PDA

View Full Version : Chat với "sao" kỳ này - Maghi Xương Ù...


letom1986
30-08-2006, 03:11 PM
Vâng thưa các bạn,chắc hẳn các bạn rất ngạc nhiên khi kì này tô đưa mỹ nhân Maghi Xương Ù lên thớt,chỉ đon giản chị là 1 trong những ứng cử viên nặng kí cho kì thi hoa hậu sắp tới,cũng là người thuộc top bô lão mở đường co forum.Vơớ những đóng góp của chị cho forum,chúng ta không thể không nhắc tới chị.Chị là người có thời gian trụ trong bảng xếp hạng khá lâu,có thể nói rất lâu dù rằng vị trí không cao,là người có nhiều bài viêt không mang tính cách sì pam...vâng...1 con người như thế thì chúng ta dại gì mà không chặt cho nát,,,...chém mạnh tay để chị có thể rời bảng xếp hạng mà chúng ta băng lên đúng không nào....
Chị laàngười duy nhất chưa bị Bee đặt biệt danh cũng như phun độc,chính vì thế lại càng muốn chém chị xem thịt chị ra sao mà Bee chê nhỉ??;))
Vâng...mọi thủ tục cho chị đã xong,Bây giờ e xin mời chị Maghi(đọc theo tiếng Pháp..hihi) Xương Ù cung cấp 1 só thông tin cá nhân về mình để mọi người tiện theo dõi...và đặc biệt để khỏi bị chém nhầm ạh..
Dĩ nhiên,khi đã có topic như vậy,thì không ai được từ chối......:D
Chúc chị chat vui vẻ,Bị chém khoẻ...hẹn gặp lại chị sau....
Đóng cửatiêm thuốc m5...bụp bụp......đưa lên thớt.....>-)

hell angel
30-08-2006, 03:40 PM
dạ, em xin mở hàng:
- Em chào chị Mary, với tư cách là một phóng viên kiêm đầu bếp với vào nghề là năm nay chị đã bao nhiêu mùa xuân rồi ạ?
- Chị sống ở đâu( ý em hỏi là ở tỉnh lào ý) ạ?
- Em chẳng rõ tuổi nên cứ hỏi bừa thôi nhé: chị học ở trường nào?
- Sở thích của chị?
-Chị ghét gì?
- Ước mơ lớn nhất của chị là gì?
- Vào lúc rảnh rỗi chị thường làm gì
Em hỏi mấy câu này trước đã nhá

chuotcoi
30-08-2006, 03:52 PM
chị Miss ( hay Mrs nhể ) dạo này bận gì mà ít thấy thế?
Từ hôm em vào đến giờ chẳng mấy khi gặp chị để nhờ chị chỉ giáo

atula
30-08-2006, 04:04 PM
ừ, bà này từ khi mình vào cũng thấy mất hút con mẹ hàng nươn nuôn! chẳng thấy nói gì cả. mình vượt mặt trên bảng xếp hạng cũng không thấy nói gì! nạ thật! kỳ dị thật

Piggy
31-08-2006, 12:13 AM
Ba hồn bảy vía chị Xù ở đâu về đây giả nhời phỏng vấn nè, bà con đang tay dao tay thớt sẵn sàng rồi đây. Em xin mạo muội nhắc lại nhời Bác nói năm xưa: "... ai có súng thì dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có súng có gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc...". Nào mọi người nhào dzô làm thịt chị Xù đê!

Mary xù
31-08-2006, 09:15 AM
dạ, em xin mở hàng:
- Em chào chị Mary, với tư cách là một phóng viên kiêm đầu bếp với vào nghề là năm nay chị đã bao nhiêu mùa xuân rồi ạ?
- Chị sống ở đâu( ý em hỏi là ở tỉnh lào ý) ạ?
- Em chẳng rõ tuổi nên cứ hỏi bừa thôi nhé: chị học ở trường nào?
- Sở thích của chị?
-Chị ghét gì?
- Ước mơ lớn nhất của chị là gì?
- Vào lúc rảnh rỗi chị thường làm gì
Em hỏi mấy câu này trước đã nhá

Tớ phải nói câu đầu tiên là vô cùng bất ngờ khi bị cho lên thớt. Nói thật là tớ gần như chưa bao giờ bị loại ra khỏi top 10 cả (bây giờ chỉ mới là nguy cơ thôi), nhưng mà tớ chưa bao giờ được coi là nổi tiếng ở cái diễn đàn này cả. Ngay cả Antey chẳng bao giờ vào thì cũng vẫn được nhắc đến nhiều. Lethanh ra từ lâu mọi người vẫn nhắc đến, còn Queen Bee ờ chẳng hiểu tại sao, mọi người nhắc tớ mới nhớ là chưa bao giờ bị bê trù ẻo cả. Chắc vì tớ là con gái, mà bê thì chỉ liếc mắt với mấy anh con giai thôi (hi hi, thế này thì tớ lại là người "chơi" Bê trước rồi).

Bây giờ tớ sẽ lần lượt trả lời câu hỏi của hell. Khiếp, tự nhiên được phỏng vấn thấy hồi hộp quá:

1. Về tuổi. Mọi người có xem cái quảng cáo Cool Air, có một con cô dâu dở hơi gào lên: Con đồng ý, sau khi đã được hít kẹo không. Đấy, ngoại hình tớ y như thế, tuổi cũng tầm tầm thế, trông cũng hơi cà tẩm thế.

2. Địa chỉ: Nhà tớ ở rất gần mà cũng rất xa. Ấy là địa phận Hà Nội nhưng chưa chen chân được vào các quận HN. Đấy là lý do tớ toàn chẳng được đi tụ tập với mọi người. Quê thật. Tớ k thể tưởng tượng được là VN hình như chỉ có vài rạp ở trung tâm các thành phố. Về các thể loại Nam Định, Thanh Hóa, Đà Nẵng, tớ cũng chẳng nhìn thấy các rạp đâu thì phải.

3. Đừng hỏi học trường nào nữa, già roài, học hành giề (bắt chước bê).

4. Sở thích: Xem phim, bày tỏ cảm xúc trên Phim ảnh. Bình thường tớ không phải là người free lắm dâu, cũng bận rộn ra phết, nhưng được cái cũng thích phim và nhạc. Nhạc thì nghe ngày xưa thôi, bây giờ nhiều loại nhạc khó nghe quá nên chú tâm hẳn vào phim.

5. Sở ghét: Chứng kiến mọi người cãi cọ. Đau cả đầu.

6. Ước mơ: Có thật nhiều xiền. Rất thích đếm xiền, dù rằng có xiền cũng chỉ để tiết kiệm :))

7. Rảnh rỗi: nói thật là chẳng mấy khi rảnh rỗi.

Mary xù
31-08-2006, 09:30 AM
chị Miss ( hay Mrs nhể ) dạo này bận gì mà ít thấy thế?
Từ hôm em vào đến giờ chẳng mấy khi gặp chị để nhờ chị chỉ giáo

Ở đây thì có nhiều Mr quá nên cũng muốn làm Miss nhưng chắc tại mình giừ nên mọi người lại muốn mình làm mrs sao. Có ai muốn tớ lên chức Mrs không?

Tớ tự đặt ra mục tiêu là mỗi ngày phải viết một hai bài lên PAN cho nó sôi động. Chuột còi bảo không gặp thì phải xem lại xem mình có chăm vào không nhé.

Mary xù
31-08-2006, 09:30 AM
ừ, bà này từ khi mình vào cũng thấy mất hút con mẹ hàng nươn nuôn! chẳng thấy nói gì cả. mình vượt mặt trên bảng xếp hạng cũng không thấy nói gì! nạ thật! kỳ dị thật

Cái gì mà mất hút con mẹ hàng lươn, hơi bị bực mình rồi đấy nhá. Hôm nay nghe Tu nói mới phát hiện ra bây giờ mình chỉ còn trên mỗi jackie. Nhưng nói thật với Tu nhé, thích tu hồi đầu hơn vì viết bài đáng là bài, còn bây giờ chỉ là câu và từ thôi chứ bài gì mà có vài chữ thế.

Tớ có mục đích riêng của tớ, một là tớ thích đi trước thời đại. Dù gì thì tớ vẫn thường xuyên đi xem những bộ phim mới từ những ngày đầu tiên về để giới thiệu cho mọi người. Có thể kể ra cả lô topic tớ mở ra rất hay nhé, :P

Hai là tớ muốn những bài viết mà mọi người đọc cảm thấy có ích. Thực ra hồi đầu các bài đồng đều hơn. Bây giờ có nhiều bài hay nhưng lại bị xen vào những bài spam, đâm ra tìm bài chất khó hơn. He he, may mà nhờ có Mary xù mà chất lượng forum vẫn được đảm bảo :))

QueenBee
31-08-2006, 09:39 AM
Hôm nay nghe Tu nói mới phát hiện ra bây giờ mình chỉ còn trên mỗi jackie.

