PDA

View Full Version : Ai chơi với Xuân Bắc


Rooney
06-05-2006, 10:48 AM
Em thấy cái gã chân vòng kiềng con chó chui qua cũng lọt này. Trông mặt là em thấy buồn cười rồi, từ ngày có hắn là Gặp nhau cuối tuần đáng xem hẳn ra. Có bác nào đồng ý với em k?

Mr Complex
07-05-2006, 09:35 AM
Tưởng chỉ chị em phụ nữ mới khoái XB chứ. Đồng chí này nói chung là được, có tài ăn nói, nhanh nhẹn, hơi bị khôn nhưng đôi lúc cũng đùa hơi bị dai, hơi bị quá đà. Có lần mình thấy đồng chí ấy ngồi ở cà phê ở LTKiệt, hoa tay múa chân kể chuyện dữ lắm. Cái cánh đóng hài này bị bệnh nghề nghiệp, lên sân khấu chọc cười đã đành, ở ngoài cũng rất thích chọc cười, nhưng ở ngoài đời chẳng duyên bằng sân khấu đâu.
Nhưng mình thích cái kiểu ăn mặc hoa hòe hoa sói của đồng chí ấy. Thế mới hay, cho bớt tính formal trên truyền hình đi. Người ta giải trí cơ mà.

ma'mi
07-05-2006, 08:38 PM
Kể ra thì cái anh XB này cũng có góp phần làm cho chương trình truyền hình bớt formal đi thật. Nhưng nhiều lúc em thấy vô duyên, khó chịu lắm các bác ạ.(:| Hôm trước em đi xem Đuổi hình bắt chữ ở rạp Hồng Hà để tận mắt xem anh XB làm MC. Đúng là quần áo hoa hòe hoa sói cũng hay thật, nhưng phải cái đùa cứ gọi là mất hết tế nhị, em thấy cứ trơ trơ vô duyên kiểu gì ý, ghét lắm![-(
Thế rồi có một em bé ngây thơ nhỡ mồm nói ra đáp án của chương trình mà người chơi đang phải đoán. Anh XB dễ thương mọi ngày phát biểu là: "Xin mời các anh bảo vệ đi tìm ngay cháu bé vừa nói đáp án đưa ra ngoài." Em cứ gọi là choáng ạ!
Nhưng còn chưa hết, vì thấy khán giả còn đang ngỡ ngàng trước câu nói ấy, anh XB lại tiếp tục: " Quý vị không phải căng thẳng như thế ạ, còn phải vài lần như thế này nữa!"
Thôi đến đây thì em cứ gọi là shock toàn tập. Còn đâu hình tượng anh XB đẹp trai có duyên ăn nói dễ thương nữa!
Em thấy cứ dẫn chương trình nói về ca dao tục ngữ của VN theo cách thiều tế nhị như thế thì ngôn ngữ của chúng ta sau này sẽ thế nào?
Nói chung là pó tay chẫm com .:-/

Bản năng gốc
08-05-2006, 08:58 AM
Má mì nói hết cả bí mật của Xuân Bắc thế này thì hỏng hết cả bánh kẹo rồi. Nhưng tôi thấy đài truyền hình HN làm thế mất hết cả khách. Những việc như thế lẽ ra phải có một người nào đó đứng ra lo, MC chỉ lo phần trên sân khấu thôi, chứ để cho MC lo hết thế thì lấy đâu ra tinh thần dẫn chương trình. Mà để MC làm thế thì khán giả cũng bỏ chạy hết.

ma'mi
08-05-2006, 09:52 AM
Chắc bình thường thì MC không lo hết thế đâu. Em cũng choáng lắm mà. Chắc là lúc ấy anh XB đang hứng khởi khoa tay múa mép cái gì đấy, tự dưng bị ngắt lời nên mới cú mới đòi mời em bé ấy ra ngoài chứ cứ như không khí mình thấy trên vô tuyến thì ai cũng phải nghĩ là anh XB dễ thương, vui tính lắm!!!

