Hành trình ngược đời làm nên kịch bản 'Lời cầu hôn'
“The Proposal” hiển nhiên là bộ phim dành cho phụ nữ - và kịch bản được ký tên một người thuộc phái nữ không chút danh tiếng ở Holywood. Nhưng thực ra đó lại là tác phẩm của Peter Chiarelli, giám đốc sản xuất kinh nghiệm đầy mình ở Los Angeles (Mỹ).
Peter Chiarelli đã đi một hành trình ngược đời. Trong ngành công nghiệp điện ảnh, ai cũng muốn đi lên: biên kịch muốn làm đạo diễn, đạo diễn muốn làm nhà sản xuất để giành quyền chủ động sáng tạo, nhà sản xuất muốn thành chủ hãng phim. Chẳng có mấy nhà sản xuất ngồi cả ngày kỳ cạch gõ laptop và băn khoăn lo lắng, không biết kịch bản của mình có bán được không.
Xưa nay Peter Chiarelli vốn chẳng có thời gian để viết kịch bản. Anh từng là giám đốc điều hành của hãng phim MGM, phụ trách mảng phát triển các dự án làm phim. Hãng này bị Sony mua tháng 11/2004 với giá 5 tỷ USD. Điện thoại của Peter ngừng reo vì khắp Los Angeles đều đã biết tin anh không sản xuất phim nữa. Anh kể: “Đột nhiên tôi có thời gian rảnh rỗi. Tôi từng nảy ra ý tưởng phim
The Proposal khi còn làm cho MGM. Tôi bắt đầu viết vào ban đêm và hoàn thành trước khi nhận công việc mới - điều hành hãng phim Kurtzman/Orci. Kịch bản nằm trong ngăn bàn khá lâu. Sau đó tôi đọc lại và nhận thấy mình thích những gì đã viết”. Kurtzman/Orci là công ty của hai nhà sản xuất phim
Star Trek Alex Kurtzman và Bob Orci.
xem thêm tại
http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/San-...9/08/3BA12961/