|
22-10-2006, 09:51 PM
|
#1
|
|
Fan
Ngày tham gia: Oct 2006
Bài viết: 44
|
Phim truyền hình: 1001 chuyện dở khóc, dở cười ở trường quay!
Phim truyền hình: 1001 chuyện dở khóc, dở cười ở trường quay! Nước uống được gánh từ dưới sông. Phía đầu nguồn có thể có một đàn trâu đang tắm, người giặt quần áo, rửa lòng lợn… cuối nguồn, đoàn phim cứ việc gạt các “vật thể lạ” sang một bên rồi gánh nước về nấu ăn, sau nửa tiếng “lắng đọng” sẽ được nước trong, đủ tiêu chuẩn “ISO9001”!
Khi nộp đơn đăng ký dự tuyển diễn viên, các cô cậu nam thanh nữ tú thường chỉ tưởng tượng đến các liên hoan phim rực rỡ ánh đèn, hay hình ảnh lộng lẫy của các minh tinh khi xuất hiện trước công chúng. Nhưng các cô cậu thường không bao giờ tưởng tượng ra được những vất vả ở phim trường, nơi đã hạ gục các “minh tinh” kém ý chí.
Lại nói chuyện “Tây”, diễn viên Chương Tử Di đã may mắn nhận được vai Ngọc Kiều Long trong phim Ngọa Hổ Tàng Long sau khi một diễn viên khác vì sức khỏe và ý chí kém, không chịu đựng được vất vả phim trường, phải bỏ vai giữa chừng.
Ngọa Hổ Tàng Long sau đó đã đoạt giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất năm 2000, đã góp phần đưa tên tuổi của Chương tiểu thư và đạo diễn Lý An đến gần hơn kinh đô điện ảnh Hollywood.
Trở về chuyện của “ta”, những chuyện hậu trường đoàn phim cũng kể cả ngày không hết. Như bộ phim Hạnh Phúc Giản Đơn của đạo diễn Đỗ Thanh Hải được quay vào dịp Noel. Giữa mùa đông nhưng bối cảnh phim lại diễn ra vào mùa hè, diễn viên vừa diễn vừa run, chỉ mong cảnh quay chấm dứt để được khoác áo vào. Không chỉ vậy, phim lại có một cảnh tắm sông. Nữ diễn viên vừa không biết bơi, vừa sợ lạnh cứ lần lữa mãi chưa chịu đóng.
Thế là vào một ngày “đẹp trời”, cũng là ngày đoàn phim đóng máy, cô bị đẩy ùm xuống sông. Cũng may cảnh quay diễn ra nhanh chóng, cô diễn viên “tội nghiệp” chưa đến nỗi bị cảm, nhưng báo hại một vài “anh hùng” trong đoàn phải nhảy xuống bơi xung quanh vì sợ cô chết đuối!
Đối nghịch với Hạnh phúc giản đơn, phim Hà Nội mùa đông năm 46 lại được quay vào thời điểm... nóng nực. Các chiến sĩ nhà ta mặc áo bông trấn thủ, ôm bom ba càng bảo vệ Thủ đô nhưng mồ hôi vã như tắm, bao lớp hóa trang cứ thi nhau trôi tuột hết. Thử tưởng tượng vào ngày trời nắng ngồi không ngoài trời đã đủ ốm, lại thêm mấy lớp quần áo rét, phản quang, đèn.. chiếu vào người thì khổ đến mức nào!
Phim Đất và người được quay tại Hiệp Hòa, Bắc Ninh. Đoàn làm phim phải tự túc nấu nướng phục vụ. (Thường thường, các đoàn sẽ “tăm tia” một quán cơm bụi nào đó hay thuê dân bản xứ nấu ăn). Hàng ngày một nữ diễn viên phải nhảy lên một “con” Minsk đi chục cây số mua thực phẩm cho đoàn.
Nước uống được gánh từ dưới sông. Phía đầu nguồn có thể có một đàn trâu đang tắm, người giặt quần áo, rửa lòng lợn… cuối nguồn, đoàn phim cứ việc gạt các “vật thể lạ” sang một bên rồi gánh nước về nấu ăn, sau nửa tiếng “lắng đọng” sẽ được nước trong, đủ tiêu chuẩn “ISO9001”!
Một phim khác được quay giữa cánh đồng ngô. Trong bán kính 2km không có nhà dân hay quán cơm bụi. Cơm được một gia đình gánh đến tận nơi, còn mục “bán sản phẩm” thì xin mời ra... bãi ngô. Mọi người trong đoàn đều phải tuân thủ một luật bất thành văn: chỉ được đi song song với luống ngô, không đi ngang, vừa đi vừa hô to: có ai ở đây không?
