Go Back  Diễn đàn Phim Ảnh > CẢM NHẬN > Hành động
 
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Phim Ảnh.
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn Phim Ảnh.Net.

Bạn đang là khách của diễn đàn và bị một số hạn chế nhất định trong việc truy cập vào tất cả các chuyên mục của diễn đàn. Bạn có thể tạo chủ đề, giao lưu với các thành viên khác qua tin nhắn riêng (private message), trả lời các bài viết, đăng tải ảnh của riêng mình và sử dụng rất nhiều các tiện ích khác bằng việc đăng ký làm thành viên của diễn đàn. Thủ tục đăng ký rất đơn giản, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn có bất kỳ khó khăn gì trong khi đăng ký hoặc đăng nhập vào diễn đàn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Trả lời
  Công cụ hỗ trợ Tìm trong chủ đề Cách hiển thị
Old 19-06-2006, 03:32 PM   #11
Mít Đặc
Crazy Fan
 
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 97
Default

Trích dẫn nội dung:
Thông tin dưới đây được viết bởi letom1986
Thể loại phim này dường như giống phim "the interpreter"...một kiểu hành động đấu trí....
Jodie diễn xuất trong chuyến bay kinh hoàng dược chiếu vào noel năm ngoái cũng hay lắm...Jodie diễn xuất bằng tâm trạng quả là k chê vào đâu dược....

Đúng rồi đấy. Phim này thuộc loại đấu trí, nhưng nếu tính giống thì phải giống The Negotiator (Nhà thương thuyết) thì đúng hơn. Xem hay, nhưng nó hơi giống kiểu phim gia đình (tức là nên xem ở nhà thì hơn) chứ ra rạp mà xem kiểu này thì hơi bị thiếu tính giải trí quá.
Mít Đặc is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 19-06-2006, 05:28 PM   #12
fancine Female
Moderator
 
fancine's Avatar
 
Ngày tham gia: May 2006
Địa chỉ: In the Cloud
Bài viết: 1,234
Default

Đồng ý với Mít (repeat: Loại quả tớ thích nhất) là Điệp vụ kép xem ở nhà cũng được. Tuy nhiên, tình hình đĩa đóm nhà mình tệ thế này thì chịu khó quăng 25.000 đi xem rạp để thưởng thức màn ảnh rộng có sướng hơn không? Chả hiểu sao tớ luôn nhớ những bộ phim xem ở rạp dai hơn phim xem ở nhà, trừ trường hợp phim bộ, hi hi.

Có lẽ tâm lý người Việt mình thật ra chưa quen thuộc lắm với việc đến rạp xem phim, nên những phim không bom tấn lắm là em cũng nảy sinh tư tưởng thuê về nhà xem cho đỡ mất công, đỡ tốn tiền. Nhưng bây giờ em bớt lười hơn rồi, vì xem ở nhà đĩa xấu lắm, còn đĩa xịn thì chịu khó chờ vài năm. Thế thì tụt hậu so với bà con à? Còn lâu.
fancine is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 19-06-2006, 10:42 PM   #13
Sora No Ken
Crazy Fan
 
Sora No Ken's Avatar
 
Ngày tham gia: May 2006
Bài viết: 59
Default

Phim hay nhưng buồn cái Jodie ít đất diễn quá, thần tượng của Sora
__________________
It's me....BunnyForever. Revive from the ash.
Sora No Ken is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 29-11-2006, 07:47 AM   #14
meoden Female
Die Harder
 
meoden's Avatar
 
Ngày tham gia: Jun 2006
Bài viết: 2,059
Gửi tin nhắn đến meoden qua Yahoo
Default

Tèn ten, hôm nay meo sẽ đi xem phim này, ngồi rạp hẳn hoi đấy nhé!!! Nhưng vì sao INSIDE MAN lại được dịch là điệp vụ kép thì phải đi xem về mới nói được. Hi vọng k uổng công và mất tiền để xem 1 bộ phim chán ...
meoden is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 29-11-2006, 09:51 AM   #15
Mary xù
Die Harder
 
Mary xù's Avatar
 
Ngày tham gia: Apr 2006
Địa chỉ: Griffindo - Hogwarts
Bài viết: 791
Default

Này Mèo ơi, vé xem phim bên Đức có đắt không. Thấy nhà Mèo đi xem cũng ác liệt ra phết. Mà sao Đức chiếu phim cũ thế nhẩy, giờ này mới chiếu Da Vinci Code và Insideman. Tớ xem Da Vinci Code nghĩ do đĩa đểu nên tối, hóa ra xem rạp cũng tối nốt à. Phim này tớ cũng không thích thật. Inside man thì thường thường bậc trung.
__________________
Cha: Mary, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?
...
...
...
(ngửi kẹo xong)
Mary: Con đồng ý...ý...ý....!!!
Michael: Giật cả mình!
Mary xù is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Old 29-11-2006, 03:54 PM   #16
meoden Female
Die Harder
 
meoden's Avatar
 
Ngày tham gia: Jun 2006
Bài viết: 2,059
Gửi tin nhắn đến meoden qua Yahoo
Default

Bác Xù: em là em muốn đi xem HAPPY FEET nhưng mà chưa máu lắm, nên chắc tuần sau mới đi xem, còn thì bên này vé xem phim là 5 - 7 đồng, mỗi tuần có 1 ngày (ở đây là thứ 3 thì phải) vé chỉ có 4 đồng thôi. Nhưng em đang đi xem rạp sinh viên, chỉ có 1,5 đồng thôi, 1 hay 2 tuần đi xem 1 bữa cũng k sao, mà những phim này ở nhà em cũng chưa xem nên cũng kéo nhau ra rạp ngồi cho có không khí!

Hôm qua em hí hửng tưởng được xem phim này, nhưng hóa ra nó chiếu Mật mã da vinci, thôi thì cũng đành xem vậy, thấy ai cũng ỳ xèo về phim mà mình thì chưa được nắn bóp phát nào!!!

Thêm câu nữa, em mới đi xem có 2 phim thôi, chứ ác liệt chỗ nào, ở nhà tuần nào chẳng được xem 2 - 3 phim, sang đây k down được nên chỉ xem online hoặc ra rạp thôi!!!
meoden is offline   Trả lời với trích dẫn nội dung
Trả lời


Công cụ hỗ trợ Tìm trong chủ đề
Tìm trong chủ đề:

Tìm kiếm nâng cao
Cách hiển thị

Quyền hạn
Bạn không có quyền tạo chủ đề mới
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền gửi kèm file
Bạn không có quyền hiệu chỉnh bài viết

vB code được Mở
Smilies được Mở
[IMG] code được Mở
HTML code được Tắt

Skin được thiết kế bởi: FPT Telecom
Powered by vBulletin. Copyright ©2000-2005, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tính theo giờ GMT +7, bây giờ là 12:10 AM.