View Full Version : Gọi hồn Songoku
jackie
19-10-2006, 08:15 AM
Ku ku ơi ku ới ku ời
Kể từ ngày Ku cắp đít ra đi, nay đã tròn mấy tuần trặng lận
Ku hỡi, ku bỏ đi không ai chành choẹ
Ku ở lại cuộc chiến vui tai
Hỡi ôi, sao Ku đi mà đầu không ngảnh ngược lại
Sau lưng bọn chúng nhớ Ku roài
Ku ơi Ku hãy trở về hàn huyên
Ba hồn bảy vía Ku, giật mình cái nào !!!!!!!
Ghi chú : Ku ( là pac Songoku )
QueenBee
19-10-2006, 09:33 AM
Rách gọi Ku nè, Ku có nghe
Ku Rách Ku Lành chả hề chi
Cớ sao Ku lỡ bỏ rơi Rách
Bỏ làng, bỏ nước Ku tệ ghê :P
Cinzano
19-10-2006, 09:40 AM
Chết mất, Ku ơi Ku tệ ghê
Ku đi làm PAN xã tái tê
Ku về kẻo Bee thương khóc mãi
Hãi hùng làng nước Ku có hay
Rách hú Rách gào, đau tai ấy
Rách hờn Rách dỗi, khổ thân ai
Ku ơi Ku, bhuu bhuuu...
conbaky
19-10-2006, 04:05 PM
Ku đi...cho lá vàng bay
Thôn PAN rầu rĩ cả ngày nhớ mong
Ku đi làm Rách tái tê
Làm Cin thương nhớ, làm Bê rầu rầu
Ngày ngày chỉ biết nhìn nhau
Ku ơi, nghe thấy thì mau mau về
Ku về cho Rách đê mê
Cho Cin sung sướng, cho Bê vui mừng
Ku về lại nhảy tưng tưng
Cãi trên cãi dưới, cho ... phừng cái thôn =)) =))
QueenBee
19-10-2006, 04:15 PM
Mình mà là cha Ku này thì sống chết gì cũng mò về làng, gớm, tự dưng lại được cha Rách gọi hồn chứ. Không biết một ngày nào đó mình im thin thít và lặn mất tăm thì cha Rách có rú lên thế này không nhể?
Thêm bài nữa cho xôm:
Mọi hôm Bee về nhà
Là Ku chạy xồ ra
Cái đuôi Ku ngoáy tít
Cái mũi Ku khụt khịt
Rồi ku liếm chân Bee..... =))
HuaChu
19-10-2006, 09:56 PM
Hừm công nhận..nọc Ong độc thật. Con meo meo mà lại biết...tỏ tình kiểu gâu gâu à ???
meoden
25-10-2006, 07:52 AM
Hừm công nhận..nọc Ong độc thật. Con meo meo mà lại biết...tỏ tình kiểu gâu gâu à ???
Meo gâu gì đó bác ĐÔ ơi??? Avatar của bác ĐẸP quá!!!
Bây giờ xin được góp hội gọi hồn KU.
Bớ ba hồn bảy (hay chín) vía chú Ku ơi, ở đâu mau về đây, thôn PAN thắp nhang, oái quên, thắp đèn chờ chú đây. Từ ngày chú đi thôn vắng lặng quá, không có ai to gan như Ku, ai thò thụt chú cũng chọc cho tức chết, nay chú đi, bác Rách nhớ mong, nhà Ong đỏ mắt, Cin cũng khóc lóc, gọi chú ời ời, ới ba hồn tám vía chú đâu mau về đây thôi!!! Ẹc, mình chịu thôi, không hát được ra các bài gọi hồn như các bác nhà ta. Thôi em té!
Mod ghi là gọi hồn SONGOKU thì may ra bác Ku còn quay về mà xem dân tình yêu quý nhớ mong bác ý thế nào chứ có mỗi cái chữ "GỌI HỒN" thế kia thì làm sao bác Ku biết mà quay về. Ít ra cũng phải biết miếng đất bác Rách đặt trước cho Ku để sau này Ku có nơi hậu táng là ở đâu, chứ không hồn phiêu dạt rồi thành ma không mồ không mả! :((
lethanh
25-10-2006, 09:19 AM
...
Mod ghi là gọi hồn SONGOKU thì may ra bác Ku còn quay về mà xem dân tình yêu quý nhớ mong bác ý thế nào chứ có mỗi cái chữ "GỌI HỒN" thế kia thì làm sao bác Ku biết mà quay về. Ít ra cũng phải biết miếng đất bác Rách đặt trước cho Ku để sau này Ku có nơi hậu táng là ở đâu, chứ không hồn phiêu dạt rồi thành ma không mồ không mả! :((
Chị Mèo nói chí lý.
Đề nghị Mot sửa lại tên topic thành Gọi hồn Cu đi nhá.
Piggy
26-10-2006, 02:51 PM
Tiện topic này cho em hỏi cái, bác nào đang cầm bộ Songoku của em thì trả ngay nhá, ngâm dấm cũng không lâu thế đâu, mượn từ hồi Lan Chín part 1:-D. (Em biết thừa ai cầm đấy, giả vờ lịch sự giữ thể diện cho bác đấy)
meoden
27-10-2006, 07:31 AM
Tiện topic này cho em hỏi cái, bác nào đang cầm bộ Songoku của em thì trả ngay nhá, ngâm dấm cũng không lâu thế đâu, mượn từ hồi Lan Chín part 1:-D. (Em biết thừa ai cầm đấy, giả vờ lịch sự giữ thể diện cho bác đấy)
Gớm. Lé quay lưng là Pig vãi đạn, k biết ai mới là lạ đấy.
Lại nói chuyện anh Cu, từ hồi anh đi Hang (gọi chệch của thôn PAN) vắng quá! Dạo nỳa toàn thấy mấy em, muốn tán thì tán 50 % thôi, còn đâu vào Yahoo Messenger mà í ới. EM nói thế, ai chạnh lòng thì sang YM chat chít, để ao này lại cho em thả câu nhé!!!>:)
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.