PDA

View Full Version : Cuộc thi Hoa Vương trong PAN!


Pages : [1] 2 3

Vic Chou's Fan
30-09-2006, 11:16 PM
Nào mọi người, đã có cuộc thi Hoa Hậu của PAN, các thí sinh cũng đã đoạt giải, trao giải cũng xong, chỉ còn phần thăm nhà trẻ của miss PAN thui. BI giờ, tất nhiên đã có Hoa Hậu thì phải có Hoa Vương. Cuộc thi do các miss trong PAN tổ chức, và thí sinh là các MR của PAN. Phải hông nè.
Các thí sinh sẽ gửi tin nhắn cho Vic, chỉ cần gửi tin nhắn ko có nội dung cũng được.
Phải tự tin vào bản thân cả về ngoại hình lẫn nội tâm nhé.
Các miss nhà mình cũng có thể đề cử. Tuy nhiên, để tránh trường hợp, có người ko dám đăng kí vì ko có miss nèo vote cho nên đề nghị các miss pm cho Vic.
Sau 3 ngày, Vic sẽ lên danh sách.
À, Trong 3 ngày này, tuyển chọn Ban giám khảo các câu hỏi dành cho các thí sinh mà bạn muốn đặt câu hỏi.
Ai muốn tham gia vào thành phần BGK thì pm cho Vic, ai mà xì pam bài trong topic nói là : "muốn làm gì gì đó, đề cử ai đó ...", Vic ko ưu tiên đâu nhé, sẽ nhường cho người nghiêm túc hơn.
Hết rùi, còn ai có yêu cầu gì, xin liên hệ.
(tên Hoa VƯơng nghĩ mãi mới ra đới).
Mong mọi người sẽ khách wan ko chỉ với các Mr cũ, mà còn có các Mr mới nữa.

CUỘC THI HOA VƯƠNG PAN LẦN THỨ 1 BẮT ĐẦU!!!!!!!!!!!!!

Lluna_Shinoda
01-10-2006, 10:08 AM
Không đồng chí nào tham gia cả???
B-) K đủ tự tin hay là thấy quy mô cuộc thi chưa xứng tầm vậy?
;)) Chảnh quá ha!
@};- Reply cho topic của Vic xôm tụ hị hị...

QueenBee
01-10-2006, 10:12 AM
Tên hay lắm, Bee chỉ nghĩ ra "Hoa hậu xà lỏn" thui, he he. Bee đề cử danh sách sau đây nhé:

1. Tôm
2. Sói
3. Sấu
4. Gà
5. Vịt
6. còn 3 ký
7. Bún Giò
8. Lé
9. Rách
10. Tu Thối Chân

Thế được chưa hả Vic? ;;)

letom1986
01-10-2006, 10:35 AM
Đấy...Vic thấy roài nhé...Tôm là được Bê đưa lên đầu danh sách cơ đấy chứ....vinh dự quá nhỉ....híhí...(không biết Bê nó đưa mình lên mây roài đ1 xuống khi nào nhỉ??)

Vic Chou's Fan
01-10-2006, 10:54 AM
oài, nhìu nhể.

Mấy Mr (Viewer, Fan, Crazy Fan) đừng thấy danh sách của Bee đề ra mà bỏ cuộc nhé. Đăng kí đi nào mọi người.

À, wên, mấy pác được Bee đề cử nhớ lên tiếng nhá. Chứ ko thì mất wuyền ưu tiên á.

Tên "Hoa Hậu tà lỏn" cũng hay đó Bee, tại tên Hoa Vương này coi bộ hơi bị nghiêm trọng hóa vấn đề, thành ra cũng mất chút ít thú vị. Bee nhề. Bee định xin chân gì đây? Giám khảo nhá.

gatre
01-10-2006, 11:11 AM
He he, GT xin thò chân vào ban giám khảo nhé B-) , rút cánh ra khỏi danh sách thí sinh :-S
Nghĩ tới viễn cảnh được .. hạnh họe mấy lão kia là .. khoái rồi :-"

Casau
01-10-2006, 12:38 PM
@ Ong: cá sấu vừa đi săn ở xa nhà đêm qua mới về, đến chỗ đó tối bận tối mặt mà nơi ở lại không có internet. Vừa đọc thấy Ong nói nhớ cá sấu mà không tin nổi mắt mình, lại bận giúp full moon nên bây giờ mới trả lời nhà ong được, xông cảm nha. Mà bộ da vẫn còn nguyên, he he, tuy rằng vẫn có lúc ở nhà "nhồng như trận"

@ chuột kẹp: nhóc con biết gì mà dao với kiếm, chịu khó ăn nhiều lớn thêm nhiều đã nhé.

@ Vic: cá sấu xin rút khỏi vụ này, lý do là lại chuẩn bị đi xa, sẽ rất ít vào diễn đàn trong thời gian tới, xông cảm nha. Chúc các bác khác tham gia vui vẻ nha!

Casau
01-10-2006, 12:38 PM
Tên hay lắm, Bee chỉ nghĩ ra "Hoa hậu xà lỏn" thui, he he. Bee đề cử danh sách sau đây nhé:

1. Tôm
2. Sói
3. Sấu
4. Gà
5. Vịt
6. còn 3 ký
7. Bún Giò
8. Lé
9. Rách
10. Tu Thối Chân

Thế được chưa hả Vic? ;;)

Cá sấu xin rút lui roài, dưng sao nhà Ong lại quên chàng King được nhể?

QueenBee
01-10-2006, 12:42 PM
@ Ong: cá sấu vừa đi săn ở xa nhà đêm qua mới về, đến chỗ đó tối bận tối mặt mà nơi ở lại không có internet. Vừa đọc thấy Ong nói nhớ cá sấu mà không tin nổi mắt mình, lại bận giúp full moon nên bây giờ mới trả lời nhà ong được, xông cảm nha. Mà bộ da vẫn còn nguyên, he he, tuy rằng vẫn có lúc ở nhà "nhồng như trận"

@ Vic: cá sấu xin rút khỏi vụ này, lý do là lại chuẩn bị đi xa, sẽ rất ít vào diễn đàn trong thời gian tới, xông cảm nha. Chúc các bác khác tham gia vui vẻ nha!

Sấu đi đâu mà cứ đi suốt như cái bang vậy? Lại chỗ ko có internet nữa, chà, rúc bờ rúc bụi nào đây?:-L Nhớ thì có gì mà ko tin nhể, bình thường thấy sấu bi ba bi bô, rổn rà rổn rảng hết làng trên xóm dưới, đùng một phát lặn không sủi tăm, ai mà chẳng nhớ.:P

Sắp tới lại đi đâu thía? Để chị em thôn PAN hóa hòn Vọng.... Sấu hết à?:P

Mà King nhà Bee thì ko cho đi thi hoa hậu xà lỏn được, các cô lại thấy đẹp zai quá nên cướp mất thì chít.:-SS

chuotcoi
01-10-2006, 01:00 PM
lớn cái giề mà lớn lão cà sâu kia
em ủng hộ danh sách của Ong đấy thế là ổn rồi
có điều bổ sung thêm 1 số nhân nữa cũng được, như ở thi hoa hậu í
em đề cử thêm anh thanhlong
lâu rồi anh í ko vào 4rum thì phải
nhưng nếu có tình cờ đọc được thì vào đây nhá

Casau
01-10-2006, 07:01 PM
Sấu đi đâu mà cứ đi suốt như cái bang vậy? Lại chỗ ko có internet nữa, chà, rúc bờ rúc bụi nào đây?:-L Nhớ thì có gì mà ko tin nhể, bình thường thấy sấu bi ba bi bô, rổn rà rổn rảng hết làng trên xóm dưới, đùng một phát lặn không sủi tăm, ai mà chẳng nhớ.:P

Sắp tới lại đi đâu thía? Để chị em thôn PAN hóa hòn Vọng.... Sấu hết à?:P

Mà King nhà Bee thì ko cho đi thi hoa hậu xà lỏn được, các cô lại thấy đẹp zai quá nên cướp mất thì chít.:-SS

Nàng ong này lắm chuyện thật. Thì đi kiếm ăn xa cũng có khác gì cái bang đâu, chỗ đó thì có đầy internet nhưng mà chỗ cá sấu ở thì không có mà hình như cũng chẳng có internet công cộng quanh đó. Về nhà mình là sướng nhất, cái gì cũng có.

Cá sấu lại sắp phải quay lại chỗ đó làm cho xong việc, chắc cũng mất độ mươi ngày nên xem ra cũng chẳng vào PAN được. Mà vắng cô thì chợ vẫn cứ đông, làm gì có chuyện chị em thôn PAN phải vọng ai chứ, nói thế chẳng hóa ra làm cá sấu này tổn thọ mất.

Còn cái chàng King thì cũng nên cho đi thi chứ khư khư , úp mở thế thì càng chóng mất đới Ong ơi.

full_moon
01-10-2006, 07:01 PM
Bác sấu chuẩn bị đi đâu thế. Đi về nhớ mua quà cho mọi người nha. Ko mua là ko xong đâu b-( . Bác mà đi, hum nào máy tính nhà em giở quẻ, em bít hỏi ai :((

hell angel
01-10-2006, 07:01 PM
em xin đề cử nè:
1. Sói
2. Còn ba Ký
3. Tôm
4. Gà tre
5. Atila
6. Bún Giò
7.King Bê ( em muốn xem mặt king to tròn nhỏ dẹt như thế nào lém )
8. Sấu
9. Vịt
10. Lé

Đồng thời cho em xin một chân BGK luôn nhá. Lần trước thi Miss PAN em không được làm rùi. Nhá, Vic nhá. Đây chỉ là em tạm thời nhớ được mấy người này thui chứ danh sách của em còn thay đổi dài dài

Lonely_Wolf
02-10-2006, 07:35 AM
Hê hê, em được heo ăn giò đề cử ở No1 cơ à? vinh dự ghê :))
Sao các bác hết bác Gà rùi lại bác Sấu ko thi thế? :( hay là tại 2 bác rà quá nên ngại chị ngại em >:)
Em theo vụ này ;))

Vic Chou's Fan
02-10-2006, 08:46 AM
Thông báo nhé: Chỉ các miss mới được ứng cử chân BGK thui. Các Mr thông cảm cho em nhá. Thi Hoa Vương chẳng khác gì thi Hoa hậu thế giới đâu, cũng có trang phục ...:"> , trang phục dạ hội,...Nếu các pác BGK mà là nam thì người ta lại nghĩ ... ;)) :-"
Mong các pác thông cảm cho em.

letom1986
02-10-2006, 08:46 AM
Vic ơi...lâu thía...3 ngày không ngủ Tôm đợi Vic công bố danh sách đoá....Mà phần thưởng là gì vậy VIc?8->

hermione
02-10-2006, 10:36 AM
Thông báo nhé: Chỉ các miss mới được ứng cử chân BGK thui. Các Mr thông cảm cho em nhá. Thi Hoa Vương chẳng khác gì thi Hoa hậu thế giới đâu, cũng có trang phục ...:"> , trang phục dạ hội,...Nếu các pác BGK mà là nam thì người ta lại nghĩ ... ;)) :-"
Mong các pác thông cảm cho em.

Oái, cái này thì không thể vắng tớ được. Cho tớ một chân giám khảo đi. Yên tâm là không hề thiên vị ai ngoài Lé, Rách, Tu Thối Chân, Còn Ba Ký mới lại... Oái (nghĩa lộ hết trơn rồi)

Báo cáo là không hề nhận hối lộ như Bún giò đâu ạ!

full_moon
02-10-2006, 10:43 AM
Vic ơi cho mun một chân giám khảo nhé. Em đề cử, phần thưởng là 1 đêm nằm trong khách sạn ngàn sao :D. Hơi bị vinh dự đó nha. Em cũng chưa đc ở hotel ngàn sao :D

bibi
02-10-2006, 12:56 PM
Vic iu quý ơi
Cho em 1 chân GK với nhá;) :x

Vic Chou's Fan
02-10-2006, 08:57 PM
@Tôm: Cuộc thi mà lại đi nói trước phần thưởng thì kì quá xá. Cái dzụ này để BGK bàn đã. Thí sinh chưa thi mà đã hỏi về phần thưởng.
@All: Danh sách thí sinh vẫn còn đang nằm trong vùng bí mật. Mà mọi người cứ gọi Rách, bi giờ em biết bác ấy tên thật là gì, em chít lìn á.
@BGK: helo, BGK sẽ là người phải có uy tín, phải được hối lộ thật nhiều. Chỉ có 5 người làm BGK thui.
Mà chị mèo dạo này đi đâu ròi, em đang định mời chị làm BGK đây.

Vic Chou's Fan
02-10-2006, 08:57 PM
Thông báo đơi: Nếu như ko có gì thay đổi thì số lượng BGK sẽ ko dừng lại ở con số 5. Còn nó sẽ dừng lại ở con số bi nhiu thì chưa biết.;))
Thông báo thứ hai là: Danh sách thí sinh và danh sách BGK cũng còn đầy những bất ngờ dang chờ ở phía trước nhe pà kon.

Vic Chou's Fan
02-10-2006, 08:57 PM
sorri mọi người, đến khi click vào chữ "gửi bài viết" mới sực nhớ.
Thông báo thứ 3 là: Chúng ta đã có nhà tài trợ cho cuộc thi, Tổng giám đốc kiêm thành viên ZOO đã thỏa thuận sẽ tài trợ một chuyến su lịch quanh vườn thú (àhá, cái này sướng nhá, tha hồ mà ngắm thú). Tuy nhiên, vấn đề bất cập ở chỗ là trong số các thí sinh thì có tới gần 4 vị là người giữ chức vụ to lớn trong Zoo ròi. Vì thế, cần phải chấm công bằng sao cho 4 vị này ko ai đậu cả.:))

Đùa thui, TGĐ sẽ tài trợ cái khác, nhưng thi xong sẽ biết nhá các mem chuẩn bị làm thí sinh. ;))

chuotcoi
02-10-2006, 10:46 PM
Vít mà ko cho chuột vô BGK thì ứ chơi vít nữa
hi hi vít ơi cho chuột vào ha

meoden
03-10-2006, 07:35 AM
Trẫm đang buồn đây, hoa hậu của thôn mà chẳng được lời mời chính thức nào cả, nhà Vic ai lại PM cho bác thế, phải mời hoa hậu làm 1 chân giám khảo chứ, hự hự .... buồn thối đất thối cát lên đây, các thí sinh đâu, chuẩn bị luôn vòng show hàng đi, có cái quần chữ T là đủ rồi, k cần mặc áo đâu, để mèo xem mông các chú thế nào, có tập thể thao thường xuyên hay là mông xệ như mấy bà già đây.....

Vic ơi, thế là có mèo trong BGK rồi nha, hehehehehe cứ ai meo biết mặt lúc đi ọp ẹp rồi là sẽ cộng điểm tích cực, nhà Sói, Lé, 3 ký, thối chân, Bún bò giò lợn rừng đâu hết rồi, chuẩn bị thoát y nhé, nhớ để lại 1 thứ ở phần thân giữa, hơi chếch lên trên, mông mẩy là phải óanh bóng vào nhé ..... tập lắc mông đi là vừa ..... chân nhớ ngâm muối, tất tháo ra là cho vào thùng rác ngay, chứ k thì giám khảo ngửi thấy mùi .... ngất trên cành quất luôn .....

atula
03-10-2006, 08:30 AM
vụ này chơi luôn. sợ rì! mà sao cha gà dê và xấu đau xấu đớn lại ko thi vậy! thấy lên diễn đàn hoành tráng thế mà lại ko dám đi thì à! hay là hai chú là 1 hóa ra là 2 trong 1 à! lạ nhẩy

letom1986
03-10-2006, 09:06 AM
Víc ới.....lẹ cái nào....Tom chuẩn bị thi môn đầu tiên roài đoá.....khong mau al2 Tom k tham gia được đâu..hichic...Chưa gì mà thi với cử rồi....chán ghê luôn...

Vic Chou's Fan
03-10-2006, 10:19 AM
Mọi người ơi, khó lém, tại em đang liên hệ với các BGK. Mà hình như BGK chẳng bao giờ chịu ngó lên các phần trên xem mình có tin nhắn hay ko?
Đồng í là những người được đề cử sẽ tham gia, nhưng sợ họ lại ko biết nên phải thông báo cho họ nữa.
À, bật mí, kì này Tom và Sói coi chừng nhá. Tớ có mời một thí sinh cực kì là nổi đó, cả thành phần BGK cũng có bất ngờ nữa.
Cẩn thận ko thì rớt như chơi đấy.

atula
03-10-2006, 10:42 AM
Thông báo đơi: Nếu như ko có gì thay đổi thì số lượng BGK sẽ ko dừng lại ở con số 5. Còn nó sẽ dừng lại ở con số bi nhiu thì chưa biết.;))
Thông báo thứ hai là: Danh sách thí sinh và danh sách BGK cũng còn đầy những bất ngờ dang chờ ở phía trước nhe pà kon.
Mọi người ơi, khó lém, tại em đang liên hệ với các BGK. Mà hình như BGK chẳng bao giờ chịu ngó lên các phần trên xem mình có tin nhắn hay ko?
Đồng í là những người được đề cử sẽ tham gia, nhưng sợ họ lại ko biết nên phải thông báo cho họ nữa.
À, bật mí, kì này Tom và Sói coi chừng nhá. Tớ có mời một thí sinh cực kì là nổi đó, cả thành phần BGK cũng có bất ngờ nữa.
Cẩn thận ko thì rớt như chơi đấy.
hồi hộp quá, hồi lọ quá, hồi chai quá, hồi cốc bia quá nhể bác Rách nhể, Lé thanh nhể!

QueenBee
03-10-2006, 10:49 AM
các thí sinh đâu, chuẩn bị luôn vòng show hàng đi, có cái quần chữ T là đủ rồi, k cần mặc áo đâu, để mèo xem mông các chú thế nào, có tập thể thao thường xuyên hay là mông xệ như mấy bà già đây.....

nhà Sói, Lé, 3 ký, thối chân, Bún bò giò lợn rừng đâu hết rồi, chuẩn bị thoát y nhé, nhớ để lại 1 thứ ở phần thân giữa, hơi chếch lên trên, mông mẩy là phải óanh bóng vào nhé ..... tập lắc mông đi là vừa ..... chân nhớ ngâm muối, tất tháo ra là cho vào thùng rác ngay, chứ k thì giám khảo ngửi thấy mùi .... ngất trên cành quất luôn .....

Í ẹ, chị mèo hoa hẹo mà dê ác, phen này đề nghị Ban giám khảo tài trợ xiền để cho chị mèo mua bỉm làm yếm dãi thui, chị mèo nhở?;;)

QueenBee
03-10-2006, 10:51 AM
Víc ới.....lẹ cái nào....Tom chuẩn bị thi môn đầu tiên roài đoá.....khong mau al2 Tom k tham gia được đâu..hichic...Chưa gì mà thi với cử rồi....chán ghê luôn...

Thi thì thi, sợ cóc rì, thi hoa hậu xà lỏn thì chỉ cần lột cùn áo theo yêu cầu của chị mèo thui Tôm ợ, ko phải nát óc rì đâu.;))

QueenBee
03-10-2006, 11:07 AM
Loa loa loa loa........

Chiềng làng chiềng chạ......

Thượng hạ tây đông.......

Thôn PAN nhà ông.........

Sắp thi hoa hậu.......<:-P


Tình hình là thư ký QueenBee vừa bàn bạc với Trưởng ban giám khảo Vic, bọn tớ thống nhất đưa ra giải thưởng cực kỳ hấp dẫn cho cuộc thi Hoa hậu xà lỏn lần này như sau:

GIẢI THƯỞNG

Người giải nhất: Sẽ được các người đẹp của PAN tài trợ miễn phí một buổi cafe, đó sẽ là buổi tôn vinh Hoa Vương thôn PAN thật hoành tráng, dự kiến sẽ trao tặng Hoa Vương một vòng nguyệt quế (kết bằng rơm hoặc hoa ***** lợn cho nó dân dã + tiết kiệm.;)) )

Thêm vào đó, người giải Nhất sẽ được thoải mái yêu cầu bất cứ thành viên nào trong Ban giám khảo để chữ ký theo ý mình tùy thích trong vòng 1 tháng. Cái này các giám khảo cũng lưu ý cho, nếu giám khảo nào okie thì hãy chính thức ghi tên vào danh sách BGK.;;)

Người giải nhì: Được phép tham dự lễ trao giải và được yêu cầu chữ ký trong vòng 1/2 tháng.

Ngừoi giải ba: Được phép tham dự lễ trao giải và được yêu cầu chữ ký trong vòng 1 tuần.

Nhân đây cũng đề nghị Admin set tai tồ luôn cho các hoa hậu, hoa vương sau khi đoạt giải.

Mọi người nhanh chân vào đăng ký danh sách thí sinh và giám khảo nào. Cơ hội ngàn năm có một đấy.;)) Hiện tại đã có Sói, Tôm, Tu thối chân đăng ký roài.;;)

gatre
03-10-2006, 11:43 AM
hồi hộp quá, hồi lọ quá, hồi chai quá, hồi cốc bia quá nhể bác Rách nhể, Lé thanh nhể!
Này, tui bày cho một cách hết hồi hộp nhé ^^, bảo đảm chắc thắng ;))
Khi các thí sinh ra sân khấu thi .. thanh lịch gì đó, đến lượt Tu thì giả bộ vấp .. văng giầy ra 8-| , chậc, các thí sinh khác bảo đảm .. rớt là cái chắc :D

@các nhà tổ chức : nếu có cuộc thi Lão ... Hoa vương thì kêu GT nhé :">

bibi
03-10-2006, 12:50 PM
Vic iu quý ơi, em đăng kí 1 chân BGK cái nhá. Iu Vic nhìu:-* :-* :-*

bibi
03-10-2006, 12:50 PM
Này, tui bày cho một cách hết hồi hộp nhé ^^, bảo đảm chắc thắng ;))
Khi các thí sinh ra sân khấu thi .. thanh lịch gì đó, đến lượt Tu thì giả bộ vấp .. văng giầy ra 8-| , chậc, các thí sinh khác bảo đảm .. rớt là cái chắc :D

@các nhà tổ chức : nếu có cuộc thi Lão ... Hoa vương thì kêu GT nhé :">
Gà tre già đến thía cơ à?:-O xin hỏi cụ đã bao nhêu tủi roài ạ?:))

bibi
03-10-2006, 12:50 PM
Nhá Vic nhá. Vic cho bibi làm GK đi, bibi đợt trước thi hoa hậu bị loại thì bi giờ phải làm Gk để biết cái cảm giác loại người # sướng thía lào:))

atula
03-10-2006, 02:48 PM
chết thật cả nhà mà biết hết chiện mình đi tất cả năm ko tháo ko giặt thì làm sao mà làm theo chính sách của gà tre dc! chết thật! thôi kệ! đến lúc đấy mà giám khảo ko cho e hoa vương e cho khán giả nếm mùi luôn chứ ko phải ngửi mùi nữa! kakaka

to hai hòn: e ko thấy gà nhận là dê à! 79 đó! không bít à!

QueenBee
03-10-2006, 03:32 PM
Tu ếch, ai bảo dê từ đó mà ra? Dê này không phải dê bẩm sinh, mà dòng đời xô đẩy khiến người ta thành ra như thế. Ếch lắm cơ. :P

BlueWind
03-10-2006, 04:02 PM
Ai cũng đăng ký rồi nhỉ ... vậy thì xin cho mình một chân vào giành giật giải hoa vương cái ... sẵn tiện xin các vị giám khảo cho biết sở thích ăn gì uống gì ... đặng em biết còn tìm đường lo lót , phương châm của em là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn ... xin được hối lộ BGK một cách chân thành , kín đáo và nhiệt tình (:|

Lonely_Wolf
03-10-2006, 04:21 PM
Các bác ơi, mau mau lên nào, xông vào ứng cử đê các bác ơiiiiiiiiiiiii :)) Vớ vỉn em với a tôm, a la ăn hết đấy :)) Lào lào, víc thân iu công bố ban GK nào :))
Vừa đi học về lên PAN đã thiệt :D

conbaky
03-10-2006, 04:21 PM
hớ hớ
bao nhiêu người bầu em đi thi mà sao tên em ko có trong danh sách là sao các BGK ơi!! :((

QueenBee
03-10-2006, 04:45 PM
Ối dời, phải con phơm mới có tên chứ, còn 3 ký? Trưởng ban giám khảo PM cho từng người mời mọc rách cả lưỡi ra còn đỏng đảnh. :P

Sau đây Tổng thư ký QueenBee đưa ra danh sách thí sinh tính tới thời điểm hiện tại:

1. Tom
2. Sói
3. Tu thối chân
4. còn 3 ký
5. Bún Giò

Còn ai nữa ko nhỉ, hắt hơi một cái để Bee còn cho vào danh sách nào. ;;)

@Bún: Bee thích tôm hấp bia, vịt quay Bắc Kinh, nộm gà xé phay, chuột đồng bỏ lò, bún giò bò đậu, cá sấu chiên giòn..... Chẹp chẹp, nghĩ mà thèm. ;))

@ Kingbee: Nhà nó ơi, xắn quần vào thi đê, có Queen chân trong roài, lo giề!!! :P

letom1986
03-10-2006, 04:52 PM
Nếu có 5 thi sinh thì thôi trao giải nốt luôn đê....khỏi thi làm dề....:)>-

hell angel
03-10-2006, 05:04 PM
Víc yêu quái, ý quên yêu quí, cho em một chân giám khảo nhá Vic. Em đội ơn nhắm nhắm. Cho em một chân mọi người nhá. Lâu lắm không lên thấy cái gì cũng tăng mấy trang

Vic Chou's Fan
03-10-2006, 07:43 PM
e hèm, e hèm. Xin kính chào toàn thể mọi người. Em Vic xin đại diện ban tổ chức, công bố danh sách Ban Giám Khảo.<:-P <:-P
Vòng 1:

Heo ăngiò - thành viên Zoo.
Chut - Thành viên Zoo
Mun - tên một loài mèo (mèo mun á)
QueenBee - Thành viên Zoo-Hoa hậu thôn PAN được nhìu người bình chọn nhất năm 2006
Sweetie - Hoa Hậu thôn PAN - Hoa Hậu thân thiện 2006
Fancine - Á Hậu Thôn PAN 2006
Meoden - thành viên Zoo - Miss PAN 2006
Mod Cẩm Thúy - Moderator của PANTuy nhiên, sang vòng 2, vì tính chất căng thẳng và quyết liệt mà thành phần BGK có sự thay đổi rõ rệt. Và sẽ được công bố cụ thể sau.

Hiện nay, Danh sách các thí sinh còn đang trong vòng bảo mật. Dự kiến có 14 thí sinh. Hiện đã có 6 thí sinh sẵn sàng. Và có 3 thí sinh bỏ cuộc. Chẹp chẹp.
Người bí ẩn dự kiến như đã nói ở trên là Mod Cẩm Thúy và Admin( mọi người sợ chưa). Tuy nhiên, Admin đã từ chối lời mời. Lí do là đắt "xô" quá. Phải đi nhiều chỗ, ko thể tham gia. Nhưng em sẽ có gắng tích cực liên hệ với Người Quản Lý của Admin để họ sắp xếp thời gian cho Admin thi vòng 2.

Các pác có thể nhận thấy, thành phần BGK có tới 3 pác là thành viên của Zoo. Và thí sinh cũng có 2 3 người có vị trí cao trong Zoo. Xin khán thị giả theo dõi thường xuyên nhằm tránh những tiêu cực trong thi cử.(hìhì)

Thân Chào mọi người, lời của em đến đây là hết.
TB: Bee vào Ym nhá. Vic có chuyện mún tỏ:">

Vic Chou's Fan
03-10-2006, 07:43 PM
Oi giời ơi, Em Vic xin thứ lỗi cùng mọi người. Hồi nãy ngồi gõ Thành phần BGK, em đã lỡ (em chỉ lỡ) gõ xót mất một vị giám khảo Quan trọng và có nhiều quyền lực, được nhiều người iu quí (đặc biệt là pác ... - nói ai tự biết nhá). Đó là
Chị Mary Xù.
TB: Chị bỏ quá cho em nhá. Em lỡ thui, Không phải cố tình cố í đâu.

full_moon
03-10-2006, 08:25 PM
HIx mấy bác trong BGK sướng wa', toàn là nhân vật đi thi hoa hậu ko à, lại còn toàn có giải cao nữa chứ, em nhìn lại mình mà tủi thân wa' :((

letom1986
03-10-2006, 10:51 PM
Khiếp quá...Hoa hoẹ thì lèo tèo chỉ có 5 vị giám khảo mà hoa vương thì đến gần chục vị...hối lộ không chắc cũng mệt.....mấy vị giám khảo mún cái chi mô cứ nói nha...Tom kiếm 1 lúc luôn cho đỡ mệt...;))

Mr Complex
04-10-2006, 08:43 AM
Này em Vic ơi hôm qua a PM cho em rồi mà sao vẫn chưa thấy tên anh vậy, hay anh lại cũng phải con fơm nữa hả giời, thế thì cái công anh PM cho em là công toi hở giời. Thi với chả cử, BGK ẹ quá (he he, nhưng mà đừng thấy anh chê BGK mà chị em trù dập anh đấy nhé)

chuotcoi
04-10-2006, 09:48 AM
hehee thanks Vít nhìu nhe
Vít dễ xương xiệt đấy

QueenBee
04-10-2006, 10:07 AM
Update phát, danh sách hiện tại như sau:

1. Tom
2. Sói
3. Tu thối chân
4. còn 3 ký
5. Bún Giò
6. Mr. Complex

@ Vic: Sếp ui sếp, sang đến vòng 2 chỉ còn 5 người, sếp làm quả bảng bình chọn cho khán giả nhá, ai được bình chọn nhiều nhất sẽ giật giải "Hoa hậu do khán giả bình chọn", hè hè. Ai ko tham gia, đến lúc đứt ruột đứt gan vì tiếc thì tự đi viện nhá. :P

@ mấy lão già: chỉ có to mồm là giỏi, ngon thì xông vào thi đê!!! :P

QueenBee
04-10-2006, 10:08 AM
À sếp ơi, em quên, sếp mời bác Tồng Ngồng vào thi đê, bác này dễ giật giải PAN Most Sexy quá...... :))

bibi
04-10-2006, 11:57 AM
e hèm, e hèm. Xin kính chào toàn thể mọi người. Em Vic xin đại diện ban tổ chức, công bố danh sách Ban Giám Khảo.<:-P <:-P
Vòng 1:

Heo ăngiò - thành viên Zoo.
Chut - Thành viên Zoo
Mun - tên một loài mèo (mèo mun á)
QueenBee - Thành viên Zoo-Hoa hậu thôn PAN được nhìu người bình chọn nhất năm 2006
Sweetie - Hoa Hậu thôn PAN - Hoa Hậu thân thiện 2006
Fancine - Á Hậu Thôn PAN 2006
Meoden - thành viên Zoo - Miss PAN 2006
Mod Cẩm Thúy - Moderator của PAN
Hic, ứ chơi zới Vic nữa, năn nỉ đứt lưỡi mà cũng không cho bi vào:(( :(( :((

atula
04-10-2006, 01:54 PM
kinh quá! giám khảo đăng ký còn nhiều hơn thí sinh

Kingbee
04-10-2006, 02:37 PM
úi chao ! Cũng xôm quá nhẩy.

