|
21-11-2006, 03:31 PM
|
#1
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Nhà tớ ko có đất trồng si, xê xê ra đi
Bài viết: 1,570
|
Stepmom - vai diễn đáng yêu của Julia Roberts
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng
Có lẽ mọi người sẽ phải nghĩ lại về điều này khi xem Stepmom. Lại một bộ phim gần giống như phim truyền hình, đề tài gia đình, cách khai thác giản dị, mà sâu sắc vô cùng.
Isabel dưới sự thủ vai của Julia Roberts làm người ta quên khuấy mất rằng, chính gương mặt này, chính nhân vật này từng hóa thân thành một cô gái bao hoang toàng trong Pretty Woman, từng ghen điên cuồng trong Đám cưới bạn thân.... Ở Stepmom, Julia Roberts dịu dàng, vị tha, hết lòng chịu đựng lũ con chồng vì người đàn ông cô yêu.
Jackie và chồng chơi với nhau từ tấm bé, chuyện hôn nhân cũng như một thói quen, một cái gì đó tất yếu sẽ phải đến . Nhưng rồi họ không thể hòa hợp để chung sống cuộc sống vợ chồng. Hai người ly hôn. Người đàn bà trẻ đẹp và nhân hậu là Isabel bước vào cuộc đời anh, mang lại hơi thở mới, tươi tắn và đầy sức sống. Nhưng trở ngại lớn nhất là cô con gái lớn, một cô bé 12 tuổi, bắt đầu biết nhận thức mọi thứ xung quanh mình cũng như cố thủ với những ý nghĩ riêng. "Nếu mẹ muốn, con sẽ ghét cô ta" - cô bé nói với mẹ như thế.
Những va chạm đời thường, cách xử lý rất vị tha của Isabel làm cho người xem phải cảm động. Nhưng tưởng chừng như tất cả công sức của cô cũng đổ ra sông ra biển nếu không có thắt nút cuối cùng - Jackie bị ung thư. Và tất cả mọi người bỗng dưng xích lại gần nhau hơn, thương yêu nhau hơn. Bức ảnh chụp đại gia đình với 2 người mẹ đã nói lên tất cả.....
Ai xem phim này chưa???
__________________
|
|
|
|
|
|
22-11-2006, 07:40 AM
|
#2
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Jun 2006
Bài viết: 2,059
|
Trích dẫn nội dung:
|
Nhưng tưởng chừng như tất cả công sức của cô cũng đổ ra sông ra biển nếu không có thắt nút cuối cùng - Jackie bị ung thư.
|
Có mèo này, xem rồi, nhưng mà thấy dã man quá, mẹ chưa chết con đã có mẹ kế!!! Xem phim này thấy thương Jackie khủng khiếp! Còn nỗi đau nào lớn hơn khi biết mình sắp chết và phải để phần chăm sóc con lại cho một đàn bà khác. An ủi vì cô ta yêu quý con mình nhưng còn bao nỗi lo. Thôi meo chẳng viết nữa, nhưng nói thật meo chẳng thấy ấn tượng gì về JR cả, chỉ thấy thương bà mẹ bị ung thư thôi!!!
|
|
|
|
|
|
22-11-2006, 12:49 PM
|
#3
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 164
|
Tớ rất thích phim này.
Cảm động nhất là khi hai người gặp nhau ở trong quán, Jackie đã từng nói:'Tôi sợ rằng, khi con bé đi lấy chồng, người chải tóc cho nó không phải là tôi." còn Isabelle trả lời:'Còn tôi, tôi lại sợ rằng, vào ngày cưới của con bé, tôi chải tóc cho nó và nó nghĩ: Giá như đây là mẹ của mình". Rốt cuộc, họ cũng hiểu, chỉ có tình yêu với lũ trẻ là điều quan trọng. Jackie là quá khứ, là hiện tại, còn Isabell là tương lai của chúng.
Em khác chị Mèo, em đã xem khá nhiều phim do JR thủ vai, từ Pretty Woman, Ny best friend wedding, runaway bridge, Erin brockevin, American sweetheart đến pelican report, Notting Hill, mỗi một bộ phim là một cô JR khác nhau nhưng tựu trung đều để lại ấn tượng cho người xem.
Có điều chẳng thấy xinh gì cả.
|
|
|
|
|
|
06-12-2006, 09:50 AM
|
#4
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Jul 2006
Bài viết: 268
|
Em nghe mọi người ca ngợi nên cũng tìm đĩa về xem ạ. Ấn tượng là cảm động. Như chị mèo nói là chỉ thấy khiếp vì mẹ chưa chết mà con đã có mẹ kế. Đó là một điều khủng khiếp, nhưng có lẽ bà mẹ ấy cũng được an ủi phần nào vì người mẹ kế cũng là một người biết thương con chồng. Tâm lý của các nhân vật thực sự tiến triển cực kỳ logic. Em thấy thế. Cậu con trai đúng là còn nhỏ, lại là nam nên chẳng mấy suy nghĩ, chỉ có cô chị là bắt đầu người lớn, ban đầu tỏ ra ghét cô mẹ kế, nhưng rồi dần dà cũng quý hơn.
Qua phim này em thấy, con người ta tốt nhất là nên thật thà với nhau, thẳng thắn với nhau, như vậy dễ sống hơn nhiều. Đôi vợ chồng đã bỏ nhau, nhưng luôn tôn trọng ý kiến của nhau, và họ rất clear về mọi vấn đề con cái, phân chia giờ giấc đón chúng, cho chúng đi chơi, vv. Họ cùng nhau có mặt trong một buổi đá bóng của con gái. Ở VN thì chắc là còn lâu. Sẽ còn hậm hực với nhau suốt phần đời còn lại, nếu không thì cũng lơ nhau đi, như vậy chịu thiệt chỉ là con cái mà thôi.
Nhưng mà em không thích Ed Harris lắm, nhìn ông ấy yêu Julia Roberts chẳng hợp một tí nào cả.
|
|
|
|
|