Hí hí, em Bee kính chào chị Mary xù ạ. Chả hiểu chị bao nhiêu cái mùa mít rụng mà từ trẻ con thò lò mũi xanh đến ông bà già đầu mấy thứ thuốc nhuộm trong cái làng này đều gọi chị là chị. :-B Thế nên Bee em có gan to bằng giời cũng chả dám xuyên tạc quả tên cúng xôi gà của chị, thất lễ chít.8-X

Bee phỏng véo chị một câu mở màn: "Cảm xúc, cảm giác và cảm..... hứng của chị khi ở trên mình Rách"? Ẹ.........I-| (mà Bee thấy chị nằm trên Rách hơi bị lâu à nha.... <:-P )

Piggy
31-08-2006, 09:47 AM
"Cảm xúc, cảm giác và cảm..... hứng của chị khi ở trên mình Rách"? Ẹ.........I-| (mà Bee thấy chị nằm trên Rách hơi bị lâu à nha.... <:-P )

Chắc khi nào phỏng vấn em phải có câu: "Cảm xúc, cảm giác và cảm hứng của bạn khi nằm dưới một chục ngươi? (Mà hình như mình nằm dưới mọi người hơi lâu) hie hie...

Đùa tí cho dzui thôi, giờ quay lại sân khấu chính, cho em ké một số câu.

Trong diễn đàn này thì...

... Chị ấn tượng nhất với ai?
... Chị hâm mộ ai nhất?
... Chị quý mến ai nhất?
... Chị khó chịu với ai nhất?

Mary xù
31-08-2006, 10:10 AM
Hí hí, em Bee kính chào chị Mary xù ạ. Chả hiểu chị bao nhiêu cái mùa mít rụng mà từ trẻ con thò lò mũi xanh đến ông bà già đầu mấy thứ thuốc nhuộm trong cái làng này đều gọi chị là chị. :-B Thế nên Bee em có gan to bằng giời cũng chả dám xuyên tạc quả tên cúng xôi gà của chị, thất lễ chít.8-X

Bee phỏng véo chị một câu mở màn: "Cảm xúc, cảm giác và cảm..... hứng của chị khi ở trên mình Rách"? Ẹ.........I-| (mà Bee thấy chị nằm trên Rách hơi bị lâu à nha.... <:-P )

He he, đấy là vì fancine gọi đầu tiên thì phải, rồi mọi người cứ theo đó mà chị Xù, chị Xù, cứ như thể mình là mama tổng quản vậy. Mà mary xù có muốn thì cũng xuyên tạc được ra cái quái gì chứ. Tên vốn dĩ đã very dị rồi.

Cảm giác khi ở trên jack hả: Sướng. Nhưng vừa muốn xuống dưới, vừa muốn ở trên, hic hic.. Nếu được thì thích một ngày ở trên một ngày ở dưới cho thay đổi tư thế, chứ cứ ở trên mãi cũng nhàm :)) K biết jackie có đồng ý k????

meoden
31-08-2006, 10:20 AM
Bác Xù ơi, em xin hỏi bác mấy câu nhưng bác đừng giương lông nhím mà em bị cắm phập vào người thì đau đớn lắm, huhuhu (khóc trước chứ meo sợ lông Xù lắm)

1. Màu yêu thích của Xù có phải là đỏ và đen hoặc xám k? Vì Mary nghe rất đỏ và Xù nghe rất hắc ám???

2. K học trường nào thì chị nàm nghề giề??? K phải đi hút mật như nhà Ong chứ???

3. Chân Xù cỡ bao nhiêu vậy??? Xù thích cao gót, giày thể thao, tông (không "đơ"), xỏ ngón, lê lết hay .....??? Hay nhà chị chỉ đi chân đất??? (mình nghe Xù là toàn hình dung ra nhím)

4. Chị có thấy khổ sở vì bị thằng cu Tôm nó ra đằng sau lưng túm một cái thế là .... nằm chềnh ềnh trên bàn cho anh em mổ xẻ không???

Tạm thế đã
Tôm ơi, bác XÙ đã lên thớt, chém mạnh đi tôm ơi????

Mary xù
31-08-2006, 10:20 AM
Trong diễn đàn này thì...

... Chị ấn tượng nhất với ai?
... Chị hâm mộ ai nhất?
... Chị quý mến ai nhất?
... Chị khó chịu với ai nhất?

Mấy câu hỏi này là dễ gây mâu thuẫn nội bộ lắm đây

- Ấn tượng. Lại quả Antey một cái, vì Antey nói là ấn tượng Mary xù nên Mary xù cũng ấn tượgn lại. Đây là cảm giác rất thật, chứ không phải chỉ là có đi có lại đâu Antey nhé. Antey hồi đầu phân tích rất kỹ Harry potter mà. Nhưng dạo này thấy Antey hơi bị húng đấy nhé.

- Hâm mộ thì khó nhỉ, nhưng hâm mộ nhất có lẽ là Jackie, dạo này jackie viết chất lượng quá, làm mary xù cũng phải ngả mũ thán phục.

- Quý mến ai nhất: Conbaky, không hiểu sao thằng cu này mình cảm thấy rất khoái. Còn nhớ hồi viết Tokyo Drift, hai chị em cứ tung hứng, rồi cu cậu còn giải thích các thứ cho mình nữa, nên mình rất khoái. Riêng cu này thì mình thích được làm chị nó. Ai gọi mình là chị thì hơi tức một tí vì nghe dừ quá, dưng mà conbaky thì ok.

- Khó chịu với ai nhất: Đã bảo là tớ rất ghét cãi cọ mà, cho nên bỏ qua các câu này đi nhợn, nếu k sẽ là ghét nhợn đấy.

atula
31-08-2006, 10:20 AM
Cái gì mà mất hút con mẹ hàng lươn, hơi bị bực mình rồi đấy nhá. Hôm nay nghe Tu nói mới phát hiện ra bây giờ mình chỉ còn trên mỗi jackie. Nhưng nói thật với Tu nhé, thích tu hồi đầu hơn vì viết bài đáng là bài, còn bây giờ chỉ là câu và từ thôi chứ bài gì mà có vài chữ thế.

Tớ có mục đích riêng của tớ, một là tớ thích đi trước thời đại. Dù gì thì tớ vẫn thường xuyên đi xem những bộ phim mới từ những ngày đầu tiên về để giới thiệu cho mọi người. Có thể kể ra cả lô topic tớ mở ra rất hay nhé, :P

Hai là tớ muốn những bài viết mà mọi người đọc cảm thấy có ích. Thực ra hồi đầu các bài đồng đều hơn. Bây giờ có nhiều bài hay nhưng lại bị xen vào những bài spam, đâm ra tìm bài chất khó hơn. He he, may mà nhờ có Mary xù mà chất lượng forum vẫn được đảm bảo :))
đồng ý là dạo này sì pam hơi nhiều nhưng nói thế thôi! hết tháng này tức nà hết ngày hôm nay thì Tu cũng không sì pam nữa đâu. đôi khi chỉ vào để xem bài viết của các bạn thôi! (đang bận mà) sắp tới thì có mà bận tới tận sang năm. Tu chỉ còn 1 hay 2 ngày để rảnh rỗi mà sì pam cho nó biết cảm giác của 1 trong 10 người đứng đầu thế nào thôi!

mình cũng chán nà cái bọn trẻ bây giờ nó vào nó cứ kêu gào để lên top với cả die hard, còn mấy thằng cũ như thằng gà qué thì cứ cãi nhau ỏm tỏi lên với thằng vịt. chán ko chịu được. chẳng ai đóng góp cho phim mấy, còn Tu sắp tới có lẽ sẽ đi nhiều sẽ cố gắng chụp thật nhiều và mở topic theo thiên hướng ảnh sinh hoạt đời thường của mọi miền (chẳng biết có thực hiện dc ko!) nhưng cứ làm, pót cho a e những người chưa đi nhiều biết đến VN mình còn có những nơi như thế, những đồng bào như thế với những tập quán như thế (sẽ cố gắng có tập quán của các vùng miền để kèm với aảnh).

nói chung mong ước thì nhiều nhưng thực hiện thì chẳng dc bao nhiêu!
xem phim đối với Tu sắp tới chắc cũng là xa xỉ mất rồi! buồn thật!

nhưng cũng sẽ cố gắng để góp vui cùng mọi người! thế nhá. núc lào cả hội HN hay ko HN ngoài này off thì bảo thằng Lé nó gọi cho Tu. Tu sẽ cố gắng vui cùng mọi người!