Rooney
08-05-2006, 04:39 PM
Thôi thông cảm cho XB đi, anh này chỉ tếu táo ấy mà, chẳng có ý gì đâu. Lấy được lòng mọi người khó lắm. Nếu k xả thân vì sự công bằng của chương trình thì XB cũng chẳng lên tiếng làm gì cho mệt người. Em thì em vẫn nể cái tài của XB, vừa đóng được hài vừa đóng được bi. Như ngày xưa đóng Sóng ở đáy sông hay quá. Chứ như Công Lý bây giờ, cái mặt đấy không thể vào vai người tử tế được nữa rồi. Ăn nói lấc ca lấc cấc.

fancine
08-05-2006, 05:00 PM
Em cũng ủng hộ ý kiến không nên khắt khe với anh Xuân Bắc. Nếu người nhà đài mà nói năng như anh í thì khán giả sẽ khó chịu lắm. Nhưng em nhận thấy anh XB không làm nhiều người khó chịu. Khán giả chấp nhận cái vẻ hơi lố và hơi thô của anh ấy, ;)) vì thật ra anh ấy duyên nhiêu hơn thô, mà thô cũng rất duyên nhá.
XB là MC duy nhất mặc áo chim cò lên truyền hình mà không bị chửi. Người khác cứ thử xem, thấy ngay hậu quả đấy. ;;) Em cũng đã đi xem XB dẫn chương trình ở rạp Hồng Hà. Anh ấy có lo chuyện bao đồng một tí, nhưng rõ ràng là người ta có uy, có một chút thần thế, biếg làm chủ sân khấu mới dám ra lệnh cho cả êkíp như thế chứ. Cứ xem cái anh gì đẹp giai dẫn chương trình Vượt qua thử thách mà xem, bị êkíp chửi như điên.
Túm nại, XB là ngôi sao truyền hình yêu thích của em, và rất nhiều khán giả cũng khó tính như em mừ. L-)

Mary xù
08-05-2006, 05:19 PM
Công nhận là anh Quang Vinh dẫn Vượt qua thử thách chán nhỉ, được cái đẹp trai thôi. Xuân Bắc là chủ chương trình thế là giỏi đấy. Ngày xưa dẫn mãi trên Quán Vọng rồi mà. Đúng là thời sinh viên nên đi làm thêm nhiều để hiểu biết về nhân tình thế thái và cũng để hiểu mình. Chẳng gì là k có ích cả. Nhưng mà Xuân Bắc mặc thế cũng là do chương trình của Đài HN yêu cầu đấy. Đài này bây giờ có vẻ chuộng người nổi tiếng dẫn chương trình. Để câu khách luôn vì các show game bên HN k có nhiều thưởng như ở VN. Sắp tới k phải Quang Vinh dẫn đâu, anh Trần Lập sẽ dẫn đấy. Suỵt...

fancine
08-05-2006, 05:25 PM
Công nhận là anh Quang Vinh dẫn Vượt qua thử thách chán nhỉ, được cái đẹp trai thôi. Xuân Bắc là chủ chương trình thế là giỏi đấy. Ngày xưa dẫn mãi trên Quán Vọng rồi mà. Đúng là thời sinh viên nên đi làm thêm nhiều để hiểu biết về nhân tình thế thái và cũng để hiểu mình. Chẳng gì là k có ích cả. Nhưng mà Xuân Bắc mặc thế cũng là do chương trình của Đài HN yêu cầu đấy. Đài này bây giờ có vẻ chuộng người nổi tiếng dẫn chương trình. Để câu khách luôn vì các show game bên HN k có nhiều thưởng như ở VN. Sắp tới k phải Quang Vinh dẫn đâu, anh Trần Lập sẽ dẫn đấy. Suỵt...
:"> Em chỉ mê anh XB thôi. Anh Trần Lập già già cứng cứng, râu ria, em chả mê.

