View Full Version : Vô Cực - nhạt vì quá thiên về kỹ xảo?
QueenBee
29-04-2006, 10:30 AM
Bác nào xem Vô Cực chưa, phát biểu cảm tưởng đi, tớ mới nghía qua mà không đủ kiên nhẫn để xem hết. Hình như đạo diễn quá chú trọng về mặt thị giác mà ko cần quan tâm đến cảm giác của người xem thì phải... hic... :(
Bác nào xem Vô Cực chưa, phát biểu cảm tưởng đi, tớ mới nghía qua mà không đủ kiên nhẫn để xem hết. Hình như đạo diễn quá chú trọng về mặt thị giác mà ko cần quan tâm đến cảm giác của người xem thì phải... hic... :(
Phim Tàu sau này chắc do công nghệ phát triển cho nên hơi bị thiên nhiều về kỹ xảo. Còn phim The Promise này thì phải xem 2-3 lần mới hiểu được ý nghĩa của cha đạo diễn muốn diễn tả trong phim. Tùm lum nhân vật, tùm lum sự kiện cũng chỉ xoay quanh "The Promise" thôi hà.
Sẵn tiện nói về kỹ xảo thì nói thêm cái phim The Chinese Tall gì gì đấy (Tây Du Ký mới) thời xa xưa mà quăng cả robot + súng ống vào thì bó tay bọn Tàu.
Simba
03-05-2006, 01:28 PM
Đạo diễn Trần Khải Ca định bước chước các cảnh quay đẹp trong "Anh hùng" và "Thập diện mai phục" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đây mà nhưng có điều ông Ca cốc này làm chưa tới nơi tới chốn, được mỗi cảnh đẹp mà nội dung thì quá ẹ. Xem xong chẳng có chút dư âm nào.
Bản năng gốc
04-05-2006, 03:23 PM
Phim Vô cực công nhận là chỉ được cái phát hành rầm rộ, nhưng xem thì đúng là không nuốt nổi. Mà phim này thì dựng tốn tiền chứ, nhưng có lẽ phải cụ thể hơn một chút về nội dung thì người xem mới hiểu. Còn nếu chú trọng hình ảnh, kỹ xảo thì phải như Anh hùng, Thập diện mai phục xem mới đã. Thực ra, đến Thập diện mai phục là đã hơi nhạt rồi, thế nên Trương Nghệ Mưu giờ mới giải lao một tí. Nếu cứ làm liên tiếp phim kiểu thế thì chắc cũng đứt thôi. Tớ nghe nói sắp tới Nghệ Mưu cũng làm phim, nhưng bắt tay trở lại với Củng Lợi. Như thế chắc sẽ lại có thêm một "phải sống" nữa rồi, chứ không tập trung vào hình ảnh nữa. Thực ra, các đạo diễn làm phim ăn về hình ảnh thì khó qua được TN Mưu, ông vốn là nhà quay phim, nên chọn được những góc quay rất đẹp. Cảnh thì ông cũng mất hàng năm, hàng tháng để đi tìm cảnh. Như thế mới có được cảnh rừng trúc đẹp như vậy chứ.
Nhưng cái mà ai cũng phải mê đó là trang phục. Cảnh đánh nhau ở phần cuối Anh hùng Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc đóng thật thích, cả cảnh hàng nghìn mũi tên bay ra bắn vào nhân vật Vô Danh cũng tuyệt vời làm sao. Không biết dùng chất liệu gì mà các dải vải màu sắc đẹp thế, màu đỏ, trắng, xanh trông đẹp mê hồn. Nếu so sánh thì Anh hùng vẫn là nhất. Thập diện mai phục chỉ ăn theo thôi.
Piggy
04-05-2006, 04:40 PM
Xem phim khó chịu bỏ xừ, nội dung loằng ngoằng khó hiểu, lúc thế này lúc thế khác, bối cảnh cũng chẳng rõ ràng, diễn viên thì cứ xấu xấu đểu đểu thế nào ấy. Vô Cực đúng là "vô duyên cực"!