đây ko phải nà thư từ biệt đâu nhá!

P/S: chúc Ma xù vui, hạnh phúc, nuôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và nuôn đóng góp nhiều cho diễn đàn!

meoden
31-08-2006, 10:21 AM
He he, đấy là vì fancine gọi đầu tiên thì phải, rồi mọi người cứ theo đó mà chị Xù, chị Xù, cứ như thể mình là mama tổng quản vậy. Mà mary xù có muốn thì cũng xuyên tạc được ra cái quái gì chứ. Tên vốn dĩ đã very dị rồi.

Cảm giác khi ở trên jack hả: Sướng. Nhưng vừa muốn xuống dưới, vừa muốn ở trên, hic hic.. Nếu được thì thích một ngày ở trên một ngày ở dưới cho thay đổi tư thế, chứ cứ ở trên mãi cũng nhàm :)) K biết jackie có đồng ý k????

Meo gọi chị vì nghe giọng văn của bác giừ văn nhừ quá ....

Meo nghĩ có khi chị Xù cũng phải cố để chuyển tư thế 2 bên cho nó đa dạng và phong phú chứ cứ khi trên khi dưới thế cũng nhàm .... căn bản là bảng xếp hạng không có mục "chạy song song" nên cứ phải nhảy lên nhảy xuống ..... thế thì có mệt không hả chị, anh Rách có phải vì thế mà không "lành lặn" nổi không hả chị??? <:-P

Mary xù
31-08-2006, 10:56 AM
Bác Xù ơi, em xin hỏi bác mấy câu nhưng bác đừng giương lông nhím mà em bị cắm phập vào người thì đau đớn lắm, huhuhu (khóc trước chứ meo sợ lông Xù lắm)

1. Màu yêu thích của Xù có phải là đỏ và đen hoặc xám k? Vì Mary nghe rất đỏ và Xù nghe rất hắc ám???

2. K học trường nào thì chị nàm nghề giề??? K phải đi hút mật như nhà Ong chứ???

3. Chân Xù cỡ bao nhiêu vậy??? Xù thích cao gót, giày thể thao, tông (không "đơ"), xỏ ngón, lê lết hay .....??? Hay nhà chị chỉ đi chân đất??? (mình nghe Xù là toàn hình dung ra nhím)

4. Chị có thấy khổ sở vì bị thằng cu Tôm nó ra đằng sau lưng túm một cái thế là .... nằm chềnh ềnh trên bàn cho anh em mổ xẻ không???

Tạm thế đã
Tôm ơi, bác XÙ đã lên thớt, chém mạnh đi tôm ơi????

1. Màu của Xù yêu thích đúng như Mèo nói: Đỏ và đen, đỏ cho nó rạng ngời, và đen để che những miếng meat thừa. Nhưng đen này nhìn lịch thiệp chứ không hắc ám tí nào đâu nhé. Ghét nhất cái lão chúa tể hắc ám, thích mỗi cái là nhờ có ông ấy mà m được đọc Harry potter

2. Nói đến nghề mà thấy hu hu, lễ tân có phải là nghề không, làm các công việc vặt văn phòng có gọi là nghề không, photo copy có gọi là nghề không. Hu hu, đừng động chạm vào nỗi đau này một lần nào nữa đấy nhé. Lúc mình già thì chắc bị đá bay đi mất.

3. Đang yên đang lành hỏi cỡ giầy làm gì thế mèo đen. Dịnh mua tặng tớ một đôi à. Nếu tặng thì nhớ là tặng giầy lười nhé, cỡ nhỏ xinh khoảng tầm 36, 37 thôi, không có nơ nhé. Nếu tặng thì tặng vào ngày 27/9 nhé.

4. Không khổ sở, nhưng hận Tom. Thật chẳng ra làm sao, tự nhiên hôm nay lên thấy mình đã nằm trên thớt rồi. HU hu, ai cứu tôi bây giờ.

Vic Chou's Fan
31-08-2006, 11:21 AM
Em cũng tham gia cho xôm tụ nữa.
1. Chị có người iu chưa?
2. Có thích ai trong PAN chưa? Để em làm "miss match" cho?
(câu hỏi hai có thể giả nhời riêng tư cũng được :P ;)) )

Mr Complex
31-08-2006, 11:23 AM
Ở đây thì có nhiều Mr quá nên cũng muốn làm Miss nhưng chắc tại mình giừ nên mọi người lại muốn mình làm mrs sao. Có ai muốn tớ lên chức Mrs không?


Làm mrs của anh chứ còn của ai nữa, lần sau có vé rủ nhau đi xem cái nhá. xù là thành viên tích cực, gì chứ kiếm đôi vé dễ không à. Đúng không Cún xù

letom1986
31-08-2006, 11:40 AM
Hihi...chị Xù ui....chị hận e hả...thê e chém thêm vài phát nữa chị hen...lỡ mang tiếng bị chị hận rùi...:P

1.Được biêt chị cũng rất thường xuyên vào forum,với những bài viết chất và lương cũng nhiều...chị có cảm nghĩ gì khi dạo này tình trạng câu kéo nhiều??Chị có lời khuyên gì cho các thành viên??

2.Có rất nhiều thư gửi về(cái này e làm vậy cho giống nhà báo chứ có ma nào mà gửi đâu...:D) thắc mắc chị hình như không xuất hiện trong các buổi ọp ẹp...Chị có thể cho biết về vấn đề này??

3.Câu này đề phỏng vấn các sao trước đây,đó là 3 từ chị dành cho forum này...

4.Bây giờ chị đã thành sao,là người của công chúng, chị có dự định gì cho tương lai??

5.Chị nói chị rất iu quý con 3 ký,bây giờ nếu được quyền lựa chọn,chị có chọn con 3 ký lên thớt tiếp sau lưng chị cho nó có chị có e...;))

Đến đây e ngừng cái...e ăn cơm...lấy sức vác dao chém chị tiếp....:D

conbaky
31-08-2006, 11:52 AM
Ơ Ơ, bác La ơi, bác đi đâu đấy??? bác chưa chiến với em trận Billards nào mà!!! :(( :((

@chị Xù: hehe, thanks chị nhìu :P

mà cho em phỏng vấn chị phát: làm sao mà chị hay đi trước được thời đại thế??? mà toàn đi trước bằng vé hạng nhất, toàn lên được Megastar là sao??? riêng khoản này em phục chị quá!!!

Vic Chou's Fan
31-08-2006, 01:07 PM
Bổ sung câu hỏi của em:

3. Nếu cho chị 3 từ, chị sẽ chọn những từ nào để miêu tả về mình (từ láy, từ ghép...)

Antey2500
31-08-2006, 02:00 PM
- Ấn tượng. Lại quả Antey một cái, vì Antey nói là ấn tượng Mary xù nên Mary xù cũng ấn tượgn lại. Đây là cảm giác rất thật, chứ không phải chỉ là có đi có lại đâu Antey nhé. Antey hồi đầu phân tích rất kỹ Harry potter mà. Nhưng dạo này thấy Antey hơi bị húng đấy nhé.



Đơn giản là dạo này Antey đi tìm lại chút lửa thôi . Hôm bữa đi du lịch với đám bạn cũ , mình nói chuyện với một cô chỉ nên tin vào điều ngược lại mà cô ta nói vì cô này luôn chỉ nhận xét được bề nổi của hiện tượng mà không biết cái nổi ấy che đậy cái gì thì . Cô ta bảo là dạo này mình nói nhiều và sôi nổi quá . Nói chuyện với cô khác thì nên tin khoảng 3/4 điều cô ta nói thì cô ta bảo là dạo này thấy mình đằm thắm quá (nghe mà chán nản ) . Kéo ku bạn thân ra nhậu thân mật thì hắn bảo là dạo này mình ù lỳ chậm chạp quá . Thế là đành phải thắp chút lửa để sưởi ấm thôi . Mà khi có lửa thì người ta thích thể hiện cái tôi của mình hơn là thể hiện cảm xúc và nội tâm .

Sẵn tiện vào đây thì phỏng vấn Marry nhé :

Câu thứ nhất :

Giờ Marry chịu khó suy tưởng chút nhé (như là đang xem phim kinh dị vậy ) Trong một lần dọn dẹp phòng bạn bỗng phát hiện trong căn phòng của mình có một cánh cửa dẩn xuống một đường hầm bí mật . Bạn chần chừ nhưng rồi vì tò mò đã đi xuống những bậc thang của căn hầm . Càng đi xuống thì hầm càng trở nên tối đen và tiếng âm vang của bước chân càng ghê rợn . Đột nhiên bạn nghe thấy tiếng khóc than của ai đó rất buồn não thê lương ................................... Bạn tìm cách nhìn rõ xem ai đang khóc và ..............

