View Full Version : Bún Giò đâu, lên thớt mau!!!
QueenBee
10-08-2006, 04:18 PM
Em là em rình cơ hội để báo thù tên Bún Giò khét tiếng đâm thuê chém mướn này, vì thế xin phép bạn Tôm iu quý, cho Bee khai đao để xử lý kẻ lắm ngông cuồng và không ít hào hoa này.:|
Lily đâu, khiêng Bún Giò lên bàn mổ giúp Bee cái nào.$-)
Còn Tôm, dê đầu trảm chờ lệnh........................... 3:-O
Bún Giò kia, trước khi đưa đầu vào chiếc máy chém êm ái này, nhà ngươi hãy trả lời câu hỏi của Bee đao phủ:
Câu 1: Gan nhà Bún Giò to cỡ nào mà dám đi tuyên chiến khắp làng phim ảnh vậy?
Câu 2: Người nào nhà Bún Giò cảm thấy điên tiết nhất và người nào làm Bún Giò cảm thấy dễ chịu nhất trên diễn đàn này? (Ai có tên trong câu trả lời thì xin hãy từ bi hỷ xả mà lượng thứ cho Bún Giò, và cả Bee đao phủ nữa.[-O< )
Tạm thế đã! Ông đi mài dao, lát chém tiếp!!!:)]
QueenBee
10-08-2006, 04:21 PM
Lily ui, đâu roài, vào đi, sao Bee cầm cái đao mà cứ run bắn lên vậy nè.... hic..... :((
Lonely_Wolf
10-08-2006, 04:32 PM
Chị bê với lyli khử bác bún đi, bác ấy dọa thanh lý em kìa .... có gì em xin ra giũ chân hộ cho bác ý khỏi giãy ;))
lily_lt3
10-08-2006, 04:54 PM
hì hì...mới đi có chút xíu mà chị kêu iem riết...thảo nào nãy giờ iem cứ hắt hơi liên tục...chạy về 4r mới biết là chị Bí...
Nào bắt đầu nhá...một....hai...ba....khai đao.....!!!!!!!!!!!
Chà...biết chém Bún bằng kí rì bi giờ....dùng dao thì sợ không đủ độ sắc để làm Bún đứt phựt...dùng đao thì sợ mang tiếng dã man...mã tấu thì iem đây không có...chưa mua được...súng thì không thể...vì iem có biết cách dùng đâu....cứ táy máy bắn lung tung không khéo lại làm chít luôn bạn Bún thì lấy gì cho cả nhà mổ...
Thôi để em chọn vũ khí cho kĩ càng đã...mai iem lên iem mổ nhá....
Chị Bí cứ bình tĩnh...Bún có chốn mất đâu mà sợ...cứ chém dần dần...mỗi ngày một phát...
letom1986
10-08-2006, 04:56 PM
Bee thua`thót thả chém nhể....mới tiễn xuống có mấy giây là mần thịt típ....đúng là ong chúa có khác...mạnh gớm....
A Bún ới òi oi....e là e hông có muốn đâu....nhng mà thui.....a là bị trói trên thớt rùi.....e đây chắc cũng góp vui chém vài phát thui...a nhề...
Nào trước khi chém đề nghị a cho mọi người cái rồ...rồ......phai....của anh nhá....
BlueWind
10-08-2006, 07:06 PM
A Bún ới òi oi....e là e hông có muốn đâu....nhng mà thui.....a là bị trói trên thớt rùi.....e đây chắc cũng góp vui chém vài phát thui...a nhề...
Nào trước khi chém đề nghị a cho mọi người cái rồ...rồ......phai....của anh nhá....
Tưởng mình có đồng minh , hóa ra lúc xa cơ thất thế như Quan Vân Trường tứ bề thọ địch thì thằng Tôm nó cũng hùa theo chém Bún như chém bùn , tàn ác không chút tình người ... thôi được đã vậy Blue tiếp chiêu vậy ... nào Thanh Long Đao hãy cùng ra tả xung hữu đột nốt phen này ... qua năm cửa trảm 6 tướng ... ( thoát được phen này thì thằng Tôm chết tan xác ngay tại quán cafe X( ).
[/quote=QueenBee]Câu 1: Gan nhà Bún Giò to cỡ nào mà dám đi tuyên chiến khắp làng phim ảnh vậy?....[/quote]
Gan nhà Bún thì chả to lắm , cỡ bằng gan người thôi !!! Tuyên chiến với cả 4rum thì đã sao ? Lâu lắm rồi chưa có vụ xìcăngđan nào cho mấy bác tưng tưng lên , Blue làm thế cho các bác nổi máu lên post bài chơi đấy , ai có gan to bằng Blue thì vào đây mà chém , dù sao cũng bị trói lên thớt rồi chặt tới đâu ta xả lại tới đó , ở đâu cũng thế thôi có chính phái thì phải có tà phái , chánh tà bất lưỡng lập ... đụng đâu trảm đó , tiên hạ thủ vi cường !!!
[/quote=QueenBee]Người nào nhà Bún Giò cảm thấy điên tiết nhất và người nào làm Bún Giò cảm thấy dễ chịu nhất trên diễn đàn này? (Ai có tên trong câu trả lời thì xin hãy từ bi hỷ xả mà lượng thứ cho Bún Giò, và cả Bee đao phủ nữa.[-O< )....[/quote]
Người làm Bún điên nhất là con ONG gian ác xảo quyệt , lúc nào cũng nghe con ONG nó đi châm chích người khác , nọc độc đầy người ... nghe giọng nói chanh chua là thấy gai trong người ... nên quyết tâm hành thích con ONG dưới mọi hình thức !!!:D
Người tiếp theo là thằng Tôm , hôm nay mới biết nó là nội gián của con ONG , phản phé , ngươi hãy đợi đấy , chém thằng Tôm bằng vũ khí mới , lần này sắm hẳn một cây đao hàng hiệu luôn.:D
Người làm Bún dễ chịu nhất trên 4rum ... là Mèo :D dễ thương , nói chuyện với mèo thoải mái ... chả bao giờ giận hờn vớ vẩn , còn học hỏi nhiều điều hay hay ... tiếp theo là những người ... còn lại ... à không con Sói cũng bị xếp vào bè lũ phản phé rồi ... đợi đó Sói ... anh sắm con dao ngọt lắm , chém cho em coi :D .
Đây là cây đao hồi lúc chém con ONG.
http://i106.photobucket.com/albums/m271/bluewind1982/xllel29wq.jpg
Còn đây là con dao anh mới mua để dành cho con Sói
http://i106.photobucket.com/albums/m271/bluewind1982/xlleus7ve.jpg
Còn con dao này dành cho bác nào len lén sau lưng không dám trực chiến
http://i106.photobucket.com/albums/m271/bluewind1982/xllf7n8er.jpg
Nội công vẫn chưa suy suyễn ... còn bác nào vào Blue tiếp chiêu hết ... chuyến này chém cho ra trò Kim Dung mới đã tay o-> ... hihihihi
Lonely_Wolf
10-08-2006, 08:02 PM
hix, em cũng như bác tôm thôi, bị hoàn cảnh nó xô, nó đẩy, nó ... :">
Thế là anh em mình phải đứng 2 đầu chiến tuyến trong vụ này vậy :D ,em cũng có nhiều cái phải hỏi bác lắm đây. Đầu tiên là về phương tiện:
Con rìu này em chế để đỡ con đao của bác này:
http://topicool.com/images/products/lp_20108_1new_400.JPG
cái này để đeo vào tay:
http://www.aemma.org/images/gauntlets_blossfechten.jpg
cái này để đội lên đầu:
http://www.buildmodelcastles.com/assets/images/helm.jpg
cái này cầm ở tay:
http://4imgs.com/306/x/db25_FULL.jpg
quả này mặc trên người:
http://uk.gizmodo.com/body%20armour.jpg
Xong, nai nịt gọn gàng, giờ em đã sẵn sàng :D
letom1986
10-08-2006, 08:42 PM
Ặc...ậc.....chém bún giò mà cứ như chém quái thú ấy...nao là nai nịt lưng đầu ....khíêp quá....kiểu này mình phải lui ra xa cho Ong và Sói ử trước....khi nào Bún thấm mệt mình mới dám vào....bởi mình chả có giáp gì cả...
A bún hay nhề.....e bị hoan cảnh nó xô ngã đấy chứ.....a đưa e vào danh sách thế thì người ta cười đấy......a còn nhớ cái ngày đầu a bước vào diễn đàn hông.........sì pam kinh này đã giúp đỡ a thế nào để có ngày hum nay cơ chứ.......
lily_lt3
10-08-2006, 11:38 PM
Hì hì...xin lỗi chị Bí...chiều nay em để chị đơn thương độc mã chiến đấu với nhà Bún Bò...bi giờ iem về rùi đây...để iem giúp một tay nhá...
Bún ơi...cho Lily hỏi vài câu...vài câu thôi... nhẹ nhàng thôi...lily không ưa bạo lực nên không chém giết người khác đâu;;) ...yên tâm là Bún sẽ sống sót ra khỏi bàn mổ của lily...
Nào, phỏng vấn theo kiểu từ xa tới gần, từ khái quát đến chung chung nhá...khám tổng thể trước rùi khám những bộ phận cụ thể sau...thế là ưu ái cho Bún lắm rùi đấy...
1. Bún ở Sài gòn phải hông...thế hiện tại đang đi học hay làm gì rùi...mà nếu học thì là học kí rì ?:-B
2.sở thích của Bún ? Tổng hợp nhá...thix ăn gì uống gì nè...thường nghe loại nhạc nào...vân vân và vân vân...liệt kê cho đủ Bún nhá...
3.Bún có hay đọc sách không...hay chỉ đọc mỗi Tam quốc...
4.Thứ mà Bún đặc biệt quan tâm, đặc biệt yêu thích, đặc biệt chú ý...túm lại là thứ mà Bún săn lùng mọi thông tin về nó...
5.Bún có vẻ quý cún nhỉ...thế con cún mà Bún quý nhất tên là gì...vì sao Bún lại quý nó đến thế...
6.Bún ghét nhất cái gì...không thích cái gì...và luôn làm ngơ trước cái gì...:-@
7.Thần tượng của Bún là ai, kèm luôn một câu vì sao cho chắc ăn...
Nếu không có thần tượng thì Bún cũng phải có một hình mẫu nào đó chứ...vậy thì trả lời câu hỏi về hình mẫu của Bún đi...
8.Sao Bún nhắng nhít trên 4r thế...ngoài đời có thế không...
9.Bún cứ luôn mồm nói về sự bình yên trong tâm hồn...thế Bún đã đem bình yên đến cho ai chưa...và ai là người đem bình yên đến trong tâm hồn Bún...:x
( người này có vẻ không giỏi lắm trong việc làm cho cái tâm hồn bắng nhắng của Bún tĩnh trở lại...)
10.Tổng cộng thì Bún đã cò cưa bao nhiu girls của làng mình rùi...( bác nào có mặt trong cái list của Bún thì liệu mà cư xử nhá...)
Thế...iem mổ tạm vài phát đã...coi như khám lâm sàng...mai mổ sâu hơn...
BlueWind
10-08-2006, 11:38 PM
Lày Tôm lày ... chém thì vào mà chém nhá ... đứng đó kể lể cái giề... nếu lỡ sức có tàn lực có kiệt thì anh đây vẫn còn đòn hy sinh nhá ... léng phéng cho cả 2 con vào nồi lâu Thái luôn á ... chấp luôn con Sói mặc giáp , mặc giáp thì anh đánh theo kiểu CRITCLE nội công phá thủng giáp ... có mặc 10 lớp cũng bằng thừa :D .
Còn phương tiện chuẩn bị cũng kỹ nhỉ ... chấp luôn ... chuyến này chơi công phá ... con sói hãy đợi đấy !!! :D
BlueWind
11-08-2006, 07:36 AM
hix, em cũng như bác tôm thôi, bị hoàn cảnh nó xô, nó đẩy, nó ...
Thế là anh em mình phải đứng 2 đầu chiến tuyến trong vụ này vậy :D ,em cũng có nhiều cái phải hỏi bác lắm đây. Đầu tiên là về phương tiện:
Con rìu này em chế để đỡ con đao của bác này:
http://topicool.com/images/products/lp_20108_1new_400.JPG
cái này để đeo vào tay:
http://www.aemma.org/images/gauntlets_blossfechten.jpg
cái này để đội lên đầu:
http://www.buildmodelcastles.com/assets/images/helm.jpg
cái này cầm ở tay:
http://4imgs.com/306/x/db25_FULL.jpg
quả này mặc trên người:
http://uk.gizmodo.com/body%20armour.jpg
Xong, nai nịt gọn gàng, giờ em đã sẵn sàng :D
Đáng tiếc cho con Sói ... có đầy đủ áo giáp , nón , battle axe , găng tay ... thậm chí cả khiên ... bảo vệ hết 80% ... nhưng nó không thể tìm được cái quần giáp cho đủ bộ ... Sói ơi , con dao anh mua để sài cho việc tịnh thân cho con Sói đó ... lao vào đi ... phựt một phát là Sói cô đơn thiệt luôn đó ( nhìn sói cái mà rơi lệ )=)) =)) =))
Lonely_Wolf
11-08-2006, 09:14 AM
Thế thì em đành chơi bộ này vậy, bác hết đường tịnh thân em nhá :x
http://www.vkham.com/images/Henry%20VIII%20armour.jpg.JPG
mà thôi, tập trung vào chuyên môn đi bác bún, lily chém bác 10 phát rùi kia, đáp lễ đi chứ :D
lily_lt3
11-08-2006, 09:22 AM
Lày Bún ơi...sao làm ngơ lâu thía...người ta làm một cuộc phỏng vấn đàng hoàng mà vẫn không chịu giả nhời là sao...Bún học được cái kiểu ngó lơ người khác ở đâu thía...chờ sốt cả ruột...
Đấy mới là khám lâm sàng thôi mà Bún đã chối thế rùi...thế lày thì khám kĩ sao được hả Bún ơi...mà không khám kĩ thì không tìm ra bệnh đâu nhá...Bún mà chít bất đắc kì tử thì lấy ai cho cả nhà mổ bi giờ...cố mà sống cho đến khi được xuống bàn mổ đã chứ...
conbaky
11-08-2006, 10:41 AM
khẹc, bác BMW đâu rồi, ra đây nào! tuy BMW là hãng xe hơi em yêu thích, nhưng đã lên bàn kích rồi thì em cũng đành lao vào tháo bánh, kiểm tra phanh, súc chế, lau động cơ thôi!!! :))
bác chọn kiếm nào để em phanh nào???
kiếm Nhật?
http://www.sehyun-kumdo.com/images/shop-sword-001-k600.gif
kiếm Châu Âu?
http://www.candlelitgifts.com/Images/websiteimages/images/Sword%20(1).jpg
hay thôi em cho bác chọn cả bảng!
http://www.probertencyclopaedia.com/j/Sword.jpg
lào, bác chọn đê!!!
hell angel
11-08-2006, 01:52 PM
Nào, để em hỏi Bún Giò tí nhé:
- Họ tên đầy đủ trên giấy khai sinh?
- Tuổi?
- Nghề nghiệp?
Thế thôi.
BlueWind
11-08-2006, 02:34 PM
Sao ngày Bún lên thớt thì diễn đàn lại rầm rộ thế này , ai cũng có thủ sẵn hàng vào chém mình mới chết chứ , cả LiLy người đầu tiên Bún à ơi trong diễn đàn này cũng vào chém mình X( ... thôi thế thì đành hạ thủ LiLy luôn vậy ...
Nói đoạn Blue một mình một ngựa thúc Xích Thố lao thẳng đến Lily giữa chiến trường tên bay đạn lạc , tứ bề thọ địch ... cùng với cây Thanh Long Đao trên tay tiếp chiêu đầu tiên ... một tiếng "keng" vang lên lạnh lùng ...
1. Bún ở Sài gòn phải hông...thế hiện tại đang đi học hay làm gì rùi...mà nếu học thì là học kí rì ?
Bún hiện giờ đang ở TP Hồ Chí Minh ... Bún đang theo học lớp Chuyên viên phần cứng cuối năm nay là tốt nghiệp sau đó Bún sẽ học tiếp CCNA ... còn việc làm thì hiện giờ chưa có công việc ổn định ... trước mắt thì vẫn đi sửa máy "rong" kiếm sống qua ngày >:) ... đủ sài.
Bóng ngựa lướt qua cùng với tiếng va chạm binh khí vang lên , một vài tên lính đã ngả gục sau 2 đường đao vun vút ... đoạn Blue quay ngựa đi một đường Phi Long lướt vũ phá chiêu Ngọc Nhạn phi thiên của Lily
2.sở thích của Bún ? Tổng hợp nhá...thix ăn gì uống gì nè...thường nghe loại nhạc nào...vân vân và vân vân...liệt kê cho đủ Bún nhá...
Sở thích của Bún thì nhiều ... đặc biệt là đi du lịch ra biển hoặc lên núi ... nếu có đủ điều kiện thì sẽ là một chuyến sang TQ thăm đoạn sông mà ngày trước xảy ra trận chiến Xích Bích , Vạn Lý Trường Thành , Tử cấm thành ......
Ăn uống : sáng thì Blue thích bánh mì sandwich nướng kẹp mứt dâu với phômai , 2 cái ốpla với một ly sữa tươi ..... còn hàng rong thì những món Bún yêu thích trải dài trên các quận của TPHCM ( đặc biệt là bún bò Huế ) , thông thường thì vẫn thích đi ăn bột chiên vào mấy ngày mưa lành lạnh sau đó là ra quán cafe hoặc bất kỳ một quán sinh tố nào đó. Trái cây thì vô số nhưng đặc biệt là sầu riêng \:D/ . Ngoài ra còn thích ngồi quán cafe nhạc Trịnh 1 mình.
Âm nhạc : nghiện ROCK ( Metallica , G&R , NightWish .... ) , mê hòa tấu ( Yanni , Kitaro , Secrect Garden ... ) , say nhạc Trịnh , thích Mozart & Bethoven , yêu Pop & Dance , có chút quan tâm đến hiphop .....