@ Queen : gọi nãy giờ có mệt chưa dzạ ? Chút nữa đi uống nước mía siêu sạch cho đỡ khô cổ ha :D

@ hell : thanks nhìu vì đã đề cử King nhá ( mặc dù đề cử cũng có âm mưu :P )

@ các BGK uiiiiiiiiiiiiii !!! Đăng ký lúc nì có gọi là muộn chưa nhở ??? Thêm danh sách được không ? Nóng ruột nóng gan rùi đây nè !!! <:-P

QueenBee
04-10-2006, 02:46 PM
Đấy, Kingbee phải hoành tờ-ráng như thế chứ nhỉ :x, để QueenBee tập hợp lại danh sách đã nhé:

1. Tom
2. Sói
3. Tu thối chân
4. còn 3 ký
5. Bún Giò
6. Mr. Complex
7. Kingbee

@ sếp Vic: Lúc sếp PM thì em đang oánh võng ngoài đường tìm..... hoa ***** lợn để kết vòng nguyệt quế, đặng dùng sau này. Em còn phải kiếm thêm nhiều nhiều một tí để nhỡ hoa vương đầu có to quá thì còn đội vừa.:P

Mà sếp ợ, hoa hậu PAN thì là Miss PAN, còn hoa vương thì hay là mình gọi Mr.PANTS được không sếp nhở?;))

Nếu ko có ai đăng ký thêm thì mình bắt đầu cuộc thi luôn, cho những người ko kịp đi thi tha hồ mà tiếc, sếp có nhời sớm nhá. Em chờ!!!;;)

conbaky
04-10-2006, 08:34 PM
1. Tom
2. Sói
3. Tu thối chân
4. còn 3 ký
5. Bún Giò
6. Mr. Complex
7. Kingbee

ứ chịu đâu!!! cho còn 3 ky đứng ngay dưới Tu thối chân để cho còn 3 kí chết...mũi àh??? :((
để đảm bảo an toàn tính mạng cho các thành viên khác, xếp Tu xuống dưới cùng đê!!!
lày nhá Queen nhá!!! có muốn gọi là Miss...May ô ko??? :|

Vic Chou's Fan
04-10-2006, 08:49 PM
Danh sách thí sinh hiện nay nhá:

Tôm này
Atula này
Còn 3 kí này
Sói nữa
Cả Bún cũng có
Mr Phức tạp
Kingbee nữa này
pác Lé nhá
Có cả pác Hứa Chu(em là em định xếp theo thứ tự đấy, ấy thế mà em chẳng còn nhớ tên thật các pác là giề, Mong các pác thông cảm)

@ MrComplex: oai giời, em thì em chẳng wên đâu. Ấy nhưng mà em ngại post lắm, chỉ có thêm mình tên pác thoi. Post ko tiện. Bi giờ có thêm hai pác nữa, e post luôn thể ròi.

@Bee: Bee nhá. Bee trong BGK ròi, Bee bàn với các BGK khác nhá. Toàn wuyền cho Bee làm Trưởng Ban giám khảo nhá. Oai ghê gớm. Nhưng mà Bee là Bee phải công = với thí sinh đấy. Vic mà bị mọi người pm cho là có tiêu cực trong thi cử thì tớ báo cáo cho cấp trên đấy.

@Bibi: Đồng í cho Bibi làm BGK, nhưng chỉ vòng 1 thôi nhá. Vic đã nói rõ là vòng 2 sẽ có sự thay đổi về thành phần BGK đấy. Mọi người ơi, Bibi làm BGK rồi đấy nhá.

@BGK miền Nam: Nếu thí sinh Miền Nam(Bún, Tôm, KingBee, ai nữa? :-/ ) đoạt giải thì BGK miền Nam phải đi uống nước với thí sinh đấy. Không đi ko được.

@Mọi người: danh sách thí sinh vẫn còn tiếp tục. Còn pác Antey2500, F0x, monsoon, chưa pm cho em. Mọi người tham gia tích cực đi, để có cơ hội làm thân với mem PAN, lại có dịp được ăn nhậu nữa. Ha pác Rách ha, Ha pác Lé ha (sướng thế còn gì!) Lo gì mình già chứ, già thì cũng có seo đâu(như pác Gà, pác Rách này). Các pác cứ nêu gương tinh thần Pác Lé đấy thôi. Sợ gì mà ko tham gia, ha pác lé ha. Tham gia cho nó xôm tụ.
Lại có dịp đi hẹn với BGK, nhề pác MrComplex nhề.

@BGK: BGK liên lạc với Bee để thảo luận về thể lệ, cách thức, nội dung thi nhá. Em thì là mà em chẳng có liên quan gì đâu. Em chỉ kinh doanh câu khác thôi.
Mà Bee nhá, ko được nâng đỡ gà nhà đâu đấy, Vic là Vic biết hết đấy. Chị Mary xù cũng có gà nhà à? Quạt với Sờ ít ti có gà nhà ko? Chị mèo là lắm gà lắm này (thành viên Zoo tham gia nhiều nhề). Admin mà tham gia thì Mod có gà nhà cài vào ròi còn gì. Nhề mod nhề.

@Piggy: pác có định làm BGK ko ? Em pm cho pác mấy lần ròi đấy. Pác wên PAN ròi à.

Đăng kí đê đăng kí đê...
danh sách BGK vòng 1 đã bị khóa ròi, chỉ có danh sách các thí sinh là còn trống thoi, đăng kí đê. Ko là ko được hội đồng BGK ưu ái đâu nhá. ( được lưu chữ kí này, được hẹn với BGK, mà BGK toàn mĩ nữ thoi đấy nhá. Hoa hậu hết đấy. )
<:-P <:-P <:-P <:-P <:-P

conbaky
04-10-2006, 11:25 PM
hu hu
ứ chịu đâu!!! kêu ca mỏi nết cả..tay rồi mà vẫn cứ cho ba kí đứng dưới Tu thối chân à?? để cho ba ký chết vì ngạt thở đi à??? :((
kiến nghị kiến nghị, cho bác Tu xuống cuối cùng đi, đảm bảo an toàn tính mạng cho thí sinh :P

full_moon
04-10-2006, 11:25 PM
CÔng nhận BGK nhà mình hoành tráng thật, toàn là thí sinh đi thi hoa hậu hẳn hoi nhé (trừ em nè :( , bùn 1 phút) . Bác nào mà đoạt giải là sướng lắm đấy nhé ;))

sweetie
05-10-2006, 07:43 AM
Chán thế, tiếc là ngày trước chỉ làm 1 nick, bít thế làm 2 nick em xui nhà em đi thi. Hic. Nhà em dễ xương thế, thi ít ra cũng được.... giải khuyến khích. Thôi, thế này cho công bằng, dù em bùn lắm. Hic. Mà em gặp bác Si ri ớt ngoài đời rùi, hot ra phết, em đề cử bác đấy, bác có đi thi hông? Bác làm ... gà của em???

chuotcoi
05-10-2006, 09:00 AM
bác serios là bác lào thía chị

full_moon
05-10-2006, 11:07 AM
Em cũng chưa gặp bác si ri ớt bao h. Chụt mới đổi AV à, nhìn KiBum trông ngộ wa' =))=))=))

kiemkhach
05-10-2006, 11:44 AM
cho mình tham gia đăng kí thi qua hậu zới đc hong zậy ! hehe !

letom1986
05-10-2006, 11:49 AM
Chà...coi đi nhá...con trai thôn ta ai cũng tự hào đăng kí thi đấu...kì này nhiều anh tài quá...
Kì này nhiều ứng cử viên quá....lo quá đi thôi....
Các bạn nhớ ủng hộ letom nha/....hihi

bibi
05-10-2006, 12:00 PM
@Bibi: Đồng í cho Bibi làm BGK, nhưng chỉ vòng 1 thôi nhá. Vic đã nói rõ là vòng 2 sẽ có sự thay đổi về thành phần BGK đấy. Mọi người ơi, Bibi làm BGK rồi đấy nhá.


Okie
Iu vic nhìu nhìu>:D<>:D<>:D<>:D<:x :x:x:x

QueenBee
05-10-2006, 12:00 PM
Thay mặt sếp Vic xinh đẹp, Bee chốt lại danh sách 10 thí sinh lần cuối như sau:

1. Tom
2. Sói
3. Tu thối chân
4. còn 3 ký
5. Bún Giò
6. Mr. Complex
7. Kingbee
8. Lé
9. kiemkhach
10. HuaChu

Còn 3 ký bịt mũi ngồi yên đấy, cấm kêu ca. Từ từ rồi sẽ tự đề kháng khỏi mùi chân thối của thí sinh Thôi Chấn Tu. :-&

Ngay bây giờ đây, (giọng rõ gióng giả nhé;)) ), Tổng thư ký cuộc thi Mr. PANTS 2006 QueenBee xin tuyên bố:

Cuộc thi Hoa Vương thôn PAN xin được bắt đầu:

(Nhạc nhẽo đâu, kèn trống đâu, oánh rùm beng lên cái lào<:-P )

Mời 10 gương mặt sáng chóe của thôn mình ra chào khán giả. Xin công bố, màn chào hỏi này sẽ gây ấn tượng đặc biệt với Ban giám khảo, vì thế, các thí sinh hãy tìm cho mình những cách chào hỏi độc đáo và hấp dẫn nhất.;;)

Phần thi này sẽ theo phương châm "Mạnh thằng nào thằng đấy chạy", thế nên không nhất thiết phải tuần tự theo danh sách trên.:-j

Về phía Ban giám khảo, phương châm chấm thi sẽ là: "Thích thằng nào, thằng đấy được", thế nên cấm đòi hỏi loằng ngoằng (và nên có những cách tiếp cận giám khảo thật hợp tình hợp lý ;;) )

Vic Chou's Fan
05-10-2006, 01:04 PM
Thông báo nhá:
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƠI:
1. Tom
2. Sói
3. Tu thối chân
4. còn 3 ký
5. Bún Giò
6. Mr. Complex
7. Kingbee
8. Lé
9. kiemkhach
10. HuaChu
11. Monsoon

Hiện nay có pác lào chưa đăng kí thì nhanh chân cái. Lên danh sách mãi thế lày thì mang tiếng xì pam wá. Còn BGK có muốn đưa gà nhà vào thì đưa vào nhanh nhá.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BAN GIÁM KHẢO ĐÂY:
Như mọi người đã biết, sau đây em chỉ xin nhắc lại tên của các pác.
1, Mod Cẩm Thuý.
2, Chị Mary Xù
3, QueenBee
4, Fan
5, Piggy
6, Sweetie
7, Hắc Miu
8, Chụt
9, Bibi
10, Moon
11, Heo ăn giò

Đấy, các pác thí sinh thấy nha. Bao nhiu thí sinh thì có bấy nhiu giám khảo. Tha hồ mà hối lộ, hối kín. Lẹ lẹ đi, cuộc thi bắt đầu ròi đó.
Chúc mọi người thi tốt đơi!!!!!!!!Tèn tén ten.

rockman
05-10-2006, 01:04 PM
ái chà chà,cuộc thi rôm rả nhẩy.Chúc cho Forum sẽ còn rôm rả hơn cả cuộc thi hoa hậu thôn.Mà chắc dạo này chị Queen Bee bận rộn lắm nhỉ ,mong sao GK sẽ chọn ra đc 1 hoa vương thật đẹp zai để ko phụ lòng bà Vic Chou's Fan tài trợ cho chương trình này

kiemkhach
05-10-2006, 01:57 PM
hehe ! mình vào giới thiệu cái

Cao : 1.75m
Nặng : 65kg
3 vòng như nhau (đâu phải con gái mà có 3 vòng chuẩn)
24 tuổi
biết đọc ,biết viết , biết chát , biết xì pam .....
Ngoại ngữ : English , nghe thì được hiểu thì không
bạn gái : chưa có nên đi thi cái này để mong có bạn gái .....
sở thích : thích đi du lịch, ca hát (mặc dù hát rất dở), nghe nhạc (nghe nhạc tiếng anh ko hiểu gì cũng nghe) , thích màu đen (tối) , thích tùm lum ... , nói chung nhiều cái thích quá , ko liệt kẹ hết đựoc , ....v.v va v.v.
Sở ghét : chưa biết ....

vài dòng giới thiệu , àh còn hình thì em đã để đâu đó trên đây , để chút nữa lục lại pót tiếp hen !

Kingbee
05-10-2006, 02:46 PM
Hỏi ý kiến ý cò BGK đê :
Thi Miss PAN thí sinh xưng là "em". Vậy khi thi Mr PAN, thí sinh được quyền xưng "anh" chứ hả ?

QueenBee
05-10-2006, 03:12 PM
Ô kê con gà cục tác, thích xưng anh thì xưng anh, miễn là đừng xưng ông, xưng bố, xưng........ tao là được. :P

HuaChu
05-10-2006, 04:12 PM
Còn xưng...tui, xưng..mìnhhay xưng...ngộ được chớ ?

Vic Chou's Fan
05-10-2006, 04:21 PM
ái chà chà,cuộc thi rôm rả nhẩy.Chúc cho Forum sẽ còn rôm rả hơn cả cuộc thi hoa hậu thôn.Mà chắc dạo này chị Queen Bee bận rộn lắm nhỉ ,mong sao GK sẽ chọn ra đc 1 hoa vương thật đẹp zai để ko phụ lòng bà Vic Chou's Fan tài trợ cho chương trình này
Coi bộ pé Rockman này ko có thiện cảm mấy với chị nhỉ? Bà cơ đấy! mà thôi, chả sao. Nhưng em nói thế chẳng khác nào chị tổ chức cuộc thi này để tìm người yêu ấy. hahah, buồn cười thật. Nếu chị ko tổ chức rồi cũng sẽ có người đứng ra tổ chức thôi. Hay em muốn tham gia hả? để bà chị này cho em một chỗ nhở.

Nếu em có ác cảm gì với Vic thì cứ pm(gửi tin nhắn), để tránh tình trạng topic trở thành nơi cãi nhau vì mấy chuyện vớ vẩn. Mod sẽ closed topic đấy.

Thân Chào!

@Bee: Bee hỏi Rockman xem có thích tham gia ko? nếu có thì đăng kí luôn đi.

QueenBee
05-10-2006, 04:21 PM
Được tuốt, trừ mấy quả xã hội đen kiểu như Bee đã liệt kê. :P

Mà thí sinh hỏi loằng ngoằng quá nhể, trừ điểm câu bài bi giờ chứ lị. (Ngày xưa mình đi thi nên khúm núm thế thui, chứ giờ hơi bị nghênh ngang củ khoai lang, tinh tướng củ khoai nướng đấy nhá):>

letom1986
05-10-2006, 05:22 PM
E hèm....thi rồi đấy á....thôi thì Tom cũng bước ra sân khấu trình làng cùng mọi người vậy....

Lời đầu tiên Tom xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể hội đồng giám khảo,cùng toàn thể chị em phụ nữ đang đứng ngồi không yên theo dõi cuộc thi cũng như các lão làng trai tơ của forum,và cũng như toàn thể tập đoàn Zoo in forum cùng các đồng chí cư ngụ tại đó gồm chuột, mèo, Ong, Sấu, Gà..... (nói chung là nêu tên bọn chúng ra doạ BGK nếu không cho Tôm bước tiếp vào vòng trong...)

Và bây giờ Tom xin mạn phép vén bức bình phong bấy lâu nay Tôm mang trên người....:>

Vâng,Mình tên là Tom với cái họ Lê,nhưng mọi người vẫn thường gọi mình là Tôm(a Bún thì đặt là Lệ Tôm..chả hiểu cái từ này luôn).Năm nay Tom vừa bước qua cái ngưỡng 20 được 5 tháng 10 ngày 35 phút 10 giây...:P.
Tom hiện đang cư ngụ tại thành phố mang tên Bác,và cũng đang làm sanh diên của trường đại học Dược mà thầy cô Tom vẫn gọi là nơi tàn phá nhan sắc của sanh diên nhưng Tom chỉ đi dược 1/2 chặng đường nên chắc cũng chưa bị tàn phá bao nhiu chắc cũng hy vọng vớt vát vào vòng trong nhỉ?;;)

(Cho e thở tý nhá...hồi hộp quá...lần đầu tiên được đi thi 1 cuộc thi sắc và tài thế này đây[-O<)...(ồ sao hum nay bé Vic bận chiếc đầm trắng xinh thế kia?Chị Mảry thì khoác cho mình bộ váy đen trông thật quyên rũ,Ồ...Bee vẫn mang phong cách xì teen với chiếc váy ngắn ..cực ngắn..)

Vâng Tom xin tiếp nhá....

Tom cao 1 mết sờ au sau sắc sáu mươi tam sắc tám,nặng tròn 64 kí lô...<= cái này Tom tính theo chuẩn IBM là 22.5..có nghĩa thân hình hoàn toàn bình thường....:P

(Chỉ mãi ngắm chị Mèo trông bộ quần Jean đầy phong cách,Fan đằm thắm trong chiếc váy đen lẫn trắng,Piggy hôm nay nhì dễ thương quá..)

Sở thích sơ khai của Tom là nghe nhạc(được bà chị thụ giáo) sau đó mày mò và ghiền phim,tiếp đó chôm được vài cuốn sách thì thích đọc sách nốt....và mai mốt mà vớ được e nào thì say mê e đoá luôn...;)) Sở trường của Tom là có thể nói liên tục 24 tiếng mà không cần bíêt sự có mặt của người bên cạnh...:P...còn không có sở đoản cũng như sở khanh đâu nhá...;)

Phần ngoại ngữ thì Tôm cũng bập bẹ được 2 thứ tiếng Anh à Pháp gọi là có với người ta ấy mà...

(chà...hôm nay mấy e tuổi teen trong thành phần BGK nhìn xinh tươi quá nhể)

Dạ....vâng...tới đây chắc Tom cũng xong màn trình diễn của mình...(cúi đầu gập người cười thật tươi....bước từ từ vào canh gà và nhấn nút biến)

(Chạy thật nhanh ra sân khấu....)Ậy Tom quên 1 thứ quan trọng...các bạn nhớ bình chọn cho letom với mã số bình chọn 01 nhé...:P

(Lâu lâu giả nai phun lời vàng ngọc mà sao khó thế không bíêt:D)

QueenBee
05-10-2006, 05:28 PM
Và bây giờ Tom xin mạn phép vén bức bình phong bấy lâu nay Tôm mang trên người....:>

Vâng, xin cảm ơn, xin cảm ơn, thanh kiu vina miu, xỉa xỉa, đăng cờ, mẹc xi..... bla blah......;;)

Thí sinh Tom vừa vén một phát để lộ toàn thây từ đầu đến chân một cách chân thực, trong lúc chờ các giám khảo xuýt xoa khề khà và đợi thí sinh Tom đứng thở hồng hộc, xin mọi người cho một tràng pháo tay. Bùm!!!!:x

Tiếp theo sau màn vén của thí sinh Tôm là màn vạch của ai đây, mời khán giả hướng lên sân khấu và đón chào sự xuất hiện của...............

.......... ai đây???>:D<

(Hồi hộp qué!)=P~

rockman
05-10-2006, 06:25 PM
xin lỗi nhưng chị vẫn ko hiểu ý em ư? Chị có để ý trong những cuộc thi hoa hậu hay jj đó ban giám khảo hoặc MC hay gọi là Bà .... đã tổ chức mà . " Bà " tức là gọi kiểu kính trọng thôi,chứ thực ra em ko có ác cảm với ai cả đâu chị ạ

Thân ái

full_moon
05-10-2006, 09:43 PM
Hix bác Tom nịnh BGK ghê wa', nhưng nịnh mà ko có quà là ko xong đâu ;)) , em nói thế bác phải đi hối lộ đi chứ. Nào thí sinh Tom đã xong phần tự giới thiệu, bây h xin mời thí sinh tiếp theo chứ nhẩy,

Lluna_Shinoda
05-10-2006, 09:43 PM
Chúc tất cả các thí sinh của chúng ta dự thi ... suôn sẻ và an toàn nhé!!! ;)) >:)
(Với thành phần BGK như vầy thì lời chúc của em k có thừa đâu>:))
Em k kịp đăng kí 1 chân làm BGK mất rồi :(
Làm khán giả vậy...
<:-P\:D/ Phần chào hỏi của Kiemkhach tuy ngắn nhưng rất chân thật và ấn tượng!
Còn phần của Tom thì thật tự tin và mang đậm tính chất nịnh hót =))
Tặng kiemkhach 1 ngôi sao may mắn nè (*)
Tặng Tom 1 bông hoa hồng động viên nè @};-
Các thí sinh khác đâu rồi...
Tác phong nhanh nhẹn lên đi nào...
VN gia nhập WTO đến nơi rồi...\:D/

chuotcoi
05-10-2006, 09:43 PM
Tôm nhá, sao tên Ong nhà Tôm mí Gà mí Sấu thì viết hoa còn Chuột mí chị Meo lại thế kia
ko được đâu nhá, Chuột ứ cho Tôm điểm tối đa nhá

monsoon
05-10-2006, 11:07 PM
Monsoon làm người kế tiếp vậy, tranh thủ trước khi vào ca bốc vác vào chào ban giám khảo để thi cái nào. Không biết cái sân khấu này có bị ăn bớt vật liệu không mà đi ra nhẹ nhàng thế mà cứ thấy sân khấu nó cứ rung rung nhẩy.

Monsoon ở Hà nội đến 15t, sống phiêu bạt khắp nơi trước khi định cư chính thức tại Sì Gòn. Trải qua 1 quá trình lao động, học tập, rèn luyện đến nay đã được 30 cái xuân héo.
Ngoại hình: Tóc đen, Râu quai nón, Mặt bình thường (khiêm tốn tý)
Cao : 1,76m
Nặng : 95 kg
Khả năng : Tất cả các loại, mỗi thứ biết 1 tý (trừ đẻ)
Học vấn : Tiếng Anh đủ cưa cẩm, tiếp Pháp chỉ biết chào, Tiếng Nga (6 năm học quên gần hết), tiếng Em (kg khai cái này vậy)
Nghề nghiệp: Hiện đang sống bằng nghề bóp nặn, ngoài giờ làm thêm nghề nâng lên hạ xuống, thỉnh thoảng làm nghề chứa rác của người khác.

Màn giới thiệu đến đây xin hết xin BGK cho thí sinh về trước kẻo muộn giờ làm.
A, tý quên chúc BGK và các khán giả 1 ngày đầy may mắn và vui vẻ.
(lẩm bẩm): "Hôm nay đến làm muộn kg biết bị trừ bao tiền nhẩy?"

full_moon
06-10-2006, 07:38 AM
monsun ơi, em thấy bác có cái nghề nghiệp hơi bị khó hiểu, em tìm hiểu mãi mà ko bít đc bác làm nghề gì :-??, pó hand. Nhưng phần giới thiệu của bác cũng rất ần tượng. Xin mời thí sinh tiếp theo :D

sweetie
06-10-2006, 07:38 AM
E hèm....thi rồi đấy á....thôi thì Tom cũng bước ra sân khấu trình làng cùng mọi người vậy....

Lời đầu tiên Tom xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể hội đồng giám khảo, cùng toàn thể chị em phụ nữ đang đứng ngồi không yên theo dõi cuộc thi cũng như các lão làng trai tơ của forum,và cũng như toàn thể tập đoàn Zoo in forum cùng các đồng chí cư ngụ tại đó gồm chuột, mèo, Ong, Sấu, Gà..... (nói chung là nêu tên bọn chúng ra doạ BGK nếu không cho Tôm bước tiếp vào vòng trong...)

Và bây giờ Tom xin mạn phép vén bức bình phong bấy lâu nay Tôm mang trên người....:>

Vâng, Mình tên là Tom với cái họ Lê,nhưng mọi người vẫn thường gọi mình là Tôm (a Bún thì đặt là Lệ Tôm..chả hiểu cái từ này luôn). Năm nay Tom vừa bước qua cái ngưỡng 20 được 5 tháng 10 ngày 35 phút 10 giây...:P.
Tom hiện đang cư ngụ tại thành phố mang tên Bác, và cũng đang làm sanh diên của trường đại học Dược mà thầy cô Tom vẫn gọi là nơi tàn phá nhan sắc của sanh diên nhưng Tom chỉ đi dược 1/2 chặng đường nên chắc cũng chưa bị tàn phá bao nhiu chắc cũng hy vọng vớt vát vào vòng trong nhỉ?;;)

(Cho e thở tý nhá...hồi hộp quá...lần đầu tiên được đi thi 1 cuộc thi sắc và tài thế này đây[-O<)...(ồ sao hum nay bé Vic bận chiếc đầm trắng xinh thế kia? Chị Mảry thì khoác cho mình bộ váy đen trông thật quyên rũ, Ồ...Bee vẫn mang phong cách xì teen với chiếc váy ngắn ..cực ngắn..)

Vâng Tom xin tiếp nhá....

Tom cao 1 mết sờ au sau sắc sáu mươi tam sắc tám, nặng tròn 64 kí lô...<= cái này Tom tính theo chuẩn IBM là 22.5..có nghĩa thân hình hoàn toàn bình thường....:P

(Chỉ mãi ngắm chị Mèo trông bộ quần Jean đầy phong cách, Fan đằm thắm trong chiếc váy đen lẫn trắng, Piggy hôm nay nhìn dễ thương quá..)

Sở thích sơ khai của Tom là nghe nhạc (được bà chị thụ giáo) sau đó mày mò và ghiền phim, tiếp đó chôm được vài cuốn sách thì thích đọc sách nốt....và mai mốt mà vớ được e nào thì say mê e đoá luôn... Sở trường của Tom là có thể nói liên tục 24 tiếng mà không cần bíêt sự có mặt của người bên cạnh......còn không có sở đoản cũng như sở khanh đâu nhá...

Phần ngoại ngữ thì Tôm cũng bập bẹ được 2 thứ tiếng Anh à Pháp gọi là có với người ta ấy mà...

(chà...hôm nay mấy e tuổi teen trong thành phần BGK nhìn xinh tươi quá nhể)

Dạ....vâng...tới đây chắc Tom cũng xong màn trình diễn của mình...(cúi đầu gập người cười thật tươi....bước từ từ vào canh gà và nhấn nút biến)

(Chạy thật nhanh ra sân khấu....)Ậy Tom quên 1 thứ quan trọng...các bạn nhớ bình chọn cho letom với mã số bình chọn 01 nhé...

(Lâu lâu giả nai phun lời vàng ngọc mà sao khó thế không bíêt:D)

ÔI không, thằng ku này ko thèm nhắc gì đến mình, mình ăn mặc xì tin thế này, nó ko nói, thiên hẹ lại tưởng mình... truổng....ời...[-X [-X [-X

atula
06-10-2006, 08:28 AM
Monsoon làm người hiện đang sống bằng nghề bóp nặn, ngoài giờ làm thêm nghề nâng lên hạ xuống, thỉnh thoảng làm nghề chứa rác của người khác.
này nhá để Tu giải thích quả nghề nghiệp của Món sun nhá!
trước tiên là làm nghề bóp nặn, nghề này là dùng tay đây! chắc chắn có liên quan đến mát gần mát xa cho chị e, hoặc là phải nắn chỉnh cái gì đó cho nó đẹp với đội hình hoặc đẹp cho bằng chị bằng em.
cái thứ 2 là nâng lên hạ xuống! cái này hoặc là món sun bơm xe đạp, hoặc là nâng tạ (cái này vai u thịt bắp ko thích hợp với đồng chí này rùi), hoặc bơm.... hé hé cho chị em.
thỉnh thoảng làm nghề chứa rác! cái này chắc là bỏ những cái trước đây mình bơm ra sọt rác! chắc chắn rồi!
liên kết 3 dữ kiện cho thấy món sun đang làm nghề bơm ngực, nâng ngực cho chị e! không biết có đúng không ạ! món sun nhể!

Vic Chou's Fan
06-10-2006, 09:21 AM
ÔI không, thằng ku này ko thèm nhắc gì đến mình, mình ăn mặc xì tin thế này, nó ko nói, thiên hẹ lại tưởng mình... truổng....ời...[-X [-X [-X
Thẳng tay trừ điểm đơi Sweetie ơi. Sweetie ko đưa gà vào à?
Thí sinh mang số báo danh 01 làm mất điểm 2 vị BGK ròi. Tèn tén ten.

letom1986
06-10-2006, 09:34 AM
Thẳng tay trừ điểm đơi Sweetie ơi. Sweetie ko đưa gà vào à?
Thí sinh mang số báo danh 01 làm mất điểm 2 vị BGK ròi. Tèn tén ten.
Trời....số phận hẩm hiu thế này??Chỉ sơ ý không đánh hoa tên Chuột và vô tình đưa Miss thân thiện vào những hoa hậu tuổi teen(mặc dù miss này không teen lắm) mà bị mất điểm roài sao?Thế thì đau nhớn nhòn quá...chắc kì này xách giỏ về quê mà sinh sống roài....:((:((

Vic Chou's Fan
06-10-2006, 10:04 AM
xin lỗi nhưng chị vẫn ko hiểu ý em ư? Chị có để ý trong những cuộc thi hoa hậu hay jj đó ban giám khảo hoặc MC hay gọi là Bà .... đã tổ chức mà . " Bà " tức là gọi kiểu kính trọng thôi,chứ thực ra em ko có ác cảm với ai cả đâu chị ạ

Thân ái
Oai gioài ơi, thì ra là như thía, Vic lạc hậu nhẩy? Thôi, bỏ wa cho bà chị nhá Rockman. Nhưng mà lần sau em đừng gọi chị là bà nhá. Chị là chị ko thích như thế đâu. Em làm chị già đi bao nhiêu, mà trông chị còn xinh đẹp, trẻ khoẻ, yêu đời yêu người thía lày. ;;)
Thía nhá, cứ gọi là chị thì được dzòi.

Mr Complex
06-10-2006, 10:27 AM
Sau Cánh gà: Tệ quá, BGK củ chuối chấm muối, chẳng nói chẳng rằng gì cứ mặc anh em mạnh ai nấy xông lên. *****, làm ăn thế này thì giả dép bố về. Có được cái vương miện cũng mang tiếng. Phần thưởng thì chẳng thấy đâu mà còn bầy đặt.

