View Full Version : Nhấc mông lên đi tiễn mèo - 19h (15/9) tại quán May 1073 Đê La Thành
lethanh
12-09-2006, 10:16 AM
Nào nào bà con, nghe nói bà mèo nhà mình sắp vĩnh biệt mảnh đất hình chữ xờ nặng một thời gian không ngắn
Than ôi, từ nay diễn đàn thêm một kẻ chỉ thấy xì pam mà không thể gặp
May thay, những kẻ chân lấm tay bùn quê nhà có thể cập nhật thêm tí kiến thức hải ngoại
Tình cảm chứa chan, khó nói thành lời
Ruột gan rối bời, lòng đau như cắt
Dăm câu phân ly đầu môi trên diễn đàn
Sao bằng tụ họp ngâm ngợi bên ly cà fé
Bà con tính sao nhẩy. Một sáng sớm se se lạnh, tụ tập tại một quán hơi ấm cúng nào đó, với những món đồ uống rẻ vừa phải, trong một bầu không khí yên tĩnh không quá đáng sẽ thật thích hợp để chia tay Hắc miêu, Nữ hoàng xì pam, kẻ mà ai (trên diễn đàn) cũng biết là ai đới.
Em chờ ý kiến các bác. Cuối tuần này là thích hợp (với em). Vì sáng chủ nhật em lướt theo dòng nước ròai.
conbaky
12-09-2006, 10:32 AM
hứt hứt
bác Lé ơi, ý kiến bác nêu ra rất là phở! em cũng rất chi là muốn theo chân tiễn đưa một sì pam mơ cự phách, một đại hiệp lừng danh giang hồ đã bao phen đè đầu cưỡi cổ em, làm em không ngóc được dậy mà vẫn tâm phục khẩu phục!
nhưng mà nếu bác bảo tiễn vào 1 buổi sáng xe xe lạnh thì em cũng đến chịu, bọn em bây giờ vào năm học rồi, làm sao con rỗi rãi buổi sáng để mà đi tiễn chị Mèo được hả bác???
em đề xuất 1 buổi tối đê!!!
tối chớm lạnh trong lòng Hà Nội
những phố dài xao xác hơi may
người ra đi...tay không dừng gõ
sau lưng thềm...vắng, dép rơi đầy!!!
lethanh
12-09-2006, 10:32 AM
Bà con cho ý kiến đeee
Lần trước Xờ 3 cô đi đã không kịp làm ly bia tiễn biệt roài
Cinzano
12-09-2006, 10:32 AM
Hơ hơ đúng roài đấy bác Lé ơi, tớ cũng được nghe tin Mèo nhà mình sắp đi xa, cũng muốn gặp mèo chia râu chia ria tí. May quá có Lé khởi xướng. Cuối tuần này hử, được đấy. Nhưng sáng chủ nhật thì Lé ko đi được, mà sáng thứ 7 tớ vẫn phải làm. Sao bi giờ nhỉ???
Ai cho thêm ý kiến cái coi. Mà nhân vật chính đâu nhỉ?? Meo ơi....
atula
12-09-2006, 10:41 AM
hix hix hix! :(( :(( :((
hix hix hix!
Mẽo ơi! mẽo nỡ nòng nào ra đi trong khi diễn đàn đang sôi động như thế này! trong khi Mẽo đang tiến dần đến bục vinh quang trong cuộc thi hoa héo toàn diễn đàn - một diễn đàn sôi động với số thành viên đã lên tới hàng ngàn người. với một vị vua (king bê) vừa chui lên từ địa ngục, với một nữ hoàng sắc đẹp (quên bê) giả tạo luôn say mê với những ảnh ảo của mình và suốt ngày hỏi cái gương chết tiệt trên tường là gương kia ngự ở trên tường quốc gia này có ai đanh đá như ta ko!
hix hix hix! trong những tháng ngày đầu mùa thu lịch sử đẹp đẽ của quốc gia với việc kỷ niệm những ngày lễ lớn, với ngày phụ nữ việt nam sắp đến gần và đặc biệt là cuộc thi hoa hậu off noel gần kề, vậy mà Mẽo nỡ ra đi sao hả Mẽo! Mẽo nỡ ra đi trong khi đang ở vị trí một vị trí cận thần quan trọng của vương quốc phim ảnh sao Mẽo. Mẽo nỡ bỏ đi khi đang hợp tác cùng bê kẹp một thằng bé đến mức còn ba ký và suy dinh dưỡng toàn phần hay sao hả Mẽo ơi!
đau xót thay, Mẽo ra đi làm cho diễn đàn như trùng xuống!, mầu nền diễn đàn như xanh thẫm hơn, như buồn hơn (blue hơn) và mọi họa tiết của diễn đàn cũng trở nên blue theo! Mẽo ơi! hix hix hix.
thôi! đành vậy, dù ngàn lời đi chăng nữa chúng ta vẫn đành tiễn Mẽo lên đường xa xứ! chúng ta cùng chúc Mẽo sang đó luôn giữ dc một sức khỏe dồi dào, học hành tấn tới, luôn sắp xếp dc thời gian để sì pam tiếp cho diễn đàn, góp sức cùng diễn đàn trong công cuộc nhận xét đóng góp về phim ảnh, và góp sức cùng bê kẹp tiếp cho đến khi thằng còn ba ký thành thằng bé còn 3 lạng! cuối cùng chúc Mẽo ra đi thanh thản, mát mẻ, và suôn sẻ, gặp nhiều may mắn!
bye Mẽo!
chuotcoi
12-09-2006, 10:55 AM
chị meo đi đâu vậy mọi người
Piggy
12-09-2006, 10:58 AM
Em đọc bài các bác sợ toát mồ hôi hột tưởng chị Mèo bị làm sao. Phù...ù...ù... may quá, vẫn sống nhăn răng mèo. Thế khổ chủ đâu rồi, vào ý kiến ý cò đi còn quyết định ngày giờ chứ nhỉ?
atula
12-09-2006, 11:13 AM
chị meo đi đâu vậy mọi người
một câu hỏi củ chuối chấm muối luôn. tưởng mải sì pam thì biết hết thông tin chứ! kỳ dị vật tập 3. đùa thôi! a cũng chẳng nhớ! chỉ nhớ mang máng là sang bungari hay Hungari nói chung chắc chắn là ra nc ngoài học hành gì đó! mà e có đi tiễn ko đấy!
