Bạn đang là khách của diễn đàn và bị một số hạn chế nhất định trong việc truy cập vào tất cả các chuyên mục của diễn đàn. Bạn có thể tạo chủ đề, giao lưu với các thành viên khác qua tin nhắn riêng (private message), trả lời các bài viết, đăng tải ảnh của riêng mình và sử dụng rất nhiều các tiện ích khác bằng việc đăng ký làm thành viên của diễn đàn. Thủ tục đăng ký rất đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn gì trong khi đăng ký hoặc đăng nhập vào diễn đàn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Khoảng hơn 20 ngày nữa, sẽ có thêm nhiều người xả tân với điện ảnh vinh dự nhận tượng vàng Oscar.
"Giải Oscar được trao cho..." là câu nói rất quen thuộc và đáng khát khao nhất của thế giới điện ảnh, bất kể đó là ai, đến từ dân tộc nào. Và việc dự đoán ai đoạt giải vẫn luôn là trò chơi được yêu thích nhất của các Fan điện ảnh trong suốt một tháng, từ lúc đề cử cho đến ngày trao giải sắp tới, 25-2.
Vẫn như mọi năm, giải Oscar lần thứ 79 có 24 hạng mục được đề cử, nhưng chỉ có 6 giải luôn luôn là trung tam của sự chú ý và dự đoán. Tượng vàng rồi sẽ thuộc về ai? Nào, hãy cùng dự đoán nào.
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
Thật bất ngờ khi trong 5 diễn viên được đề cử chỉ có 1 người Mỹ, nhưng tên tuổi của người Mỹ này có thể làm bất cứ ứng viên nào cũng phải nể phục: Meryl Streep. Đây là lần thứ 14 bà được đề cử (đã 2 lần đoạt giải) - Một kỷ lục mà có lẽ phải trăm năm nữa mới có người theo kịp! Tuy nhiên, có lẽ năm nay, huyền thoại của điện ảnh Mỹ này phải nhường bước cho đồng nghiệp đến từ nước Anh, Helen Mirren. Chỉ với vai diễn đương kim nữ hoàng An Elizabeth đệ nhị, Helen đã gần như vét sạch các giải thưởng từ đầu năm đến nay
Dự đoán của tôi: Helen Mirren(trong phim The Queen) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất
Trong 5 diễn viên được đề cử, có 2 diễn viên được các Fan hâm mộ điện ảnh mong chờ đoạt giải nhất.
Những ai yêu mến phim kinh điển sẽ cầu nguyện cho "già làng" Peter O'Toole (74 tuổi), người chưa đoạt một giải Oscar nào, mặc dù đây đã là lần thứ 8 ông được đề cử! Còn người còn lại, dường như cả thế giới sẽ bầu cho anh nếu họ có quyền (có thể là trừ mấy bác trong thôn vẫn hay chê anh chàng này): Leonardo DiCaprio.
Nhưng các thành viên của Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ không nghĩ vậy> Bởi có lẽ họ đã dồn phiếu cho Forest Whitaker, ít tên tuổi hơn 2 người kia rất nhiều, nhưng diễn xuất của anh thực sự nổi trội.
Dự đoán : Forest Whitaker(trong phim The last king of Scothland)
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
Năm nay, hạng mục này có nhiều điều thú vị. Trong danh sách 5 đề cử, hầu như tất cả đều vô danh, chỉ có mỗi cô đào người Úc Cate Blanchett là khá nổi tiếng, nhưng cơ hôi của cô lại thấp nhất!
Đáng chú ý là sự góp mặt của "hoa hậu nhí Ánh Dương" trong bộ phim cùng tên (Little Miss Sunshine), Abigali Breslin, một bé gái chỉ mới 10 tuổi 11 tháng khi được đề cử. Trong lịch sử của hạng mục này, đây là diễn viên thứ 4 được đề cử ở lứa tuổi lên 10, sau Mary Badham (To kill a Mockingbird - 1963), Tatum O'Neal (Paper Moon - 1974) và Quinn Cummings (The goodbye Girl - 1978).
