jackie
21-09-2006, 12:42 PM
Thấy có mấy vấn đề cần bàn luận nhưng chưa tìm thấy Box nào phù hợp, tạm tạo ra 1 topic trong Bên lề vậy,
Lou Ye bị cấm làm phim
Đạo diễn người Hoa Lou Ye và nhà sản xuất Nai An sẽ không được phép thực hiện bất cứ một bộ phim nào trong vòng 5 năm tới. Hình phạt này đã chính thức được công bố vào ngày 1/9 vừa qua.
Nguyên nhân của sự việc liên quan tới tác phẩm chung mới nhất của họ là Summer Palace (Cung điện mùa hè) đã tham dự LHP Cannes 2006 khi chưa được phép của Chính phủ Trung Quốc. Trong khi LHP đang diễn ra, những nhà chức trách tại đất nước đông dân nhất thế giới này đã rất giận dữ về việc “vượt rào” của những người thực hiện bộ phim. Nhưng đa số người dân đang mải quan tâm tới việc Thế vận hội 2008 sẽ diễn ra tại đây, vì thế Chính phủ Trung Quốc không muốn gây sự chú ý không cần thiết với một vụ scandal ầm ĩ. Nhưng thực chất, cơ quan kiểm duyệt văn hóa đã có những quyết định của mình.
http://www.phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/09/3B9AD72B/5_sum2.jpg
Đạo diễn Lou Ye (giữa) tại LHP Cannes 2006Lou Ye và Nai An sẽ không được phép làm phim trong ít nhất là 5 năm tới, Cung điện mùa hè dĩ nhiên cũng bị cấm trình chiếu và phần lớn số tiền thu nhập đã có sẽ bị tịch thu.
Trước đó, đạo diễn Lou Ye đã có hai bộ phim gây ấn tượng với khán giả là Purple Butterfly (Tử Hồ Điệp) với Chương Tử Di và Suzhou River (http://www.phimanh.net/News/Tam-ly/2006/09/3B9AD6D7/) (Dòng sông Tô Châu) với Châu Tấn.
Theo phimanh.net
Cảm nhận một chút về hành xử này của nhà chức trách Trung Quốc, trong nội dung thông tin trên còn thiếu khía cạnh sự kiên trong bộ phim, đó là một mối tình trong bão táp sự kiện Thiên An Môn 1989, có lẽ đây mới là cốt lõi của của lệnh cấm
này. Từ trước đến nay, yếu tố chính trị luôn là vấn đề nhạy cảm không chỉ ở Trung Quốc mà kể cả ở Mỹ ( bộ phim Fareheint 11/09), Ye có lẽ đã sơ suất hay anh thực sự muốn nổi loạn khi vượt qua mọi nhạy cảm chính trị để đưa đứa con của mình đến Cannes 2006, thật đáng tiếc nhưng cũng đáng trách .... có lẽ phải chờ Ye sau 5 năm nữa
Lou Ye bị cấm làm phim
Đạo diễn người Hoa Lou Ye và nhà sản xuất Nai An sẽ không được phép thực hiện bất cứ một bộ phim nào trong vòng 5 năm tới. Hình phạt này đã chính thức được công bố vào ngày 1/9 vừa qua.
Nguyên nhân của sự việc liên quan tới tác phẩm chung mới nhất của họ là Summer Palace (Cung điện mùa hè) đã tham dự LHP Cannes 2006 khi chưa được phép của Chính phủ Trung Quốc. Trong khi LHP đang diễn ra, những nhà chức trách tại đất nước đông dân nhất thế giới này đã rất giận dữ về việc “vượt rào” của những người thực hiện bộ phim. Nhưng đa số người dân đang mải quan tâm tới việc Thế vận hội 2008 sẽ diễn ra tại đây, vì thế Chính phủ Trung Quốc không muốn gây sự chú ý không cần thiết với một vụ scandal ầm ĩ. Nhưng thực chất, cơ quan kiểm duyệt văn hóa đã có những quyết định của mình.
http://www.phimanh.net/News/Tin%2Dtuc/2006/09/3B9AD72B/5_sum2.jpg
Đạo diễn Lou Ye (giữa) tại LHP Cannes 2006Lou Ye và Nai An sẽ không được phép làm phim trong ít nhất là 5 năm tới, Cung điện mùa hè dĩ nhiên cũng bị cấm trình chiếu và phần lớn số tiền thu nhập đã có sẽ bị tịch thu.
Trước đó, đạo diễn Lou Ye đã có hai bộ phim gây ấn tượng với khán giả là Purple Butterfly (Tử Hồ Điệp) với Chương Tử Di và Suzhou River (http://www.phimanh.net/News/Tam-ly/2006/09/3B9AD6D7/) (Dòng sông Tô Châu) với Châu Tấn.
Theo phimanh.net
Cảm nhận một chút về hành xử này của nhà chức trách Trung Quốc, trong nội dung thông tin trên còn thiếu khía cạnh sự kiên trong bộ phim, đó là một mối tình trong bão táp sự kiện Thiên An Môn 1989, có lẽ đây mới là cốt lõi của của lệnh cấm
này. Từ trước đến nay, yếu tố chính trị luôn là vấn đề nhạy cảm không chỉ ở Trung Quốc mà kể cả ở Mỹ ( bộ phim Fareheint 11/09), Ye có lẽ đã sơ suất hay anh thực sự muốn nổi loạn khi vượt qua mọi nhạy cảm chính trị để đưa đứa con của mình đến Cannes 2006, thật đáng tiếc nhưng cũng đáng trách .... có lẽ phải chờ Ye sau 5 năm nữa