Theo trí tưởng tượng của bạn thì bạn sẽ :

Nhìn thấy rất rõ ràng một người nào đó đang ngồi khóc thút thít .

Bạn chỉ nghe thấy tiếng khóc nhưng tìm mãi chả thấy ai khóc than cả

Bạn quá sợ hãi khi nghe thấy tiếng khóc và lập tức chạy ngược trở lên .

Tôi đoán mà Marry cũng có một số tình cảm dành cho kẹo ngọt vậy thì câu thứ 2 dành cho kẹo nhé :

Vào đêm giao thừa bạn đang rảo bước thảnh thơi ngắm phố xá thì đi ngang qua một cửa hàng bánh kẹo . Bỗng chốc bạn thấy nhớ hương kẹo yêu thích của mình và bước vào đó mua kẹo , khi ra quầy tính tiền thì bạn thấy có một đám trẻ đang đi ngang qua của hàng bánh kẹo . Khi đó bạn nghĩ rằng :

- Toàn bộ chúng bước vào cửa hàng và tha hồ chọn bánh kẹo của mình.

- Chỉ vài đứa trẻ trong số ấy vào mua kẹo còn số khác chỉ đứng nhìn.

- Không bé nào vào mua kẹo cả , chúng chỉ đi ngang nhìn ngắm một chút rồi bỏ đi .

atula
31-08-2006, 02:00 PM
Ơ Ơ, bác La ơi, bác đi đâu đấy??? bác chưa chiến với em trận Billards nào mà!!! :(( :((

@chị Xù: hehe, thanks chị nhìu :P

mà cho em phỏng vấn chị phát: làm sao mà chị hay đi trước được thời đại thế??? mà toàn đi trước bằng vé hạng nhất, toàn lên được Megastar là sao??? riêng khoản này em phục chị quá!!!
chiến thì lúc nào chả dc(mình có nói quá kô nhể?) nhưng lúc nào chú rỗi thì cứ gọi biết đâu a có thể đi dc! hoặc nếu ko thì rủ mọi người đi off bia cũng được!

Mary xù
31-08-2006, 02:42 PM
đồng ý là dạo này sì pam hơi nhiều nhưng nói thế thôi! hết tháng này tức nà hết ngày hôm nay thì Tu cũng không sì pam nữa đâu. đôi khi chỉ vào để xem bài viết của các bạn thôi! (đang bận mà) sắp tới thì có mà bận tới tận sang năm. Tu chỉ còn 1 hay 2 ngày để rảnh rỗi mà sì pam cho nó biết cảm giác của 1 trong 10 người đứng đầu thế nào thôi!

Tu sắp tới có lẽ sẽ đi nhiều sẽ cố gắng chụp thật nhiều và mở topic theo thiên hướng ảnh sinh hoạt đời thường của mọi miền (chẳng biết có thực hiện dc ko!) nhưng cứ làm, pót cho a e những người chưa đi nhiều biết đến VN mình còn có những nơi như thế, những đồng bào như thế với những tập quán như thế (sẽ cố gắng có tập quán của các vùng miền để kèm với aảnh).

nói chung mong ước thì nhiều nhưng thực hiện thì chẳng dc bao nhiêu!
xem phim đối với Tu sắp tới chắc cũng là xa xỉ mất rồi! buồn thật!

nhưng cũng sẽ cố gắng để góp vui cùng mọi người! thế nhá. núc lào cả hội HN hay ko HN ngoài này off thì bảo thằng Lé nó gọi cho Tu. Tu sẽ cố gắng vui cùng mọi người!

đây ko phải nà thư từ biệt đâu nhá!

P/S: chúc Ma xù vui, hạnh phúc, nuôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và nuôn đóng góp nhiều cho diễn đàn!

Cảm ơn Tu nhiều, không phải thư từ biệt nhưng nghe sao có sóng ở trong lòng quá. Thôi tu ơi, tu sì pam cũng được, k có tu cũng buồn mờ.

Vụ Tu đi chụp ảnh khắp VN thì phải thực hiện đi nhé, thực hiện ngay nhé không sẽ mất hết cả tinh thần đấy. Ngày xưa khi mình mới có máy ảnh kỹ thuạt số, hồi đấy không phải ai ai cũng có KTS đâu, mà mình có một quả 4.0. Chụp sướng lắm. Định bụng sẽ chụp tất cả các loài hoa, bông hoa, cành hoa, về làm một bộ sưu tập hoa thật đẹp. Thế rồi tan thành mây khói, mình chỉ chụp được vài bông vớ vẩn. Kỳ thực là do mình chụp không được đẹp lắm. Nhìn ngoài thì đẹp mà chẳng hiểu sao lúc mình chụp thì nhìn nó xấu xí, nói chung là chẳng có thần gì cả. Hơn nữa mình ít được đi đây đi đó nên chẳng có gì mới mẻ cả. Thế là mình nản. Vậy thì Tu phải cố gắng hoàn thành mong muốn của Tu, và cho cả mọi người nữa nhé.

Một điểm nữa là Tu đừng có quan trọng hóa vấn đề đấy nhé.

Mary xù
31-08-2006, 02:47 PM
Em cũng tham gia cho xôm tụ nữa.
1. Chị có người iu chưa?
2. Có thích ai trong PAN chưa? Để em làm "miss match" cho?
(câu hỏi hai có thể giả nhời riêng tư cũng được :P ;)) )

Có anh Complex đang cưa cẩm chị nè. Em tìm hiểu hộ chị xem anh Complex có xứng đáng với chị k nhé. Chị thì hơi bị tức vì cái anh này cưa cẩm mình mà nói cứ như đúng rùi ấy (*)

atula
31-08-2006, 02:52 PM
Một điểm nữa là Tu đừng có quan trọng hóa vấn đề đấy nhé.
chưa bao giờ quan trọng một vấn đề gì ngoài gia đình mình! nếu cái gì dính dáng đến gia đình của Tu là Tu cho nó lên top luôn. còn các cái khác thì kiếu! nhưng nói thế thôi Tu tham gia diễn đàn Phim Ảnh là diễn đàn đầu tiên đấy!
à nhân tiện chém Ma Xù một phát

1. Diễn đàn phim ảnh là diễn đàn thứ mấy mà Ma Xù tham gia?
2. So với diễn đàn khác mà Ma Xù đã từng tham gia thì cảm nhận của Ma về diễn đàn này so với các diễn đàn khác là như thế nào?
3. Đối với Xù thì diễn đàn này đã xứng với những gì mà Ma xù hy vọng về cái tên của nó chưa?

nhầm chém tận 3 phát. thôi dừng cho bọn trẻ nó chém vậy!

Mary xù
31-08-2006, 02:56 PM
Làm mrs của anh chứ còn của ai nữa, lần sau có vé rủ nhau đi xem cái nhá. xù là thành viên tích cực, gì chứ kiếm đôi vé dễ không à. Đúng không Cún xù

Em đang nhờ Vic Chou check xem anh có xứng đáng k đấy. Chưa chi đã định lợi dụng xin xỏ vé của người ta rùi.

