View Full Version : Người dân VN-Tính lịch sự còn đâu?
teentitans_raven
11-09-2006, 10:28 PM
Em thấy VN mình còn nhìu người vô ý thức lắm các bác ạ. Như hàng xóm nhà em, nuôi cái con gì gì í, mà chẳng chịu dọn vệ sinh, mà lại còn sát bếp nhà em mới chít chứ.:-L Còn nữa, nghe bố mẹ em bảo, theo quy định, mỗi nhà phải cách nhau 2m, thế mà lại hàng xóm xây chưa đầy 1m cạnh nhà em mới hay chớ.Em thật chẳng bít nói thế nào nữa.
meoden
11-09-2006, 11:14 PM
Ối, nói đến khoản này thì ....
hàng xóm nhà em có 1 bà quái thai lai quái vật, tất cả những nhà xung quang bà ta, tổng cộng là 1 nè, 2 nè .... 5 nhà đều ghê rợn bà này. Nhà bà ta ở ngõ cạnh nhà em, thế mà k cho nhà em trổ cửa sổ, làm cửa kính chấn song rồi mà còn rít lên, nhà nào xây bà ta cũng có vẻ như bị điên lên vì ghen tức, bà phát biểu thế này .... À chúng mày thích xây nhà cao làm cửa sổ để nhòm sang nhà tao à, khi nào tao có tiền thì ................ Chối tỉ ...
Nhưng có 1 điều về tính lịch sự mà người Việt Nam đã hoàn toàn quên mất, đó là VĂN HOÁ XẾP HÀNG. Đơn cử hồi SV em đi mua vé xe buýt tháng, họ chen chúc còn em đứng theo hàng thế mà phải đến 15 phút sau mới đến lượt em, phía sau may quá cũng có vài người để ý có hàng và cũng xếp sau em .... Đến lượt em, một câu cùng tầm tuổi chen em bắn ra, ôi, hết ý kiến, may mà mấy người sau em phản đối ghê quá nên cậu ta thẹn, chui ra đứng chỗ khác, lúc sau em đi, lại chen tiếp ... khủng hoảng ... ôi người Việt Nam ....
HuaChu
12-09-2006, 07:45 AM
Đó là vì chúng ta không may đã hưởng một...gia tài của mẹ...theo sự ca cẩm của pác TCS. Và càng ko may hơn là chỉ 100 năm được tiếp xúc với văn hóa Tây..phương mà bị những 1000 năm đô hộ.....lận.
Ít nhiều làm chi ko ảnh hưởng ! Thôi cố mà hy vọng rồi...tre tàn măng mọc. Những thân tre thân trúc tương lai sẽ xanh biếc hơn..vươn vút hơn và.. ngay hàng thẳng lối hơn !!
gatre
12-09-2006, 09:40 AM
Tình hình bây giờ mà ra đường mà lịch sự quá thì người ta bảo mình .. hâm :-L . Ví dụ đi xe máy mà dừng đèn đỏ đúng vạch vôi hay khi kô có cảnh sát thì.. người ta nhìn mình như .. quái vật, ăn đồ ăn rồi nhét rác vào túi áo mà kô quăng ra đường thì người ta nhìn mình như.. nhìn người hành tinh mới xuống, .. . Túm lại, muốn làm người bình thường thì phải .. kô lịch sự. ;))
atula
12-09-2006, 10:03 AM
Tình hình bây giờ mà ra đường mà lịch sự quá thì người ta bảo mình .. hâm :-L . Ví dụ đi xe máy mà dừng đèn đỏ đúng vạch vôi hay khi kô có cảnh sát thì.. người ta nhìn mình như .. quái vật, ăn đồ ăn rồi nhét rác vào túi áo mà kô quăng ra đường thì người ta nhìn mình như.. nhìn người hành tinh mới xuống, .. . Túm lại, muốn làm người bình thường thì phải .. kô lịch sự. ;))
ông đúng là quái vật! hôm thì có cái avatar hình con gà, hôm thì con cún mà tôi cứ tưởng là mèo, con hôm nay thì hình con ngựa. pó tay với ông! tôi không hiểu ông là loại động vật gì! nhưng mà cái quả khuyên mọi người là bất lịch sự thì mới bình thường tôi thì thấy pó tay luôn rồi đó! các e nó còn trẻ thì ông phải khuyên thế nào, chứ ông khuyên thế thì tôi pó tay tập 3 với ông luôn (chưa bao giờ tôi phải pó tay nhiều tập đến thế)!
Piggy
12-09-2006, 10:10 AM
Ở Việt Nam cư xử kiểu "ngoài hành tinh" thế vẫn chẳng sao vì có ai nhắc nhở hay phạt gì đâu. Bên Singapore nhả bã kẹo cao su ra đường phạt 25 USD + đi dọn vệ sinh công cộng đôi ba tuần. Thế thì nước người ta mới nổi tiếng là vệ sinh nhất thế giới. Còn bên mình thì cái trò "tường đè" còn diễn ra hàng ngày, đang đi xe cũng vô tư nhổ phẹt xuống đường, ăn cái gì xong quăng ngay tại chỗ dù thùng rác cách đó dăm ba bước chân.
Ý thức người Việt đang có vấn đề nghiêm trọng bởi một điều đơn giản họ luôn làm theo số đông. Ví dụ chuyện dừng đèn đỏ, nếu một người vượt, em thề là sẽ có người thứ 2, thư 3, thứ n vượt theo. Nhưng chỉ cần 2-3 người nghiêm túc, thế là cả đường lại dừng lại. Đôi khi em trở thành đứa dở hơi chỉ vì một mình chờ đèn đỏ trên con đường rộng thênh thang. Những lúc như vậy em không cảm thấy ngại mà còn rất tự hào về hành động chấp hành luật giao thông của mình.
Nhưng lạ một điều là hiện nay nhiều người cảm thấy "ngại" khi làm việc đúng và việc tốt. Ví dụ có bà cụ già run rẩy sang đường, sẽ có người cảm thấy ái ngại và muốn giúp đỡ, nhưng phiền nỗi anh ta đang ngồi với đám bạn. Nếu đứng dậy làm cái việc tốt kia, anh ta sợ bạn cười. Thế đấy! Thanh niên bây giờ có phản xạ kỳ lạ, đến ngã tư, gặp đèn đỏ, việc đầu tiên họ làm không phải là dừng xe trước vạch vôi mà là soi xem có công an không để vượt. Trông thấy mà buồn...
chuotcoi
12-09-2006, 10:10 AM
ông đúng là quái vật! hôm thì có cái avatar hình con gà, hôm thì con cún mà tôi cứ tưởng là mèo, con hôm nay thì hình con ngựa. pó tay với ông! tôi không hiểu ông là loại động vật gì! nhưng mà cái quả khuyên mọi người là bất lịch sự thì mới bình thường tôi thì thấy pó tay luôn rồi đó! các e nó còn trẻ thì ông phải khuyên thế nào, chứ ông khuyên thế thì tôi pó tay tập 3 với ông luôn (chưa bao giờ tôi phải pó tay nhiều tập đến thế)!
kì dị vật=)) =))
gatre
12-09-2006, 10:10 AM
Kinh nghiệm thôi, kinh nghiệm chỉ ta thế >:) , thế có bao giờ lão dừng xe đèn đỏ mà bị chửi chưa ^:)^ , còn mém bị xe sau tông nữa chứ, ăn gum xong nhét vào túi tìm chỗ quăng, nhìn quanh thấy người ta nhìn mình lom khom >:) . Ôi @_@
blackzero
12-09-2006, 10:33 AM
Các bác nói cũng đúng, nhưng kẹt nỗi mọi người chung quanh ta đều thế , ta mà làm khác hóa ra dỡ hơi àh, còn đâu tinh thần dân tộc nữa , ;)) , Nói thì nói thế chứ các bác làm sao cho coi được là được roài, thay kệ người ta nói gì đê :))
atula
12-09-2006, 10:55 AM
Kinh nghiệm thôi, kinh nghiệm chỉ ta thế >:) , thế có bao giờ lão dừng xe đèn đỏ mà bị chửi chưa ^:)^ , còn mém bị xe sau tông nữa chứ, ăn gum xong nhét vào túi tìm chỗ quăng, nhìn quanh thấy người ta nhìn mình lom khom >:) . Ôi @_@
tui vẫn làm thế mặc dù người ta nhìn mà! người ta nhìn như thế thôi, đến khi mình đi rồi người ta mới thấy mình là người tốt mà!
atula
12-09-2006, 10:55 AM
Ở Việt Nam cư xử kiểu "ngoài hành tinh" thế vẫn chẳng sao vì có ai nhắc nhở hay phạt gì đâu. Bên Singapore nhả bã kẹo cao su ra đường phạt 25 USD + đi dọn vệ sinh công cộng đôi ba tuần. Thế thì nước người ta mới nổi tiếng là vệ sinh nhất thế giới. Còn bên mình thì cái trò "tường đè" còn diễn ra hàng ngày, đang đi xe cũng vô tư nhổ phẹt xuống đường, ăn cái gì xong quăng ngay tại chỗ dù thùng rác cách đó dăm ba bước chân.