Ngoài ra cũng khá ghiền phim thể loại hành động , tâm lý XHĐ , hài , viễn tưởng và thần thoại ..... đọc truyện tranh , các tác phẩm bình về Tam Quốc . Thích xách xe đi lòng vòng hoặc đi trong mưa . Có một sở thích khác, khá đặc biệt là thích đốt đèn cầy khi đêm khuya một mình :D .
Dường như Lyli khá lúng túng sau khi chống đỡ chiêu Phi Long lướt vũ , Blue nhanh chóng tung ra Lôi Động Phá Thiên khống chế chiêu tiếp theo của đối phương.
3.Bún có hay đọc sách không...hay chỉ đọc mỗi Tam quốc...
4.Thứ mà Bún đặc biệt quan tâm, đặc biệt yêu thích, đặc biệt chú ý...túm lại là thứ mà Bún săn lùng mọi thông tin về nó...
5.Bún có vẻ quý cún nhỉ...thế con cún mà Bún quý nhất tên là gì...vì sao Bún lại quý nó đến thế...
6.Bún ghét nhất cái gì...không thích cái gì...và luôn làm ngơ trước cái gì...
Sách thì Bún không thường xuyên đọc theo một chu kỳ nhất định ... có thời gian rảnh thì lôi ra đọc ... chủ yếu vẫn là bình Tam Quốc và Thủy Hử ...
Tất cả các sách nói về mạng và bảo mật mạng.
Bún rất thích cún con .. và đặc biệt là thích nuôi chó :D vì chó là vật nuôi trung thành nhất và hình như nó chả bao giờ giận chủ:D , nếu có nhà riêng thì Bún sẽ nuôi ít nhất 3 con cún ... con cún Bún quí nhất tên Misa , nếu giờ nó còn sống thì nó bằng tuổi Bún luôn :( ... vì nó dễ thương và nó cũng rất thích giỡn với Bún.
Bún ghét nhất cái xe hết xăng , chả đi đâu được , không thích cây xăng - bò ra đổ là tốn tiền =.= và làm ngơ trước thằng cha đổ xăng để tập trung vào cái đồng hồ bơm xăng .
Lyli dường như không còn tập trung vào những đòn tấn công nữa vì sức lực đã phần nào hao hụt ... lợi dụng cơ hội tốt Blue phóng xuống ngựa ... lao tới như tên bắn ra đòn Thanh Long đoạt mã chém đứt lìa 2 chân chiến mã của Lyli .
7.Thần tượng của Bún là ai, kèm luôn một câu vì sao cho chắc ăn...
Nếu không có thần tượng thì Bún cũng phải có một hình mẫu nào đó chứ...vậy thì trả lời câu hỏi về hình mẫu của Bún đi...
8.Sao Bún nhắng nhít trên 4r thế...ngoài đời có thế không...
Bún không có thần tượng bất kỳ một ai từ diễn viên cho đến ca sĩ , ai giỏi thì mình công nhận , học hỏi và thưởng thức . Ngay cả hình mẩu cho riêng mình cũng không ... ngày trước khi còn học phổ thông thì mẫu người lí tưởng Bún đặt ra khá cao , nào là dễ thương - dịu dàng - thùy mị - vui vẻ hòa đồng - học giỏi - yêu mình thiết tha và biết nghe lời ... này nọ .... nhưng càng về sau , khi va chạm nhiều trong tình cảm Blue mới thấy người như thế gần như là ko có , mà có đi chăng nữa chưa chắc đã hợp với mình ... cho nên hình tượng hay mẫu người riêng đó giờ là không còn trong suy nghĩ của Bún từ lâu lắm rồi ... nói chính xác là delete cách đây 7 năm :D .
Nhăng nhít trên 4rum ấy à ... vì trong tập thể mình nên hòa đồng , đôi khi nhí nhố tí cho bà kon vui , bỏ đi cái tôi của mình để hòa mình cùng mọi người không phân biệt lớn nhỏ , chơi thế mới vui.
Sau khi đánh Lyli rớt ngựa ... tận dụng lúc đối phương chưa kịp phòng bị , Blue đánh liên tục 2 đường đao Lạc Nhạn và Hàn Long hạ gục đối phương
9.Bún cứ luôn mồm nói về sự bình yên trong tâm hồn...thế Bún đã đem bình yên đến cho ai chưa...và ai là người đem bình yên đến trong tâm hồn Bún...:x
10.Tổng cộng thì Bún đã cò cưa bao nhiu girls của làng mình rùi...( bác nào có mặt trong cái list của Bún thì liệu mà cư xử nhá...)
Bún cũng không biết là có đem lại bình yên cho ai đó chưa ... nhưng có điều là một sis cho đến giờ đã ở rất xa Blue , cụ thể là đang học bên TQ vẫn còn nói nhớ và thương Blue rất nhiều vì những ngày hai đứa ở bên nhau =.= ( cầm lòng không đặng ). Người đem đến bình yên cho Blue cũng không ai khác chính là cái góc của riêng Blue bên dòng sông ^^).
Tổng cộng có 2 cô Blue cò cưa : Fan , VIC ... những người tiếp theo chắc sẽ là PIG , BEE , MARY và có lẽ nạn nhân cuối cùng là LYLI =)).
Trận chiến đến đây thì chắc ai cũng biết kết quả rồi ... chỉ có điều Blue chưa nỡ xuống tay trảm một chiến tướng xinh như Chân Thị của Ngụy mà thôi ^^).
BlueWind
11-08-2006, 02:34 PM
Nào, để em hỏi Bún Giò tí nhé:
- Họ tên đầy đủ trên giấy khai sinh?
- Tuổi?
- Nghề nghiệp?
Thế thôi.
Muốn bay đầu hay sao hửh HEO , đang đánh nhau quyết liệt , trâu bò đá nhau kô , lao vào đánh phong long 2 chiêu vu vơ như thế à ... chắc tiu mạng quá HEO ui !!!
Họ tên đầy đủ : Lã Tiến Thành
Tuổi : 24 , cầm tinh con cún con , mạng Thủy
Nghề nghiệp : đâm thuê và chém mướn ... đặc biệt đang trong chiến dịch qua 5 cửa trảm 6 tướng và hành thích Tần Thủy ONG !!!
letom1986
11-08-2006, 03:58 PM
Hichic....công nhận mọi người chém bùn mà cứ kiếm đao văng vảng khắp nơi....kiểu này mình k chết dưới tay bún mà bị chém nhầm thì khổ....mọi người cứ từ từ.....mà nhăm nhi bún nhé.....e lại giải nghệ về quê tám mấy con vịt vài ngày e lên lại.....
A bún ới òi ơi....chúc a sức khoẻ vượt qua mấy cái ải này.....e hy vọng a toàn mạng khi xuống thớt....híahía
Lonely_Wolf
11-08-2006, 04:02 PM
Thế bác có họ hàng gì với Lã Bất Vi không mà cũng mang họ Lã lại còn máu sang Tàu (chắc để tìm họ hàng :)) )
QueenBee
11-08-2006, 05:21 PM
Phỏng vấn Bún Giò tiếp:
3. Nếu đặt mình vào địa vị Bee, Bún Giò sẽ có cảm giác thế nào khi một người nói rằng Bee là người làm cho người ta điên tiết nhất? Và Bún Giò sẽ xử sự thế nào?
4. Bún Giò có thực sự thấy con người của Bee trên diễn đàn là không thể chấp nhận nổi?=(( (Câu này phỏng vấn chung cho mọi người trong forum luôn. =(( )
Bee về chuẩn bị hành lý ra đi đây..... :(( :(( :((
Lonely_Wolf
11-08-2006, 05:27 PM
Em quý chị bê mà :(( sao chị lại nghĩ là mọi người nghĩ chị thía, nhờ có chị mà mọi người gắn bó với nhau hơn đấy :( E chỉ muốn gặp chị bê xem trông chị thế nào mà hay ho thế mà đã bao giờ gặp được đâu :((
BlueWind
11-08-2006, 05:54 PM
Em quý chị bê mà :(( sao chị lại nghĩ là mọi người nghĩ chị thía, nhờ có chị mà mọi người gắn bó với nhau hơn đấy :( E chỉ muốn gặp chị bê xem trông chị thế nào mà hay ho thế mà đã bao giờ gặp được đâu :((
Sói !!! muốn gặp chị BEE thì tìm anh Bún .. vì chị BEE đang kè kè theo anh trong Sài Gòn với con dao kề ngay cỗ ... sẵn sàng hạ thủ bất kỳ lúc nào anh động đậy hay à ơi với sis khác :)) ... thế giả dụ chị Bee ở lại anh Bún ra đi thì Sói nghĩ sao ??? chọn đê :)) ... anh bỏ đi , cho em ở lại với lão Bee nọc độc nhá , thế thì tối nay anh bay luôn !!!
Phỏng vấn Bún Giò tiếp:
3. Nếu đặt mình vào địa vị Bee, Bún Giò sẽ có cảm giác thế nào khi một người nói rằng Bee là người làm cho người ta điên tiết nhất? Và Bún Giò sẽ xử sự thế nào?
4. Bún Giò có thực sự thấy con người của Bee trên diễn đàn là không thể chấp nhận nổi?=(( (Câu này phỏng vấn chung cho mọi người trong forum luôn. =(( )
Bee về chuẩn bị hành lý ra đi đây..... :((
Cưng ơi !!! đừng bỏ anh ra đi ... cưng đi rồi anh buồn lắm vì chả có con ma nào để anh kiếm chuyện nữa hết ... thương nhau lắm cắn nhau đau cưng à nhưng anh hay cắn thiệt lắm đấy :D ... còn 2 chiêu cưng vừa tung ra ... tối về anh tiếp ... giờ anh đi tắm chuẩn bị cafe cà pháo rồi ... bay nhá , nhá , nhá ... !!!
Lonely_Wolf
12-08-2006, 12:11 AM
Em hỏi anh 1 phát: thế cái đồng chí đứng cạnh anh trong mấy cái ảnh anh mới post lên có phải chị Bê nhà mình không à?
letom1986
12-08-2006, 12:11 AM
Phỏng vấn Bún Giò tiếp:
3. Nếu đặt mình vào địa vị Bee, Bún Giò sẽ có cảm giác thế nào khi một người nói rằng Bee là người làm cho người ta điên tiết nhất? Và Bún Giò sẽ xử sự thế nào?
4. Bún Giò có thực sự thấy con người của Bee trên diễn đàn là không thể chấp nhận nổi?=(( (Câu này phỏng vấn chung cho mọi người trong forum luôn. =(( )
Bee về chuẩn bị hành lý ra đi đây..... :(( :(( :((
Bee dạo này có tâm sự hay seo......cứ doạ bỏ đi hoài nha.........thui...Tom ra tay níu ....kéo.......ồi xô....đẩy này./.......Bee ở lại diễn đàn cho vui đi mừ....Tom có dịp à ơi í ới câu vài bài đê.......Bee mà đi thật sau này mà găp tom đừng trách tom nhá......:)>-
gatre
12-08-2006, 12:11 AM
Hỏi thêm một câu, chú Bún này ở quận mấy ?
;)
BlueWind
12-08-2006, 07:40 AM
Phỏng vấn Bún Giò tiếp:
3. Nếu đặt mình vào địa vị Bee, Bún Giò sẽ có cảm giác thế nào khi một người nói rằng Bee là người làm cho người ta điên tiết nhất? Và Bún Giò sẽ xử sự thế nào?
4. Bún Giò có thực sự thấy con người của Bee trên diễn đàn là không thể chấp nhận nổi?=(( (Câu này phỏng vấn chung cho mọi người trong forum luôn. =(( )
Bee về chuẩn bị hành lý ra đi đây..... :(( :(( :((
Nói nghe ghê thía ... cái kiểu này thì anh hùng làm sao qua ải mỹ nhân =.= . Nếu có ai đó nói Blue làm người ta điên tiết thì Blue cảm thấy bình thường vì mình cũng chả thể nào làm dâu trăm họ được ... mà ngược lại ... càng điên thì Blue càng chọc cho điên , đến khi chịu hết nổi lôi ra hỏi thì mới giải thích ... sau khi giải thích vẫn không chịu được nữa thì ... cho điên luôn ... mà nhiều khi càng điên lại càng cay rùi tìm cách thọc ngoáy lại ... nghĩ càng nhiều lại càng nhớ =.= <~~~ chắc hỏi kiểu này là lấy sách để xử Blue chứ gì B-) .
Cái chuyện này Blue chưa có nghĩ nhiều zới lại cũng đâu có nói là con người của Bee trên diễn đàn khiến cho mọi người không chịu nổi =.= ... ai cũng thích Bee , nhưng tự nhiên có 1 thằng ba gai trong miền Nam thích cà chớn vậy nó mới kịch tính ... nhưng có nhiều lúc chat yahoo với Bee ... ngay lúc đang bực mình mà nhào vô giận dỗi lung tung thì bị sạc là phải rùi.
Chuẩn bị hành lý đi đâu thì đi ... đi cho rã cẳng ra thì ngồi nghỉ ... chán rồi thì bò vào đây Blue kiếm chuyện cho con ONG tưng tưng lên vậy mới zui ... hehehe =)) =))
BlueWind
12-08-2006, 07:40 AM
Hỏi thêm một câu, chú Bún này ở quận mấy ?
;)
Em hỏi anh 1 phát: thế cái đồng chí đứng cạnh anh trong mấy cái ảnh anh mới post lên có phải chị Bê nhà mình không à?
Tiếp chiêu con Gà Tre trước : Nhìn cái avatar của con gà Tre ai mà dám cho biết nhà ở đâu và ở quận mấy =.= , ở đó đá lông nheo gạ gẫm con trai mới lớn hửh ... héhé ... Bún ở quận Tân Bình ... còn gà Tre ở quận mấy ... hôm nào rảnh đi làm một bữa cafe nhá :D , giới thiệu mấy con gà teen so cute cho con gà tre biết mặt nhá.
Tới con Sói nè : Cái ảnh của anh mới post lên không phải anh muốn post à ... tại lỡ dại trúng chưởng của con ONG nên mới phải điên lên ... và cuối cùng là sa vào hoàn cảnh tứ bề thọ địch =.= ( tưởng chém được em hoặc bác MOD nào đó ai ngờ đâu là mình ) . Anh thì chưa gặp Bee lần nào ... mặt mũi ra sao còn chưa hình dung ra được thì làm sao có cảnh tình củm vậy được =.= ... mà nếu có thì cũng chả dám sán lại gần ... trúng thêm nọc độc nữa chắc vận công không kịp mà thọ thương quá =.=.
Anh thấy em mặc giáp mang khiên táo bạo thế cơ mà sao kô tấn công dồn dập nhỉ ... chỉ đánh lè phè làm hao tổn sinh lực hửh ??? Khuyến cáo con Sói : nhớ tắm rửa , tẩy lông sạch sẽ trước khi mặc cái giáp đó ... không thôi anh thả ve vào đó thì hết đường gãi nhá , để ngứa đến chết thì hơi bị hay , hihihihi !!! =)) =)) =)) =)) =)) =))
gatre
12-08-2006, 08:35 AM
Tiếp chiêu con Gà Tre trước : Nhìn cái avatar của con gà Tre ai mà dám cho biết nhà ở đâu và ở quận mấy =.= , ở đó đá lông nheo gạ gẫm con trai mới lớn hửh ... héhé ... Bún ở quận Tân Bình ... còn gà Tre ở quận mấy ... hôm nào rảnh đi làm một bữa cafe nhá :D , giới thiệu mấy con gà teen so cute cho con gà tre biết mặt nhá.
Bình Thạnh B-)
Rảnh thì phải đợi đến tết này thì may ra, cũng muốn lắm mà .. lực bất tòng tâm :(
Gà teen hả ? :-S , ngoài mấy câu đâm chém ra, kô ngờ chú này cũng có câu khác .. dễ thương nhỉ :-"
letom1986
12-08-2006, 08:45 AM
Bình Thạnh B-)
Rảnh thì phải đợi đến tết này thì may ra, cũng muốn lắm mà .. lực bất tòng tâm :(
Gà teen hả ? :-S , ngoài mấy câu đâm chém ra, kô ngờ chú này cũng có câu khác .. dễ thương nhỉ :-"
Ậy..........vây mà hôm qua không ọp ẹp với anh e trong này....;))
Này hỏi a Bún vài câu này...
1.Khi nào a cai thuốc lá ạh...hìhì....câu này e thay chị Mèo hỏi thui...:P
2.Từ trước đến giờ a bập bùng với mí nàng goi`....náy nhá....bập bùng chứ hổng phải í ới qua lại như trên diễn đàn nhá.....;)
3.Nếu 1 ngày nào đó....chợt mưa giông kéo đến.....rùi sấm chớp đùng đùn....a bị đánh đến bất tỉnh......thức giậy...a thấy mình nằm kế bên 1 cô gái.....a sẽ làm gì lúc đó......;;)(cái này hổng bít có kích thích cái máu dê của Bún hông nhề...)
Hôm nay cứ 3 phát....e là e nể a bún lám....hổng có chém nhiều đâu....mà e chém nhát nào cũng nhẹ nhàng thế này thì sướng cho a Bún qua còn gì....:D
BlueWind
12-08-2006, 10:33 AM
[quote=letom1986]
1.Khi nào a cai thuốc lá ạh...hìhì....câu này e thay chị Mèo hỏi thui...:P
2.Từ trước đến giờ a bập bùng với mí nàng goi`....náy nhá....bập bùng chứ hổng phải í ới qua lại như trên diễn đàn nhá.....;)
3.Nếu 1 ngày nào đó....chợt mưa giông kéo đến.....rùi sấm chớp đùng đùn....a bị đánh đến bất tỉnh......thức giậy...a thấy mình nằm kế bên 1 cô gái.....a sẽ làm gì lúc đó......;;)(cái này hổng bít có kích thích cái máu dê của Bún hông nhề...)/quote]
Chém thế này kêu nhẹ nhàng , chiêu cuối gần như là chí mạng rồi còn gì .
Khí tụ đan điền o-> ..... Phi Long Tại Thiên !!!
