Go Back  Diễn đàn Phim Ảnh > HẬU TRƯỜNG > Thảo luận
 
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Phim Ảnh.
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Phim Ảnh.Net.

Bạn đang là khách của diễn đàn và bị một số hạn chế nhất định trong việc truy cập vào tất cả các chuyên mục của diễn đàn. Bạn có thể tạo chủ đề, giao lưu với các thành viên khác qua tin nhắn riêng (private message), trả lời các bài viết, đăng tải ảnh của riêng mình và sử dụng rất nhiều các tiện ích khác bằng việc đăng ký làm thành viên của diễn đàn. Thủ tục đăng ký rất đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn gì trong khi đăng ký hoặc đăng nhập vào diễn đàn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Trả lời
  Công cụ hỗ trợ Tìm trong chủ đề Cách hiển thị
Old 06-02-2007, 12:55 PM   #1
jackie Male
Die Hard Fan
 
jackie's Avatar
 
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 593
Default Hay

-Ê hê, dừng lại tí đã đi đâu mà như ma đuổi thế?
-Xin chào lâu lắm rồi mới gặp,
-Ừ, khoẻ không, dạo này phắn đâu mà chả thấy mặt, dạo này còn hay đi xem phim không? Nghe nói đang có “ Sòng bạc Hoàng gia” đới, chắc xem được lắm
- Phim đấy chán lắm, hôm qua định nhào ra TTPQG với vẹo nhưng thấy chê ùm trời, lại thôi ...
- Ô, tưởng hay lắm, nhiều người khen ghê
- Thì đây đã biết đâu, nghe đồn thế vì thấy bảo không giống 007 cũ nên chắc cũng chẳng ra gì, nên làm bát phở rồi té
- Lạ nhỉ, không biết có hay không, mấy thằng bạn đang máu, chúng nó khen ngất trời luôn, đang định mai đi đơi .....

Kỳ lạ quá, kỳ lạ quá, các bạn có giống tôi không, chỉ ra rạp khi có phim hay, nhưng chưa xem thì biết làm sao là nó HAY nhỉ, hỏi anh bạn thì anh ấy bảo nghe thấy HAY thôi ... tại sao thế, HAY ở đây có nghĩa là làm sao?

Có người viện dẫn vì hợp gu, có người khoái dàn diễn viên, có người thích kịch bản, có người khoái đạo diễn .... ti tỉ lý do, kết luận nó hay trong khi chưa xem nó

Một bộ phim không giống bất cứ một hoạt động vật chất nào khác, trận đấu Việt nam- Thái lan chưa xem nhưng người hâm mộ có thể tưởng tượng, nhưng cái hay của nghệ thuật sao mà nó lại mông lung đến thế,
HAY khi chưa biết được gì, quả là khó lý giải, bạn đã bao giờ nghĩ đến chữ HAY như tôi chưa, điện ảnh quả là kỳ lạ ....
__________________
Gió lúc nào mát mặt lúc ấy....
jackie is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 06-02-2007, 09:50 PM   #2
halfmoon Female
Die Harder
 
halfmoon's Avatar
 
Ngày tham gia: Oct 2006
Địa chỉ: THE WHITE HOUSE O.o
Bài viết: 768
Default

Ờ,phải công nhận là em cũng cảm thấy thế,đi xem Indiana Jones ấy,có biết ji đâu,cứ thấy mác Steven Speilberg với lại George Lucas là đi xem thôi,nhưng cái này thì ko nói,vì đúng là nó hay thật,
Nhưng Mr and Mrs Smith thì sao?????Lúc đầu có định đi đâu,nhưng thấy Brad Pitt là nhào vào,cuối cùng thấy phim chẳng ra ji,vậy mà người ta cứ quảng cáo là hay rồi mình cũng đi xem cái hay đó.
Xem lúc nào cũng cứ để ý đến diễn viên,đạo diễn mà thực sự mình chẳng biết là nó có ra gì ko,cũng nhờ cái mánh khoé đó mà film kéo được mọi người đến rạp,phim nổi tiếng hay ko chẳng phải cũng nhờ cái hay đó đúng ko,miệng này truyền miệng kia,poster này đến quảng cáo khác,ừ thì cứ nói rùm beng là hay đấy,nhưng liệu có thật sự như vậy ko?????
Nói chung là nó phức tạp lắm,em diễn đạt tùm lum hết,chắc ai cũng thấy nó lộn xộn lắm,thông cảm nhé,cái này chắc nhờ anh Tây hay neo hoặc lé chắc mọi người sẽ thấy đỡ rắc rối hơn.
__________________
Don't feel bad. Flowers blossom only once and then wilt, but the human heart blossom quite again. It is my opinion that love rather than dying continually changes that has been the experience of those who have rolled on the field of love.








