|
06-01-2007, 07:29 PM
|
#1
|
|
Fan
Ngày tham gia: Oct 2006
Bài viết: 49
|
Điện ảnh VN 2007: Sẽ là một năm nhiều biến động?
Điện ảnh VN 2007: Sẽ là một năm nhiều biến động?
|  | | Cảnh trong phim “Áo lụa Hà Đông”. | (LĐ) - Năm 2006 qua đi, điện ảnh VN có nhiều niềm vui và những nỗi buồn, nhưng đó là thực tế để điện ảnh VN năm 2007 bước vào thời kỳ mới, nhất là khi Luật Điện ảnh bắt đầu có hiệu lực.
Niềm vui
Những giải thưởng điện ảnh VN giành được tại các kỳ LHP quốc tế trong năm 2006 (dù mới ở tầm khu vực) nhưng là những tín hiệu đáng mừng, cho thấy điện ảnh VN vẫn đồng hành với điện ảnh thế giới. Đặc biệt là một hãng tư nhân (Phước Sang) lại làm phim nghệ thuật “Áo lụa Hà Đông” giành giải tại một LHP tầm cỡ Châu Á (Busan, Hàn Quốc).
Mừng hơn là sự thành công đó phần lớn gắn liền với những đạo diễn trẻ như Bùi Thạc Chuyên với “Sống trong sợ hãi”, Ngô Quang Hải với “Chuyện của Pao”… Sau đó, các đạo diễn này lại thừa thắng xông lên, làm tiếp những phim mới “Đi mãi rồi cũng quay về”, “Mùa hè lạnh lẽo”… cho thấy sức sáng tạo đang sung mãn của họ.
Một số đạo diễn trẻ khác tuy không giành giải năm qua, nhưng vẫn khẳng định niềm tin đặt vào họ là có cơ sở, như Đào Duy Phúc với “Sinh mệnh”, Bùi Tuấn Dũng đang làm “Vũ điệu tử thần” sau một “Hà Nội, Hà Nội”…
Luật Điện ảnh ra đời sau bao hội thảo, hội nghị và tính toán đã là tiền đề tạo sự đổi mới cho điện ảnh VN, trong đó, không có sự phân biệt đối xử hãng phim nhà nước và hãng phim tư nhân.
Cùng với nó là niềm tin yêu của những người hâm mộ điện ảnh VN, trải qua bao thăng trầm vẫn mạnh mẽ. Thông qua các diễn đàn điện ảnh ngoài đời và trên mạng (moviesboom.com, yxine.com…), nhiều ý kiến khen - chê từng bộ phim mới, nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho điện ảnh VN đưa ra là niềm động viên cho những người làm phim VN.
… và nỗi buồn
Nghịch lý là trong khi “Áo lụa Hà Đông” giành giải khán giả bình chọn tại LHP Busan thì khán giả đến rạp xem các phim VN vẫn thưa thớt. Nhiều bộ phim dù đã dành nhiều tiền cho quảng cáo, dù đoạt giải Cánh diều của Hội Điện ảnh VN ra rạp vẫn không có sức hút.
Phim ngoại nhập vẫn áp đảo hoàn toàn phim nội; dù có những nơi như Trung tâm Chiếu phim quốc gia kiên trì dành phòng chiếu và thời gian cho phim nội. Các đạo diễn có thể nêu nguyên nhân: Lịch chiếu không thuận lợi, chủ rạp không mặn mà với phim Việt…, nhưng thực tế là phim truyện nhựa VN vẫn chưa nhiều hấp dẫn.
Kịch bản phim khủng hoảng, thiếu vắng các đề tài đương đại nóng bỏng (trong khi phim truyền hình làm tương đối tốt như “Hướng nghiệp” của TPHCM). Duy nhất có bộ phim dành cho tuổi “teen” là “9X” của đạo diễn Vũ Châu là quá ít và nhanh chóng rơi vào quên lãng. Phim đề tài lịch sử vẫn còn phải chờ đợi năm này qua năm khác.
Xã hội hoá điện ảnh
Luật Điện ảnh thực thi sẽ tạo điều kiện pháp lý cho các hãng phim tư nhân. Các hãng phim tư nhân bộ máy gọn gàng, hoạt động hiệu quả hơn hẳn sự cồng kềnh của hãng nhà nước.
Cty BHD chưa đầy 20 người, Hãng Phước Sang chỉ 4-5 người… còn lại nhân lực làm phim, máy móc, trang thiết bị đều thuê bên ngoài. Tuy nhiên, họ có kế hoạch hoạch định dài hơi và chính xác.
Hãng Phước Sang đang hợp tác với Hàn Quốc làm phim kinh dị “Mười”, tiếp sau là “Tình tiền tù tội”; Hãng Thiên Ngân cũng xác định mỗi năm sản xuất từ 2-3 phim (trung bình kinh phí khoảng 3,5 tỉ đồng/phim)…
Các hãng phim tư nhân bên cạnh các phim hành động, giải trí cũng không loại trừ các phim thể nghiệm và đẩy mạnh các dự án hợp tác để chuyện một phim nhiều quốc tịch trở nên thông thường.