Ý thức người Việt đang có vấn đề nghiêm trọng bởi một điều đơn giản họ luôn làm theo số đông. Ví dụ chuyện dừng đèn đỏ, nếu một người vượt, em thề là sẽ có người thứ 2, thư 3, thứ n vượt theo. Nhưng chỉ cần 2-3 người nghiêm túc, thế là cả đường lại dừng lại. Đôi khi em trở thành đứa dở hơi chỉ vì một mình chờ đèn đỏ trên con đường rộng thênh thang. Những lúc như vậy em không cảm thấy ngại mà còn rất tự hào về hành động chấp hành luật giao thông của mình.
Nhưng lạ một điều là hiện nay nhiều người cảm thấy "ngại" khi làm việc đúng và việc tốt. Ví dụ có bà cụ già run rẩy sang đường, sẽ có người cảm thấy ái ngại và muốn giúp đỡ, nhưng phiền nỗi anh ta đang ngồi với đám bạn. Nếu đứng dậy làm cái việc tốt kia, anh ta sợ bạn cười. Thế đấy! Thanh niên bây giờ có phản xạ kỳ lạ, đến ngã tư, gặp đèn đỏ, việc đầu tiên họ làm không phải là dừng xe trước vạch vôi mà là soi xem có công an không để vượt. Trông thấy mà buồn...
cái vụ phạt phiếc này lại liên quan đến cơ chế! nên a ko có ý kiến tiếp nhưng nếu làm dc như Sing thì nói làm giề! có lẽ nước ta đang phấn đấu và còn phải phấn đấu dài dài!
Piggy
12-09-2006, 10:55 AM
Quan trọng là nó trở thành thói quen xấu, khi bước chân ra nước ngoài ta vẫn cư xử kiểu "ngoài hành tinh" thế là không được. Một khi ta ở Mỹ hay Pháp, người ta không biết mình là ai tên gì chỉ biết là người Việt nọ người Việt kia. Lúc đó ta đại diện một quốc gia rồi mà còn diễn trò buộc chỉ vào xu đi mua báo hay cafe ở máy bán hàng tự động. Có rất nhiều vụ kiện vặt vì những "thói quen xấu" của người Việt ta đó.
Tất cả chỉ là thói quen, vì sao không thay đổi đi? Tự mỗi người ý thức cần làm đúng là dần dần xã hội hình thành quan niệm khác, không phải "có công an mới dừng đèn đỏ", mà khi đèn chuyển đỏ tự động dừng xe. Thế thôi mà sao không làm được? Đừng bao giờ đổ tội tại người khác làm thế thì mình cũng làm theo, thật hèn nhát!
atula
12-09-2006, 10:55 AM
kì dị vật=)) =))
e dẫn chứng thế thì định câu bài hay là gì đó! mà e chê anh hay chê con gà dê kia đấy! kỳ dị vật:)) câu sì pam đa chiều của e! định một mũi tên bắn 3 đích hả
hermione
12-09-2006, 01:52 PM
tui vẫn làm thế mặc dù người ta nhìn mà! người ta nhìn như thế thôi, đến khi mình đi rồi người ta mới thấy mình là người tốt mà!
Tớ đồng ý với La già. Chúng ta làm điều tốt thì sợ gì người ta nhìn. Tớ tin chắc rằng nếu số đông chúng ta cùng làm như vậy thì những người khác sẽ thấy mình không giống ai, và ít nhất là dù mình có không cải tạo được họ thì họ cũng sẽ thôi nhìn mình.
Antey2500
12-09-2006, 04:02 PM
Nói về khoản lịch sự thì tôi có 2 kinh nghiệm ngắn gọn thế này :
Rất lâu rồi , có một lần tôi đi uống ở quán Pacific Lê Thánh Tôn , đang ngồi thì có một anh đi ngang qua đụng vào vai , tôi quay sang nhìn và anh này cũng quay sang nhìn tôi lom lom cứ như là tôi ngồi choán chỗ làm đụng vào anh ta vậy . Một lát sau khi đứng dậy đi WC thì vô tình tôi đụng phải một gã Tây tầm 25 26 tuổi vừa đi ngang qua , tôi chưa kia phản xạ gì thì nghe 3 tiếng Sorry liên tục rồi , lúc đó tôi chỉ kịp đáp lại một tiếng Sorry trong khi tinh thần thì vẩn còn ngẩn ngơ .
Còn lần khác thì đi uống ở Bar , hôm đó làm quen được một tay người Pháp , hắn ta nói tiếng Anh khá sõi và có nói thế này :
Tao ở Việt Nam được 1 tháng thấy có nhiều cái lạ lắm : bên tao thì chồng trước khi đi làm ôm hôn vợ mình thì chả sao cả . Bên đây thì tao mà làm chuyện đó là bà con bu vào nhìn . Còn chuyện đái bậy ngoài đường của tụi bây thì chả ai thèm xem đó là chuyện lạ .
atula
13-09-2006, 09:03 AM
đã bảo là nó liên quan đến vấn đề ý thức con người mà, với lại cả cơ chế nữa! sao cứ hỏi mãi thế nhể? nếu thấy thế là bất ổn thì từ giờ mỗi người chúng ta nên và hãy làm một người lịch sự đi. mình lịch sự thì lo gì người khác sẽ ko lịch sự với mình. nói thực cái vụ đụng vai hay gì đó của antey thì a gặp nhiều rồi. với a mà nói kể cả người ta tông xe vào mình đi chăng nữa thì câu đầu tiên của a là "xin lỗi, bạn có bị làm sao ko" (dù người đó có là con trai hay con gái, người già hay người trẻ). câu xin lỗi ở đây của a ko có nghĩa là a có lỗi, mà nó chỉ là câu cửa miệng thôi. nói thực con người sống với nhau nên rộng lượng một tí, còn cái chuyện xe có hỏng không hay gì gì đó thì tính sau.
hãy sống có ích hơn vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình mà sống có ích hơn!
481112
13-09-2006, 11:16 AM
Nên thông cảm với họ. Dân ta nhiều người còn kém ý thức nên việc nâng cao dân trí luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm hết mức. Nếu chúng ta có ý thức mà chỉ biết chê trách họ mà ko hướng họ có ý thức thì nên thông cảm với họ. Đây không phải chuyện một sớm một chiều mà làm được, phải từ từ. Các bác không thấy là giờ đây, chẳng hạn việc rút tiền ATM, mọi người đã có ý thức xếp hàng rồi sao, không như trước đây, chen lấn kinh.
meoden
13-09-2006, 12:12 PM
ừ thì bác nói cũng đúng, nhưng về căn bản thì đến người dạy còn chẳng gương mẫu, nói như thế nào nhỉ .... CAGT chạy xe lông nhông, k tôn trọng luật, cô giáo dạy các bé đi phải chấp hành luật an toàn GT nhưng bản thân cô thì ........ vượt đèn đỏ như đi chợ, .......... Nói thực chứ các đòng chí trong Đảng và nhà nước có thực sự gương mẫu k, như PMU đấy, gương sáng lạn ...
atula
13-09-2006, 01:34 PM
bà này! mẽo ko nên nói thế chứ. các e nó lại dc thể nó hư theo! mình phải cố gắng tốt chứ, đã bảo rồi: chúng ta phải gương mẫu, chúng ta có thể nhìn thấy một số gương xấu ở một số nơi (mặc dù là bây giờ thì ở mọi lúc, mọi nơi:)) ) tuy nhiên đấy chỉ là những con sâu bỏ rầu nồi canh thôi (nhưng cũng phải nói là bây giờ nồi canh thì hơi nhỏ mà sâu thì nhiều quá:)) ) và cần nhất chúng ta phải giữ vững lập trường. có khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm thế thì người ta sẽ nhìn mình nhưng có thể người khác nhìn chúng ta và đang muốn làm một vấn đề lịch sự nhưng thấy chúng ta ko lịch sự thì họ lại ngại chúng ta bảo họ là hâm nên cũng ko lịch sự theo! vậy thì hãy cố gắng lịch sự như chúng ta có thể làm! để ko phải chỉ cho người khác nhìn vào mà còn làm cho họ muốn làm như chúng ta!
chúng ta phải tin vào mọi người chứ (mặc dù thời buổi này có là thời buổi 1m2 có tới 10 thằng ăn cắp đi nữa):))
Mẽo: đừng có mà người lớn lại đòi bàn lùi nhé!
meoden
13-09-2006, 02:09 PM
K bàn lùi, chỉ là nhắc nhở các bậc người nhớn thôi. Cứ lần nào đi chơi nơ ngoài về lại thấy tủi thân cho Việt Nam mình ..... Đấy, thi ROBOCON vô đich đến 3 lần rồi, như là top of the world, thế mà ..... có những khoản .... móc ở đáy các world khác mới thấy thì ở nhà mình là cơm bữa ......
La này, nhà meo gương mẫu toàn bị chửi là .. hông giống ai, nhưng mà kệ, cứ đúng theo văn minh trật tự xã hội mà làm ................