Bản năng gốc
08-05-2006, 05:34 PM
Trần Lập dẫn à, cũng k hình dung được anh này lên sân khấu truyền hình thì thế nào nữa. Hoặc là sẽ cực hay, hoặc cực dở vì mọi người biết tiếng sẵn rồi mà.

Mít Đặc
09-05-2006, 09:49 AM
Có vẻ như Trần Lập quả thực là k có duyên rồi. Hôm qua đã nhìn thấy anh trên tivi, nhìn lóng ngóng quá. Mà anh ấy làm hơi bị mất nhiều thời gian của mọi người, cứ nói chậm chạp, rề rà, mà thời gian là tiền của người chơi chứ bộ.
Xuân Bắc công nhận là có duyên, nhưng cũng chỉ duyên ở Đuổi hình bắt chữ thôi. Anh ấy có vẻ không hiểu về bóng đá, thế mà tự nhiên lại tham gia cái chương trình của Long Vũ hôm trước. Thấy chán quá. Đọc cái tên một cầu thủ rất nổi tiếng mà cũng sai nữa (mình quên mất cầu thủ ấy rồi, vì chương trình đó cũng diễn ra lâu rồi). Có lẽ vì anh ấy hơi bị ôm đồm nhiều việc quá.

ma'mi
11-05-2006, 07:52 AM
Tiện thể nói về mấy chương trình truyền hình có XB. Em thì em chả hiểu cái "123 Việt Nam " sinh ra để làm gì, nói về cái gì? Đoạn đầu thì nói về thử thách, xem cũng được chỉ tội cái giọng bình luận thảo mai quá. Đoạn sau thì vừa quảng cáo xe Yamaha vừa như Tôi yêu Việt Nam.

jackie
16-05-2006, 04:24 PM
Em luôn đánh giá cao năng lực của một người dẫn chương trình truyền hình, họ phải thực sự năng động và có khả năng làm chủ tình huống .... XB là một trong hai người mà em đánh giá cao, người còn lại là Mr 9,5 Lại Văn Sâm. Theo em trên sân khấu truyền hình, một MC phải là trung tâm của cuộc chơi đó, tức là họ phải làm chủ sân chơi, là diễn viên mà không phải diễn viên, họ phải cuốn được người chơi và khán giả theo họ mà không bị lố. Còn chuyện ngoài đời các bác quan tâm quá làm gì, họ cũng là con người, các cụ nói rồi " Nhân vô thập toàn" họ cũng phải ăn ngủ, chơi, và cả ị...... chả có ai khác thế được đâu.

QueenBee
17-05-2006, 11:24 AM
Thực ra thì để hội tụ đầy đủ tiêu chí của một MC thực thụ thì em nghĩ ở VN vẫn chưa có ai. Nhiều người ca ngợi Thanh Bạch nhưng em thấy TB cũng bình thường. Ngoài Bắc có Lại Văn Sâm, tuy nhiên em chỉ đánh giá cao anh Sâm ở khoản giải quyết tình huống, chứ về tầm hiểu biết thì em chỉ chấm 8 điểm. Dù sao thế cũng tốt rồi. Xuân Bắc ổn ở Đuổi hình bắt chữ nhờ khoản hài hước tếu táo, nhưng nhiều lúc vẫn hơi bị ngớ ngẩn, cũng do kiến thức chưa phong phú. Chẹp, nhưng thôi, lại tha thứ cho anh.

Simba
17-05-2006, 11:33 AM
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2005/08/3B9E1607/xuanbac1a.jpg

Xuân Bắc cũng là con người bình thường, chắc chắn đôi khi phải có lỗi lầm rồi nhưng theo ý kiến của bản thân iem thì Xuân Bắc là một MC hay, có duyên. Các pác cứ thử nhớ lúc Xuân Bắc không dẫn "Đuổi hình bắt chữ" nữa, lập tức chương trình chán hẳn.