... Nhưng mà mất công đến rồi cũng thi thử phát xem sao, đánh tẹt hết cả bọn thí sinh khác, nhỡ về chúng nó bảo mình hèn.

Chuẩn bị vuốt keo, sửa sang áo xống, chỉnh lại gọng kính bước ra sân khấu.

Khán giả: Vỗ tay, độp độp, đọp...

Chào mừng các bạn khán giả đã đến đây cổ vũ cho tôi. Xin chào BGK với những thiếu nữ, phụ nữ xinh đẹp ngất trời. Tôi tên là Mr Complex, gọi tắt là Lex cho nó "đại tiện". Tôi đến đây với mong muốn giành được vòng nguyệt quế về để vào tủ kính cho nó sang nhà, để bọn con gái hết thói Yết Kiêu với tôi. Mong BGK chấm điểm thật công tâm. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ

Lex tôi đây hiện sống tại mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi có hồ Hale đầy bóng cây râm mát, nơi có Hồ Tây đầy những đôi nam thanh nữ tú đến tối lại lên, nơi có tháp rùa nghiêng nghiêng cổ kính. Tôi rất yêu mảnh đất này, nó đã cho tôi những tháng ngày đẹp ngọt ngào như đường mật.

Cũng chính thủ đô Hà Nội đã nuôi tôi khôn lớn, để tôi trở thành một nhà doanh nghiệp trẻ đầy tự tin. Mặt hàng tôi kinh doanh là những sản phẩm dành cho phụ nữ. Từ dầu gội đầu đến thuốc trị hôi nách, từ những hộp son cho đến Kotex, Diana. Tôi luôn muốn chị em phụ nữ được thoải mái trong những ngày...

Về số đo, tôi nghĩ, chỉ cần nhìn mà không cần đo, BGK cũng cảm nhận được những thớ thịt cuồn cuộn đang dâng trong người tôi...

Mời BGK cứ nhìn ngắm tôi thoải mái, nếu không rõ về số đo, có thể lên sân khấu sờ mó hiện vật cho chắc....

Lonely_Wolf
06-10-2006, 10:54 AM
Vào lúc Mr lex đang cố mồi chài chị em giám khảo lên sờ mó hiện vật thì bên trong không hậu trường không khí cũng đang nóng dần lên. Bác La đang sửa sang lại y phục nhưng có vẻ rất căng thẳng. Dù đã ngâm chân nước muối như các cụ dạy và lót thêm 3 miếng đế giày quế nhưng mùi hôi chân của bác ta dường như vẫn còn thoang thoảng. Còn ba kí cực chẳng đã đành lôi ra lọ nước hoa xịn mà mấy hôm trước mua rẻ được ở chợ trời ra cho bác La xịt vào ... chân. Mùi hôi chân trộn lẫn mùi nước hoa dỏm tạo thành 1 hỗn hợp khiến bác Lé nôn tứ tung. Cảnh tượng thê thảm và thật thương tâm. Phía góc nhà, thí sinh Bún nhè nhẹ lôi ra 1 cái Laptop rồi cắm cúi xem. Thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng động lạ làm một số thí sinh lân la mang di động đến xin ... cóp. Phía góc bên kia, kinh bê đang an ủi thí sinh tôm vì màn chào hỏi "động chạm BGK" vửa rồi. Chắc cuống quá hay vì mợ Bê ở nhà ít khóc lóc nên bác trai thiếu kinh nghiệm vơ nhầm giẻ lau nhà lau nước mắt cho thí sinh Tôm. Nhìn quanh quẩn chả thấy bác Chu với bác Sun đâu, hóa ra 2 cụ đang lôi nhau ra 1 chỗ khuất để hỏi han kinh ... nghiệm phục vụ chị em. Thí sinh CaCa vẫn đang sung sướng vì câu nhận xét của BGK, mồm cứ lẩm bẩm, đôi lúc phá lên cười khành khạch rât khó hiểu. Được biết hôm nay thí sinh CaCa trốn làm bảo vệ ở Zoo đến đây ham vui. Chắc chắn ông chủ Tôm sẽ không bỏ qua vụ này. Ngó nghiêng mãi mà vẫn chưa thấy bác Lex vào, Sói đành mò đến chỗ anh Bún ngồi ... xem tạm đợi thời cơ xông ra...

BlueWind
06-10-2006, 11:00 AM
Xom tu. nhi~ ... nhan tien day cho Bu'n xin khong tham gia nha' ... chuan bi thi tiep tuc nua roi ... chuc cac ba'c thi zui ze~ ... @ Mod : bac thong cam cho , em dang ngoi tren server ... ko danh tieng viet duoc

Lluna_Shinoda
06-10-2006, 11:15 AM
Về số đo, tôi nghĩ, chỉ cần nhìn mà không cần đo, BGK cũng cảm nhận được những thớ thịt cuồn cuộn đang dâng trong người tôi...

Mời BGK cứ nhìn ngắm tôi thoải mái, nếu không rõ về số đo, có thể lên sân khấu sờ mó hiện vật cho chắc....

;)) Thế khán giả có được đặc quyền như BGK k ạ??? ;))

Còn vệ cái vụ nghề nghiệp của bác monsoon ấy à...
Bóp nặn: chắc bác làm đầu bếp hay làm bánh gì đấy???
Nâng lên hạ xuống: cái này đích thị là...cửu vạn rồi!!!

bibi
06-10-2006, 12:53 PM
Lời đầu tiên Tom xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể hội đồng giám khảo,cùng toàn thể chị em phụ nữ đang đứng ngồi không yên theo dõi cuộc thi cũng như các lão làng trai tơ của forum,và cũng như toàn thể tập đoàn Zoo in forum cùng các đồng chí cư ngụ tại đó gồm chuột, mèo, Ong, Sấu, Gà..... (nói chung là nêu tên bọn chúng ra doạ BGK nếu không cho Tôm bước tiếp vào vòng trong...)


E hèm, dọa GK này cũng không dễ dàng gì đâu nhá:>
Nếu muốn vào vòng trong thì hối lộ trước đi, giám khảo nâng đỡ cho, bằng không thì... B-)
Nói trước này
Hối lộ thì phải hối lộ nhìu nhìu vào, đừng có mà cho mỗi một chút xíu mà bảo là hối lộ nhá:>
Ai hối lộ nhìu nhất và sớm nhất thì GK sẽ cho vào vòng 2, còn nếu không thì...về nhà nhá:>
Nói trước rồi đấy, liệu mà chuẩn bị đê

rockman
06-10-2006, 03:31 PM
phần chào hỏi rất ấn tượng từ các thí sinh nam, Rock tôi đây thở hổn hển sau khi nghe mấy bài này,đến nỗi phải dùng khăn lạnh và lít nước đá để spam tiếp.Dự đoán cuộc thi sẽ còn gay cấn đến phút chót,ko biết những bài viết giới thiệu sau còn gay cấn thế này ko. (ko hiểu BGK đang làm j nhỉ?) Rock em đây ko tham gia đâu (giới thiệu về mình nghe xong forum nổ tung mất);)

Mr Complex
06-10-2006, 04:55 PM
Ặc ặc, các chị em cứ thoải mái. Ấy ấy, nhưng sờ nhẹ nhẹ thôi không nhột quá, hic hic.

Bán rẻ mình thế này không biết có xơ múi gì không đây

bibi
06-10-2006, 05:52 PM
ko hiểu BGK đang làm j nhỉ
ban giám khảo đang.....spam bài=))

full_moon
06-10-2006, 05:52 PM
Chờ mãi mà ko thấy thí sinh hối lộ gì nhỉ, thế này chắc BGK hết $$$ tiêu mất thui [-(

Vic Chou's Fan
06-10-2006, 10:38 PM
Trời....số phận hẩm hiu thế này??Chỉ sơ ý không đánh hoa tên Chuột và vô tình đưa Miss thân thiện vào những hoa hậu tuổi teen(mặc dù miss này không teen lắm) mà bị mất điểm roài sao?Thế thì đau nhớn nhòn quá...chắc kì này xách giỏ về quê mà sinh sống roài....:((:((
A tôm ới ời, Tôm wên cả Mod Cẩm Thúy nữa nhá. Tiu òi, tiu òi. hổng có lí do lí trấu gì hết, làm sao xếp Mod vào nhóm Teens được. Tèn tén ten. Chết nhá, Mod có wuyền lực lém đấy.

Thế là tôm ơi, rụng bông hoa gạo.
Ô hay, trời ko nên gió cho ngày Tôm đi thi.
<:-P <:-P <:-P
Thí sinh đầu tiên có rất nhiều sơ xót, BGK đừng bỏ qua nhá, cứ thẳng tay trừng trị để làm gương. ;)) ;)) ;))

bibi
06-10-2006, 10:38 PM
Chờ mãi mà ko thấy thí sinh hối lộ gì nhỉ, thế này chắc BGK hết $$$ tiêu mất thui [-(
Ờ, hối lộ nhanh lên, chứ đừng có mà chờ đến khi giám khảo nhẵn túi mới hối lộ, trừ nửa điểm đấy. Nhưng mà dù có vẫn hơn không, không có GK cho 0 điểm lun. Cảnh báo trước roài nháB-)

letom1986
06-10-2006, 11:02 PM
A tôm ới ời, Tôm wên cả Mod Cẩm Thúy nữa nhá. Tiu òi, tiu òi. hổng có lí do lí trấu gì hết, làm sao xếp Mod vào nhóm Teens được. Tèn tén ten. Chết nhá, Mod có wuyền lực lém đấy.

Thế là tôm ơi, rụng bông hoa gạo.
Ô hay, trời ko nên gió cho ngày Tôm đi thi.
<:-P <:-P <:-P
Thí sinh đầu tiên có rất nhiều sơ xót, BGK đừng bỏ qua nhá, cứ thẳng tay trừng trị để làm gương. ;)) ;)) ;))
Vic nhá....Vic là mem HCM mà không bảo vệ người duy nhất đại diện cho con sông Sài Gon xinh đẹp mà lại công kích Tô thế này đây...:((:((
Kì này BGK sao đòi hối lộ gì mà cứ lồ lộ ra ghê thế nhỉ??Thôi thì nếu BGK cho e vô vòng ai e xin đãi món Tôm hấp bia.....;))

full_moon
07-10-2006, 07:59 AM
bác Tom ơi em ko thích ăn tôm hấp bia đâu, nhưng thui, nể bác là đại diện của TP Hồ Chí Minh, em cho bác điểm cao đó. Bác mà vào vòng 2 là phải hối lộ đó nha. Em vừa đi chơi về em hết xiền tiêu rùi :((

monsoon
07-10-2006, 07:59 AM
Về nhà lục thùng rác tìm được 2 tấm ảnh tiêu biểu cho 2 thời kỳ của monsoon

Bức thứ nhất: "NGÂY THƠ"
http://img230.imageshack.us/img230/259/untitled2resizebp9.jpg
Bức thứ nhất: "NGÂY THƠ"


Bức thứ hai: " ĐỠ 1 KHOẢN TIỀN CẠO RÂU"

http://img72.imageshack.us/img72/230/untitled5resizeue1.jpg
Bức thứ hai: " ĐỠ 1 KHOẢN TIỀN CẠO RÂU"

- Trong khi chờ đợi monsoon thương lượng với thủ kho rác (nhận rác của người khác nhiều quá nên phải thuê kho chứa) để lục lại hy vọng BGK cũng như các khán giả có thể lấy 2 tấm hình này làm bia phóng phi tiêu để giải trí cho giảm stress khi chấm thi.

Lại đến giờ nâng lên đặt xuống rồi, mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này.

Nghe râm ran giang hồ đồn là phải có hối lộ thì mới mong được giải (tự nghĩ mình thân cổ thụ voi còi cũng chẳng dám mong tranh đua với người này người nọ) nhưng cũng chắc đó chỉ là tin đồn nhảm, bởi nếu không thì còn gì là anh minh và chính trực của những người ngồi ở vị trí cầm cân nảy mực quyết đoán dân chủ và công bằng nữa.

Trong khi mải thanh minh thì thí sinh monsoon đã lấy nhầm vé gửi dép (không biết của thí sinh nào, đề nghị mấy anh bảo vệ đưa ra loa thông báo trả lại cho người đánh mất.-- Dép đểu vẫn cứ là dép, đừng thấy thế mà coi thương người đi nó, mất cũng xót lắm đấy-- Vâng cám ơn các anh bảo vệ!!!!)

HuaChu
07-10-2006, 07:59 AM
Đang lang thang ngang qua PAN thấy cờ xí lô nhô, thiên hạ lố nhố những lời xì xào bàn tán. Nghe loáng thoáng những từ như Qua Vương...Quần Vương...mới tò mò ghé mủi vào xem sự cố chi mà ỏm tỏi vậy thì đụng ngay người đẹp Chou Chou train..à không Chou Chou 's Fan. Vừa chạm nhau chưa kịp chào hỏi Chu đã bị Chou Chou nắm cổ lôi xệch vào...hậu trường. Vừa đi vừa...rít vừa...hào hển...may nhẩy...tóm được một tên vào vai quần chúng minh họa nền cho các tướng kia đây...!

À thì ra là..đóng phim..Chu nghỉ...chắc là loại cổ trang theo đề nghị của người đẹp Mary Xù đây mới nghe có gì những Quân Vương...Quần Vương...ỏm tỏi lên như thế. Và vai quần chúng chắc lại là vai một tên lính thú chỉ việc hò reo bao vây một thành trì bằng giấy nên cũng dể... Miển có cơ hội thò mặt trước ống kính là ..my dream come true rồi nhé. Thế là Chu tui ko kháng nữa để người đẹp lôi xệch và tận...hậu cung.

Tới nơi nàng vơ mớ..phục trang vắt vẻo trên sào vất cho vừa quát :
- Mặc vào xem nào...Gớm cứ mình trần như...Hứa Chữ à...!

- Thì là..Hứa Chữ mà...!

- Được rồi..nhanh lên nào..ở đó mà khệnh khạng như quan trạng hồi hương...Này dù chỉ là quần chúng..minh họa nền cho các thí sinh khác nhưng cũng nhớ mà diển cho xuất có có hồn nhé...Đừng cứ mà hềnh hệch như thằng Hứa Vỹ Văn...hay đơ cán cuốc ko chút biểu lộ như tên Nguyễn Bình Minh...nhứt là chớ mà nói năng..phát biểu giọng cứ nhảo nhoẹt như Đức Tiến đấy...Xong chưa...ra sân khấu ngay đi...!

Tự nhiên được một lô lốc những..mỹ nam nhân đem ra...làm gương, Chu thấy mình cũng..có thớ nên không còn run rẩy nữa. Hít một hơi dài rồi từ từ...phun ra...theo kiểu luyện khí công và vừa đưa hai tay lên múa quyền thì nhận ngay một cái..xô chúi ra ánh sáng..Còn nghe tiếng rít của Chou Chou :

- Nỡm chưa...diển minh hoạ...làm nền cho thí sinh Hoa Vương chứ có phải là...múa minh hoạ cho ca sĩ đâu mà quơ quàu loạn thế...Gớm..!

Choáng vì bao nhiêu là đèn đốm nhấp nháy nhưng cũng thấy hút của một thí sinh vừa đi khuất và còn dư vang chưa ngưng của bao nhiêu là tràng pháo tay đôm đốp, bì bạch...Ui cứ nghỉ là tiếng cổ võ dành cho Chu tui vậy nên ráng mà..trụ lại cho vửng và bặm môi mà hé - hơi mâu thuẩn kiều Phùng mà Há hoặc Hít mà Le nhé- một nụ cười -chợt nghe loáng thoáng như giọng Bún Giò thì phải...chời chời nhà pác nầy cười ngó thấy cứ nghỉ...khóc mà còn tươi hơn đấy !-.

Vừa cười vừa liếc mắt xuống bên dưới nhao nhác người là người và mắt chạm ngay cái bàn dài phủ khăn trắng có mấy giỏ hoa tươi rực rở và một hàng những quần -bò- vận jupe -mini- mang. Chu hoa mắt cứ tưởng mình nhìn thấy..Thập Tứ Nữ Anh Hào lúc sẳn sàng..tiến quân ca. Mắt các người đẹp cứ xoi vào Chu trên xuống...ngang dọc..dưới lên..qua lại..phải trái...Như cứ muốn...lột sạch vậy à. Khổ quá, nếu khi nảy Chou Chou cứ để Chu nguyên xi...HuaChu thì chắc không bị...ngắm nghía như thế. Cứ rợn cả...châu thân nhé !

Có ánh mắt bôi chì đen kịch nhưng tia nhìn bén như kim...đốt. Có mắt xoay tít..đảo lia như cánh quạt ngày hè. Có mắt cứ..xù lên như lông nhím. Có mắt thì lấp lánh kim nhủ như trăng 16...Có mắt hấp háy như cô lợn ngủ ngày..Có đôi thì cứ long lanh như mắt chuột chí khi ngó thấy mẩu..phó mát..Nhưng cũng thấy có ánh mắt ngọt ngào như...dao cạo. Ánh thì cứ quắc lên hai vạch xanh như mèo đi ăn đêm. Chu chỉ hoàn hồn ở ánh mắt..trong veo như mắt..bé bằng bông và ánh mắt đầy vẻ người..lớn. Cuối cùng là ánh mắt tít lại như mải gậm món gì ngậy như chân giò...
Ngay lúc đó giọng của Chou Chou oang oang lên như còi..xe lửa -chou.. chou..chou..chou...-:

Thí sinh mang tên : HuaChu
Tuổi tác Tam Thập Nhi Lập nhưng vẩn còn độc thân...tại chổ.
Chiều cao 1 m 70
Sức nặng : vô cùng lý tưởng cho nghề..cửu vạn.
Nghề ngổng : cổ cồn trắng (vô cùng mâu thuẩn với cái body dạng vai u thịt bắp..nhưng ko bị mồ hôi dầu là nhờ ở deodorant Grey Flannel )
Tứ khoái : ko chừa món nào vì vốn dể tính, luôn chấp nhận.
Đam mê : Bất cứ món gì gọi là..nghệ thuật (?) kể cả nghệ thuật.l..`..tự ý đục bỏ hai chữ..Nhất là nghệ thuật...thứ 7.
Ghét :..quần áo..!! Vì vốn khoái tự do phóng...túng !
Yêu : Đã khai rồi : Tự Do !
Mơ ước :..ngay lúc nầy là được chạy tọt vào sau cánh gà để trốn...những ánh mắt..trần gian đang chiếu lên từ dưới sân khấu..!
Thần tượng : Anh chàng Lọ Lem làng Chử Xá. Lối sống thôi chứ cái kết cuộc phải cõng cô công chúa rồi dắt nhau...đi tu tiên thì ko khoái.
Kẻ thù : Ác nhân. Nhất là loại..tay sắt bọc nhung !

Lại nghe tiếng rít nhỏ của Chou Chou...thôi đủ rồi chào và đi vào chứ...Định đứng ăn vạ như Chí Phèo hay sao...Gớm ! Còn bao nhiêu người nữa đấy. Và còn màn trình diền quần đùi nữa...Thời gian có hạn ông ơìììì!!!!!!

Chu lủi thủi đi vào vừa thắc mắc sao người đẹp có thể đọc vanh vanh lý lịch của mình như thế hả...Ong nữ ?

conbaky
07-10-2006, 10:27 AM
Tình hình là sau một hồi vật vã trong cánh gà, sử dụng toàn lực 2 tay - 1 tay bịt mũi, 1 tay quạt lấy quạt để, mong tìm được chút không khí trong lành mà không nổi, vừa thấy bác Lex (nghe giống kẻ thù của siêu nhân quá bác nhẩy ;))) đi vào, chưa kịp lao ra thì bác Chử đã nhanh chân phóng ra mất! nay em chực sẵn ở mép sân khấu, vừa thấy bác Chử rục rịch đi vào là em vội nhả phanh, sang số, đạp ga vọt thẳng ra sân khấu để đến với các vị giám khảo mĩ miều, quý vị khán giả thân ái (và cả với bầu không khí trong lành - mát lạnh - trong veo - hít vèo này nữa ;))) >:D<
Ra đến sân khấu, đạp ga, bẻ lái, đờ ríp - xoay 1 vòng để các vị giám khảo anh minh tinh tường và quý vị khán giả được chiêm ngưỡng một cách tổng thể ngôn ngữ thiết kế mà thày u em đã dày công nghiên cứu hàng chục năm mới chế tạo được ra :P
(hít hít mấy hơi không khí cho nó đã) Sau đây em xin gửi đến toàn thể các vị giám khảo kiều diễm khả ái, thông minh xinh đẹp, chính trực công bằng lời chào thân ái (và cũng thân...yêu) nhất :D
em xin tự giới thiệu:
em tên là conbaky, bà con vẫn gọi là Còn ba ký,
(mặc dù nhìn vào em thì mọi người chắc ai cũng đoán được là khối lượng tịnh > 30 ký :) ), xuất xưởng năm 1988, đã được 18 năm nhưng máy vẫn còn rất tốt, có đủ khả năng để làm tất cả những gì mình có thể :P
có lẽ mấy thông số kĩ thuật như chiều cao, cân nặng ,... thì không cần giới thiệu chi tiết quá ở nơi công cộng, các vị giám khảo thân yêu và cả các quý vị khán giả thân thương, ai có nhu cầu tìm hiểu kĩ thì cứ đến gặp thẳng em :D
em còn muốn nói nhiều nữa, nhưng mà thông cảm với các thí sinh còn ở trong cánh gà, em đành kết thúc màn chào hỏi ở đây để nhường chỗ cho thí sinh khác được hưởng tí chút không khí trong lành!!!
(hít hít không khí lần cuối)
à tí quên:
quý vị khán giả xin hãy nhấc máy điện thoại, gọi điện hoặc nhắn tin đến tổng đài PAN để bầu chọn cho còn 3 kí với số báo danh rất dễ nhớ - gần với nick name: 03!!!!
tiện thể, quý vị khán giả ai có mặt nạ phòng độc thì cho em mượn với, xin cảm ơn rất nhiều!!!!
em xin chào tạm biệt và chúc BGK xinh đẹp thông minh có một ngày làm việc thành công tốt đẹp, chọn ra được những thí sinh xứng đáng nhất (tất nhiên là trong đó có em)! thanh kiu, xie xỉe, mẹc xi, tanh cờ xuyên, à ri ga tô con gà tồ!!!
brừm...brừm... chuẩn bị đi vào!
à quên (lại tí quên câu quan trọng nhất) I love you - tôi yêu các bạn!!!:x :-*

Bụng phệ
07-10-2006, 11:38 AM
Mấy bác này thi cử hay hớm phết nhỉ. Ai mà ngờ dược các ông Mr mà cũng máu đeo vương miện thế không biết. à, bác Monsoon ơi, em lói thật nhé, bố mẹ bác nuôi bác hơi bị phí cơm gạo đấy. Em thấy cái ảnh ngày bé trông bác xinh xinh mà bây giờ trông lông lá xồm xoàm quá, he he.

QueenBee
07-10-2006, 11:47 AM
Bác monsoon chắc là nghệ sí. Nghệ sí nó phải lông lá thế mới chất bác Phệ ạ. ;)) Trước Bee cứ tưởng bác monsoon là thằng ku tè dầm ị đùn nào cơ, nào ngờ bác phong độ thía. ;;)

Vài nét về thí sinh còn 3 ký: rất bất ngờ, rất độc đáo, rất ấn tượng, thí sinh này sống chết gì cũng giật được quả giải thí sinh dũng cảm nhất. Anh đã vượt khó, vượt mùi, vượt cả đống thí sinh nhốn nháo đang xông ra theo phương châm "Mạnh thằng nào thằng đấy chạy" để lao ra thực hiện màn chào hỏi phi thường và..... kỳ dị này. :D

bibi
07-10-2006, 12:41 PM
A tôm ới ời, Tôm wên cả Mod Cẩm Thúy nữa nhá. Tiu òi, tiu òi. hổng có lí do lí trấu gì hết, làm sao xếp Mod vào nhóm Teens được. Tèn tén ten. Chết nhá, Mod có wuyền lực lém đấy.

Thế là tôm ơi, rụng bông hoa gạo.
Ô hay, trời ko nên gió cho ngày Tôm đi thi.
<:-P <:-P <:-P
Thí sinh đầu tiên có rất nhiều sơ xót, BGK đừng bỏ qua nhá, cứ thẳng tay trừng trị để làm gương. ;)) ;))
OKIE, trừ thẳng tay luôn(chất lượng hơn số lượng mà;))
Mà Tôm cũng quên bi rồi nhá, bi trừ thẳng luôn nhá.
Muốn lọt vào vòng 2 thì hối lộ nhìu vào:-w

Lonely_Wolf
07-10-2006, 12:52 PM
Vừa thấy bóng Còn Ba Kí xông vào, Sói em vội gọi giật lại hỏi chút ít kinh nghiệm...

- Ơ thế thì cái thi thi lày ló có khó không ấy bác nhẩy ?
- Uầy, chuyện nhỏ, bác cứ khen cứ nịnh cho thật dẻo vào, ắt sẽ ngon lành ... như em đây này.

Nói câu trước câu sau Ba Kí ta lại phóng vèo vào hậu trường, để lại một đám khói bụi bám đầy mặt Sói. 1 phút lắc đầu thương cảm vì đội ở trong vẫn dính mùi bác La, Sói tiến ra sân khấu, miệng vẫn chưa ngớt lầm bầm " vào đấy mà hít mùi bác La nhá, cái tội ... chạy nhanh làm người ta chưa kịp hỏi kĩ, hực ... ". Chưa dứt câu thì trước mặt Sói đã sừng sững 1 cụ ... Quên Bê.

- Thế bây giờ chú em có định show hàng cho các chị xem không hả ? Hồi trước chú mày là hay ngó chị rồi ướt quần ướt áo lắm đấy nhá. Cứ liệu liệu rồi chị bẩu ... Ở trong đấy rồi lại bám chặt vào cái Laptop của ông Bún thôi. Ra ngay !!!

Sói em không dám ý kiến :-S, lắp bắp run rẩy tiến ra pháp trường...
Thưa toàn thể chị em cô bác, bà con khối phố, thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa, em là Non Ni Út, ở núi Nùng bu em gọi là thằng Sói, ra đường bạn bè gọi em là bác Sói, gặp đệ chúng nó chào em là anh Sói, lên thôn mọi người quen gọi em là Sói. ( phù, thở thở vài phát )...

Em sinh ra ở miền sơn cước năm 87, hồi chưa có nạn săn trộm như bây giờ. Sau này nghe nói ở cổng bách thảo hay bán chim cút béo ngậy nên em theo cả bầy di cư về núi Nùng để thỉnh thoảng còn ... vồ trộm vài con =P~
Dạ, dạ, em tuổi chưa tròn 2 nháy, hiện nay còn đang là sờ vờ ( vẹo hay vợ thì ... tùy BGK nghĩ, với em thì ai cũng được =P~ ) Tầm cao khoảng 90cm, chiều dài khoảng 167cm, cân nặng 56kg. Ngày xưa ở trên núi, mấy lần em được bầu làm người mẩu đấy :x

Sở thích: dạ, dạ, em thì em thích nhiều lắm, nhưng em thích nhất là được cống hiến cho công chúng, được làm vui lòng BGK xinh đẹp, duyên dáng, thông minh ở dưới kia ạ, được nghe những lời vàng ngọc từ BGK thốt ra ạ, được .... BỐPPP !!!

" Tiên sư đứa nào dưới kia ném dép vào đầu ông nhá :(( ông mà bắt được thì .... ối ối, em nào có ý nói các vị GK thân yêu đâu ạ, em nói là nói thằng nào đang cười đểu dưới kia cơ ạ, dạ dạ nó vừa ném em, gì ạ, à, vâng em tiếp tục ngay đây ạ ". Dạ ngoài ra em còn thích xem phim, nghe nhạc và oánh điện tử nữa.

Dạ, nếu em mà được làm hoa vương năm nay em sẽ giúp đỡ nạn nhân của đội spam, em sẽ giúp đỡ các em bé ... bận đi học mà bỏ lỡ phim hay ... mà quan trọng hơn cả là em sẽ không hưởng lộc 1 mình, dạ dạ, í em là nếu em được làm Hoa Vương thì công lao lớn nhất thuộc về BGK ạ, dạ em không quên đâu ạ ... "

" Ối sao lại lôi em như thế, em có nói nhiều đâu anh ?" . Thì ra bác bún ngồi nghe nãy giờ nóng tiết xồ ra lôi em vào hậu trường vì cái tội nói nhiều... " Anh ui, em có làm gì đâu anh :(( em chỉ làm như lời còn ba kí dặn mừ, em có biết gì đâu " . Sói em bị lôi xềnh xệch vào sau cánh gà, tay ôm đầu, tay giữ quần nhưng vẫn không quên với lại " Dạ em xin chào BGK ạ, chúc BGK vạn sự tốt ... ái dồi ôi ... lành ạ "....Chưa dứt câu, lại 1 cái dép nữa được phi lên từ phía khán giả, cùng những tiếng huýt sáo, la ó ầm mĩ....

Lonely_Wolf
07-10-2006, 01:07 PM
Vừa vào trong cánh gà, sói em vội lẩn xuống chỗ BGK, gặp bác 2 hòn
- Dạ, chị ạ
- Gì ?
- Dạ, chị làm GK có mệt lắm không ạ ?
- Cũng mệt !
- Dạ, em rất hiểu nỗi vất vả của các chị ạ, dạ, em có chút chút gọi là ...
- Cứ vớ vẩn, tôi là tôi ... hay thương người lắm đấy. Ừ, hiểu rồi http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/phong-bi-hoi-lo090506.jpg

- Dạ dạ, em còn có tí lòng mong chị gửi cho các chị khác trong BGK ạ...
- Được rồi, cứ đưa đây
http://www.vietnamnet.vn/dataimages/200601/original/images878671_tienvn.jpg

- Dạ thôi, em chào chị em lên kia đây, không các bác í lại nghi ạ...
- Được rồi, đi mạnh giỏi nhé.
- Em chào chị ạ
Thuận mua vừa bán chóng vánh, Sói ta hỉ hả ra mặt :))

QueenBee
07-10-2006, 01:07 PM
Yêu cầu thí sinh mặc quần áo vào nhá, đây là cuộc thi Hoa hậu xà lỏn, không phải hoa hậu truổng cời nhá.L-) Giờ chưa đến màn thoát y múa đòn gánh nhá. Mặc vào ngay, Giám khảo ngất xỉu hết lượt bi giờ!!!3:-O :P

Thứ hai là yêu cầu thí sinh nêu rõ, mắt ai như kim đốt, mắt ai tít như quạt, mắt ai xù như lông nhím, mắt ai như chuột chí, mắt ai như dao cạo, mắt ai như mèo....? Đặc biệt, mắt ai trong veo như bé và mắt ai người nhớn? Khai mau!!!;;)

Còn nữa, đá đểu Ong vào đới làm gì nhể? Ong vô can, nhá!!!;))

Anyway, chúc mừng bác Chu văn Tréo, dù tuổi già sức yếu vẫn lọ mọ chống gậy lên diễn đàn thi hoa hậu xà lỏn, vỗ tay!!!!=D> =D> =D>

QueenBee
07-10-2006, 01:10 PM
Quên ko trích dẫn, Bee đang lục vấn thí sinh Chu nhá:


Tới nơi nàng vơ mớ..phục trang vắt vẻo trên sào vất cho vừa quát :
- Mặc vào xem nào...Gớm cứ mình trần như...Hứa Chữ à...!