Mặc dù Jennifer Hudson đã đoạt giải Quả Cầu Vàng vừa qua, nhưng nhiều hy vọng sẽ xảy ra bất ngờ ở phút chót.
Dự đoán: Jennifer Hudson(trong phim Dreamgirls)
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất
Mấy năm trở lại đây, giải này không còn tính bất ngờ, bởi gần như ai cũng đoán trước được kết quả. Trong 5 ứng cử viên, chỉ có mỗi Alan Arkin và Djimon Hounsou từng được đề cử Oscar trước đây. Tuy nhiên, bức tượng vàng cao quý năm nay hầu như chỉ còn là cuộc ganh đua giữa 2 tên tuổi lần đầu tiên được đề cử. Họ rất quen thuộc với khán giả VN: Mark Wahlberg (các phim The Perfect Storm, the Italian Job) và siêu sao hài da màu Eddie Murphy. Eddie đã chiến thắng ở giải quả cầu vàng vừa rồi, và gần như kết quả của hạng mục này giờ đay cũng đã an bài.
Dự đoán: Eddie Murphy(trong phim Dreamgirls)
Đạo diễn xuất sắc nhất
Trên nguyên tắc, cả 5 đạo diễn được đề cử đều xứng đáng. Nhưng từ rất lâu trước khi đề cử, ai cũng dự đoán năm nay là cuộc đua song mã của hai già làng: Clint Eastwood (77 tuổi), đã 2 lần nhận giải, và Martin Scorsese (65 tuổi), đã 6 lần được đề cử!
Năm 2005, Martin (phim the Aviator) đã chịu thua trước Clint (phim Million Dollar Baby). Năm nay gặp lại "oan gia". Mặc dù Martin có lợi thế là đã đoạt giải Quả cầu vàng, nhưng điều này chẳng mấy ý nghĩa, bởi Clint đã làm một bộ phim quá tuyệt. Nhưng có lẽ rằng đêm Oscar sắp tới, mọi người sẽ đứng về phía Martin để cầu mong một sự tôn vinh xứng đángmà ông chờ đợi trong suốt 26 năm, kể từ lần đề cử đầu tiên năm 1981. Dù trái tim đã dành trọn cho Martin, nhưng lý trí lại mách bảo khác!
Dự đoán: Clint Eastwood (phimLetter from Iwo Jima)
Phim hay nhất
Lâu lắm rồi mới có một mùa Oscar mà cả 5 phim được đề cử lại ngang tài ngang sức như năm nay. Phim nào cũng có một lợi thế nổi trội riêng biệt và ít nhiều đã được tôn vinh ở các giải tiền Oscar.
Năm nay có một sự thay đổi lớn, những phim do Mỹ sản xuất nhưng không dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính vẫn được đề cử vào hạng mục danh giá nhất (thay vì phải trang giải phim nước ngoài). Điều này khiến bộ phim Letter From Iwo Jima (nói tiếng Nhật) đã trở thành đối thủ đáng gờm nhất của 4 phim còn lại. Nhiều hy vọng nhất vẫn là bộ phim Babel (có đến 6 ngôn ngữ trong phim), vừa đoạt giải Quả cầu vàng, bởi sự độc đáo và thông điệp mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, đừng quên năm ngoái, Brokeback Mountain cũng có lợi thế tương tự, nhưng đã mất giải vào tay Crash vào giờ chót.
Dự đoán: Babel.
__________________
Dân ta phải biết sử ta,
Nếu mà không biết thì tra Google
Đá con mèo, năm nay bọn Oscar mà không chọn cho anh Martin Scorsese của em thì em chửi cả cái viện Hàn Lâm nhà nó . Mặc dù hình tượng của em vẫn là anh Clint Eastwood nhá .