CHúng nó nhìn meo tròng chọc
meo nhìn lại chũng nó cười hô hô ........
christ19832001
15-09-2006, 09:53 PM
như vậy thì nhằm nhò gì, vách tường nhà tớ là mặt tiền ko có nhà nào xây, thế là dân ở xóm lao động ở xóm sau nhà nghĩ đó là toilet hay bô rác , cứ kéo tới mà xè xè , có lần nhà tớ lên tiếng bọn nó chẳng những ko xin lỗi mà còn hùng hổ quăng xe đạp đòi đánh <cũng có bia rồi , gồm 3 tên và thêm 10 tên đang đá banh ngoài đường , riêng nhóm đá banh này thì hay chọc phá và đá banh vào người đi đường nhất là phụ nữ từ 15 tới.......48 cũng ko tha>tổng cộng 13 tên , cuối cùng phải báo công an, chúng hay tin thì biến mất xác , sau khi công an ra về thì bọn chúng lại kéo đến phá, vậy mới khốn nạn chứ
cũng ở xóm dưới luôn cứ có nhà nào cứ đem rác quăng ngay nhà mình , có khi còn có cả phân, mặt dù từ nào đến giờ nhà mình giao lưu với bà con chung quanh rất tốt, có bọn nó thì ở xóm khác không phải ở xóm mình
bọn đá banh sau khi đá về thì đi đến đâu đập phá cửa nhà người ta đến đó
ko biết chừng nào bọn chúng mới khá nổi???:-w
atula
19-09-2006, 08:45 AM
ai dà! thế thì nhà christ là ngoại hạng rồi, làm gì mà bi đát thế! nhà tui hồi đầu cũng thế, chri phải cái hơi mất công, người ta đổ rác trước cửa chứ gì, tui nhắc họ đúng 3 lần lần thứ 4 tôi mang thẳng rác theo họ về nhà vứt thẳng vào nhà họ luôn. còn thích gì tôi chiều luôn sau vài buổi là hết thôi. tôi nói thẳng với họ có giờ đổ rác đàng hoàng đến giờ thì mang ra mà đổ ko thì lo đổ chỗ khác đừng có mà muốn nhà mình sạch sẽ mang ra đổ cho nhà khác. còn nếu đổ lần nữa thì tôi nói thẳng là tôi sẽ mang rác sang tôi ấn thẳng lên đầu luôn. thích kiểu gì chiều kiểu đấy!
Aloha
19-09-2006, 12:44 PM
Công nhận các bác có thể ở những nơi như vậy^:)^ ^:)^ ^:)^ .Nhà e thì ở chỗ khác đẹp hơn nên e không biết nói gì cả, nhưng nhiều lần e thấy người lớn ăn quà rùi cứ thế là vứt ,ko chịu nổi:-< .MÀ bác Aloha ui bác bảo chỗ ấy ở đâu hả bác chỉ cho e với
cônương_sát
19-09-2006, 12:44 PM
ở nhà tui thì ko thế này nhưng bên xóm dưới thì phải gọi là:-O :-O :-O .Ko thể tin nổi là bẩn ko tưởng tượng đc:rác thì vứt la liệt, trẻ con thì tha hồ vệ sinh bậy bạ khắp nơi nhịn mà muốn ói:-& , nhiều hôm họ vứt rác nhiều đến nỗi tắc con mương gây mất vệ sinh vô cùng thật là ko chị nổi.KO hiểu văn hóa người việt đi đâu rùi chả biết :-L .Nếu bac nào có ý định đến đó tìm hiểu thi liên lạc với tui nhé:D
atula
19-09-2006, 01:56 PM
chả cần đi đâu tìm hiểu sắt cô nương ạ! VN mình đâu chả có cảnh đó. chủ yếu là mọi người hãy cố gắng tiếp tục có ý thức đi thôi
full_moon
19-09-2006, 08:37 PM
Nhà em thuê địa điểm mở hàng bia ở Kim Ngưu, thế mà lúc nào hết khách (tầm 12h đêm là những người trên tầng trên ném rác xuống. Mà lại còn trúng ngay vào người ở dưới nữa chứ. Ko thì có hum khách đang uống bia ở dưới, ở trên cứ thế tưới cây, ko để ý bên dưới, làm khách chạy như vịt đi ra chỗ khác ngồi, còn mấy anh nhân viên thì chạy ra căng bạt che :(. Chán ghê cơ, ko hỉu sao người ta ko chịu khó đi xuống một tí thui, vứt túi rác có mất bao nhiu thời gian đâu cơ chứ. Còn tưới cây có thể tưới lúc sáng sớm mà [-(. Nói chung đều do ý thức người Việt ta kém thui. Nếu nước mình mà có ý thức = nửa Sing thui thì đâu đến nỗi hic, chán :D
cônương_sát
19-09-2006, 08:37 PM
e cũng nghĩ như chị Aloha, bạn có thể khẳng định là bạn làm đc thì hãy nói, con người cho dù là tôi cũng từng thiếu lịch sự nhưng hãy xem<ngoài lề một chút>ta đang phá hủy trái đất và trong đó có tôi nhưng tôi cũng đang cố làm cho trái đất tốt lên cùng nhiều người khác ,khi nào bạn chắc chắn là ban có thể thì bạn hãy nói nhé nhớ là đừng nói khi không làm đc:">
Tìm ví dụ về tính bất lịch sự của dân mình thì đâu cũng có, nhưng vì dạo này em hay đi xe buýt nên em xin kể vài chuyện về tinh thần galant, mã thượng của đàn ông Việt Nam (xin lỗi những người đàn ông VN đích thực trước nhé) trên xe buýt
Xe buýt thì phải đông rồi, lúc lên chen, lúc xuống cũng chen, ai mạnh hơn thì cứ việc đẩy giạt người khác ra, có cô bé tay nắm vào cửa xe rồi mà mãi không lên được vì bị chen, đến khi lên được thì phát hiện chân còn một chiếc guốc, cái kia văng tận đâu rồi (đấy là vì ba anh thanh niên lên cùng đợt vội lên trứoc để chiếm ghế giẫm lên chân em đến tuột cả guốc)
Cô gái trẻ còn vậy nói gì đến bà già, lập cập mãi mới lên xuống đựoc xe mà không ai giơ tay đỡ, lên đựoc rồi thì phải chờ anh phụ xe chỉ đích danh mới có một người đàn ông vai năm tấc rộng thân mười thứoc cao miễn cưỡng đứng lên nhường chỗ
Khi may mắn có người xuống trước để lại một cái ghế trống hiếm hoi, thì mấy cô gái đứng xung quanh chưa kịp phản xạ đã có một cái mông đàn ông ngồi phịch xuống
....
Chắc là đến lúc giống như chuyện đọt giải nhất về tính lịch sự của người New York này thôi
Một bà già người New York được một chàng trai nhường ghế trên xe buýt liền lăn ra bất tỉnh vì ngạc nhiên. Đến khi tỉnh lại bà lão phều phào cảm ơn vì nghĩa cử tốt đẹp vừa rồi, lần này đến lựot chàng trai lăn ra ngất:))
christ19832001
20-09-2006, 01:33 PM
nhắc đến xe buýt thì tớ cũng xin kể 1 chuyện galang cũng khá sốc nổi của 1 người đàn ông cỡ 28 ko rõ lai lịch,hôm đó mình đi xe buýt cỡ 15 cây số , lúc mình lên xe đã hết chỗ , chạy được cỡ 5 cây số thì có 2 cô gái cỡ 22 sắc đẹp trung bình lên nữa <lúc này khá đông người phải đứng và mình thì cũng hơi buồn nôn vì hơi người và vì bác tài chạy xe cứ dừng hoài> người đàn ông 28 tuổi thì vẫn ngồi im , đến khi chạy được cỡ 5 cây nữa thì ông ta xuống xe, nhưng trước khi xuống anh ta kéo cô gái đó tới ngồi chỗ mình để gọi là galang, phân tích hành vi của người galang này ta thấy:
1.tại sao ông ta ko nhường ngay từ đầu
2.hai cô gái còn rất khỏe mặt mày tươi tỉnh , còn 1 số người trong đó có cả mình mặt mày đã tái xanh, có người chịu ko nổi còn nôn luôn tại sao ông ta ko nhường.
3.khi thấy ông ta xuống có người còn lên trước cả mình tính vào ngồi nhưng hắn cản lại và kéo tay cô gái tới, vậy thực ra y muốn gì
Hậu quả là cô gái này thấy y cũng kì quái nên cũng ko dám ngồi mà nhường cho 1 người khác đang mệt.kế đó là 1 số người đứng hơi lâu cũng lên tiếng,còn hắn thì vẫn tỏ ra vẻ như người siêu galang phụ nữ giới hạn tuổi từ 20 tới 25.
rất may là chạy được cỡ vài mét nữa người ta xuống rất đông nên ai cũng có chỗ.
qua đó mình thấy hành động lịch sự trên xe buýt dĩ nhiên là khi mình lúc đó là khỏe mạnh < chứ giả sử tôi là thanh niên nhưng đang say xe hay đang bệnh nặng mà bắt tôi nhường chỗ cho thì chẳng khác nào bị khùng, ko khéo lát nữa xỉu hay là nôn tùm lum trên xe lại gây rắc rối hơn >nên xem xét lại thứ tự ưu tiên kẻo bị lạm dụng : 1.ngưới bệnh hoặc đang say xe <bao gồm cả người tàn tật>2.người già trên 48 tuổi, 3.trẻ em dưới 14 tuổi có thân thể ốm yếu, 4. người đứng lâu trên 25 phút trên xe 5. mới tới các quí cô của các tay galang sốc nổi
Còn chuyện quăng rác của bạn gì đó trả lời bài của mình đó thì bạn làm như vậy là rất hay, hồi trước mình cũng tức tối và ngồi canh mấy đêm liền để coi ai quăng rác, nhưng mà nó ko quăng , tới lúc mình ko canh thì nó lại quăng,khỉ thật.
