|
10-03-2007, 11:18 AM
|
#41
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Jun 2006
Địa chỉ: Hà Nội
Bài viết: 997
|
Đồng tính giờ là trào lưu rồi, các đạo diễn, từ nổi tiếng đến chìm tiếng, từ Tây đến Ta đều kéo nhau xúm xít trong căn phòng chật chội và tối tăm của gia đình nhà les và gay. Hết Lý An đến Lê Hoàng, giờ lại thêm mấy bác Trung Quốc, Vương Gia Vệ và Quan Cẩm Bằng tiếp tục với đề tài đồng tính nữ. Xem ghê chết cha, mấy cái loại này dễ ám ảnh lắm. Tốt nhất là tránh xa.
__________________
nghiêng nghiêng... xiên xiên...
|
|
|
|
|
|
10-03-2007, 10:53 PM
|
#42
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Oct 2006
Địa chỉ: trên mây trên gió
Bài viết: 908
|
Hị hị cẩn thận đới không là đang straight xem mấy cái này không cũng bị break đới.
Thông củm thì thông củm, dưng nhỡ có bạn thế này thì sợ lắm, sai xin chạy trước :p
__________________
Nắn nót....Hí hoáy...
|
|
|
|
|
|
10-10-2007, 08:41 AM
|
#43
|
|
Viewer
Ngày tham gia: Oct 2007
Bài viết: 9
|
Film như một hồi chuông đánh thức lương tri và lòng nhân ái con người. Hãy nhìn thế giới chúng ta đang sống với đôi mắt tế nhị, cái nhìn rộng mở hơn. Đừng phân chia đồng loại thành nhiều giới khác nhau. Họ vẫn là con người "bình thường" như bao nhiêu người khác trên cõi đời lắm hệ lụy này. Hãy thương yêu và đồng cảm. Như là một sẻ chia...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23-01-2008, 09:26 AM
|
#45
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Griffindo - Hogwarts
Bài viết: 791
|
Quá thương xót cho một người trẻ mà bạc mệnh. Xù vô cùng yêu mến Heath, từ trước khi đóng Brokeback cơ, anh ấy đóng trong A knight's Tale - Trận đấu cuối cùng với hình ảnh một chàng hiệp sĩ từ người hầu trở thành một người đánh trận vô cùng dũng mãnh. HÌnh ảnh chàng đẹp trai, yêu cô gái quyền quý thật đẹp trong mắt Xù, bây giờ thì Heath đã ĐI RẤT XA RỒI. tẠI SAO LẠI KHÔNG CỨU ĐƯỢC ANH NHƯ NGƯỜI TA ĐÃ CỨU ĐƯỢC OWEN WILSON CHỨ.
TẠI SAO ! TẠI SAO !
__________________
Cha: Mary, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?
...
...
...
(ngửi kẹo xong)
Mary: Con đồng ý...ý...ý....!!!
Michael: Giật cả mình!
|
|
|
|
|
|
23-01-2008, 09:39 AM
|
#46
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Jun 2006
Địa chỉ: Trên cái mai rùa
Bài viết: 211
|
Big Fan của Heath từ thời còn đóng phim 10 thing nè, tiếc cho đồng chí này quá. Mặt chú từ sau khi đóng Broke đã kg còn thấy tươi tỉnh mà lúc nào nhìn cũng đau buồn rồi. cũng từa tựa như cái chết của River Phoenix. chết quá trẻ.
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình lặng lẽ Húc vào nhau
|
|
|
|
|
|
23-01-2008, 09:48 AM
|
#47
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Jun 2006
Địa chỉ: Hà Nội
Bài viết: 997
|
hic... mới 28 tuổi, nghe thật xót xa. Đám nghệ sĩ này đúng là yếu đuối. Nhưng cũng là lẽ thường tình, khi đau khổ thì ai cũng như ai, đâu còn để ý đến việc mình là người của công chúng, không còn lo giữ gìn hình ảnh. Họ cũng uống rượu quên sầu, cũng ma túy tìm niềm vui dù là ảo ảnh. Và họ chết mà không biết rằng có những người chẳng hề thân quen cũng cảm thấy đau xót.
__________________
nghiêng nghiêng... xiên xiên...
|
|
|
|
|
|
23-01-2008, 10:49 AM
|
#48
|
|
Moderator
Ngày tham gia: Oct 2006
Địa chỉ: Hà Nội
Bài viết: 2,069
|
Chẹp, có tài mà bạc mệnh. Thật đáng tiếc!
__________________
PAN - Beyond the forum!

MrBig 129 Phố Vọng - chuyên in áo theo yêu cầu - Liên hệ: Mr.Thịnh 0988098327
Shop 86 Hàng Bồ - Quần áo giá rẻ, hợp thời trang - Liên hệ: Ms.Thuận 0988522023
|
|
|
|
|
|
23-01-2008, 10:59 AM
|
#49
|
|
Die Harder
Ngày tham gia: Oct 2006
Địa chỉ: trên mây trên gió
Bài viết: 908
|
Thật tình là cũng tiếc cho anh Heath. Đúng là đóng BB xong anh ta cũng chả còn vui vẻ và đầu gấu như hồi 10 things (chắc là bị ám ảnh), chả hiểu anh ta chết do đâu chứ nếu chỉ vì dùng quá liều thì em cảm thấy hơi thất vọng. Cái hồi cô Hứa Vỹ Luân chết vì tai nạn ô tô em còn cảm thấy tiếc hơn vì ít ra cô ta không muốn chết mà buộc phải chết. Túm lại là số trời hết rồi 
__________________
Nắn nót....Hí hoáy...
|
|
|
|
|
|
23-01-2008, 03:20 PM
|
#50
|
|
Die Hard Fan
Ngày tham gia: Jul 2006
Bài viết: 268
|
Sao lại có thể ra đi sớm như thế nhỉ. Anh ấy có gì phải phiền muộn nhỉ. Nếu như OWen thất tình cứa tay đến chết thì nghe vẫn còn hợp lý hơn, vì anh ta cũng già hơn rồi, mà anh ta lại chưa con cái. Còn Heath thì sao, có một sinh linh bé bỏng cần anh ấy mà, sao có thể ra đi như thế chứ.
Thế mới biết các sao HOllywood cũng chẳng sung sướng gì.
|
|
|
|
|