Đồng ý với Bi boong về vụ Nam diễn viên xuất sắc. Tuy nhiên, giải thưởng sẽ còn nhiều điều bất ngờ khó hiểu. Riêng giải Nữ diẽn viên xuất sắc thì đúng là khó ai có thể cạnh tranh với Meryl Streep. Tuy nhiên, tớ thấy Streep ở phim này lại đuối hơn so với các phim khác. Ở đây chỉ là thể hiện một bộ mặt lạnh lùng, khó đăm đăm, dễ hơn nhiều so với các biểu hiện nội tâm khác. Vậy nên thêm một lần đồng ý là Helen Mirren đoạt giải. Quả là bà vào vai Nữ hoàng trông thật đẹp và cao sang, trong khi ở ngoài nhìn cũng thường thường, thậm chí già nua là khác.
Nhưng không hiểu sao, tớ rất thích phim Volver của đạo diễn Pedro Almovar đoạt giải, một giải gì cũng được, nấht là giải cho Penelope. Tiếc là Pedro khong nằm trong danh sách đề cử đạo diễn, nếu không tớ sẽ dành cho ông một phiếu.
Babel đoạt giải thì có lẽ gần như chắc chắn, nhưng nếu vậy thì hơi thất vọng, vì giống như năm trước, Crash đoạt giải mà mọi người chẳng hiểu vì sao.
__________________
Cha: Mary, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?
...
...
...
(ngửi kẹo xong)
Mary: Con đồng ý...ý...ý....!!!
Michael: Giật cả mình!
Giải quả cầu vàng, do hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood bình chọn, đã bước qua tuổi 64 và hiện là thước đo gần như chính xác nhất cho giải Oscar sắp tới. ta thấy được điều gì qua kết quả giải quả cầu vàng lần này?
Điều thú vị trước tiên là việc thống trị của một bộ phim nào đó đã không còn, thể hiện rõ ở hai bôk phim được đề cử nhiều nhất là Babel (7 đề cử) và The Departed (6 đề cử). Cả hai đã suýt trắng tay khi chỉ nhận được giải vào phút chót. Babel được giải Phim chính kịch hay nhất, còn The Departed được giải đạo diễn xuất sắc nhất.
Nhiều năm qua, những nhân vật lịch sử và các sự kiện có thật vẫn được các giải thưởng ưu ái hết cỡ, mặc dù hầu hết chẳng làm nên trò trống gì tại các quầy vé. Quả cầu vàng năm nay cũng không ngoại lệ. "Lão bà" Helen Mirren, 62 tuổi, giờ chỉ còn chờ đến giải Oscar để bước lên bucnhaanj bức tượng vàng danh giá, cho trọn bộ sưu tập giải thưởng từ đầu năm đến giờ. Vai diễn của bà đã lột tả xuất sắc tâm trạng của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị trong những ngày sau khi công nương Diana tử nạn trong phim The Queen.
Forest Whitaker cũng vậy, vững vàng trước sức ép ghe gớm từ Leonardo DiCaprio với 2 đề cử trong cùng hạng mục Nam diễn viên chính. 2 Vai diễn hư cấu của Leonardo lại không có sức nặng bằng nhân vật có thật-nhà độc tài khét tiếng tàn bạo của đất nước Uganda, Idi Amin. Với vai này tròn phim The Last King of Scotland, Forest đã diễn thật xuất thần. Có lẽ giải Oscar sắp tới, chàng Jack hào hoa của Titanic sẽ trắng tay một lần nữa?
Vinh quang của Forest Whitaker cùng với Eddie Murphy và Jennifer Hudson (Nam, nữ diễn viên phụ trong Dreamgirls) đã cho thấy sức mạnh của các diễn viên da màu tại Hollywood. Họ không còn bị phân biệt đối xử và các giải thưởng điện ảnh tầm cỡ không còn là sân chơi độc quyền của các diễn viên da trắng.