atula
20-09-2006, 02:23 PM
Nhà em thuê địa điểm mở hàng bia ở Kim Ngưu, thế mà lúc nào hết khách (tầm 12h đêm là những người trên tầng trên ném rác xuống. Mà lại còn trúng ngay vào người ở dưới nữa chứ. Ko thì có hum khách đang uống bia ở dưới, ở trên cứ thế tưới cây, ko để ý bên dưới, làm khách chạy như vịt đi ra chỗ khác ngồi, còn mấy anh nhân viên thì chạy ra căng bạt che :(. Chán ghê cơ, ko hỉu sao người ta ko chịu khó đi xuống một tí thui, vứt túi rác có mất bao nhiu thời gian đâu cơ chứ. Còn tưới cây có thể tưới lúc sáng sớm mà [-(. Nói chung đều do ý thức người Việt ta kém thui. Nếu nước mình mà có ý thức = nửa Sing thui thì đâu đến nỗi hic, chán :D
hàng nào thế moon. nhà pác ở gần đó đấy! pác ra ngắm moon rồi uống bia thì tuyệt!
ngày xưa thưởng trà dưới trăng thanh chờ hoa quỳnh nở!
ngày nay thưởng bia ngắm full-moon chờ người rót bia cho!
hay đây! Lé đâu, có tham gia ko?, cả bác Rách nữa!
gatre
20-09-2006, 04:05 PM
Đọc cái này xem nên cười hay nên khóc đây #-o
Một du khách nước ngoài hỏi anh hương dẫn viên : - “Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Ở Việt Nam có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan là "Nha Trang Bay" và "Ha Long Bay". Nhưng còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi. Anh có thể dẫn tôi tham quan không?” Anh hướng dẫn viên vội hỏi “Xin ông cho biết tên của cái vịnh đó”. Ông khách chỉ lên bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần “Cam Dai Bay”.
QueenBee
20-09-2006, 04:25 PM
Lại chuyện đi xe buýt, vừa rồi trên An ninh thế giới cuối tháng có một câu chuyện nhỏ. Một bà già lên xe buýt mà chờ mãi không thấy chàng trai đang ung dung ngồi ghế nhường chỗ cho mình, bà bèn mở lời:
- Anh có thể vui lòng nhường chỗ cho tôi được không?
Chàng trai thắc mắc:
- Vì sao tôi phải nhường chỗ cho bà?
- Vì tôi đã già rồi.
- Thế hồi trẻ bà có hay nhường chỗ cho người khác không?
- Tất nhiên là có chứ!
- Thế bây giờ bà có hay bị đau lưng không?
- Có.
- Đấy, giờ mà tôi làm như bà ngày trước thì sau này tôi cũng bị như bà. Vậy tại sao tôi phải nhường chỗ cho bà chứ?
-------------
Đó là câu chuyện của Tây, còn ở Ta thì cũng muôn hình vạn trạng. Các chàng cứ việc lên xe buýt, úp mũ lên mặt mà giả vờ khò khò là xong. Vô số cách để giữ chỗ.
full_moon
21-09-2006, 08:27 PM
hàng nào thế moon. nhà pác ở gần đó đấy! pác ra ngắm moon rồi uống bia thì tuyệt!
ngày xưa thưởng trà dưới trăng thanh chờ hoa quỳnh nở!
ngày nay thưởng bia ngắm full-moon chờ người rót bia cho!
hay đây! Lé đâu, có tham gia ko?, cả bác Rách nữa!
^^ bác Tu ở gần đấy à, nhà em mở hàng bia "Cường E6" đó các bác ra uống ủng hộ em vài bom bia đi :D. Mà bác có ra cũng chẳng gặp em đâu, em đâu có ra đấy. Nhưng có khi 30/9 này em ra, hum đấy sinh nhật mẹ em mà :D. Bác ra uống nhé, chỉ sợ bác nhìn thấy em rùi lại tưởng con bé cấp I nào đây thì chít em #-o . Bạn bố em nhìn em mà hỏi là cháu học cấp II à, lớp 7 à :((. Trong khi người ta học lớp 11 rúi chứ :( :((
conbaky
21-09-2006, 10:46 PM
Lại chuyện đi xe buýt, vừa rồi trên An ninh thế giới cuối tháng có một câu chuyện nhỏ. Một bà già lên xe buýt mà chờ mãi không thấy chàng trai đang ung dung ngồi ghế nhường chỗ cho mình, bà bèn mở lời:
- Anh có thể vui lòng nhường chỗ cho tôi được không?
Chàng trai thắc mắc:
- Vì sao tôi phải nhường chỗ cho bà?
- Vì tôi đã già rồi.
- Thế hồi trẻ bà có hay nhường chỗ cho người khác không?
- Tất nhiên là có chứ!
- Thế bây giờ bà có hay bị đau lưng không?
- Có.
- Đấy, giờ mà tôi làm như bà ngày trước thì sau này tôi cũng bị như bà. Vậy tại sao tôi phải nhường chỗ cho bà chứ?
-------------
Đó là câu chuyện của Tây, còn ở Ta thì cũng muôn hình vạn trạng. Các chàng cứ việc lên xe buýt, úp mũ lên mặt mà giả vờ khò khò là xong. Vô số cách để giữ chỗ.
hờ, hôm nọ conbaky cũng đi Bus, cũng gặp chuyện cực bức xúc luôn!!! lúc đấy là giờ cao điểm, người chật như nêm cối! có 1 bà cụ già, cỡ độ trên 60 tuổi rồi, chen xuống dưới, anh nhân viên thì bận thu vé ở trên, ko để ý được!
các ghế khác thì toàn các cụ già và người cao tuổi rồi, còn mỗi 1 thằng ku, ăn mặc thì rõ là sành điệu, trước đấy ngồi cắm cái tai nghe vào tai, tỉnh như sáo, thế mà thấy bà cụ chen xuống 1 phát thế là nó liền ngả đầu vào cửa kính, giả vờ ngủ luôn!!~> mọi người nghĩ nó ngủ, ko gọi nó dậy nữa!
~> khổ thân bà cụ già, mỗi lần xe phanh hay là đi tiếp, bà cụ lại nghiêng ngả, dù đã có mọi người ở xung quanh đỡ bà cụ!
mình nhìn thấy mà chả lẽ lại phanh mặt nó ra, thằng ku có khi lại làm ầm lên, to chuyện ~> đành mặc kệ nó, đứng đỡ bà cụ vậy!!!
~> thanh niên trai tráng mà như thằng ku đấy thì hỏng thật =((
atula
22-09-2006, 12:50 PM
^^ bác Tu ở gần đấy à, nhà em mở hàng bia "Cường E6" đó các bác ra uống ủng hộ em vài bom bia đi :D. Mà bác có ra cũng chẳng gặp em đâu, em đâu có ra đấy. Nhưng có khi 30/9 này em ra, hum đấy sinh nhật mẹ em mà :D. Bác ra uống nhé, chỉ sợ bác nhìn thấy em rùi lại tưởng con bé cấp I nào đây thì chít em #-o . Bạn bố em nhìn em mà hỏi là cháu học cấp II à, lớp 7 à :((. Trong khi người ta học lớp 11 rúi chứ :( :((
không đâu! sao anh lại hỏi e thế dc chứ! làm gì mà nói em nhỏ đến vậy! chắc chắn anh sẽ ko hỏi e là học cấp I à! a sao lại có thể kém cỏi đến mức không nhận ra e học mẫu giáo lớn chứ? e cứ an tâm nhé!:)) :)) :))
full_moon
22-09-2006, 07:10 PM
không đâu! sao anh lại hỏi e thế dc chứ! làm gì mà nói em nhỏ đến vậy! chắc chắn anh sẽ ko hỏi e là học cấp I à! a sao lại có thể kém cỏi đến mức không nhận ra e học mẫu giáo lớn chứ? e cứ an tâm nhé!:)) :)) :))
Tròi bác Tu nói thế em đi tự tử ngay nè :((. Em nhảy từ trên...............giường xuống dưới đất bây giờ nè :P . Chán bác ghê cơ, con gái nhà người ta lớn đùng thế này mà bác bảo là học mẫu giáo (em ko hỉu sao mọi người bảo em bé, trong khi em còn lớn hơn mấy đứa học cấp I với mẫu giáo mà).
atula
23-09-2006, 09:40 AM
àh, thế thì a sẽ không gọi e là mẫu giáo nữa, ừ, a sẽ gọi em là..... gì nhỉ? khó ghê, thôi gọi là chào cô bé hậu mẫu giáo nhá! hay là chào tân học sinh cấp I (tức lớp 1) chắc là dc rùi hả!
full_moon
23-09-2006, 10:25 AM
Hix, kệ bác, bác Tu gọi em thế em ứ thèm quay ra, thế là xong hiiiiiiiii :P. Mà nhà bác ở gần đây à. Bao h anh em mình ra đấy uống bia nhé =)) =)) =)) (để có mà bố mẹ em kill em à)
Củ Chuối Chấm Muối
23-09-2006, 11:22 AM
Lại củ lạc rồi, chẹp chẹp... Dạo này lạc vào mùa hay sao mà mọc nhanh gớm.
atula
23-09-2006, 03:06 PM
Hix, kệ bác, bác Tu gọi em thế em ứ thèm quay ra, thế là xong hiiiiiiiii :P. Mà nhà bác ở gần đây à. Bao h anh em mình ra đấy uống bia nhé =)) =)) =)) (để có mà bố mẹ em kill em à)
uh nhà bác ở đoạn Minh Khai nên gần Kim Ngưu là đúng roài! hôm nào đi làm chả qua quán bia nhà bố em. mà e học trường nào thế. ngày xưa a học Mai Động đấy. trường ấy ngày xưa học thích vật, sau chuối vãi! bọn học sinh bây giờ hình như học đòi theo bọn trường Đông Kinh thì phải, ăn chơi chết thôi, nhớ ngày xưa anh đi học ở đó, cả lớp ngoan cực, học có 5 tiết thôi nhưng học ngoan lắm, tiết đầu thì cả lớp đến muộn, tiết hai học chăm chỉ, tiết 3 bỏ đi đánh điện tử nhà ông Jin còi ấy đến tiết 5 thì đến hàng chuyện chưởng ngồi đọc. chứ ai như học sinh bi giờ chúng nó lười đi học quá!