lethanh
12-09-2006, 11:13 AM
chị meo đi đâu vậy mọi người
Ờ nhỉ! Tớ cũng ứ biết :))
gatre
12-09-2006, 11:18 AM
Nghe đồn nhà mèo qua Gremany thì phải, học tiếp ^^, chúc may mắn nhé :P
chuotcoi
12-09-2006, 11:18 AM
Ờ nhỉ! Tớ cũng ứ biết :))
kì dị vật:)) :)) :))
chuotcoi
12-09-2006, 11:28 AM
một câu hỏi củ chuối chấm muối luôn. tưởng mải sì pam thì biết hết thông tin chứ! kỳ dị vật tập 3. đùa thôi! a cũng chẳng nhớ! chỉ nhớ mang máng là sang bungari hay Hungari nói chung chắc chắn là ra nc ngoài học hành gì đó! mà e có đi tiễn ko đấy!
em có đi mờ :-&
cho em đi mí:-&
hay gộp nun cái missnoel của anh mí cái lày đi
chị meo uiiiiiiiiiiiiii em nhớ chị ném đó;;)
mà sang đới thì vưỡn spam được, sao đâu chị meo nhẩy:D
meoden
12-09-2006, 11:28 AM
hix hix hix! :(( :(( :((
hix hix hix!
Mẽo ơi! mẽo nỡ nòng nào ra đi trong khi diễn đàn đang sôi động như thế này! trong khi Mẽo đang tiến dần đến bục vinh quang trong cuộc thi hoa héo toàn diễn đàn - một diễn đàn sôi động với số thành viên đã lên tới hàng ngàn người. với một vị vua (king bê) vừa chui lên từ địa ngục, với một nữ hoàng sắc đẹp (quên bê) giả tạo luôn say mê với những ảnh ảo của mình và suốt ngày hỏi cái gương chết tiệt trên tường là gương kia ngự ở trên tường quốc gia này có ai đanh đá như ta ko!
hix hix hix! trong những tháng ngày đầu mùa thu lịch sử đẹp đẽ của quốc gia với việc kỷ niệm những ngày lễ lớn, với ngày phụ nữ việt nam sắp đến gần và đặc biệt là cuộc thi hoa hậu off noel gần kề, vậy mà Mẽo nỡ ra đi sao hả Mẽo! Mẽo nỡ ra đi trong khi đang ở vị trí một vị trí cận thần quan trọng của vương quốc phim ảnh sao Mẽo. Mẽo nỡ bỏ đi khi đang hợp tác cùng bê kẹp một thằng bé đến mức còn ba ký và suy dinh dưỡng toàn phần hay sao hả Mẽo ơi!
đau xót thay, Mẽo ra đi làm cho diễn đàn như trùng xuống!, mầu nền diễn đàn như xanh thẫm hơn, như buồn hơn (blue hơn) và mọi họa tiết của diễn đàn cũng trở nên blue theo! Mẽo ơi! hix hix hix.
thôi! đành vậy, dù ngàn lời đi chăng nữa chúng ta vẫn đành tiễn Mẽo lên đường xa xứ! chúng ta cùng chúc Mẽo sang đó luôn giữ dc một sức khỏe dồi dào, học hành tấn tới, luôn sắp xếp dc thời gian để sì pam tiếp cho diễn đàn, góp sức cùng diễn đàn trong công cuộc nhận xét đóng góp về phim ảnh, và góp sức cùng bê kẹp tiếp cho đến khi thằng còn ba ký thành thằng bé còn 3 lạng! cuối cùng chúc Mẽo ra đi thanh thản, mát mẻ, và suôn sẻ, gặp nhiều may mắn!
bye Mẽo!
Huhuhuhu ....
:)) ê cu La, đúng là thân Lừa .... chị meo vẫn đang đây mà, khóc giề, sang kia buồn nhớ nhà lại .... càng spam khỏe ..... hehheheheheh:)) :)) :))
chuotcoi
12-09-2006, 11:32 AM
chị meo đi để anh meo ở nhà gà trống nuôi gà híu à
khổ thân bé miêu chưa, bé tí đã phải xa meo mẹ:((
meoden
12-09-2006, 11:44 AM
Nhà mèo cuối tuần rỗi rãi đấy, thứ 7 hả, tối tối nhé, hay là ban ngày .... tự nhiên lập thêm topic cho mèo spam khỏe hơn ..... Sói ơi, đi đâu 3 hôm nay thế ... bác nhớ mi quá à .... Mà đạo diễm meo xem ngồi chỗ nào đê .... ấm cúng 1 tí lai rai một tí .... mà êm êm túi tiền một tí, meo dạo này rách lắm ....
chuotcoi
12-09-2006, 11:44 AM
http://D :\DULIEU-VTC\My Pictures\CAOB2JA7.jpg
được chưa mọi người:-O
full_moon
12-09-2006, 11:55 AM
Chúc bác meo lên đường zui ze? nha. Bác đi Đức nhưng nhớ lên forum thường xuyên nha :D
chuotcoi
12-09-2006, 11:55 AM
seo ko xem j được thía layyyyyyy
hermione
12-09-2006, 01:52 PM
Nhà mèo cuối tuần rỗi rãi đấy, thứ 7 hả, tối tối nhé, hay là ban ngày .... tự nhiên lập thêm topic cho mèo spam khỏe hơn ..... Sói ơi, đi đâu 3 hôm nay thế ... bác nhớ mi quá à .... Mà đạo diễm meo xem ngồi chỗ nào đê .... ấm cúng 1 tí lai rai một tí .... mà êm êm túi tiền một tí, meo dạo này rách lắm ....
Meo ơi quên chưa kịp hỏi thăm, Meo đi nước nào vậy? Học sau đại học à?
atula
12-09-2006, 01:52 PM
Huhuhuhu ....
:)) ê cu La, đúng là thân Lừa .... chị meo vẫn đang đây mà, khóc giề, sang kia buồn nhớ nhà lại .... càng spam khỏe ..... hehheheheheh:)) :)) :))
cứ tưởng chị đie luôn rồi hóa ra vẫn die hard kakaka
em có đi mờ :-&
cho em đi mí:-&
hay gộp nun cái missnoel của anh mí cái lày đi
chị meo uiiiiiiiiiiiiii em nhớ chị ném đó;;)
mà sang đới thì vưỡn spam được, sao đâu chị meo nhẩy:D
gộp là gộp thế nào! noel là noel còn đi tiễn là đi tiễn chứ!
jackie
12-09-2006, 02:12 PM
@ meoden, đi quả này chắc là bận lắm, lại nhớ bia Lan Chín mất thôi, ý kiến của Lé ổn đới, bố trí thời gian để chia tay chia chân nhẩy
lethanh
12-09-2006, 02:16 PM
Có đi không thì bẩu lào?