Người ta nói nhiều về chiến thắng của Martin Scorsese trước Clint Eastwood ở giải đạo diễn, cho dù Clint được đề cử ở 2 phim Flag of Our Fathers và Letter from Iwo Jima. Nhưng chắc chắn, Martin vẫn chưa vội mừng, bởi Oscar năm nay vừa bổ sung điều luật mới: Bất kể phim nói tiếng nước nào, miễn phim đó do Mỹ sản xuất thì sẽ được tranh giải chính thức. Xem ra việc thắng giải Quả cầu vàng của Martin vẫn chưa làm "cao bồi già" Clint Eastwood phải run sợ.
Cũng từ kết quả tại giải Quả cầu vàng năm nay đã cho thấy tính toàn cầu hó rõ rệt của Hollywood hiện nay. Điển hình là bộ phim ăn khách The Departed của đạo diễn Martin Scorsese đã nhận đến 6 đề cử. Phim dựa theo kịch bản của loạt phim ăn khách của HongKong Vô gian đạo.
Hay trong danh sách đề cử 5 phim nói tiếng nước ngoài hay nhất đã có đến 2 phim Mỹ là Apocalypto của Mel Gibson và Letter from Iwo Jima của Clint Eastwood (không sử dụng tiếng anh). Còn diễn viên đoạt giả Nam diễn viên chính thể loại phim ca nhạc/ hài kịch trong Bỏat là Sacha Baron Cohen là người gốc...Kazakhstan.
Nhưng tính toàn cầu được thể hiện rõ nét nhất trong bộ phim đoạt giải Phim chính kịch hay nhất. Đó là Babel của nhà làm phim người Mexico, Alejandro Gonzales Inarritu. Bộ phim lột tả được sự khác biệt giữa các ngôn ngữ (trong Babel có đến 6 thứ tiếng), văn hóa và chính trị, góp nhặt nhiều câu chuyện bi kịch khác nhau diễn ra trên ba châu lục Mỹ, Phi, Á. Phim cũng quy tụ dàn diễn viên đa quốc tịchL Brad Pitt(Mỹ), Cate Blanchett(Úc) và các diễn viên đến từ Marocco, Nhật Bản...
Điện ảnh quả là ngôn ngữ đưa mọi người xích lại gần nhau. Vì lẽ đó, phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Inarritu khẳng định giá trị tốt đẹp mà điện ảnh mang đến cho nhan loại:"Sức mạnh của điện ảnh là tính toàn cầu và xúc cảm của điện ảnh chẳng cần phiên dịch".
__________________
Dân ta phải biết sử ta,
Nếu mà không biết thì tra Google
Nhiều năm qua, những nhân vật lịch sử và các sự kiện có thật vẫn được các giải thưởng ưu ái hết cỡ, mặc dù hầu hết chẳng làm nên trò trống gì tại các quầy vé. Quả cầu vàng năm nay cũng không ngoại lệ. "Lão bà" Helen Mirren, 62 tuổi, giờ chỉ còn chờ đến giải Oscar để bước lên bucnhaanj bức tượng vàng danh giá, cho trọn bộ sưu tập giải thưởng từ đầu năm đến giờ. Vai diễn của bà đã lột tả xuất sắc tâm trạng của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị trong những ngày sau khi công nương Diana tử nạn trong phim The Queen.
Tôi cũng thấy lạ là những bộ phim mang tính lịch sử hoặc nhân vật lịch sử rất được ưu ái. Chẳng hạn như hai bộ phim mới là Ray và Walk the Line, một về Ray Charles, một về Johnny Cash đều được giải thưởng tại Oscar. Có lẽ Viện Hàn lâm như muốn trao gửi một món quà cho những nghệ sĩ lớn đã quá cố chăng? Kỳ thực thì người vào vai Ray đã diễn rất ổn và nhắc lại cho người xem một Ray Charles tài nghệ, nhưng như thế là quá đủ?