1. Khi nào cai thuốc lá ... =.= chả biết được ... chắc chỉ có sức mạnh tình yêu của một sis nào đó mới giúp anh giảm được thuốc lá hoy . Hút thuốc lá ngoài 3 cái lợi đầu tiên là trắng răng , thơm miệng và bổ phổi còn thêm 3 cái lợi khác là không sợ trộm , không sợ chó và trẻ mãi không già =)) ... giải thích chút : không sợ trộm vì tối ngủ ho te tua trộm nó tưởng còn thức không dám vào , không sợ chó vì sức khỏe yếu đi đâu cũng chống gậy chả con nào dám vào , cái thứ 3 : chết bà nó rồi lấy gì ra mà già =)) .
2. Trên diễn đàn thì chưa bập bùng cũng như tim chưa chưa nhảy nhót với nàng nào cả , nhưng ở ngoài đời thường thì ... có đấy ... hihihi.
3.Thức dậy anh thấy mình nằm cạnh một cô gái anh sau một đêm mưa gió bão bùng ấy à , thì xem như tiu đời trai rồi còn gì .... có thể anh sẽ ôm nàng rồi ngủ tiếp :D hoặc anh sẽ đi đánh răng rữa mặt sau đó ôm hôn nàng một cái rồi xuống làm đồ ăn sáng =)) . Hỏi câu này thì kích thích quá còn gì mà không biết =)). Có rất nhiều cái chết không giống ai , nhưng chết vì gái là cái chết êm ái =))
Lonely_Wolf
12-08-2006, 12:45 PM
Đây, em xông ra trợ chiến đây:
1, Nếu 1 ngày nào đó, người ta bắt chước Tần Thuỷ Hoàng đòi đốt sạch truyện kiếm hiệp thì bác tính sao?
2, Tiêu chuẩn tìm vẹo của bác là gì, em nghe tin đồn là bác đang có vẹo bên trung quốc du học hay đã rửa tay gác kiếm gì đó...
3, Bác có anh chị em ruột nào không, (nếu có) thì các bác đấy có máu truyện chưởng đến mức cứ mở miệng là Phi Long Tại Thiên như bác ko :)) :)) :))
Cứ tạm thế đã, em đi thi đây \:D/
BlueWind
12-08-2006, 02:05 PM
Đây, em xông ra trợ chiến đây:
1, Nếu 1 ngày nào đó, người ta bắt chước Tần Thuỷ Hoàng đòi đốt sạch truyện kiếm hiệp thì bác tính sao?
2, Tiêu chuẩn tìm vẹo của bác là gì, em nghe tin đồn là bác đang có vẹo bên trung quốc du học hay đã rửa tay gác kiếm gì đó...
3, Bác có anh chị em ruột nào không, (nếu có) thì các bác đấy có máu truyện chưởng đến mức cứ mở miệng là Phi Long Tại Thiên như bác ko :))
Cứ tạm thế đã, em đi thi đây \:D/
Ác vừa thôi nhá Sói !!! 3:-O ... bóp con Sói 1 phát thì lòi mắt ra như chơi nhá :-&
1. Nếu một ngày nào đó phải đốt hết sách kiếm hiệp ... thì chỉ còn nước là học thuộc lòng rồi ngậm ngùi nhìn ng ta đốt tiêu đốt tan cái đam mê chưởng pháp của mình ... hoặc là đợi sau khi đốt xong hốt tro về sắc thuốc , uống vào cho nội công thêm thâm hậu ... :D
2. Con sói xem lại trận anh tiếp chiến với Lily kìa =.= ... không có tiêu chuẩn nhất định gì cả ... ai mà biết trước mình sẽ gãy với nàng nào đâu ... biết đâu được anh lây lất ở diễn đàn này một thời gian thì lại gãy với lão Bee thì sao =.= hoặc tệ lắm với sis xấu cỡ VIC ấy ... híhí =)) .... Nghe tin đồn cái gì , sự thật đó :D , biết nhau từ hồi anh còn học 11 á :D , nhưng thuộc dạng tình trong như đã mặt ngoài còn e , ngày sis ấy lên máy bay anh chỉ muốn chạy ào tới ôm thật chặt và nói câu "anh yêu em" mừh hỏng có nói ra được thành lời ( chả biết nó dở hơi thế nào ấy ) , nhưng giờ mọi chuyện đã trở thành bình thường ( quá khứ roài ).
3. Có một đứa em trai , nó còn nhỏ , cũng chả biết nó có máu kiếm hiệp hay kô , chỉ thấy tối ngày no hiphop như cái thèng Bi-rain . Thêm chi tiết nhỏ là em gái kết nghĩa thì có chục đứa ... nhõ nào cũng teen hết , từ 18-20 , còn cô đơn nhưng xinh đáo để ( anh còn chịu không nổi nữa là ). >:) .
Tiếp chiêu con Sói dễ quá ... ngày Sói bị chém thì anh bóp cho con Sói chết với anh 3:-O
vietmovie
12-08-2006, 09:25 PM
Khổ thân Gió, cậu bị trúng nọc độc từ ong đốt bao giờ chưa? Tớ bày cho bài thuốc dân gian: là lấy nước bọt của Ỉn chỗ gần 2 lỗ mũi to to ấy, xoa vào chỗ ong đốt là khỏi ngay.
lily_lt3
12-08-2006, 09:25 PM
Một ngày đẹp trời...Bún nhà ta như thường lệ dạo xe lòng vòng khắp đường phố Sì Gòn...cho dù xăng lên giá 12 ngàn một lít nhưng Bún ko thể ko đi...đơn giản vì đi dạo như vậy thấy được rất nhìu thứ hay ho mà ở nhà Bún ko thể thấy...
Bún ngó sang trái một tí...rồi lại ngó sang phải một tí...nhưng mải ngó xung quanh mà Bún chẳng hề để ý xe cộ trước mặt...Trong cái tích tắc quay ra quay vô đó, Bún chợt thấy một chú cún chạy sớ rớ trước xe mình...Bún phanh gấp...nhưng thay vì tiếng phanh két chói tai như thường lệ, Bún lại thấy mang máng tiếng đánh rầm mà hổng kịp hỉu vì sao...
Cùng lúc đó...dưới địa phủ...Diêm Vương đang ngồi tán gẫu với Đầu Trâu thì Mặt Ngựa chạy vào...vừa chạy vừa hét tướng lên... " Bẩm...Diêm Vương...mời ngài ra làm sổ hộ khẩu cho một tên người trần nữa..." Diêm vương đủng đỉnh bước ra "lại một tên nữa...đất dưới này càng lúc càng chật...thế mà người ta cứ đua nhau xuống đây là sao...thật chẳng hiểu nỗi nữa...Mặt Ngựa đâu, mang hồ sơ vụ án sang thư phòng cho ta xem..." Vừa đi ngài vừa lẩm bẩm " khéo ta phải lập thêm mấy tầng địa ngục nữa mất..."
" Mặt Ngựa...tên này vì sao lại xin xuống đây vậy?"
"Bẩm Diêm vương...hắn bị tai nạn giao thông ạ...tai nạn xe máy...nhưng chỉ có mỗi mình hắn chết trong vụ đó thôi ạ..."
"Thế thì gay rồi đây...giờ đất chật ma đông thế này...không thể xếp hắn một mình một khu được..."
"Hay ta xếp hắn chung với ma cũ ạ..."
"Không được...thế mày chưa nghe câu ma cũ bắt nạt ma mới bao giờ à...để bọn chúng ở chung đến lúc xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây..."
Đầu trâu đứng bên liền thẽ thọt vào tai ngài mấy câu, không biết hắn đã nói những gì...chỉ biết sau đó Diêm vương vỗ tay đôm đốp :
"Đúng là tuyệt chiêu...Xuất sắc...giỏi...quả không phụ công ta nuôi báo cô nhà ngươi..."
Thế là ngay hôm sau, một phiên tòa được mở ra...Bún được dẫn giải vào trụ sở văn phòng làm việc của Diêm vương...Bún thấp thỏm lo sợ...không biết Diêm vương có làm gì mình không đây...
Muốn biết cái gọi là phiên tòa kì cục đó diễn ra như thế nào, mời cả nhà đón đọc kì sau sẽ rõ nhá...gõ mỏi tay quá...mai gõ tiếp...
lily_lt3
13-08-2006, 01:20 PM
Xin lỗi cả nhà...bài trước iem viết hơi linh tinh...Bạn Bún còn kêu ca là iem công khai thả câu trong chat room của bạn ý cơ...Nhưng thề có con chuột bi bên cạnh chứng giám, iem chưa bao giờ có ý định câu cái gì ở đây cả...vì có câu thì cũng còn lâu iem mới lên hàng "khó chết"...hic...
Thôi bác Mod ui...bác có lòng từ bi hỉ xả thì Del giùm em cái đống tạp pí lù #34 đó nhá...Em cũng chả còn tâm trí lòng dạ đâu mà sáng tác tiếp về số phận bạn Bún nữa...
Vào việc chính luôn nhỉ...hôm nay iem lại muốn hỏi nhỏ bạn Bún vài câu nữa ......Bún ơi...đừng ngâm giấm nó nhá...chua là không ngon đâu...
1.Nếu cho Bún 3 điều ước thì Bún sẽ ước những gì nhề...
2.Giả dụ tự nhiên Bún nhặt được tiền thì Bún sẽ làm gì với nó nếu số tiền lần lượt là 100 ngàn...1 triệu...10 triệu...và 1 tỷ ! ( cứ coi như Bún nhặt được một thẻ ATM vậy...loại trừ trường hợp Bún tốt bụng đột xuất mà mang nộp cho chú công an...)
3.Đã khi nào Bún rất muốn hoàn thành một việc gì đó nhưng không thể chưa...nhân tiện, việc gì mà làm khó Bún dữ vậy...
4.Ước mơ lãng mạn nhất của Bún là gì...Bún có thực hiện được nó không...
5.Tại sao Bún lại mê Tam quốc thía...câu hỏi có vẻ hơi kì...nhưng Ly muốn tham khảo xem có nên đọc thử không...
Thế nhá...nhớ giả nhời khẩn trương đấy Bún...chán chán nên chả muốn mổ tanh banh Bún ra nữa...
conbaky
13-08-2006, 10:33 PM
bác Bún đâu, em chém phát đầu tiên đây! chiêu này chỉ là chiêu mở đầu, chưa cần dùng đến kiếm Nhật! mở đầu nên em chỉ dùng Thương tùng nghinh khách thôi nhá:
- trước giờ bác đã có tổng cộng bao nhiêu girl friends rùi??? chiêu thứ 2: đây là chiêu thứ 24 trong 49 chiêu Hồi phong vũ liễu kiếm của phái Ba Sơn, có tên là Dương liễu nghinh phong:
- bác cầm tinh con cún con, cụ thể là da cún, nhưng mà xương con gì thế??? em thấy hơi giống xương cái con gì có râu dài dài ý!!! em thấy lúc đầu bác oánh võng Queen Bee 1 phát, lượn quanh Fan 1 vòng, lướt rê tới gần Vic 1 tí, giờ lại còn bốc đảo quanh Sweetie nữa, mặc dù chưa biết đấy là Swee hay là Tie!!!
vietmovie
13-08-2006, 10:48 PM
Tình hình là Gió bị quây nhiều quá. Kiểu này phải gió phải ra chưởng giương đông kích tây, ngọa hổ song đấu mới song. Nếu trong Sì gòn bị Ong đốt thì ra ngay HN sẽ cho Gió xuống Hồ tây bơi thuyền là tai qua nạn khỏi thôi. Cả Bee và Vic đều không biết bơi đâu rớt xuống nước là tiêu liền! Mà bây gió phải làm thân với Sweetie đê, nương này sẽ ra tay cứu giúp Gió trong lúc hoạn nạn.
BlueWind
14-08-2006, 07:40 AM
Bún hôm nay bận tối mũi ... sorry Lily dễ thương của Bún nhá ... hun Lily 1 cái để bù đắp cho những giờ mong đợi này :-* ... Bún thương Lily như thía mà nỡ lòng nào chém tàn nhẫn thía ... =.= ... thương Ly lắm í !!!
1.Nếu cho Bún 3 điều ước thì Bún sẽ ước những gì nhề...
Nếu Bún có 3 điều ước :
Điều đầu tiên Bún ước là ước cho ngoại của Bún mau khỏe sống đến ngày Bún công thành danh toại , sống khỏe mạnh cho đến lúc thấy cháu dâu bồng cháu cố.
Thứ 2 là Bún ước trong quá trình học đừng bị tử ẹo phần nào hít và sau khi tốt nghiệp xong có việc làm ổn định .
Thứ 3 là ước có thêm 3 điều ước khác nữa ..........
2.Giả dụ tự nhiên Bún nhặt được tiền thì Bún sẽ làm gì với nó nếu số tiền lần lượt là 100 ngàn...1 triệu...10 triệu...và 1 tỷ ! ( cứ coi như Bún nhặt được một thẻ ATM vậy...loại trừ trường hợp Bún tốt bụng đột xuất mà mang nộp cho chú công an...)
Tức là Bún sẽ nhặt được 1tỷ 11triệu và 100 ngàn ... nếu vậy thì việc đầu tiên là Bún tậu một cái PC hàng TOP thế hệ dual cho thỏa mãn cơn thèm HIGHTECH đang cuồn cuộn trong Bún ... còn lại trích ra 500 chai sửa lại cái nhà ọp ẹp của Bún và trang bị cho mình 1 cái phòng riêng ... số còn lại sẽ đầu tư mở một quán cafe nho nhỏ dễ thương ( dĩ nhiên là có phong cách một chút ).
3.Đã khi nào Bún rất muốn hoàn thành một việc gì đó nhưng không thể chưa...nhân tiện, việc gì mà làm khó Bún dữ vậy...
Có chứ , nhưng hình như là nhiều lần ... vì những chuyện đó vượt xa tầm tay với. Việc đầu tiên Bún vượt qua không được chính là ... cưa gãy một nàng học chung hồi năm lớp 5 :D ... còn từ đó về sau thì hầu như gãy hết :D ... híhíhí.
4.Ước mơ lãng mạn nhất của Bún là gì...Bún có thực hiện được nó không...
Bún có 2 ước mơ lãng mạn nhất mình có thể bay và chia sẻ cái góc bình yên của Bún cùng người yêu Bún ...... Thực hiện ước mơ thứ 1 thì chắc chả dám , vì leo lên một cái nhà nào cao vút rồi gieo mình xuống thì chắc be bét như tương tàu :D . Còn việc thứ 2 thì Bún đã thực hiện được roài ... vì sau lần ấy là sis của Bún gãy luôn ...
5.Tại sao Bún lại mê Tam quốc thía...câu hỏi có vẻ hơi kì...nhưng Ly muốn tham khảo xem có nên đọc thử không...
Bún mê Tam Quốc vì các nhân vật trong Tam Quốc phần nào đó phản ánh lên tính cách của con người trong cuộc sống ... thế nên mới có câu đa nghi như Tào Tháo , nóng như Trương Phi ấy ... Bún nghĩ Lily nên đọc thử và thít thì lôi bác JACKIE ra mà mượn free một bộ về mà ngâm ( nghe nói bác ấy lắm sách về Tam Quốc lắm í )
[/B]
BlueWind
14-08-2006, 07:40 AM
bác Bún đâu, em chém phát đầu tiên đây! chiêu này chỉ là chiêu mở đầu, chưa cần dùng đến kiếm Nhật! mở đầu nên em chỉ dùng Thương tùng nghinh khách thôi nhá:
- trước giờ bác đã có tổng cộng bao nhiêu girl friends rùi??? chiêu thứ 2: đây là chiêu thứ 24 trong 49 chiêu Hồi phong vũ liễu kiếm của phái Ba Sơn, có tên là Dương liễu nghinh phong:
- bác cầm tinh con cún con, cụ thể là da cún, nhưng mà xương con gì thế??? em thấy hơi giống xương cái con gì có râu dài dài ý!!! em thấy lúc đầu bác oánh võng Queen Bee 1 phát, lượn quanh Fan 1 vòng, lướt rê tới gần Vic 1 tí, giờ lại còn bốc đảo quanh Sweetie nữa, mặc dù chưa biết đấy là Swee hay là Tie!!!
Nếu vậy thì chỉ cần dùng Mỹ Nhân Soi Gương ra mà đỡ chiêu đầu thôi :D .... 3 ký đánh chiêu thứ 24 vậy thì Bún lấy chiêu thứ 35 trong bộ Tịch Tà Kiếm là Cuồng Phong Lạc Nhạn ra tiếp chiêu đây :| ( học xong hết rồi nhưng kô giống lão Nhạc Bất Quần đâu đấy :P )
Trước đến giờ thì Bún có ... 1,2,3 ... N+1 .... girls friends lận ... chả nhớ hết :| , sẵn sàng à ơi với mấy nàng dưới mọi hình thức , phương châm của Bún là thà cưa hết còn hơn bỏ sót , mình cưa người chứ đừng để người cưa mình :))
Bún cầm tinh con cún con , da cún , xương cún luôn ... nhưng mỗi cái là máu con dê chúa ( con trai kô dê thì tuyệt nọc tông đường hết sao :P ) ... hí hí hí ... Vì là Gió mà nên bay đi đâu thì bay ... ung dung tự tại ... với lại mấy nàng trong 4rum này nàng nào cũng xinh xinh , có gò má cao cao nhìn muốn cắn ... mình lả lướt vài vòng , hôn demo lên má , vai , tóc thì cũng có sao đâu ... ;;) dù sao thì là Gió hôn chứ có phải Bún hôn đâu mà giãy nảy lên ... chả biết lúc hôn thật mấy sis ấy có xụi lơ hay không thui í chứ :)) .
conbaky
14-08-2006, 11:45 AM
hehe, vì bún là bún, các nàng nhà ta lại hay ăn bún, nên bún tha hồ mà tiếp cận vào chỗ Lipice của các nàng nhể!!! :))
hơ hơ, cún là cún, nhưng mà chả phải cún con đâu!!! cún con là sao đã có được n+1 gf ??? điêu!!!
meoden
14-08-2006, 02:42 PM
Mèo đang nghĩ xem nên có nên tham gia chém Bún k, dưng mà bận ăn bận chơi nên đành biến thôi, dăm hôm nữa nhé, chuẩn bị sẵn tinh thần đii..... có gì thì kêu meo đưa đi cấp cứu nhé!!!!
