trẻ con. Chứ mấy cái phim VN bây giờ thỉnh thoảng lại có bọn trẻ con mà suy nghĩ quá già, cứ như người lớn áp đặt vào ấy. Theo em, trẻ con là phải ra trẻ con, nhí nhảnh dễ thương cơ mới đúng.
__________________
Love is never say sorry!
ma'mi is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 25-05-2006, 03:58 PM   #7
Katie
Crazy Fan
 
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 95
Default

Còn một cô bé cũng rất yêu, mọi người có nhớ cái cô trong phim Của để dành không, cô bé oshin thứ ba đấy. Lúc tối nhớ mẹ nó ngồi tắt đèn, vặn bóng đèn dầu và ngồi nói chuyện với cái bóng, eo ôi thương nó thế. Nhà tớ lúc đấy xem ai cũng rơm rớm nước mắt.

Con bé đấy mắt rất tròn, mặt rất tròn, thông minh và ngoan, bây giờ thì hcắc lớn ồi, k đi đóng phim nữa.
Katie is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 26-05-2006, 11:32 AM   #8
Katie
Crazy Fan
 
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 95
Default

À, mọi gnười có nhớ cu Lưu Bốp không, chuyên đóng mấy vai hư hỏng, được bố mẹ nuông chiều nên rất hư đốn, bảo không nghe lời. Cậu này có cái môi cứ trều ra, như là thừa ấy. Em rất thích cu cậu này, bây giờ người cậu ấy kéo dài nhằng ra, trông khác nhiều rồi.

Còn cái cu mà hay đóng phần Cười ở Văn nghệ chủ nhật, con bác gì Dũng ấy thì em không thích, trông cậu ấy cứ già quá so với cậu ấy, mặt phính phính, chẳng thấy cười mấy.
Katie is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 26-05-2006, 03:51 PM   #9
fancine Female
Moderator
 
fancine's Avatar
 
Ngày tham gia: May 2006
Địa chỉ: In the Cloud
Bài viết: 1,234
Default

Em rất khoái thằng cu mới biết bò trong Big Day Out - Một ngày của bé. PHim í chắc chắn là siêu bịa rồi, nhưng rất dễ thương. Em bé may mắn quá, mà toàn những may mắn hợp lý mới phê chứ. Lúc bé ngồi ở cái cửa xoay, vèo một cái là vào bên trong, cu cậu có vẻ thích nhẩy, còn bò ra ngồi đến mấy lần ấy chứ.
fancine is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 26-05-2006, 04:35 PM   #10
Mary xù
Die Harder
 
Mary xù's Avatar
 
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Griffindo - Hogwarts
Bài viết: 791
Default

Oái, còn có một đứa bé mà mình cũng thích thích, chẳng hiểu mọi người có phản đối không. Mình đã nói là mình thích bọn trẻ da màu hồi bé mà, thế nên mình xin kể thêm một đứa mà thấy rất yêu, đó là cái thằng cu trong "Đến Thượng Đế cũng phải cười". Trông cái mặt nó cứ nhăn nhúm cười vãi lúa, lại còn quả giọng của nó cứ nheo nhéo, nheo nhéo, nghe rất dễ thương.
__________________
Cha: Mary, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?
...
...
...
(ngửi kẹo xong)
Mary: Con đồng ý...ý...ý....!!!
Michael: Giật cả mình!
Mary xù is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Trả lời


Công cụ hỗ trợ Tìm trong chủ đề
Tìm trong chủ đề:

Tìm kiếm nâng cao
Cách hiển thị

Quyền hạn
Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền hiệu chỉnh bài viết

vB code được Mở
Smilies được Mở
[IMG] code được Mở
HTML code được Tắt

Skin được thiết kế bởi: FPT Telecom
Powered by vBulletin. Copyright ©2000-2005, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tính theo giờ GMT +7, bây giờ là 03:17 AM.