letom1986
31-08-2006, 03:15 PM
Mạn phép vác đao tới đây chém chị Xù cái...
1/ Nếu ngày mai là ngày tận thế M sẽ làm gì ?
2/ M biết nâú ăn chứ ? nêú có món nào là món sở trường của M ?
3/ Điêù M quý trọng nhất là gì ?
4/ Mẫu bạn trai nào M thix theo đuổi ?(cái này có khó ko nhỉ??)
5/ Hãy tưởng tượng 10 năm sau M sẽ làm gì ?
6/ Đất nước nào M thix nhất tại sao ?
7/ Lần khóc gần đây nhất của M là lần nào ? tại sao M khóc ?
8/ Người nào khiến M mất bình tĩnh nhất ? tại sao ?
9/ M có hài lòng với cuộc sống hiện tại hay không ? tại sao ?
10/ Ai là người M đang nghĩ đến ngay lúc này ?
11/ Nhận xét những người mà M wen trong PAN đi nào ?
12/ Trong PAN M yêu mến người nào nhất ? tại sao ?
13/ Nêú dược chọn sinh ra một lần nữa M vẫn thix làm người chứ ?
14/ Điều gì khiến M khó xử nhất ?
15/ Loại nhạc nào M thix & ghét nhất ?
16/ Ca sĩ nào M thix nhất & ghét nhất ?
17/ Bộ phim nào khiến M coi nhiêù nhất ? tại sao ?
18/M thix diễn viên nào nhất ?
19/ Bộ phim nào M ghát nhất ? why ?
20/ Cảm nhận về PAN?
21/ Nêú phải chọn lựa giữa tình bạn và tình yêu M sẽ chọn cái nào ?
22/ Môn thể thao nào M yêu thix nhất ?
23/ Hãy kể một câu chuyện xâú hổ nhất của M ?
24/ Miêu tả một chút về gia đình M đi nào ?
25/ M thix con vật nào nhất ?
26/ M nghĩ ngừơi ta sẽ nhận xét về M như thế nào
27/ Nếu có thể trở thành một ngừơi khác M thích trở thành ai ?
28/ Hãy miêu tả căn phòng của M đi nàophòng màu trắng
29/ M đã từng nuôi con vật nào chưa / nếu có đó là con gì ?
30/ M biết chơi những loại nhạc cụ nào ?
31/ M biết nói những thứ tiếng nào ?
32/ M đã đi đến những đâu và nơi nào làm M ấn tượng nhất ? tại sao
33/ Nếu phải hy sinh cho một điều hay một ngừơi nào đó M sẽ chôn hy sinh vì điều gì hay vì ai ?
34/ Khi M tức giận M sẽ làm gì ?
35/ Khi M đau khổ M sẽ cư xử ra sao ?
36/ Môn học nào M thix & ghét nhất
37/ Bộ truyện tranh nào M thix & ghét nhất ?
38/ Câu nói nào khiến M tới chết vẫn không thể quên ? và ai là ngừơi nói câu nói đó ?
39/ Câu nói nào khiến M thix nhất ? và ai là ngừơi nói câu đó ?
40/ Điều gì làm M vui nhất khi tham gia vào PAN ?
41/ Miêu tả về mẹ M đi nào ?
42/ Bây giờ là ba M?
43/ Và cả anh chị em của M nữa chứ ^^ ?
44/ M thix mùa nào nhất / vì sao ?
45 / M có điện thoại di động chứ nếu có thì đó là loại nào hiệu gì và hãy nói về nhạc chuông mà M đang dùng ?
Vâng thay mặt mọi người e chém 1 phát cho mọi người khỏi đâm thọt tùm lum....:P

Vic Chou's Fan
31-08-2006, 03:27 PM
@ Chị Mary Xù: cái anh Mr complex này này, nghe tên là đã thấy phức tạp rùi. Em mới điều tra các bài viết gần đây của a này thì thấy. Có vẻ như (chỉ có vẻ thui) anh ta thích phim Kinh Dị (sợ thật), phim ma (ớn) nhưng lại thích cả phim Hoạt Hình nữa....(như trẻ con) ít tham gia vào Khu Vực bên lề hơn tất cả các Crazy Fan khác và cách nói có vẻ là hơi bị khó chịu...Theo em thì anh này có vẻ khô khan wá xá!!!!!

Đủ chưa nhỉ? À, anh này sinh năm 78 nữa....

A Mr Complex thấy đúng ko?

Mary xù
31-08-2006, 03:33 PM
Hihi...chị Xù ui....chị hận e hả...thê e chém thêm vài phát nữa chị hen...lỡ mang tiếng bị chị hận rùi...:P

1.Được biêt chị cũng rất thường xuyên vào forum,với những bài viết chất và lương cũng nhiều...chị có cảm nghĩ gì khi dạo này tình trạng câu kéo nhiều??Chị có lời khuyên gì cho các thành viên??

2.Có rất nhiều thư gửi về(cái này e làm vậy cho giống nhà báo chứ có ma nào mà gửi đâu...:D) thắc mắc chị hình như không xuất hiện trong các buổi ọp ẹp...Chị có thể cho biết về vấn đề này??

3.Câu này đề phỏng vấn các sao trước đây,đó là 3 từ chị dành cho forum này...

4.Bây giờ chị đã thành sao,là người của công chúng, chị có dự định gì cho tương lai??

5.Chị nói chị rất iu quý con 3 ký,bây giờ nếu được quyền lựa chọn,chị có chọn con 3 ký lên thớt tiếp sau lưng chị cho nó có chị có e...;))

Đến đây e ngừng cái...e ăn cơm...lấy sức vác dao chém chị tiếp....:D

1. Về tình hình sì pam: Mình phát biểu cho thêm nếm vào cái bài định nghĩa mà lần trước jackie đã đưa lên:

Mary xù: Sì pam thì rõ ràng là không tốt, làm loãng diễn đàn, nhưng thử hỏi có diễn đàn nào mà không có sì pam chứ. Nhưng giá như sì pam mà mọi người có duyên hơn một chút thì tốt, có những bài sì pam vô duyên cực kỳ kiểu: đúng thế; Tôi cũng nghĩ vậy; Làm gì có chuyện đó; Nhất trí các bác ơi.

Kiểu sì pam này thì lộ liễu và vô duyên quá thể.

2.
- sợ mọi người thất vọng
- không biết uống bia
- thích là người bí ẩn...

3. Đáng yêu, thân thiện, lẩu thập cẩm

4. Mỗi ngày sì pam một bài có chất lượng và được vào box vinh danh. mang tiếng là viết chẳng có bài nào mang tính sì pam mà chẳng được vào box vinh danh lần nào. HÌnh như mod hơi bị trù ẻo mình thì phải.

5. Hít kẹo một hơi.... Chị đồng ý ý ý...... (trợn hết cả mắt lên)

Mary xù
31-08-2006, 03:45 PM
@chị Xù: hehe, thanks chị nhìu :P

mà cho em phỏng vấn chị phát: làm sao mà chị hay đi trước được thời đại thế??? mà toàn đi trước bằng vé hạng nhất, toàn lên được Megastar là sao??? riêng khoản này em phục chị quá!!!

Khi mọi người lên thớt mình có chém phát nào đâu mà bây giờ mọi người chém mình phát khiếp, có em conbaky là còn thương chị thôi.

Về chuyện vé thì chị đã bẩu là chị có nhà tài trợ Omo, Pond và Clear ở Mega mà. Vì thế mà mới có chuyện chị thường được xem. Dưng mà bây giờ nguồn tài trợ cũng bắt đầu hơi bị cạn roài vì ở đây chiếu lắm phim mới quá. Ngày xưa thỉnh thoảng mới có một phát thì còn mè nheo được. Trời ui, xem cái rạp này thì khó mà ra rạp nào khác xem được nữa.

@ bà con: bà con cho Mary xù nghỉ lấy sức tí nhá.

Amy Recca
31-08-2006, 04:34 PM
Để biết thêm về ngôi sao của chúng ta chị Mary xù. Tôi xin được mạn phép phỏng vấn Mr complex:

Câu hỏi 1: Anh muốn chị Mary làm Mrs complex vì lí do gì?
Câu hỏi 2: Chị Xù có thích anh không hay anh là người thứ ba trong cuộc tình của chị Xù và ai đấy?
Câu thứ 3: Theo anh chị Xù là người như thế nào?
Nếu anh trả lời hết những câu này xin cảm ơn.

Lonely_Wolf
31-08-2006, 04:41 PM
em định vào chém chị 1 nhát nhưng đọc bài bác tôm xong thấy chờn quá :(( dưng mà e vẫn cố chém lấy được \:D/
1, Tại sao nick chị lại là xù? chị tóc xù chăng?
2, Chị thấy tình hình chung của thôn dạo này thế nào?

lethanh
31-08-2006, 06:16 PM
Cho phỏng vấn Ma-gi X cái (hơn cả Ma-gi Q nhá):

Ngoài Complex ra còn ai được làm ứng cử viên nữa không?

Lluna_Shinoda
31-08-2006, 08:38 PM
Em cũng muốn phỏng vấn chị xù...
1>Chị có thần tượng k?
Thần tượng của chị là ai vậy?
Vì sao chị lại thần tượng anh ấy (cô ây)?
2>Chị có thể kể cho mọi ng nghe 1 kỉ niệm đáng nhớ nhất của chị k?
(Vui or buồn cũng được!)
Vậy thôi, nhẹ hều à...

meoden
31-08-2006, 09:31 PM
Bố khỉ, cả nhà ngưng chém để tôm nó đi lượm xác bác Xù đã, chém thế thì tàn bạo quá tôm ơi, huhuhuhuhu bác Xù ơi, liệu mai có đi xem lăn được k hay là ăn cơm đầy cắm trứng với đũa, huhuhuhuhuhuhuhu

BlueWind
01-09-2006, 12:06 AM
Này Xù dễ thương của Bún ơi !!! ... thương quá đi thôi ... thương vô cùng tận ... thương không thể nào thương như thương Xù trong lúc này ... túm lại là THƯƠNG ... nhưng thấy thằng Tôm nó xả Xù 45 nhát ... sao Xù im re thế :D giả nhời đi ... rồi Bún vào chém sau... vậy nhá nhá nhá !!!

