View Full Version : nhạc Troy mới mê hồn
Bản năng gốc
08-05-2006, 04:22 PM
Phim hay đã đành, hình ảnh cũng rất đẹp và hoành tráng, nhưng đáng kể nhất là nhạc phim. Quá hay, nhất là đoạn hoàng tử Hector chết và Achilles kéo xác chàng đi. Nghe thảm nẫu ruột, mà k hiểu sao, nghe có chất Hy Lạp lắm lắm. Một cảm giác cô đơn và bơ vơ giữa sa mạc, một cảm giác gợn người như k thể thương hơn. Một cảm giác rất thê lương, chứ k chói tai, gay gắt, cảm giác suy sụp rồi quên luôn. Đó là một bản giao hưởng mà người ta cảm thấy buồn nao lòng, buồn dài lê thê. Tôi nghe nhạc mà cũng cảm thấy thương cảm Hector vô cùng tận....
hermi
09-05-2006, 02:26 PM
Chết thật! Bác "Gốc" này phiêu quá. Em xem phim đấy tổng cộng chẳng dưới chục lần đâu. Ko phải em mê đến thế mà tất cả là tại nhà đài, nó cứ nhai đi nhai lại chẳng lẽ mình ko xem. Em cũng công nhận nhạc phim hay, rất hay. Nhưng mà em ko được nhiều văn bằng bác Gốc, nên em chỉ biết nói là hay thôi.
Hector có lẽ là nhân vật không hẳn là anh hùng nhất nhưng chính nghĩa nhất, là anh hùng của nhân dân. Anh này tốt toàn tập nên tiếc thương cũng phải. Có điều tốt toàn tập chưa hẳn đã tốt. Nếu lúc đấy anh ta kiên quyết mang Helen trả lại, cho thằng em si tình vô tích sự ấy toi mạng ở....( đâu ấy nhỉ?) cũng được, thì đã chẳng có cuộc chiến 10 năm, chẳng có ai chết cả. Sự hi sinh ấy đáng chứ? Nếu là Achilles thì anh ta đã làm thế rồi.
Em thấy lời thoại trong phim cũng hay, nhân vật Achilles xây dựng cũng rất hay.
Như lúc Hector bảo Achilles coi chiến tranh như trò đùa, có biết bao nhiêu......rồi đến đoạn có bao nhiêu người vợ mất chồng... gì gì đấy. Thế là chàng Achilles ta bảo là: "Thì có em trai ngươi giúp họ" làm cho Hector cứng họng. Vì đúng là nhờ Paris cầm nhầm vợ người ta nên mới có chiến tranh mà.
Nhưng em hơi điên vụ chết trong tay thằng Paris đấy. Một cái chết thậm vô duyên.
Trong thần thoại giải thích về cái chết ấy đỡ vô duyên hơn trong phim.
Bản năng gốc
10-05-2006, 12:06 PM
Đúng là nhân vật Hector rất chính nghĩa, nhưng còn thiếu sự quyết đoán, thiếu một sự mạnh mẽ kiểu Achilles. Thì chàng chẳng qua chỉ là một người buộc phải ra trận, chứ không phải sinh ra để lao vào trận mạc như Achilles nên chàng vẫn có nhiều sai lầm chỉ vì sự dùng dằng, thiếu quyết đoán.
Achilles xây dựng quả là hay. Trước nay cứ nghĩ đến Achilles là nghĩ đến một hình tượng anh hùng cứng nhắc. Nhưng khi xem phim thì có lúc nghĩ ngược hẳn lại, nhân vật này thậm chí còn hơi bê bối là khác. Đó là đoạn khi mọi người đã tụ tập hết rồi thì anh chàng này vẫn còn ở đâu đó hú hí với một cô nào đó và phải có đứa bé đi gọi về.
Thế nhưng dù bất kể lúc nào nhân vật này cũng tỏ ra rắn rỏi, với một làn da nâu rám, rất phù hợp với các chiến binh. Brad Pitt trong phim này trôgn hơn hẳn những tác phẩm khác. Kiểu hình anh của Pitt gợi nhớ lại một Huyền thoại mùa thu, đẹp và kỳ ảo đến huyền thoại. Mà không biết có phải dùng kỹ xảo vuốt ve người diễn viên này không nhưng nhìn chàng Achilles cao to lừng lững với thân hình đồng rắn, khác hẳn Brad Pitt nhìn bên ngoài có vẻ thư sinh quá.
hermi
10-05-2006, 03:47 PM
Tỷ là có dùng kỹ xảo vuốt ve thì cũng ko nhiều đâu ạ. Em có xem hình anh Pitt trên phim trường ,rồi xem behind the scene, anh Pitt trông như thế đấy. Vì đóng phim này anh phải luyện cho cơ bắp, đến Lý Đức còn phải mê cơ mà. Nhưng em chả thích cơ bắp thế tẹo nào. Trông cứ ít "óc" thế nào ấy các bác ạ.