Thế là sáng thứ bảy hay tối thứ sáu đơi?
Hô một cái cho rõ ràng đeeee.
Như thế là hợp lý roài. Chị Mèo giữa tuần là lướt sang trời Âu.
Em cũng sáng thứ hai là chui vô miền Trung roài.
Các bác tính đi nhá. Không hôm đó là em đi tiễn chị Mèo một mình đó.
Địa chỉ dự kiến: Cafe May - 1073 đường Đê La Thành, từ phía siêu thị Marko đi về phía ô chợ Dừa một đoạn khoảng 1 km là nằm bên phải.
Sáng tối tùy thiên hạ. Em chiều.
Trừ từ sáng chủ nhật trở đi.
lethanh
12-09-2006, 02:21 PM
he he, bác Rach hô roài đới.
Đi thôi pà con ới.
Ở quán May 1073 đường đê La thành mình tụ họp vào cái Tàng kinh các (phòng sách của nó) ngồi tán phét cho vui.
Mặc dù thua xa cái Tàng kinh các của bố em.
Lên đường thoai.
QueenBee
12-09-2006, 02:23 PM
Lé có quả quan tài đẹp nhẩy. Bao giờ thăng thiên nhớ cho em cái địa chỉ, em đến tráo chiếu rách để vác quan tài về nhà bày cho sang. Hí hí....... ;))
Cinzano
12-09-2006, 02:24 PM
Xời ơi, đợi mọi người xốt cà chua quá, để tớ quyết cho:
Tối thứ 7 - 7h30 tối ở cafe May 1073 đường Đê La Thành nhé, quán này tớ biết, gần gần siêu thị Marko đới.
Vậy là okie rùi nhỉ, chiều được cả bác Lé, Còn 3 ký và chị Mèo. Tuyệt quá còn rì.
Bà con nhớ đến cho vui nhá...
lethanh
12-09-2006, 02:38 PM
Lé có quả quan tài đẹp nhẩy. Bao giờ thăng thiên nhớ cho em cái địa chỉ, em đến tráo chiếu rách để vác quan tài về nhà bày cho sang. Hí hí....... ;))
he he, giường ngủ của em đới. Bí xem phim Ma cà rồng do hai em gái ban nhạc Twins đóng chưa? Có thằng cu Trần Quán Hy đóng hoàng tử Ma cà rồng chuyên ngủ quan tài đó. Cái này của em còn đẹp hơn nhiìu.
........
Thế là quyết nhá.
Giá được tối thứ sáu tuyệt hơn.
5h sáng chủ nhật là em rời thủ đô yêu dấu roài.
Thôi tùy mọi ngừoi sắp xếp thôi.
Em chìu.
Cinzano
12-09-2006, 03:45 PM
Thật là, chiều Lé khó ghê cơ. Đã bẩu là lúc nào cũng được trừ sáng chủ nhật. Đến lúc người ta quyết tối thứ 7 thì lại giá mà với chả giá như tối thứ 6.
Thế mọi người sao nhỉ? Tối thứ 7 hay tối thứ 6 đây????
letom1986
12-09-2006, 04:35 PM
Chúc chị mèo lên đường bình an nhé.........Tôm ở trong đây ngóng ra thoai chứ không thể đu máy bay ra để chia với chị..............tạm biệt hắc miu.........
conbaky
12-09-2006, 07:16 PM
thôi em chả giữ số bài đẹp nữa!
vì chị Mèo, em hy sinh bài thứ 1000 để bàn về việc đi tiễn chị! chị Mèo sung sướng chưa??? :P
mọi người ơi, tình hình là sáng thứ 7 em lên đường đi Hạ Long, cho nên em khẩn khoản thiết mong nhà mình tổ chức tiễn chị Mèo nhà ta được không ạ???
địa điểm ở đâu thì em cũng okie hết! miễn là trước sáng thứ 7! được ko ạ???
mọi người cho ý kiến đeeeeee
camthuy
12-09-2006, 07:29 PM
Thôi, mọi người không quyết được thì để mod quyết định thay nhé. Hẹn tất cả vào 19h tối thứ 6 - ngày 15/9 tại quán cafe May - số 1073 Đê La Thành nhé. :)
Quán này ở cuối đường Đê La Thành, gần siêu thị Marko, một quán kiểu cổ, yên tĩnh và rất thơ mộng. Đây là một số hình ảnh demo của quán:
http://www.photo.vn/uploads/forums/img_7435.jpg
http://www.photo.vn/uploads/forums/over.jpg
http://www.photo.vn/uploads/forums/img_7436.jpg
http://www.photo.vn/uploads/forums/img_7451.jpg
http://www.photo.vn/uploads/forums/img_7591.jpg
http://www.photo.vn/uploads/forums/img_7574.jpg
letom1986
12-09-2006, 07:48 PM
Híhí...Mod mừ pót hình cấm hay seo mừ hông thấy hình gì hết??;))
Chia tay chia chân vui vẻ nhé.......chuc chị Mèo lên đường may mắn,chúc mọi người sức khoẻ.......
conbaky
12-09-2006, 10:09 PM
:(( sao hình chị Thúy post lên mà cũng die hết rùi vậy!!!
hehe, thế là tối thứ 6 hả mọi người??? hay quá!!! nhưng mà sao đi uống cafe mà sớm thế mod??? giờ đấy chắc em còn chưa ăn tối :))
teentitans_raven
12-09-2006, 10:09 PM
Ô, hoá ra chị meo nhà mình sắp đi du học à? Chúc mừng, chuyện lày là ngàn năm có 1 trong thôn mình đấy:D. Em nghe xong tin dữ tưởng chừng như sét đánh ngang tai, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa(lại lộng ngôn Hịch tướng sĩ roài:)>-) Thôi thì em cũng chúc bác meo lên đường may mắn:-h, học giỏi vào rùi mua quà, tích tiền khao anh em 1 bữa nhá<:-P (ra quán cà phê lào đó cho nó thơ mộng, tổ chức linh đình vào :> )
meoden
12-09-2006, 10:09 PM
đa tạ cả nhà nhé, hôm đó meo cũng đi làm buổi cuối rồi, 7h tối là okie đấy, nhưng mà có nên lót dạ k, hôm off trước meo đói meo à ....