BlueWind
14-08-2006, 04:41 PM
Oái già ai ... đang trong vòng phủ phê ngoài vùng phủ sóng trên vùng phủ chăn như mèo cũng ráng bò vào khều một cái mới đau =.= ... mèo ơi ... chém cho lẹ nhá , trễ quá là xem như Bún bay luôn đấy :D :D . Mấy hôm nay mèo theo chàng có mệt không hỉ ??? >:) >:)
vickandy
16-08-2006, 03:18 PM
Oái già ai ... đang trong vòng phủ phê ngoài vùng phủ sóng trên vùng phủ chăn như mèo cũng ráng bò vào khều một cái mới đau =.= ... mèo ơi ... chém cho lẹ nhá , trễ quá là xem như Bún bay luôn đấy :D :D . Mấy hôm nay mèo theo chàng có mệt không hỉ ??? >:) >:)
Thấy cũng tội nghiệp BW quá...ai cũng ăn hiếp hết à...thôi được rồi...để kẻ lạ mặt này vào giúp BW một tay...có còn hơn không...nhưng nếu nguy hiểm quá...thi xin BW đừng giận vì vickandy bỏ chạy nghen...chết chứ chẳng chơi...
.................................................. ............................
Để đi mài con dao cùn của vickandy để chuẩn bị xong pha với BW mới được.......
letom1986
16-08-2006, 04:20 PM
Phóng viên lá cải phỏng vấn Bún
1.Hiện nay có trào lưu nhà nhà câu bài,người sì pam....là cương vị chủ tịch câu lạc bộ câu bài,a có thể nói gì về điều này??
2.Hiện nay được biết a là tây buôn dưa lê,bỏ mối dưa chuột khét tiếng ở Sí Gòn,a có thể cho biết a làm cái nghề này bao lâu rồi?Động lực nào giúp a có thể sống dai với nghề như thế?
3.A hãy hãy cho biết 3 từ mà a có thể nói về forum này?
4.Qua tìm hiểu những bài viết của a Bún,báo tụi e rất ngưỡng mộ bài viết về Tam Quốc của anh,bởi nó rất dài...và....(e không thể dùng từ nào diễn tả được..)A có thể cho biêt ý tưởng làm bài hoành tráng ấy từ đâu?Thời gian a làm là mất bao lâu?
5.Hiện nay Bee đã được xuống thớt nhưng topic vẫn cứ ùn ùn tăng số trang,a có nghĩ rằg Bee đang mải mê leo thang cái thớt của mình mà không chém anh?
Phù.....5 câu hỏi nhảm nhí báo lá cải chúng tôi phỏng vấn sao kì này.....Hãy đón đọc trên số sau các bạn nhé.....
Vic Chou's Fan
16-08-2006, 11:14 PM
1, A bún tên gì? ở đâu? bao nhiêu tuổi? làm gì? đang học gì?
2, Chiều cao? cân nặng? 4 mắt phải ko?
3, A Bún là người lớn tuổi nhất 4r phải ko? Sao ăn nói nghe khó chịu thế??
Thui, 3 câu thui. Hỏi nhìu mỏi tay mỏi mắt lắm...
Lonely_Wolf
16-08-2006, 11:30 PM
1, A bún tên gì? ở đâu? bao nhiêu tuổi? làm gì? đang học gì?
2, Chiều cao? cân nặng? 4 mắt phải ko?
3, A Bún là người lớn tuổi nhất 4r phải ko? Sao ăn nói nghe khó chịu thế??
Thui, 3 câu thui. Hỏi nhìu mỏi tay mỏi mắt lắm...
Bác đọc lại 1 chút về anh bún ở trên đi, anh ý nói rùi mà :D mà thôi, mấy câu này cứ để tay chân thân tín của ảnh trả lời cho :D
1, Anh bún tên đầy đủ : Lã Tiến Thành
Hộ khẩu: Sài Gòn
Tuổi: 24
Nghề nghiệp : IT
Đang: học thêm về máy tính và mạng
2, Chiều cao: 1m72
Nặng: 54kg
Mắt: cận <-> 4 mắt
3, Anh bún ko phải người nhiều tuổi nhất 4rum. Bác Rách trên 30, 1 bác hôm nọ sinh nhật thì đã gần 50 :D
Còn khoản khó chịu thì em thấy rằng không. Anh bún nói chuyện với em hợp cực :D
Casau
17-08-2006, 09:49 AM
:-hChào các pác đang chém, chào các pác đang chặt, chào các bác đang xiên, chào các pác đang phóng chưởng, chào các pác đang xem và chào các pác đang đứng thở (...lạc chân vào chốn này cứ lấy lễ làm đầu, tên bay đạn lạc, dính đòn như chơi).
Tớ thấy nhà pác Tom xả 5 phát bên Bún, lại xả 5 phát bên Bê, hình như cả Bún và Bê cùng đang hụt hơi chào cờ.
Các pác pau xe một tí đợi xem nhà Bún với nhà Bê tránh né đỡ gạt thế nào đã nhé. Vụ này có vẻ có thịt tươi đây. =P~ hehe. Pác Tôm chém hay thật, nếu mà Bún với Bê đỡ được thì cho cá sấu chém hôi mấy phát với nhé.
....chít, lỡ mồm, chạy cái đã!8-X
letom1986
17-08-2006, 10:08 AM
:-hChào các pác đang chém, chào các pác đang chặt, chào các bác đang xiên, chào các pác đang phóng chưởng, chào các pác đang xem và chào các pác đang đứng thở (...lạc chân vào chốn này cứ lấy lễ làm đầu, tên bay đạn lạc, dính đòn như chơi).
Tớ thấy nhà pác Tom xả 5 phát bên Bún, lại xả 5 phát bên Bê, hình như cả Bún và Bê cùng đang hụt hơi chào cờ.
Các pác pau xe một tí đợi xem nhà Bún với nhà Bê tránh né đỡ gạt thế nào đã nhé. Vụ này có vẻ có thịt tươi đây. =P~ hehe. Pác Tôm chém hay thật, nếu mà Bún với Bê đỡ được thì cho cá sấu chém hôi mấy phát với nhé.
....chít, lỡ mồm, chạy cái đã!8-X
sấu này...có dịp chém thì không chém cho chúng chết để mi mốt chúng khỏi chém mình..Sâu chạy cũng không thoát bạch côt trảo của bạch cốt tinh Bee và Ngũ âm chân kinh của Bún đâu...Đã nói Sấu vô Zoo của Tom đi....may ra còn toàn mạng....:)>-
BlueWind
17-08-2006, 03:06 PM
1, A bún tên gì? ở đâu? bao nhiêu tuổi? làm gì? đang học gì?
2, Chiều cao? cân nặng? 4 mắt phải ko?
3, A Bún là người lớn tuổi nhất 4r phải ko? Sao ăn nói nghe khó chịu thế??
Thui, 3 câu thui. Hỏi nhìu mỏi tay mỏi mắt lắm...
VIC ới ời ơi !!! em trốn đâu mất tăm cả tuần làm anh nhớ muốn theo nhỏ khác luôn nà :D ... sao tự dưng hôm nay em quan tâm đến anh nhiều thía ;;) ... mắc cỡ à nghen :D ... nhớ em sao mà nhớ vậy đó ... hí hí hí ... mấy câu này anh giả nhời rồi , sao em cứ đè ra hỏi thía ... lại mắc cỡ nữa đây này ;;) ...
letom1986
17-08-2006, 03:34 PM
VIC ới ời ơi !!! em trốn đâu mất tăm cả tuần làm anh nhớ muốn theo nhỏ khác luôn nà :D ... sao tự dưng hôm nay em quan tâm đến anh nhiều thía ;;) ... mắc cỡ à nghen :D ... nhớ em sao mà nhớ vậy đó ... hí hí hí ... mấy câu này anh giả nhời rồi , sao em cứ đè ra hỏi thía ... lại mắc cỡ nữa đây này ;;) ...
Anh ơi...nhớ nhung cái gì...e đang xả dao vào mặt a kìa...a không lo dả dời đi mà còn đứng đó à ơi nũa....:-w
BlueWind
17-08-2006, 03:55 PM
Xin lỗi Tôm nha ... 2 bữa này cái máy của anh nó bệnh nặng ... nên kô lên 4rum được ... hú hồn !!! Sao mày chém anh dã man , mọi rợ và tàn nhẫn không chút tình thương thía ... tiếp chiêu theo phong cách Châu Tinh Trì nhá 3:-O yéhú ... e hèm ...
1.Hiện nay có trào lưu nhà nhà câu bài,người sì pam....là cương vị chủ tịch câu lạc bộ câu bài,a có thể nói gì về điều này??
Hiện nay tình trạng câu bài và spam đã và đang diễn ra trên các 4rum là một tệ nạn đáng để chúng ta quan tâm và ủng hộ nhiệt tình 3:-O ... với cương vị là chủ tịch hội đồng quản trị câu lạc bộ các spammer chân chính ... Tôi !!! Bún Giò ( cái nick nghe là đói bụng roài =P~ ) xin nhiệt liệt hưởng ứng với tất cả các chi có thể giơ lên được ... tất cả vì sự nghiệp spam !!! spam cho lụt 4rum , spam cho hết quãng đời còn lại 3:-O ... câu bài cho nhiệt tình , táo bạo , tích cực tăng tốc leo top , leo top dưới mọi hình thức ... không spam bài dành cho trẻ em dưới 3 tuổi , phụ nữ có thai và đang cho con bú ... ( mệt quá má ui !!! )
Ngoài ra ... để bồi dưỡng cho thế hệ trẻ ... tôi hiện đã mở một trung tâm huấn luyện spammer chuyên nghiệp với học phí thấp ( chỉ 1 chầu cafe :P ) , có hỗ trợ đi lại và ăn ở cho sinh viên , cấp học bổng miễn phí và hỗ trợ hoàn toàn tài liệu cho các em nghèo hiếu spam ... với trung tâm trên , hy vọng Ziệt Nam sẽ có thêm một đội ngũ hùng hậu các pro spammer góp phần vào việc đánh sập các 4rum đang lên .... xin hết !!! ( tía ơi !!! mệt tập 2 ). Ghi danh từ hôm nay tại topic chém Bún , lệ phí ghi danh 1 cục kẹo socola , mọi chi tiết xin liên hệ mục tin nhắn cá nhân , phỏng vấn trực tiếp - không nhận hồ sơ dự tuyển.
Đọc bài này xong không khéo lão Phoebe lăn đùng ra vì lên tăng xông mất .
2.Hiện nay được biết a là tây buôn dưa lê,bỏ mối dưa chuột khét tiếng ở Sí Gòn,a có thể cho biết a làm cái nghề này bao lâu rồi?Động lực nào giúp a có thể sống dai với nghề như thế?
Động lực để tôi có thể sống với nghề là sự đam mê , có đam mê bạn sẽ có tất cả , thú thực tui mê tám từ ngày còn học phổ thông và dường như nó cũng là năng khiếu bẩm sinh của Bún này ... vào nghề từ năm 10 tuổi , tui đã lăn lộn trong trường nghề với biết bao nhiêu nhọc nhằn cùng những buồn vui nghề bà Tám ... trong thời gian đó , người bạn thân thiết luôn ở cùng tui ... hix hix ... chia sẽ những nỗi buồn chính là cái mông yêu dấu 3:-O ( ăn đòn tét cả đít ra ấy chứ ).
Một lời khuyên cho các bạn nhỏ đang mài đũng quần trong ghế nhà trường : là đừng có ham mà tám nếu không muốn có cái đít bị chai :)) ....
3.A hãy hãy cho biết 3 từ mà a có thể nói về forum này?
Nếu nói nghiêm túc thì là ... Vui ... Thân thiện và Bổ ích
Còn dzui dzui 1 tí thì là ... Nhắng nhít ... Nhí nhố và Hiểm độc ( từ cuối dùng cho con ONG mà thôi )
4.Qua tìm hiểu những bài viết của a Bún,báo tụi e rất ngưỡng mộ bài viết về Tam Quốc của anh,bởi nó rất dài...và....(e không thể dùng từ nào diễn tả được..)A có thể cho biêt ý tưởng làm bài hoành tráng ấy từ đâu?Thời gian a làm là mất bao lâu?
Cũng chả biết cái ý tưởng nó từ đâu ... vì thấy một số 4rum có bàn loạn về Tam Quốc đấy nhưng chỉ hời hợt là tui thích ông Tào ghét cha nội Lưu Bị chẳng hạn ... đọc xong nghĩ chưa có gì xâu sắc và hoành tráng cho lắm ... nên về làm thử quăng lên 4rum của phimanh xem sao ... hy vọng đây cũng là một đề tài nóng thu hút những người khác vào tham gia 4rum ...
Thời gian làm , tùy lúc nào rảnh ... thì ngồi nghĩ rồi viết lăng nhăng coi như là spam ... khi muốn viết bài cho phong phú có thêm nhiều thông tin thì bò vào thư viện thành phố , nhà sách mọt sách đem về , lên net tìm thêm tài liệu có thể ... gom lại viết ra 1 bài chia sẽ cho các bạn ... Mặt khác anh mở ra topic Tam Quốc là vì mình thích nhưng lại thiếu nhiều kiến thức về nó quá , mục đích chính là xin thêm ý kiến , học hỏi và tham khảo ... không có dụng ý khiêu khích và tranh cãi gay gắt , nếu lỡ có đắc tội với cao nhân nào thì Bún xin lỗi vì máu quá :D . Vui là chính ... vui là chính ... đứa nào giận đứa đó vô duyên :D .
5.Hiện nay Bee đã được xuống thớt nhưng topic vẫn cứ ùn ùn tăng số trang,a có nghĩ rằg Bee đang mải mê leo thang cái thớt của mình mà không chém anh?
Chuyện đó chưa chắc ... vì lão này ghê lắm ... lơ mơ là lão bòm 1 phát thì kinh mạch đứt đoạn , tán công mà chết ... nói là xuống thớt vậy thôi ... chứ ai mà chém nhẹ một cái là lão í bay lên nằm ngay ngắn trên thớt lại ấy mà :)) .
Casau
17-08-2006, 04:48 PM
Quả là nghé trộm các pác biểu diễn đâm chém đỡ gạt, cá sấu phục sát đất, ờ..ờ… mà miềng là bò sát cơ mờ. Người chém cũng hay mờ người đỡ cũng tài, không đỡ được thì lẩn, luồn rồi phóng ám khí như nhà ong, công nhận là hay hơn xem Lý Liên Kiệt quại nhau với Thành Long nhìu.=D>
Mờ này pác Tôm oai, pác chém đẹp như ủ su dưng mờ Bún với Bi tránh, né, đỡ, gạt được hít rùi kìa.
Bi giờ cho cá sấu lẻn đến chém hôi mấy phát nhớ. Ờ.. ờ.. dưng mờ các sấu không bít võ công lại chẳng có dao dựa giề thì chặt chém thía nào được nhể. Cho cá sấu … cắn vậy nha.:D Chẳng mấy khi rơi vào chốn thị phi này, Cá sấu cắn 3 phát chia đều cho 2 nhà Bún, Ong, mỗi nhà 2 phát (cá sấu học toán kém không biết chia thía có đều không).
Mờ chỉ cắn khẽ thui đới, không chơi dùng ám khí tẩm độc đâu nhá ong nhá.>:/
- Nhà Bún này: nghe nói Bún là dân phần cứng cái PC, cho cá sấu hỏi cái: sao mờ người ta không viết hoa cái phím Caps Lock nhẩy?
- Nhà ong này: Có phải là nuôi ong bằng cam thì ong cho ra mứt cam không nhẩy?
Thế là mỗi nhà một cái rùi, còn một cái gộp cả hai lại cắn cho gãy răng lun:
- Giả sử nhá (đây là giả sử đới nhá) cá sấu là anh ruột của Bún, dưng mờ nhờ đẹp chai tài giỏi hơn Bún (là giả sử đới nhá) nên cưa đổ rồi lấy được con gái của Bi (lại vưỡn giả sử thui nha). Còn Bún thì lấy Bi. Hì hì, cái này không trái pháp luật đâu nhá! Vậy họp gia đình bọn mình xưng hô thía nào cho phải đạo nhẩy? với nị "Cá sấu con" và "Bún con" gọi nhau thía nào nhẩy? #-o :-O
Cái cắn này là cắn cả vào lưỡi của cá sấu rùi, ui trui... miềng chạy trước cái đã, để xem họ đỡ gạt ra sao hề. Còn không đồng ý tiếp chiêu thì cá sấu gói răng chạy sang hàng khác vậy.
:D
letom1986
17-08-2006, 04:57 PM
Quả là nghé trộm các pác biểu diễn đâm chém đỡ gạt, cá sấu phục sát đất, ờ..ờ… mà miềng là bò sát cơ mờ. Người chém cũng hay mờ người đỡ cũng tài, không đỡ được thì lẩn, luồn rồi phóng ám khí như nhà ong, công nhận là hay hơn xem Lý Liên Kiệt quại nhau với Thành Long nhìu.=D>
Mờ này pác Tôm oai, pác chém đẹp như ủ su dưng mờ Bún với Bi tránh, né, đỡ, gạt được hít rùi kìa.
Bi giờ cho cá sấu lẻn đến chém hôi mấy phát nhớ. Ờ.. ờ.. dưng mờ các sấu không bít võ công lại chẳng có dao dựa giề thì chặt chém thía nào được nhể. Cho cá sấu … cắn vậy nha.:D Chẳng mấy khi rơi vào chốn thị phi này, Cá sấu cắn 3 phát chia đều cho 2 nhà Bún, Ong, mỗi nhà 2 phát (cá sấu học toán kém không biết chia thía có đều không).
Mờ chỉ cắn khẽ thui đới, không chơi dùng ám khí tẩm độc đâu nhá ong nhá.>:/
- Nhà Bún này: nghe nói Bún là dân phần cứng cái PC, cho cá sấu hỏi cái: sao mờ người ta không viết hoa cái phím Caps Lock nhẩy?
