LHP này có vẻ hoành tráng thật đấy, lại kéo dài những 11 ngày nên sôi động hơn lễ trao giải Oscar rùi. Tuy nhiên, với khán giả vn, Cannes có vẻ xa lạ. Bà con nhà mình chủ yếu xem phim Mỹ, Trung, Hàn, chứ ít có cơ hội tiếp cận phim của châu Âu (thế mà LHP Châu Âu tại VN kiêu thế, bảo phát vé miễn phí mà đi đâu chả biết, chả mấy người được xem. Chắc nhân viên viện Goethe và British Council mang về cho người nhà).
Ngày xưa em dửng dưng với LHP Cannes lắm, vì thật ra chả biết chất lượng phim đoạt giải của nó thế nào. Nhưng mà cha mẹ ơi, hồi "Toàn cảnh LHP Cannes ở VN"
(http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2005/10/3B9E34BA/") í, em được đi xem The Child (Đứa trẻ) - phim đoạt Cành cọ vàng 2005, em thay đổi quan điểm hẳn.
Xem Đứa trẻ xong, tự nhiên thấy phim Mỹ bịa đặt, nói phét. Phim này của Bỉ, nhưng không hiểu sao trong đầu em luôn nghĩ nó là của PHáp. Câu chuyện rất đời, kể về một đôi trai gái yêu nhau sống bằng tiền trộm cắp. Cô gái có con, đẻ xong 1 hay 2 ngày gì đó phải tự ra viện (khỏe ghê). Anh bồ cũng thương yêu đứa trẻ, nhưng bí tiền quá đem con đi bán. Suốt cả phim, em thấy đôi này thực sự yêu nhau lắm nhé. Nhưng đến khi biết con bị bố nó đem bán, cô gái lập tức kiện ra tòa, đồng thời giã biệt luôn chàng sở khanh. Anh này day dứt lắm, vì cũng yêu con mà, đành đòi lại đứa bé, dù bị bọn mua đánh bầm dập. Dù sao chàng vẫn phải vào tù. Nhưng cảnh cuối là cô gái vào thăm, họ ngồi đối diện qua một chiếc bàn, nắm tay nhau và khóc. Fin.
Xem xong thấy thương cho một kiếp người, không lối thoát. Họ không có việc làm và không thể kiếm việc làm vì không có trình độ. Nhưng cuộc sống ấy không làm họ mất đi tình người, ngược lại còn làm tình người tỏa sáng hơn. Phim làm em thấy rất thân thuộc, vì cảnh vật chả khác gì những nơi bến tàu bến xe nước mình (tuy nhiên, đạo diễn không dựng nó quá bẩn hay thô tục như hiện thực

). Những bức tường, vũng nước, chao ôi là thân thương. Tây nhá, xịn nhé, Bỉ là nước có đời sống cao nhá, mà cũng còn thế nữa nà.
Bà con cứ care Cannes lần này một tí, đợi sang năm có "Toàn cảnh LHP Cannes ở VN" thì chịu khó kiếm vé đi xem nhé.