Ủa, chị Meo đâu nhỉ, sao không thấy ló cái mặt ra?
jackie
13-09-2006, 09:24 AM
@ meoden, lót dạ à, thía thì có lẽ phải làm cú pre- meeting ở Lan Chín lúc 06:00 mất, ai không nhậu thì gặp nhau ở ở cái quán cafe kia lúc 07:00 nhẩy,
@ cả thôn: xin lỗi trước vì bia Hà nội sắp ế rồi nên lúc nào cũng muốn tranh thủ, thông cảm nhá
lady_cat
13-09-2006, 09:40 AM
chị mèo sắp đi rùi à?
khi nòa chị đi thì nhớ phone cho em 1 tiếng để em còn ra tiễn chị
hix ! chị đi làm bao nhiêu con người ra tiễn chị thế này
chị có cảm động không ?
meoden
13-09-2006, 09:44 AM
ô hô, lady cat định tiếm chỗ chị à, .... đi tiễn thì có buổi thứ 6 này này .... đi xem Queen Spam thế nào, cố mà phấn đấu cho họ MÈO "vẻ vang" vì khỏe spam ...
letom1986
13-09-2006, 09:52 AM
ô hô, lady cat định tiếm chỗ chị à, .... đi tiễn thì có buổi thứ 6 này này .... đi xem Queen Spam thế nào, cố mà phấn đấu cho họ MÈO "vẻ vang" vì khỏe spam ...
Không những là Quên Sì pam mừ còn có thể vớ lấy cái vương niệm hoa hậu chứ không chơi đâu....nàng Hắc Miêu nhà ta mà....chị Mèo đi gặp mấy nàg hoa hậu thì nhắn giùm Tom là tham gia tích cực cái nhá...topic đấy bi giờ ế quá....:((
chuotcoi
13-09-2006, 11:00 AM
chị meo đi bao h mới dìa
em ko có cơ hội gặp chị ah
BlueWind
13-09-2006, 08:03 PM
Chúc Mèo thượng lộ bình an .... hạ lộ đừng có nằm ngang là được !!! %-(
conbaky
13-09-2006, 08:03 PM
hé hé
Lan Chính 6.00pm hả bác Rách???
lần này chắc em ra đấy với các bác :D
nhưng mà có những ai đi pre với bác Rách thế??? bác Lé bác Tu chắc là có đi hử???
lily_lt3
13-09-2006, 08:45 PM
Cả nhà đi off với nhau thôi...em ra rìa rồi...
Thôi em không đi chia tay chia chân được...em chào chị mèo ở trên này nhá...chúc chị đi mạnh khỏe vui vẻ này...sang đó spam đều này...PC không bị trục trặc gì nữa này...và cái quan trọng nhất : đi rồi về nhớ mua quà cho em nhá :D...
:x :x :x
(Mà chị mèo đi học ở đâu vậy nhỉ...chị đi có lâu không...bao giờ thì về đoàn tụ với anh em làng PAN được...)
chuotcoi
14-09-2006, 12:06 AM
chị meo ơi em cũng ko đi tiễn chị được dù rất muốn
em ko thể trốn 1 buổi học bắt xe ôm lên HN rồi lại về nhà = h mọi ngày được
mạnh khỏe, thuận lợi mọi người chúc cả rồi
em chỉ muốn nói giống như em coi anh sói như anh trai thì với em chị như 1 người chị gái
thực ra chị ở HN hay sang Đức thì mí em cũng ko khác nhau nhìu lém nhẩy
chỉ có điều nếu em có cơ hội ọp mí hội HN thì ko có chị trong 1 thời gian thui nhấy
atula
14-09-2006, 09:21 AM
hé hé
Lan Chính 6.00pm hả bác Rách???
lần này chắc em ra đấy với các bác :D
nhưng mà có những ai đi pre với bác Rách thế??? bác Lé bác Tu chắc là có đi hử???
@ meoden, lót dạ à, thía thì có lẽ phải làm cú pre- meeting ở Lan Chín lúc 06:00 mất, ai không nhậu thì gặp nhau ở ở cái quán cafe kia lúc 07:00 nhẩy,
@ cả thôn: xin lỗi trước vì bia Hà nội sắp ế rồi nên lúc nào cũng muốn tranh thủ, thông cảm nhá
đa tạ cả nhà nhé, hôm đó meo cũng đi làm buổi cuối rồi, 7h tối là okie đấy, nhưng mà có nên lót dạ k, hôm off trước meo đói meo à ....
ngày nào vậy mọi người! sao chẳng nói ngày giờ vậy?
atula
14-09-2006, 09:21 AM
chẳng hiểu sao cái máy của e nó bị bệnh rất lạ. mod xem lại cái, cứ vào trang 3 của cái topic này là bị lỗi, còn các trang khác thì ko sao!
meoden
14-09-2006, 11:21 AM
Thế hả, chắc nó trêu La đó, địa điểm là 1073 Đê La Thành, 7h tối, thứ 6 tuần này, ngày 15.09 đó, còn nếu muốn lót dạ thì qua chỗ anh Rách bên Lan Chín Ngọc Khánh, ngay cạnh khách sạn Lakeside .....
letom1986
14-09-2006, 11:26 AM
Nghe mọi người mem HN cứ of liên tục thế Tôm thấy tủi thân mem SG quá....mod ơi...Mod mở thêm cái chi nhánh trong đây đi....huhu
conbaky
14-09-2006, 11:37 AM
mod mở chi nhánh thì liên quan gì đến việc off chứ??
mọi người cứ tổ chức với nhau là được mà !!!!
có điều tổ chức thường xuyên quá thì dễ nhàm, mọi người đi ko đủ đâu bác Tom à!!!
chị meo ơi em cũng ko đi tiễn chị được dù rất muốn
em ko thể trốn 1 buổi học bắt xe ôm lên HN rồi lại về nhà = h mọi ngày được
mạnh khỏe, thuận lợi mọi người chúc cả rồi
thực ra chị ở HN hay sang Đức thì mí em cũng ko khác nhau nhìu lém nhẩy
chỉ có điều nếu em có cơ hội ọp mí hội HN thì ko có chị trong 1 thời gian thui nhấy
Ủa, thế bác chụt nhà ở đâu đấy?
hell angel
14-09-2006, 05:31 PM
nhà chụt ở trong TP. HCM bibi ạ. Đúng ko hả Chụt
meoden
14-09-2006, 05:48 PM
K, nhà chuột có lẽ ở bên Gia Lâm, hay Hà tây nhỉ, nghe cách chuột tả thì chắc k xa Hà Nội, nhưng cũng k phải trong trung tâm hay ngoại ô, đúng k chuột ....