Mary xù
01-09-2006, 09:20 AM
Bổ sung câu hỏi của em:

3. Nếu cho chị 3 từ, chị sẽ chọn những từ nào để miêu tả về mình (từ láy, từ ghép...)

Với phần đông mọi người: rất nhạt nhẽo
Với một số người: quá mặn mà
Số ít người còn lại: đậm đà, khó quên.

Hi hi...
Đùa chứ chị chẳng biết viết gì về chị cả. Cũng chưa có lúc nào tổng kết xem mình là người thế nào nữa.

Mary xù
01-09-2006, 09:35 AM
Câu thứ nhất :

Giờ Marry chịu khó suy tưởng chút nhé (như là đang xem phim kinh dị vậy ) Trong một lần dọn dẹp phòng bạn bỗng phát hiện trong căn phòng của mình có một cánh cửa dẩn xuống một đường hầm bí mật . Bạn chần chừ nhưng rồi vì tò mò đã đi xuống những bậc thang của căn hầm . Càng đi xuống thì hầm càng trở nên tối đen và tiếng âm vang của bước chân càng ghê rợn . Đột nhiên bạn nghe thấy tiếng khóc than của ai đó rất buồn não thê lương ................................... Bạn tìm cách nhìn rõ xem ai đang khóc và ..............

Theo trí tưởng tượng của bạn thì bạn sẽ :

Nhìn thấy rất rõ ràng một người nào đó đang ngồi khóc thút thít .

Bạn chỉ nghe thấy tiếng khóc nhưng tìm mãi chả thấy ai khóc than cả

Bạn quá sợ hãi khi nghe thấy tiếng khóc và lập tức chạy ngược trở lên .

Tôi đoán mà Marry cũng có một số tình cảm dành cho kẹo ngọt vậy thì câu thứ 2 dành cho kẹo nhé :

Vào đêm giao thừa bạn đang rảo bước thảnh thơi ngắm phố xá thì đi ngang qua một cửa hàng bánh kẹo . Bỗng chốc bạn thấy nhớ hương kẹo yêu thích của mình và bước vào đó mua kẹo , khi ra quầy tính tiền thì bạn thấy có một đám trẻ đang đi ngang qua của hàng bánh kẹo . Khi đó bạn nghĩ rằng :

- Toàn bộ chúng bước vào cửa hàng và tha hồ chọn bánh kẹo của mình.

- Chỉ vài đứa trẻ trong số ấy vào mua kẹo còn số khác chỉ đứng nhìn.

- Không bé nào vào mua kẹo cả , chúng chỉ đi ngang nhìn ngắm một chút rồi bỏ đi .

Úi, sao mà Antey chơi khó tớ thể, tớ vốn không giỏi suy luận, lại càng chẳng có trí tò mò cũng như trí tưởng tượng nào. Thế mà phải trả lời hai câu hỏi hóc búa dường này. Còn nhớ đợt xem 16 blocks, thằng cu da đen có đặt cho Bruce Willis một câu hỏi để đoán tính cách. Câu trả lời cuối cùng và hoàn hảo của Bruce Willis không là 1 trong 3 đáp án, mà hơi mix một chút. Đòi hỏi trí thông mình mà, dưng mà tớ chẳng biết thế lào là một đáp án hoàn hảo ở dây cả.

Trong câu 1, tớ xin trả lời là câu 3. Tớ vốn nhát gan, nên dù tớ không sợ tiếng khóc, nhưng bóng tối và những âm thanh ghê rợn từ tiếng bước chân đã đủ làm tớ hoảng rồi. Nếu có thể thì tớ sẽ kéo ai đó xuống cùng để tìm xem tiếng khóc từ đâu ra. Còn một mình tớ ư, thà chết còn hơn. Mới hình dung ra cảnh này tớ đã rụng rời chân tay roài. Câu trả lời của tớ có ý nghĩa gì thì cho tớ biết với nhé, Antey...

Trong câu hai, tớ nghĩ bọn nó sẽ ùa vào chọn bánh kẹo. Ngày giao thừa mà, bọn nó muốn gì mà chẳng được. Thì cho chúng nó thoải mái một hôm đi.

Mary xù
01-09-2006, 09:47 AM
1. Diễn đàn phim ảnh là diễn đàn thứ mấy mà Ma Xù tham gia?
2. So với diễn đàn khác mà Ma Xù đã từng tham gia thì cảm nhận của Ma về diễn đàn này so với các diễn đàn khác là như thế nào?
3. Đối với Xù thì diễn đàn này đã xứng với những gì mà Ma xù hy vọng về cái tên của nó chưa?

nhầm chém tận 3 phát. thôi dừng cho bọn trẻ nó chém vậy!

1. Thật ra, Xù không phải là người lọ mọ lắm, vào các diễn đàn thì nhiều, nhưng phần lớn là xem mọi người viết gì hơn là bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng ở diễn đàn này thì nếu không viết lại thấy thiêu thiếu.

2. Đủ đông để vui, đủ vắng để thân thiện và đủ chất lượng để học hỏi mọi người.

3. Thực ra thì forum phim ảnh không phải là cái tên gì quá kinh khủng hay hoành tráng để mà mọi thứ phải xứng với cái tên của nó. Mình nghĩ cái tên của nó rất đơn giản, và bất kể ai, dù chỉ xem một hay nhiều, dù hiểu ít hay nhiều cũng có thể bày tỏ cảm xúc được mà.

conbaky
01-09-2006, 09:48 AM
chiến thì lúc nào chả dc(mình có nói quá kô nhể?) nhưng lúc nào chú rỗi thì cứ gọi biết đâu a có thể đi dc! hoặc nếu ko thì rủ mọi người đi off bia cũng được!
em xin lỗi chị Xù, nhờ topic của chị 1 phát :D
thế bao giờ bác La đi??? em thì sắp phải vào học rồi! hay là sáng mai bác có rỗi không? đi chiến luôn :D
nhà mình có ai khoái môn Bi a này nữa không nhỉ??? (bi a chứ không phải bia đâu nhá bác Lé nhá!!!)

Mary xù
01-09-2006, 10:09 AM
Trả lời câu hỏi của Letom:

1/ Nếu ngày mai là ngày tận thế M sẽ làm gì ?

Đi tìm Tom hỏi tội, M có làm gì đâu mà để đến ngày cuối đời roài còn bị Tom bắt trả lời một đống câu hỏi thế này.

2/ M biết nâú ăn chứ ? nêú có món nào là món sở trường của M ?

Biết chứ, lẩu là món sở trường của xù vì chỉ việc bỏ tất cả vào nồi là xong.

3/ Điêù M quý trọng nhất là gì ?

Eo ơi, sao trả lời cứ như là tôi đi thi hoa hậu thế này. Mình quý trọng tất cả những gì thuộc về tình cảm. Đi mua đôi dép mà chị bán hàng bảo, chị cảm tình với em, bớt cho em 5000 đồng, mình quý lắm.

4/ Mẫu bạn trai nào M thix theo đuổi ?(cái này có khó ko nhỉ??)

M chẳng quen theo đuổi đâu, mệt lắm.

5/ Hãy tưởng tượng 10 năm sau M sẽ làm gì ?

đi du lịch.

6/ Đất nước nào M thix nhất tại sao ?

Tây Ban Nha, chẳng biết tại sao nhưng có lẽ tại nước đó có nhiều lễ hội. Xù vốn vui đâu chầu đấy mà.

7/ Lần khóc gần đây nhất của M là lần nào ? tại sao M khóc ?

Hôm qua, bụi bay vào mắt.

8/ Người nào khiến M mất bình tĩnh nhất ? tại sao ?

Sếp, vì khi ấy M đang không làm việc mà viết bài cho diễn đàn.

9/ M có hài lòng với cuộc sống hiện tại hay không ? tại sao ?

Nói chung là hài lòng. Tại vì có muốn không hài lòng cũng không được.:))

10/ Ai là người M đang nghĩ đến ngay lúc này ?

Tom, đã hận lại càng hận. Thù này bao giờ mới trả được đây. Lần sau Xù sẽ bắt Tom lên thớt, thay vì conbaky.

11/ Nhận xét những người mà M wen trong PAN đi nào ?

Câu này đâu đó đã có roài.

12/ Trong PAN M yêu mến người nào nhất ? tại sao ?

Lỗi trùng lặp, tom ơi, đã trả nhời roài.