Mr Complex
05-05-2006, 08:32 AM
Pig dám chê anh Jang Dong Gun là xấu xấu đểu đểu à, rồi khối đứa nó mắng vào mặt ấy Pig à. Nhưng không sao, anh Complex đồng ý là phim này quá chán. Nói chung là cứ nửa nạc nửa mỡ thế nào ấy. Thêm một miếng thịt ba chỉ nữa là The Myth, phim này có Thành Long, nhưng chỉ hay mỗi đoạn đầu đánh đấm tí xíu, còn lại cứ hư hư thực thực, không ai hiểu nổi. Mà Thành Long thì nên về vườn đi, bây giờ trông nhăn nheo như quả táo tầu rồi, chẳng thế mà Around the world in 80 days lỗ thảm bại. http://phimanh.net/News/Hai/2006/05/3B9ACFBA
Phim The Myth coi được ấy chứ, chỉ agreed với pác Complex cái khoản lão Thành Long thôi, đúng là nhăn nheo rồi, đóng phim này chung với em Hàn xẻng quả thật ko xứng đôi vừa lứa cho lắm.
Em Hàn xẻng í tên gì quên mất rồi, xinh cực :-*
Bố già
05-05-2006, 09:30 AM
Em Hàn xẻng í tên gì quên mất rồi, xinh cực :-*
Em này tên là Kim Hee Sun chú ạ. Công nhận xinh mặc dù đóng phim hơi bị nhạt.
Thôi, tha thứ cho nàng vì nàng đẹp..... >:D<
Piggy
05-05-2006, 09:44 AM
Thưa anh Complex, em xin lỗi vì chê anh Giang Đông Cun xấu xấu đểu đểu, chính xác thì phải nói là "cực kỳ xấu xấu đểu đểu" mới đúng. Mặt mũi đen xì, cứ lầm lầm lì lì, mắt thì lồi ra như cái lốp xe, chả làm được việc gì ngoài chuyện chạy như con ngựa, chẹp!
Vai ông tướng thì vãi chán, lúc thì hèn nhát lúc thì đểu cáng, cứ dở dở ương ương thế nào ấy. Trông quả mắt đã thấy ghét rồi!
Em Trương Ba Chi thì vừa gầy vừa xấu, chậc...
Nói chung là mình ghét phim này!
fancine
05-05-2006, 02:52 PM
Trùi ui, bác Pig đừng chê Tạ Đình Phong như thế. Em thấy anh này đóng tuyệt nhất phim. Trong cái dở phải có cái tôn tốt chứ. TĐP là cái tôn tốt ấy mà.
Nói đến Vô Cực, ớn quá giời ơi. Á quên, ớn quá bác Khải Ca ơi.^:)^
Piggy
05-05-2006, 03:53 PM
Chậc, cái thằng mặt trông Sở Khanh, người trông lẻo khoẻo ấy hả? May là tôi chưa xổ vào chê cho té tát luôn đấy. Múa may quay cuồng như dở hơi! Vai đấy cũng nhạt lắm, chẳng rõ tính cách nhân vật. Nói chung là phim này dở từ đầu chí cuối!
fancine
05-05-2006, 04:03 PM
Chậc, cái thằng mặt trông Sở Khanh, người trông lẻo khoẻo ấy hả? May là tôi chưa xổ vào chê cho té tát luôn đấy. Múa may quay cuồng như dở hơi! Vai đấy cũng nhạt lắm, chẳng rõ tính cách nhân vật. Nói chung là phim này dở từ đầu chí cuối!
Hì hì, thì cũng phải đãi cát tìm vàng chứ bác. Em đãi được chàng Sở Khanh í mà:-@
QueenBee
05-05-2006, 04:06 PM
Anh ku Jang Đông Lạnh thì tớ cũng chả tiêu hóa nổi. Tớ thích anh Bae Yong Jun hơn, người đâu mà duyên dễ sợ. Tớ trót thích anh í từ phim Bản tình ca mùa đông mất rùi... Duyên dáng, dịu dàng, lạnh lùng... Ới Jun ơi là Jun ơi......
fancine
05-05-2006, 05:25 PM
Anh ku Jang Đông Lạnh thì tớ cũng chả tiêu hóa nổi. Tớ thích anh Bae Yong Jun hơn, người đâu mà duyên dễ sợ. Tớ trót thích anh í từ phim Bản tình ca mùa đông mất rùi... Duyên dáng, dịu dàng, lạnh lùng... Ới Jun ơi là Jun ơi......