Mary xù
17-05-2006, 11:38 AM
Thì ai bảo lại mời Hương Tươi. Hương Tươi nhìn đã thấy hơi bị vô duyên rồi. Kiểu cười đấy chỉ nên gặp ở Gặp nhau cuối tuần thôi. Chẳng ai lại mới tiếng người the thé làm MC cả, chẳng hợp tí nào.

QueenBee
17-05-2006, 11:39 AM
Thì công nhận là Xuân Bắc có duyên với Đuổi hình bắt chữ. Khi người ta đổi MC thì toàn chọn theo tiêu chí diễn viên hài, mà mấy vị kia nhạt và vô duyên bỏ xừ, nên XB vẫn làm vua xứ mù thôi.

Em thấy tạm chấp nhận thôi, và chỉ riêng ở Đuổi hình bắt chữ. Nếu sang chương trình khác chắc knock out luôn. ;)

thocnep
17-05-2006, 03:00 PM
Mọi người có cảm tình với Xuân Bắc là đúng thôi. Anh này có duyên, phản ứng nhanh, mặt mũi cũng xinh trai. Riêng mình có cảm tình với Diễm Quỳnh vì Quỳnh thông minh, có học thức và dẫn có nghề. Còn lại thì mỗi khi xem showgame trên Truyền hình chỉ muốn tắt tivi vì MC chuối quá. Ai quen biết anh Trần Lập nhờ nhắn gìm tới anh ấy là về nhà tập hát với bức tường đi nhé, đừng đi lung tung rồi đi lạc vào đài TH Hà Nội làm khán giả của đàu tức anh ách. Tội nghiệp đang hát hò tưng bừng lại chuyển sang làm MC làm gì cơ chứ!?

Mary xù
17-05-2006, 04:31 PM
XB dẫn hay là vì được thực tập trên quán vọng mãi rồi, còn bác Lập nhà em thì vừa chân ướt chân ráo đã bị gí ngay lên làm. Không biết nhà đài có hướng dẫn cho không, nhưng em nghĩ chắc là nhà đài không thông báo những nguyên tắc cơ bản của MC của chương trình cho anh nên mới bị thế. Hơn nữa, ở những chương trình đầu, nếu dẫn Ct không tốt thì phải quay đi quay lại quay tái quay hồi ý chứ. Nếu đưa lên mà vẫn còn có những dàn cảnh chán thì còn một tội của đạo diễn chương trình nữa đấy.

callofthewildvn
28-05-2006, 10:16 AM
Hihi, MC mà nghe các bác bình loạn the này thi bỏ nghề hết.

spring
29-05-2006, 07:53 AM
Em vẫn yêu Xuân Bắc nhất

helix
01-06-2006, 09:47 AM
mình thích xem Xuân Bắc trong...."sóng ở đáy ...ao"....he hé...lâu lâu không thấy anh ây' đóng phim.....nhỉ

Rooney
01-06-2006, 09:51 AM
Anh ấy không đóng phim đơn giản bởi anh ấy bây giờ bận chí chết. Cái thời anh ấy đóng kiểu Sóng ở đáy sông, Ngã ba đồng lộc bây giờ xưa quá rồi. Cái mặt anh ấy nhắng vãi, đóng phim tử tế nhìn chắc buồn cười lắm.

Đã trót mang nghiệp hài thì đành làm hề thôi vậy. Với cả làm MC Đuổi hình bắt... chó nữa... Thế không đủ bận tối mắt tối mũi rùi.

helix
01-06-2006, 09:55 AM
nhưng hồi ây' trông anh Bắc "mầu" ra phết...cứ như anh hai chợ Sắt "xin"

Mary xù
01-06-2006, 10:21 AM
thì rõ, tớ bây giờ thèm xem cái kiểu phim như thế lắm. Ai đóng cũng hay cả. Có lẽ giỏi nhất phải là ông Duy Hậu (bố Xuân Bắc trong phim), xem mà ai cũng thấy ghét lão ấy cả. Đúng cái kiểu đã dốt nhưng lại còn phong kiến tinh tướng. Cái đoạn ông ấy già rồi xong rồi cho con Xuân Bắc đến chăm ông ấy, ông ấy già run run, eo ơi nhìn diễn cứ gọi là đỉnh.