Có ánh mắt bôi chì đen kịch nhưng tia nhìn bén như kim...đốt. Có mắt xoay tít..đảo lia như cánh quạt ngày hè. Có mắt cứ..xù lên như lông nhím. Có mắt thì lấp lánh kim nhủ như trăng 16...Có mắt hấp háy như cô lợn ngủ ngày..Có đôi thì cứ long lanh như mắt chuột chí khi ngó thấy mẩu..phó mát..Nhưng cũng thấy có ánh mắt ngọt ngào như...dao cạo. Ánh thì cứ quắc lên hai vạch xanh như mèo đi ăn đêm. Chu chỉ hoàn hồn ở ánh mắt..trong veo như mắt..bé bằng bông và ánh mắt đầy vẻ người..lớn. Cuối cùng là ánh mắt tít lại như mải gậm món gì ngậy như chân giò...

Chu lủi thủi đi vào vừa thắc mắc sao người đẹp có thể đọc vanh vanh lý lịch của mình như thế hả...Ong nữ ?

Kingbee
07-10-2006, 02:54 PM
Kingbee bay vèo ra sân khấu với tốc độ còn hơn máy bay phản lực. Chỉ còn vài phút nữa là phần thi kết thúc. May mà còn kịp. Hú vía !

Nhìn khắp một lượt, thấy BGK vị nào cũng "dễ xương", tự nhiên King muốn "cắn" mỗi người một cái:-SS Tiếp theo tiếng thét kinh hoàng của 11 cái loa phát thanh, BGK lại làm việc sau giấc ngủ dài.... 100 giây.

Kính thưa BGK, kính thưa pà-kon-kô-pác, cùng toàn thể wí wị và các bạn ( chắp tay chào 4 phương 8 hướng ), SBD 007 tui đây xin trình bày đôi chút về cái thằng tôi họ Bee tên King này.

- Bee vốn là người chăm chỉ nhất trong số những người lười biếng. Thế mà có một số kẻ dám biến Bee thành Bê bằng cái miệng độc địa của mình. Bee là dòng dõi cao quý, chỉ bay trên không trung nên lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Bee mang đến cho đời mật ngọt từ hoa thơm. Có khả năng tự vệ và ra tay nghĩa hiệp trừng trị mấy tên dê xồm giùm người đẹp ( người không đẹp thì miễn nhá :>). Bee luôn luôn thông minh, sáng suốt lựa ra người nào đẹp nhất, đẹp nhì, đẹp ba,..... Sao nỡ cho Bee thành một loài ngu đần, chậm chạp, sống dưới đất dơ bẩn và never biết kí rì là đẹp thía ??? Đả đảo ! Phản đối !

( Mô Phật ^:)^ ! BGK ui, King hổng có ý "bóng đen" nào đụng chạm đến BGK đâu nhá. Nếu có thì chỉ chạm nhè nhẹ đến mấy thằng boy bon chen danh lợi với King thui à :D )

- King hơi cổ điển tí nên không thích mấy girl quá mạnh bạo. Thế nhưng cuộc đời xui rủi, các nường thuộc loại "dân chơi không sợ mưa rơi" cứ bám lấy King miết. Hừng sáng mở cửa ra là..... choáng ! Cứ ngỡ mình là Orlando Bloom hay Brad Pitt ấy. Báo hại hum nào cũng phải gọi Boeing của Bush cho quá giang đến CTy :-"

( Ánh mắt mê ngủ nhìn BGK cười hiền một cái. Trùi ui ! Nếu đếm không nhầm thì hình như có đến 8, 9 vị "ngất ngây con gà tây" roài !!! :) )

- King mang một form người mà bất cứ nàng nào cũng mơ ước. Bee mà lị ! (xoay một vòng)

- King mang một sức mạnh mà bất cứ chàng nào cũng thầm mong. Bee mà ! (gồng mình một cái --> bắp tay bắp chân nổi lên cuồn cuộn)

- King chính thức là Bee Việt vào ngày Noel khoảng mấy năm, ủa lộn, mấy chục năm về trước (nhớ để tặng quà nhá). Thích ăn sô-cô-la sữa (nhớ kỹ để tặng cho đúng loại nhá). Thông thạo 2 ngôn ngữ : tiếng Việt và Vietnamese => có thể giao tiếp với tấ cả mọi người ( Việt ) trên toàn thế giới.

- Việc mà King đang cần làm là mua chuộc BGK.

- Mục tiêu King đang phấn đấu là giành giải nhất để BGK đốt pháo ăn mừng (Đấy ! Làm gì cũng nghĩ đến BGK trước tiên đấy nhé !)

- Slogan của King là "Phải cho BGK biết thế nào là mật ong một lần".

Nói đến đây thì mod ngắt lời King "Thôi thôi, Kingbee mà nói nữa không khéo tất cả hội đồng BGK chết đứ đừ vì cái sự duyên chết đi được của King bây giờ (Thời buổi này, kiếm con trai có duyên còn khó hơn.... lấy chồng nữa đấy nhá ). BGK đồng loạt, nhất trí cho Kingbee - SBD 007 số điểm là......

Suỵt ! Để King về nhà lấy mật ong mang đến cho BGK rồi trở lại tường thuật tiếp cho nghe.

Khi BGK nói xong, tất cả cổ động viên vỗ tay rần rần đến nỗi.... sập cái sàn diễn. May phước, là Bee nên không sao. Phù ! Quay trái, quay phải, trước, sau, cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ, King thầm nghĩ "Khỉ thật, đến chi mà lắm, chào muốn gãy cổ".

Và cũng với vận tốc như lúc vào, King ra khỏi đấu trường 11 khi BGK chưa kịp chớp mắt.

Đề nghị BGK cho dựng lại sân khấu để thi tiếp phần 2. Còn nếu không thì... chuyển địa hình đê !!!!!

bibi
07-10-2006, 07:31 PM
Vừa vào trong cánh gà, sói em vội lẩn xuống chỗ BGK, gặp bác 2 hòn
- Dạ, chị ạ
- Gì ?
- Dạ, chị làm GK có mệt lắm không ạ ?
- Cũng mệt !
- Dạ, em rất hiểu nỗi vất vả của các chị ạ, dạ, em có chút chút gọi là ...
- Cứ vớ vẩn, tôi là tôi ... hay thương người lắm đấy. Ừ, hiểu rồi http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/phong-bi-hoi-lo090506.jpg

- Dạ dạ, em còn có tí lòng mong chị gửi cho các chị khác trong BGK ạ...
- Được rồi, cứ đưa đây
http://www.vietnamnet.vn/dataimages/200601/original/images878671_tienvn.jpg

- Dạ thôi, em chào chị em lên kia đây, không các bác í lại nghi ạ...
- Được rồi, đi mạnh giỏi nhé.
- Em chào chị ạ
Thuận mua vừa bán chóng vánh, Sói ta hỉ hả ra mặt :))
Đấy, thấy chưa, Sói hối lộ xong xuôi trót lọt rồi nhá
Okie, cho Sói vào vòng trong (bí mật nhá, nhớ là không được cho ai biết đâu đấy, chỉ mình bibi và Sói biết thôi, nhá;)) )

hell angel
07-10-2006, 07:31 PM
Sau hai ngày không ghé vào forum, em đã ngất ngây choáng váng trước màn chào hỏi của các thí sinh trong cuộc thi hoa vương thôn PAN.
Màn chào hỏi của các thí sinh mang đậm chất.......... khủng bố. Nhất là thí sinh Tom động chạm tới BGK:-w.
Hiện tại thì chắc các thí sinh chưa thi hết nên em lại rút lui xuống ngồi ghế đệm uống coca ăn bắp rang bơ (toàn món em khoái:x ). Em xin nhường lại sân khấu cho các thí sinh còn lại, khi nào thi hết thì em nói kết quả sau.

bibi
07-10-2006, 07:31 PM
Vừa vào trong cánh gà, sói em vội lẩn xuống chỗ BGK, gặp bác 2 hòn
- Dạ, chị ạ
- Gì ?
- Dạ, chị làm GK có mệt lắm không ạ ?
- Cũng mệt !
- Dạ, em rất hiểu nỗi vất vả của các chị ạ, dạ, em có chút chút gọi là ...
- Cứ vớ vẩn, tôi là tôi ... hay thương người lắm đấy. Ừ, hiểu rồi http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/lantm/phong-bi-hoi-lo090506.jpg

- Dạ dạ, em còn có tí lòng mong chị gửi cho các chị khác trong BGK ạ...
- Được rồi, cứ đưa đây
http://www.vietnamnet.vn/dataimages/200601/original/images878671_tienvn.jpg

- Dạ thôi, em chào chị em lên kia đây, không các bác í lại nghi ạ...
- Được rồi, đi mạnh giỏi nhé.
- Em chào chị ạ
Thuận mua vừa bán chóng vánh, Sói ta hỉ hả ra mặt :))
OKIE, cho Sói vào vòng 2 luôn(nhưng mà bí mật nhé, đừng để ai biết, mất uy tín lắm;)) )

bibi
07-10-2006, 07:59 PM
Em chân thành so-ry cả nhà
Chẳng là thế này
Em viết bài từ trưa nhưng chăng hỉu sao mãi không lên , em tưởng là không qua kiểm duyệt;)) nên mới viết lại, mong cả nhà thông cảm. Còn tại sao nó cùng 1 giờ thì em...chịu, hỏi Mod ý;))

Lonely_Wolf
07-10-2006, 08:18 PM
OKIE, cho Sói vào vòng 2 luôn(nhưng mà bí mật nhé, đừng để ai biết, mất uy tín lắm;)) )
Dạ em cám ơn GK 2 hòn nhiều nhiều ạ, GK cứ yên tâm em ứ quên GK nếu vụ này trót lọt đâu :x :x =P~
suỵtttt bí mật nhá, cái này bây giờ nhà nước rình gắt lắm GK ạ :-SS

full_moon
07-10-2006, 10:23 PM
Bác Sói thế còn phần của em đâu rùi . Bác hối lộ cho bibi hết rùi, em làm gì còn cái gì đâu :(( [-( . Chẳng lẽ bác định cho em ăn phong bì ko à. bác hối lộ nhanh, ko em..............:( $-)

rockman
07-10-2006, 10:23 PM
anh Sói trình kém thế,mua BGK thì phải mua thế này BGK mới choáng
http://f3.yahoofs.com/blog/44de8edezc5b4af4f/20/__sr_/8ecf.jpg?mgQQ8JFB548moLvu
có khi cung cấp cho BGK kỉu này anh S lại dc vô luôn Hoa Vương ấy chứ

HuaChu
07-10-2006, 10:23 PM
Yêu cầu thí sinh mặc quần áo vào nhá, đây là cuộc thi Hoa hậu xà lỏn, không phải hoa hậu truổng cời nhá.L-) Giờ chưa đến màn thoát y múa đòn gánh nhá. Mặc vào ngay, Giám khảo ngất xỉu hết lượt bi giờ!!!3:-O :P

Thứ hai là yêu cầu thí sinh nêu rõ, mắt ai như kim đốt, mắt ai tít như quạt, mắt ai xù như lông nhím, mắt ai như chuột chí, mắt ai như dao cạo, mắt ai như mèo....? Đặc biệt, mắt ai trong veo như bé và mắt ai người nhớn? Khai mau!!!;;)

Còn nữa, đá đểu Ong vào đới làm gì nhể? Ong vô can, nhá!!!;))

Anyway, chúc mừng bác Chu văn Tréo, dù tuổi già sức yếu vẫn lọ mọ chống gậy lên diễn đàn thi hoa hậu xà lỏn, vỗ tay!!!!=D> =D> =D>

Sao thế ? Chou Chou hứa bán mạng với Chu là sẽ khỏi màn hỏi cung hỏi kiện mà ? Nhưng thôi..đó hỏi thì đây xin thưa.xúm xít..trụ trì một hàng ở chiếc bàn dài phủ khăn trắng bốp bày hoa tươi chong với những xiêm y rực rở bảy sắc cầu vòng, tóc tai năm người mười kiểu trâm cài, đũa cắm, nơ ghim, rua băng túm...và to đùng tấm bảng sơn son thiếp vàng :


" BGK-Những người nắm toàn quyền sinh sát các thí sinh-"

Trong đó có sự hiện diện của...đó nữa thế mà không biết..nhau hay sao...mắt ai nhọn như kim đốt...xoay điều như cánh...quạt..ai có ánh mắt của kẻ cả..ánh mắt...xù như lông nhím...v..v..chắc đó biết tỏng cả mà..
Hỏi tức là trả lời dzậy !

(thí sinh nền nên ko sợ nói năng...mềm mại ra phết :-" )

bibi
07-10-2006, 11:21 PM
anh Sói trình kém thế,mua BGK thì phải mua thế này BGK mới choáng
http://f3.yahoofs.com/blog/44de8edezc5b4af4f/20/__sr_/8ecf.jpg?mgQQ8JFB548moLvu
có khi cung cấp cho BGK kỉu này anh S lại dc vô luôn Hoa Vương ấy chứ
Chẳng nhìn thấy gì cả, hối lộ lại đi;))

rockman
07-10-2006, 11:57 PM
nè:
http://i115.photobucket.com/albums/n291/sieunhanhuydiet/8ecf.jpg (http://s115.photobucket.com/albums/n291/sieunhanhuydiet/?start=#imgAnch1)
hehehhehehe,cái này thì vào luôn Hoa Vương nhá hahhahha

letom1986
07-10-2006, 11:57 PM
Trời....sao mà hối với lộ nhiều thế này....thôi...mấy bác ghi cho e cái tài khoản ngân hàng e ra chuyển vào cho nó nhanh...đưa ở đây kì lắm...cứ thế nhá....

Lonely_Wolf
08-10-2006, 08:42 AM
@ phun mun: em có hối lộ các bác khác trong BGK mừ, đây nè :
- Dạ dạ, em còn có tí lòng mong chị gửi cho các chị khác trong BGK ạ...
- Được rồi, cứ đưa đây
http://www.vietnamnet.vn/dataimages/200601/original/images878671_tienvn.jpg


Em đâu có dám quên các bác ;;)

Lonely_Wolf
08-10-2006, 08:42 AM
Uây, bác dốc bơm tiền em đi hối lộ mấy =P~ còn những mấy vòng nữa mới xong, em sợ em ứ đủ lực như bác =P~ rùi có gì anh em mình chia chác, bác nhẩy =P~

chuotcoi
08-10-2006, 11:12 AM
sói giỏi lém, chuột, mun, meo... bỏ qua hết à

Lonely_Wolf
08-10-2006, 11:28 AM
hix, đã nói ở trên rùi mà, Sói còn nhờ 2 hòn chuyển cả xập polime cho từng bác trong BGK mừ
Đây này, sói có ít tiền các bác chia nhau dùng tạm :P
http://www.nicetem.com/information/new_money/5moui.jpg http://www.nicetem.com/information/new_money/new50000.jpg
http://www.nicetem.com/information/money/100000.gif http://www.nicetem.com/information/money/10000.gif http://www.nicetem.com/information/money/5000.gif
http://www.nicetem.com/information/money/20000.gifhttp://www.nicetem.com/information/money/50000.gif

hell angel
08-10-2006, 12:18 PM
nhá, các thí sinh ứ ai thèm gửi cho Hell, Hell là Hell cho trượt cả lũ bi giờ chứ nị:((

HuaChu
08-10-2006, 07:37 PM
(sau cánh gà và nói một mình)

Lo quá...thấy BGK tống tiền các nam thí sinh trắng trợn như dzậy..không biết sau đó sẽ tóng tới...món chi đây ?.........Phììiìiìììììììì....thiên hạ lại cứ cho tiền đi song song với...tình !

rockman
08-10-2006, 07:37 PM
chị hell cứ bình tĩnh tiền em đang cho tiền vào tài khoản của chị
http://i115.photobucket.com/albums/n291/sieunhanhuydiet/12t.jpg (http://s115.photobucket.com/albums/n291/sieunhanhuydiet/?start=#imgAnch1) đấy chị hết dỗi nhé(*)
còn đây là em đang chuẩn bị đếm tiền để chu cấp cho anh Sói

http://i115.photobucket.com/albums/n291/sieunhanhuydiet/a1.jpg (http://s115.photobucket.com/albums/n291/sieunhanhuydiet/?start=#imgAnch1)
mà chị hell hỏi các bác BGK có thích Vàng ko em cũng có nè ( SIêu Tỷ Phú )
http://i115.photobucket.com/albums/n291/sieunhanhuydiet/72100.jpg (http://s115.photobucket.com/albums/n291/sieunhanhuydiet/?start=#imgAnch1)

http://i115.photobucket.com/albums/n291/sieunhanhuydiet/vang5.jpg (http://s115.photobucket.com/albums/n291/sieunhanhuydiet/?start=#imgAnch1)
http://i115.photobucket.com/albums/n291/sieunhanhuydiet/v.jpg (http://s115.photobucket.com/albums/n291/sieunhanhuydiet/?start=#imgAnch1)
đấy thế là xong nhé hết ai bảo là em ko hối lộ nhá hahahhhah:-j

full_moon
08-10-2006, 07:37 PM
Hix khổ thân bác heo, kìa các thí sinh đâu mau mau ra nịnh bác heo đê. Hối lộ đi chứ ko bác heo cho trượt thẳng cẳng bây h. Bác heo cố chia cho em tí nha. EM vận động hộ bác mà :D :P

chuotcoi
08-10-2006, 07:37 PM
a ha chia nhau dùng tạm hở
bồi dưỡng nghe chưa hở sói
BGK người ta liêm chính thế lày mà ăn đút lót của nhà nguơi hở

bibi
08-10-2006, 07:37 PM
hix, đã nói ở trên rùi mà, Sói còn nhờ 2 hòn chuyển cả xập polime cho từng bác trong BGK mừ
Đây này, sói có ít tiền các bác chia nhau dùng tạm :P
http://www.nicetem.com/information/new_money/5moui.jpg http://www.nicetem.com/information/new_money/new50000.jpg
http://www.nicetem.com/information/money/100000.gif http://www.nicetem.com/information/money/10000.gif http://www.nicetem.com/information/money/5000.gif
http://www.nicetem.com/information/money/20000.gifhttp://www.nicetem.com/information/money/50000.gif
Này, cẩn thận bi giờ tiền giả nhìu lắm, chú mà cho quả tiền giả là không xong đâu, mang máy đếm tiên ra đây;))

meoden
09-10-2006, 07:33 AM
Giám khảo đâu hết rồi, sao cứ lo nhận hối lộ thế, thậm thà thậm thụt.... à mà seo hông thấy ai đặt bút cho điểm thía hả???

Vic Chou's Fan
09-10-2006, 08:56 AM
Thôi các pác, đề nghị chuyện hối lộ nên làm kín tí, chứ lộ liễu thế này thì làm xấu mặt BGK quá.

Còn nữa, bây giờ chỉ còn phần giới thiệu của Tu thối chân (chắc pác lày sợ BGK chết ngạt nên ko dám ra, ko sao đâu pác, BGK đã được trang bị mặt nạ phòng độc rồi), Bún (chắc chăm chú vào cái láp tóp quá wên cả việc giới thiệu), Lé (chắc bác lày đi lạc ở đâu rồi, đáng nhẽ phải có người dắt pác lày chứ. Thư kí ơi, đi dắt pác ấy về đi).

Sau khi thi xong thì BGK sẽ bắt đầu làm việc nhá, để tránh xì pam bài.

Vic Chou's Fan
09-10-2006, 09:23 AM
để em thông báo lại, pác Lé với Tu sẽ xì pam sau, bi h các pác cứ chấm cho các thí sinh khác đi, để tránh trường hợp các thí sinh hối lộ BGk quá nhìu rồi bị hớ.;));))

hermione
09-10-2006, 12:56 PM
Víc yêu ơi,
Cho tớ làm BGK vòng 2 nhé, nhé! Tớ muốn phòng vấn Lé của Ong, Rách của Fan và Tu Thối Chân nữa.

Nhé, nhơ tớ nhé.

gatre
09-10-2006, 02:13 PM
Thật buồn, ....

Mặc dù biết là mọi người chỉ đùa vui thôi nhưng GT cũng cảm thấy buồn mấy chuyện hối lộ này, đến cả trên mạng nữa +__+, có cảm tưởng là ngay cả các mem còn đang học sinh cấp 2, cấp 3 cũng đã nghĩ hối lộ là chuyện đương nhiên. Thật đáng sợ ..

Hàng ngày, GT đọc báo thấy toàn tin tức tiêu cực, chẳng có mấy tin tốt lành... đã cảm thấy chán nản rồi, dù sao GT cũng sống ở VN nên hiểu được, thế nhưng người ngoài người ta nhìn vào thì thấy thế nào, nghĩ thế nào về bộ mặt đất nước :( , có ai đã từng nghe người nước ngoài nói cảm nhận thực sự của họ về nước mình chưa ?! +_+"

Thừa hiểu là bọn em nói giỡn cho vui nhưng GT cũng cảm thấy buồn làm sao !!

sweetie
09-10-2006, 02:14 PM
Nhưng Vic ơi, chả công bố chấm điểm theo thang điểm mấy, điểm thưởng điểm thiếc thế nào thì chấm sao đây?? Sweetie cũng muốn chấm lắm nhưng chả bít chầm thía lào. Có phải chấm.... muối hay chấm ..... mắm tôm đâu mà lộn xộn được? Công bố cái ba lem nhé, để chị em chấm ngay cho đỡ.... nhạt miệng.

Mà các thí sinh nhé, đề nghị ko đút lót, hối lộ nhé, ai lại làm ăn thế người ngoài nhìn vào người ta cười cho nhé. Có gì cứ nhờ.... Thân thiện (tui nè)... nhé, cứ đến nhà chơi cho tiện, người ta thân thiện mà, ko có gì phải ngại. Mà nếu tui ko có nhà thì cứ để.... bánh trung thu hay..... mứt tết ở lại nhé, nhà mình lúc nào cũng có người ở nhà mà. Thân thiện í mà..... Nhé.... nhé.....

sweetie
09-10-2006, 02:38 PM
Thật buồn, ....

Mặc dù biết là mọi người chỉ đùa vui thôi nhưng GT cũng cảm thấy buồn mấy chuyện hối lộ này, đến cả trên mạng nữa +__+, có cảm tưởng là ngay cả các mem còn đang học sinh cấp 2, cấp 3 cũng đã nghĩ hối lộ là chuyện đương nhiên. Thật đáng sợ ..

Hàng ngày, GT đọc báo thấy toàn tin tức tiêu cực, chẳng có mấy tin tốt lành... đã cảm thấy chán nản rồi, dù sao GT cũng sống ở VN nên hiểu được, thế nhưng người ngoài người ta nhìn vào thì thấy thế nào, nghĩ thế nào về bộ mặt đất nước :( , có ai đã từng nghe người nước ngoài nói cảm nhận thực sự của họ về nước mình chưa ?! +_+"

Thừa hiểu là bọn em nói giỡn cho vui nhưng GT cũng cảm thấy buồn làm sao !!

Anh GT nè, đúng là chuyện đó đáng buồn thật, nhưng hãy nhìn nó dưới góc độ hài hước và chua chát một chút, các em ấy biết đến chuyện đó và nói đùa về chuyện đó ko có nghĩa là các em ấy a dua đâu anh ạ. Giống như Giáo dục giới tính và các chuyện vui về sexuality í, các câu chuyện đó ko làm cho tỷ lệ abortion tăng đâu anh GT ạ. hãy nhìn cuộc sống thật âu yếm, sẽ thấy cuộc sống luôn ngọt ngào. Have fun.

BlueWind
09-10-2006, 02:53 PM
Thật buồn, ....

Mặc dù biết là mọi người chỉ đùa vui thôi nhưng GT cũng cảm thấy buồn mấy chuyện hối lộ này, đến cả trên mạng nữa +__+, có cảm tưởng là ngay cả các mem còn đang học sinh cấp 2, cấp 3 cũng đã nghĩ hối lộ là chuyện đương nhiên. Thật đáng sợ ..

Hàng ngày, GT đọc báo thấy toàn tin tức tiêu cực, chẳng có mấy tin tốt lành... đã cảm thấy chán nản rồi, dù sao GT cũng sống ở VN nên hiểu được, thế nhưng người ngoài người ta nhìn vào thì thấy thế nào, nghĩ thế nào về bộ mặt đất nước :( , có ai đã từng nghe người nước ngoài nói cảm nhận thực sự của họ về nước mình chưa ?! +_+"

Thừa hiểu là bọn em nói giỡn cho vui nhưng GT cũng cảm thấy buồn làm sao !!

Đúng zậy gà ơi !!! cuộc sống thực tế nó chua chát zậy đóa ^_^ ... trong thời bủi bi giờ ... có thể nói là tìn nhỉnh hơn tìn củm gòy ... hối lộ à , chuyện bình thường trong xã ^^) ... zì nhìu ngừ wan niệm là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn ... thế mới có chuyện tham nhũng (:| ... zụ này giống như một cái nhọt mà chả ai có thể bứng gốc nóa ra được ... hé hé ... nên chúng ta chỉ còn cách là giảm được phần nèo hay phần ấy ^^) (:|

Mr Complex
09-10-2006, 03:50 PM
Mãi chẳng thấy cho điểm gì cả. Hồi hộp bỏ xừ, còn lão nào chưa thi vào thi đi để người ta còn vào vòng trong. Mà vòng trong là có bao nhiêu thí sinh không biết đây. Bọn kia đi đêm với BGK mà cứ để cả đống tiền thế thì chết sặc tiết, ha ha

teentitans_raven
09-10-2006, 04:21 PM
Cả nước người ta đang tích cực chống tiêu cực thế kia mà PAN lại thế này:$-)
Cứ tưởng dân thôn mình thế nào, sao bây giờ lại đổ đốn thế.[-X Khổ thế, chống tiêu cực nhưng ko có ai giúp đỡ:|.

Lonely_Wolf
09-10-2006, 05:32 PM
BGK cứ cho điểm vô tư nhé nhưng nhớ nhớ cái gì đó núc lãy các chị thân yêu nhá nhá :x :x :-*

QueenBee
09-10-2006, 05:32 PM
Mặc dù biết là mọi người chỉ đùa vui thôi nhưng GT cũng cảm thấy buồn mấy chuyện hối lộ này, đến cả trên mạng nữa +__+, có cảm tưởng là ngay cả các mem còn đang học sinh cấp 2, cấp 3 cũng đã nghĩ hối lộ là chuyện đương nhiên. Thật đáng sợ ..

Thừa hiểu là bọn em nói giỡn cho vui nhưng GT cũng cảm thấy buồn làm sao !!

Oái zoài oai, nhà gà dê này mới hành nghề thương vay khóc mướn phỏng?=P~ Công nhận nghề này ăn xiền phết, nhà gà đúng là nhìn xa trông rộng. >:D< Trong khi tệ nạn tham nhũng hối lộ đã được phơi bày rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trong khi từ lão già Rách văn Nát đến các cháu mũi dãi lòng thòng như 2 hòn, chuột còi cũng biết tỏng tòng tong những chuyện từ trong nhà ra ngoài ngõ....... Từ chuyện anh gà dê em Siđa đến chiện mấy bác Đồ Sơn chia đất.....>:) Đấy, dân trí cao vòi vọi như thế mà nhà gà dê lại than khóc, rõ là lạ chửa?I-|

Nói ra vấn đề không có nghĩa coi vấn đề đấy là chuyện đương nhiên, mà hãy hiểu rằng, đó là vấn đề đã được nhận thức rộng rãi. Đơn giản thế thôi!!!

Nói như gà dê thì có nhẽ tất tần tật những chuyện được phơi bày trên Tuổi Trẻ Cười là đương nhiên? Có nhiều cách phản ánh và châm biếm thực tế, trong đó hài hước cũng là một cách rất đắc dụng.>:D<

@ Các thí sinh xà lỏn: Như chúng ta thống nhứt hôm trước, số xiền này mình xung quỹ Xangsane phải hông nhể? ;))

Lonely_Wolf
09-10-2006, 05:47 PM
Đề nghị cụ Lé và bác La vào show hàng để BGK còn cho điểm lào :D

QueenBee
10-10-2006, 08:53 AM
Được sự chỉ bảo (bôm bốp) của sếp Vic, thư ký Lò Thị QueenBee xin công bố thang điểm chấm cho tập đoàn Giám khảo như sau:

Thang điểm: 50.

Cụ thể, mỗi hạng mục sau sẽ được điểm tối đa là 10:

- 10 cho Ấn tượng/ Phong cách

- 10 cho Dễ thương/Manly


- 10 cho Hài hước/ Hóm hỉnh

- 10 cho Nhiệt tình/Năng nổ

- 10 cho Trung thực/ Thành thật.


Mời các giám khảo xinh đẹp vén váy xắn quần lên chấm điểm cho các thí sinh nhá.;;)

lethanh
10-10-2006, 11:26 AM
Dạ dạ, Sói giục thì em xin thưa

Nhìn xem:

Cưỡi lừa phi đến đàng xa
Mắt la mày lét hào hoa rõ ràng
Tay thời xé thịt (bò) nhẹ nhàng
Tay thời bầu rượu mua tại làng Kim Sơn

Dạ em xin được:

Kính chào ban giám khảo
Đừng thấy mặt em như đen đít chảo mà các vị cho rằng em khó bảo
Em đây tên là Lé, dẫu mắt tròn như bi
Chuyện gì em cũng biết
Từ chuyện các thí sinh khác xúm xít hậu trường xem phim sex
Cho tới chuyện giám khảo thầm đo xem quần đùi ai bé nhất
Em dẫu chẳng mong giật giải hoa vương
Cũng xin nhường người khác giải ... toàn thân hoa gấm
Nhưng chắc chắc không ai tranh được với em giải Phục trang Xà lỏn giây thung lỏng.