- Nhà ong này: Có phải là nuôi ong bằng cam thì ong cho ra mứt cam không nhẩy?
Thế là mỗi nhà một cái rùi, còn một cái gộp cả hai lại cắn cho gãy răng lun:
- Giả sử nhá (đây là giả sử đới nhá) cá sấu là anh ruột của Bún, dưng mờ nhờ đẹp chai tài giỏi hơn Bún (là giả sử đới nhá) nên cưa đổ rồi lấy được con gái của Bi (lại vưỡn giả sử thui nha). Còn Bún thì lấy Bi. Hì hì, cái này không trái pháp luật đâu nhá! Vậy họp gia đình bọn mình xưng hô thía nào cho phải đạo nhẩy? với nị "Cá sấu con" và "Bún con" gọi nhau thía nào nhẩy? #-o :-O
Cái cắn này là cắn cả vào lưỡi của cá sấu rùi, ui trui... miềng chạy trước cái đã, để xem họ đỡ gạt ra sao hề. Còn không đồng ý tiếp chiêu thì cá sấu gói răng chạy sang hàng khác vậy.
:D
Bác sâu này...bác cạp miếng nào ra miếng đó....quả thật tuyêt...kì này 2 vợ chồng chúng nó(cái nỳ là giả sử giống bác Sấu nhá;))) không chêt thì cũng bị thương nặg...=>mình làm 1 đòn chí tử nữa là chết luon....:P
BlueWind
18-08-2006, 12:37 AM
Này con Sấu ... có xem vũ khí dành cho những ai chém lén ... chém phong long chưa hửh ??? Đâm lén kiểu này thì Bún đành phải dùng tiểu lý phi đao và thất độc thần châm ra thôi là đủ sài ... chưa cần tung ra tuyệt chiêu
3:-O yé ... huúuu .... hú đoạn ( chứ không còn nói đoạn nữa roài ) Bún thi triển khinh công .... phóng mình vào không trung ... tay cầm 7 cây trâm tẩm 7 loại độc dược có thể giết người trong nháy mắt ( nháy cái đi Sấu ) , ra chiêu Thất độc thần châm , phóng thẳng vào mông con Sấu ... pặc pặc ...
sao mờ người ta không viết hoa cái phím Caps Lock nhẩy? <~~~ tía má ơi !!! @-)
Dân phần cứng PC =.= đâu phải cái gì cũng biết hết đâu ... chỉ đang bập bẹ gọi papa với mama thôi mừh , hỏi thế có khác nào bọp người ta chết tươi từ trong trứng không chứ . Có vài phương án sau , bác Sấu xem thử bác thích cái nào ...
1. Nghiêm túc mà nói ..... Cap : là viết tắt capital , trong máy tính có nghĩa là viết hoa , Lock là khóa . Từ đây ta có thể hiểu ti tí về nó là khóa cố định bàn phím sao cho khi đánh chữ hoa không cần đè nút SHIFT ... tức là nó khóa chức năng của bàn phím ở trạng thái đánh chữ bình thường và chuyển sang kiểu đánh luôn có tác động của nút SHIFT , khi này thì nút SHIFT lại được chuyển về trạng thái ngược lại ( tức là đè SHIFT đánh thì nó lại ra chữ thường ) . Đặc biệt là phím CAPS LOCK <~~~ ( cái này đè nút SHIFT nè ) không có tác dụng đối với các phím số và các phím dấu .... xin hết ( nổ não luôn tía ơi !!! ):-@
2. Nhí nhố mà nói ..... thì mọi chi tiết xin liên hệ nhà sản xuất :> , số điện thoại 090 2 năm 1 đứa 3 năm 2 đứa , làm việc vào các ngày khách hàng không gọi điện lạc và nghỉ vào những ngày khách hàng cần giải đáp thắc mắc :)) hoặc liên hệ theo địa chỉ website www.conruồi.com.mắmtôm (http://www.conruồi.com.mắmtôm)
3. Còn bố láo ăn cắp , ba que xỏ lá , ngu mà lì nông dân đần độn như cái giàn tên lửa Nga đạn lép mà nói .... thì kệ tía nó chứ , nó muốn viết hoa thì viết hoa mà muốn viết thường thì viết thường ... có chết thằng ba gai này đâu mà lo =))
Giả sử nhá (đây là giả sử đới nhá) cá sấu là anh ruột của Bún, dưng mờ nhờ đẹp chai tài giỏi hơn Bún (là giả sử đới nhá) nên cưa đổ rồi lấy được con gái của Bi (lại vưỡn giả sử thui nha). Còn Bún thì lấy Bi. Hì hì, cái này không trái pháp luật đâu nhá! Vậy họp gia đình bọn mình xưng hô thía nào cho phải đạo nhẩy? với nị "Cá sấu con" và "Bún con" gọi nhau thía nào nhẩy? <~~~ bệnh hoang tưởng 8-|
Sẵng đang lúc con Sấu dần thấm độc ... Bún tung chiêu tiểu lý phi đao hạ thủ con cá Sấu cụt đuôi ... mông thấm độc ...
Nếu Bún lấy được Bee và có con gái ... mà Sấu lại cưa gãy được con gái của Bún với Bee ... thì Bún tố cho bác dựa cột ăn kẹo đồng trước vì cái tội à ơi tòm tèm với trẻ em vị thành niên ... rồi xưng hô tính sau :D . Chỉ sợ đến lúc họp gia đình thì bác chỉ còn bộ da dính vách treo trên tường hoặc là cái sắc đeo trên tay Bee , thôi ấy chứ ^:)^ ... ( mô phật - nhân danh cha bà kon thánh Ala ... con lấy lão Bee 3:-O )
Casau
18-08-2006, 01:39 PM
Này con Sấu ... có xem vũ khí dành cho những ai chém lén ... chém phong long chưa hửh ??? Đâm lén kiểu này thì Bún đành phải dùng tiểu lý phi đao và thất độc thần châm ra thôi là đủ sài ... chưa cần tung ra tuyệt chiêu
é ... huúuu .... hú đoạn ( chứ không còn nói đoạn nữa roài ) Bún thi triển khinh công .... phóng mình vào không trung ... tay cầm 7 cây trâm tẩm 7 loại độc dược có thể giết người trong nháy mắt ( nháy cái đi Sấu ) , ra chiêu Thất độc thần châm , phóng thẳng vào mông con Sấu ... pặc pặc ...
sao mờ người ta không viết hoa cái phím Caps Lock nhẩy? <~~~ tía má ơi !!!
Dân phần cứng PC =.= đâu phải cái gì cũng biết hết đâu ... chỉ đang bập bẹ gọi papa với mama thôi mừh , hỏi thế có khác nào bọp người ta chết tươi từ trong trứng không chứ . Có vài phương án sau , bác Sấu xem thử bác thích cái nào ...
1. Nghiêm túc mà nói ..... Cap : là viết tắt capital , trong máy tính có nghĩa là viết hoa , Lock là khóa . Từ đây ta có thể hiểu ti tí về nó là khóa cố định bàn phím sao cho khi đánh chữ hoa không cần đè nút SHIFT ... tức là nó khóa chức năng của bàn phím ở trạng thái đánh chữ bình thường và chuyển sang kiểu đánh luôn có tác động của nút SHIFT , khi này thì nút SHIFT lại được chuyển về trạng thái ngược lại ( tức là đè SHIFT đánh thì nó lại ra chữ thường ) . Đặc biệt là phím CAPS LOCK <~~~ ( cái này đè nút SHIFT nè ) không có tác dụng đối với các phím số và các phím dấu .... xin hết ( nổ não luôn tía ơi !!! )
2. Nhí nhố mà nói ..... thì mọi chi tiết xin liên hệ nhà sản xuất , số điện thoại 090 2 năm 1 đứa 3 năm 2 đứa , làm việc vào các ngày khách hàng không gọi điện lạc và nghỉ vào những ngày khách hàng cần giải đáp thắc mắc hoặc liên hệ theo địa chỉ website www.conruồi.com.mắmtôm (http://www.conruồi.com.mắmtôm)
3. Còn bố láo ăn cắp , ba que xỏ lá , ngu mà lì nông dân đần độn như cái giàn tên lửa Nga đạn lép mà nói .... thì kệ tía nó chứ , nó muốn viết hoa thì viết hoa mà muốn viết thường thì viết thường ... có chết thằng ba gai này đâu mà lo =))
Giả sử nhá (đây là giả sử đới nhá) cá sấu là anh ruột của Bún, dưng mờ nhờ đẹp chai tài giỏi hơn Bún (là giả sử đới nhá) nên cưa đổ rồi lấy được con gái của Bi (lại vưỡn giả sử thui nha). Còn Bún thì lấy Bi. Hì hì, cái này không trái pháp luật đâu nhá! Vậy họp gia đình bọn mình xưng hô thía nào cho phải đạo nhẩy? với nị "Cá sấu con" và "Bún con" gọi nhau thía nào nhẩy? <~~~ bệnh hoang tưởng
Sẵng đang lúc con Sấu dần thấm độc ... Bún tung chiêu tiểu lý phi đao hạ thủ con cá Sấu cụt đuôi ... mông thấm độc ...
Nếu Bún lấy được Bee và có con gái ... mà Sấu lại cưa gãy được con gái của Bún với Bee ... thì Bún tố cho bác dựa cột ăn kẹo đồng trước vì cái tội à ơi tòm tèm với trẻ em vị thành niên ... rồi xưng hô tính sau . Chỉ sợ đến lúc họp gia đình thì bác chỉ còn bộ da dính vách treo trên tường hoặc là cái sắc đeo trên tay Bee , thôi ấy chứ ... ( mô phật - nhân danh cha bà kon thánh Ala ... con lấy lão Bee )
He he, pác hạ cá sấu dễ dàng quá thía hử, thía thì pác là vô địch thiên hạ rùi mờ.
Này Nhá:
1- Cá sấu cắn thía này nhá (đây là đòn dương đông kích tây): "sao mờ người ta không viết hoa cái phím Caps Lock nhẩy" mà pác lại cứ phóng chưởng ầm ầm là pác oánh vào chỗ hư vô rùi pác Bún ơi. Cái sai là pác sửa câu hỏi của em, thêm chữ "hết" vào sau cái chữ "viết hoa" . Pác chỉ cần đứng im, không cần tránh né đỡ gạt là được mờ. Cá sấu thì khoái cái chiêu này hơn: " Hì hì, đòn ảo đấy mờ, có viết hoa chữ các chữ cái đầu tiên rùi đấy thui?!". Pác mờ oánh thía thì em tiu đòn này rùi.
2- Cái cắn thứ 2 là cá sấu gộp cả 2 pác lại mà cắn, mờ mới có mỗi pác đỡ thì cá sấu chẳng dại gì đưa ra cách đỡ đâu nha. Cá sấu chỉ cho pác cái chỗ hở đòn của pác là pác cho rằng pác lấy Bi rồi sinh con gái trước, sau đó sấu mới lấy cô con gái ấy. Dưng mờ cá sấu đã có oánh như thía đâu (là nói oánh máy = typing đấy nhớ). Cá sấu còn có thòng một chiêu là "không trái pháp luật đâu nhá!" cơ mà (đại ý là con riêng của Bi với ông anh nào đấy thui và tất nhiên là qua tuổi vị thành tinh rùi)
Pác lại hụt chiêu này rùi. dưng mờ cho pác bàn tính với nhà Bi thêm rùi đỡ lại nhá. Chịu khó một chút đi mờ, chỉ là giả sử thía thui chứ ai bắt pác lấy Bi ngay đâu mừ.
Giờ cá sấu đi săn chỗ khác nhá, Đợi pác tung chiêu đây;))
BlueWind
18-08-2006, 02:03 PM
Thứ 1 : Nếu nói như con Sấu thì Bún đây cũng bó tay chịu chết ... với kiểu đố hỏi một đàng lại trả lời một nẻo =.= lại còn chen thêm mẹo vào thì thua ... nghĩ thì long não lên mất ... Bún cứ tưởng Sấu hỏi thẳng vấn đề ... nên đã có nói là nghiêm túc mà nói rồi sau đó cũng có nói nhí nhố mà nói mừh (:| . Giờ mới hiểu tại sao người Mỹ sợ nhất thằng Nhật , vì trong trận Chân Trâu Cảng nó chả nói mà đánh ; còn TQ lại sợ nhất Việt Nam vì nói một đàng làm một nẻo =.= . Thế hỏi ngược lại bác thì tại sao và cách nào , khi mình ấn caps lock rồi ... đánh chữ nó lại ra chữ hoa ??? <~~ hỏi vầy thì có nước đem bàn phím ra hỏi nhà sản xuất tại sao nó như vậy thui =.= ... bó hand.
Thứ 2 : Chuyện này không có tí gì gọi là thực tế ... mà những chuyện giả sử đặt ra thì Bún cũng hỏng biết phải giả nhời ra làm sao vì làm biếng suy nghĩ lung tung với ba cái mẹo (:| . Sorry con Sấu vì Bún nhí nhố cho vui ở câu này thui , ai ngờ bác lại đem cái mẹo ra bẻ Bún thì Bún chịu thua. (:|
BlueWind
18-08-2006, 02:11 PM
Còn về chuyện tung chiêu thì Bún đang trong tình trạng bị chém tới tấp ... sao có quyền tung chiêu ra được (:| ... chỉ có thể dùng chiêu mà đỡ , đỡ sao cho toàn mạng sống sót cho đến khi con Sấu bị chém ... lúc đó mới hạ độc thủ ... Bác Sấu ơi ... ở đây Bún đang bị chém mừh =.= !!!
Casau
18-08-2006, 04:09 PM
Thứ 1 : Nếu nói như con Sấu thì Bún đây cũng bó tay chịu chết ... với kiểu đố hỏi một đàng lại trả lời một nẻo =.= lại còn chen thêm mẹo vào thì thua ... nghĩ thì long não lên mất ... Bún cứ tưởng Sấu hỏi thẳng vấn đề ... nên đã có nói là nghiêm túc mà nói rồi sau đó cũng có nói nhí nhố mà nói mừh (:| . Giờ mới hiểu tại sao người Mỹ sợ nhất thằng Nhật , vì trong trận Chân Trâu Cảng nó chả nói mà đánh ; còn TQ lại sợ nhất Việt Nam vì nói một đàng làm một nẻo =.= . Thế hỏi ngược lại bác thì tại sao và cách nào , khi mình ấn caps lock rồi ... đánh chữ nó lại ra chữ hoa ??? <~~ hỏi vầy thì có nước đem bàn phím ra hỏi nhà sản xuất tại sao nó như vậy thui =.= ... bó hand.
Thứ 2 : Chuyện này không có tí gì gọi là thực tế ... mà những chuyện giả sử đặt ra thì Bún cũng hỏng biết phải giả nhời ra làm sao vì làm biếng suy nghĩ lung tung với ba cái mẹo (:| . Sorry con Sấu vì Bún nhí nhố cho vui ở câu này thui , ai ngờ bác lại đem cái mẹo ra bẻ Bún thì Bún chịu thua. (:|
He he, Bún oai là bún, cá sấu đã xin phép trước rùi mờ. Là xin không chặt không chém mờ chỉ cắn thui mờ. Mờ đã nói là cắn khẽ thui mờ. Nhát đầu pác đỡ đúng hay không thì cũng thía thui mờ, có thương tích gì đâu chớ, đã nói là hư chiêu rùi mờ.
Mờ cái pác này lạ nhể, pác nói đúng ở nhát sau rùi mờ. Cái nhát này cá sấu đã nói là cắn nhằm lưỡi cá sấu rùi mờ, kiểu lưỡng bại câu thương í mà. Chỉ có điều ai mờ cắn miếng này thì không được vì đứt lưỡi chít theo pác, còn cá sấu thì vưỡn toàn mạng vì cá sấu không có lưỡi mờ. Chiêu này cắn ra thì pác chít là cái chắc. Dưng mờ cá sấu có cắn đâu, "giả sử " thui mờ, thía thì ổn rùi còn gì . Tại cá sấu hay đùa cho vui thui chứ chả có ý "cạp nhát nào ra nhát í" như pác Tôm nói đâu. Với cá sấu thì không ai chít hay bị thương dề là hay nhứt mờ.
Xin lỗi pác Tôm nhá, cá sấu nhào vô cắn hôi mờ chẳng làm ai chít với bị thương cả. Nhát cắn nhà Bi cũng thía thui, y hệt.
Vậy pác Bún típ tục đỡ các pác nhá, cá sấu lại đi kiếm ăn chỗ khác đơi.
Đã bẩu là thích thịt tươi thui, chứ Bún với Ong thì nhai làm làm giề, he he:D
Casau
18-08-2006, 04:13 PM
Còn về chuyện tung chiêu thì Bún đang trong tình trạng bị chém tới tấp ... sao có quyền tung chiêu ra được (:| ... chỉ có thể dùng chiêu mà đỡ , đỡ sao cho toàn mạng sống sót cho đến khi con Sấu bị chém ... lúc đó mới hạ độc thủ ... Bác Sấu ơi ... ở đây Bún đang bị chém mừh =.= !!!
hờ hờ, ai biểu pác dơ cái chữ ký tổ bố ấy lên, hiền như cá sấu còn ngứa răng nữa là. Bác cứ dùng toàn lực tung chiêu đê, để dành lúc cá sấu bị chém thì lâu lắm mờ. Hì hì, cá sấu ở hiền gặp lành mờ!
Còn cái câu hỏi lúc trước của pác về cái phím Caps Lock "Thế hỏi ngược lại bác thì tại sao và cách nào , khi mình ấn caps lock rồi ... đánh chữ nó lại ra chữ hoa ??? " cá sấu giả nhời pác nghiêm túc nhá:
Chả bít cái bàn phím của pác thía nào, chứ bàn phím của cá sấu thì ấn cái phím ấy rùi mờ vưỡn chỉ ra chữ thường thui, chịu! :-??