Cô em gái Xuân Bắc nhìn cũng rất thích, hiền lành, diễn rất tự nhiên chứ không điệu đà, kịch cỡm. Nhưng cũng không thấy cô ấy xuất hiện ở phim nào khác.

XB đóng phim này hay rồi, Mây thì cũng cứ gọi là đanh đá kinh khủng.

QueenBee
01-06-2006, 10:58 AM
Hình như phim đầu tiên XB đóng là "12A và 4H" của Bùi Thạc Chuyên. Hồi đấy trông XB ngố ơi là ngố, mặt cứ đần thối ra. Sau này được Sóng ở đáy xoong cũng thành công. Nhưng có nhẽ Bắc cứ đóng anh Nam Tào trong Gặp nhau cuối năm là hay nhất, nhề Bắc nhề? :))

jackie
01-06-2006, 12:48 PM
Hình như phim đầu tiên XB đóng là "12A và 4H" của Bùi Thạc Chuyên. Hồi đấy trông XB ngố ơi là ngố, mặt cứ đần thối ra. Sau này được Sóng ở đáy xoong cũng thành công. Nhưng có nhẽ Bắc cứ đóng anh Nam Tào trong Gặp nhau cuối năm là hay nhất, nhề Bắc nhề? :))
Đúng rồi đó Bi ạ, hồi đó bác XB đóng vai một cậu con trai Miềng Nam theo bố ra bác học, trông ngố ngố nhưng hồi đó đang có mốt ăn mặc như vậy đấy ;;)

Lluna_Shinoda
01-09-2006, 05:17 PM
Xem XB diễn hài ban đầu em rất khoái
Diễn chung với Tự long hay Công lý hay Quang Thắng thì thôi rồi...
Mà k chỉ diễn hài rất duyên, XB với vai Núi trong Sóng ở đáy sông cũng làm em cảm động vô cùng...
Ai cũng bảo đã là diễn viên thì cứ diễn tốt là làm tròn vai của mình rồi
K cần quan tâm đến đời thường thì ra làm sao...
Nhưng mà em lại k thể chia tách 2 vấn đề đấy ra cho rạch ròi được mới khổ chứ
Như Tom Cùi Dừa ý...
Em thấy Tom diễn rất đỉnh nhưng vẫn k mê nổi chuyện tình cảm của hắn
Và bây h là XB...
Trên truyền hình XB vẫn xuất hiện đều dều và vẫn chọc cười khán giả...
Nhưng vừa mới đây em nghe chuyện XB đòi cát sê cao mà thất vọng hẳn...
Cát sê vụ Đuổi hình bắt chữ là 1 thôi (đòi tăng nếu k k làm nữa)
Còn tổ chức, chương trình nào muốn mời XB là cát sê bao h cũng phải trên 10tr
Lại còn nói là tùy xem bên đó thế nào để đòi cát sê nữa chứ... (mấy thông tin trên là chính xác nhé..k phải em "nghe đồn" đâu)
Choáng!!!
Tự nhiên thấy khó chịu trong lòng...
Nửa muốn yêu quí nửa lại thấy đáng ghét
Làm thế nào bây h??? Mâu thuẫn quá...
Chả lẽ dv VN có chút tiếng tăm đều chảnh hết như vậy sao?

full_moon
01-09-2006, 05:31 PM
Em cũng thích XB lắm. XB còn dẫn chương trình " Đuổi hình bắt chữ " nữa. Có một time thay MC là Thu Hương, em chẳng thích xem. Đến khi XB làm MC thì em mới xem. XB diễn hài cũng hay ghê, lại còn hát Bà tôi nữa chứ.