Những bộ phim như Trân Châu Cảng, hay the Pianist nói về chiến tranh cũng rất hay. Sự hay của nó là không phải bàn cãi, nhưng như vậy có nghĩa là kịch bản phim theo dạng hư cấu không đời được như kịch bản ngoài đời thường?
Tớ cũng đoán đúng được 3 giải chính, trừ giải Phim hay nhất thuộc về The Departed thì không hề nghĩ đến. Nhưng giải năm nay thấy toàn người già và da màu, tớ không phân biệt gì những vấn không thích oscar ngày càng già đi như vậy
__________________
Cha: Mary, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?
...
...
...
(ngửi kẹo xong)
Mary: Con đồng ý...ý...ý....!!!
Michael: Giật cả mình!
Hu...hu...sao giải phim hay nhất lại rơi vào tay "The Departed" cơ chứ, phim này cũng hay dưng mà sao so sánh được với "Letter from Iwo Jima" và "Babel" cơ chứ. Còn giải nam diễn viên Phụ hay nhất lọt khỏi tay Eddie Murphy thì chả sao, dù gì thì lâu lắm cái giải củ chuối này mới bị đoán trượt. Giải đạo diễn xuất sắc nhất thuốc về Martin Scorsese là coi như sự công nhận cho những công sức của ông suốt những năm qua. Túm lại là vẫn không nuốt trôi được cái giải phim xuất sắc nhất. Giải năm nay lại giống năm ngoái, khi phim "Crash" đoạt giải mà chả ai hiểu tại sao????? Why
__________________
Dân ta phải biết sử ta,
Nếu mà không biết thì tra Google
Thôn mình cứ nhao nhao lên chê "The Departed", cuối cùng phim ý ôm gọn giải Oscar mới khổ chứ. Đúng là mấy bác Hàn lâm ẩm đầu. Có "Letters from" thì Fan chưa xem, chứ còn lại thì đều nghĩ rằng "The Departed" và "The Queen" kg xứng đáng được "Phim xuất sắc" chút nào.
Hu...hu...sao giải phim hay nhất lại rơi vào tay "The Departed" cơ chứ, phim này cũng hay dưng mà sao so sánh được với "Letter from Iwo Jima" và "Babel" cơ chứ. Còn giải nam diễn viên Phụ hay nhất lọt khỏi tay Eddie Murphy thì chả sao, dù gì thì lâu lắm cái giải củ chuối này mới bị đoán trượt. Giải đạo diễn xuất sắc nhất thuốc về Martin Scorsese là coi như sự công nhận cho những công sức của ông suốt những năm qua. Túm lại là vẫn không nuốt trôi được cái giải phim xuất sắc nhất. Giải năm nay lại giống năm ngoái, khi phim "Crash" đoạt giải mà chả ai hiểu tại sao????? Why
Film Crash thực ra rất hay và mình từng có 1 bài viết về nó ở trong topic Phim Oscar có thực sự hay thì phải .
Còn film The Queen đoạt giải thì mình có giải thuyết thế này . Năm vừa qua thì cảnh sát Pháp công bố kết quả điều tra về vụ tai nạn của công nương Diana và gạt bỏ chuyện nghi ngờ về việc cái chết của công nương có liên quan đến cơ quan mật vụ anh MI . Dư luận vẫn không hề hài lòng vì trong kết quả điều tra vẫn còn nhiều mập mờ bê bối , thế là phim The Queen ra đời lý giải cho cái chết của công nương và sự đau khổ của Hoàng Gia và sau đó Diển Viên vào vai Nữ Hoàng đoạt giải . Bà con kéo nhau đi xem The Queen thì sẽ thông cảm ngay cho hoàng gia và ít thắc mắc về cái chết của cô con dâu ghẻ lạnh trong hoàng gia Anh đi . Có vẻ như sự Loopy và Nhồi sọ ở đây là rất tinh tế hoặc giả bộ phim chẳng qua đánh đúng vào đề tài nóng của dư luận và thành công .
__________________
Don't walk infront of me, i may not follow.