Haruno_Sakura
23-09-2006, 03:06 PM
ờ hớ ờ hớ các bác lại buôn chuyện rồi kìa !
còn ng` VN bây giờ í hả ? bất lịch sự + vô ý thức + thiếu trách nhiệm + bậy bạ !ack...nhất là mấy thằng xưng là "đầu gấu "ý ! quần áo lòe loẹt xanh đỏ tím vàng đầu óc thì toàn chứa nh~ thứ...ko nên chứa, hix...H_S anti đầu gấu !!!:( %-( >:/
cônương_sát
23-09-2006, 07:34 PM
Chưa chắc thanh niên đã thế cũng phải kể đến người già nữa chứ,e hôm thứ năm vừa rùi đi xe buýt gặp một cảnh mà đáng buồn.Xe chật kín người,Có một bà già ngồi hàng ghế cuối ,vẫn còn thừa một chỗ gần đấy mà bà ko cho ai ngồi hết:-w ,bất cứ ai lại gần có ý định ngồi là bà ta mở mồm ra nói này nói nọ nên ko ai dám lại.5phút sau có 2 em bé <một e gái và một em gái và một em trai lên xe,lại gần chỗ bà ta thì bị bà mắng lại còn quát rất to nữa:-< :-L và còn đánh em bé gái nữa<đến người gài còn thế>bà ta có cớ là lớn và già nên chẳng ai dám nói gì
Câu chuyện này có thật 100%
full_moon
23-09-2006, 10:48 PM
uh nhà bác ở đoạn Minh Khai nên gần Kim Ngưu là đúng roài! hôm nào đi làm chả qua quán bia nhà bố em. mà e học trường nào thế. ngày xưa a học Mai Động đấy. trường ấy ngày xưa học thích vật, sau chuối vãi! bọn học sinh bây giờ hình như học đòi theo bọn trường Đông Kinh thì phải, ăn chơi chết thôi, nhớ ngày xưa anh đi học ở đó, cả lớp ngoan cực, học có 5 tiết thôi nhưng học ngoan lắm, tiết đầu thì cả lớp đến muộn, tiết hai học chăm chỉ, tiết 3 bỏ đi đánh điện tử nhà ông Jin còi ấy đến tiết 5 thì đến hàng chuyện chưởng ngồi đọc. chứ ai như học sinh bi giờ chúng nó lười đi học quá!
Bác học hành thế thì em bó tay rùi. Cấp 2 em học Nguyễn Phong Sắc, còn bây h em đang học Thăng Long. Có ai học cùng em ko nhẩy :D
teentitans_raven
23-09-2006, 10:48 PM
Em chẳng dám mở 1 topic làm gì (để các mod cho em vào Nam Tào thì chít, sợ lắm, ko dám đùa với lửa đâu:P ). Em vừa phát hiện ra 1 bệnh rất lịch sử của người VN: Bệnh cướp lời.
Được nói và có người nghe mình nói là 1 niềm vui, vì thế có người thích nói dai, nói dài. Có khi chỉ chuyện trò tay đôi, cũng cố nói nhiều khiến người nghe sốt ruột, ko tự chủ được, sinh ra nạn cướp lời. Đối thoại, trao đổi là cần thiết. Nhưng ko có gì bất lịch sự bằng có người đang nói, đang trình bày 1 vấn đề nào đó, có thể thao thao mà cũng có thể nhát gừng, thế mà bỗng bị người khác cướp lời, nói chen vào như chặn họng, ko cho người kia nói nốt. Có khi đồng tình cũng bắt đầu bằng câu "Ko, nhưng mà..." có khi lại nói về mình quá nhiều, ko đếm xỉa gì đến câu chuyện người kia đang nói, khúc đuôi, phần 2 sẽ ra sao.
Cướp lời, chen ngang là thể hiện tính chủ quan, hiếu thắng, coi thường người đối thoại với mình. Người cướp lời ko biết rằng đã tạo ra sự phản cảm, ác cảm của người kia, thậm chí cả những người xung quanh. Đó cũng là thói khinh thường người khác, tự đề cao mình, là kém văn hoá.
Dân ta có câu "Đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn" lại có câu "Người 70 phải học người 71" để nói về kinh nghiệm sống, cần phải nghe nhiều hơn nói. Càng kiệm lời bn càng tốt bấy nhiêu. Nghe người khác mà còn cướp lời còn là thái độ trịch thượng, là ko khôn ngoan, khó mà được mọi người yêu mến. "Lời nói ko mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" đó là lời khuyên có từ lâu đời, áp dụng vào lúc đang truyện trò, đàm đạo, thảo luân càng cóp nhiều ý nghĩa. Ko những nói năng phải suy nghĩ kỹ càng, phải nhẹ nhàng, từ tốn mà còn phải nói đúng nơi, đúng lúc. Bệnh cướp lời chính là nói ko đúng lúc. Biết nhường lời cho người cho người khác thể hiện tính tự chủ, tự kiềm chế, có văn hoá, biết phép lịch sự trong giao tiếp. Tục ngữ có câu "Học ăn , học nói, học gói, học mở" phải được áp dụng vào truyện trò, khắc phục bệnh cướp lời ngươpif đang nói. Có lẽ đó là chuyện thông thường, nhưng nhiều khi chúng ta còn gặp khối người cứ thích cướp ngang lời người khác. Quả là chướng tai gai mắt.
Phù, mỏi tay quá. Lần đầu tiên em viết dài thế này. Tại bức xúc quá. Chẳng bít các bác thế lào, chứ em gặp chuyện này như cơm bữa.:( Mong các bác cho ý kiến về bài viết của em.;)
atula
03-10-2006, 10:01 AM
Em chẳng dám mở 1 topic làm gì (để các mod cho em vào Nam Tào thì chít, sợ lắm, ko dám đùa với lửa đâu:P ). Em vừa phát hiện ra 1 bệnh rất lịch sử của người VN: Bệnh cướp lời.
Được nói và có người nghe mình nói là 1 niềm vui, vì thế có người thích nói dai, nói dài. Có khi chỉ chuyện trò tay đôi, cũng cố nói nhiều khiến người nghe sốt ruột, ko tự chủ được, sinh ra nạn cướp lời. Đối thoại, trao đổi là cần thiết. Nhưng ko có gì bất lịch sự bằng có người đang nói, đang trình bày 1 vấn đề nào đó, có thể thao thao mà cũng có thể nhát gừng, thế mà bỗng bị người khác cướp lời, nói chen vào như chặn họng, ko cho người kia nói nốt. Có khi đồng tình cũng bắt đầu bằng câu "Ko, nhưng mà..." có khi lại nói về mình quá nhiều, ko đếm xỉa gì đến câu chuyện người kia đang nói, khúc đuôi, phần 2 sẽ ra sao.
Cướp lời, chen ngang là thể hiện tính chủ quan, hiếu thắng, coi thường người đối thoại với mình. Người cướp lời ko biết rằng đã tạo ra sự phản cảm, ác cảm của người kia, thậm chí cả những người xung quanh. Đó cũng là thói khinh thường người khác, tự đề cao mình, là kém văn hoá.
Dân ta có câu "Đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn" lại có câu "Người 70 phải học người 71" để nói về kinh nghiệm sống, cần phải nghe nhiều hơn nói. Càng kiệm lời bn càng tốt bấy nhiêu. Nghe người khác mà còn cướp lời còn là thái độ trịch thượng, là ko khôn ngoan, khó mà được mọi người yêu mến. "Lời nói ko mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" đó là lời khuyên có từ lâu đời, áp dụng vào lúc đang truyện trò, đàm đạo, thảo luân càng cóp nhiều ý nghĩa. Ko những nói năng phải suy nghĩ kỹ càng, phải nhẹ nhàng, từ tốn mà còn phải nói đúng nơi, đúng lúc. Bệnh cướp lời chính là nói ko đúng lúc. Biết nhường lời cho người cho người khác thể hiện tính tự chủ, tự kiềm chế, có văn hoá, biết phép lịch sự trong giao tiếp. Tục ngữ có câu "Học ăn , học nói, học gói, học mở" phải được áp dụng vào truyện trò, khắc phục bệnh cướp lời ngươpif đang nói. Có lẽ đó là chuyện thông thường, nhưng nhiều khi chúng ta còn gặp khối người cứ thích cướp ngang lời người khác. Quả là chướng tai gai mắt.