Lonely_Wolf
01-09-2006, 05:41 PM
@ si đa: có lẽ anh ấy có lí do của riêng mình si đa à. Bản thân Sói cũng rất thích XB mà. Có lẽ anh ấy muốn nhận được thù lao xứng đáng với công sức mình. Việc này là đúng đắn, tại vì anh ấy lao động vất vả và mỗi buổi có anh ấy, ban tổ chức lại thu về 1 số tiền kha khá, vậy tại sao anh ấy k được hưởng 1 phần xứng đáng trong số ấy. Si đa tính thế này nhé: si đa tập luyện, tập nói, chạy sô, mỗi buổi diễn có si đa là thu được (ví dụ là) 50 tr. Người ta trả cho si đa 5 tr, ăn 45tr. Nếu k có si đa, buổi diễn đó chắc chỉ thu được 10tr. Vậy tại sao si đa phải làm cho người khác hưởng trong khi bản thân si đa phải nỗ lực rất nhiều mới có được ngày hôm nay?
Mấy lại XB cũng có người đại diện hoặc người góp ý nữa. Đời nghệ sĩ hài chóng tàn lắm. Họ cũng còn bộn bề việc phải lo lắng. Sói nghĩ chúng mình nên quan tâm đến 1 chút đời tư của XB để thông cảm hơn với anh ấy. 10tr cho 1 buổi diễn có XB, k phải quá nhiều đúng k nào? quan trọng là những gì anh ấy gửi cho khán giả. Trong thời buổi tấu hài vớ vẩn tràn lan thế này, có 1 gương mặt như XB là 1 điều rất đáng quý. Đừng nghĩ xấu về anh ấy si đa nhé, nhiều chuyện mà đến khi đi làm, bon chen với đời mới hiểu được cơ. Bản thân Sói chưa đi làm, vẫn đang phải ăn bám bố mẹ nhưng cũng thấy bố mẹ rất mệt mỏi mỗi khi về nhà.... tự nhiên thấy buồn quá...

Lluna_Shinoda
01-09-2006, 06:11 PM
Em biết thế...
Vì thế nên em mới day dứt...
Anh Sói nói đúng...
Em nghe!
Tại ng quen của em đã từng làm việc với XB
Bức xúc quá nên kể như vậy
Em bức xúc lây...
Có lẽ mình cũng nên biết thông cảm 1 chút
Dù gì trc tới nay em cũn yêu quý XB mà :">

conbaky
01-09-2006, 06:18 PM
uh
Sida đang nhìn XB dưới 1 con mắt khác đấy!!!
không phải XB muốn đi ăn chẹt người khác đâu! mà là XB đòi những gì mình đáng được hưởng từ những tay tổ chức chương trình!!!
nếu XB đòi ăn lớn trong 1 chương trình từ thiện, lúc đó Sida thất vọng về XB thì không sao
nhưng là 1 chương trình thu tiền, bao nhiêu tiền nhà tổ chức ôm hết, nếu diễn viên lấy rẻ, chỉ mấy nhà sản xuất được lợi thôi!!!

BlueWind
01-09-2006, 09:58 PM
Bún thích Xuân Bắc ở cái video clip Vẫn Nhớ ... xem mà cười vỡ bụng ... Bún thấy XB có cách hài khá ấn tượng ... gây cười mạnh \:D/

bibi
01-09-2006, 09:58 PM
XB rất vui tính, dẫn chương trình rất hay và diễn hài cũng hay nữa chứ. Anh chàng này đúng là đa-di-năng:D

chuotcoi
01-09-2006, 10:32 PM
Em cũng thích xem chương trình của XB
nhung chỉ xem chương trình thoai chứ ko xem anh í
chẳng đẹp trai j cả:P

Lonely_Wolf
01-09-2006, 10:45 PM
nhung chỉ xem chương trình thoai chứ ko xem anh í

xem anh í là xem cái gì hả em ;))

Bản năng gốc
05-09-2006, 11:07 AM
Chuyện ca sĩ, hay diễn viên đòi cát sê cao là quyền của họ. Nếu hiệu quả công việc của họ cao (bán được nhiều vé) thì họ hoàn toàn có thể nâng mức giá của mình lên, dù rằng công sức họ bỏ ra vẫn chỉ như xưa. Bởi nếu họ giữ nguyên, thì người thu lợi sẽ chỉ là những bầu show mà thôi.