Casau
14-09-2006, 08:08 PM
Cá sấu cũng chỉ có thể tạm biệt meo ở trên diễn đàn thui. Chúc meo lên đường mạnh giỏi, sang kia tiếp tục xì bem đều đều thì cũng coi như là ở nhà vậy.
Sang đó ngày nào cũng gửi 1 bài lên diễn đàn theo kiểu nhật ký nhá, kể xem có gì xảy ra trong ngày để anh em trên diễn đàn biết và xì bem theo nha.
Vic Chou's Fan
14-09-2006, 10:10 PM
Chào Mọi người, lâu lém ko được lên 4r mình vì cái máy tính nhà em chết giữa chừng.
Vừa mới lên thì thấy tin chị Mèo đi nước ngoài.
Bùn nhỉ!
Hay chị Mèo trước khi đi làm một chuyến vào Thành phố mang tên Bác đi, Tụi em làm off tiễn chị.
Được ko? Đâu còn ở VN bao nhiu đâu, cũng chưa biết khi nào mới gặp lại, ko lẽ chị lại từ chối lòng hảo tâm của bọn em.
(Mấy anh Tôm, Bún, Antey2500 đâu rùi, Ủng hộ em đi chứ!)
lethanh
15-09-2006, 07:42 AM
Thế là quyết rồi nhá.
Cứ thế mà tiến hành thôi. Hẹn gặp mọi người buổi tối nay.
To Còn 3 ký: Chương trình cứ thế tiến hành thôi, nếu ra được như bác Rach hẹn thì OK quá rồi còn giề.
To Ati la: bác khẳng định quả Lan 9 cái đeê
To Sói: Mất tích đâu ấy nhẩy?
To Sấu: bác có só bài viết đẹp nhẩy, 389, đúng là
Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Cầm tam bát cửu đời đời ấm no
Mà sao không đi được thế bác Sấu.
To Vic: chắc bà Mèo chả kịp vào Sài Gòn đâu, đành phải chia ly qua mạng như Tôm vậy nhé
conbaky
15-09-2006, 09:06 AM
hờ hớ
bác nào có số của Sói thì ới phát nhể!!!
chứ chia tay chị Mèo mà ko có Sói chắc chị Mèo buồn 5 phút mất!!! :D
fancine
15-09-2006, 10:18 AM
Chị mèo ơi, chúc chị thượng lộ bình an và nhớ học hành chăm chỉ nhá. Hy vọng chị vẫn nhớ em, người mà trong lần ọp đầu tiên vừa chạm vào người chị, đã bị chị nói ngay là "Dê thế" í. I-|
Sozy chị mèo và bà con PAN HN, tối nay Fan có hẹn đi mừng tân gia rùi, chắc là không thể ọp ở quán May quán mặc với bà còn được. Chúc bà con chia tay nắn chân vui vẻ với chị mèo!!!!!!!!!!!
Cinzano
15-09-2006, 11:38 AM
Nhìn cái môi cong cong của Fan kìa, chưa cất lời đã biết là không đi rùi mà, kiêu ghê lắm ;))
Thui tớ thay lời chị mèo đại xá cho Fan, chúc Fan ăn trứng thì hóc trứng, uống canh thì nghẹn canh. Nhá :D
meoden
15-09-2006, 01:09 PM
Cin ơi, đem đĩa đi nhé, hehehehehe mấy cái cũng được, hàng gọn nhỏ, lo gì k có chỗ ..... Rất vui nếu giúp được, nhưng chuyển đến đâu, như thế nào thì ... tối nay nhé ...
meoden
15-09-2006, 01:09 PM
Nhà Fan bận chuyện này hả .....
http://img201.imageshack.us/img201/7152/hh4fh7.jpg (http://imageshack.us)
conbaky
15-09-2006, 02:10 PM
=))
chị Mèo giỏi nhỉ! chị lấy ảnh ở đâu ra đấy???
Cinzano
15-09-2006, 02:28 PM
hi hi, cám ơn nhà mèo nhìu lắm. Hẹn tối nay nhá
Ôm hôn thắm thiết cái đã nào :-* ;))
fancine
15-09-2006, 02:31 PM
:(( :(( :(( :(
Chờ đợi mãi cũng đến ngày này. Ngày vinh dự của đời Fan, được ngồi cạnh và giúp đỡ tân Hoa hậu VN trả lời trực tuyến báo VnExpress bi giờ mới được chị mèo nhắc đến. Ôi em yêu chị mèo quá cơ. Cái báo điện tử ấy cũng lạ, chẳng có ai có cái mẹt xinh xinh một tí, nên hôm í phải nhờ mod Thu Trang mời em đến làm typist, cho lên ảnh đèm đẹp ra hồn. Phải nói là em cực khoái, những tưởng thần dân PAN sẽ biết ngay và sớm hú ầm ầm lên cho mà xem. Thế mà phải chờ cả nửa tháng rùi.
Choài, trông Fan có ăn ảnh không bà con? Hi hi, không ăn ảnh bằng Hoa hậu đâu.
atula
15-09-2006, 02:37 PM
Thế hả, chắc nó trêu La đó, địa điểm là 1073 Đê La Thành, 7h tối, thứ 6 tuần này, ngày 15.09 đó, còn nếu muốn lót dạ thì qua chỗ anh Rách bên Lan Chín Ngọc Khánh, ngay cạnh khách sạn Lakeside .....
1073 là cái gì vậy ta
còn bác Rách có nhận đơn họp 6h ko đó!
atula
15-09-2006, 02:37 PM
Thế là quyết rồi nhá.
Cứ thế mà tiến hành thôi. Hẹn gặp mọi người buổi tối nay.
To Còn 3 ký: Chương trình cứ thế tiến hành thôi, nếu ra được như bác Rach hẹn thì OK quá rồi còn giề.
To Ati la: bác khẳng định quả Lan 9 cái đeê
To Sói: Mất tích đâu ấy nhẩy?
To Sấu: bác có só bài viết đẹp nhẩy, 389, đúng là
Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Cầm tam bát cửu đời đời ấm no
Mà sao không đi được thế bác Sấu.
To Vic: chắc bà Mèo chả kịp vào Sài Gòn đâu, đành phải chia ly qua mạng như Tôm vậy nhé
ok! chắc chắn luôn! 6 h có mặt
camthuy
15-09-2006, 02:43 PM
Post lại ảnh Quán May - số 1073 Đê La Thành (gần siêu thị Marko chỗ Thủ Lệ).
Ai theo chương trình 1 của các bác Rách, Lé thì 18h có mặt tại Lan Chín (Ngọc Khánh)
Chương trình 2: Tụ tập tại quán May lúc 19h tối nay.
