Go Back  Diễn đàn Phim Ảnh > CẢM NHẬN > Kinh điển
 
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Phim Ảnh.
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Phim Ảnh.Net.

Bạn đang là khách của diễn đàn và bị một số hạn chế nhất định trong việc truy cập vào tất cả các chuyên mục của diễn đàn. Bạn có thể tạo chủ đề, giao lưu với các thành viên khác qua tin nhắn riêng (private message), trả lời các bài viết, đăng tải ảnh của riêng mình và sử dụng rất nhiều các tiện ích khác bằng việc đăng ký làm thành viên của diễn đàn. Thủ tục đăng ký rất đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn gì trong khi đăng ký hoặc đăng nhập vào diễn đàn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Trả lời
  Công cụ hỗ trợ Tìm trong chủ đề Cách hiển thị
Old 07-12-2006, 09:01 AM   #1
QueenBee Female
Die Harder
 
QueenBee's Avatar
 
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Nhà tớ ko có đất trồng si, xê xê ra đi
Bài viết: 1,570
Default Breakfast at Tiffany's - lại 1 tác phẩm của Audrey Hepburn

Đọc về Audrey Hepburn lại nhớ tới bộ phim này. Càng xem lại càng thấy mê cô Audrey xinh đẹp:

Breakfast at Tiffany's

Cô gái Holly xinh đẹp miền quê Texas lên New York với mong muốn kiếm một tấm chồng giàu có và hòa nhập vào xã hội thượng lưu. Một ngày kia nhà văn trẻ và nghèo khó tên là Paul Varjak xuất hiện. Holly dần nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Holly Golighly (Audrey Hepburn), một thiếu nữ xinh đẹp và duyên dáng khao khát thoát khỏi cuộc sống thôn quê nghèo khó miền Texas để nhập vào chốn thị thành phồn hoa đô hội ở New York. Cô có một niềm vui duy nhất trong ngày là say sưa ngắm nghía những món đồ trang sức lộng lẫy được bày bán trong cửa hàng Tiffany lúc 6 giờ mỗi buổi sáng. Thói quen thường nhật của cô được coi là “bữa điểm tâm ở Tiffany”.
Holly kiếm tiền bằng cách làm người đưa tin cho tù nhân tên là Sally Tomato trong nhà tù Sing Sing hàng tuần. Cô tổ chức những bữa tiệc thâu đêm trong căn hộ của mình để được hòa nhập vào xã hội quý tộc. Những điều ấy chỉ để khỏa lấp quá khứ đầy bí ẩn của Holly. 13 tuổi Holly trốn nhà ra đi với cậu em trai, sau đó cô lấy một người đàn ông ít học bằng tuổi cha mình. Cuối cùng thì cô bỏ trốn lên New York.
Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một ngày, một người lạ mặt xuất hiện ở căn hộ tầng dưới. Đó là Paul Varjak (George Peppard), một văn sĩ trẻ. Cũng giống như Holly, Paul cũng bị lạc dòng trong cuộc sống phồn hoa giàu sang của chốn đô thành. Anh mê viết văn, nhưng lại không thể sống được bằng ngòi bút mà phải làm “trai bao” cho một bà nạ dòng mà anh gọi là E2. Như tìm được sự đồng điệu, hai người nảy sinh tình cảm gắn bó…
Sự đồng cảm của Holly và Paul chuyển biến dần thành tình yêu. Chính tình yêu đẹp này đã giúp họ hiểu hơn về nhau và sống tốt hơn. Holly thực sự là cô gái có tâm hồn phong phú và không hề đơn giản. Cô vốn từng mơ ước lấy bất kỳ người đàn ông nào, miễn là anh ta giàu có. Nhưng với tình cảm giản dị của Paul, Holly chợt hiểu ra rằng cuộc sống còn nhiều thứ giá trị hơn tiền bạc.
Với diễn xuất tuyệt vời của diễn viên huyền thoại Audrey Hepburn và George Peppard, Breakfast at Tiffany’s mang màu sắc lãng mạn nhẹ nhàng nhưng hết sức tinh tế, ở đó chiều sâu nột tâm của nhân vật được dần khám phá, mang lại những bất ngờ thú vị cho người xem. Với vai diễn Holly, Audrey Hepburn được đề cử giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Nguồn: http://www.phimanh.net/News/Kinh-dien/2005/12/3B9ACAD9/
__________________
QueenBee is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 07-12-2006, 09:05 AM   #2
QueenBee Female
Die Harder
 
QueenBee's Avatar
 
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Nhà tớ ko có đất trồng si, xê xê ra đi
Bài viết: 1,570
Default

Bộ váy áo Audrey Hepburn mặc ở bức ảnh đầu vừa được bán đấu giá 800.000 USD, chẹp chẹp.
__________________
QueenBee is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 07-12-2006, 12:40 PM   #3
biboong Male
Die Harder
 
biboong's Avatar
 
Ngày tham gia: Nov 2006
Địa chỉ: Chỗ nào ngủ được
Bài viết: 2,378
Gửi tin nhắn đến biboong qua Yahoo Send a message via Skype™ to biboong
Talking

Thía quả áo bà Bê đang mặc ngồi trước quạt kia thì định bán bao nhiu đây. Mà tui hỏi thía thui chứ không định mua đâu mà chém tôi nhá. Quả này vừa mỏng, nhẹ(thía thì nó mới bay phất phơ thía kia chứ), tiết kiệm vải nên tui ra giá chỉ 800 thui
__________________
Dân ta phải biết sử ta,
Nếu mà không biết thì tra Google


biboong is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 07-12-2006, 02:03 PM   #4
charade_2010 Male
Fan
 
charade_2010's Avatar
 
Ngày tham gia: Oct 2006
Bài viết: 27
Default Phim kinh điển ?

