có quá nhiều người ghét Tom Cruise nhỉ, hởi bùn, bùn vì các bạn đưa ra những cái ghét lãng xẹt nhất từ xưa đến nay, ghét 1 cách nhảm nhí, giống như là bọn vô công rỗi nghề đi ngôi lê đôi mách. Cái thứ nhất, việc Tom ngồi chỗm lên để nói yêu Kate thì đúng là khá lố bịch, nhưng đó là chuyện của người ta, Tom dù là 1 siêu sao nhưng cũng là 1 con người, nên đừng nghĩ đến chuyện phải là 1 ngôi sao mẫu mực, chuyện này đúng là khôi hài. Cái thứ 2 là tui đã đọc 1 bài viết chê người ta mà đưa ra mấy cái tin tức đúng là dở hơi, Tom ly dị Nicole thì việc đó cũng là việc của người ta, và chuyện ai nuôi 2 đứa con nuôi thì xin thưa đó là chàng Tom đấy ạ, chứ ko phải là Nicole đâu. Chuyện 2 người ko hợp nhau nữa và ly dị là chuyện quá bình thường thậm chị ngay cả ở VN, vậy mà cũng có người lôi ra chửi, bó tay. Thậm chí còn có người lôi cả chuyện chuyện Tom ko biết phát âm ra để nói thì đúng là quá ư rãnh rỗi, Tom ko biết phát âm nhưng bù lại anh lại làm việc hết mình, phấn đấu hết mình, và đã được đền đáp,thậm chí chuyện khó phát âm của Tom và nổ lực của anh còn là 1 tấm gương biết vượt lên phía trước, khắc phục những khiếm khuyết của mình, tui thấy kẻ đã lôi cái chuyện đó ra để chửi đúng là vô đạo đức. Và cuối cùng chính là thành quả của anh, thậm chí hết kẻ chửi đó còn phớt lờ, anh đã được 3 đề cử Oscar, và các giải thưởng danh giá như quả cầu vàng,.....anh được xem là nam diễn viên thành công nhất trong 50 năm qua, và là 1 trong các diễn viên tài năng nhất mọi thời đại
tui xin nói với mọi ngưởi:trước khi phê phán ai, xin hãy nhìn lại mình, mấy người có hơn người ta chưa mà bày đặt đòi ghét với chả ko ghé, thậm chí nêu lên mấy cái lý lẽ cùn, ko đáng 1 cắc, trong khi người ta đã đc công nhận bởi hàng triệu người có trình độ gấp ngàn lần mấy người
Phù, tui nói nhiều quá rùi, do bực mình quá mà
|