Phù, mỏi tay quá. Lần đầu tiên em viết dài thế này. Tại bức xúc quá. Chẳng bít các bác thế lào, chứ em gặp chuyện này như cơm bữa.:( Mong các bác cho ý kiến về bài viết của em.;)
lý thuyết suông! nhóc con! ko nên nói như vậy. ko phải cứ nhiều tuổi thì có nhiều kinh nghiệm hơn hết thảy đâu! cái kiềm chế chỉ nên nói là mỗi người đều có những cái hay và những cái dở. cái hay thì ta nên học tập còn cái dở ta cũng vẫn để ý. để ý mà tránh chứ ko phải để học nhưng nó cũng là bài học cho chúng ta!
halfmoon
30-10-2006, 10:32 PM
Ở ngõ em cũng khiếp đảm lắm,buổi tối nào cũng vậy,khoảng 12 giờ đêm là một đám thanh niên nhà giàu đi nhậu về,không khí yên tĩnh bay đâu mất không biết toàn tiếng chửi thề lè nhè.Nằm ngủ không được luôn,mấy ông này còn đem nguyên cái casset ra vặn nhạc ầm ầm rồi đứng nhảy múa như những thằng điên.
Lần khác bà hàng xòm kia giận ông chồng giám đốc đi làm đến 1 giờ đêm mới về,thế là hai vợ chồng xáp lá cà,người ném đĩa bay tứ tung,người chửi cho sướng mồm,đến nỗi công an phưởng phải đến can thiệp.HẾT CHỊU NỔI!!!!!!1
Lonely_Wolf
31-10-2006, 09:09 AM
Gần nhà em cũng có 1 bà vác dao lùa chồng khắp khu, kinh không chịu được :-SS lúc bà í điên lên thì ông chồng chỉ còn nước im re không nói năng gì, nhìn cám cảnh không chịu được
atula
31-10-2006, 04:41 PM
Ở ngõ em cũng khiếp đảm lắm,buổi tối nào cũng vậy,khoảng 12 giờ đêm là một đám thanh niên nhà giàu đi nhậu về,không khí yên tĩnh bay đâu mất không biết toàn tiếng chửi thề lè nhè.Nằm ngủ không được luôn,mấy ông này còn đem nguyên cái casset ra vặn nhạc ầm ầm rồi đứng nhảy múa như những thằng điên.
Lần khác bà hàng xòm kia giận ông chồng giám đốc đi làm đến 1 giờ đêm mới về,thế là hai vợ chồng xáp lá cà,người ném đĩa bay tứ tung,người chửi cho sướng mồm,đến nỗi công an phưởng phải đến can thiệp.HẾT CHỊU NỔI!!!!!!1
em viết thế làm anh phải hỏi lại! nhà e ở đâu địa chỉ thế nào vậy!
(không khéo là mình thì chít! sợ wá)
atula
31-10-2006, 04:42 PM
Gần nhà em cũng có 1 bà vác dao lùa chồng khắp khu, kinh không chịu được :-SS lúc bà í điên lên thì ông chồng chỉ còn nước im re không nói năng gì, nhìn cám cảnh không chịu được
chú bảo với ổng chồng nà đến anh cho mượn súng! thế nhá! khỏi sợ dao! hoặc nếu không thì mua pháo của bọn tàu ý, nó vẫn bán đấy. cho vào cái xong đằng sau bà vợ rồi bất thình lình đốt một phát cho nó khí thế!
halfmoon
31-10-2006, 05:00 PM
He he he anh ko phải lo,đó chỉ là nhà cũ thui.Ngõ đó toàn nhà giàu mà làm phách hông à(dĩ nhiên là ko có em trong cái đám đó nghen).Em quên số nhà mất tiêu rùi.
Còn anh lonely wolf tả cái gì ghê vậy,cầm dao lùa chồng á!!!!!!Cái vụ này đáng được ghi vào kỉ lục guiness à nghen.
@Teen:Người dân VN vốn đã ko lịnh sự rồi, T lại lập ra cái topic này để mọi người kéo vào, bỏ cái topic của bi, ko được
conbaky
31-10-2006, 07:53 PM
He he he anh ko phải lo,đó chỉ là nhà cũ thui.Ngõ đó toàn nhà giàu mà làm phách hông à(dĩ nhiên là ko có em trong cái đám đó nghen).Em quên số nhà mất tiêu rùi.
Còn anh lonely wolf tả cái gì ghê vậy,cầm dao lùa chồng á!!!!!!Cái vụ này đáng được ghi vào kỉ lục guiness à nghen.
chưa là gì đâu em ơi!!!
khu tập thể đối diện nhà anh, một buổi tối yên tĩnh, bỗng có tiếng một người đàn bà tru tréo lên "ối làng nước ơi!!! cứu tôi với!!!" tiếng kêu gào thảm thiết y như bả sắp bị giết đến nơi vậy!!! cứ thế, tiếng kêu la vang lên suốt nửa tiếng đồng hồ, khiến cho các nhà xung quanh, chắc nhà nào nhà nấy cũng phải ghê rợn!
thế rồi, sáng hôm sau, anh hỏi ra mới biết chuyện xảy ra thực sự là...bà đó tay giữ chồng, đầu gối thúc vào mạng mỡ, mà mồm thì cứ ngoạc ra kêu cứu =.=
bó tay chấm mắm tôm!!!
teentitans_raven
31-10-2006, 11:02 PM
@Teen:Người dân VN vốn đã ko lịnh sự rồi, T lại lập ra cái topic này để mọi người kéo vào, bỏ cái topic của bi, ko được
Cái topic của Bi là topic nào? Mà phải lập topic để đua với Bi chứ.:D
halfmoon
31-10-2006, 11:02 PM
Bực mình quá đi mất thôi!!!!!!!!!!Sang nhà mới cũng ko được yên thân,lại một hôm ko ngủ được vì vợ chồng nhà kia lại chơi phóng đĩa bay tứ tung.Khổ nỗi là trận cãi nhau mãi ko dứt,bực mình quá,hàng xóm kiến nghị quá trời,em tò mò chạy ra xem thì suýt nữa là bị một cái dĩa bay ném vào đâu~X( .Xém nữa là vào nhà thương.Khổ nhất là anh Tâm con nhà ấy,ba mẹ cãi nhau ảnh hứng hết.Chịu hết nổi!!!!!!!!!!Nghe bà vợ quát ông chồng chát chua thế,thương đâu ko thấy em chỉ thấy ghét ổng ghê,sao ko chịu khó làm ăn rượu chè cờ bạc suốt ngày(bà vợ là một cô hiệu trưởng hết sức mẫu mực,nhà này cũng rất giàu có nhưng vì ông chồng như thế nên phải nghỉ việc.)
Simba
01-11-2006, 12:00 AM
E hèm, nói về lịch sự thì dân VN không phải bàn cãi nữa vì cái đó chắc nó ăn vào máu roài. Các bác từ nãy giờ chỉ kể về thói xấu của dân ta, vậy để Sư tử kể cho các bác nghe vài câu chuyện về lịch sự dân Tây mà Sư tử đã tận mắt chứng kiến nhé (có kèm so sánh lịch sự dân Ta)
1) Chuyện tại sân bay:
(Sân bay Nội bài Hà nội) Đồng chí Công an cửa khẩu nhìn Sư tử từ đầu tới chân, vẻ mặt nhíu mày nghi ngờ nhưng lạnh tanh như cục phân ngâm , nhìn lại giấy tờ, hộ chiếu rồi ngẩng lên hỏi "Sang Sing làm gì thế?", "Dạ, em đi công tác", Sư tử trả lời ngoan ngoãn trong bụng nghĩ "Trả lời nhiều lại tưởng chống đối bị hỏi thêm mất thời gian của mình lém, trả lời nhẹ nhàng cho nó xong chuyện".
(Sân bay Singapore) "First time in Singapore? Have a good time." nhân viên Hải quan mỉm cười và hỏi rất thân thiện sau đó mời Sư tử ăn kẹo được để trên đĩa ở trước bàn kiểm tra giấy tờ. Mỗi bàn Hải quan đều có một đĩa kẹo hoa quả mời những người bị kiểm tra hộ chiếu (lịch sự vãi). Vừa xuống máy bay đã thấy mát lòng mát dạ, chẳng trách người ta cứ thích sang đó du lịch.
2) Chuyện xếp hàng:
- Máy ATM tại Hồ Hoàn Kiếm: Đợi mãi mà chưa rút tiền được vì Sư tử ngồi đợi ở ghế xếp hàng, trong khi mọi người tranh nhau đứng túm tụm gần cái máy rút tiền, chẳng cần biết ai vào trước ai vào sau, cứ chen nhau, ông nào mạnh thì ông đó rút trước. Cuối cùng không rút được vì ngại chen lấn xô đẩy, thôi thì về lúc khác đến cho nó lành.
- Máy mua vé Tàu điện ngầm Hồng Kông: Mọi người xếp hàng rất thẳng cho dù chẳng có rào chắn hay nhân viên bảo vệ, mọi thứ đều tự động và được nhường nhau rất đúng thứ tự mặc dù giờ tan tầm người đi tầu đông như kiến, ai cũng có vẻ rất hối hả nhưng không hề chen lấn nhau, Hồng Kông là nơi có dân cư đông và cuộc sống cực kỳ gấp gáp nhưng họ vẫn rất đúng luật.
3) Chuyện đi taxi:
- Taxi Hà nội:
"Đi từ Bờ Hồ ra Nhà thờ Lớn xa không anh?", "Cứ lên xe đi, gần thôi mà, khoảng mười mấy cây số là tới."
Má, chơi vậy, tưởng Sư tử là gà hay sao!!!