Và điều chủ yếu là họ biết hoạt động ở hàng loạt mảng khác như nhập phim ngoại, mang phim đi các hội chợ phim, làm phim quảng cáo, chương trình truyền hình giải trí, xây dựng cụm rạp…
Trong khi đó, việc cổ phần hoá các hãng phim nhà nước vẫn là chuyện bàn nát nước mấy năm nay. Việc chuẩn hoá đội ngũ diễn viên, đội ngũ kỹ thuật cho các đơn vị vẫn chưa thể giải quyết một sớm một chiều. Điện ảnh VN muốn mạnh không thể trông chờ vào một phần lớn diễn viên nghiệp dư (lấy từ truyền hình, sân khấu) sang mãi.
Trước mắt, cơ chế đấu thầu phim vẫn thực hiện rất dè dặt. Trong số các phim mới được Nhà nước tài trợ cuối năm thì “Người vớt củi” của đạo diễn Vương Đức - Hãng Phim truyện VN và “Em muốn là người nổi tiếng” của đạo diễn Vũ Xuân Hưng do Hãng phim Hội Điện ảnh thực hiện - theo đạo diễn Vương Đức - Phó GĐ Hãng Phim truyện VN - vẫn chỉ là sự nối dài từ phim tài trợ trước khi sang phim đấu thầu.
Theo ông Vương Đức, sẽ có những hội đồng lựa chọn kịch bản phim, hội đồng xét kinh phí… Đó là sự tiếp cận gần với cơ chế đấu thầu phim.
|
Việt Văn
|
|
|
|
|
|
10-01-2007, 10:31 PM
|
#2
|
|
Crazy Fan
Ngày tham gia: Oct 2006
Bài viết: 135
|
Bác Bao Chau lập topic hay đấy, sao chẳng thấy ai hưởng ứng nhỉ. Thôi em xin mạo muội góp thêm một thông tin mới: Năm nay, nhà nước sẽ không tài trợ cho các bộ phim nữa. Thay vào đó, sẽ tổ chức đấu thầu để chọn nhà tài trợ. Ba bộ phim cuối cùng được nhà nước rót tiền là: "Dấu lặng đầu đời" được chuyển thể từ truyện ngắn của Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Chiến Thắng, "Đi mãi cũng phải quay về" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và "Em muốn là người nổi tiếng" của đạo diễn Vũ Xuân Hưng.
Đấy, xem ra tin này cũng gây chú ý đấy chứ?
|
|
|
|
|
|
11-01-2007, 09:10 AM
|
#3
|
|
Crazy Fan
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 95
|
Nhưng mà em thấy mấy cái title này vẫn Vietnamese lắm, nó cứ ảm ảm thế nào. Đặt title phim thì cũng phải sốc sốc, mát mát, em không có ý nói tươi mát gì đâu, chỉ là mát theo kiểu cool, hài hước một chút, tươi trẻ một chút. Thế mới hút rạp được. Đi mãi cũng phải quay về, thấy nó cứ triết lý thế nào ý nhỉ.
|
|
|
|
|
|
12-01-2007, 08:43 AM
|
#4
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Jan 2007
Địa chỉ: Tầng thứ 19
Bài viết: 659
|
Trích dẫn nội dung:
|
Thông tin dưới đây được viết bởi Katie
Nhưng mà em thấy mấy cái title này vẫn Vietnamese lắm, nó cứ ảm ảm thế nào. Đặt title phim thì cũng phải sốc sốc, mát mát, em không có ý nói tươi mát gì đâu, chỉ là mát theo kiểu cool, hài hước một chút, tươi trẻ một chút. Thế mới hút rạp được. Đi mãi cũng phải quay về, thấy nó cứ triết lý thế nào ý nhỉ.
|
ơi giời ơi , người Vn mà ko làm cái tựa đề VN mà theo kỉu Hô Ly Hút thì nó thành treo đầu dê bán thịt chó à
theo thông tin em bít được là thị trường phim ảnh Việt Nam những năm sắp tới sẽ cạnh tranh dữ dội lắm và vốn đầu tư mỗi phim cũng sẽ tăng cao lên
ko có chuyện nhà nước cấp kinh phí mà tự bản thân làm và hưởng lãi từ lợi nhuận của phim , thế là hết ca thán ko có kinh phí nhá
nhưng mà buồn cái là sẽ có nhìu phim thị trường , chứ mấy cái phim nhựa về tề tài lịch sử con người vn bảo đảm là sẽ heo hút lắm , có tính nghệ thuật nhưng kén khán giả lắm
bít đâu năm 2010 chúng ta có những bộ phim giải trí mà tranh giải Ột Ca nhỉ , he he 
|
|
|
|
|