Hiển nhiên là nhiều người xem đây là phim kinh điển của Audrey , nếu lấy ý kiến từ mạng www.audrey1.com thì lại càng nhiều người đồng ý hơn nữa ( mình là thành viên của trang web đó mà )
Nhưng phải nói rằng mình không thích kịch bản của phim này , xem nó có vẻ hơi ... sến chút nào đó !
Theo mình , phim xuất sắc nhất của Audrey Hepburn phải là " Roman Holiday " , lần đầu tiên thế giới được biết đến cô gái có vẻ đẹp trong trắng , duyên dáng mà vẫn không thiếu nét nữ tính , lịch thiệp và thanh nhã .
Phải công nhận rằng Audrey giữ vóc dáng rất giỏi , khi đóng phim này đã 31 tuổi mà ... gái 18 vẫn phải ... ghen tỵ !! . Nhất là sau khi sinh con đầu lòng Sean Ferrer nữa chứ !
Bài hát có nhạc nền là bản " Moon River " , nghe rất hay !
Ôi , lạy Chúa , sau mình thiên vị Audrey quá !!
charade_2010 is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 11-12-2006, 07:55 AM   #5
meoden Female
Die Harder
 
meoden's Avatar
 
Ngày tham gia: Jun 2006
Bài viết: 2,059
Gửi tin nhắn đến meoden qua Yahoo
Default

Úi, nhà bác này mê AH tả rơi rơi rụng!

Em cũng thích AH, nhưng hình như phim Bee giới thiệu thì chưa xem, hehehehe, cũng có khi xem rồi mà không nhớ, em từ khi biết đến tivi là phim nào cũng xem, hay dở đều ngốn cả (có lúc phát ọe ra mà vẫn k chừa). Roman Holiday và Chiến tranh Hoà bình cũng xem rồi, hâm mộ bà AH vì tinh thần nhân đạo của bà và rất thương tiếc khi bà ra đi vì căn bệnh ung thư. Xin hết ạ!
meoden is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 22-03-2007, 02:34 PM   #6
fat_and_butter Male
Fan
 
fat_and_butter's Avatar
 
Ngày tham gia: Jan 2007
Địa chỉ: Ha Noi
Bài viết: 67
Default

hic, cho em vào danh sách fan hâm mộ nữa. Em cũng đã được xem cả phim Sabrina nữa. AH trông thật mảnh mai, trong trắng và dễ thương. Nhìn mà muốn
__________________
fat_and_butter is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 14-04-2007, 11:12 AM   #7
charade_2010 Male
Fan
 
charade_2010's Avatar
 
Ngày tham gia: Oct 2006
Bài viết: 27
Default

Trời ơi ! Mấy bạn đừng đụng tới nỗi đau của mình nũa . Mình muốn có 20 phim của Audrey mà tìm đỏ mắt cũng mới được có 6 phim thôi ! Hic hic ...
charade_2010 is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 15-04-2007, 10:50 AM   #8
HuaChu
Die Hard Fan
 
HuaChu's Avatar
 
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 474
Default

Lúc cơn mưa ập xuống, anh chị run rẩy đối mặt nhau và ban đồng ca lại cất lời "...Moon river......." Chu yêu Moon River từ cuốn phim nầy !
HuaChu is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 10-06-2007, 07:26 PM   #9
charade_2010 Male
Fan
 
charade_2010's Avatar
 
Ngày tham gia: Oct 2006
Bài viết: 27
Default

Những cốt truyện mình thấy vẫn hơi sến . Dù vậy các fan của Audrey Hepburn trên www.audrey1.com bình cho phim này số dách
Còn bài Moon River thì hết sảy rồi
charade_2010 is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 31-07-2007, 08:22 AM   #10
chuotsutrang Female
Viewer
 
Ngày tham gia: Jul 2007
Bài viết: 1
Default

em cung rat me AH va Roman holiday, ca Sabrina nua. Xem may lan roi ma van thay muon xem nua.Co bac nao "co phim co dau dep qua chung" ko?cho em xem voi.Em xem lau qua roi muon xem lai ma ko tim duoc.
chuotsutrang is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Trả lời


Công cụ hỗ trợ Tìm trong chủ đề
Tìm trong chủ đề:

Tìm kiếm nâng cao
Cách hiển thị

Quyền hạn
Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền hiệu chỉnh bài viết

vB code được Mở
Smilies được Mở
[IMG] code được Mở
HTML code được Tắt

Skin được thiết kế bởi: FPT Telecom
Powered by vBulletin. Copyright ©2000-2005, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tính theo giờ GMT +7, bây giờ là 10:25 PM.