Thưa các bác,

Em đây xuất xứ thôn PAN, hay như giang hồ gọi thôn Phạt Anh Nằm, vì tội Phơi Ảnh Nude

Hộ khẩu thường trú:

Tài cao phận thấp chí khí uất
Giang hồ mê chơi quên quê hương

Tình trạng hôn nhân:

Hăm mấy mùa rau ngổ
Chưa một lần cầm cổ tay ai

Tình cảnh hiện thời:

Xã hội bất công nuôi ta lớn
Cuộc đời khốn nạn dậy ta khôn

Tự vấn về bản thân:

Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà

Phương châm cuộc sống

Nghĩ khác. Làm khác. Sống khác. Chết y như thằng khác.

Đang làm luận án tiến sĩ về đề tài:

To beer or not to beer

Ngày hội yêu thích:

OktoberFest, cốc bia to như cái phích, xúc xích to như cây giò

Đồ chơi yêu thích (nhưng chưa được chơi)

Cô láng giềng ơi, không biết cô còn nhớ đến tôi

Tới đây em xin hết. Nhường lại sân khấu cho các bác khác. Em té.

hermione
10-10-2006, 01:53 PM
Oái, Bờ Giờ Kờ ơi có bầu chọn qua hệ thống 1900 một cái gì đó không để em bầu cho Lé nhà em cái (Sorry Bí, tại bức xúc quá nên nhận vơ tý)
Các bác có thấy quả tự giới thiệu hết ý không: Nhạc và lời là hơi bị choáng, nhỉ?

Có bác nào vào bình chọn với em cái!

QueenBee
10-10-2006, 03:02 PM
BGK sẽ có bình chọn cho thí sinh lọt vào vòng 2, lúc đó nhà Hơ tha hồ mà lobby cho Lé nhà Ong (ứ phải nhà Hơ :P).

Ê các giám khảo xinh đẹp diên dáng đâu roài, vào chấm điểm đi, cứ để thí sinh tồng ngồng mặc xà lỏn nghễu nghện đợi trên sân khấu thế à? ;))

fancine
10-10-2006, 03:23 PM
Giám khảo Fan cho điểm thí sinh đây, theo thứ tự show hàng nhé:
Kiếm khách: Ấn tượng cho 7
Dễ thương 7
Hài hước 8
Nhiệt tình 9,5 (vì show hàng đầu tiên)
Trung thực cho 9 (vì khai các số đo có vẻ thật lắm)
-> 40,5
Tom: Ấn tượng được 8,5
Dễ thương được 8 (thế thôi, vì lan man bên ngoài chài BGK nhiều quá, lại bảo giám khảo Fan mặc váy đen trắng loang lổ như quạ)
Hài hước, cái nì thì ngon, 9
Nhiệt tình: 9 nhá
Trung thực: Khai học trường Dược, chiều cao cân nặng đủ cả, lại khoe biết tiếng Anh và tiếng Pháp (hơn giám khảo Fan roài) nên chỉ được 8 thôi.
->43,5
Monsoon: Ấn tượng thì ấn tượng lắm, riêng quả râu quai nón đã ăn đứt các thí sinh khác rùi, cho 8
Manly được 9,5 không bàn cãi
Hài hước: nghề nặn mụn mí lị nâng lên hạ xuống là kí rì vậy? 8
Nhiệt tình rất okie, 9
Trung thực: không sure đâu nhá, 8
-> 42,5


Các thí sinh chịu khó cộng lại điểm để còn kiện cáo ngay nhé. Các thí sinh khác cứ hồi hộp đi.

letom1986
10-10-2006, 03:57 PM
Sis Fan ới...lộn điểm Tom roài...tom hình như có 42.5 thoai...sis Fan không có máy tính à...kì này mà được vào vòng 2 thì tặng BGK nhà mình mấy cái máy tính bấm tành tạch....hihi

Antey2500
10-10-2006, 04:18 PM
Nhân ngày lành tháng tốt
Con mèo tui hết sốt
Tôi xin đứng ra đây
Thưa Thốt


Thôn Pan mở cuộc thi
Cho các đấng tu mi
Vào thể hiện vẻ đẹp
Nam nhi


Thân mời các anh hào
Bặm trợn lẩn thanh tao
Cùng vào đây thử sức
Thấp cao


Lẽ ra mấy bài này phải viết khi cuộc thi bắt đầu nhưng giờ dù muộn thì : có còn hơn không , có chồng hơn ở giá . Chúc ban giám khảo và các thí sinh thi thố vui nhá .

fancine
10-10-2006, 04:58 PM
Sis Fan ới...lộn điểm Tom roài...tom hình như có 42.5 thoai...sis Fan không có máy tính à...kì này mà được vào vòng 2 thì tặng BGK nhà mình mấy cái máy tính bấm tành tạch....hihi
Hè hè, máy tính nhà Fan già rùi nên sai sót nhỏ. Mí lị tay Fan gõ 2 thành 3, ưu tiên Tom quá còn gì. Tổng thư ký nhà mình ơi, Tom được 42,5 thôi nhé, Fan kiểm tra lại rùi đó.

fancine
10-10-2006, 05:26 PM
Bổ sung: Monsoon show hàng xịn nên cộng thêm 1,5 điểm trung thực thành 8,5. Sửa, sửa Ong ơi, là 44 nhá.

Complex nói nhiều ghê, lại còn chửi BGK trong cánh gà. Ấn tượng, ấn tượng: 9,5
Manly: chỉ thích nguyệt quế để chinh phục con gái -> 8
Hóm hỉnh: 8
Nhiệt tình: 7
Trung thực: 8
-> 40,5

HuaChua: Fan rất khoái kiểu làm phim ngắn như bác, riêng thế đã ăn điểm trong mắt Fan rùi.
Ấn tượng: 9,8
Manly: 9
Hóm hỉnh: 8,5
Nhiệt tình: 9
Trung thực: 9
-> 45,3

Conbaky: Ừm, để lộ tình yêu với ôtô ngay trên sân khấu, chẹp chẹp
Ấn tượng: 9,7
Manly: 8,5
Hóm hỉnh: 8,7
Nhiệt tình: 9
Trung thực (Fan gặp bác nì rồi bà con à, trên 30 kí là chắc): 9
-> 44,9

Sói: Viết rài và rễ thương lắm nhá
Ấn tượng: 9
Dễ thương: 8,7 bonus thêm 0,3 cho tròn 9 nhá
Hóm hỉnh: Hóm hỉnh gì mà chửi bậy thế kia -> 8
Nhiệt tình: Trước khi ra sân khấu run cầm cập, để cụ QueenBee phải đủn đít ra -> 8
Trung thực: Em nì sinh năm 1987 là tin được bà con ạ, lại còn biết gạch chân Giám khảo
duyên dáng sinh đẹp nữa chứ -> 9,3
-> 43,3

bibi
10-10-2006, 05:49 PM
hehe ! mình vào giới thiệu cái

Cao : 1.75m
Nặng : 65kg
3 vòng như nhau (đâu phải con gái mà có 3 vòng chuẩn)
24 tuổi
biết đọc ,biết viết , biết chát , biết xì pam .....
Ngoại ngữ : English , nghe thì được hiểu thì không
bạn gái : chưa có nên đi thi cái này để mong có bạn gái .....
sở thích : thích đi du lịch, ca hát (mặc dù hát rất dở), nghe nhạc (nghe nhạc tiếng anh ko hiểu gì cũng nghe) , thích màu đen (tối) , thích tùm lum ... , nói chung nhiều cái thích quá , ko liệt kẹ hết đựoc , ....v.v va v.v.
Sở ghét : chưa biết ....

vài dòng giới thiệu , àh còn hình thì em đã để đâu đó trên đây , để chút nữa lục lại pót tiếp hen !
Em chấm bài này trước:
-Ấn tượng: chưa thật sự ấn tượng nhưng để động viên, bi cho 8
-Dễ thương: cũng chưa thật sự nhưng như thế này cũng đã được rồi, 8.5
-Hài hước:rất hài hước, khiến cho giám khảo cười...nứt bụng:)):9
-Nhiệt tình:là người đầu tiên post bài, ưu tiên em cho 9.5
-Trung thực: cực kì trung thực, khai báo tuổi tác, sở thích, khả năng....đầy đủ, em cho điểm tối đa: 10
Tổng: 45 điểm

QueenBee
10-10-2006, 06:23 PM
Nhân ngày lành tháng tốt
Con mèo tui hết sốt
Tôi xin đứng ra đây
Thưa Thốt


Khổ thân con mèo hen
Đã ốm lại tèm lem
Lâu rồi không thấy bóng
E hèm

Mèo ơi khỏe mau mau
Vắng bài mèo đã lâu
Con cún nó cũng nhớ
Gâu gâu O:)

Notes: Mèo ở đây là Antey, không phải chị mèo đen xì xì đâu nhé!!!:>

monsoon
11-10-2006, 12:09 AM
Thí sinh monsoon vì ham vui, nên đã đi thuê quần áo để show up khi thi nên hậu quả là đang còng lưng mang vác trừ tiền ứng lương. Thấy Tôm show tiền ghê quá cũng tự biết thân phận không dám tranh đua :D .

Nhưng với phương châm của Bác Hồ trong lời kêu gọi Toàn dân kháng chiến (ai có súng dùng súng , có dao dùng dao, có thìa nĩa cũng dùng được tuốt v.v) nên đành bóp hầu bóp cổ, vặn não ra để nhớ lại vài bài thơ từ thủa còn nông nổi (Cái này đảm bảo hàng chính gốc, vẫn còn lưu giữ bản viết tay, chứ hề công bố trên bất kỳ báo chí hay tập thơ nào hết, đúng theo tinh thần của Công ước Berne về Quyền sở hữu trí tuệ).

Hy vọng BGK nghe, xem để có điểm chấm cho phần thi tài năng ( Giống thi Hoa hậu quá, mội tội không thi áo tắm)

BÀi 1: Xuân
Đông tàn theo sắc nắng.
Trời đất bỗng huy hoàng.
Nghe nơi nơi hoa cỏ.
Hát rộn khúc xuân sang.

Bài 2: Hạ
Trên cây bừng hoa lửa,
Sau chỉ một cơn mưa.
Ánh trời xanh lồng lộng.
Hạ đã về đấy ư?

Bài 3: Thu
Lá vàng bên cửa sổ
đang níu kéo thời gian.
Gặp gió qua, hỏi nhỏ:
Thu có còn hay chăng?

Bài 4: Đông
Mây xám kín bầu trời.
Nhịp sống cũng dần lơi.
Gió qua, tàn cây trụi.
Cả một mùa lẻ loi!!!


Thí sinh xin hết, Ặc, BGK ngủ gục hết rùi. Ngay lập tức "khe khẽ" "khe khẽ" chuồn thẳng.

Antey2500
11-10-2006, 08:10 AM
Khổ thân con mèo hen

Đã ốm lại tèm lem
Lâu rồi không thấy bóng
E hèm

Mèo ơi khỏe mau mau
Vắng bài mèo đã lâu
Con cún nó cũng nhớ
Gâu gâu O:)

Notes: Mèo ở đây là Antey, không phải chị mèo đen xì xì đâu nhé!!!:>


Dạo này antey khá bận , yahoo cũng chả còn thời gian lên . Sách cũng chả đọc được Miami Vice định đi coi từ hồi đọc feedback khoãng 2 tháng trước mà cũng chả đi được .

Chữ "em" trong bài yết hậu dưới đây có thể hiểu theo nhiều nghĩa nhé :


Đời vẫn mãi liêu xiêu
Em mãi nét yêu kiều
Ta chân chồn gối mỏi
Kiếu.....:-h

hermione
11-10-2006, 09:37 AM
BGK sẽ có bình chọn cho thí sinh lọt vào vòng 2, lúc đó nhà Hơ tha hồ mà lobby cho Lé nhà Ong (ứ phải nhà Hơ :P).

Ê các giám khảo xinh đẹp diên dáng đâu roài, vào chấm điểm đi, cứ để thí sinh tồng ngồng mặc xà lỏn nghễu nghện đợi trên sân khấu thế à? ;))

Đã sorry vì tội nhận vơ rồi mà còn chích.

Nói chung phải thừa nhận 'lam rới' thôn mình văn võ toàn tài, kênh nào cũng nét nhẩy. Các bác thi với nhau làm cho các bạn bên Manhunt cũng phải choáng.

VOTE CHO PANT NÀO!

BlueWind
11-10-2006, 09:46 AM
Hơ mì ống ơiiii !!! Cưng đi đâu bấy lâu giờ mới ngoi lên thía >:) nhớ chết bỏ lun đóa ... tuy là Bún kô tham gia ... nhưng chắc cũng có thể vào đây tám được chứ nhỉ ??? (:|

letom1986
11-10-2006, 02:06 PM
Thí sinh monsoon vì ham vui, nên đã đi thuê quần áo để show up khi thi nên hậu quả là đang còng lưng mang vác trừ tiền ứng lương. Thấy Tôm show tiền ghê quá cũng tự biết thân phận không dám tranh đua :D .

Thí sinh xin hết, Ặc, BGK ngủ gục hết rùi. Ngay lập tức "khe khẽ" "khe khẽ" chuồn thẳng.

Oan uổng quá a Moon Soon ơi...e nào có đút có lót tiền gì đâu...có show cái rì đâu...a không thấy với con điểm của e thì chuẩn bị vali rời khỏi cuộc thi mà a lại nỡ nòng nào kêu e show tiền như thế..:-L

hermione
11-10-2006, 03:24 PM
Hơ mì ống ơiiii !!! Cưng đi đâu bấy lâu giờ mới ngoi lên thía >:) nhớ chết bỏ lun đóa ... tuy là Bún kô tham gia ... nhưng chắc cũng có thể vào đây tám được chứ nhỉ ??? (:|

Rõ khổ, bác Bún nhà mình chẳng chịu đi thi cho chị em ngắm hàng với, cứ óanh võng tứ tung thế này rồi khéo chị em mình "nại lội bộ nục đục" mất thôi.
Đề nghị bác Bún óanh em lào thì óanh nghiêm túc, đừng có ai cũng gọi cưng hết rồi mất đoàn kết thì chít! Lãy giờ nà mấy bác Bờ Giờ Kờ nườm em suốt thôi! Rồi lại không cho em vào BGK vòng 2 thì em tủi thân lắm:((

BlueWind
11-10-2006, 07:31 PM
Rõ khổ, bác Bún nhà mình chẳng chịu đi thi cho chị em ngắm hàng với, cứ óanh võng tứ tung thế này rồi khéo chị em mình "nại lội bộ nục đục" mất thôi.
Đề nghị bác Bún óanh em lào thì óanh nghiêm túc, đừng có ai cũng gọi cưng hết rồi mất đoàn kết thì chít! Lãy giờ nà mấy bác Bờ Giờ Kờ nườm em suốt thôi! Rồi lại không cho em vào BGK vòng 2 thì em tủi thân lắm:((

Hơ mì ống ơi !!! Hàng anh treo tùm lum hết rồi còn gì nữa mà ngắm ... chắc em nhớ 1 lần anh trót dại trao thân cho lão Bee nhà ta kô ??? Banh chành thằng nhỏ rồi em ơi !!! \:D/ Tuy là kô tham gia ... nhưng anh bít chắc nếu tham gia thì nhan sắc của trai đẹp này dư sức đánh bại tủi xưng của các bác như Rách , Atula thậm chí là trai trẻ như Sói , Còn Ba Ký ... hé hé hé ...

Túm lại là em đừng đụng zào cái tự cao zề nhan sắc của anh Búng :)>- ... mắc công anh nổ banh nhà lầu nhà lá ra thì toi cả làng =))

bibi
11-10-2006, 07:31 PM
E hèm....thi rồi đấy á....thôi thì Tom cũng bước ra sân khấu trình làng cùng mọi người vậy....

Lời đầu tiên Tom xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể hội đồng giám khảo,cùng toàn thể chị em phụ nữ đang đứng ngồi không yên theo dõi cuộc thi cũng như các lão làng trai tơ của forum,và cũng như toàn thể tập đoàn Zoo in forum cùng các đồng chí cư ngụ tại đó gồm chuột, mèo, Ong, Sấu, Gà..... (nói chung là nêu tên bọn chúng ra doạ BGK nếu không cho Tôm bước tiếp vào vòng trong...)

Và bây giờ Tom xin mạn phép vén bức bình phong bấy lâu nay Tôm mang trên người....:>

Vâng,Mình tên là Tom với cái họ Lê,nhưng mọi người vẫn thường gọi mình là Tôm(a Bún thì đặt là Lệ Tôm..chả hiểu cái từ này luôn).Năm nay Tom vừa bước qua cái ngưỡng 20 được 5 tháng 10 ngày 35 phút 10 giây...:P.
Tom hiện đang cư ngụ tại thành phố mang tên Bác,và cũng đang làm sanh diên của trường đại học Dược mà thầy cô Tom vẫn gọi là nơi tàn phá nhan sắc của sanh diên nhưng Tom chỉ đi dược 1/2 chặng đường nên chắc cũng chưa bị tàn phá bao nhiu chắc cũng hy vọng vớt vát vào vòng trong nhỉ?;;)

(Cho e thở tý nhá...hồi hộp quá...lần đầu tiên được đi thi 1 cuộc thi sắc và tài thế này đây[-O<)...(ồ sao hum nay bé Vic bận chiếc đầm trắng xinh thế kia?Chị Mảry thì khoác cho mình bộ váy đen trông thật quyên rũ,Ồ...Bee vẫn mang phong cách xì teen với chiếc váy ngắn ..cực ngắn..)

Vâng Tom xin tiếp nhá....

Tom cao 1 mết sờ au sau sắc sáu mươi tam sắc tám,nặng tròn 64 kí lô...<= cái này Tom tính theo chuẩn IBM là 22.5..có nghĩa thân hình hoàn toàn bình thường....:P

(Chỉ mãi ngắm chị Mèo trông bộ quần Jean đầy phong cách,Fan đằm thắm trong chiếc váy đen lẫn trắng,Piggy hôm nay nhì dễ thương quá..)

Sở thích sơ khai của Tom là nghe nhạc(được bà chị thụ giáo) sau đó mày mò và ghiền phim,tiếp đó chôm được vài cuốn sách thì thích đọc sách nốt....và mai mốt mà vớ được e nào thì say mê e đoá luôn...;)) Sở trường của Tom là có thể nói liên tục 24 tiếng mà không cần bíêt sự có mặt của người bên cạnh...:P...còn không có sở đoản cũng như sở khanh đâu nhá...;)

Phần ngoại ngữ thì Tôm cũng bập bẹ được 2 thứ tiếng Anh à Pháp gọi là có với người ta ấy mà...

(chà...hôm nay mấy e tuổi teen trong thành phần BGK nhìn xinh tươi quá nhể)

Dạ....vâng...tới đây chắc Tom cũng xong màn trình diễn của mình...(cúi đầu gập người cười thật tươi....bước từ từ vào canh gà và nhấn nút biến)

(Chạy thật nhanh ra sân khấu....)Ậy Tom quên 1 thứ quan trọng...các bạn nhớ bình chọn cho letom với mã số bình chọn 01 nhé...:P

(Lâu lâu giả nai phun lời vàng ngọc mà sao khó thế không bíêt:D)
-Ấn tượng: chỉ thấy nịnh BGK là giỏi thôi, mà chẳng thấy nịnh bi giề cả , bi ghét nhá:8
-Dễ thương: chả thấy dễ thương đâu cả, chỉ thấy dễ xương thôi. Héhé:8.5
-Nhiệt tình: nhiệt tình thứ 2 sau kiemkhach: 9
-Hài hước: có khiếu hài hước, lần nay làm cho bi cười...rạn bụng:9.5
-Trung thực:trung thực đến nỗi khai cả chỉ số BMI, cái này bi cho gần tối đa:9,75
Tổng:44.75

bibi
11-10-2006, 07:31 PM
Monsoon làm người kế tiếp vậy, tranh thủ trước khi vào ca bốc vác vào chào ban giám khảo để thi cái nào. Không biết cái sân khấu này có bị ăn bớt vật liệu không mà đi ra nhẹ nhàng thế mà cứ thấy sân khấu nó cứ rung rung nhẩy.

Monsoon ở Hà nội đến 15t, sống phiêu bạt khắp nơi trước khi định cư chính thức tại Sì Gòn. Trải qua 1 quá trình lao động, học tập, rèn luyện đến nay đã được 30 cái xuân héo.
Ngoại hình: Tóc đen, Râu quai nón, Mặt bình thường (khiêm tốn tý)
Cao : 1,76m
Nặng : 95 kg
Khả năng : Tất cả các loại, mỗi thứ biết 1 tý (trừ đẻ)
Học vấn : Tiếng Anh đủ cưa cẩm, tiếp Pháp chỉ biết chào, Tiếng Nga (6 năm học quên gần hết), tiếng Em (kg khai cái này vậy)
Nghề nghiệp: Hiện đang sống bằng nghề bóp nặn, ngoài giờ làm thêm nghề nâng lên hạ xuống, thỉnh thoảng làm nghề chứa rác của người khác.

Màn giới thiệu đến đây xin hết xin BGK cho thí sinh về trước kẻo muộn giờ làm.
A, tý quên chúc BGK và các khán giả 1 ngày đầy may mắn và vui vẻ.
(lẩm bẩm): "Hôm nay đến làm muộn kg biết bị trừ bao tiền nhẩy?"
-Ấn tượng: s...sâu s...sắc, đến nỗi làm GK tò mò:9
-Dễ thương: em ứ thích râu quai nón, nhưng được cái bác này post ảnh hồi nhỏ trông xinh xinh:9 nốt
-Hài hước: có khiếu hài hước, nhưng không rõ lắm:8.25
-Nhiệt tình: cũng post bài sớm, và còn thêm quả ảnh thật:9.25
-Trung thực: trung thực, khai báo đầy đủ, còn thêm ảnh nữa:10 (sướng nhá)
Tổng:45.5

bibi
11-10-2006, 07:31 PM
Đang lang thang ngang qua PAN thấy cờ xí lô nhô, thiên hạ lố nhố những lời xì xào bàn tán. Nghe loáng thoáng những từ như Qua Vương...Quần Vương...mới tò mò ghé mủi vào xem sự cố chi mà ỏm tỏi vậy thì đụng ngay người đẹp Chou Chou train..à không Chou Chou 's Fan. Vừa chạm nhau chưa kịp chào hỏi Chu đã bị Chou Chou nắm cổ lôi xệch vào...hậu trường. Vừa đi vừa...rít vừa...hào hển...may nhẩy...tóm được một tên vào vai quần chúng minh họa nền cho các tướng kia đây...!

À thì ra là..đóng phim..Chu nghỉ...chắc là loại cổ trang theo đề nghị của người đẹp Mary Xù đây mới nghe có gì những Quân Vương...Quần Vương...ỏm tỏi lên như thế. Và vai quần chúng chắc lại là vai một tên lính thú chỉ việc hò reo bao vây một thành trì bằng giấy nên cũng dể... Miển có cơ hội thò mặt trước ống kính là ..my dream come true rồi nhé. Thế là Chu tui ko kháng nữa để người đẹp lôi xệch và tận...hậu cung.

Tới nơi nàng vơ mớ..phục trang vắt vẻo trên sào vất cho vừa quát :
- Mặc vào xem nào...Gớm cứ mình trần như...Hứa Chữ à...!

- Thì là..Hứa Chữ mà...!

- Được rồi..nhanh lên nào..ở đó mà khệnh khạng như quan trạng hồi hương...Này dù chỉ là quần chúng..minh họa nền cho các thí sinh khác nhưng cũng nhớ mà diển cho xuất có có hồn nhé...Đừng cứ mà hềnh hệch như thằng Hứa Vỹ Văn...hay đơ cán cuốc ko chút biểu lộ như tên Nguyễn Bình Minh...nhứt là chớ mà nói năng..phát biểu giọng cứ nhảo nhoẹt như Đức Tiến đấy...Xong chưa...ra sân khấu ngay đi...!

Tự nhiên được một lô lốc những..mỹ nam nhân đem ra...làm gương, Chu thấy mình cũng..có thớ nên không còn run rẩy nữa. Hít một hơi dài rồi từ từ...phun ra...theo kiểu luyện khí công và vừa đưa hai tay lên múa quyền thì nhận ngay một cái..xô chúi ra ánh sáng..Còn nghe tiếng rít của Chou Chou :

- Nỡm chưa...diển minh hoạ...làm nền cho thí sinh Hoa Vương chứ có phải là...múa minh hoạ cho ca sĩ đâu mà quơ quàu loạn thế...Gớm..!

Choáng vì bao nhiêu là đèn đốm nhấp nháy nhưng cũng thấy hút của một thí sinh vừa đi khuất và còn dư vang chưa ngưng của bao nhiêu là tràng pháo tay đôm đốp, bì bạch...Ui cứ nghỉ là tiếng cổ võ dành cho Chu tui vậy nên ráng mà..trụ lại cho vửng và bặm môi mà hé - hơi mâu thuẩn kiều Phùng mà Há hoặc Hít mà Le nhé- một nụ cười -chợt nghe loáng thoáng như giọng Bún Giò thì phải...chời chời nhà pác nầy cười ngó thấy cứ nghỉ...khóc mà còn tươi hơn đấy !-.

Vừa cười vừa liếc mắt xuống bên dưới nhao nhác người là người và mắt chạm ngay cái bàn dài phủ khăn trắng có mấy giỏ hoa tươi rực rở và một hàng những quần -bò- vận jupe -mini- mang. Chu hoa mắt cứ tưởng mình nhìn thấy..Thập Tứ Nữ Anh Hào lúc sẳn sàng..tiến quân ca. Mắt các người đẹp cứ xoi vào Chu trên xuống...ngang dọc..dưới lên..qua lại..phải trái...Như cứ muốn...lột sạch vậy à. Khổ quá, nếu khi nảy Chou Chou cứ để Chu nguyên xi...HuaChu thì chắc không bị...ngắm nghía như thế. Cứ rợn cả...châu thân nhé !

Có ánh mắt bôi chì đen kịch nhưng tia nhìn bén như kim...đốt. Có mắt xoay tít..đảo lia như cánh quạt ngày hè. Có mắt cứ..xù lên như lông nhím. Có mắt thì lấp lánh kim nhủ như trăng 16...Có mắt hấp háy như cô lợn ngủ ngày..Có đôi thì cứ long lanh như mắt chuột chí khi ngó thấy mẩu..phó mát..Nhưng cũng thấy có ánh mắt ngọt ngào như...dao cạo. Ánh thì cứ quắc lên hai vạch xanh như mèo đi ăn đêm. Chu chỉ hoàn hồn ở ánh mắt..trong veo như mắt..bé bằng bông và ánh mắt đầy vẻ người..lớn. Cuối cùng là ánh mắt tít lại như mải gậm món gì ngậy như chân giò...
Ngay lúc đó giọng của Chou Chou oang oang lên như còi..xe lửa -chou.. chou..chou..chou...-:

Thí sinh mang tên : HuaChu
Tuổi tác Tam Thập Nhi Lập nhưng vẩn còn độc thân...tại chổ.
Chiều cao 1 m 70
Sức nặng : vô cùng lý tưởng cho nghề..cửu vạn.
Nghề ngổng : cổ cồn trắng (vô cùng mâu thuẩn với cái body dạng vai u thịt bắp..nhưng ko bị mồ hôi dầu là nhờ ở deodorant Grey Flannel )
Tứ khoái : ko chừa món nào vì vốn dể tính, luôn chấp nhận.
Đam mê : Bất cứ món gì gọi là..nghệ thuật (?) kể cả nghệ thuật.l..`..tự ý đục bỏ hai chữ..Nhất là nghệ thuật...thứ 7.
Ghét :..quần áo..!! Vì vốn khoái tự do phóng...túng !
Yêu : Đã khai rồi : Tự Do !
Mơ ước :..ngay lúc nầy là được chạy tọt vào sau cánh gà để trốn...những ánh mắt..trần gian đang chiếu lên từ dưới sân khấu..!
Thần tượng : Anh chàng Lọ Lem làng Chử Xá. Lối sống thôi chứ cái kết cuộc phải cõng cô công chúa rồi dắt nhau...đi tu tiên thì ko khoái.
Kẻ thù : Ác nhân. Nhất là loại..tay sắt bọc nhung !

Lại nghe tiếng rít nhỏ của Chou Chou...thôi đủ rồi chào và đi vào chứ...Định đứng ăn vạ như Chí Phèo hay sao...Gớm ! Còn bao nhiêu người nữa đấy. Và còn màn trình diền quần đùi nữa...Thời gian có hạn ông ơìììì!!!!!!