Thía nhá, đừng có giữ miếng chém cá sấu nhá. Đã bẩu là không bít võ công rùi mờ.
letom1986
18-08-2006, 04:21 PM
He he, Bún oai là bún, cá sấu đã xin phép trước rùi mờ. Là xin không chặt không chém mờ chỉ cắn thui mờ. Mờ đã nói là cắn khẽ thui mờ. Nhát đầu pác đỡ đúng hay không thì cũng thía thui mờ, có thương tích gì đâu chớ, đã nói là hư chiêu rùi mờ.
Mờ cái pác này lạ nhể, pác nói đúng ở nhát sau rùi mờ. Cái nhát này cá sấu đã nói là cắn nhằm lưỡi cá sấu rùi mờ, kiểu lưỡng bại câu thương í mà. Chỉ có điều ai mờ cắn miếng này thì không được vì đứt lưỡi chít theo pác, còn cá sấu thì vưỡn toàn mạng vì cá sấu không có lưỡi mờ. Chiêu này cắn ra thì pác chít là cái chắc. Dưng mờ cá sấu có cắn đâu, "giả sử " thui mờ, thía thì ổn rùi còn gì . Tại cá sấu hay đùa cho vui thui chứ chả có ý "cạp nhát nào ra nhát í" như pác Tôm nói đâu. Với cá sấu thì không ai chít hay bị thương dề là hay nhứt mờ.
Xin lỗi pác Tôm nhá, cá sấu nhào vô cắn hôi mờ chẳng làm ai chít với bị thương cả. Nhát cắn nhà Bi cũng thía thui, y hệt.
Vậy pác Bún típ tục đỡ các pác nhá, cá sấu lại đi kiếm ăn chỗ khác đơi.
Đã bẩu là thích thịt tươi thui, chứ Bún với Ong thì nhai làm làm giề, he he:D
Thiệt con sấu này chả làm ăn được cái gì hết....bất tài quá...dang ra nào....bi giờ hãy xem Tôm ta tung chiêu cuối nhé....Biển cuốn phăng mọi thứ,gió nổi lên nào,Tôm hiện hình.....(~~)
1.Được bíêt a chuẩn bị mở lớp đào tạo tài năng trẻ sì pam cho diễn đàn với mức học phí mà chả bỏ răng con Sấu nữa....thế động lực nào để bác làm 1 công việc từ thiện như thế?
2.Việc dạy như vậy rất khó khăn từ rất nhiều khâu,chẳng hạn khâu giáo viên,Bác dự định sẽ tuyển ai làm giáo viên?:-@
3.Bee cũng từng đưa bác vào mục truyện cười với vai đồng tính,Bác có nghĩ vì điều này mà Bee đã không í ới đong đưa với Bác??Phải chăng Bee đang ngầm chê Bác là nửa vời, hay xăng pha cái gì đó đó....;))
4.Bác nghĩ bác sẽ chiên đấu với Forum được bao lâu, bởi dạo này bác thường xuyên vắng mặt diễn đàn......liệu đây có phải là dấu hiệu đuối sức??
Mệt gòi...e về quê đây...Bác nghỉ cuối tuần vui vẻ...
Sấu kia.....cạp gì thì cạp phải như thế lày lày...chán bác Sấu quá nhá
BlueWind
18-08-2006, 04:28 PM
hờ hờ, ai biểu pác dơ cái chữ ký tổ bố ấy lên, hiền như cá sấu còn ngứa răng nữa là. Bác cứ dùng toàn lực tung chiêu đê, để dành lúc cá sấu bị chém thì lâu lắm mờ. Hì hì, cá sấu ở hiền gặp lành mờ!
Còn cái câu hỏi lúc trước của pác về cái phím Caps Lock "Thế hỏi ngược lại bác thì tại sao và cách nào , khi mình ấn caps lock rồi ... đánh chữ nó lại ra chữ hoa ??? " cá sấu giả nhời pác nghiêm túc nhá:
Chả bít cái bàn phím của pác thía nào, chứ bàn phím của cá sấu thì ấn cái phím ấy rùi mờ vưỡn chỉ ra chữ thường thui, chịu! :-??
Thía nhá, đừng có giữ miếng chém cá sấu nhá. Đã bẩu là không bít võ công rùi mờ.
Giơ chữ ký lên làm xìcăngđan L-) ... còn nói hiền như con cá Sấu thì chưa biết ... khiếp , từ ngày Bún lên thớt đến giờ ... gặp toàn tà ma ngoại đạo ... mà lại còn đánh hư chiêu với hội đồng nữa thì ... mất sức mất :)) ... nghĩ nổ não ra mới giả nhời được ... hóa ra con Sấu đánh phong long =.= .
Cái bàn phím của Bún thì bình thường không có trục trặc gì hết ... còn cái của Sấu thì có lẽ nó die nút caps lock hoặc mặt tiếp xúc bị lờn roài ---> mua mới là giải pháp cuối cùng nếu không muốn đánh chữ hoa phải kè kè nút SHIFT :| hí hí hí . Còn vụ chém cá Sấu thì khi nào con Sấu bị chém là có mặt Bún thôi mừh ... yên tâm ^^) ... mà Sấu ơi !!! Sấu ở tp HCM hỉ ? rảnh làm ly cafe nhá ...
Casau
18-08-2006, 04:30 PM
Thiệt con sấu này chả làm ăn được cái gì hết....bất tài quá...dang ra nào....bi giờ hãy xem Tôm ta tung chiêu cuối nhé....Biển cuốn phăng mọi thứ,gió nổi lên nào,Tôm hiện hình.....(~~)
Sấu kia.....cạp gì thì cạp phải như thế lày lày...chán bác Sấu quá nhá
He he, pác Tôm cũng không nằm trong nhóm thịt tươi của cá sấu nên cá sấu cũng chẳng cạp làm dề . Dưng mờ đừng có chê cá sấu bất tài mà tội nghiệp:(( . Đã xấu mờ lại còn bất tài thì tủi lắm mờ. Dưng mờ pác cứ cẩn thận nhá, cá sấu nuốt mất lưỡi là chuyện có thật đấy. Hì hì!
gatre
18-08-2006, 04:52 PM
He he, các bác không biết đó thôi, con cá xấu này có võ cạp đó, đến cái phím CapsLock còn bị hắn cạp mất, cỡ Bún giò hay Tôm sú thì hắn ngán gì chứ :D .
Casau
18-08-2006, 05:04 PM
Giơ chữ ký lên làm xìcăngđan L-) ... còn nói hiền như con cá Sấu thì chưa biết ... khiếp , từ ngày Bún lên thớt đến giờ ... gặp toàn tà ma ngoại đạo ... mà lại còn đánh hư chiêu với hội đồng nữa thì ... mất sức mất :)) ... nghĩ nổ não ra mới giả nhời được ... hóa ra con Sấu đánh phong long =.= .
Cái bàn phím của Bún thì bình thường không có trục trặc gì hết ... còn cái của Sấu thì có lẽ nó die nút caps lock hoặc mặt tiếp xúc bị lờn roài ---> mua mới là giải pháp cuối cùng nếu không muốn đánh chữ hoa phải kè kè nút SHIFT :| hí hí hí . Còn vụ chém cá Sấu thì khi nào con Sấu bị chém là có mặt Bún thôi mừh ... yên tâm ^^) ... mà Sấu ơi !!! Sấu ở tp HCM hỉ ? rảnh làm ly cafe nhá ...
Cảm ơn pác Bún cho em bít cách sửa cái phím ấy. Dưng mờ thui, cá sấu quen kè kè cái nút Shift rùi, giờ sửa cái Caps Lock thì cái Shift để làm giề nhể.
Cái vụ chặt chém thì cá sấu sợ rùi, không chào đón pác lúc ấy đâu nhá.:D
Còn cái vụ cafecafao thì, hì hì... cá sấu chỉ khoái thịt tươi thui, với lại khai ở xì gòn thì lộ bem với nhà Fan rùi. Cứ để nhà Fan đau đầu không biết có bói...không đúng không. Dưng mờ vưỡn thank u pác nhá.;))
(Hừ, bít cafe không phải là thịt rùi mới mời miềng! Chả nên đợi ai mời, tự đi kiếm thịt vậy.)
Casau
18-08-2006, 05:18 PM
He he, các bác không biết đó thôi, con cá xấu này có võ cạp đó, đến cái phím CapsLock còn bị hắn cạp mất, cỡ Bún giò hay Tôm sú thì hắn ngán gì chứ :D .
Nhà gà nhá, đợi hết kiêng H5N1 thì bít tay nhau nhá. Đã bẩu rùi, là Bún với Tôm không phải là thịt tươi thì nhai cho phí răng à. Mà cái phím Caps Lock của cá sấu nó bị die thui (thấy pác Bún nói vậy thì miềng bít vậy, chứ die là cái dề thì cá sấu đánh vần mãi không ra). :-O
Nhà gà yên tâm đi nhá, pác lên thớt trước là cái chắc. Lạy chúa (học nàng ong), chúa làm ơn pau xe cái vụ dịch H5N1 vào lúc ấy nhá, cho con kiếm tí thịt gà!
Ờ, mờ đang vụ dịch, chắc dề con gà này đã thoát mà sống được để trèo lên thớt chứ!
gatre
18-08-2006, 05:38 PM
Nhà gà nhá, đợi hết kiêng H5N1 thì bít tay nhau nhá. Đã bẩu rùi, là Bún với Tôm không phải là thịt tươi thì nhai cho phí răng à. Mà cái phím Caps Lock của cá sấu nó bị die thui (thấy pác Bún nói vậy thì miềng bít vậy, chứ die là cái dề thì cá sấu đánh vần mãi không ra). :-O
Nhà gà yên tâm đi nhá, pác lên thớt trước là cái chắc. Lạy chúa (học nàng ong), chúa làm ơn pau xe cái vụ dịch H5N1 vào lúc ấy nhá, cho con kiếm tí thịt gà!
Ờ, mờ đang vụ dịch, chắc dề con gà này đã thoát mà sống được để trèo lên thớt chứ!
Hớ hớ >:), nhà xấu chưa gãy cái răng nào sao, tưởng mẻ hết rồi chứ nên mới ko nhai được .. bún;)) . Còn nhớ là gà đây đã đạo diễn cho nhà xấu cắn mẻ cái nắp cống rồi mừ :))
Lạy chúa, chúa tha thứ cho con Ong vì đã ... lột da nhà sấu [-O<
Casau
18-08-2006, 08:15 PM
Hớ hớ >:), nhà xấu chưa gãy cái răng nào sao, tưởng mẻ hết rồi chứ nên mới ko nhai được .. bún;)) . Còn nhớ là gà đây đã đạo diễn cho nhà xấu cắn mẻ cái nắp cống rồi mừ :))
Lạy chúa, chúa tha thứ cho con Ong vì đã ... lột da nhà sấu [-O<
hì hì, còn răng mờ, còn nhiều răng với da lắm mờ, cá sấu chưa cạp thì sao mờ gãy với mẻ được bộ răng kiếm thịt chớ nhẩy.[-X Mờ pác đạo diễn vậy chớ pác Tây ví pác Sói có cho cái nắp cống nó mẻ đâu cơ chứ.(:|
Pác đừng cầu chúa giúp nhà ong nữa nhá, kẻo rùi nhà ong không sợ chúa bắt tội lại tiện tay cho pác thành gà ... công công thì chít đới nhá, lúc ấy thì pác chỉ còn mỗi cách một mình vô siêu thị coi bọn gà mái khỏa thân thui nhá. Hì, cái này có nàng Xin Giả Nợ làm chứng mờ.
Casau
18-08-2006, 08:15 PM
Hớ hớ >:), nhà xấu chưa gãy cái răng nào sao, tưởng mẻ hết rồi chứ nên mới ko nhai được .. bún;)) . Còn nhớ là gà đây đã đạo diễn cho nhà xấu cắn mẻ cái nắp cống rồi mừ :))
Lạy chúa, chúa tha thứ cho con Ong vì đã ... lột da nhà sấu [-O<
Các pác Mod ơi đừng đăng cái bài cá sấu post trước bài này nhá. Bài đó cá sấu phạm luật rùi. Xin lỗi nha!
Hé hé cái nhà pác gà này! từ lúc lạc vô đây là các mod đã niêm phong cái bộ răng cá sấu lại rùi mờ, làm sao mờ nhai được chớ. Ví lại cắn bậy để Mod bẻ hít răng thì có mà cám cũng chẳng có ăn chớ nói dề thịt tươi.
Còn cái vụ nắp cống thì vì cá sấu may mắn tìm được cái cống bị ăn cắp mất nắp để chạy ra khỏi đầm sen đới chứ. Cắn mẻ cái nắp cống của Nhà nước thì có mà ngồi tù mọt răng à!?
Mà pác mặc kệ nhà ong đi, nhà ong dọa thía thui, chứ nếu mà lột thật á, cá sấu đứng à....quên.. nằm im cho lột từ đầu tới chân luôn, he he, chỉ giữ lại răng với .. cac tut là ổn rùi.
Thía pác nhá!
BlueWind
18-08-2006, 09:36 PM
@-) TÍA ƠI !!! NÓ VỀ QUÊ CŨNG KHÔNG THA MÌNH ...TRƯỚC KHI ĐI CÒN QUĂNG LẠI MỘT TRÁI LỰU ĐẠN NỮA ... MÀY KHÔNG CHO ANH ĐI CHƠI VỚI SIS CỦA ANH HỬH ??? (:|
Đã vậy thì Bún đây tháo chốt lựu đạn cứu nguy cho mình trước rồi tính sau
1.Được bíêt a chuẩn bị mở lớp đào tạo tài năng trẻ sì pam cho diễn đàn với mức học phí mà chả bỏ răng con Sấu nữa....thế động lực nào để bác làm 1 công việc từ thiện như thế?
Như đã nói ở trên , cùng với tâm huyết của tôi là xây dựng một cộng đồng spammer chân chính lành mạnh , giàu nhiệt huyết , táo bạo cộng với lươn lẹo, hòng qua được các ải xét duyệt của ban quản trị trong tất cả các 4rum đã và đang trên đà phát triển như nấm hiện nay 3:-O cùng với vấn đề về nhân lực spammer là một vấn đề vô cùng nan giải ... với mục tiêu đào tạo ra một thế hệ mới các spammer giàu nhiệt huyết lẫn kinh nghiệm , chúng tôi đã và đang cố gắng tạo cho các em một môi trường , với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho quá trình thai nghén một thế hệ spammer 8x ... tương lai sẽ còn xa hơn nữa với thế hệ 9x ... TẤT CẢ VÌ SỰ NGHIỆP SPAM !!! ... xin hết !!!3:-O
2.Việc dạy như vậy rất khó khăn từ rất nhiều khâu,chẳng hạn khâu giáo viên,Bác dự định sẽ tuyển ai làm giáo viên?
Xin thưa với các bạn sẽ và đang theo dõi 3:-O ... đây cũng là một trong những khó khăn ban đầu của tôi , việc tuyển chọn đội ngũ giáo viên dày dạn kinh nghiệm cùng với lòng nhiệt tình trong nghề là một vấn đề khó nuốt 3:-O ... hiện tôi đang kêu gọi những người có tính sáng tạo ( câu bài dưới mọi hình thức ) và thích mạo hiểm ( sẵn sàng chấp nhận rủi ro bị treo nick bất cứ lúc nào ) sát cánh cùng tôi xây dựng một nền tảng vững chắc cho các em spammer sau này .... tôi tin chắc với mức lương 2 cục kẹo mút mỗi ngày sẽ là nguồn kinh tế giúp các bạn vững bước cùng tui trong sự nghiệp đi bòm 4rum.
Ngoài ra , việc giảng dạy không chỉ đơn thuần dựa vào lí thuyết mà còn phải phù hợp với điều kiện thực tế lẫn thực hành ... chúng ta - các spammer chân chính - đã và đang ở trong một môi trường như thế ... tại sao chúng ta lại không tận dụng triệt để nguồn tài nguyên quí giá của server mà rút tỉa kinh nghiệm ??? ... đến đây chắc các bạn cũng đã có câu trả lời cho mình .... xin hết 3:-O
3.Bee cũng từng đưa bác vào mục truyện cười với vai đồng tính,Bác có nghĩ vì điều này mà Bee đã không í ới đong đưa với Bác??Phải chăng Bee đang ngầm chê Bác là nửa vời, hay xăng pha cái gì đó đó....;))
Chuyện này thật sự là một chuyện khá tế tế nhị nhị ... :-& ... bạn cũng có thể đặt trường hợp ngược lại là lão Bee không bị tui à ơi nên .... gắp socola bỏ tay tui thì sao ??? Nhưng dù sao đi chăng nữa , tôi xin nhấn mạnh !!! ... dư luận vẫn là dư luận ... tui kô có thời gian nhiều để giải thích cho việc này ... công việc đào tạo của tôi vẫn đang trong sự tiến triển tốt ... nó sẽ là câu giả nhời thích đáng nhất cho dư luận ... xin hết !!! ( ẹc ẹc ... nói thế thôi chứ tức bỏ mama ra , dưng ở không lôi ngừ ta ra nói pêđê )
4.Bác nghĩ bác sẽ chiên đấu với Forum được bao lâu, bởi dạo này bác thường xuyên vắng mặt diễn đàn......liệu đây có phải là dấu hiệu đuối sức??
Mấy hôm nay thực sự bận tối mũi , phần học , phần cài lại cái máy chết tiệt bị khìn khìn ... nhưng anh vẫn bòm vài phát vào đêm khuya khi các MOD đi ngủ ấy thôi ... còn về việc chiến đấu đến đâu thì như câu khẩu hiệu mà tui luôn gào lên đấy .... TẤT CẢ VÌ SỰ NGHIỆP SPAM !!! ..... Mệt muốn vỡ mật ra , tiên sư thằng phóng viên dở hơi :D
Casau
18-08-2006, 09:36 PM
Chán cái nhà Mod thật, định để cá sấu bị bẻ hít răng hay sao ấy nhẩy? Đã xin xóa rùi mờ vưỡn còn đăng lên.
Bớ làng bớ xóm, cá sấu xin rút lại cái bài số 67 nhá. Bài này cá sấu sai rùi. Xin lỗi các pác nhá, pác nào đọc rùi thì coi như chưa đọc nhá. Bài số 68 mí là cái bài mờ cá sấu muốn đăng đới nhá.