Đơn giản là nếu XB dẫn chương trình ĐUổi hình bắt chữ mỗi show được 1 triệu chẳng hạn, anh ấy có thể chê không làm vì thời gian ấy, nơi khác mời anh ta diễn kịch được tới 5 triệu cơ. Vậy là anh ta có quyền lựa chọn. Đuổi hình bắt chữ muốn có anh ấy thì chỉ còn cách là tăng cát se cho anh ta thôi.

Chuyện này bình thường thôi mà.

meoden
13-10-2006, 07:33 AM
Công nhận là anh Quang Vinh dẫn Vượt qua thử thách chán nhỉ, được cái đẹp trai thôi. Xuân Bắc là chủ chương trình thế là giỏi đấy. Ngày xưa dẫn mãi trên Quán Vọng rồi mà. Đúng là thời sinh viên nên đi làm thêm nhiều để hiểu biết về nhân tình thế thái và cũng để hiểu mình. Chẳng gì là k có ích cả. Nhưng mà Xuân Bắc mặc thế cũng là do chương trình của Đài HN yêu cầu đấy. Đài này bây giờ có vẻ chuộng người nổi tiếng dẫn chương trình. Để câu khách luôn vì các show game bên HN k có nhiều thưởng như ở VN. Sắp tới k phải Quang Vinh dẫn đâu, anh Trần Lập sẽ dẫn đấy. Suỵt...

Bác Xù ơi, hồi xưa em cũng được xem anh Bắc và Anh Long dẫn chương trình trên quán Vọng đấy, các anh ý cứ tranh nhau tấu bài

5 10 15 20
5 10 15 20

Em cứ tưởng bài hát trẻ em, đến khi nghe

Yêu em anh dắt em vào công viên
Vào công viên anh biến em thành con điên
Choáng váng

Rồi 2 anh lại tiếp tục

Yêu em anh dắt em ra bờ đê
Ra bờ đê anh biến thành con ...............

Nhưng "rã man mọi dợ" nhất là quả lên tầng anh .......... em có ........

Quả là kinh hiàng và ấn tượng, em k bao giờ quên mà cũng k dám quên.

Mami em nói anh này chăm chỉ lắm, theo thông tin buôn dưa ở chợ, nẹ em bảo nhiều ngườời quen anh ý, nhất là hàng xóm khen anh chăm chỉ, k đàn đúm bù khú mấy, lo đi làm luyện tập và nói chung là các đạo diễn cũng thích anh vì tính siêng năng cần cù chịu khó chịu thương ............... có đúng k bác XÙ????? Bác có biết thông tin cụ thể gì về anh XB k? Kể em nghe mí ........

tenten
07-01-2007, 08:56 PM
em thấy Xuân Bắc dẫn chương trình , đóng kịch hay đóng phim rất tự nhin . :)
người Bắc có khác , xuất sắc hơn người Nam nhìu . ;;)
bố em là người HN nên coi phim HN cũng nhìu lém ! ( lạc đè rùi nhỉ ? :-j )

dân chơi không sợ mưa rơi
08-01-2007, 08:28 AM
Quá lạc đề luôn, em ten ten ạ. Công nhận cái lão Bắc này làm cái gì cũng được, chịu khó cầy. Ở quê lên mà bây giờ mua nhà mua xe là giỏi rồi. Lại còn lo cưới vợ nữa. Thế là đời đã xong một nửa rùi