Chu lủi thủi đi vào vừa thắc mắc sao người đẹp có thể đọc vanh vanh lý lịch của mình như thế hả...Ong nữ ?
-Ấn tượng: ấn tượng nhất về 1 bài dài ngất ngây con gà tây:9.25
-Dễ thương: bác này không dễ thương lắm, nhưng em cũng cho 8
-Hài hước: khá hài hước:8.5
-Nhiệt tình: có nhiệt tình mới post cái bài dài dằng dặc thế nì chứ:9.25
-Trung thực: nghe hơi giống...tiểu thuyết kiếm hiệp, hic:7.75
Tổng:42.75

bibi
11-10-2006, 07:31 PM
Tình hình là sau một hồi vật vã trong cánh gà, sử dụng toàn lực 2 tay - 1 tay bịt mũi, 1 tay quạt lấy quạt để, mong tìm được chút không khí trong lành mà không nổi, vừa thấy bác Lex (nghe giống kẻ thù của siêu nhân quá bác nhẩy ;))) đi vào, chưa kịp lao ra thì bác Chử đã nhanh chân phóng ra mất! nay em chực sẵn ở mép sân khấu, vừa thấy bác Chử rục rịch đi vào là em vội nhả phanh, sang số, đạp ga vọt thẳng ra sân khấu để đến với các vị giám khảo mĩ miều, quý vị khán giả thân ái (và cả với bầu không khí trong lành - mát lạnh - trong veo - hít vèo này nữa ;))) >:D<
Ra đến sân khấu, đạp ga, bẻ lái, đờ ríp - xoay 1 vòng để các vị giám khảo anh minh tinh tường và quý vị khán giả được chiêm ngưỡng một cách tổng thể ngôn ngữ thiết kế mà thày u em đã dày công nghiên cứu hàng chục năm mới chế tạo được ra :P
(hít hít mấy hơi không khí cho nó đã) Sau đây em xin gửi đến toàn thể các vị giám khảo kiều diễm khả ái, thông minh xinh đẹp, chính trực công bằng lời chào thân ái (và cũng thân...yêu) nhất :D
em xin tự giới thiệu:
em tên là conbaky, bà con vẫn gọi là Còn ba ký,
(mặc dù nhìn vào em thì mọi người chắc ai cũng đoán được là khối lượng tịnh > 30 ký :) ), xuất xưởng năm 1988, đã được 18 năm nhưng máy vẫn còn rất tốt, có đủ khả năng để làm tất cả những gì mình có thể :P
có lẽ mấy thông số kĩ thuật như chiều cao, cân nặng ,... thì không cần giới thiệu chi tiết quá ở nơi công cộng, các vị giám khảo thân yêu và cả các quý vị khán giả thân thương, ai có nhu cầu tìm hiểu kĩ thì cứ đến gặp thẳng em :D
em còn muốn nói nhiều nữa, nhưng mà thông cảm với các thí sinh còn ở trong cánh gà, em đành kết thúc màn chào hỏi ở đây để nhường chỗ cho thí sinh khác được hưởng tí chút không khí trong lành!!!
(hít hít không khí lần cuối)
à tí quên:
quý vị khán giả xin hãy nhấc máy điện thoại, gọi điện hoặc nhắn tin đến tổng đài PAN để bầu chọn cho còn 3 kí với số báo danh rất dễ nhớ - gần với nick name: 03!!!!
tiện thể, quý vị khán giả ai có mặt nạ phòng độc thì cho em mượn với, xin cảm ơn rất nhiều!!!!
em xin chào tạm biệt và chúc BGK xinh đẹp thông minh có một ngày làm việc thành công tốt đẹp, chọn ra được những thí sinh xứng đáng nhất (tất nhiên là trong đó có em)! thanh kiu, xie xỉe, mẹc xi, tanh cờ xuyên, à ri ga tô con gà tồ!!!
brừm...brừm... chuẩn bị đi vào!
à quên (lại tí quên câu quan trọng nhất) I love you - tôi yêu các bạn!!!:x :-*
-Ấn tượng:cũng khá ấn tượng:9.5
-Dễ thương:9
-Hài hước:quả này em cười vỡ bụng rồi:9.75
-Nhiệt tình:8.75, bác này nói chuyện ngoài lề hơi nhìu wá
-Trung thực: 8.5
Tổng:45.5

bibi
11-10-2006, 07:31 PM
Vừa thấy bóng Còn Ba Kí xông vào, Sói em vội gọi giật lại hỏi chút ít kinh nghiệm...

- Ơ thế thì cái thi thi lày ló có khó không ấy bác nhẩy ?
- Uầy, chuyện nhỏ, bác cứ khen cứ nịnh cho thật dẻo vào, ắt sẽ ngon lành ... như em đây này.

Nói câu trước câu sau Ba Kí ta lại phóng vèo vào hậu trường, để lại một đám khói bụi bám đầy mặt Sói. 1 phút lắc đầu thương cảm vì đội ở trong vẫn dính mùi bác La, Sói tiến ra sân khấu, miệng vẫn chưa ngớt lầm bầm " vào đấy mà hít mùi bác La nhá, cái tội ... chạy nhanh làm người ta chưa kịp hỏi kĩ, hực ... ". Chưa dứt câu thì trước mặt Sói đã sừng sững 1 cụ ... Quên Bê.

- Thế bây giờ chú em có định show hàng cho các chị xem không hả ? Hồi trước chú mày là hay ngó chị rồi ướt quần ướt áo lắm đấy nhá. Cứ liệu liệu rồi chị bẩu ... Ở trong đấy rồi lại bám chặt vào cái Laptop của ông Bún thôi. Ra ngay !!!

Sói em không dám ý kiến :-S, lắp bắp run rẩy tiến ra pháp trường...
Thưa toàn thể chị em cô bác, bà con khối phố, thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa, em là Non Ni Út, ở núi Nùng bu em gọi là thằng Sói, ra đường bạn bè gọi em là bác Sói, gặp đệ chúng nó chào em là anh Sói, lên thôn mọi người quen gọi em là Sói. ( phù, thở thở vài phát )...

Em sinh ra ở miền sơn cước năm 87, hồi chưa có nạn săn trộm như bây giờ. Sau này nghe nói ở cổng bách thảo hay bán chim cút béo ngậy nên em theo cả bầy di cư về núi Nùng để thỉnh thoảng còn ... vồ trộm vài con =P~
Dạ, dạ, em tuổi chưa tròn 2 nháy, hiện nay còn đang là sờ vờ ( vẹo hay vợ thì ... tùy BGK nghĩ, với em thì ai cũng được =P~ ) Tầm cao khoảng 90cm, chiều dài khoảng 167cm, cân nặng 56kg. Ngày xưa ở trên núi, mấy lần em được bầu làm người mẩu đấy :x

Sở thích: dạ, dạ, em thì em thích nhiều lắm, nhưng em thích nhất là được cống hiến cho công chúng, được làm vui lòng BGK xinh đẹp, duyên dáng, thông minh ở dưới kia ạ, được nghe những lời vàng ngọc từ BGK thốt ra ạ, được .... BỐPPP !!!

" Tiên sư đứa nào dưới kia ném dép vào đầu ông nhá :(( ông mà bắt được thì .... ối ối, em nào có ý nói các vị GK thân yêu đâu ạ, em nói là nói thằng nào đang cười đểu dưới kia cơ ạ, dạ dạ nó vừa ném em, gì ạ, à, vâng em tiếp tục ngay đây ạ ". Dạ ngoài ra em còn thích xem phim, nghe nhạc và oánh điện tử nữa.

Dạ, nếu em mà được làm hoa vương năm nay em sẽ giúp đỡ nạn nhân của đội spam, em sẽ giúp đỡ các em bé ... bận đi học mà bỏ lỡ phim hay ... mà quan trọng hơn cả là em sẽ không hưởng lộc 1 mình, dạ dạ, í em là nếu em được làm Hoa Vương thì công lao lớn nhất thuộc về BGK ạ, dạ em không quên đâu ạ ... "

" Ối sao lại lôi em như thế, em có nói nhiều đâu anh ?" . Thì ra bác bún ngồi nghe nãy giờ nóng tiết xồ ra lôi em vào hậu trường vì cái tội nói nhiều... " Anh ui, em có làm gì đâu anh :(( em chỉ làm như lời còn ba kí dặn mừ, em có biết gì đâu " . Sói em bị lôi xềnh xệch vào sau cánh gà, tay ôm đầu, tay giữ quần nhưng vẫn không quên với lại " Dạ em xin chào BGK ạ, chúc BGK vạn sự tốt ... ái dồi ôi ... lành ạ "....Chưa dứt câu, lại 1 cái dép nữa được phi lên từ phía khán giả, cùng những tiếng huýt sáo, la ó ầm mĩ....
-Ấn tượng:cũng ấn tượng về quả bài ngất ngây con gà tây và ấn tượng về cách nịnh GK:9.5
-Dễ thương:9
-Hài hước: em nổ bụng roài:10
-Nhiệt tình:9
-Trung thực: không nói nhìu về bản thân, chỉ thích nịnh BGK:8.5
Tổng:46
(có hối lộ nên mới thế này nhá, Sói ứ được quên bi đâu);))

bibi
11-10-2006, 07:31 PM
Kingbee bay vèo ra sân khấu với tốc độ còn hơn máy bay phản lực. Chỉ còn vài phút nữa là phần thi kết thúc. May mà còn kịp. Hú vía !

Nhìn khắp một lượt, thấy BGK vị nào cũng "dễ xương", tự nhiên King muốn "cắn" mỗi người một cái:-SS Tiếp theo tiếng thét kinh hoàng của 11 cái loa phát thanh, BGK lại làm việc sau giấc ngủ dài.... 100 giây.

Kính thưa BGK, kính thưa pà-kon-kô-pác, cùng toàn thể wí wị và các bạn ( chắp tay chào 4 phương 8 hướng ), SBD 007 tui đây xin trình bày đôi chút về cái thằng tôi họ Bee tên King này.

- Bee vốn là người chăm chỉ nhất trong số những người lười biếng. Thế mà có một số kẻ dám biến Bee thành Bê bằng cái miệng độc địa của mình. Bee là dòng dõi cao quý, chỉ bay trên không trung nên lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Bee mang đến cho đời mật ngọt từ hoa thơm. Có khả năng tự vệ và ra tay nghĩa hiệp trừng trị mấy tên dê xồm giùm người đẹp ( người không đẹp thì miễn nhá :>). Bee luôn luôn thông minh, sáng suốt lựa ra người nào đẹp nhất, đẹp nhì, đẹp ba,..... Sao nỡ cho Bee thành một loài ngu đần, chậm chạp, sống dưới đất dơ bẩn và never biết kí rì là đẹp thía ??? Đả đảo ! Phản đối !

( Mô Phật ^:)^ ! BGK ui, King hổng có ý "bóng đen" nào đụng chạm đến BGK đâu nhá. Nếu có thì chỉ chạm nhè nhẹ đến mấy thằng boy bon chen danh lợi với King thui à :D )

- King hơi cổ điển tí nên không thích mấy girl quá mạnh bạo. Thế nhưng cuộc đời xui rủi, các nường thuộc loại "dân chơi không sợ mưa rơi" cứ bám lấy King miết. Hừng sáng mở cửa ra là..... choáng ! Cứ ngỡ mình là Orlando Bloom hay Brad Pitt ấy. Báo hại hum nào cũng phải gọi Boeing của Bush cho quá giang đến CTy :-"

( Ánh mắt mê ngủ nhìn BGK cười hiền một cái. Trùi ui ! Nếu đếm không nhầm thì hình như có đến 8, 9 vị "ngất ngây con gà tây" roài !!! :) )

- King mang một form người mà bất cứ nàng nào cũng mơ ước. Bee mà lị ! (xoay một vòng)

- King mang một sức mạnh mà bất cứ chàng nào cũng thầm mong. Bee mà ! (gồng mình một cái --> bắp tay bắp chân nổi lên cuồn cuộn)

- King chính thức là Bee Việt vào ngày Noel khoảng mấy năm, ủa lộn, mấy chục năm về trước (nhớ để tặng quà nhá). Thích ăn sô-cô-la sữa (nhớ kỹ để tặng cho đúng loại nhá). Thông thạo 2 ngôn ngữ : tiếng Việt và Vietnamese => có thể giao tiếp với tấ cả mọi người ( Việt ) trên toàn thế giới.

- Việc mà King đang cần làm là mua chuộc BGK.

- Mục tiêu King đang phấn đấu là giành giải nhất để BGK đốt pháo ăn mừng (Đấy ! Làm gì cũng nghĩ đến BGK trước tiên đấy nhé !)

- Slogan của King là "Phải cho BGK biết thế nào là mật ong một lần".

Nói đến đây thì mod ngắt lời King "Thôi thôi, Kingbee mà nói nữa không khéo tất cả hội đồng BGK chết đứ đừ vì cái sự duyên chết đi được của King bây giờ (Thời buổi này, kiếm con trai có duyên còn khó hơn.... lấy chồng nữa đấy nhá ). BGK đồng loạt, nhất trí cho Kingbee - SBD 007 số điểm là......

Suỵt ! Để King về nhà lấy mật ong mang đến cho BGK rồi trở lại tường thuật tiếp cho nghe.

Khi BGK nói xong, tất cả cổ động viên vỗ tay rần rần đến nỗi.... sập cái sàn diễn. May phước, là Bee nên không sao. Phù ! Quay trái, quay phải, trước, sau, cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ, King thầm nghĩ "Khỉ thật, đến chi mà lắm, chào muốn gãy cổ".

Và cũng với vận tốc như lúc vào, King ra khỏi đấu trường 11 khi BGK chưa kịp chớp mắt.

Đề nghị BGK cho dựng lại sân khấu để thi tiếp phần 2. Còn nếu không thì... chuyển địa hình đê !!!!!
-Ấn tượng: khá ấn tượng bởi màu sắc xanh đỏ tím vàng lòe loẹt, làm em phải căng mắt ra mới đọc được:9.5
-Dễ thương:9
-Hài hươc:không hài hước lắm:8.25
-Nhiệt tình:9
-Trung thực:8
Tổng:43,25

Lonely_Wolf
11-10-2006, 09:20 PM
hê hê, em đội ơn GK 2 hòn rất ( mũ n ) nhiều =P~
Dạ, em nào dám quên BG đâu ạ, GK cứ yên chí nhớn ạ :-*

kiemkhach
11-10-2006, 09:20 PM
chà , em bibi chấm điểm rẻ ghê ta ! kiểu này thế nào mình cũng ...đứng giữa bảng xếp hạng ! hhiihi

hermione
12-10-2006, 02:01 PM
Còn ai thì vào thi nốt đi để Thư ký còn cộng điểm và công bố các thí sinh lọt vào vòng sau. Muốn làm BGK sốt hết cả ruột lên rồi.

bibi
12-10-2006, 05:25 PM
Sau Cánh gà: Tệ quá, BGK củ chuối chấm muối, chẳng nói chẳng rằng gì cứ mặc anh em mạnh ai nấy xông lên. *****, làm ăn thế này thì giả dép bố về. Có được cái vương miện cũng mang tiếng. Phần thưởng thì chẳng thấy đâu mà còn bầy đặt.

... Nhưng mà mất công đến rồi cũng thi thử phát xem sao, đánh tẹt hết cả bọn thí sinh khác, nhỡ về chúng nó bảo mình hèn.

Chuẩn bị vuốt keo, sửa sang áo xống, chỉnh lại gọng kính bước ra sân khấu.

Khán giả: Vỗ tay, độp độp, đọp...

Chào mừng các bạn khán giả đã đến đây cổ vũ cho tôi. Xin chào BGK với những thiếu nữ, phụ nữ xinh đẹp ngất trời. Tôi tên là Mr Complex, gọi tắt là Lex cho nó "đại tiện". Tôi đến đây với mong muốn giành được vòng nguyệt quế về để vào tủ kính cho nó sang nhà, để bọn con gái hết thói Yết Kiêu với tôi. Mong BGK chấm điểm thật công tâm. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ

Lex tôi đây hiện sống tại mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi có hồ Hale đầy bóng cây râm mát, nơi có Hồ Tây đầy những đôi nam thanh nữ tú đến tối lại lên, nơi có tháp rùa nghiêng nghiêng cổ kính. Tôi rất yêu mảnh đất này, nó đã cho tôi những tháng ngày đẹp ngọt ngào như đường mật.

Cũng chính thủ đô Hà Nội đã nuôi tôi khôn lớn, để tôi trở thành một nhà doanh nghiệp trẻ đầy tự tin. Mặt hàng tôi kinh doanh là những sản phẩm dành cho phụ nữ. Từ dầu gội đầu đến thuốc trị hôi nách, từ những hộp son cho đến Kotex, Diana. Tôi luôn muốn chị em phụ nữ được thoải mái trong những ngày...

Về số đo, tôi nghĩ, chỉ cần nhìn mà không cần đo, BGK cũng cảm nhận được những thớ thịt cuồn cuộn đang dâng trong người tôi...

Mời BGK cứ nhìn ngắm tôi thoải mái, nếu không rõ về số đo, có thể lên sân khấu sờ mó hiện vật cho chắc....
-Ấn tượng:8.5
-Dễ thương:8
-Hài hước:8
-Nhiệt tình:8.75
-Trung thực:8
Chú ý: vì giám chê GK là củ chuối, trừ 1 điểm, thế còn là nhẹ đấy nhá (vì nói toàn thể BGK, không thì bi trừ hết;)) )
Tổng:40.25

bibi
12-10-2006, 05:52 PM
Dạ dạ, Sói giục thì em xin thưa

Nhìn xem:

Cưỡi lừa phi đến đàng xa
Mắt la mày lét hào hoa rõ ràng
Tay thời xé thịt (bò) nhẹ nhàng
Tay thời bầu rượu mua tại làng Kim Sơn

Dạ em xin được:

Kính chào ban giám khảo
Đừng thấy mặt em như đen đít chảo mà các vị cho rằng em khó bảo
Em đây tên là Lé, dẫu mắt tròn như bi
Chuyện gì em cũng biết
Từ chuyện các thí sinh khác xúm xít hậu trường xem phim sex
Cho tới chuyện giám khảo thầm đo xem quần đùi ai bé nhất
Em dẫu chẳng mong giật giải hoa vương
Cũng xin nhường người khác giải ... toàn thân hoa gấm
Nhưng chắc chắc không ai tranh được với em giải Phục trang Xà lỏn giây thung lỏng.


Thưa các bác,

Em đây xuất xứ thôn PAN, hay như giang hồ gọi thôn Phạt Anh Nằm, vì tội Phơi Ảnh Nude

Hộ khẩu thường trú:

Tài cao phận thấp chí khí uất
Giang hồ mê chơi quên quê hương

Tình trạng hôn nhân:

Hăm mấy mùa rau ngổ
Chưa một lần cầm cổ tay ai

Tình cảnh hiện thời:

Xã hội bất công nuôi ta lớn
Cuộc đời khốn nạn dậy ta khôn

Tự vấn về bản thân:

Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà

Phương châm cuộc sống

Nghĩ khác. Làm khác. Sống khác. Chết y như thằng khác.

Đang làm luận án tiến sĩ về đề tài:

To beer or not to beer

Ngày hội yêu thích:

OktoberFest, cốc bia to như cái phích, xúc xích to như cây giò

Đồ chơi yêu thích (nhưng chưa được chơi)

Cô láng giềng ơi, không biết cô còn nhớ đến tôi


Tới đây em xin hết. Nhường lại sân khấu cho các bác khác. Em té.
-Dễ thương:8
-Ấn tượng: cực kì ấn tượng, em ấn tượng về cái quả thơ dài dằng dặc của bác:9.75
-Hài hước:8.75
-Nhiệt tình:9
-Trung thực:8
Tổng:43.5(em tính nhẩm nhá, sai gì thì báo lại cho em)

bibi
12-10-2006, 05:52 PM
-Ấn tượng: s...sâu s...sắc, đến nỗi làm GK tò mò:9
-Dễ thương: em ứ thích râu quai nón, nhưng được cái bác này post ảnh hồi nhỏ trông xinh xinh:9 nốt
-Hài hước: có khiếu hài hước, nhưng không rõ lắm:8.25
-Nhiệt tình: cũng post bài sớm, và còn thêm quả ảnh thật:9.25
-Trung thực: trung thực, khai báo đầy đủ, còn thêm ảnh nữa:10 (sướng nhá)
Tổng:45.5
Thư kí ơi, vì bác này thêm quả thơ 4 mùa nữa, em nâng 1 điểm, lên 46.5, nhá

bibi
12-10-2006, 05:56 PM
-Ấn tượng:cũng ấn tượng về quả bài ngất ngây con gà tây và ấn tượng về cách nịnh GK:9.5
-Dễ thương:9
-Hài hước: em nổ bụng roài:10
-Nhiệt tình:9
-Trung thực: không nói nhìu về bản thân, chỉ thích nịnh BGK:8.5
Tổng:46
(có hối lộ nên mới thế này nhá, Sói ứ được quên bi đâu);))
À, Sói còn show hàng, em cho thêm 0.5 điểm, thành 46.5 điểm (đáng lẽ cho thêm 1 nhưng mà Sói phải post ở đây cơ, cứ tạm thời thế nhá, khi nào sói show hàng ở đây thì cho Sói lên 47)

Lonely_Wolf
12-10-2006, 06:13 PM
hê hê, đến vòng 2 mới là vòng show hàng mà GK 2 hòn :)) Yên chí nhớn là em đã chuẩn bị hàng để show rồi GK ạ :))

full_moon
12-10-2006, 10:13 PM
Dễ thương:8
-Ấn tượng: cực kì ấn tượng, em ấn tượng về cái quả thơ dài dằng dặc của bác:9.75
-Hài hước:8.75
-Nhiệt tình:9
-Trung thực:8

Bác Lê Thanh : Dễ thương :8,5
Ấn tượng: bác làm thơ hay wa' 9,5
Hài hước :9
Nhiệt tình: mọi ngừoi trong PAN em đều cho là nhiệt tình :D 10
Trung thực: 9,25

Tổng nè :46,25

full_moon
12-10-2006, 10:13 PM
LeTOm:
- Ấn tượng: bác này chẳng chịu nịnh em gì cả, vòng 2 mà thế là em cho trượt đấy nhé (vòng đầu thì em nưong tay) 8,5
-Dễ thương: bác này nịnh các GK kia giỏi ghê nhỉ, thui em cho bác 8,75
- Nhiệt tình: 10
- Hài hước: ổn, 9,25
- Trung thực: các thí sinh đến thi đều phải trung thực, trung thực là yếu tố wan trọng :D 9,5
Tổng nà: 46

full_moon
12-10-2006, 10:13 PM
Kiếm khách:
- Ấn tượng: bác này theo trường phái trung thực cổ điển để khuyến khích mun cho 8,5
- Hài hước:8,5
- Nhiệt tình:10
- Dễ thương: 8
- Trung thực: cực kì trung thực :)) 10

Sau đây là phần thông báo tổng điểm :45

chuotcoi
12-10-2006, 10:13 PM
E hèm....thi rồi đấy á....thôi thì Tom cũng bước ra sân khấu trình làng cùng mọi người vậy....

Lời đầu tiên Tom xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể hội đồng giám khảo,cùng toàn thể chị em phụ nữ đang đứng ngồi không yên theo dõi cuộc thi cũng như các lão làng trai tơ của forum,và cũng như toàn thể tập đoàn Zoo in forum cùng các đồng chí cư ngụ tại đó gồm chuột, mèo, Ong, Sấu, Gà..... (nói chung là nêu tên bọn chúng ra doạ BGK nếu không cho Tôm bước tiếp vào vòng trong...)

Và bây giờ Tom xin mạn phép vén bức bình phong bấy lâu nay Tôm mang trên người....:>

Vâng,Mình tên là Tom với cái họ Lê,nhưng mọi người vẫn thường gọi mình là Tôm(a Bún thì đặt là Lệ Tôm..chả hiểu cái từ này luôn).Năm nay Tom vừa bước qua cái ngưỡng 20 được 5 tháng 10 ngày 35 phút 10 giây...:P.
Tom hiện đang cư ngụ tại thành phố mang tên Bác,và cũng đang làm sanh diên của trường đại học Dược mà thầy cô Tom vẫn gọi là nơi tàn phá nhan sắc của sanh diên nhưng Tom chỉ đi dược 1/2 chặng đường nên chắc cũng chưa bị tàn phá bao nhiu chắc cũng hy vọng vớt vát vào vòng trong nhỉ?;;)

(Cho e thở tý nhá...hồi hộp quá...lần đầu tiên được đi thi 1 cuộc thi sắc và tài thế này đây[-O<)...(ồ sao hum nay bé Vic bận chiếc đầm trắng xinh thế kia?Chị Mảry thì khoác cho mình bộ váy đen trông thật quyên rũ,Ồ...Bee vẫn mang phong cách xì teen với chiếc váy ngắn ..cực ngắn..)

Vâng Tom xin tiếp nhá....

Tom cao 1 mết sờ au sau sắc sáu mươi tam sắc tám,nặng tròn 64 kí lô...<= cái này Tom tính theo chuẩn IBM là 22.5..có nghĩa thân hình hoàn toàn bình thường....:P

(Chỉ mãi ngắm chị Mèo trông bộ quần Jean đầy phong cách,Fan đằm thắm trong chiếc váy đen lẫn trắng,Piggy hôm nay nhì dễ thương quá..)

Sở thích sơ khai của Tom là nghe nhạc(được bà chị thụ giáo) sau đó mày mò và ghiền phim,tiếp đó chôm được vài cuốn sách thì thích đọc sách nốt....và mai mốt mà vớ được e nào thì say mê e đoá luôn...;)) Sở trường của Tom là có thể nói liên tục 24 tiếng mà không cần bíêt sự có mặt của người bên cạnh...:P...còn không có sở đoản cũng như sở khanh đâu nhá...;)

Phần ngoại ngữ thì Tôm cũng bập bẹ được 2 thứ tiếng Anh à Pháp gọi là có với người ta ấy mà...

(chà...hôm nay mấy e tuổi teen trong thành phần BGK nhìn xinh tươi quá nhể)

Dạ....vâng...tới đây chắc Tom cũng xong màn trình diễn của mình...(cúi đầu gập người cười thật tươi....bước từ từ vào canh gà và nhấn nút biến)

(Chạy thật nhanh ra sân khấu....)Ậy Tom quên 1 thứ quan trọng...các bạn nhớ bình chọn cho letom với mã số bình chọn 01 nhé...:P

(Lâu lâu giả nai phun lời vàng ngọc mà sao khó thế không bíêt:D)
chet roi cuu chuot voi may do hoi nay tu dung ko danh duoc dau
chuot cho diem anh tom truoc vay nha

an tuong: 9 diem nha
de thuong: 7.5 can toi ko viet hoa ten GK chuot
hai huoc: 8 diem
nhiet tinh: 10 diem nao, la thi sinh du thi dau tien & cung rat nang no
trung thuc: 9.5
total: 44 diem

chet roai cai may cua chuot lam sao bi h

chuotcoi
12-10-2006, 10:13 PM
a OK roài
đến lượt monsoon này
ấn tượng: em rất ấn tượng cái khoản cân nặng của bác: 9 điểm
dễ thương: bài của bác thì được 8.5 nhưng ai bảo bác pót hình sớm làm em chạy mất dép, trừ 1 điểm: 7.5. Nhưng đền cho bác cái vụ bị em chê... già, thêm 0.5 -> 8 điểm
hài hước: cũng chính vụ cái ảnh gỡ lại: 9 điểm
nhiệt tình: 9 nốt, chăm pót ảnh
trung thực : 10
total: 45, sướng nhá
đa tạ chuột đê
mình dễ tính thế nhẩy:D
em sẽ hậu tạ các bác GK đã cho em điểm cao nần trước;)
à, lão cà sâu có thi ko í nhẩy

monsoon
13-10-2006, 07:33 AM
Dễ thương:8
-Ấn tượng: cực kì ấn tượng, em ấn tượng về cái quả thơ dài dằng dặc của bác:9.75
-Hài hước:8.75
-Nhiệt tình:9
-Trung thực:8

Đoạn này chấm cho thí sinh nào thế?

monsoon
13-10-2006, 07:33 AM
Mọi người ơi, monsoon chuẩn bị vắng mặt 1 tuần vì lý do đặc biệt, đến 1 nơi kg net , kg cable, (công việc chó ăn đá gà ăn sỏi thế đấy) kg có cả báo nên mọi người có gì thì PM nhá. Ra về sẽ post ảnh và viết bài bù. Monsoon phải đi dạy về vấn đề bóp nặn :D :D :D

sweetie
13-10-2006, 07:33 AM
Sweetie chấm điểm nè:
Do Sweetie đã có nhời mời các thí sinh đến nhà chơi nhưng .... chỉ có một số người đến, nên kết quả đưa ra RẤT CÔNG BẰNG

em chấm ngay đây ạ:
Kiemkhach: - Ấn tượng: 7,5 (chả ra dáng kiếm khách hay bảo vệ gì cả, kó có sì tin riêng)
- Dễ thương: 8,5
Hài hước: 8,5
Nhiệt tình : 9 (lười pót bài nhưng dc cái thi thố là nhanh nhẹn ngay)
Trung thực: 9,5
Tô tan: 42 điểm

Tom: - Ấn tượng: 7,5 (nhạt nhòa quá)
- Dễ thương: 7 (cái tội cấm có khen Sweetie câu nào, thù dai lém)
- Hài hước: 9
- Nhiệt tình : 9,5
- Trung thực: 9,5
Tô tan: 42,5

Mun sun: - ẤN tượng: 8 (hehe, thông cảm, em ứ thích anh già)
- Dễ thương: 8 (thông cảm típ, em ứ thích con trai để râu, trông bửn bửn)
- Hài hước: 8
- Nhiệt tình : 8 (quả thật chưa đọc mấy bài bác post bao giờ)
- Trung thực: 10 (ảnh xấu mù cũng dám mang ra khoe, hồi bé còn đỡ... hehe)
Total: 42

Lếc: (Mr Complex)
- ẤN tượng: 9,5 (ấn tượng kiểu cô tếch xì tin của bác)
-Dễ thương : 8 (em đã bảo là ko thích mấy anh già già, lại còn complex nữa)
- Hài hước: 9
- Nhiệt tình: 8,5
- trung thực : 9
Total: 44

Huachu: - Ấn tượng :9 (em thích kỉu trông sì pọt ti như bác)
- Dễ thương: 9 (miễn bàn, ai cũng thấy)
- Hài hước: 9,5
- Nhiệt tình : 9
- Trung thực : 9 (cái này hơi nhân nhượng, vì ít ra chưa thấy khai thật về ....số đo)
Total: 45,5

Conbaky: - Ấn tượng : 10 (định cho 9,5 thui nhưng đờ ríp xì tin quá nên ko kiềm chế được)
- Dễ thương: 9,5 (định cho 10 nhưng sợ đồng chí Sweetie trai ghen;)) nên thui)
- Hài hước: 9
- Nhiệt tình : 10
- Trung thực: 9,5
Total: 48

Sói: -Ấn tượng: 9
- Dễ thương: 9,5
- Hài hước: 9,5 (cái câu "chiều dài 167cm làm BGK cứ.... cứ... ;)) ;)) ;)) )
- Nhiệt tình : 10
- Trung thực: 9,5
Total: 47,5

King bee:
- Ấn tượng: 9
- Dễ thương: 7 (chả nhẽ lại bảo ...ek thấy dễ thương)
- Hài hước: 9,5
- Nhiệt tình: 8,5
- Trung thực : 7 (chả có cái info nào ra hồn, toàn nói linh tinh>-) )
Total: 41

Lé:
- Ấn tượng: 10 (đúng kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ)
- Dễ thương: 9,5 (dù hơi dừ so với "khẩu vị" của Sweetie)
- Hài hước: 10 (đọc cái j của bác này cũng chết cười)
- Nhiệt tình : 8,5 (sao mãi mới thèm ra chào hỏi thế???)
- Trung thực: 9,5
Total: 47,5

Ôi mệt quá, em đi ngủ đây. Khiếp, chấm thế này .... nao nực ra phết.

meoden
13-10-2006, 07:33 AM
e hèm, e hèm. Xin kính chào toàn thể mọi người. Em Vic xin đại diện ban tổ chức, công bố danh sách Ban Giám Khảo.<:-P <:-P
Vòng 1:

Heo ăngiò - thành viên Zoo.
Chut - Thành viên Zoo
Mun - tên một loài mèo (mèo mun á)
QueenBee - Thành viên Zoo-Hoa hậu thôn PAN được nhìu người bình chọn nhất năm 2006
Sweetie - Hoa Hậu thôn PAN - Hoa Hậu thân thiện 2006
Fancine - Á Hậu Thôn PAN 2006
Meoden - thành viên Zoo - Miss PAN 2006
Mod Cẩm Thúy - Moderator của PANTuy nhiên, sang vòng 2, vì tính chất căng thẳng và quyết liệt mà thành phần BGK có sự thay đổi rõ rệt. Và sẽ được công bố cụ thể sau.