T
rùi ạ, nhà Mod.... cho nhà Mod thui việc về nhà thả tôm, chăn gà, nuôi ong, bán bún bi giờ!
gatre
18-08-2006, 10:11 PM
Chán cái nhà Mod thật, định để cá sấu bị bẻ hít răng hay sao ấy nhẩy? Đã xin xóa rùi mờ vưỡn còn đăng lên.
Bớ làng bớ xóm, cá sấu xin rút lại cái bài số 67 nhá. Bài này cá sấu sai rùi. Xin lỗi các pác nhá, pác nào đọc rùi thì coi như chưa đọc nhá. Bài số 68 mí là cái bài mờ cá sấu muốn đăng đới nhá.
T
rùi ạ, nhà Mod.... cho nhà Mod thui việc về nhà thả tôm, chăn gà, nuôi ong, bán bún bi giờ!
Tên cá xấu chết toi kia, tui đã đọc rồi :-L , coi như chưa đọc là sao hả :-L
Lạy chúa, xin chúa đừng để con Ong kia đọc được [-O< , tiện thể nhờ chúa dùng kìm cộng lực lấy dây thép cột miệng con cá xấu lại đê ^:)^
Vic Chou's Fan
18-08-2006, 11:15 PM
1.A Bún, cái này là A bún chứ ko phải viết tắt của Anh bún đâu nhá, có wan hệ gì với Lã Bất Vi ko?
2. cái tên của A Bún từ đâu mà có?
Nếu câu hỏi này đã được giả nhời thì nói cho Vic biết ở trang bi nhiu nha pà kon! Em lười đọc wá... Với lại mấy dzụ trảm A Bún này trông máu me wá...
Casau
18-08-2006, 11:15 PM
Tên cá xấu chết toi kia, tui đã đọc rồi :-L , coi như chưa đọc là sao hả :-L
Lạy chúa, xin chúa đừng để con Ong kia đọc được [-O< , tiện thể nhờ chúa dùng kìm cộng lực lấy dây thép cột miệng con cá xấu lại đê ^:)^
Thề trên có Mod, dưới có cái bàn phím hỏng Caps Lock của cá sấu, cá sấu bít sai rùi, tha cho đê gà ui.
Mờ Chúa cột miệng cá sấu làm quái dề nhể, có kìm cộng lực thì vặn hít răng đê là xong mờ, để cá sấu còn mở miệng trăng trối với với con với cháu chớ. Nhà Gà này ác như con thú!
BlueWind
19-08-2006, 12:45 AM
1.A Bún, cái này là A bún chứ ko phải viết tắt của Anh bún đâu nhá, có wan hệ gì với Lã Bất Vi ko?
2. cái tên của A Bún từ đâu mà có?
Nếu câu hỏi này đã được giả nhời thì nói cho Vic biết ở trang bi nhiu nha pà kon! Em lười đọc wá... Với lại mấy dzụ trảm A Bún này trông máu me wá...
Chắc kiểu này thì phải trả lời theo phong cách lãng mệnh một bức tình thư Thượng Hải tí roài ... vì nhớ cưng quá VIC ui !!! :D ... bảo đảm kô sến không ăn tiền ...
Gửi tới VIC yêu dấu giếm của Gió ...
Em có biết kô , bao nhiêu đêm nhớ em là bấy nhiêu đêm anh thức trắng , nghĩ nổ não về những câu hỏi lần thứ 2 của em , em quan tâm anh nhiều đến vậy sao ??? @};- ... em có thật sự quan tâm đến anh nhiều đến vậy như trong những gì em hỏi hay không , nếu vậy thì tại sao em đến rồi đi , thoắt ẩn thoắt hiện như làn sương mờ ảo kia =(( ???
Từ nghi ngờ cho đến tin tưởng và hy vọng ... anh đã phải dằn xé tư tưởng một cách mãnh liệt , để rồi con tim anh vụn vỡ - lòng anh đau xót khi phải tàn nhẫn với chính bản thân mình ..... thôi thì một câu dứt khoát còn hơn dây dưa kéo dài ..... thật lòng thì anh cũng không thể biết được quá khứ của dòng dõi mình ra sao , nếu anh có dòng máu của Lã Bất Vi trong người thì sao , liệu em có chấp nhận yêu anh không ??? Đến đây , anh nghĩ chắc con tim em đã có câu trả lời cho riêng nó .
Cuộc sống sao lắm điều trái ngang ... định mệnh của anh dường như cứ vui dập anh vào cõi u mê tăm tối ... từ khi gặp người ấy ( mụ Bee ) anh ngỡ rằng là một nàng tiên xinh đẹp luôn đem đến bình yên cho mình 3:-O ... nhưng có ngờ đâu ... mụ ấy nhẫn tâm bán đứng tình yêu của anh ... hix ... hix ... chiếm hộ khẫu và tàn nhẫn hơn là change my nick to another nick ( xuyên tạc nick name ) 3:-O ..... BLue có nghĩa là Buồn bả cho ra là Bùn ... Wind là Gió ... BlueWind là Gió Bùn ----> Bún Giò 3:-O
Trên đây là đôi dòng tâm sự và qua cánh thư mỏng manh này ... anh có đôi điều nhắn gửi cho tình yêu của anh ... mong em hãy đọc ... em có đọc mới cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em như thế nào.
Oái gioài oai !!! Sến vô bờ bến ... tới bến vẫn còn sến :))
Casau
19-08-2006, 02:38 PM
Có cái này bức xúc, cá sấu chả bít hỏi ai, vô đây hỏi nhà Bún, cũng coi như tập tọe học võ, đâm bậy một thương rùi bỏ chạy:
Bác Bún phát biểu cảm xúc của Pác cái nếu bác post bài lên cái phimanh rùi mờ mãi chẳng thấy hiện lên. Trong lòng thắc thỏm chả bít tại sao? Pác có kiến nghị dề về cái vụ này?
BlueWind
19-08-2006, 06:55 PM
Có cái này bức xúc, cá sấu chả bít hỏi ai, vô đây hỏi nhà Bún, cũng coi như tập tọe học võ, đâm bậy một thương rùi bỏ chạy:
Bác Bún phát biểu cảm xúc của Pác cái nếu bác post bài lên cái phimanh rùi mờ mãi chẳng thấy hiện lên. Trong lòng thắc thỏm chả bít tại sao? Pác có kiến nghị dề về cái vụ này?
Đỡ bậy một thương rồi trốn luôn ...
Post bài lên , mãi chẳng thấy hiện lên thì có nghĩa là các MOD đang đọc bài của Sấu xem có sửa được chữ nào kô đấy , hoặc các MOD đã rời xa khỏi bàn phím yêu dấu roài =)) , kiên nhẫn chờ tí sẽ được đưa lên thôi mờ ... thường thì vào giờ chiều , bài post lên sẽ chậm ..... Bún không có kiến nghị gì về việc này ( có ý kiến thì cũng có được gì đâu =)) ).
Casau
19-08-2006, 10:51 PM
Đỡ bậy một thương rồi trốn luôn ...
Post bài lên , mãi chẳng thấy hiện lên thì có nghĩa là các MOD đang đọc bài của Sấu xem có sửa được chữ nào kô đấy , hoặc các MOD đã rời xa khỏi bàn phím yêu dấu roài =)) , kiên nhẫn chờ tí sẽ được đưa lên thôi mờ ... thường thì vào giờ chiều , bài post lên sẽ chậm ..... Bún không có kiến nghị gì về việc này ( có ý kiến thì cũng có được gì đâu =)) ).
hờ, pác noái chỉ được cái .... đúng. Thank u nhá!
Dưng mờ miềng vưỡn chả phục! Bài bảo đừng bót thì bót, bài thì bót cả tuần rùi chả thấy đâu.
Nhờ nhà Bún xem có ý kiến ý cò gì không thì cũng chả được. không cho bót thì cũng phải có nhời giải thích chớ bác nhể!
Lonely_Wolf
19-08-2006, 10:51 PM
các mod còn có gia đình nhà cửa người iu người đương chớ bác xấu, đâu phải lúc nào các chị ấy cũng ngồi đọc bài được. Phải thông cảm cho các mod chứ :-*
letom1986
20-08-2006, 09:45 AM
Toét......đề nghị con cá "xấu xí"...í lộn con cá Sấu ngưng ngay việc sì pam,trên thớt của a Bún...chả cạp được miếng nào mà chỉ vô đây phá đám...hay là đang tính chuyện nhảy lên đầu tôm ta ngồi đấy.....gru..gru...
A bún ơi...khi nào a mệt thì nói e...e chém thêm vài phát cho toi nhá....hehe
Casau
20-08-2006, 10:16 AM
Toét......đề nghị con cá "xấu xí"...í lộn con cá Sấu ngưng ngay việc sì pam,trên thớt của a Bún...chả cạp được miếng nào mà chỉ vô đây phá đám...hay là đang tính chuyện nhảy lên đầu tôm ta ngồi đấy.....gru..gru...
A bún ơi...khi nào a mệt thì nói e...e chém thêm vài phát cho toi nhá....hehe
He he, cá sấu mờ cạp thì cứ gọi là ...là... đứt. hehe. dưng mờ pác nói cá sấu mí giật mình, pác Bún ui, ở thớt nhà pác có đám hở?
Nhà Tôm nhá, nghề cá sấu nà đi săn thui chứ không thích câu kéo dề đâu nhá. Mờ pác chặt chém dề thì chặt chém đi, cho nhà Bún giò thành gió với bùn luôn đi nhá.:D
BlueWind
20-08-2006, 12:46 PM
:D Không còn ai chém nữa thì Bún ... nhảy xuống thớt đi à ơi đây nhá ... hí hí hí ... các bác dường như ... thấm mệt hết roài thì phải , vũ khí cũng hư hao phần nào roài ..... thôi nhá , nhá , nhá ... ngưng nhá !!! Chịu không lào :D :D
Lonely_Wolf
20-08-2006, 01:24 PM
Em chém trộm anh 1 phát này:
1. Nguyên nhân vì đâu anh lấy cái nick là BlueWind để dẫn đến tình cảnh "bún giò" như hiện nay, anh có ân hận về điều đó không?
2. Em nhớ không lầm thì cái avatar đầu tiên của anh là hình con buơm bướm, liệu nó có liên quan dây mơ rễ má gì với nhà Ong không, vì người ta hay nói là "ong bướm" , xin anh trả lời thẳng thắn ;))
BlueWind
20-08-2006, 02:56 PM
Đúng là đánh thẳng dễ đỡ , đâm lén khó phòng #-o
1. Nguyên nhân vì đâu anh lấy cái nick là BlueWind để dẫn đến tình cảnh "bún giò" như hiện nay, anh có ân hận về điều đó không?
Nguyên nhân có cái nick BlueWind này là khi anh ngồi nói chuyện với chị của anh giữa đồi thông trên Đà Lạt , nghe thông reo ... tự dưng anh cảm thấy gió sao tự do đến thế ... gió có ở mọi nơi , ung dung tự tại , thích đi đâu thì đi , nên ước mình là Gió có thể bay đi khắp nơi , có thể được ở cạnh người mình thương bất cứ lúc nào , thế mới có chữ Wind ...
Mặt khác , thời gian đó là khoảng thời gian anh để cho lòng mình ngừng lại vì một người con gái đã xa ... nên lúc đó buồn lắm , buồn vì 2 người không còn đi trên một con đường nữa ( chia tay í ) ... thế nên mới có chữ Blue , vì theo tiếng lóng của Mỹ , Blue có nghĩa là buồn ... cho nên mới sinh ra cái nick là BlueWind.
Còn chuyện từ BlueWind mà thành BúnGiò thì anh phải thán phục tài năng xuyên tạc nick của lão Ong ... có đầu óc hài hước dã man mọi rợ ... còn ân hận hay kô thì giờ mọi chuyện cũng đã muộn rồi ... dưng mà có cái nick dạt dào tâm hồn ăn uống như thế cũng vui chứ ... không ân hận , không ân hận ...
2. Em nhớ không lầm thì cái avatar đầu tiên của anh là hình con buơm bướm, liệu nó có liên quan dây mơ rễ má gì với nhà Ong không, vì người ta hay nói là "ong bướm" , xin anh trả lời thẳng thắn
Hoàn toàn không có dây mơ rễ má gì với nhà ONG thâm độc kia ... người ta hay nói Ong Bướm chứ có bao giờ nói là Ong Bún đâu ... chả nhẽ thằng Sói định bắt chước lão Ong xuyên tạc qua tới cái avatar luôn hửh ... nhưng nghĩ , giá mà được như thế thì dựa cột ăn kẹo đồng cũng đáng ... hí hí hí ... có rất nhiều cái chết , nhưng cái chết vì gái là cái chết ÊM ÁI =)) =)) =))
chuotcoi
22-08-2006, 08:53 AM
Em mún hỏi anh kiếm cái avatar đang dùng ở đâu mà kinh thế?:)) :)) :)) Giả sử bây giờ mà có ai nhắc đến cái tên BlueWind, em sẽ nghĩ ngay đến cái ông ăn chuối.=)) Mà sao cái ông đấy trông quen thế nhở ? Em nghĩ mãi ko ra.:-O
hell angel
22-08-2006, 10:44 AM
Em mún hỏi anh kiếm cái avatar đang dùng ở đâu mà kinh thế?:)) :)) :)) Giả sử bây giờ mà có ai nhắc đến cái tên BlueWind, em sẽ nghĩ ngay đến cái ông ăn chuối.=)) Mà sao cái ông đấy trông quen thế nhở ? Em nghĩ mãi ko ra.:-O
Ông ăn chuối của chuột thì Hell lại tưởng là đang ăn giò chứ. Ý, nói đến chữ ăn giò lại nhớ tới tên mình:P . Chắc tại Bún Giò thấy ổng ăn giò, giống tên mình quá nên lấy luôn làm avatar;))
QueenBee
22-08-2006, 10:56 AM
Hí hí, nếu Heo Giò suy diễn nick của Bún Giò ra avatar của Bún Giò thì dựa theo avatar của Heo Giò phải thành Heo ăn Kít (kiss) mất, vì người heo toàn dấu môi đỏ choét kia mà..... :))
Phải không nhể, Heo ăn Kít?;;)
(may mà Bún ăn Giò đấy, hé hé :D)
chuotcoi
22-08-2006, 10:56 AM
Em có bít ông í ăn kí rì đâu, nhìn kĩ lại thấy giống ... cái dồi hơn.:))
BlueWind
22-08-2006, 04:36 PM
Em mún hỏi anh kiếm cái avatar đang dùng ở đâu mà kinh thế?:)) :)) :)) Giả sử bây giờ mà có ai nhắc đến cái tên BlueWind, em sẽ nghĩ ngay đến cái ông ăn chuối.=)) Mà sao cái ông đấy trông quen thế nhở ? Em nghĩ mãi ko ra.:-O
Cái avatar này anh kiếm được khi lang thang trên mạng 3:-O nhìn thấy nó xầu đời một cách hài hước ... nên save về luôn :D ... hình như cái ông trong avatar tên Hạo Bùi thì phải ... anh kô chắc nha :D .
chuotcoi
22-08-2006, 04:43 PM
Nhìn ông đấy giống ông lão Cát trong phim gì ko nhớ tên đang chiếu buổi trưa trên VTC2 nhể !
vietbanner
23-08-2006, 11:05 AM
Gió là người đàn ông buồn mà, buồn vì xa mọi người. Buồn vì lang thang 4 phương trời chưa tìm được người tâm đầu ý hợp. Buồn vì nick cũng bị người xấu đọc chệch thành thức ăn. Tùm lại gió là người chỉ biết rượu với nhậu qua ngay cho vơi đi như cái atavar của Gió mà.
BlueWind
23-08-2006, 04:20 PM
Gió là người đàn ông buồn mà, buồn vì xa mọi người. Buồn vì lang thang 4 phương trời chưa tìm được người tâm đầu ý hợp. Buồn vì nick cũng bị người xấu đọc chệch thành thức ăn. Tùm lại gió là người chỉ biết rượu với nhậu qua ngay cho vơi đi như cái atavar của Gió mà.
Hình như thêm một tư tưởng ... xuyên tạc nick mình nữa kà chòy 3:-O ... mà cũng chưa chắc là lang thang 4 phương trời chưa tìm được người tâm đầu ý hợp , mà chỉ tại mình còn thích bay bướm tung tăng ... nên chưa thể dừng bước giang hồ được ... Còn nói về nhậu nhẹt thì kô có rồi á ... Bún kô biết uống bia rượu ... chỉ biết phá mồi thôi :D . Nói về con gái thì Bún cũng nhát lắm , thấy con gái là bỏ chạy mất mấy cái dép ấy chứ :D ...
vietbanner
24-08-2006, 08:04 AM
Ấy, không phải xuyên tạc nick của Gió đâu nghĩ oan cho Vit quá. Gió mà nói nhát con gái lắm thì phải tay những em có cá tính mạnh mẽ như Bee tấn công Gió trước mới được phải không?
gatre
24-08-2006, 08:27 AM
Ấy, không phải xuyên tạc nick của Gió đâu nghĩ oan cho Vit quá. Gió mà nói nhát con gái lắm thì phải tay những em có cá tính mạnh mẽ như Bee tấn công Gió trước mới được phải không?