- Taxi Hồng Kông: Năm đó đi Hồng Kông, 6 chiến sĩ vẫy 2 cái taxi, nhảy lên xe ngồi chễm chệ rồi nói "Please, take us to Hong Kong Man's Market". Đột nhiên thấy hai bác tài mở cửa nhảy xuống xe, anh em hú hồn tưởng chuyện gì. Hoá ra bác tài vẫy ra ngoài rồi chỉ sang bên đường nói là "Đi qua đường này, sau cái nhà kia là đến, cách đây có trăm mét, đi taxi làm gì cho tốn tiền." Trời, taxi Hồng Kông lịch sự quá thể, gặp mấy bác tài ở HN thì chắc phải đi hết 50km mới tới nơi.
4) Chuyện qua đường
- Hà Nội:
"Này, bấm còi vừa thôi, điếc cả tai, mà đang đèn đỏ mà cũng vượt, đang cho người đi bộ qua đường kìa, suýt đâm vào tôi rồi đó ông nội".
"*****, tao thấy không có công an thì đứng lại làm gì cho tắc đường, đi đi còn lắm chuyện."
- Singapore:
"Đường bên Sing ô tô chạy điên lắm nhé, đừng có băng qua đường đấy, phải đi qua chỗ có vạch trắng", anh hướng dẫn viên dặn dò trước khi đi chơi.
"Ơ này anh hướng dẫn viên ơi, sao chú ô tô kia đi đến ngã tư nó lại đứng lại rồi vẫy tay mời mình đi qua trước rồi nó mới đi tiếp, chẳng phải là anh em ta phải nhường trước sao vì chỗ này không có vạch qua đường mà???"
"Với lại có chút thắc mắc định hỏi anh là bên Sing người ta hỏng hết còi xe rồi hay sao mà ở đây cả tuần rồi chẳng thấy chú nào bấm còi tiếng nào, lại không thấy chú cảnh sát giao thông nào trên đường???"
Đó là vài câu chuyện Sư tử chia sẻ với mọi người, còn nhiều lắm nhưng thôi nói nhiều lại bảo nói xấu dân ta.
Hê hê, nói xấu thì ko, bởi vì dân ta vốn đã như vậy roài mà. Sư tử ơi, kể tiếp đi
teentitans_raven
01-11-2006, 02:34 PM
@ Bibi: Cái topic của Bi là topic nào? Mà phải lập topic để đua với Bi chứ.:D
Trả lời đê Bi oai!
teentitans_raven
01-11-2006, 03:18 PM
Mà em thấy nói về tính lịch sự của dân mình thì kể đến tết Công-gô chưa hết!:|VN bi giờ thiếu ý thức kinh khủng! Hôm trước thấy có thằng bé học lớp 1, ngồi hút thuốc là phì phèo! Sốc! Tuổi mình còn chưa bít thuốc lá là gì, thế mà mới lớp 1 đã...:-O Kiểu này bằng tuổi mình nó vào trại cai nghiện, lên cấp III vào trại cải tạo, đại học ngồi tù...8-} AAAAA! Ko dám tưởng tượng nữa!:-SS
Hôm nay vừa khám sức khoẻ, ông bác sĩ thì hút thuốc, bà bác sĩ thì hỏi "Cháu cận mấy độ?". Mình chưa kịp trả lời bà ấy ghi luôn 2 độ vào sổ. Chẳng hỉu sao bà ấy bít siu thía?3:-O
atula
01-11-2006, 04:14 PM
Bực mình quá đi mất thôi!!!!!!!!!!Sang nhà mới cũng ko được yên thân,lại một hôm ko ngủ được vì vợ chồng nhà kia lại chơi phóng đĩa bay tứ tung.Khổ nỗi là trận cãi nhau mãi ko dứt, bực mình quá, hàng xóm kiến nghị quá trời,em tò mò chạy ra xem thì suýt nữa là bị một cái dĩa bay ném vào đâu~X( .Xém nữa là vào nhà thương.Khổ nhất là anh Tâm con nhà ấy,ba mẹ cãi nhau ảnh hứng hết.Chịu hết nổi!!!!!!!!!!Nghe bà vợ quát ông chồng chát chua thế,thương đâu ko thấy em chỉ thấy ghét ổng ghê,sao ko chịu khó làm ăn rượu chè cờ bạc suốt ngày(bà vợ là một cô hiệu trưởng hết sức mẫu mực,nhà này cũng rất giàu có nhưng vì ông chồng như thế nên phải nghỉ việc.)
ôi trời! có chiện gì lạ đâu. nhưng lạ nhất là chồng bê tha mà vợ mất việc đấy nhóc ạ! nạ (XO mấy nhà già già nhá, e viết mỗi từ mà phải XO!) quá!!!!! nhưng mà nhà đó cũng kỳ vật! thằng con tên Tâm hả, sao không phi xong vào giữa, hoặc phi mâm cũng dc!
halfmoon
01-11-2006, 06:07 PM
Tai tiếng quá thì phải nghỉ việc thui.Bị mấy người ở trưởng chửi xéo hoài, tức quá phải nghỉ việc(lại thêm một thói xấu của dân VN ta, khoái ngồi bàn tán lung tung làm mất lòng người.)Còn chuyện về thái độ đón tiếp của người VN ta khi ở sân bay hay tàu điện như anh Sư Tử nói thì chỉ là chuyện bình thường thui.Em bị mãi rùi.Hôm trước đi sang HK chơi thì nghe mấy chị cửa khẩu nói với bố mẹ em:"Sao làm phiền người khác thế hả?Bực mình ghê,không thấy người ta đang bận hay sao vậy!"
Nghe xong bố mẹ em bực mình vô cùng vì chưa thấy người nào bất lịch sự như vậy.Thấy ông sếp xuống kiểm tra,họ vội đổi thái độ,ra giọng êm ái,lịch sự:"chào mừng anh chị đến với sân bay" rồi quay sang em gái của em:"em còn nhỏ như vậy mà đã đi máy bay à,trông dễ thương quá."Một người Việt kiều Mỹ đứng sau em tỏ vẻ ko hài lòng chút nào,ông ấy nói:"tôi về quê hương đây là lần thứ ba, bây giờ mới thực sự thấy dân ta đúng là còn thiếu văn hóa lịch sự"
atula
04-11-2006, 09:22 AM
Tai tiếng quá thì phải nghỉ việc thui.Bị mấy người ở trưởng chửi xéo hoài, tức quá phải nghỉ việc(lại thêm một thói xấu của dân VN ta, khoái ngồi bàn tán lung tung làm mất lòng người.)Còn chuyện về thái độ đón tiếp của người VN ta khi ở sân bay hay tàu điện như anh Sư Tử nói thì chỉ là chuyện bình thường thui.Em bị mãi rùi.Hôm trước đi sang HK chơi thì nghe mấy chị cửa khẩu nói với bố mẹ em:"Sao làm phiền người khác thế hả?Bực mình ghê,không thấy người ta đang bận hay sao vậy!"
Nghe xong bố mẹ em bực mình vô cùng vì chưa thấy người nào bất lịch sự như vậy.Thấy ông sếp xuống kiểm tra,họ vội đổi thái độ,ra giọng êm ái,lịch sự:"chào mừng anh chị đến với sân bay" rồi quay sang em gái của em:"em còn nhỏ như vậy mà đã đi máy bay à,trông dễ thương quá."Một người Việt kiều Mỹ đứng sau em tỏ vẻ ko hài lòng chút nào,ông ấy nói:"tôi về quê hương đây là lần thứ ba, bây giờ mới thực sự thấy dân ta đúng là còn thiếu văn hóa lịch sự"
bi quan quá độ rồi! nhóc ơi! a nói thực là chẳng ai lại đi thôi việc vì bị chửi xéo cả! chẳng biết các miền khác thế nào chứ ngoài HN này a thấy có cho chửi xéo cũng vô tư luôn! mình là hiệu trưởng cơ mà (sếp của chúng nó chứ ít gì) càng ngồi lại, càng đì chúng nó để trêu tức chúng nó nhiều hơn! có vấn đề gì đâu! dân VN mình bi giờ mặt giày lắm có chửi cũng vô tư đi! chắc bị phốt gì mới phải nghỉ thôi!
còn cái cô tiếp viên của hãng ấy mà! anh nói thực nhá! a mà gặp kiểu đó thì a sẽ nói thế này này! "Dạ! không dám thưa bà cô nội ạ! e không dám nhận sự quan tâm của chị sau khi chị vừa chửi cả nhà e xong đâu ạ! e cũng chẳng dám làm phiền chị nữa ạ! thưa bà cô nội của cả nhà tôi và các nhà khác ạ!" thế thôi! xem ông sếp của cô ta ổng phản ứng thế nào!
halfmoon
05-11-2006, 03:44 PM
Anh atula nói cũng đúng đấy,người HN làm việc rất có nguyên tắc,sòng phẳng nhưng về thái độ phục vũ service thì tệ ko chịu được.Người VN mình càng chửi càng sướng tai,nói như nước đổ đầu vịt ấy.