13/ Nêú dược chọn sinh ra một lần nữa M vẫn thix làm người chứ ?

Amen, thượng đế sai ngồi đâu, tớ ngồi đấy thôi.

14/ Điều gì khiến M khó xử nhất ?

Bị Tom đưa lên thớt, không trả lời khôgn được, trả lời thì đau khổ quá tom ơi.

15/ Loại nhạc nào M thix & ghét nhất ?

Thích tất cả các loại nhạc, trừ mấy cái thể loại giật giạt kiểu hip hop.

16/ Ca sĩ nào M thix nhất & ghét nhất ?

Thích nhiều ca sĩ lắm, M vốn yêu âm nhạc hơn cả phim ảnh đấy.

17/ Bộ phim nào khiến M coi nhiêù nhất ? tại sao ?

Harry Potter. Chẳng biết nữa, cứ mỗi lần HBO chiếu lại là lại ngồi xem.

18/M thix diễn viên nào nhất ?

Tom Hanks, nữ có Salma Hayek.

19/ Bộ phim nào M ghát nhất ? why ?

Ghét nên chẳng nhớ tên.

20/ Cảm nhận về PAN?

Trùng lặp lần 2. Phạt không trả nhời nữa.

Cho tớ nghỉ tí nhé, hết hơi roài.

Mary xù
01-09-2006, 03:23 PM
@ Chị Mary Xù: cái anh Mr complex này này, nghe tên là đã thấy phức tạp rùi. Em mới điều tra các bài viết gần đây của a này thì thấy. Có vẻ như (chỉ có vẻ thui) anh ta thích phim Kinh Dị (sợ thật), phim ma (ớn) nhưng lại thích cả phim Hoạt Hình nữa....(như trẻ con) ít tham gia vào Khu Vực bên lề hơn tất cả các Crazy Fan khác và cách nói có vẻ là hơi bị khó chịu...Theo em thì anh này có vẻ khô khan wá xá!!!!!

Đủ chưa nhỉ? À, anh này sinh năm 78 nữa....

A Mr Complex thấy đúng ko?

He hè, có vẻ như không xứng với chị đúng k Vic Chou. Đúng là phức tạp thật, người gì mà vừa trẻ con, vừa kinh dị, vừa khó chịu, vừa khô khan. Để xem ông này tán tỉnh tiếp thế này. Có tán người ta mà cũng tán được mỗi một bài rồi vẩy mông đi đâu roài. :-h

Mary xù
01-09-2006, 03:27 PM
em định vào chém chị 1 nhát nhưng đọc bài bác tôm xong thấy chờn quá :(( dưng mà e vẫn cố chém lấy được \:D/
1, Tại sao nick chị lại là xù? chị tóc xù chăng?
2, Chị thấy tình hình chung của thôn dạo này thế nào?

Hic hic đã thấy Tom chơi chị 45 phát liền mà sói vẫn không thương tình chị sao. May mà hai câu hỏi của em không đến lỗi lào.

1. Chị tên là xù vì:

- tóc chị xù như nhím
- da xù xì như cóc.

Nhưng đây mới là lý do chính này
- Cứ vay nợ là Xù: nợ sách, nợ phim, nợ truyện, chẳng bao giờ trả lại cả. He he.

2. Tình hình chung của thôn hả:

Tình hình là rất tình hình.

Mary xù
01-09-2006, 03:31 PM
Cho phỏng vấn Ma-gi X cái (hơn cả Ma-gi Q nhá):

Ngoài Complex ra còn ai được làm ứng cử viên nữa không?

Lé à, đến chậm chân quá hỉ. Thôi thì cứ xếp hàng chờ Xù hậu xét nhé. Khổ, sao đời mình toàn gặp Lếch với Lé thế này. :(

letom1986
01-09-2006, 03:33 PM
1.Được biết sau khi nhả giời 45 câu hỏi của e thì người choáng không phải là chị mà là các mem ở PAN...chị có nghĩ như vậy không?
2.Được biết chị đã được lọt vào 10 người đẹp của cuộc thi hoa hậu thôn PAN nhưng vẫn chưa thấy chị dự thi,chị đang càn bận bịu và súyt chết bên đây ư??
3.Cảm giác khi chị lọt vào 10 người đẹp ra sao?Chị nghĩ rằng mình sẽ giật giải lào??
Do chị đang tham gia hoa hậu nên e sẽ ngừng việc chém chị...chúc chị may mắn...nếu được giải chị sẽ khao e chứ??;)

Mary xù
01-09-2006, 05:02 PM
Em cũng muốn phỏng vấn chị xù...
1>Chị có thần tượng k?
Thần tượng của chị là ai vậy?
Vì sao chị lại thần tượng anh ấy (cô ây)?
2>Chị có thể kể cho mọi ng nghe 1 kỉ niệm đáng nhớ nhất của chị k?
(Vui or buồn cũng được!)
Vậy thôi, nhẹ hều à...

1. Tốt nhất trả lời là không có cho nhẹ người, mà quả tình chị cũng chẳng thần tượng ai, nhưng thôi chị cũng cố nghĩ ra một người cho nó vui:

Đó là Trương Nghệ Mưu. Nhưng chỉ là lĩnh vực phim ảnh thôi nhé. Chị thấy ông ấy quá giỏi ở chỗ: đến với điện ảnh không phải là sớm, nhưng những gì ông ấy làm được trong khoảng hai chục năm bằng người ta làm cả đời.

Không lên gân lên guốc, phải là người trải nghiệm nhiều mới đạt được sự bình tĩnh đến vậy.

Chấp nhận mọi thứ để đạt mục đích. Ông ấy từng làm quay phim, diễn viên, và giờ là đạo diễn. vai trò nào ông ấy cũng để lại dấu ấn lớn bằng các giải thưởng. Để chị về nhớ lại xem là những giải gì, có thể chị sẽ post lên để mọi người cùng xem.

2. Kỷ niệm à: Khó quá. Thế mới thấy mình nhạt thật. Có lẽ đó là kỷ niệm với đứa bạn thân. Chị và nó chơi rất thân với nhau, khi nó đi học nước ngoài, chị và nó cá với nhau xem chị có khóc không. Chị thì bảo là không, còn nó khẳng định là có. Mà chị thì đến 99% là thắng vì có khóc bao giờ đâu. Thế mà cuối cùng thì thua cuộc. Hồi nó mới đi học, chị viết thư cho nó dài cả chục trang A 4, nhét đủ thứ lá lẩu linh tinh vào trong thư rất chi là sến, nhưng rồi cũng ngắn dần đi... Bây giờ thì vẫn thân nhau y như thế.

Amy Recca
03-09-2006, 12:00 AM
Ới mọi người ơi! Mr complex chắc vừa nghe tin đã xỉu rồi( vì không ngờ lại được lên bàn chém). Nhưng những câu hỏi này ai sẽ là người giải đáp cho em.

atula
04-09-2006, 08:56 AM
1. Thật ra, Xù không phải là người lọ mọ lắm, vào các diễn đàn thì nhiều, nhưng phần lớn là xem mọi người viết gì hơn là bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng ở diễn đàn này thì nếu không viết lại thấy thiêu thiếu.

2. Đủ đông để vui, đủ vắng để thân thiện và đủ chất lượng để học hỏi mọi người.

3. Thực ra thì forum phim ảnh không phải là cái tên gì quá kinh khủng hay hoành tráng để mà mọi thứ phải xứng với cái tên của nó. Mình nghĩ cái tên của nó rất đơn giản, và bất kể ai, dù chỉ xem một hay nhiều, dù hiểu ít hay nhiều cũng có thể bày tỏ cảm xúc được mà.
1. câu này có cảm xúc. cho qua
2. câu này dc. cho qua
3. câu này cũng dc nốt. cho qua
:)) :)) :)) :)) :)) :))

meoden
04-09-2006, 04:02 PM
Bác Xù ơi, nhà bác đi đâu thế??? Nghỉ 2.9 hơi bị lâu nhé, em chờ mãi k thấy bác trả lời tiếp mấy câu của tôm. Mau để chúng em còn phỏng vấn tiếp chứ!!!!

letom1986
04-09-2006, 04:22 PM
Bác Xù ơi, nhà bác đi đâu thế??? Nghỉ 2.9 hơi bị lâu nhé, em chờ mãi k thấy bác trả lời tiếp mấy câu của tôm. Mau để chúng em còn phỏng vấn tiếp chứ!!!!

E nghĩ chị Xù kì ày chắc tức điên e đấy chứ....chém liên tục thế thì có chít không chứ.....chắc chị Xù đang méc bận đi uốn hoặc duỗi gì đó để lựa chọn 1 kiểu tóc đẹp cho riêng mình vào cuộc thi hoa hậu chỉ nhỉ...?Còn chị thui đấy....mau mau ra sân khấu chị ơi....

