|
Die Harder
Ngày tham gia: Jun 2008
Bài viết: 903
|
The Incredible Hulk (2008)
Nhắc một chút về Hulk của Lý An,có lẽ Hulk của Lý ko thành công vì có quá nhiều điểm vô lý,về vật lý,trọng lực(Hulk nhảy, bay theo máy bay)cái quần,tình cảm......và kết thúc hụt hẫng,ko có đối thủ xứng tầm
Hulk lần này với giàn diễn viên hoàn toàn khác,cốt truyện như bắt đầu lại từ đầu nên ko liên quan gì
Phần này nhạc phim không hay lắm,bùlại phần quay phim rất đẹp, poly đặc biệt thích đoạn đầu phim tại Brazin,quay phim rất đẹp,màu đẹp,nên dù các khu phố Rio nghèo nànlên phim vẫn đẹp,đoạn rượt đuổi và toàn cảnh xài flying cam nhiều thích ghê
Phim về phần kỹ xảo thì ko lạ mắt và xuất sắc vượt trội gì, mặc dù chú Hulk được vẽ kỹ và chi tiết hơn lúc biến hình,sự vượt trội phần này so với phần trước lại là nội tâm và tình cảm giữa các nhân vật
Chú Hulk lần này do diễn viên Edward Norton,lúc mới chọn diễn viên poly cũng thấy chú này ốm thiệt,so với Eric Bana thì ốm quá.Mà chú này nổi tiếng là biết chọn phim mà đóng,đúng là lần này cũng ko sai.Chú Hulk-Bruce sau khi biết mình có khả năng biến hình nhưng ko kiểm soát được gây hại đến mọi người xung quanh thì trốn qua Brazin-Rio sống chui nhủi tội nghiệp kinh khủng,có khúc đi ăn mày nữa.Chú Ed diễn khá quá,lúc này mới thấy khả năng diễn nội tâm cộng với ngoại hình ốm đói của chú phát huy hiệu quả.Nhắc thêm vài chi tiết,lúc tại Brazin,chú này luyện tập khả năng kềm chế nhịp tim dưới 200 để không biến hình.Đây cũng là một nét mới ,khoa học và rõ ràng hơn để khán giả có thể hiểu rõ khi nào Bruce biến thành Hulk,chứ ko phải bụp cương bụp xìu như Hulk của Lý hehe nhắc mới nhớ có 1 cô em bản xứ Rio để ý chú Bruce ,em hot quá,chỉ tiếc là Bruce hun e được 1 cái thui chứ ko mần ăn gì heheh
Thế rùi Bruce phải trốn chạy một nhóm đặc nhiệm dẫn dắt bởi một chú lính chì Anh gốc Nga(do Tim Roth thủ diễn ).Chú này cũng ốm ko kém chú kia mà mang đầy huy chương ,ax ax lúc này liên tưởng VN hehe.Mà khúc chiến đấu trong nhà máy nước ngọt hay,quay phim và ánh sáng rất tốt,nửa thấy nửa tối ẩn hiện làm khán giả hết sức tò mò về hình ảnh đầu tiên của Hulk.
Đoạn đụng độ giữa Hulk và quân đội tại sân trường đại học poly lại thích hơn đoạn cuối,vì cảm thấy gay cấn và hồi hộp hơn nhiều khi Hulk đấu với xe Hummer súng máy và chú Tim Roth đặc biệt nhanh nhẹn sau khi tiêm thuốc lần 1.Chú này sau khi tiêm thuốc lần 3 thì biến thành con quái vật ghê vô cùng body vừa kinh dị,mặt vừa xấu ,da màu như ****,không mặt quần mà lại ko có cái đó hehe
à dạo này cộng nghệ DTDD phát triển quá,phim nàomà có chyện ẩu đả là thấy có mấy chú cầm dt lên quay quay hehe phim này cũng thế,ghét cái phim VN chưa biết áp dụng cái này
Về phần tình cảm của chú Hulk và Ross,nếu ai coi các phim Spider man hay Super man sẽ thấy các gf của siêu anh hùng toàn có người yêu thắm thiết xong gặp lại người cũ là bỏ người mới cái rẹt để quay lại.Phim này hay ở chỗ xây dựng mối tình mới của Ross với chú tiến sĩ khoa tâm thần ko mặ nồng gì lắm nê lúc quay lại với Bruce ko tạo sự khó chịu cho khán giả.Hãy xem kỹ đoạn Ross bất ngờ nhìn thấy Bruce sau cánh cửa bếp quán ăn,Liv Tyler diễn đoạn này rất xúc động,ánh mắt dần dần ngấn lệ ,quay phim xài slow motion,rồi đuổi theo....tạo dấu ấn họ đã từng có một mới tình rất đẹp.Sau đó,quá trình 2 người gần gũi trở lại cũng mất tg và va chạm để tạo cảm xúc.
Nói chung thời lượng phim 2h ,vừa action,vừa khoa học.....nhưng đạo diễn xây dựng mối tình của họ nồng thắm lại sau bao lâu xa cách rất hợp lý chứ ko gượng ép như các phim khác.Coi xong nhiều điều đọng lại chứ ko phải giai trí đơn thuần
À nhân vật chú tiến sĩ khoa tâm thần hình như bị cắt bớt,trong phim ko có cảnh chú ngồi nói chuyện với Bruce như trong trailer
P/S : phim này mưa nhiều thiệt,hễ tý là mưa,vừa đánh xong y như là ,đoạn tình cảm mưa
|