Huyền thoại mùa thu thì đẹp, người đẹp, cảnh đẹp.
Em đoán chắc bác "Gốc" này là một Lây- đì. Nhưng quả nick của bác ấn tượng đấy nhỉ.
Nhưng xin phép bác cho em võ đoán. Nick của bác có vẻ ghê gớm, nhưng ngôn ngữ của bác lại cho em thấy bác là cô bé hiền hiền, hề hề...........
Bản năng gốc
10-05-2006, 05:27 PM
Ngôn ngữ hiền hiền à, thế thì cứ cho BNG là cô bé hiền hiền đi. Đang cố gắng hiền mà chưa được đây :))) Bây giờ sẽ cố theo ý của hermi.
HuyKhanh
28-05-2006, 10:16 AM
HK cũng rất khoái phim Troy, khoái nhất là bài Remember...
Nhạc vang lên lúc xác Achilles sắp đc thiêu cho đến hết phim luôn.
lời thì hay tuyệt, lại đúng ý nghĩa và hợp với cảnh trong phim nữa..
Nghe buồn não ruột nhưng vẫn làm xung lên, hông mất nhuệ khí chiến trận tí nào.. L-)
HK chưa coi truyện Thần Thoại Hy Lạp nhưng coi phim thì thấy các vị hero thật đáng mặt hero.
Hector rất đáng mặt anh hùng đấy các pác.. anh ấy biết iu là thế nào..
vưa biết iu đất nc, vừa trân trọng tình thương với cha, em trai, thương vợ con,..
nhưng vẫn rất nghĩa khí, đc mọi ng kính nể.. Eric Bana đóng rất hay.. nhất là cảnh khích lệ tinh thần quân sĩ..
Achilles thì khỏi nói... Các pác đã khen quá đúng.. B.Pitt đóng tuyệt vời...
Chỉ có nàng Helen làm HK quá thất vọng, chả đẹp đủ để gây nên 1 trận chiến quan trọng và kinh điển như thế mà cũng chẳn có điểm nhấn nào làm nàng nổi bậc lên trong phim cả.. toàn khóc rồi......ôm Bloom thôi..B-)
Bản năng gốc
30-05-2006, 09:34 AM
Chỉ có nàng Helen làm HK quá thất vọng, chả đẹp đủ để gây nên 1 trận chiến quan trọng và kinh điển như thế mà cũng chẳn có điểm nhấn nào làm nàng nổi bậc lên trong phim cả.. toàn khóc rồi......ôm Bloom thôi..B-)
Tớ nghĩ là Helen được đấy chứ. Về diễn xuất thì chẳng có gì để nói vì trong phim này không chú trọng đến nàng. nàng chỉ là cái cớ mà thôi. Ngay cả Bloom (tức Paris) cũng có gì sắc nét đâu. Phim này chỉ tập trung vào Brad Pitt mà thôi.
Còn về hình thức thì tớ thấy Helen xinh đấy chứ, một kiểu đẹp như sứ, trắng, thanh, gương mặt thì hơi bị kiêu sa. Đẹp mỏng manh đến thế còn gì. Trông cô ấy đẹp nhưng hơi có chút bí ẩn, chứ không lồ lộ ra ngoài. Cái đẹp ấy mới chết người đấy.
Có một nhân vật mà tớ thấy có đẹp nhưng nó lộ hết ra là cái cô gái mà 3 anh em trong Huyền thoại mùa thu đều yêu. Tớ thấy hơi vô lý, vì cô ấy đẹp như bông hoa thược dược, nở hết ra, chẳng có gì để khám phá cả. Thế mà cả 3 anh em gây hấn với nhau vì cô này.
HuyKhanh
01-06-2006, 07:52 AM
uhm, Basic Instinct nói có lý của Basic, nhưng HK vẫn thất vọng về Helen..
đó chỉ là cảm nghỉ của mỗi người thôi.. B-)
Msg trước HK đã tránh kô nói tới chàng Bloom rồi.. tay này đóng LOTR thì tuyệt vời, còn phim này cũng thiệt tệ... chắc tại tển đóng vai phản diện hông quen :P
Uhm ông vua cha của Hector cũng rất hay hen.. cảnh ổng đi sang gặp Achilles để xin lại xác Hector hay tuyệt, lại cảm động nữa....=D>
atula
16-08-2006, 11:28 AM
thế đường dẫn nhạc đâu rùi, sao ko post lên cho a e down về cái
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.