Hẹn gặp tất cả mọi người ở đó nhé. :)
http://img178.imageshack.us/img178/1951/1sf7.jpg
teentitans_raven
15-09-2006, 08:47 PM
Hu hu, ko được đi chung với các bác rùi:(( :(( :(( . Tại nhà em xa quá. Thui thì em cũng chúc bác meo đi mạnh khoẻ nhá.Tủi thân quá:(( :(( :(( .
letom1986
15-09-2006, 09:37 PM
Mọi người đã tụ tập nhậu nhẹt T6om thì ngồ đây sì pam cái....không bíe6t còn mod nào ở nhà để duyệt bài không nhỉ..??
Gửi lời chúc tốt đẹp dến chị Mèo thân iu của chúng e..........
lady_cat
15-09-2006, 09:53 PM
mọi người đi có vui không ?
do nhà em xa nên em không thể đi được nên đành nói lời chia tay với chị meo trên 4rum vậy ! bye chị meo nha , chúc chị sống vui vẻ mạnh khỏe và tràn đầy sức khỏe ! heheheh :D
Lonely_Wolf
16-09-2006, 07:39 AM
Chị mèo thế là sắp đi rồi à? Sao chị bảo đến cuối tháng cơ mà :( Chị ơi, sang bên đấy vẫn vào thôn nhé :( Chán quá :( Lâu lắm mới lên thôn thì lại nhận được tin này. Nhưng tối nay em sợ em không đi được vì đang vướng chuyện. Nếu tối có thể đến được em nhất định sẽ đến.
meoden
16-09-2006, 09:00 AM
Uậy, mình tưởng nó trúng độc ốm hóa ra đã lại xuất hiện lại, hihihihi chắc hôm qua bị nhắc đến nhiều quá, hắt hơi sổ mũi ầm ầm nên lại phải vào spam tiếp hử???
full_moon
16-09-2006, 09:15 AM
Hix hum wa zui ko bác, em ko đi đc bởi vì nhà em xa mà lại ko có xe nữa. Thui đành chia tay bác meo trên topic zậy. Chúc bác lên đường zui zẻ nha, nhớ lên forum thường xuyên, bác chăm chỉ học hành nhé, rùi lại về với chúng em :D
meoden
16-09-2006, 10:03 AM
Hôm qua lại là các bô lão chống gậy do chú conbaky đem đến cho, k thấy có mem mới nào tham gia, hơi bị buồn đấy .... Cảm ơn mọi người nhiều nhiều, chu đáo đáo để, nhưng mà mod thì có vẻ tất bật quá, còn nhà Fan là mải chơi nhất, ăn tân gia về lại làm 1 đĩa mỳ ú ụ, làm mèo thèm quá, cũng măm luôn .... Mọi người yên tâm, meo sẽ vẫn tham gia 4rum đều đều, k thì k có Queen nào trong top à????
Cinzano
16-09-2006, 10:21 AM
Hôm qua vui thật, vẫn vui như từ trước tới nay mỗi khi nhà mình tụ tập. Nhân vật chính của chúng ta, Nữ hoàng xì pam đến trước tiên, chưa có ai nên nàng dạo gót mềm đi tới đi lui trong căn phòng, được bác Lé gọi là Tàng kinh các ngắm ngắm nghía nghía, sờ sờ mó mó. Đúng lúc ấy thì nhà Cin tớ xuất hiện. Tranh thủ lúc chưa có ai, tớ gửi meo mấy cái đĩa mang sang cho mama. Cám ơn mèo nhìu nhìu ;)
Cin và mèo ngồi huyên tha huyên thuyên, múa môi múa mỏ phải đến 15 phút sau mới thấy Rách đại ca lò dò bước vào. Trộm vía, nom đại ca dạo này hơi phát tướng đới ;)) . Rồi tiếp sau đó là nhà Lé, Attila và chú Còn 3 ký. Nhà Mod phải sau vài cuộc điện đàm mới thẹn thùng xuất hiện. Và cuối cùng, cho tới khi gần tan buổi hàn huyên thì nhà Fan toe toét lướt vô. Và điều đầu tiên nàng làm là gọi ngay một đĩa mỳ cùng một cốc sinh tố. Rồi thì cả nhà Mod và chị Mèo cùng lao vào xâu xé khiến nhà Cin chỉ còn biết ngồi thèm vì ko nỡ làm cho các bậc đại trượng phu ngồi há miệng trợn mắt, hỏng hết cả hình ảnh đẹp :))
Sau đó thì chắc cả nhà cũng có thể tưởng tượng ra không khí sôi nổi và hào hùng như thế nào roài. Nổi bật nhất vẫn là Rách đại ca, Lé mê gái và Mèo dễ thương =D>
Phuù, chết, lâu nay không thể dục thể thao rì, mới ba hoa tí đã thấy mệt roài. Cả nhà cho em nghỉ cái nhá :-"
Hôm qua vui thật, vẫn vui như từ trước tới nay mỗi khi nhà mình tụ tập. Nhân vật chính của chúng ta, Nữ hoàng xì pam đến trước tiên, chưa có ai nên nàng dạo gót mềm đi tới đi lui trong căn phòng, được bác Lé gọi là Tàng kinh các ngắm ngắm nghía nghía, sờ sờ mó mó. Đúng lúc ấy thì nhà Cin tớ xuất hiện. Tranh thủ lúc chưa có ai, tớ gửi meo mấy cái đĩa mang sang cho mama. Cám ơn mèo nhìu nhìu ;)
Cin và mèo ngồi huyên tha huyên thuyên, múa môi múa mỏ phải đến 15 phút sau mới thấy Rách đại ca lò dò bước vào. Trộm vía, nom đại ca dạo này hơi phát tướng đới ;)) . Rồi tiếp sau đó là nhà Lé, Attila và chú Còn 3 ký. Nhà Mod phải sau vài cuộc điện đàm mới thẹn thùng xuất hiện. Và cuối cùng, cho tới khi gần tan buổi hàn huyên thì nhà Fan toe toét lướt vô. Và điều đầu tiên nàng làm là gọi ngay một đĩa mỳ cùng một cốc sinh tố. Rồi thì cả nhà Mod và chị Mèo cùng lao vào xâu xé khiến nhà Cin chỉ còn biết ngồi thèm vì ko nỡ làm cho các bậc đại trượng phu ngồi há miệng trợn mắt, hỏng hết cả hình ảnh đẹp :))
Sau đó thì chắc cả nhà cũng có thể tưởng tượng ra không khí sôi nổi và hào hùng như thế nào roài. Nổi bật nhất vẫn là Rách đại ca, Lé mê gái và Mèo dễ thương =D>
Phuù, chết, lâu nay không thể dục thể thao rì, mới ba hoa tí đã thấy mệt roài. Cả nhà cho em nghỉ cái nhá :-"
Sướng nhẩy. Ước gì em được ỏ đấy.Hix
sweetie
16-09-2006, 11:30 PM
:(( :(( :(( :(
Chờ đợi mãi cũng đến ngày này. Ngày vinh dự của đời Fan, được ngồi cạnh và giúp đỡ tân Hoa hậu VN trả lời trực tuyến báo VnExpress bi giờ mới được chị mèo nhắc đến. Ôi em yêu chị mèo quá cơ. Cái báo điện tử ấy cũng lạ, chẳng có ai có cái mẹt xinh xinh một tí, nên hôm í phải nhờ mod Thu Trang mời em đến làm typist, cho lên ảnh đèm đẹp ra hồn. Phải nói là em cực khoái, những tưởng thần dân PAN sẽ biết ngay và sớm hú ầm ầm lên cho mà xem. Thế mà phải chờ cả nửa tháng rùi.