Lại ngoắc sang anh Bae rồi hả? Em cũng mê anh ấy lắm, mê nhất cũng là Bản tình ca. Ấy nhưng mà dạo gần đây chàng cứ thế nào ấy nhỉ. Không phải ẽo ợt, nhưng cũng không phải là male. Hay là lại "Đông Phương Bất Bại" rùi? Thế thì em bùn lắm.
baolua
05-05-2006, 09:35 PM
Các bác bình loạn nhiều về hình ảnh quá, nếu tĩnh tâm một chút thì sẽ thấy "Vô cực" cũng được đó chứ, không đến nỗi nào. Xem phim này ngoài dùng mắt còn phải dùng trí nữa đó!
fancine
06-05-2006, 08:19 AM
Các bác bình loạn nhiều về hình ảnh quá, nếu tĩnh tâm một chút thì sẽ thấy "Vô cực" cũng được đó chứ, không đến nỗi nào. Xem phim này ngoài dùng mắt còn phải dùng trí nữa đó!
Ớ, hóa ra nhiều người tinh mắt mà trí óc lừ khừ wá nhỉ. Dùng trí thí này bác baolua dạy cho bà con với. >:P
baolua
07-05-2006, 11:53 PM
Đó là đừng quá để ý đến cái màu mè xanh đỏ, nên hiểu cái nội dung muốn truyền đạt của đạo diễn, bộ phim nào mà không khiến người xem phải suy nghĩ một tí thì chán phát ốm. Cái kết của "Vô cực" cũng khá
Nachtmusik
08-05-2006, 10:21 AM
Đó là đừng quá để ý đến cái màu mè xanh đỏ, nên hiểu cái nội dung muốn truyền đạt của đạo diễn, bộ phim nào mà không khiến người xem phải suy nghĩ một tí thì chán phát ốm. Cái kết của "Vô cực" cũng khá
Cái phim Vô cực là do Việt mình dịch thôi, tên gốc nó là The Promise --> Lời hứa mà. Cô bé nhặt cái bánh bao, rớt xuống hồ --> Lời hứa --> Hoàng hậu xinh đẹp @-) ; chú bé bị gạt cái bánh bao cũng vì --> Lời hứa của cô bé --> trả thù :-" ; ku em Jan đông lạnh --> Lời hứa với cha tướng quân --> cứu cô bé bánh bao.... b-( Ôi zời nó cứ xoay lòng vòng quanh cái The Promise ấy thôi. Thêm vài cái nhân sinh quan, ác giả ác báo linh tinh vào í mà. Nói chung phim này thiên về trường phái triết học tí, không phải dạng Terminator vác súng bắn đùng đùng B-)
Piggy
08-05-2006, 03:04 PM
Chả thấy "triết học" gì nhiều lắm, chỉ thấy bác Ca "trừu tượng" và "phức tạp" hóa vấn đề lên thôi. Xem mệt óc lắm!
Thật nực cười khi đem so The Promise với Terminator, nói thật, xem súng ống đùng đùng có khi chả mệt bằng ngắm cha Jang Đông Lạnh chạy chạy như điên, mặt thì đần đần, mắt lồi lồi ngu ngu.
Nói thật, ngay cả phim hành động đơn thuần của Hollywood cũng ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc. Mà cái cách các bác đạo diễn Mỹ "giảng đạo" thì thật thâm thúy, không giảng giải mà người ta vẫn nhận ra vấn đề.
Antey2500
09-05-2006, 05:11 AM
Nếu ai đó có đọc Harry Potter tập 1 hẳn có nhớ câu : " chuyện xảy ra là tối mật nên hiển nhiên là hiện giờ cả trường đều biết " đó cũng chính là 1 triết lý rất cơ bản để nhà làm phim đi theo đó .
Thông thường những cái gì phơi bày ra quá rỏ , đập thẳng vào mắt người khác thì hay làm người khác nhàm chán , người ta thích tự mình suy nghĩ tự mình khám phá ra bí mật hơn . Do đó khi làm phim mà muốn lồng triết lý thì người đạo diển và biên kịch phải tinh tế lồng vào đó qua những chi tiết nhỏ để những ai tinh ý nhận ra chứ cả bộ phim mà xoay quang 1 cái triết lý cùi bắp nào đó thì bộ phim đó lại hóa ra rất tầm thường .
Nói cách khác : chi tiết nhỏ mà diển đạt được triết lý nghĩa là người ta đã làm phim tốt đến mức các nội dung từ lớn đến nhỏ đều được xem xét và trau chuốt , còn phim như The Promise thì chỉ là hạng phim nghiệp dư ba xu theo nhận xét của tôi .