Amy Recca
04-09-2006, 05:49 PM
Hic hic, mấy bác có biết Mr complex đâu không? Ai biết mau chỉ cho em để em còn mang lên bàn chém chứ.

Mary xù
05-09-2006, 11:01 AM
1.Được biết sau khi nhả giời 45 câu hỏi của e thì người choáng không phải là chị mà là các mem ở PAN...chị có nghĩ như vậy không?
2.Được biết chị đã được lọt vào 10 người đẹp của cuộc thi hoa hậu thôn PAN nhưng vẫn chưa thấy chị dự thi,chị đang càn bận bịu và súyt chết bên đây ư??
3.Cảm giác khi chị lọt vào 10 người đẹp ra sao?Chị nghĩ rằng mình sẽ giật giải lào??
Do chị đang tham gia hoa hậu nên e sẽ ngừng việc chém chị...chúc chị may mắn...nếu được giải chị sẽ khao e chứ??;)

Letom thì lúc nào chả làm mọi người choáng. Sau chị thì chị đề nghị là cho Tom lên thớt, không có bàn ra bàn vào gì đâu đấy.

Chị choáng đến độ chẳng biết là có cái hoa hậu nữa. Thôi chị nằm trên thớt thế này thì còn thi với cử gì nữa. Còn đâu tinh thần mà khoe xinh, khoe đẹp nữa.

Mary xù
05-09-2006, 11:01 AM
Bác Xù ơi, nhà bác đi đâu thế??? Nghỉ 2.9 hơi bị lâu nhé, em chờ mãi k thấy bác trả lời tiếp mấy câu của tôm. Mau để chúng em còn phỏng vấn tiếp chứ!!!!

HIc hic, Xù "xù" đây, bị mọi người quan tâm nhiều quá, Xù không quen.

viet_day
05-09-2006, 11:26 AM
Xù đâu, ra thi hoa hậu đê chứ, khán giả đợi mỏi mắt lắm rồi. Nhanh lên nhá để Vịt còn tặng hoa.

atula
05-09-2006, 02:25 PM
em xin lỗi chị Xù, nhờ topic của chị 1 phát :D
thế bao giờ bác La đi??? em thì sắp phải vào học rồi! hay là sáng mai bác có rỗi không? đi chiến luôn :D
nhà mình có ai khoái môn Bi a này nữa không nhỉ??? (bi a chứ không phải bia đâu nhá bác Lé nhá!!!)
sorry xù nhá!
to còn ba ký: chán thật! mấy hôm mùng 1 anh nghỉ ko lên mạng nên ko biết tin này. chán thiệt! anh đi chiến mấy hôm ở Thái Thịnh!

letom1986
05-09-2006, 02:25 PM
Đấy......khán giả đã ngừng chém chị để chị chỉnh chu nhan sắc 1 tý để bước ra sân khấu kìa...chị mà không bước ra là e thêm vài chuc nhát đấy nhá....;))

Mr Complex
05-09-2006, 03:49 PM
Để biết thêm về ngôi sao của chúng ta chị Mary xù. Tôi xin được mạn phép phỏng vấn Mr complex:

Câu hỏi 1: Anh muốn chị Mary làm Mrs complex vì lí do gì?
Câu hỏi 2: Chị Xù có thích anh không hay anh là người thứ ba trong cuộc tình của chị Xù và ai đấy?
Câu thứ 3: Theo anh chị Xù là người như thế nào?
Nếu anh trả lời hết những câu này xin cảm ơn.

Úi giời, hôm nay vào mạng mới thấy thấy em Amy lại còn phỏng vấn anh nữa. He hè, chuyện riêng tư bây giờ lại còn bị bới ra đây nữa sao. Dưng mà anh trả lời bênh giờ thì chị Xù nhà em lại được dịp yết kiêu với anh thì mệt lắm.

Còn chuyện làm người thứ ba thì không bao giờ đâu nhá. Anh bao giờ cũng là number 1, mà không phải là number 1 mà là Only thôi, không Lé lại đứng thành number 2 thì chít.

Chị Xù á, như thế nào á, Complex hơn anh luôn.

conbaky
05-09-2006, 11:07 PM
sorry xù nhá!
to còn ba ký: chán thật! mấy hôm mùng 1 anh nghỉ ko lên mạng nên ko biết tin này. chán thiệt! anh đi chiến mấy hôm ở Thái Thịnh!
em lại xo dy chị Xù phát nữa:D
hớ hớ
Thái Thịnh có chỗ chiến hả bác??? hix, chiều hôm nay em vừa chiến 5 tiếng về, tê dần cả tay, mềm nhũn cả chân!!!
thế tình hình là trước khi bác đi đâu cũng phải cho em lĩnh giáo bác vài phát chứ nhẩy
em sắp vào học đến nơi roài :((

atula
06-09-2006, 08:28 AM
em lại xo dy chị Xù phát nữa:D
hớ hớ
Thái Thịnh có chỗ chiến hả bác??? hix, chiều hôm nay em vừa chiến 5 tiếng về, tê dần cả tay, mềm nhũn cả chân!!!
thế tình hình là trước khi bác đi đâu cũng phải cho em lĩnh giáo bác vài phát chứ nhẩy
em sắp vào học đến nơi roài :((
XO ma xù tiếp nhá!
vô tư đi, công việc của a lại xong rồi. giờ thì có thể chiến vô tư đến cuối năm rồi! chú cứ định ngày rồi hẹn lại đi là chơi luôn!

conbaky
06-09-2006, 12:43 PM
hehe, em sắp vào học rồi!
buổi tối bác có rỗi ko?
à mà cho em hỏi, Dân Chủ dạo này bao tiền/tiếng hả bác La?
chỗ em chơi dạo này nó nâng cấp nhiều, giá cũng leo thang, đắt quá!

atula
06-09-2006, 05:13 PM
25.000 một tiếng! chỗ chú chơi bao nhiêu! DC nó cũng mới nâng cấp đấy. đánh cũng dc.

meoden
06-09-2006, 05:22 PM
Xù ơi là xù, nhà chị để cái topic phỏng vấn chị nó tự vẫn theo kiểu Bia bi ủng à?? AI chẳng biết các bác có Bi, sao còn phải quảng cáo thế!!! Dẹp ra để phỏng vấn chị Xù nào! Tôm đâu, ịn lại 20 câu còn lại để bác Xù trả lời nốt đê!!!!

letom1986
06-09-2006, 10:16 PM
Chem thêm vài phát cho sis vui vẻ cái lào...:P
1.Được biét chị là 1 trong những thí sinh được lọt vào thẳng bảng xêp hạng 10 người đẹp,đồng thời được khán giả đánh giá rất cao về việc chị giật cái vương niệm của Quên Bê,có thể cho khán giả đuoc bíe6t ati5 sao chị lại bỏ cuộc ngay từ vòng đâu??Có phải Queen Bê đã phun nọc làm chị chẳng ra người,ma cũng không phải không ạ...??:-t
2.Chị nghĩ gì nếu như bay giờ PAN của chung ta sẽ biến mất trong ngày mai?
E chém 2 phát chứ không 20 như chị Mèo nói đâu...e hiền lém mừ...chị hãy dưỡng sức chém 3 ký thân yêu của chị nhé....;))

atula
07-09-2006, 03:43 PM
Xù ơi là xù, nhà chị để cái topic phỏng vấn chị nó tự vẫn theo kiểu Bia bi ủng à?? AI chẳng biết các bác có Bi, sao còn phải quảng cáo thế!!!
để im cho ngời ta nói chuyện nào! đã XO Ma Xù rồi mà!

bibi
13-09-2006, 12:02 PM
3. Đang yên đang lành hỏi cỡ giầy làm gì thế mèo đen. Dịnh mua tặng tớ một đôi à. Nếu tặng thì nhớ là tặng giầy lười nhé, cỡ nhỏ xinh khoảng tầm 36, 37 thôi, không có nơ nhé. Nếu tặng thì tặng vào ngày 27/9 nhé.


Ủa, 27/9 là ngày gì vậy chị Xù?

meoden
13-09-2006, 12:12 PM
Thế là chị ơi rụng bông hoa XÙ
thế mà cũng hỏi bibi ơi, chắc là lễ hội sắm giầy dép quần áo của bác XÙ .........

trangga
19-11-2006, 12:21 AM
hú hú di dau thi chi cho khuat mat ta keo ta noi gian giang mot don chet tuoi bi gio hehe em chi dau ti cho vui thoi ^^