Choài, trông Fan có ăn ảnh không bà con? Hi hi, không ăn ảnh bằng Hoa hậu đâu.
Cái này thì nhà Fan fải hỏi lại Mod nhá, ngay sau hôm Fan ngồi cạnh MPT em đã post quả ảnh này vào mục Ảnh độc của Tôm roài, thế mà Mod xóa nhé, Mod ứ cho qua nhé. Ghét:(( :(( :(( :((
Lonely_Wolf
17-09-2006, 11:47 AM
Ảnh đâu rồi các bác ơi, cho em xem mấy :(( :(( :(( Sao có quả hay ho thế này mà bọn em lại k được biết gì thế các bác ơi :(( :(( ứ ừ ảnh cơ, ảnh cơ :(( :((
viet_day
17-09-2006, 11:10 PM
He He mình cũng lượn qua thấy có nhân vật hao hao giống người trong ảnh nhưng ngại quá lượn luôn. Thôi chúc Mèo lên đường bình an, thỉnh thoảng "meo" lên một tiếng thật to là nhà Vịt biết ngay Mèo vẫn mạnh khoẻ, bình thường!
lily_lt3
18-09-2006, 10:49 PM
Thế cái chị mặc áo đỏ có phải là chị Fan làng mình không cả nhà ơi...hình như đúng rồi đó...em xem ảnh ọp ở lan chín rồi mà...cái này để kỉ niệm cái áo đỏ của chị Fan nhà ta...vì bây giờ cứ thấy cái áo nào đỏ là em lại nghĩ ngay đến bài này...
Áo đỏ Fan đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Fan đi rực cháy trong bao mắt
Ai (đó) đứng thành tro Fan biết không...
( Cải biên của Vũ Quần Phương 1 tị...ghi rõ suất xứ rồi đấy nhá...đừng kiện em tiền bản quyền tác giả...)
fancine
19-09-2006, 10:00 AM
Áo đỏ Fan đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Fan đi rực cháy trong bao mắt
Ai (đó) đứng thành tro Fan biết không...
( Cải biên của Vũ Quần Phương 1 tị...ghi rõ suất xứ rồi đấy nhá...đừng kiện em tiền bản quyền tác giả...)
Ai biết thành tro hả lily? Bảo cho Fan biết với, vì Fan đi đằng trước, xe không gương không kính nên chịu chết. Fan sẽ đem tro xuống rắc ở sông Hồng ngày nước lũ.
conbaky
19-09-2006, 01:56 PM
:))
hoan hô Lily!!!
cái bài Áo đỏ đấy conbaky cũng thích lắm đấy! lâu lắm mới được nghe lại!!!
meoden
19-09-2006, 02:52 PM
He He mình cũng lượn qua thấy có nhân vật hao hao giống người trong ảnh nhưng ngại quá lượn luôn. Thôi chúc Mèo lên đường bình an, thỉnh thoảng "meo" lên một tiếng thật to là nhà Vịt biết ngay Mèo vẫn mạnh khoẻ, bình thường!
Em nhìn thấy nhà V rồi các mod ơi, hehhehehehehe thảm nào cứ đứng ở cửa sổ nhòm nhòm .... khẹc khẹc .... quả này thì ..... Vịt ơi về Vân ĐÌnh chơi thôi .......
atula
19-09-2006, 02:57 PM
sao mình ko thấy nhỉ! Mẽo thử tả xem nào. để còn cùng xử con vịt này mí dc!
meoden
19-09-2006, 03:55 PM
Bác quay lưng lại nhìn thấy gì? Nhà Lé có để ý thấy 1 chú thư sinh cứ thập thò chỗ cửa sổ k???
viet_day
19-09-2006, 04:49 PM
Hi..Hi... ngượng quá, chạy về bờ ao nấp đây!
Cinzano
19-09-2006, 04:55 PM
Úi trời, thế mà nhà Mèo chả nháy Cin phát. Chắc tại thấy hắn thư sinh đẹp giai nên để ngắm một mình chứ giề. Biết mừ. Tớ là tớ tò mò lém, tên Vịt này vốn là chuyên gia xì khói, í chết, nói thế nhà mình lại hiểu nhầm, he he, chuyên gia gây xì căng đan, tạo nên những náo loạn khó trấn áp trên 4r. Tớ muốn nhòm cái mặt hắn cái mà ứ có cơ hội, thế mừ mèo để nghía một mình. Thiện tai thiện tai...:-w
atula
20-09-2006, 02:42 PM
chán thế! lúc đấy nhà Mẽo không nháy Tu một phát để giữ nó lại, con vịt đó mà thịt thì béo là phải biết!;;)
có con vịt đó thì chắc chắn là chúng ta ko phải gọi thêm quả đĩa mì xào để cho cả ba chị e Mẽo, Fan và Mod phải tranh nhau trong eo hẹp thế!
Lần sau ai mà biết con vịt đó ở đâu thì nhớ báo Tu nhé! Tu chỉ lấy chém nó một phát xin tí huyết làm tiết canh vịt thôi, ah thêm quả cổ cánh và chân vịt nữa cái này mà uống với rượu táo mèo là đỉnh nhể Lé nhể!
còn lại nhường các mod, Mẽo và fan hết!
meoden
20-09-2006, 02:49 PM
Vịt đâu rồi, chạy mất tiêu rồi, trông cũng bô trai phết nhể .... nhưng mà hơi non đó chú ơi ....
fancine
20-09-2006, 04:14 PM
Lần sau ai mà biết con vịt đó ở đâu thì nhớ báo Tu nhé! Tu chỉ lấy chém nó một phát xin tí huyết làm tiết canh vịt thôi, ah thêm quả cổ cánh và chân vịt nữa cái này mà uống với rượu táo mèo là đỉnh nhể Lé nhể!
còn lại nhường các mod, Mẽo và fan hết!