Hiện nay, Danh sách các thí sinh còn đang trong vòng bảo mật. Dự kiến có 14 thí sinh. Hiện đã có 6 thí sinh sẵn sàng. Và có 3 thí sinh bỏ cuộc. Chẹp chẹp.
Người bí ẩn dự kiến như đã nói ở trên là Mod Cẩm Thúy và Admin( mọi người sợ chưa). Tuy nhiên, Admin đã từ chối lời mời. Lí do là đắt "xô" quá. Phải đi nhiều chỗ, ko thể tham gia. Nhưng em sẽ có gắng tích cực liên hệ với Người Quản Lý của Admin để họ sắp xếp thời gian cho Admin thi vòng 2.

Các pác có thể nhận thấy, thành phần BGK có tới 3 pác là thành viên của Zoo. Và thí sinh cũng có 2 3 người có vị trí cao trong Zoo. Xin khán thị giả theo dõi thường xuyên nhằm tránh những tiêu cực trong thi cử.(hìhì)

Thân Chào mọi người, lời của em đến đây là hết.
TB: Bee vào Ym nhá. Vic có chuyện mún tỏ:">


Ối giời ơi, đương kim hoa hậu môn mà bị nhà Vic nó ghi tủn ngủn là mèo mun, em thấy buồn khôn xiết, huhuhuhu cha mẹ ơi, sao tôi lại khổ thế này, đả đảo đả đảo, k làm giám khảo nữa đâu, đông bỏ xừ, để vòng chung kết cho meo xin 1 chân giám khảo, còn bây giờ meo xin rút. Hừm, mí cái vòng lôm côm bên ngoài này em k chấm điểm đâu, ..... em còn bận đi ........ chơi bời đã. Khi nào còn lại toàn các anh em "tuyển" em sẽ ra tay trừng trị ..... ấy k phải ra tay .... làm gì thì các thí sinh biết rồi đấy ......

Vic Chou's Fan
13-10-2006, 08:55 AM
Ối giời ơi, đương kim hoa hậu môn mà bị nhà Vic nó ghi tủn ngủn là mèo mun, em thấy buồn khôn xiết, huhuhuhu cha mẹ ơi, sao tôi lại khổ thế này, đả đảo đả đảo, k làm giám khảo nữa đâu, đông bỏ xừ, để vòng chung kết cho meo xin 1 chân giám khảo, còn bây giờ meo xin rút. Hừm, mí cái vòng lôm côm bên ngoài này em k chấm điểm đâu, ..... em còn bận đi ........ chơi bời đã. Khi nào còn lại toàn các anh em "tuyển" em sẽ ra tay trừng trị ..... ấy k phải ra tay .... làm gì thì các thí sinh biết rồi đấy ......
Ậy, chị lói thế oan cho em wá. Mun là moon lày lày, chị chả nhìn hết cái ranh sách rì cả, em xếp theo thứ tự từ bé đến nhớn, chị chỉ ở sau mỗi Mod Cẩm Thúy và chị Mary Xù thoi.
ơhơ, ko thấy à, em có ghi rõ là:
Meoden - thành viên Zoo - Miss PAN 2006
đấy thây.

full_moon
13-10-2006, 09:20 AM
Đoạn này chấm cho thí sinh nào thế?

Em nhầm phần đấy là phần chấm thi của BI mà, em cop lại để xem phải chấm những khoản gì thui :D

fancine
13-10-2006, 03:45 PM
(Không nhớ đã post điểm cho Kingbee chưa nữa. Ưu tiên Kingbee 2 lần nhá):
Kingbee: Chẹp chẹp, màu mè hoa lá cành quá
Ấn tượng: 9,5
Dễ thương: 9 (vì hứa tặng BGK mật ong. Nhớ nhá, cầm chuồn)
Hóm hỉnh: 8,5
Nhiệt tình: 9
Trung thực:8
-> 44

Lé: Ấn tượng: 9,8
Manly: 9,5
Hài hước: 9
Nhiệt tình: 8
Trung thực: 9,5
Cộng được 45,8. Trừ thí sinh Lé 5 điểm do dám công khai chỉ trích giám khảo Fan tại một topic khác, trong thời gian đang diễn ra cuộc thi. ;))
Cuối cùng còn lại 40,8.

conbaky
13-10-2006, 03:55 PM
Conbaky: - Ấn tượng : 10 (định cho 9,5 thui nhưng đờ ríp xì tin quá nên ko kiềm chế được)
- Dễ thương: 9,5 (định cho 10 nhưng sợ đồng chí Sweetie trai ghen;)) nên thui)
- Hài hước: 9
- Nhiệt tình : 10
- Trung thực: 9,5
Total: 48

:D
hí hí, thanh-sờ giám khảo Sweetie nhiều nhá!!! giám khảo chấm điểm dễ xương thế này, em sẽ còn đến chơi nhà giám khảo nhiều nhiều!!!
hỏi nhỏ cái, lúc nào bác giai đi vắng thế ;;) ;;) ;)) ;))

bibi
13-10-2006, 08:05 PM
Còn thí sinh nào chưa dự thi không nhỉ? Lên nốt đi

BlueWind
13-10-2006, 08:05 PM
Thấy các bác cho điểm nhiệt tình wá ta ... chừng nào kết thúc vòng 1 thế ... đang nôn nóng đợi xem vòng 2 nà ... <:-P xem xem trai nào trong này may mắn rơi vào tay lão Bee =)) ... và ai sẽ là người hao tổn công sức nhìu cho việc ganh đua giành chức trai đẹp =))

sweetie
13-10-2006, 10:25 PM
:D
hí hí, thanh-sờ giám khảo Sweetie nhiều nhá!!! giám khảo chấm điểm dễ xương thế này, em sẽ còn đến chơi nhà giám khảo nhiều nhiều!!!
hỏi nhỏ cái, lúc nào bác giai đi vắng thế ;;) ;;) ;)) ;))

Nói nhỏ: Đang đi vắng đấy, sắp về roài...;)) ;)) ;))

full_moon
14-10-2006, 09:29 AM
Mon sun :
- Ấn tượng: 8
- Dễ thương: 8,5
- Hài hước: 8
- Nhiệt tình: bác là mem mới à, em ít đọc bài của bác 9.
- Trung thực: 9.
Tổng điểm : 42,5

full_moon
14-10-2006, 09:35 AM
Mr Complex
- Ấn tượng: 8.5
- Dễ thương: 8,5
- Hài hước: 9
- Nhiệt tình: 9,5
- Trung thực: 8,5
TỔng điểm: 44

Haruno_Sakura
14-10-2006, 06:52 PM
hết hoa hậu giờ đến hoa vương, bó tay các bác^^lâu rồi ko lên, cho em hỏi ai giành vương miện hoa hậu đấy ?
@bibi: hà hà, hà hà hà, nhìn thấy chữ kí của U roài, thống thiết quá nhể ?! (cười đểu) ai biểu xì pam cho lắm vào, nên mới ra nông nỗi !!! ;;) :))
đến giờ phút nì thì ai là người triển vọng nhất rùi hở các pác ?! hoa vương x hoa hậu...chà chà...cho em tham gia với các páccccccccccc !!!!!!!!! (ưỡn ẹo, ưỡn ẹo)

BlueWind
15-10-2006, 08:41 AM
Hoa vương x hoa hậu...chà chà...cho em tham gia với các páccccccccccc !!!!!!!!! (ưỡn ẹo, ưỡn ẹo)

Đọc cái câu hoa vương X hoa hậu ... mình tá hỏa :-O vì sự ngây thơ chong chắng của nó luôn ... 3:-O ... nhức đầu với những si nghĩ way cuồng như bão tố trong đầu sau khi đọc xong bài cùa SA CU RA viết ... 3:-O 3:-O 3:-O 3:-O 3:-O

XA CU RA ... anh Bún còn ngây thơ lắm em ơi ... đừng đầu độc anh ... anh vẫn còn muốn làm một thằng bé vô tư trong sáng ... như tờ giấy than 3:-O ... ủa lộn ... giấy trắng . Nói chân thành là anh còn ngây thơ lắm XA CU RA ơi ... ngây thơ thật luôn đấy ... chả biết cái chữ XXX nó nghĩa là gì nữa là 3:-O

meoden
15-10-2006, 08:41 AM
hehe ! mình vào giới thiệu cái

Cao : 1.75m
Nặng : 65kg
3 vòng như nhau (đâu phải con gái mà có 3 vòng chuẩn)
24 tuổi
biết đọc ,biết viết , biết chát , biết xì pam .....
Ngoại ngữ : English , nghe thì được hiểu thì không
bạn gái : chưa có nên đi thi cái này để mong có bạn gái .....
sở thích : thích đi du lịch, ca hát (mặc dù hát rất dở), nghe nhạc (nghe nhạc tiếng anh ko hiểu gì cũng nghe) , thích màu đen (tối) , thích tùm lum ... , nói chung nhiều cái thích quá , ko liệt kẹ hết đựoc , ....v.v va v.v.
Sở ghét : chưa biết ....

vài dòng giới thiệu , àh còn hình thì em đã để đâu đó trên đây , để chút nữa lục lại pót tiếp hen !


:^o nghe thì thành thực tinh thần xung kích dám vén quần dài nên meo cho luôn 50 điểm, sướng hông kaka ....... Quả này đúng canh chuồng Zí à ZÔ lại có vương miện thì tha hồ mà thu phí chụp ảnh ........$-) $-) $-)

meoden
15-10-2006, 08:41 AM
E hèm....thi rồi đấy á....thôi thì Tom cũng bước ra sân khấu trình làng cùng mọi người vậy....

Lời đầu tiên Tom xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể hội đồng giám khảo,cùng toàn thể chị em phụ nữ đang đứng ngồi không yên theo dõi cuộc thi cũng như các lão làng trai tơ của forum,và cũng như toàn thể tập đoàn Zoo in forum cùng các đồng chí cư ngụ tại đó gồm chuột, mèo, Ong, Sấu, Gà..... (nói chung là nêu tên bọn chúng ra doạ BGK nếu không cho Tôm bước tiếp vào vòng trong...)

Và bây giờ Tom xin mạn phép vén bức bình phong bấy lâu nay Tôm mang trên người....:>

Vâng,Mình tên là Tom với cái họ Lê,nhưng mọi người vẫn thường gọi mình là Tôm(a Bún thì đặt là Lệ Tôm..chả hiểu cái từ này luôn).Năm nay Tom vừa bước qua cái ngưỡng 20 được 5 tháng 10 ngày 35 phút 10 giây...:P.
Tom hiện đang cư ngụ tại thành phố mang tên Bác,và cũng đang làm sanh diên của trường đại học Dược mà thầy cô Tom vẫn gọi là nơi tàn phá nhan sắc của sanh diên nhưng Tom chỉ đi dược 1/2 chặng đường nên chắc cũng chưa bị tàn phá bao nhiu chắc cũng hy vọng vớt vát vào vòng trong nhỉ?;;)

(Cho e thở tý nhá...hồi hộp quá...lần đầu tiên được đi thi 1 cuộc thi sắc và tài thế này đây[-O<)...(ồ sao hum nay bé Vic bận chiếc đầm trắng xinh thế kia?Chị Mảry thì khoác cho mình bộ váy đen trông thật quyên rũ,Ồ...Bee vẫn mang phong cách xì teen với chiếc váy ngắn ..cực ngắn..)

Vâng Tom xin tiếp nhá....

Tom cao 1 mết sờ au sau sắc sáu mươi tam sắc tám,nặng tròn 64 kí lô...<= cái này Tom tính theo chuẩn IBM là 22.5..có nghĩa thân hình hoàn toàn bình thường....:P

(Chỉ mãi ngắm chị Mèo trông bộ quần Jean đầy phong cách,Fan đằm thắm trong chiếc váy đen lẫn trắng,Piggy hôm nay nhì dễ thương quá..)

Sở thích sơ khai của Tom là nghe nhạc(được bà chị thụ giáo) sau đó mày mò và ghiền phim,tiếp đó chôm được vài cuốn sách thì thích đọc sách nốt....và mai mốt mà vớ được e nào thì say mê e đoá luôn...;)) Sở trường của Tom là có thể nói liên tục 24 tiếng mà không cần bíêt sự có mặt của người bên cạnh...:P...còn không có sở đoản cũng như sở khanh đâu nhá...;)

Phần ngoại ngữ thì Tôm cũng bập bẹ được 2 thứ tiếng Anh à Pháp gọi là có với người ta ấy mà...

(chà...hôm nay mấy e tuổi teen trong thành phần BGK nhìn xinh tươi quá nhể)

Dạ....vâng...tới đây chắc Tom cũng xong màn trình diễn của mình...(cúi đầu gập người cười thật tươi....bước từ từ vào canh gà và nhấn nút biến)

(Chạy thật nhanh ra sân khấu....)Ậy Tom quên 1 thứ quan trọng...các bạn nhớ bình chọn cho letom với mã số bình chọn 01 nhé...:P

(Lâu lâu giả nai phun lời vàng ngọc mà sao khó thế không bíêt:D)

Hai ngoại ngữ, sức khỏe bình thừơng, trí năng không thiểu, lại đã từng gặp mặt tâm tình, dễ xương xí xọn, nếu may mắn ra được khỏi ĐH thì chắc sẽ là bác sĩ, kiểu gì chẳng có lúc cần nhờ vả hắn ........... cho 50 điểm luôn .......... Bé Tôm thấy thế có được không? Sướng không, cười xòe quần lửng nào .......

meoden
15-10-2006, 08:41 AM
Tôm nhá, sao tên Ong nhà Tôm mí Gà mí Sấu thì viết hoa còn Chuột mí chị Meo lại thế kia
ko được đâu nhá, Chuột ứ cho Tôm điểm tối đa nhá


Ừ, láo quá, nhưng thôi ..... giám khảo không chấm mấy thứ lẻ tẻ đó, thằng cu này thật thà ngoan ngoan cho nó điểm tối đa chuột ạ, vào Sì Gòn mà ọp ẹp sẽ thấy nó ngoan hiền nhất Sì Gòn đó ........ B-)

meoden
15-10-2006, 08:41 AM
Monsoon làm người kế tiếp vậy, tranh thủ trước khi vào ca bốc vác vào chào ban giám khảo để thi cái nào. Không biết cái sân khấu này có bị ăn bớt vật liệu không mà đi ra nhẹ nhàng thế mà cứ thấy sân khấu nó cứ rung rung nhẩy.

Monsoon ở Hà nội đến 15t, sống phiêu bạt khắp nơi trước khi định cư chính thức tại Sì Gòn. Trải qua 1 quá trình lao động, học tập, rèn luyện đến nay đã được 30 cái xuân héo.
Ngoại hình: Tóc đen, Râu quai nón, Mặt bình thường (khiêm tốn tý)
Cao : 1,76m
Nặng : 95 kg
Khả năng : Tất cả các loại, mỗi thứ biết 1 tý (trừ đẻ)
Học vấn : Tiếng Anh đủ cưa cẩm, tiếp Pháp chỉ biết chào, Tiếng Nga (6 năm học quên gần hết), tiếng Em (kg khai cái này vậy)
Nghề nghiệp: Hiện đang sống bằng nghề bóp nặn, ngoài giờ làm thêm nghề nâng lên hạ xuống, thỉnh thoảng làm nghề chứa rác của người khác.

Màn giới thiệu đến đây xin hết xin BGK cho thí sinh về trước kẻo muộn giờ làm.
A, tý quên chúc BGK và các khán giả 1 ngày đầy may mắn và vui vẻ.
(lẩm bẩm): "Hôm nay đến làm muộn kg biết bị trừ bao tiền nhẩy?"


Khả năng mỗi thứ biết 1 tí TRỪ ĐẺ thể hiện tối đa sự thật thà và hài hước, già mà vẫn bon chen, giống meo, rất đáng cho điểm tối đa trong các mục còn lại, thêm chân dung rất manly, đến màn thoát y quần tắm biển chắc là ngon lành rồi ........ thôi cũng cho 50 điểm, bác SUN nhé, nhưng sun đâu thì sun chứ không có sun khi ra sân khấu đâu ..... hẹn gặp cụ ở vòng hai, nếu cần cung cấp gậy chống nhớ thông báo trước cho BGK .... Mặc đồ bikini chống gậy thì thế nào nhỉ, háo hức quá ........

meoden
15-10-2006, 08:41 AM
Sau Cánh gà: Tệ quá, BGK củ chuối chấm muối, chẳng nói chẳng rằng gì cứ mặc anh em mạnh ai nấy xông lên. *****, làm ăn thế này thì giả dép bố về. Có được cái vương miện cũng mang tiếng. Phần thưởng thì chẳng thấy đâu mà còn bầy đặt.

... Nhưng mà mất công đến rồi cũng thi thử phát xem sao, đánh tẹt hết cả bọn thí sinh khác, nhỡ về chúng nó bảo mình hèn.

Chuẩn bị vuốt keo, sửa sang áo xống, chỉnh lại gọng kính bước ra sân khấu.

Khán giả: Vỗ tay, độp độp, đọp...

Chào mừng các bạn khán giả đã đến đây cổ vũ cho tôi. Xin chào BGK với những thiếu nữ, phụ nữ xinh đẹp ngất trời. Tôi tên là Mr Complex, gọi tắt là Lex cho nó "đại tiện". Tôi đến đây với mong muốn giành được vòng nguyệt quế về để vào tủ kính cho nó sang nhà, để bọn con gái hết thói Yết Kiêu với tôi. Mong BGK chấm điểm thật công tâm. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ

Lex tôi đây hiện sống tại mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi có hồ Hale đầy bóng cây râm mát, nơi có Hồ Tây đầy những đôi nam thanh nữ tú đến tối lại lên, nơi có tháp rùa nghiêng nghiêng cổ kính. Tôi rất yêu mảnh đất này, nó đã cho tôi những tháng ngày đẹp ngọt ngào như đường mật.

Cũng chính thủ đô Hà Nội đã nuôi tôi khôn lớn, để tôi trở thành một nhà doanh nghiệp trẻ đầy tự tin. Mặt hàng tôi kinh doanh là những sản phẩm dành cho phụ nữ. Từ dầu gội đầu đến thuốc trị hôi nách, từ những hộp son cho đến Kotex, Diana. Tôi luôn muốn chị em phụ nữ được thoải mái trong những ngày...

Về số đo, tôi nghĩ, chỉ cần nhìn mà không cần đo, BGK cũng cảm nhận được những thớ thịt cuồn cuộn đang dâng trong người tôi...

Mời BGK cứ nhìn ngắm tôi thoải mái, nếu không rõ về số đo, có thể lên sân khấu sờ mó hiện vật cho chắc....


SỜ MÓ cũng được hả, thế thì cho điểm tối đa rồi, nhưng mà bác này dài dòng văn tự, không đi thẳng vào chủ đề, cuối cùng mới đãi bôi mời các giám khảo sờ mó, em trừ 2 điểm .... còn lại 48 điểm thôi bác ạ ..... Ngắm qua ngắm lại thấy bác già hơn em 1 tuổi nên lại thương thân già cả bon chen mà nháy thêm cho 1 điểm ........... Kết nuận: 49 điểm.

meoden
15-10-2006, 08:41 AM
Đang lang thang ngang qua PAN thấy cờ xí lô nhô, thiên hạ lố nhố những lời xì xào bàn tán. Nghe loáng thoáng những từ như Qua Vương...Quần Vương...mới tò mò ghé mủi vào xem sự cố chi mà ỏm tỏi vậy thì đụng ngay người đẹp Chou Chou train..à không Chou Chou 's Fan. Vừa chạm nhau chưa kịp chào hỏi Chu đã bị Chou Chou nắm cổ lôi xệch vào...hậu trường. Vừa đi vừa...rít vừa...hào hển...may nhẩy...tóm được một tên vào vai quần chúng minh họa nền cho các tướng kia đây...!

À thì ra là..đóng phim..Chu nghỉ...chắc là loại cổ trang theo đề nghị của người đẹp Mary Xù đây mới nghe có gì những Quân Vương...Quần Vương...ỏm tỏi lên như thế. Và vai quần chúng chắc lại là vai một tên lính thú chỉ việc hò reo bao vây một thành trì bằng giấy nên cũng dể... Miển có cơ hội thò mặt trước ống kính là ..my dream come true rồi nhé. Thế là Chu tui ko kháng nữa để người đẹp lôi xệch và tận...hậu cung.

Tới nơi nàng vơ mớ..phục trang vắt vẻo trên sào vất cho vừa quát :
- Mặc vào xem nào...Gớm cứ mình trần như...Hứa Chữ à...!

- Thì là..Hứa Chữ mà...!

- Được rồi..nhanh lên nào..ở đó mà khệnh khạng như quan trạng hồi hương...Này dù chỉ là quần chúng..minh họa nền cho các thí sinh khác nhưng cũng nhớ mà diển cho xuất có có hồn nhé...Đừng cứ mà hềnh hệch như thằng Hứa Vỹ Văn...hay đơ cán cuốc ko chút biểu lộ như tên Nguyễn Bình Minh...nhứt là chớ mà nói năng..phát biểu giọng cứ nhảo nhoẹt như Đức Tiến đấy...Xong chưa...ra sân khấu ngay đi...!

Tự nhiên được một lô lốc những..mỹ nam nhân đem ra...làm gương, Chu thấy mình cũng..có thớ nên không còn run rẩy nữa. Hít một hơi dài rồi từ từ...phun ra...theo kiểu luyện khí công và vừa đưa hai tay lên múa quyền thì nhận ngay một cái..xô chúi ra ánh sáng..Còn nghe tiếng rít của Chou Chou :

- Nỡm chưa...diển minh hoạ...làm nền cho thí sinh Hoa Vương chứ có phải là...múa minh hoạ cho ca sĩ đâu mà quơ quàu loạn thế...Gớm..!

Choáng vì bao nhiêu là đèn đốm nhấp nháy nhưng cũng thấy hút của một thí sinh vừa đi khuất và còn dư vang chưa ngưng của bao nhiêu là tràng pháo tay đôm đốp, bì bạch...Ui cứ nghỉ là tiếng cổ võ dành cho Chu tui vậy nên ráng mà..trụ lại cho vửng và bặm môi mà hé - hơi mâu thuẩn kiều Phùng mà Há hoặc Hít mà Le nhé- một nụ cười -chợt nghe loáng thoáng như giọng Bún Giò thì phải...chời chời nhà pác nầy cười ngó thấy cứ nghỉ...khóc mà còn tươi hơn đấy !-.

Vừa cười vừa liếc mắt xuống bên dưới nhao nhác người là người và mắt chạm ngay cái bàn dài phủ khăn trắng có mấy giỏ hoa tươi rực rở và một hàng những quần -bò- vận jupe -mini- mang. Chu hoa mắt cứ tưởng mình nhìn thấy..Thập Tứ Nữ Anh Hào lúc sẳn sàng..tiến quân ca. Mắt các người đẹp cứ xoi vào Chu trên xuống...ngang dọc..dưới lên..qua lại..phải trái...Như cứ muốn...lột sạch vậy à. Khổ quá, nếu khi nảy Chou Chou cứ để Chu nguyên xi...HuaChu thì chắc không bị...ngắm nghía như thế. Cứ rợn cả...châu thân nhé !

Có ánh mắt bôi chì đen kịch nhưng tia nhìn bén như kim...đốt. Có mắt xoay tít..đảo lia như cánh quạt ngày hè. Có mắt cứ..xù lên như lông nhím. Có mắt thì lấp lánh kim nhủ như trăng 16...Có mắt hấp háy như cô lợn ngủ ngày..Có đôi thì cứ long lanh như mắt chuột chí khi ngó thấy mẩu..phó mát..Nhưng cũng thấy có ánh mắt ngọt ngào như...dao cạo. Ánh thì cứ quắc lên hai vạch xanh như mèo đi ăn đêm. Chu chỉ hoàn hồn ở ánh mắt..trong veo như mắt..bé bằng bông và ánh mắt đầy vẻ người..lớn. Cuối cùng là ánh mắt tít lại như mải gậm món gì ngậy như chân giò...
Ngay lúc đó giọng của Chou Chou oang oang lên như còi..xe lửa -chou.. chou..chou..chou...-:

Thí sinh mang tên : HuaChu
Tuổi tác Tam Thập Nhi Lập nhưng vẩn còn độc thân...tại chổ.
Chiều cao 1 m 70
Sức nặng : vô cùng lý tưởng cho nghề..cửu vạn.
Nghề ngổng : cổ cồn trắng (vô cùng mâu thuẩn với cái body dạng vai u thịt bắp..nhưng ko bị mồ hôi dầu là nhờ ở deodorant Grey Flannel )
Tứ khoái : ko chừa món nào vì vốn dể tính, luôn chấp nhận.
Đam mê : Bất cứ món gì gọi là..nghệ thuật (?) kể cả nghệ thuật.l..`..tự ý đục bỏ hai chữ..Nhất là nghệ thuật...thứ 7.
Ghét :..quần áo..!! Vì vốn khoái tự do phóng...túng !
Yêu : Đã khai rồi : Tự Do !
Mơ ước :..ngay lúc nầy là được chạy tọt vào sau cánh gà để trốn...những ánh mắt..trần gian đang chiếu lên từ dưới sân khấu..!
Thần tượng : Anh chàng Lọ Lem làng Chử Xá. Lối sống thôi chứ cái kết cuộc phải cõng cô công chúa rồi dắt nhau...đi tu tiên thì ko khoái.
Kẻ thù : Ác nhân. Nhất là loại..tay sắt bọc nhung !

Lại nghe tiếng rít nhỏ của Chou Chou...thôi đủ rồi chào và đi vào chứ...Định đứng ăn vạ như Chí Phèo hay sao...Gớm ! Còn bao nhiêu người nữa đấy. Và còn màn trình diền quần đùi nữa...Thời gian có hạn ông ơìììì!!!!!!

Chu lủi thủi đi vào vừa thắc mắc sao người đẹp có thể đọc vanh vanh lý lịch của mình như thế hả...Ong nữ ?

Thân hình đô con ..... tối đa
Giọng lưỡi sắc sảo ........... tối đa
Tả các giảm kháo rất sáng tạo ...... tối đa nốt
NỠM cũng biết ......... tối đa
Ghét quần áo ........ hehhehe phải hỏi địa chỉ đến đến thăm hỏi bác này thôi .... chắc ở nhà là sẽ bộc lộ sở ghét rõ ràng nhất ......... tối đa

Hơ hơ, Chử ơi cho chàng 50 điểm, tí ra sau sân khấu mượn tạm Laptop của Bún Giò rồi email địa chỉ nhà cho giám khảo mèo nhá ......... Địa chỉ Email của meo là dêlắmdêlắmdêdêlắm@yahu.dê

meoden
15-10-2006, 08:41 AM
Phù, mệt quá mà vẫn căng mắt lên chấm tiếp cho Sói và Conbaky, một chú thì như đệ ta, chú kia lấy nick rất hiểu thảo, hông biết làm sao lại cho điểm tối đa vậy. Mình hôm nay tâm trạng tốt, muốn các thí sinh cũng được hưởng tí sái từ đó nên cho điểm hơi bị nhẹ tay, thôi thì ai cũng bỡ ngỡ vàng đầu, thưởng hơn phạt, chặt chém không bằng ai ủi vỗ về vào .... MÔNG .... Sau này nhớ hậu tạ giám khảo nhé, phù phù, nhìn nhiều thí sinh đẹp giai dễ xương, bi giờ chân tay người ngợm bấn quá, thôi thì xin nghỉ mí giấy ra kiểm tra số đo các thí sinh nhé, vòng 3 quan trọng nhất, các thí sinh mau đẩy Tu thối chân ra sân khấu để không khí trong phòng nghỉ đỡ mùi, giám giảo còn tỉnh táo mà .......... đo

bibi
15-10-2006, 09:37 AM
hết hoa hậu giờ đến hoa vương, bó tay các bác^^lâu rồi ko lên, cho em hỏi ai giành vương miện hoa hậu đấy ?
Chị meo
@bibi: hà hà, hà hà hà, nhìn thấy chữ kí của U roài, thống thiết quá nhể ?! (cười đểu) ai biểu xì pam cho lắm vào, nên mới ra nông nỗi !!! ;;) :))
Chơi đểu nhau hả? Liệu hồn:-w
Mà này, U là mẹ đúng không?;))

Haruno_Sakura
15-10-2006, 06:57 PM
ko, U là you chứ ! cái bác nè, mù tịt kién thức tiếng anh đơn giản ! đừng trách em, ai bảo bác ko cho em paste bài cơ a ha ha !!!!>:) >:) >:)
cái nhà bác Bún này, ''x'' đây là chỉ 1 cặp người ta mới viết thế chứ, bác đầu óc quá đen tối rồi đấy ! chưa kể bác cứ luôn mồm gọi em là Xa Cu Ra, Xa Cu Ra là sao hả:-w :-w :-w ???????cái nick người ta đẹp thế cơ mà, nghĩa là ''hoa anh đào của mùa xuân'' đấy !!! đợi đến lúc em dc...3000 bài viết, em lên Admin em sẽ cho bác biết tay *cười man rợ*>:) >:) >:)

bibi
15-10-2006, 06:57 PM
ko, U là you chứ ! cái bác này mù tịt kiến thức tiếng anh đơn giản
Chơi đểu người ta vừa vừa thôi nhá
Mà bún này, đừng cãi nó về cái khoản tiếng nhật, ko cãi được đâu

teentitans_raven
15-10-2006, 08:48 PM
Chơi đểu người ta vừa vừa thôi nhá
Mà bún này, đừng cãi nó về cái khoản tiếng nhật, ko cãi được đâu
Tưởng 2 hòn giận Teen và Bún về cái khoản Sổ Nam Tào gì đó, bảo là "chỉ vì lão Bún mà chia rẽ tình đoàn kết thế à?". Sao bi giờ nhắc lão ấy làm gì, cho "hoa anh đào của mùa xuân" tương lão 1 trận đi chứ?;)) Cái 2 hòn này cũng lạ thật, tính tình thay đổi như đúng rùi, chẳng biết đường đâu mà lần:-/ .

conbaky
16-10-2006, 12:08 AM
ko, U là you chứ ! cái bác nè, mù tịt kién thức tiếng anh đơn giản ! đừng trách em, ai bảo bác ko cho em paste bài cơ a ha ha !!!!>:) >:) >:)
cái nhà bác Bún này, ''x'' đây là chỉ 1 cặp người ta mới viết thế chứ, bác đầu óc quá đen tối rồi đấy ! chưa kể bác cứ luôn mồm gọi em là Xa Cu Ra, Xa Cu Ra là sao hả:-w :-w :-w ???????cái nick người ta đẹp thế cơ mà, nghĩa là ''hoa anh đào của mùa xuân'' đấy !!! đợi đến lúc em dc...3000 bài viết, em lên Admin em sẽ cho bác biết tay *cười man rợ*>:) >:) >:)
hớ hờ
đợi đến lúc em được 3000 bài thì cũng là lúc em "xa ku ra" thật rồi đấy em ạ!
mà có xa ra hay gần vào thì em cũng chả lên được Mod đâu :)

atula
16-10-2006, 09:16 AM
Tu đang định đô tại Thăng Long thành từ lúc hoàn tráng chào đời cho đến nay khi Tu đã trải qua 26 mùa xuân nhân thế, sống phiêu bạt khắp Hà Thành trước khi định cư chính thức tại Hà Thành. Hehe :D (bắt chước nhà Móm Sun [khổ thân nhà moonsoon thật, người gì mà đã móm rồi còn bị sun, đau vật vã.:@) ] một tí vậy)


Về Ngoại hình mà nói: Tu có một mái tóc sắp được nhuộm đen (nhiều tóc bạc quá nên đi thi thì phải nhuộm nhìn cho nó trẻ chứ!), Râu ko có (có thể do mình em chã quá mà nó ko mọc nổi!), mặt thì… (cái này khó nói lắm, đứa thì bảo e dừ, đứa thì bảo e trẻ con mũm mĩm, nhưng thôi để sì pam ảnh sau cả nhà nhận xét nhá)

Chiều Cao thì (nỗi đau lớn nhất trong đời) là e không qua nổi ngưỡng xà 1,65m

Cân nặng thì lại là niềm tự hào khi e cứ đứng lên cân sau khi màn hình hiện lên 65 kg thì nó hét toáng lên bạn cần phải giảm cân, phải ăn kiêng và phải tập tành hoành tráng hơn nữa, ko được ngủ nướng, ko được ăn đồ ăn có đường và các chất béo... đại loại là dù mọi người có béo đến mấy thì nó cũng chỉ nói 2 phút nhưng riêng Tu thì nó làm một bài nửa tiếng đến mức mà mấy ông bà đẩy cân ko biết phải tắt thế nào!!!:((

26 vé tuổi xuân (khai tuổi dương cho nó trẻ, tuổi âm thì các nhà chuột chiếc nó lại gọi mình bằng chú thì chít!)