Nghi lắm, cha Bún này mà thấy con gái thì như thế này 3:-O mới đúng :))
conbaky
24-08-2006, 09:22 AM
hí hí, bác Bún thấy con gái là bỏ chạy mất mấy cái dép lận hả??? kiểu này thì em đoán sự tình cụ thể nó như sau:
thấy con gái xinh, bác Bún nhà ta lập tức...xỏ giày vào chân, tay ôm...bọc dép, vừa chạy vừa thả dép ra đằng sau để làm dấu, cho các cô tưởng bở biết đường mà...đuổi theo =))
letom1986
24-08-2006, 10:18 AM
hí hí, bác Bún thấy con gái là bỏ chạy mất mấy cái dép lận hả??? kiểu này thì em đoán sự tình cụ thể nó như sau:
thấy con gái xinh, bác Bún nhà ta lập tức...xỏ giày vào chân, tay ôm...bọc dép, vừa chạy vừa thả dép ra đằng sau để làm dấu, cho các cô tưởng bở biết đường mà...đuổi theo =))
Ơ.....thé là hóa cột chạy tìm trâu ah.....từ đó suy ra bee chạy tìm bún hử??Hóa ra là như thế.....bi giờ e đã hiểu...;))
vietbanner
24-08-2006, 12:48 PM
Nhưng khổ cái là Ong bay theo Gió để tìm đến với mật ngọt chư có phải theo Gió cả đời đâu. Thế đã bao giờ Ong hỏi Gió một câu kiểu thầy Đông hỏi em Vân Anh :
QueenBe: Tớ hỏi thật đằng ấy một câu: thế đằng ấy con nguyên vẹn nam nhi hay không?
Gió:..................???
(Câu nguyên văn thầy Đông :" Thế thì tôi hỏi thật em một câu: thế em còn trinh nữ hay không?")
BlueWind
24-08-2006, 07:10 PM
hí hí, bác Bún thấy con gái là bỏ chạy mất mấy cái dép lận hả??? kiểu này thì em đoán sự tình cụ thể nó như sau:
thấy con gái xinh, bác Bún nhà ta lập tức...xỏ giày vào chân, tay ôm...bọc dép, vừa chạy vừa thả dép ra đằng sau để làm dấu, cho các cô tưởng bở biết đường mà...đuổi theo =))
Đúng thế , nhìn thấy là chạy mất dép , thậm chí là mất xác ... tìm chỗ kín đáo ... mang giày vào lấy đà chạy lại :D , ôm thật khẽ thật êm , ôm êm đềm mãi mãi ... chứ không phải như conbaky nói là rải dép cho mấy nàng tìm mình , mắc công mấy sis làm biếng chả chịu tìm thì khổ :)) .
Nói thì táo bạo vậy đấy , nhưng khi gặp thì Bún rụt rè lắm lắm luôn ấy chứ , rụt vào và đợi thời cơ các sis lơ là ... là vồ ngay lập tức ... hôn táo bạo - nhiệt tình - tới tấp ... hôn như chưa bao giờ được hôn ấy :D . Hi hi hi ... i'm shy
phuongdzung
25-08-2006, 07:36 AM
Dạo này Bún Giò hiền nhề. Hay là Bún-Ong hòa bình lập lại rùi?
letom1986
25-08-2006, 08:52 AM
Xin thông báo...mục chat với sao chuản bị khép lại thớt a Bún và chuẩn bị 1 mỹ nhân phim ảnh sẽ lên thớt....mọi người tranh thủ chém cho a Bún chết tươi đi kìa....không thì mỹ nhân lên rùi cả đám cứa ngất ngư không cầm nổi cái dao mừ chém...;))
BlueWind
25-08-2006, 09:57 AM
Thế à ... vậy là Bún dễ thương của mọi người hết bị chém rồi hỉ ... sướng thế ... sướng thế ... thôi bay đi à ơi đấy nhá ... hí hí hí ... freedom forever ...
Casau
25-08-2006, 10:07 AM
Pác Bún thân mếu!
Tình hình là pác là người rất chi là theo dõi sát tình hình thời sự ví chiến sự của PAN. Vậy cá sấu rất mong nhà Bún phát biểu cái:
Theo pác Bún rằng thì là mà những cái tình hình thời sự nào là làm cho pác quan tâm nhất, và pác có ý kiến thía nào về cái tình hình đó.
Đồng thời, bằng vào cái tình hình các chiến sự đã và đang xảy ra, nhờ pác phân tích và phát biểu về các nguyên nhân khách quan, chủ quan và các pài học rút ra rút vào từ đó.
Xin cảm ơn trước!
Casau
25-08-2006, 06:00 PM
Ô hay, nhà Bún xuống thớt rùi à? Mình phải kéo cái này lên để nhà Bún giả nhời nốt rùi đi đâu thì đi chứ!:-w
Lonely_Wolf
25-08-2006, 06:36 PM
em chém phát cuối này: sao dạo này anh ít lên thôn thế? anh đang làm gì à ?
BlueWind
26-08-2006, 11:14 AM
em chém phát cuối này: sao dạo này anh ít lên thôn thế? anh đang làm gì à ?
Dạo này anh đang chuẩn bị thi tiếp ... với lại mạng nhà đang bị cắt ... kinh tế khủng hoảng ... nhưng kô sao ... cuộc đời vẫn đẹp sao ... xì pam vẫn đẹp sao :))
chuotcoi
26-08-2006, 11:28 AM
anh bún thi cái gì dậy?
BlueWind
26-08-2006, 11:38 AM
Anh chuẩn bị thi 2 học phần ... quản trị Windows và quản trị winserver 2003 ... sẽ căng lắm đây ...:((
meoden
26-08-2006, 11:46 AM
Căng thì về học đê, ngồi đây mà spam thì lấy đâu ra đỉểm cao, vớ vỉn!!!
chuotcoi
26-08-2006, 12:02 PM
em lên 100 bài rồi,h©hha
anh bún ơi, em hỏi khí ko phải, cái chị chụp ảnh cùng anh trong show ảnh tên Huyền phải ko?
BlueWind
26-08-2006, 12:18 PM
Không phải ... hí hí hí ... em nhầm người rùi ... khì khì ... thui đi tắm mưa đây , nhưng không có ở truồng đâu đấy nhá ^:)^
Anh Bún ơi, cái ông trong avatar của anh có giống anh ngoài đời không? Mà ông ấy ăn kí rì đấy? Có phải là nem chua không? Tha lỗi cho em nhé, không bít đã ai ăn nem chua với Bún Giò chưa nhỉ?:)) :))
lily_lt3
27-08-2006, 10:03 PM
Thế bibi chưa có vinh hạnh chiêm ngưỡng rung nhan với điệu ngồi vắt vẻo như Monkey bất hủ của Bún à8-> ....
Mà về cái avatar của Bún thì Ly thắc mắc là không biết ấy ơi của Bún ăn bao nhiêu nem mà để cho Bún nhà ta ngồi ăn chả cả ngày chưa xong....ăn hết ngày này qua ngày khác như thía;)) ....
BlueWind
28-08-2006, 12:51 AM
@ To BIBI : cái avatar của anh nhìn chắc chẳng giống ngoài đời rùi ... em vào topic show hình là biết anh Bún của em dễ thương tới mức nào thôi à ... hí hí hí ... em cứ nhè vào nhan sắc của anh mà nói làm anh mắc cỡ chít đây nè ;)) ;)) ;)) <~~~ nụ cười tủm tủm . Anh nghĩ chắc thằng cha này đang gặm mía ... chứ cầm nem chua mà nhai lâu thế chắc kô có roài ... anh cũng thích nem chua lắm lắm í ...
@ To LILY : Tất cả vì sự nghiệp ăn uống ...
viet_day
28-08-2006, 12:51 AM
Dạo này Gió bận việc gì mà ít lên diễn đàn nhẩy. Nhà Vịt đoán là Gió đã không thổi đổ được cây nên buồn chán ít vào diễn đàn phải không?
lily_lt3
28-08-2006, 03:17 PM
ke ke....cả nhà ui....em phát hiện cái tin bạn Bún phát ra hồi bạn ấy mới chân ướt chân ráo vào làng PAN nhà mình là giả nè....Bún còn nhớ cái vụ Mặt trăng sao hỏa gì đó không.....hôm qua là 27/8....và hôm nay là 28 nè....mà không thấy thời sự đưa tin gì hết á....hi hi.....
letom1986
28-08-2006, 03:25 PM
Ôi....cái Ly bể của diễn đàn mình sao mừ ngây thơ thế nhỉ....tin ai tin Bún thì có chít...dân Ai Ti thường gửi tin kèm mí con virus đáy....Ly e cẩn thận thì hơn,...
Anh Bún ơơơơơơơơơơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, cái đó đâu phải mía. Mía mà vỏ xanh thế à? Anh có bị cận không vậy?:)) Mà có cận thì anh cận bao nhiêu độ?:))
BlueWind
28-08-2006, 04:08 PM
Anh Bún ơơơơơơơơơơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, cái đó đâu phải mía. Mía mà vỏ xanh thế à? Anh có bị cận không vậy?:)) Mà có cận thì anh cận bao nhiêu độ?:))
3.5 độ ... có thể nói là cận lòi ra ấy chứ ... em vào topic show hàng ... sẽ biết nhan sắc của anh thế nào thui :))
3,5 độ đúng là cận hơi nặng, nhưng đâu đến nỗi lòi hả anh Bún? Mà anh cho em bít cái topic show hàng ấy ló ở chỗ lào zậy ta?
BlueWind
28-08-2006, 04:31 PM
Bên lề ấy ... em cứ vào đây chiêm ngưỡng nhan sắc mà ông trời đã vô tình ban tặng cho anh nhá ... xem xong đừng có ghen tỵ là mình không đẹp chai bằng anh Bún nhá :-B :-B
chuotcoi
28-08-2006, 04:46 PM
ăn mía đâu mà ăn mía, mía mà nhai thế kia ah
anh cận 3.5 thì vừa = em đới. Hay nhể
To anh Bún: anh thấy cái avatar của em thế nào? Có ăn tham bằng cái ông trong avatar của anh không? Mà mày, em không tìm thấy cái show hàng ở bên lề. Anh nói rõ cho em cái topic đấy tên là gì, ở trang số mấy của bên lề nhé.
To chị Bí: em thấy cái topic này của chị hơi có vấn đề. Bún Giò là 1 loại bún, mà bún thì làm sao lên thớt đươc? Chỉ đáng lẽ phải đổi thành "Bún Giò đâu? Vào bát mau" chứ:))
Anh Bún ààààààà. Anh xem lại thông tin cá nhân của em xem. Em là female rõ ràng. Thế mà anh lại bảo là đừng ghen tỵ không đep trai = anh. Anh này thật là.....:((
Trời ạ. Em nhìn thấy ảnh của anh rùi anh Bún ơi, xấu không chịu được. Lúc đầu em cứ tưởng ma chơi cơ đấy.:)) :))
lily_lt3
29-08-2006, 02:46 PM
Ấy chết...bibi ui....chị bẩu cái này nhá....sao em lại nói Bún nhà mình như thía....lại còn nói toạc móng heo ra như vậy thì Bún còn mặt mũi nào mà đi à ơi các sis trong thôn nữa đây.....;))
Tội lỗi....tội lỗi quá đi bibi ạ....:-"
atula
29-08-2006, 03:03 PM
bún à. chú đang ăn dưa chuột đúng không?
letom1986
29-08-2006, 03:36 PM
Trời ạ. Em nhìn thấy ảnh của anh rùi anh Bún ơi, xấu không chịu được. Lúc đầu em cứ tưởng ma chơi cơ đấy.:)) :))
Lày bị bí ....e làm gì mừ la toáng như thế thì làm seo mừ a Bún đong đưa với lính mới vào forum chứ....biết thì đừng có la lớn...nhỏ nhỏ thui....a hiện đang là Sao được chat mừ.....:D
chuotcoi
29-08-2006, 03:44 PM
hai hòn chê bún có Thâm tình mật mã gì ko đấy? Sao cứ nhằm bún mà bắn tỉa thế? Tội nghiệp
BlueWind
29-08-2006, 03:56 PM
Này hai hòn ... em là người đầu tiên chê anh xấu ... tủi thân ... mai anh đi tự tử luôn cho cái topic này sập tiệm ... đang làm sao mà lại chê mình nhiệt tình như thế ... thế em muốn anh cưa em luôn à 3:-O 3:-O 3:-O 3:-O 3:-O
Nè, sao mọi người nhiễm chị Bí rùi à mà sao cứ gọi em như thế hử hử hử??? Đã thế em sẽ nhắm vào tât tần tật những ai gọi em như thế cho bõ tức. Đầu tiên là chuột còi: bi là tên con mèo nhà em. Em sẽ cho nó ăn thịt tất cả con chuột trong cái dòng tộc chuột của bác, làm cho giống chuột tuyệt chủng luôn để chuột còi làm bữa lót dạ cho con mèo nhà em. Em nhắm đến đây thui. Tí nữa em nhắm tiếp. Bye mọi người nha:-h :-h :-h
Lonely_Wolf
29-08-2006, 04:49 PM
ặc, tối hôm qua còn nhìn thấy bb có 5 bài mà chiều nay đã lên 50 rồi, em lậy bác ^:)^ đúng là hậu sinh khả ... ố =D> =D>
Mắt bác Sói cũng cận giống như mắt bác Bún àh? Tối qua em ba mấy bài rùi chứ lại. Hừ...
Lonely_Wolf
29-08-2006, 09:44 PM
Mắt bác Sói cũng cận giống như mắt bác Bún àh? Tối qua em ba mấy bài rùi chứ lại. Hừ...
Hê hê, chắc em nhầm rùi :D xo di bác hen :))
Em công kích bác Bún tiếp nhé. Blue là xanh, Wind là gió---> Blue Wind là gió xanh, mà gió xanh gần giống gió banh, mà gió banh là bánh gio. Các bác bác nào ăn bánh gio chưa? Ngon lắm. Chị Li ơi, bánh gio cũng là món ăn giống bún giò, nên chị đừng bảo em là tội lỗi nhé:))
Này hai hòn ... em là người đầu tiên chê anh xấu ... tủi thân ... mai anh đi tự tử luôn cho cái topic này sập tiệm ... đang làm sao mà lại chê mình nhiệt tình như thế ... thế em muốn anh cưa em luôn à 3:-O 3:-O 3:-O 3:-O 3:-O
Em đố anh cưa được em. Anh xấu trai thế ma nào thèm ?:P:P
Nhìn cái avatar của anh trông đến ghét. Cái ông ý mắt chớp chớp, mồm đớp đớp lia lịa ra:)) :))
chuotcoi
30-08-2006, 09:36 AM
bánh gio mà ngon hở?
nhạt toẹt
lại còn mùi khắm khắm nữa chớ
pà con ơi, bé hai hòn này khả nghi lém
thần tượng anh bún rồi hở?
Chuột ăn bánh gio có ăn với mật không vậy?:)) :)) Không ăn thì chê nhạt là phải rùi. Chuột vẫn chưa sợ con mèo nhà bi à?:D :D
atula
30-08-2006, 10:04 AM
Chuột ăn bánh gio có ăn với mật không vậy?:)) :)) Không ăn thì chê nhạt là phải rùi. Chuột vẫn chưa sợ con mèo nhà bi à?:D :D
đúng là người saàn ăn, phải ăn món đó với mật mới ngon!
Lluna_Shinoda
30-08-2006, 10:55 AM
Cho em hỏi Bún 1 câu nhé?
Bún thích viết lách thế...vậy có bao h viết truyện ngắn k?
Trừ mí cái đã post lên đây, Bún còn truyện nào ấp ủ "1 mình mình biết" k ;))
3:-O Vậy thôi, em "chém" Bún nhẹ nhàng quá!!!
meoden
30-08-2006, 12:56 PM
Nhà hắn bị cắt interrnet nên đành viết truyện đấy, Sida toàn hỏi dễ à????
Lluna_Shinoda
30-08-2006, 01:57 PM
Dễ hả chị mèo...
Thế chém Bún thêm phát nữa cho...dứt điểm ;))
Hèm...hèm...
Theo Bún tự nhận xét thì Bún là 1 chàng trai ntn? (trả lời nghiêm túc nghen!)
;)) Ý em là điều gì khiến Bún tự hào nhất ở bản thân?
Và điều gì khiến Bún thấy chưa hài lòng..., thấy đáng ghét nhất ở mình?
Sao em thấy vẫn đơn giản thế nhỉ...?#-o
Haruno_Sakura
30-08-2006, 03:40 PM
em hỏi khí ko phải: có phải cái topic nì lập ra để giới thiệu về bún ko đấy ?!>:/ chơi trội thế !mình mình 1 topic khoa trương wa' [mong các pác thông cảm if em nói j` ko phải] !!!~''~:-&
letom1986
30-08-2006, 03:52 PM
em hỏi khí ko phải: có phải cái topic nì lập ra để giới thiệu về bún ko đấy ?!>:/ chơi trội thế !mình mình 1 topic khoa trương wa' [mong các pác thông cảm if em nói j` ko phải] !!!~''~:-&
Chào e.....e mới từ Nhật du học về hử??E có đọc chủ đề topic không thế...e nói thế làm mất lòng a Bún thì a Bún seo mừ sống nổi...a Bún mới bị chém tơi tả giờ không còn mảnh ào che thân mà e chém thêm phát này chẳng khác gì chém nốt cái quý cuối cùng của anh...;))
chuotcoi
30-08-2006, 07:56 PM
em hỏi khí ko phải: có phải cái topic nì lập ra để giới thiệu về bún ko đấy ?!>:/ chơi trội thế !mình mình 1 topic khoa trương wa' [mong các pác thông cảm if em nói j` ko phải] !!!~''~:-&
ừa, Haruno xem lại tên topic đi
cái này là do chị Bê lập ra để mọi người vào tùng xẻo anh bún, ảnh khổ lém đó:))
ôi, thế mà còn bị bẩu là khoa trương:((
khổ thân anh bún đáng thương­ của ... chuột :D
:D hí hí
Casau
30-08-2006, 07:56 PM
Dễ hả chị mèo...
Thế chém Bún thêm phát nữa cho...dứt điểm ;))
Hèm...hèm...
Theo Bún tự nhận xét thì Bún là 1 chàng trai ntn? (trả lời nghiêm túc nghen!)
;)) Ý em là điều gì khiến Bún tự hào nhất ở bản thân?
Và điều gì khiến Bún thấy chưa hài lòng..., thấy đáng ghét nhất ở mình?
Sao em thấy vẫn đơn giản thế nhỉ...?#-o
Nghe cá sấu tư vấn này Shinoda, chém phát này này
"Thứ 7 này anh Bún có rỗi đến chở em đi ăn bún nhá, mà đố anh nhận được ra em!";))
Quả này mờ cô nhóc chém thì nhà Bún mới gọi là tình nguyện xin chết hẳn. :))
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.