halfmoon is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 06-02-2007, 09:50 PM   #3
lisucun Male
Die Harder
 
lisucun's Avatar
 
Ngày tham gia: Jan 2007
Địa chỉ: Tầng thứ 19
Bài viết: 659
Gửi tin nhắn đến lisucun qua Yahoo
Default

cũng chẳng bít nói với bác Rách như thế lào
nhưng mà cái sự hay của điện ảnh , nó ko phụ thuộc vào bộ phim ấy , diễn viên ấy thế lào mà là do chúng ta thấy nó ...thế nào
cứ như phim Hary ấy , thế giới phát sốt lên vì từng thước phim nhưng em chỉ coi đúng 10p là tắt luôn và mặc dù con em em nó mua về nguyên bộ lâu lâu lôi ra coi nhưng em chẳng thèm ghé mắt vì thấy nó ko hay .Ko hay ở đây là vì sao , vì em đọc truyện và so sánh thấy rằng nó quá kém với lại chuyện
Tương tự "Siêu Nhân " của ẤN ĐỘ , em ko nhớ tên lắm , con em em lại bảo chẳng hay gì sất mà em lại thích .Thậm chí còn khóc ở những đoạn cảm động , vì nó có tình quá ,thế đây , cái sự hay là ở chính bản thân mình thôi
Và duy nhất ở nước VN này có cái tiết mục "Bầy Đàn " .Có nghĩa là 10 người khen hay thì chắc chắn 5 người típ theo sẽ nghĩ là hay mặc dù nhiều khi người ta chẳng hỉu hay chỗ nào
Em mới coi mấy cái phim 007 cũ , hồi trước em chê Sòng Bạc quá chời nhưng mà bi giờ em lại thấy nó hay , mấy thằng cha điêp viên mấy phim trước em chịu ko có nổi , thế nào ấy ,.......thế đấy .Bộ phim ấy từ ko hay lại trở thành hay
do mình thôi bác ạ , cứ xem rồi theo cảm nhận của mình , còn thiên hạ nói gì mặc người ta
mà em tưởng bác Rách đi xem phim trong rạp thì có xem phim đâu mà tay chân hoạt động ấy chứ lúc nào cũng có 1 bóng hồng bên cạnh mà
__________________
Gà trống nuôi con
mời các bác nhấn vào hình để em nuôi nó, 3 hình nha

( bạn đã nhấn cho Cùn chưa (3 em rồng đóa ?)
lisucun is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 07-02-2007, 10:37 AM   #4
Piggy Female
Die Harder
 
Piggy's Avatar
 
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Chuồng Nhợn
Bài viết: 2,235
Gửi tin nhắn đến Piggy qua Yahoo Send a message via Skype™ to Piggy
Default

Cái chuyện đem "mác" Diễn viên với Đạo diễn ra câu khách là mánh khóe "cổ" của Hollywood rồi. Cái này không đem áp dụng với phim Việt Nam được. Vì bên họ tên tuổi nhiều khi đồng nghĩa với diễn tốt + cốt truyện hay ho. Diễn viên của Hollywood rất quan trọng chuyện chọn vai: vừa là đánh bóng tên tuổi vừa đảm bảo thương hiệu luôn gắn với "hàng chất lượng cao". Thế nên một khi phim có sự xuất hiện của diễn viên nổi tiếng, thì đến 80% là phim đấy hay rồi. Trừ trường hợp phim tranh giải Oscar :-P

Một bộ phim HAY với em đơn giản là nó khiến em:

1- Ấn tượng mạnh mẽ đến độ không muốn xem lại (ví dụ I am Sam)

2- Ấn tượng khó phai đến độ xem chục lần không chán (ví dụ Forrest Gump)

Vậy thôi, còn lý giải cụ thể thì nhiều nguyên do lắm: câu chuyện cảm động, tình tiết hài hước, diễn viên đóng hay, cảnh quay đẹp, blah blah blah...
__________________



Do you know that there're 9 out of 10 people waste 9 seconds of their life reading this signature...
Piggy is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 07-02-2007, 10:57 AM   #5
biboong Male
Die Harder
 
biboong's Avatar
 
Ngày tham gia: Nov 2006
Địa chỉ: Chỗ nào ngủ được
Bài viết: 2,378
Gửi tin nhắn đến biboong qua Yahoo Send a message via Skype™ to biboong
Default

Up, up phát nào. Đối với em, phim hay trước tiên phải hợp gu cái đã. Cứ nhìn thấy mác phim nào hành động, hoạt hình, thỉnh thoảng cả hài nữa (XXX thì khỏi phải nói). Chẹp...phim hành động đối với em thì phải võ thuật đẹp. Phim chiến tranh thì phải cảnh quay hoành tráng(như LOTR hay là Nardia ấy). Sau đấy là cốt truyện. Còn diễn viên lạ cũng không sao, chả quan trọng gì, miễn diễn ổn là được. Ngoài ra phim nào hay, phim nào chán còn phụ thuộc vào nhận thức, sở thích, gu xem phim của người đấy nữa, vì vậy ko nên áp đặt sở thích của mình với người khác.
__________________
Dân ta phải biết sử ta,
Nếu mà không biết thì tra Google


biboong is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Trả lời


Công cụ hỗ trợ Tìm trong chủ đề
Tìm trong chủ đề:

Tìm kiếm nâng cao
Cách hiển thị

Quyền hạn
Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền hiệu chỉnh bài viết

vB code được Mở
Smilies được Mở
[IMG] code được Mở
HTML code được Mở

Skin được thiết kế bởi: FPT Telecom
Powered by vBulletin. Copyright ©2000-2005, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tính theo giờ GMT +7, bây giờ là 07:35 AM.