3 vòng ko như nhau (nhưng phải nói là đặc biệt vòng 2 to nhất! :D he he, có lẽ là do bia nhể Lé và nhà Rách nhể, dân bia như chúngta thì ko né tránh được!)
Khả năng: Tất cả các loại, mỗi thứ biết 1 tý đặc biệt là sì pam (kể cả đẻ nếu ông tạo hoá cho phép, nhưng nói thế thôi chứ nếu có thì cũng không ham kẻo ông cho thật thì nguy!)

Học vấn : Tiếng Anh (biết 1 tí), tiếp Việt (chiếm nốt cái tí còn lại), Tiếng Nga (6 năm học cũng quên hết còn nhớ mỗi "y a liu bờ liu" mà chả hiểu nó nghĩa là gì), tiếng Nhật (chỉ biết mỗi một câu nên ko tính), tiếng Hàn (à cái này xem phim Hàn nhiều nên có biết vài câu gọi là), tiếng Lào (cái này e có thể nói được một câu hoàn chỉnh nên có thể tính nhá cả nhà, ví như câu: Ôm phản lăn ra biển, hay đang ngủ lăn ra… hé hé:D )… nhiều quá kể cả ngày ko hết mất. thôi dừng cái này nhá!

Nghề nghiệp: Hiện đang sống bằng nghề sờ nắn (:D), ngắm nghía, và chữa lành những hỏng hóc của... (cái nghề này là nắn sờ làm sao cho nó có thể lành lại)

Sở thích : thích đi du lịch (à tính từ đầu năm mới đi được có 10 chuyến, đang phấn đấu cho nó đủ 1 giáp), ca hát (mặc dù hát rất dở, nhưng vẫn bắt người khác nghe), nghe nhạc (nghe nhạc tiếng anh, tiếng tàu, tiếng hàn, thậm chí cả tiếng xô ma ly cũng nghe ), thích bóng tối (cái này là sở thích à nha! Có thể ngồi một mình trong bóng tối câm lặng cả đêm cũng được! mà đặc biệt là cảm thấy thoải mái khi màn đêm buông xuống mới lạ chứ. Cứ tưởng tượng mình là con dơi bay trong đêm đi hút máu… là thấy khoái rồi(~~) ! Ban giám khảo mà ko cho lọt vào vòng trong thì ta sẽ hút cho biết tay! KakakaB-) , kể cả bay sang Đức ta cũng bay! nếu ko sang được thì ta gọi điện hoặc YM cho mấy ông anh hút hộ. kakaka:)] ),

Sở ghét: Hồi bé ý, bé tí ý cũng ko ghét gì đâu. Nhưng bi giờ theo tháng năm tuổi tác thì ta ghét thêm nhiều thứ, nhiêề việc, nhiều điều nhưng mà thôi, nói ra thì mấy xấp nhỏ nó lại được thể a dua sì pam thêm vài bài nên thôi vậy! ....

(:| Có lẽ giới thiệu đến đaâ thôi nhỉ! Bi giờ đến giờ bận rồi chào cả nhà Tu ngược đây!

P/S tới giám khảo nhá: không chỉ hút máu về đêm đâu, Tu còn quả vũ khí bí mật mà ai cũng biết là tất chân 1 năm không giặt nữa đấy! liệu chừng mà chấm điểm nhá!

chuotcoi
16-10-2006, 10:11 AM
Ừ, láo quá, nhưng thôi ..... giám khảo không chấm mấy thứ lẻ tẻ đó, thằng cu này thật thà ngoan ngoan cho nó điểm tối đa chuột ạ, vào Sì Gòn mà ọp ẹp sẽ thấy nó ngoan hiền nhất Sì Gòn đó ........ B-)
ờ nếu thế cho Tôm thêm 2 điểm nữa nhá
lúc nào chuột vô Sì Gòn nhớ đa tạ<:-P

QueenBee
16-10-2006, 10:38 AM
Ối dồi ôi là chả ôi, ối chả ôi là dồi ôi, xem lại một lúc các màn chào hỏi kinh thiên động địa của các thí sinh PANTS mà giám khảo Bee cũng xuýt nữa thì kinh hoàng mà..... động kinh luôn, thôi, giờ chấm thoang thoáng thế này nhá: <:-P

1. Tom: 47
2. Sói: 48
3. Tu thối chân: 47.5
4. còn 3 ký: 48.5
5. monsoon: 48.5
6. Mr. Complex: 47.5
7. Kingbee: 49 (iu tiên người nhà ;)) )
8. Lé: 48.5
9. kiemkhach: 47
10. HuaChu: 49 (iu tiên trưởng lão chống gậy đi thi@};- )

Mary xù
16-10-2006, 10:44 AM
Tớ thì dễ tính thôi, chấm điểm như thế này nhé:

1. conbaky: 50
2. letom: 49,5
3. Lé: 49.5
4. Sói: 49
5. Complex: 48.5
6. HuaChu: 48
7. Tu: 47
8. monsoon: 48
9. Kingbee: 47
10. Kiemkhach: 47

chuotcoi
16-10-2006, 11:04 AM
em cũng chấm như ong mí chị Xù cho nhanh
HuaChu: 49
conbaky: 50
sói: anh zai chuột nên để 50 nhá
Lé: 50
Complex: 48
atuti: 26 tuổi với chuột vẫn là chú tuốt: 48.5
King: 47
kiếm khách: 47.5
cho anh mon soon lên 49 tôm lên 48.5 nhá

meoden
16-10-2006, 02:10 PM
ờ nếu thế cho Tôm thêm 2 điểm nữa nhá
lúc nào chuột vô Sì Gòn nhớ đa tạ<:-P

Tôm đâu, ra đa tạ em chụt và chị meo đê, may có meo nhé, k thì tôm bắn ra khỏi top ........ 11 rồi!!!!=))

QueenBee
16-10-2006, 02:13 PM
Còn thí sinh Tu thối chân, ai chấm thì chấm nốt đi nhá, Tổng thư ký QueenBee chuẩn bị tổng kết điểm đây.<:-P

QueenBee
16-10-2006, 04:47 PM
KẾT QUẢ ĐÊ, KẾT QUẢ ĐÊ \:D/

Số điểm của các thí sinh hiện tại như sau (vì một số giám khảo ko chấm đầy đủ nên Bee ko tính):

1. Kiemkhach:
40.5
45
47.5
42
47
47
Trung bình: 44.83

2. Tom:
42.5
44.75
48.5
42.5
47
49.5
TB: 45.8

3. Monsoon:
42.5
44.75
48.5
42.5
47
49.5
TB: 46.08

4. Mr.Complex:
40.05
42.25
48
44
47.5
48.5
TB: 45.1

5. Sói:
43.3
46.5
50
47.5
48
49
TB: 47.3

6. còn ba ký:
44.9
45.5
40
48
48.5
50
TB: 47.8

7. HuaChu:
45.3
42.75
49
45.5
49
48
TB: 46.6

8. Kingbee:
44
43.25
47
41
49
47
TB: 45.2

9. Lé:
40.8
43.5
50
47.5
48.5
49.5
TB: 46.6

10. Tu thối chân:
48.5
47.5
TB: 48

Riêng trường hợp Tu thối chân vào muộn, lại được toàn giám khảo dễ tính chấm nên điêm TB tại thời điểm này là 48. Đề nghị các giám khảo vào chấm nốt để đảm bảo công bằng.

Theo bảng điểm trên thì 5 thí sinh sau sẽ lọt vào chung kết, xếp lần lượt điểm từ cao xuống thấp:

1. Tu thối chân
2. Còn 3 ký
3. Sói
4. HuaChu
4. Lé

Ai thắc mắc rì hông?\:D/

camthuy
16-10-2006, 05:01 PM
Giám khảo mod xin tiến cử thành viên thứ 6 vào vòng chung kết vì sự nhiệt tình và danh tiếng của anh từ thuở khai thiên lập địa diễn đàn phimanh.net - Mr. letom1986. Đề nghị Ban tổ chức lưu ý. :)

Xin trân trọng cảm ơn.
(Thay mặt cộng đồng mod)

bibi
16-10-2006, 05:11 PM
Okie, em cũng cho điẻm luôn như thế cho tiện
Thí sinh tu:47 điểm

conbaky
16-10-2006, 07:00 PM
hé hé
em đội ơn toàn thể các vị giám khảo thông minh xinh đẹp, vừa thướt tha yêu kiều mà vừa năng động hoạt bát!!!
dạ em sẽ xin cảm tạ thịnh tình các vị giám khảo dành cho em ạ!
(chị Mèo ơi, gửi địa chỉ cho em, địa chỉ của chị Xù với lại Bee với lại mấy gị GK khác em bít hết roài, còn mỗi chị thui ;) GK Sweetie đâu nhể, tối nay bác giai có nhà ko đấy ;)))

Haruno_Sakura
16-10-2006, 07:00 PM
hớ hờ
đợi đến lúc em được 3000 bài thì cũng là lúc em "xa ku ra" thật rồi đấy em ạ!
mà có xa ra hay gần vào thì em cũng chả lên được Mod đâu :)
anh conbaky ơi, thật thà là đức tính cực tốt dưng mà đừng thật thà quá kẻo mà...^^'
http://img207.imageshack.us/img207/9213/sak2eg7.jpg (http://imageshack.us)
đó là khuôn mặt em sau khi nghe chị Teen nói ?_? ko hỉu dc y' nghĩa của cái mặt cười đó nghĩa là gì '^^:-? thôi dc rồi, nhân lúc tâm trạng em đang tốt vì ...mới bít post hình, tha cho anh Bún, để khi nào anh đăng quang ngôi Hoa vương thì tương vào làm anh rớt cho...bỏ ghét khà khà khà...>:) >:) >:) *the devil*
mà này Hai hòn ơi (lấy hết can đảm mới viết hoa dc chữ "H"), đừng nói thế kẻo các bác lại hỉu nhầm H_S đó @_@[-X

teentitans_raven
16-10-2006, 09:04 PM
anh conbaky ơi, thật thà là đức tính cực tốt dưng mà đừng thật thà quá kẻo mà...^^'
http://img207.imageshack.us/img207/9213/sak2eg7.jpg (http://imageshack.us)
đó là khuôn mặt em sau khi nghe chị Teen nói ?_? ko hỉu dc y' nghĩa của cái mặt cười đó nghĩa là gì '^^:-? thôi dc rồi, nhân lúc tâm trạng em đang tốt vì ...mới bít post hình, tha cho anh Bún, để khi nào anh đăng quang ngôi Hoa vương thì tương vào làm anh rớt cho...bỏ ghét khà khà khà...>:) >:) >:) *the devil*
mà này Hai hòn ơi (lấy hết can đảm mới viết hoa dc chữ "H"), đừng nói thế kẻo các bác lại hỉu nhầm H_S đó @_@[-X
Sao lại ko hỉu nhể? Ý Teen bẩu là tương lão bún 1 trận đi để lão ấy ko dám coi thường trình độ Tiếng Nhật của "hoa anh đào của mùa xuân" nữa;)). (nếu có thể cho em và 2 hòn đánh hôi đằng sauB-)) 2 hòn hứa bảo kê cho Teen mà, 2 hòn nhể?:) :x

letom1986
16-10-2006, 10:58 PM
Tôm đâu, ra đa tạ em chụt và chị meo đê, may có meo nhé, k thì tôm bắn ra khỏi top ........ 11 rồi!!!!=))
Vâng....đến từ đáy sông Sài Gòn Mr Letom xin chân thành cảm ơn BGK(Đặc biệt nhà Mèo và Chuột) đã ưu ái để Tôm có thể trụ lại top 11:)>-...
Cám ơn Mod Cẩm Thuý đã bảo kê cho e...[-O<
Xin chúc tất cả những thi sinh bước vào vòng trong tự tin chiến thắng...:)>-

chuotcoi
16-10-2006, 10:58 PM
đề nghị các giám khảo còn lại cho điểm tuti đê
đề phòng ... vô gian đạo

QueenBee
17-10-2006, 09:31 AM
Loằng ngoằng quá, túm lại 6 thành viên đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu xà lỏn - Mr. PANTS 2006 như sau:

1. còn 3 ký
2. Sói
3. HuaChu
4. Tu thối chân
5. Lé
6. Tôm

Lần này, được sự ủng hộ hỗ trợ của hội mod, vòng chung kết MR. PANTS 2006 sẽ có một giải do khán giả bình chọn. Mời tất cả nam thanh nữ tú, bất luận già trẻ gái trai béo gầy xấu đẹp.... bình chọn cho gương mặt bạn yêu thích.:x >:D<

Giải Hoa Vương chính thức vẫn do BGK bầu chọn. Ê sếp Vic đâu, đi tán zai ở đâu mà lâu thế hử? Về chọn giám khảo cho vòng chung kết đi chứ.>:)

hermione
17-10-2006, 09:59 AM
Giải Hoa Vương chính thức vẫn do BGK bầu chọn. Ê sếp Vic đâu, đi tán zai ở đâu mà lâu thế hử? Về chọn giám khảo cho vòng chung kết đi chứ.>:)

BGK vòng chung kết phải có tớ không thì dỗi luôn đấy!

atula
17-10-2006, 12:20 PM
hoành tráng quá, mình dừ rồi mà bon chen cứ tưởng cho rớt đài hóa ra lại đỗ. xin lỗi giám khảo nhá. để e về e cất quả tất 1 năm không giặt rồi e lại ra thi.

(Lẩm bẩm) giám khảo mà dễ tính thế này thì có lẽ không cần giở bảo bối ra nữa rồi! nhưng thôi cứ để giành một đôi rồi tính sau! các đôi khác ta ném vào máy giặt vậy!

QueenBee
17-10-2006, 12:26 PM
Đúng roài, nhà Tu thối chân về cất tất đi, nhớ là cất tất nhá, không được sót cái nào đâu đới.8-X

Và sau đây, 6 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi MR. PANTS 2006 sẽ trình diễn phần thi mang tên:



SHOW HÀNG




Lưu ý: Phần thi này sẽ đặc biệt chú trọng về tính trung thực, sự hài hước, hóm hỉnh trong phần chú thích..... hàng.\:D/ Vì thế, các thí sinh hãy phát huy hết các tố chất của mình trong khi post ảnh show hàng. Căn cứ vào đó, khán giả sẽ tha hồ mà bình chọn cho thí sinh lọt vào mắt xanh của mình.


Mại dzô mại dzô!!!!!!!!!!! \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/

atula
17-10-2006, 01:46 PM
ai da! e xin hỏi giám khảo tý! e có thể pót quả ảnh show hàng hoành tráng như là cái quả thằng cháu e ko?

(cười thầm) không hiểu cô sư cọ kia có mở mắt ra nhìn và tụng theo kiểu, show nữa. show nữa đi không nhể?

teentitans_raven
17-10-2006, 01:46 PM
1 phiếu cho còn ba ký!(đồng hương trường Trứng Vịt mà nị;) ).

meoden
17-10-2006, 01:52 PM
hé hé
em đội ơn toàn thể các vị giám khảo thông minh xinh đẹp, vừa thướt tha yêu kiều mà vừa năng động hoạt bát!!!
dạ em sẽ xin cảm tạ thịnh tình các vị giám khảo dành cho em ạ!
(chị Mèo ơi, gửi địa chỉ cho em, địa chỉ của chị Xù với lại Bee với lại mấy gị GK khác em bít hết roài, còn mỗi chị thui ;) GK Sweetie đâu nhể, tối nay bác giai có nhà ko đấy ;)))

Địa chỉ gì đó? tài khoản à, hay là hòm thư??? :(( ở xa quá, chứ k ra Lan Chín cũng được!

lethanh
17-10-2006, 02:34 PM
Mot ơi, sao lúc chưa đăng nhập thì em nhìn được kết quả bình chọn.
Chui vào rồi lại chẳng thấy đâu.
Khỉ thật.
Nãy thấy có 1 người bình chọn cho em mà chẳng hỉu là ai.
Thôi cứ cảm ơn vô danh khách vậy.

lethanh
17-10-2006, 02:34 PM
Mà quên, cám ơn tất cả các GK đã ưu ái tống em vào vòng trong.
Thế là đủ Xà lòn dây thung lỏng về làng được roài.
Phần xâu hàng các bác cho em xin.
Em ứ biết pót ảnh :(

Hô phát, 1 2 3, các bác còn lại cố lên.

Lonely_Wolf
17-10-2006, 04:18 PM
Bị chị Fan chê là độ máu hơi thấp trong vòng 1 nên em xồ ra show hàng ở vòng 2 đầu tiên để chứng tỏ bản nãnh :))
Em ít chụp ảnh lắm, nhưng may mà còn bộ ảnh cuối năm lớp 12 nên còn có cái để show :))

Ảnh 1: em đứng giữa 3 cô bé cùng lớp :x

http://www.freewebtown.com/lonely_wolf/PhotoAlbum/19018/e_189550.JPG?mk=1161076153

Ảnh 2: Một cuộc mua bán :))

http://www.freewebtown.com/lonely_wolf/PhotoAlbum/19018/e_189553.JPG?mk=1161076307

Ảnh 3: Em và cô bé học cùng 12 năm :x

http://www.freewebtown.com/lonely_wolf/PhotoAlbum/19018/e_189554.JPG?mk=1161076410

Ảnh 4: em đứng bên trái

http://www.freewebtown.com/lonely_wolf/PhotoAlbum/19018/e_189551.JPG?mk=1161076465

meoden
17-10-2006, 05:23 PM
không có ảnh sex à, thế thì hỏng, show hàng đi SÓI ơi!!!!

Lluna_Shinoda
17-10-2006, 06:37 PM
;;) Xét riêng về khoản nhiệt tình + dũng cảm + máu chiến thì Sói đáng được điểm tuyệt đối rồi ;))
4 cái ảnh thì tới 3 cái chụp cùng toàn mĩ nữ thế này ;))
Hị hị.... Sói để ngôi bên trông lành như cục đất ý nhỉ ;))
(K cần giả nai trc mặt thôn PAN nữa mà làm gì sói ơi hehe...)
E hèm... K có cái nào update hơn hả sói??? Giờ trông còn hiền như thế kia k?
Hay...thành tinh rồi hớ hớ >:)
À mà bác lethanh làm sao mà vin vào cái cớ k biết post ảnh để trốn tránh show hàng vậy nhỉ?
Em đang tò mò k biết bác là ai mà lại kêu là biết em... :-/
(Có gì ng nhà thì đóng cửa bào nhau...;)))

Haruno_Sakura
17-10-2006, 06:37 PM
em vote cho Sói 1 phiếu (về chuẩn bị thịt gà thịt lợn đi mà hậu tạ nhá !!!!!!!!!!!!) cũng ko bít vì sao lại chọn...
nè mà anh phải ảnh bây giờ y' chứ ! sao lại gửi ảnh từ 100 năm về trước để mà show hàng thế ? uhm...kể ra thì hồi lớp 12 trông anh cũng dc đấy ! mà làm thế nào mí chị lại chụp dc với anh thế ? chắc anh bỏ ra 220 xịch cho mỗi chị đấy nhể ?;;) ;)) <---cười đểu
OKIE !!!! Teen ơi ! Hai hòn ơi !!! đi xử lão Bún đê !!! nói cho Bún biết nhá, chị em nhà này mà đã ra tay thì Bún xay ra bột :)) >:/ !nhất là H_S này, lâu rồi k lên, ko ngoáy dc ai, thấy ngứa ngáy wa' mà ko gãi dc (hề hề, quảng cáo thương hiệu chút chớ, để khi náo đi thi giải "Hoa hậu thiếu nhi" còn có ngườì vote cho mình ;;) )
nhìn, nhìn, nhìn đây này, Bún sẽ bị thế này đây :
http://img228.imageshack.us/img228/7594/sakura58ak8pc2.gif (http://imageshack.us)
http://img228.imageshack.us/img228/6519/sakuraoq6.gif (http://imageshack.us)
khí thế "chị em mình" đây (ít nhất là H_S):
http://img228.imageshack.us/img228/1149/sakura01pf3ty5.gif (http://imageshack.us)

Lluna_Shinoda
17-10-2006, 07:06 PM
Hehe, em xin hỏi mỗi ng dc vote mấy lần ạ?
Tức là dc vote cho bao nhiêu ng 1 lúc ý
Để em còn cất nhắc hihi...

letom1986
17-10-2006, 08:10 PM
Sau đây thành viên đoạt chiếc vé vớt xin ra mắt toàn thể bà con cô bác già trẻ lớn bé nam thanh nữ tú bô lão bô bà....
Tấm đầu tiên là nụ cười thân thiện Tom thay cho lời chào trân trọng nhất tới Ban Giám Khảo cùng toàn thể các mem yêu quí....@};-
http://img154.imageshack.us/img154/349/online7zhc5.jpg
Tấm thứ 2 để chứng tỏ sự siêng năng Tom xin chọn 1 tấm mặc áo Bờ Lu tại phòng thí nghiệm Hoá..
http://img167.imageshack.us/img167/2665/online8ccp5.jpg

Sau 1 ngày học hành mệt mỏi thì .....đây là số mấy nhỉ???8-}
http://img225.imageshack.us/img225/1333/dscn1114af6.jpg


http://img228.imageshack.us/img228/8854/kiheb3.jpg
Tấm cuối xin gửi đến toàn thể BGK và toàn bộ khán giả đã ưu ái cho Tôm....@};-@};-@};-
(Chỉ tiếc e cũng hổng coá tấm nào Sờ éc xy hết nên mong Ban Giám Khoả nghía đỡ ạ....:)>-)

QueenBee
17-10-2006, 08:17 PM
Úi zoài, không gặp có mấy tháng mà giờ Tom xuống sắc thế này rùi à?=(( Sao mà giờ béo ú như con chim cú, đen như con ma lem thế kia?=(( Tôm nhà Bee đây ư? :(( Eddie Murphy thì có........... :(( :(( :((

letom1986
17-10-2006, 08:25 PM
Úi zoài, không gặp có mấy tháng mà giờ Tom xuống sắc thế này rùi à?=(( Sao mà giờ béo ú như con chim cú, đen như con ma lem thế kia?=(( Tôm nhà Bee đây ư? :(( Eddie Murphy thì có........... :(( :(( :((
Hichic...mấy tấm này Tom chụp cách đây 1 năm roài Bee ạ...Bee nỡ nòng nào lại chê Tôm thế...hichic.......:-<:-<

QueenBee
17-10-2006, 08:41 PM
zùi ui, hồi đấy sao Tom ko đi đăng ký vào casting phim Làng Vũ Đại ngày ấy nhỉ? Nghe nói bác Bùi Cường dừ lắm rồi, cần lớp kế cận ;;) . Tôm xuất sắc thế này mà ko ghi tên, rõ phí của giời. Giờ xinh zai rùi thì thi làm sao được chứ???? :((

Thui, Bee bẩu nè, sang Hàn Quốc thay anh Rang Đông Lạnh cũng được đới. ;))

Vic Chou's Fan
17-10-2006, 09:33 PM
hehe, chào cả nhà. Sau một thời gian đi công việc (thư kí nhá, ai lại đi tiết lộ việc làm ăn của xếp thế. trừ lương bi giờ. Mà báo cho thư kí biết nhá, xếp tán được 3 em xinh giai cực, lại hơi bị xờ éc xi. Định chia cho thư kí với chị mèo (tại chị mèo thích xờ éc xi) mà thư kí lại đi tiết lộ thế thì...hừm, phải xi nghĩ lại đã)
nay em đã giở về. Em xin thay mặt mọi người công bố ranh sách BGK vòng 2, vòng sô hàng. Đó là

1. Bee - thư kí kiều diễm nhà em. Không ai được rủ rê thư kí nhà em nhá. chỉ có mình em được thôi.:x

2. Chị Mèo ĐEN, vì chị có cùng sở thích với em , thích cái em xờ ếc xi.;))

3. Chị Mary xù, vì chị chấm điểm hơi bị được nhất, chẳng thiên vị ai, bằng chứng như các pác thấy, chị đã để cho gà nhà mình out ngay từ vòng gửi xe. (Chắc chị xù xợ BGK như chị mèo xờ mó pác lếc nhà chị ;)) )

4. Pác Quạt, Pác lày em để í từ lâu rùi.:">

5. Pác Hermione, vì pác ấy bảo ko cho bác ấy vào sờ mó hiện vật thì pác ấy giỗi. :)

Chào mừng các vị giám khảo mới.

@Sói: Hình pác post chả biết lâu chưa. Nhưng theo em được biết thì ở tuổi 17, chiều cao của pác như thế nà hơi bi khiêm tốn. Chụp hình rì mà cao hơn em đứng kế có tí xíu, chưa kể pác gái thì chơi dép xỏ ngón, pác giai thì lại mang dép wai hậu. ;)) ;))

@ Tôm: hình tôm post biết giống ai ko? Giống pác Monsoon hồi giai trẻ. ;))

BlueWind
18-10-2006, 07:24 AM
=)) Tám đê ... tám đê ... <:-P

Tấm thứ 1 ... một thằng thổ dân chính hiệu ... nhìn bặm trợn dã man ... giống mấy cha bán thịt chó gần nhà #:-S

Tấm thứ 2 ... kô có gì ấn tượng khi thấy Tom lấy hai ngón tay nắn nắn cái núm gì đó ... anh nhìn kô rõ ... chả biết nó là cái gì <:-P

Tấm thứ 3 ... cho một cây mé gim gồm đu đủ , xoài xanh , dưa hấu , khóm và cóc ... :-B

Tấm thứ 4 ... nhát ma người ta hả Tom ... =))

sweetie
18-10-2006, 07:24 AM
chán, chả hỉu vì lý do j mà tống thẳng cổ mình ra khỏi BGK. Hic.

meoden
18-10-2006, 07:24 AM
hô hô, thằng cu SÓi nó tự vote cho nó cơ à, huhuhuhuhuuhuhu tự tin thế!!! MÌnh thấy anh HỨA CHỬ báo sẽ giử ảnh sexy nên chọn luôn cho anh nỳ, nếu không có anh sexy thì meo k vote cho bác đâu đấy, nhể Bi nhể, Bi đã được duyệt ảnh của bác CHử chưa???????

QueenBee
18-10-2006, 07:48 AM
MÌnh thấy anh HỨA CHỬ báo sẽ giử ảnh sexy nên chọn luôn cho anh nỳ, nếu không có anh sexy thì meo k vote cho bác đâu đấy, nhể Bi nhể, Bi đã được duyệt ảnh của bác CHử chưa???????

í giời, chị mèo cứ sồn sồn thế này, chả trách bác Chu nhà ta cắp dép chạy, mặt cắt không còn giọt máu. Hôm qua Bee phát hiện có kẻ đào tẩu liền dzọt theo, túm tuột hết cả áo, hé hé, may mà kịp chụp trộm vài bô, tí post lên cho cả nhà chiêm ngưỡng. (Chị mèo nhớ mua thêm bịch bỉm thay yếm dãi nhá, Bee báo trước rồi đới, sau có thế nào thì đừng có trách.;;) )

Lonely_Wolf
18-10-2006, 09:08 AM
@ bác víc: ảnh đấy em chụp cách đây hơn 1 năm :D Hê hê, em giới thịu rồi mà, chiều dài của Sói em chỉ có 1m67 thôi :))

QueenBee
18-10-2006, 10:33 AM
Phù, post ảnh to quá bị xóa mất tiu, giờ post lại:


Sau đây là màn Show hàng của

Mr. HuaChu:


Đầu tiên thì chàng hoành tờ -ráng thế này: :-j

http://img134.imageshack.us/img134/6558/huachuuo3.jpg


Sau đó bị Bee túm lại, tuột mất áo nên thê thảm thế này: <:-P

http://img291.imageshack.us/img291/4696/huachqg6.jpg

:)] Chu: Lúc nào quay lại Bee trả áo nhá, gớm, bốc mùi hơi cả tất của nhà Tu thối chân. :-&

conbaky
18-10-2006, 11:30 AM
uầy, nhìn bác Chử, đô thế ;)) thế này làm giảm hết nhuệ khí Show hàng của em roài ;))
a gù các bác đã bình chọn cho em: rất cám ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng và bình chọn cho sbd 01! I love you, tôi yêu các bạn!!! :D