picachu
15-11-2006, 03:13 PM
Topic này hay thật đấy;)) Em đã từng bị xem là quái vật roài đấy. Hôm nọ dừng xe lúc đèn đỏ, còn 3 giây nữa mới đến đèn xanh. Thế mà hai mẹ con một chị kia vượt lên trước mặt em, con bé ngồi sau còn đá cả vào chân em, rồi nó còn chửi vào mặt em nữa chứ. Tức không chịu nổi, chân thì đau điếng, mà các bác biết không, con bé đó chỉ mới học tiểu học thôi đấy nhé (Là em đoán thế, vì nó trông cũng còn bé, mặc váy đồng phục và đeo khăng quàng đỏ nữa cơ)[-( Không thể hỉu nổi người lịch sự đâu hết cả roài. Người lớn làm sao mà để trẻ con bắt chước thế không biết?? Đèn đỏ mà ai cũng nhắm mắt nhắm mũi chạy cả, mình đứng lại thì ko giống quái vật thì là gì nữa? Nhưng thà làm quái vật còn hơn gặp tai nạn nhẩy? Tệ hơn thì còn bị các chú giao thông hỏi thăm sức khỏe. Nếu mỗi người đều có ý thức thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn rồi, đúng không các bác? \:D/\:D/\:D/
teentitans_raven
15-11-2006, 04:50 PM
Topic này hay thật đấy;)) Em đã từng bị xem là quái vật roài đấy. Hôm nọ dừng xe lúc đèn đỏ, còn 3 giây nữa mới đến đèn xanh. Thế mà hai mẹ con một chị kia vượt lên trước mặt em, con bé ngồi sau còn đá cả vào chân em, rồi nó còn chửi vào mặt em nữa chứ. Tức không chịu nổi, chân thì đau điếng, mà các bác biết không, con bé đó chỉ mới học tiểu học thôi đấy nhé (Là em đoán thế, vì nó trông cũng còn bé, mặc váy đồng phục và đeo khăng quàng đỏ nữa cơ)[-( Không thể hỉu nổi người lịch sự đâu hết cả roài. Người lớn làm sao mà để trẻ con bắt chước thế không biết?? Đèn đỏ mà ai cũng nhắm mắt nhắm mũi chạy cả, mình đứng lại thì ko giống quái vật thì là gì nữa? Nhưng thà làm quái vật còn hơn gặp tai nạn nhẩy? Tệ hơn thì còn bị các chú giao thông hỏi thăm sức khỏe. Nếu mỗi người đều có ý thức thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn rồi, đúng không các bác? \:D/\:D/\:D/
Để mà người VN mình có ý thức hơn khó lắm. Chẳng nhẽ đến từng nhà 1 khuyên giải? Có khi người ta còn bảo mình hâm.:( Cứ tự hào là người thủ đô, văn minh, lịch sự nhưng có khi nào biểu hiện đc cái đấy đâu? VN mình đi trên hồ Gươm thấy thùng rác bên cạnh cũng ko vứt vào, quăng thẳng ra hồ! Chán luôn! Còn mấy người Tây, ko phải đất nước của họ, mà thùng rác xa 10m họ cũng chạy ra để vứt . Chuyện đấy gặp đầy trên hồ Gươm các bác ạ. Thế mà chẳng ai nhìn vào học tập. Cứ nghĩ người thủ đô là đc rồi, cần gì lịch sự? Lạ nhể? Ko hiểu thế nào nữa. Còn thể loại có ông mặc bộ veston nhìn rất lịch sự nhưng hành vi thì...8-} Đứng giải quyết nỗi buồn ngay gốc cây! Pó tay hẳn!(:|
/off-topic: Hix, báo cáo các bác hôm nay em vừa bị chôm cái nón :(( Giá trị ko bao nhiêu (nón Sơn đó nha :P) nhưng em tiếc vì em đội gần cả năm rồi chẳng sao, thế mà hôm nay dở người thế nào lại mất :(( Mồ cha cái thằng chôm nón em, nón mà cũng lấy thì bó ... toàn bộ những gì có thể bó với bọn này ^^
/on-topic ^^ Văn hóa người Việt thì là văn hóa theo số đông ấy mà, 1-2 người lịch sự là cả đoàn sẽ lịch sự và ngược lại. VD: Hôm nào trời mát, ngã tư nhỏ, đường vắng, em tưng tưng mà dừng đèn đỏ thì đảm bảo với các bác là 85% các xe đi sau em đều dừng cả và dĩ nhiên là ngược lại luôn :))
Nói thế để các bác khỏi lạm bàn sâu xa, đụng chạm anh em cô bác chú dì í mà ^^
biboong
16-11-2006, 12:08 AM
Yui thấy mọi người nói mãi về chuyện dân VN ta vô ý thức. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải người VN nào cũng vô ý thức, và cũng không phải người nước ngoài nào cũng có ý thức. Cái này chủ yếu là ở nhận thức của con người, sự giáo giục của gia đình, ảnh hưởng của xã hội. VD như một bố mẹ hay khạc nhổ bừa bãi, vứt rác bừa bãi, vô ý thức thì con cái cũng sẽ như vậy. Hơn nữa xã hội xung quanh có coi hành động đó là xấu hay ko nữa. Khi ở Nga, mình có lần được vào nhà hát Ban-Sôi(một trong những nhà hát nổi tiếng nhất TG về ballet) , đang xếp hàng mua vé thì có một thằng nga to vật vã chen lên trước, mình rất cay nhưng nghĩ nó to hơn nên chỉ phản ứng nhẹ nhàng thui. Thế mà nó còn cương lên nữa chứ, mình cũng cay nên cãi nhau lun( uống mật gấu rùi:)) ). Lúc đáy tưởng oánh nhau rùi ý chư, may mà đám dông bênh mình, nó xấu hô quá nên bỏ đi( nghĩ lại vẫn ghê, lúc đấy mà oánh nhau thì chắc mình toib-( , mà may mà nó ko dẫn hội quay lại ). Điều này chứng minh cho việc ý thức của mỗi người và ảnh hưởng của xã hội. Mà nói cho mọi người bít là dân VN mình ra nước ngoài còn lịch sự hơn bọn Trung Quốc mí lị bọn trung đong nhìu=D>
@simba: truyện của bác hay thía mừ, kể típ đê (ý em ko phải là bảo truyện của các bác # ko hay đâu ạ)
biboong
18-11-2006, 12:13 AM
Xời ơi, mong ước bi giờ người VN ta có văn hóa xếp hang mí lị lịch sự á, đó là điều xa xỉ đấy. thế hệ 8x chắc cũng sẽ như các thế hệ trước thui, có hi vọng hà hi vọng mấy em tuổi teen 9x sẽ khá khẩm hơn thui, đấy là cứ hi vọng thui:D :D :D . Còn chuyện hải quan mí lị nhân viên sân bay mặt mày nhăn nhó khó coi, phát ngôn bừa bãi, ba trợn, lá mặt lá trái thì 6 lần tui đi ra nước ngoài gặp cả 6( nói ra thì xấu hổ, chứ tui tùng văng tục chửi nhau với nhân viên sân bay rùi:D :D , mất lich sự nhưng cáu quá nên làm liều)
Tính lịch sự là 1 điều ít thấy của người dân VN
ko nói đâu xa, chỉ cần nói chuyện lịch sự ở nơi công cộng cũng có nhiều điều đáng bàn. Ví dụ như môi trường đang là vấn đề cấp bách của mỗi quốc gia. Việt Nam cũng vậy. Ko khí ở các nước phương Tây bị ô nhiếm là do công nghiệp hóa, khí thải, khí đốt, khói bụi ô tô...Nhưng họ cũng đã cho xây dựng những khu công nghiệp mới, xử lí chất thải, khói bụi trước khi thải ra môi trường... Như thế vừa bảo về môi trường vừa giữ gìn cảnh quan thiên nhiên.
Còn ở Việt Nam thì sao?
Việt Nam ko bị ô nhiếm nhìu về khói bụi, mà...
Người dân Việt Nam có những thói quen khó sửa như vứt rác bừa bãi nơi công cộng, sông hồ... Điển hình là sông Tô Lịch. Sông Tô Lịch ngày xưa thế nào em ko biết, chỉ biết ngày nay, nhìn nước sông ko khác gì nước cống:( Nước thải sinh hoạt của nhà dân cú vô cớ đổ vào, rồi rác thải người đi đường tiện tay vứt vào. Như thế còn gì là "Sông Tô Lịch vừa trong vừa mát" nữa?:( Hồ Gươm cũng vậy. Nhìn nước hồ mà mấy ai chịu được? Khách du lịch sẽ nhìn nước ta ntn đây? Còn tình trạng xả rác ra đường và nhìu cái khác nữa, kể cả buổi ko hết. Mang tiếng là điểm đến hấp dẫn... mà thế này sao?
Tóm lại, người dân Việt Nam cần rèn luyện những thói quen lịch sự mọi nơi để bạn bè quốc tế nhìn chúng ta bằng con mắt thiện cảm hơn.
Hôm nay em ra sân chơi
Vừa vào thấy 1 thằng bé khoảng 6 đi xe đạp lao đến
Mình đã cố tránh nhưng nó lại cố tình đâm
Thế là em ngã, còn nó lại cười mới đau em chứ
TRẻ con bây h...
cônương_sát
10-12-2006, 06:39 PM
chị bibi chẳng bằng em.Dừng xe trước đèn đỏ, ngay sát cột đèn báo hiệu là nhà dân,đèn đỏ tất cả dừng lại vì có CAGT mà lị, sắp đèn xanh thì đụp thằng bạn em ngồi yên sau lãnh chọn cả...túi rác vào đầu,thối ko chịu nổi.May mà em ngồi yên trước chứ ko....#$&@%$
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.