Nói nôm na :
fancine
09-05-2006, 09:02 AM
Em chả biết tiếng TQ, nhưng tiếng Hoa phim này là Wu ji -> có lẽ vì thế nhà mình dịch là Vô cực (Âm đọc lên giống nhau, chắc là thế rồi). Chứ đâu phải mình bịa chữ Promise thành Vô cực đâu.
Em nhớ Vnexpress từng đăng bài Trương Bá Chi lý giải tên phim, các bác đọc xem nhé: Để giúp khán giả giải toả những băn khoăn về tên phim, nữ diễn viên này giải thích: “Tôi nghĩ Vô cực có nghĩa là tình yêu. Đó là tình yêu vô biên, vô hình và bất khả tiên đoán. Tình yêu cũng là lời hẹn ước”. -> Em không có bản gốc, nhưng câu cuối có thể là: Love is a promise. Đông Tây y kết hợp là thế đó.
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2005/11/3B9E3A8F/
ocean
09-05-2006, 09:21 AM
hic chưa xem bộ phim này nhưng ..nghe quảng cáo rầm rộ và hấp dẫn lắm ..tuy rằng còn bị phản ánh nhưng hình như cũng đã thu về một lợi nhuận khá lớn ..và đạo Diễn Trần Khait Ca đang dự kiến làm phần 2 ..và đang "ngao du sơn thủy" để tìm cảnh quay ..không bít có hấp dẫn hơn không :-?
Mary xù
09-05-2006, 09:43 AM
Mình thì k nghĩ có phần hai đâu. Đợt vừa rồi ở Mỹ khi chiếu giới thiệu các nhà phê bình chê khủng bố luôn. Làm phim này thì tốn chết cha, chắc Trần Khải Ca chẳng dám làm nữa đâu. Bạn vào đây mà xem Vô Cực bị đánh này:
http://phimanh.net/News/Tin-tuc/2006/05/3B9AD025/
ocean
09-05-2006, 09:51 AM
đúng là bị chê ..nhìu nhưng cũng không nhớ rõ là trên 24h hay là VNN nhưng đã có bài viết về việc Vô Cực SẼ phần hai ..có lẽ phải chờ thì mới bít được ^^
Piggy
09-05-2006, 05:12 PM
Lạy Chúa tôi, xin đừng tuôn thêm phần 2, một tập thôi đã nuốt không trôi rồi, thêm phát nữa chắc cai bác Trần Khải Ca luôn quá.
Oẹt oẹt, quả The Promise này làm phần 2 thì chắc là nội dung khác, diễn viên cũ, chứ nội dung cái present The Promise này nó đã nhạt toét ra rồi, bươi móc kiểu gì cho ra thêm phần tiếp theo chứ??
Quả The Promise này f0x xem 2 lần, lần đầu xem phụ đề tiếng Anh, hiểu 40% ý nghĩa. Xem lại lần 2 do đọc đoạn review trên forums nào đó quên mất tên + có phụ đề tiếng Việt nên cũng thẩm thấu thêm được 40% nữa. Nói chung là phình phường, cảnh đẹp, Trương Bá Chi body đẹp --> hết :P
baolua
10-05-2006, 08:10 AM
Triết lý thì khó có thể chỉ biểu hiện qua những chi tiết nhỏ và được nhận biết một cách đơn giản. Bộ phim hay là qua mỗi lần xem ta lại có những cảm nhận, phát hiện, hiểu sâu hơn cái cảm xúc, thông điệp của tác giả. "Vô cực" thể hiện được các mặt đối lập bên trong của con người: tình yêu - thù hận, dâng hiến - chiếm đoạt, ham muốn - cam chịu, vị tha - cam thù, hèn nhát - dũng cảm..... qua đó thấy sức mạnh bên trong của con người thật khủng khiếp, nó tạo ra sức mạnh nhưng cũng có thể giết chết họ.
"Vô cực" đáng xem và suy ngẫm, không đơn giản và dế hiểu như "Anh hùng"
Piggy
10-05-2006, 09:43 AM
Thiếu gì cách triết lý về các vấn đề ấy, việc gì mà cứ phải phức tạp hóa vấn đề lên thế? Chả khác gì cái kiểu dạo này thanh niên Việt Nam thích dùng từ "đao to búa lớn" trong khi nói chuyện (toàn chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ), chậc!
