Review phim Prom Night, là đêm hội tốt nghiệp của các học sinh trung học
tham khảo thêm
http://en.wikipedia.org/wiki/Prom
về VN lại có nhan đề Kẻ Săn đêm , hehehe thiệt sợ quá
Phim này ra rạp chắc sẽ ăn khách, hội đủ các yếu tố câu khách
Phần khen phim có thể tóm gọn lại là
Diễn viên trẻ đẹp cute lẫn hot, áo quần party và vài màn hot
Cốt truyện đơn giản, không có yếu tố hình sự khi ngay từ đầu hung thủ lộ mặt,nạn nhân biết rõ chân tướng hắn, vấn đề là nạn nhân sẽ chết như thế nào khi hung thủ gần như là X men với cây dao bé xíu
Bù lại âm thanh khá tốt, sử dụng nhạc hay và nhấn đúng chỗ ,phần hình ảnh quay đẹp cùng những tình tiết giật mình đủ là ú tim khán giả.
Phim này nhất thiết phải coi ở rạp, vì phim kinh dị dạng này thế mạnh là âm thanh và hình ảnh, coi DVD sẽ không cảm nhận được điều này
Hy vọng bản chiếu rạp giữ nguyên 88p giống như họp báo không bị cắt
P/S :
phần sau chê phim,có tiết lộ nội dung
ai không thích đừng đọc, bỏ qua
phim này thuộc thể lại kinh dị biến thái sát nhân hàng loạt
cứ cho một nhóm hoc sinh nam thanh nữ tú pha vài màn hot
bị 1 tên giết người hàng loạt bíên thái rượt đuổi giết cho đến hết
tuy nhiên so với các phim trước thì phim này được thêm nhiều gia vị hơn
có tình si, tình yêu, tình dục hehehe
thêm thắt bối cảnh tiệc cuối năm trung học trong khách sạn 4 sao........
thế nhưng vẫn có nhiều lỗi rất ngớ ngẩn
vì là phim hiện thực nên poly hứng chí bắt lỗi chơi
nếu nó là phim giả tưởng kiểu death race thì poly sẽ ko bàn
về nhân vật thủ phạm
-được giới thiệu là thầy giáo (ko phải thầy thể dục), mà có cảm giác là một cựu quân nhân hay sát thủ chuyên nghiệp, sử dụng dao cắt cổ khá nhuyễn
-ra tay nhanh gọn, biết nhiều thủ thuật và tiểu xảo đột nhập khách sạn
-mặc dù vậy ko rành về thời trang, vào ks mà trang phục và đội mũ két sụp mặt, điều này rất gây chú ý, khá giả ai cũng biết mà security ks ko chú ý
-nếu bạn nói hắn mới ra tù đầu trọc phải đội mũ, xin thưa ở nước ngoài cạo đầu ko lạ, ko tin ra khu PNL hay các ks trung tâm sẽ thấy
......................
về nghiệp vụ khách sạn
-nhìn sơ qua là biết chuẩn khách sạn này là cỡ trên 3 sao (sảnh, thang máy)
-3 phòng được đặt (chỉ nhớ số chính là 312) là phòng deluxe ,nhìn là choáng rùi, nhưng cùng tầng phòng 309 của hung thủ lại khá nhỏ
-hành lang có thể ko có security, nhưng ko hề thấy có camera an ninh, đây là tiêu chuẩn bắt buộc của các KS lớn ,bạn nào ko tin thì tùy
...................................
về nghiệp vụ cảnh sát
-khi viên thanh tra da đen đến party để bảo vệ Donna, nghe chú điều động lực lượng hỗ trợ qua radio rất hùng hậu,sau khi phát hiện chiếc xe có xác chết trong cốp, xác định hung thủ đang có mặt tại KS, điều động thêm lần nữa. Vậy mà khi lên phòng 309 chỉ có mình chú da đen này và 1 nhân viên security, khi phát hiện xác của Lisa,cũng là lấy đèn pin tứ chú security, còn Swat thì.......
-khi giải tán các khách và nhân viên KS, điều hiển nhiên ai cũng biết là ko thể cho mọi người đi tự do về nhà như thế mà phải tập trung để rà soát hung thủ, rất tiếc...............
-Donna và bạn trai được cho ngay về nhà chỉ do 1 thanh tra trẻ thíêu kinh nghiệm và 1 xe cảnh sát bảo vệ tại nhà. Thực tế thì các nhân vật phải được đưa về đồn cảnh sát để bảo vệ và lấy lời khai, nhất là khi đây là vụ án tiếp nối 3 năm trước chứ ko phải bất ngờ
-Khi phát hiện hung thủ trốn thoát, chỉ mình chú da đen 1 xe chạy đến nhà Donna
Về tính cách các nhân vật
-Điều luôn luôn có và vô lý trong phim thể lọai này là các nhân vật luôn tách nhau ra để bị giết dễ hơn, có thể đoạn party là hợp lý, nhưng đoạn cuối ở nhà Donna thì sao ?
-Donna khi nghe chuông báo động vẫn bình thản đi lại trong phòng KS để tìm ví, khi trước đó đã có linh cảm xấu
-Chú hung thủ quá tài giỏi, cứ như The Terminator có thể biết hết đường lối trong khách sạn, giết quá gọn kể cả nhân viên sảnh sát (nên nhớ muốn trở thành thanh tra cảnh sát không phải dễ ) với cây dao ngắn (dùng rọc giấy và gọt trái cây)
.................................................. ...
Hehehe đừng ai hỏi sao poly chê dữ mà vẫn đi coi nha, coi thì coi mà chê thì chê hehehe
Nói thêm là bạn nào có nhu cầu thì cây dao này có bán trên mấy quầy hàng lưu niệm trên đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi, giá từ 150k đến 300k tùy loại thép hehehe