Ý bác Tu là để lại mỗi đầu vịt cho chị em tranh nhau à? Em chỉ xin vài khúc cổ gầy nhẳng, nhai răng rắc cho sướng.
viet_day
21-09-2006, 08:38 AM
Fan ơi, đừng ăn cổ ngay, Vịt mời Fan ăn cổ Vịt nhồi thì ngon hơn.
@Tu: Chú bị làm sao ở chân thế, bị ong đốt à? rõ khổ cái thân trai bị bắt thóp của Tu. Khỏi chưa, lại nhà Vịt cho vài bài thuốc gia truyền. Về nhà chịu khó bồi bổ món chân Vịt rút xương nhé.
@Mèo: Đây -Vịt đây, mời M bát tiết canh nhé, mà Meo ăn nhiều lạc hay ít lạc đây?
Hôm đó cũng muốn ra mắt nhưng mà ngại bị xử lý nên không xuất hiện, thôi thấy Mèo nhận ra, Vịt cũng cảm thấy đỡ áy náy.
meoden
21-09-2006, 09:24 AM
Eo ôi, mình chỉ thấy hắn ngó vào rồi ngồi xuống khuất bên cạnh cửa sổ, k hiểu có đúng k, nhưng mà sao nhớ nổi mặt, nhang nhác là dễ thương thôi .... Vịt nhể, thế mời tiết canh vịt làm gì, k xem VTV2 chỉ dẫn là gia cầm thì phải nấu chín à? Đến trứng còn phải cho kỹ cả lòng đỏ lòng trắng, à, mà Vịt này làm sao có trứng được nhỉ????
lethanh
22-09-2006, 12:50 PM
Ý bác Tu là để lại mỗi đầu vịt cho chị em tranh nhau à? Em chỉ xin vài khúc cổ gầy nhẳng, nhai răng rắc cho sướng.
Đầu vịt ngon lắm đới.
So giữa đầu vịt và đầu gà thì gặm cái đầu tiên khoái hơn. Nó không tanh.
Thế mới lạ.
Nhg đầu bác Vịt thì em không khoái [-X
Bác đến rồi mà không vào uống ly nước với anh em thì là có lỗi rất lớn.
Hôm nào chuộc đeee bác Vịt.
atula
22-09-2006, 01:46 PM
Fan ơi, đừng ăn cổ ngay, Vịt mời Fan ăn cổ Vịt nhồi thì ngon hơn.
@Tu: Chú bị làm sao ở chân thế, bị ong đốt à? rõ khổ cái thân trai bị bắt thóp của Tu. Khỏi chưa, lại nhà Vịt cho vài bài thuốc gia truyền. Về nhà chịu khó bồi bổ món chân Vịt rút xương nhé.
Hôm đó cũng muốn ra mắt nhưng mà ngại bị xử lý nên không xuất hiện, thôi thấy Mèo nhận ra, Vịt cũng cảm thấy đỡ áy náy.
Ỏng có bao giờ đốt Tu đâu! mà sao Vịt biết Tu bị đau chân mà cần phải chữa. nhưng thôi ăn chân bổ chân cũng dc. nếu Vịt đã chủ ý dùng chân để mời thì Tu cũng đành ăn vậy! dù sao có đế rượu với món chân vịt nướng bắc kinh thì cũng ổn mà. còn ngon chán. nhất là trong thời buổi giá cả leo thang và đất nước sắp ra nhập WTO đến nơi như thế này.
ko đủ tiền mua cả con thì ta chém lấy đôi chân rồi nhậu cũng dc! kakaka
Ý bác Tu là để lại mỗi đầu vịt cho chị em tranh nhau à? Em chỉ xin vài khúc cổ gầy nhẳng, nhai răng rắc cho sướng.
đâu có, tưởng mấy cái cổ cánh là chị e không khoái nên phần lòng mề và đùi cho chị em đấy chứ, nếu không thì đổi cũng được, ko sao mà! nếu chị e thích thế nhể?
kaka, được cắm ngập quả răng nanh vào cái đùi vịt thì thú vị làm sao, tự tưởng tượng lấy bàn tay chắc khỏe xé từng mảng thịt lườn chấm với nước chấm pha thượng hạng của Vân Đình nữa chứ! chẹp chẹp chẹp... chảy nước miếng rồi
fancine
22-09-2006, 03:33 PM
Bác đến rồi mà không vào uống ly nước với anh em thì là có lỗi rất lớn.
Hôm nào chuộc đeee bác Vịt.
Bác Vịt nói thế thui bác Lé ạ. Từ lúc Fan đến làm gì thấy có ai lấp lom ngoài cửa đâu. Mấy em phục vụ cũng phải gọi đến sắp xỉu mới thấy lảng vảng mà. Bác í bắt thóp bà con tí thôi. Em cũng muốn gặp xác phàm của hồn ma Việt lắm, xem người thường tặng hoa hồng ảo cho Th Trg là người lãng mạn thế nào. Hồn bị giam nhưng xác vẫn phơi phới ngoài song sắt mờ.
Cinzano
22-09-2006, 04:38 PM
Nhà Fan này, chỉ được cái khơi gợi trí tưởng tượng. Mới đọc qua lại tưởng là xác bị giam nhưng hồn vẫn phơi phới nên liên tưởng đến mấy truyện truyền kỳ, đọc kỹ hóa ra "Hồn bị giam nhưng xác vẫn phơi phới ngoài song sắt" :)) , thế hóa ra nhà Vịt là một cái xác không hồn à?? Không hỉu có kiểu nhảy tưng tưng như mấy chú ma đời nhà Thanh mà tớ đã xem lâu lắm rồi, nhắng phết.
http://img57.imageshack.us/img57/4988/1ya2.jpg
viet_day
25-09-2006, 06:39 PM
Sorry cả nhà về vụ ấy, Vịt lúc đó tò mò thôi. Lần đầu thì ngại nhưng lần sau thì chắc hẳn không ngại rồi.
@Cin : Ừ thì cứ coi Vịt là hồn ma đi, nhưng đây là ma FG chứ không phải ma LG. (đã xem phim Hàn ngôi nhà ma chưa?)
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.