Nhà bối cảnh là một căn nhà nhỏ vốn để ngủ canh ngô. Bên cạnh có một túp lều bé được tận dụng để các “minh tinh” ngủ tạm hay nướng ngô ăn. Khi đoàn sắp giải tán họa sĩ mới tiết lộ túp lều đó nguyên là lều ủ phân. Phân chỉ được dọn đi một ngày trước khi đoàn tới, thảo nào ngô nướng ăn ớ đó có mùi vị rất lạ.
Một phim khác có cảnh bốc mộ. Theo luật của “các cụ” thì bốc mộ đương nhiên phải diễn ra vào ban đêm rồi. Từ một giờ sáng, đoàn đã bị đánh thức lục tục chuẩn bị ra… bãi tha ma. Gió rờn rợn, mùi tử khí thoang thoảng, ánh sáng chập chờn như ma trơi. Giấc mộng làm minh tinh của những tiểu thư, cậu ấm yếu bóng vía tan theo tiếng gió rít. Dù cho đi cả đoàn, nhưng ra hòa nhập vào “vũ điệu ma” lúc một giờ sáng cũng khiến không ít người sởn gai ốc.
Còn 1001 chuyện khác diễn ra ở trường quay, kể hết ngày cũng không hết chuyện. Tai nạn, va chạm, xung đột… diễn ra hàng ngày. Các nam thanh nữ tú chuẩn bị thi tuyển diễn viên ngoài việc tưởng tượng ra những viễn cảnh “huy hoàng” ra, còn cần nghĩ đến những khổ cực sẽ gặp ở phim trường. Có công mài sắt có ngày nên kim mà, vất vả nhưng lúc sải bước trên thảm đỏ Oscar sẽ sung sướng thế nào. Biết đâu đấy! có ai đánh thuế mơ đâu?
|
|
|
|
|
|
23-10-2006, 08:53 AM
|
#2
|
|
Moderator
Ngày tham gia: Oct 2006
Địa chỉ: Hà Nội
Bài viết: 2,069
|
Nếu đóng phim mà như thế này thì ko biết có bác nào trong PAN thích đi đóng phim ko nhỉ?
__________________
PAN - Beyond the forum!

MrBig 129 Phố Vọng - chuyên in áo theo yêu cầu - Liên hệ: Mr.Thịnh 0988098327
Shop 86 Hàng Bồ - Quần áo giá rẻ, hợp thời trang - Liên hệ: Ms.Thuận 0988522023
|
|
|
|
|
|
23-10-2006, 02:46 PM
|
#3
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Jun 2006
Địa chỉ: số 11 quảng trường Grimmauld
Bài viết: 276
|
Cái vừa rồi là kinh nghiệm xương máu của bác Hằng hay đơn giản chỉ là sưu tầm được thế...Nhưng cũng nhờ bác mà em mới biết đến khía cạnh mới mẻ này của nghiệp diễn...ko ngờ cũng cực đến vậy...
|
|
|
|
|
|
23-10-2006, 08:42 PM
|
#4
|
|
Fan
Ngày tham gia: Oct 2006
Bài viết: 44
|
Làm nghệ thuật đâu có dễ hả bạn. Đó là một quá trình gian nan và vất vả đòi hỏi người diễn viên phải diễn làm sao cho chân thật, thể hiện được cái hồn của nhân vật. Nhưng đa số khi mà họ đã trót yêu bộ môn nghệ thuật này rồi thì họ sẽ càng phải phấn đấu, rèn luyện bản thân..........
|
|
|
|
|
|
23-10-2006, 11:29 PM
|
#5
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Jul 2006
Địa chỉ: Núi Nùng
Bài viết: 1,678
|
bác là diễn viên ạ  omg, thế bác đã tham gia phim nào chưa ? em khoái nhất là nói chuyện với diễn viên 
|
|
|
|
|
|
24-10-2006, 12:05 AM
|
#6
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: May 2006
Địa chỉ: Bất cứ nơi nào bạn cần...
Bài viết: 1,687
|
Hình như bài viếtnày đăng ở đâu phải hem nhỉ?Tại Tom mới chạy từ diễn đàn bên kia sang cũng thấy bài này...
Nói chung cái nghề cái nghiệp roài...mún lấy tiền cũng phải còng lưng ra mà làm thôi...chứ dưng dửng ai đem phần tới cho...đúng không nè?Lúc trước có đọc mấy bài báo víêt về mấy diễn viên đi đóng phim...mà ởHCM hay có vụ thuê sinh viên vào vai quần chúng...đứng nắng cả ngày được nem chục ngàn đấy...hihi
__________________
Xem phim không chỉ để giải trí...!!!
|
|
|
|
|