Thề với các bác, em không bao giờ mất thời gian tư duy những mớ bòng bong kiểu này đâu, "triết lý" thu về chẳng được bao nhiêu mà nơ ron thần kinh thì tốn quá, hic, xin kiếu!
baolua
10-05-2006, 01:34 PM
Đúng đó bạn, không thiếu gì cách biểu hiện và "Vô cực" chính là một cách biểu hiện khác, không xác định thời gian, không xác định không gian, nhưng thể hiện rõ nét bản chất con người, cảm xúc con người, những biến thiên cung bậc tình cảm...
Theo tôi "Vô cực" là một bộ phim về nội tâm con người giàu mầu sắc.
jackie
11-05-2006, 11:26 AM
He He, các bác có vẻ chê dữ ghê, nói chung các bác Tàu khựa có lẽ đang đi vào ngõ cụt rồi đây, kỹ xảo bộ phim này theo em là đỉnh đấy chứ nhưng vì đỉnh quá thành ra xem như xem phim hoạt hình .... Đang luận về kỹ xảo mà
huongfrance
12-05-2006, 10:36 PM
MÌnh coi phim này không phụ đề tiếng anh, không phụ đề tiếng pháp, nói tiếng tầu, chả hiểu cái gì cả.
phim màu sắc thì lòe loẹt, một điểm rất phi lí là quân lính mặc đồ đỏ chót, đi đánh trận cần gây bất ngờ mà màu mè thế thì núp chỗ nào cũng nhìn thấy hết.
Cô nhân vật chính không đẹp, trông mặt make up kinh quá.
Phim thập diện mai phục thì H thấy hay
Simba
13-05-2006, 09:08 AM
http://phimanh.net/News/Hanh-dong/2006/02/3B9ACE02/27_chibb.jpg
Lão Trần Khải Ca chắc cố tình làm bộ phim để cho pà kon chẳng hiểu gì xong rồi chê lên chê xuống đây mà, sau đó lão lại làm tiếp phần 2, đảm bảo các bác cho dù chê vẫn cứ lại lục đục tới rạp xem nó ra làm sao để còn ngồi chê tiếp. :)>-
Lord Voldemort
14-05-2006, 10:02 AM
Nếu đấy là cách câu kéo khán giả thì phim này rẻ tiền quá.
Cứ tưởng tượng một người điên không mặc quần áo đi ra đường thì cũng thu hút "khán giả" ngoài đường không kém gì một ngôi sao nổi tiếng. Nhưng vấn đề là...
Đấy, Simba hiểu ý tôi không?
p950q
18-05-2006, 11:47 AM
Phim này nghe quảng cáo ác quá, nhưng chưa được xem....
Không biết ra sao nữa...
Deadmanwalking
22-05-2006, 08:24 AM
Vô Cực coi xong cũng y như coi Matrix dzậy. Kỹ xảo toét mắt, nôi dung thì không hiểu gì cả.
thocnep
22-05-2006, 09:29 AM
Sao mọi người cứ chê mình này quá. Vừa vừa vì thiên hạ đã chê nhiều quá rồi. Tội cho đạo diễn Trần Khải Ca. Ban đầu ông ta cũng muốn phá cách con đường phim ảnh của mình, thử làm phim kỹ xảo và những muốn đưa kỹ xảo đến một vẻ đẹp sạch sẽ, gợi cảm và long lanh huyền bí. Chỉ vì "lão" tham quá, muốn giải quyết tất tần tật mọi vấn đề về tình yêu, tình bạn, lòng trung thành, tín nghĩa... nên mới rối rắm. Có bác phía trên còn nói rằng "không hiểu gì cả!" Thôi thế cũng tốt. Vì sau phim này chắc các đạo diễn sẽ tránh ra không làm phim kiểu này nữa. Đỡ!
lara_croft
08-06-2006, 09:41 PM
Phim này xem xong chẳng để lại ấn tượng gì sâu sắc cả.
HuaChu
09-06-2006, 08:07 AM
Mổi cái màn lùa mấy con bò mộng chạy thôi cứ tưởng như đang bắn game, mà là loại game dzở ẹt. Chỉ được một cái là nhìn -không nghe, không đọc- biết ngay phim của mấy chú Ba liền. Màu mè sặc sở lại là màu nóng không à. Màu mè vốn là gu của mấy chú mà.
Thằng cha dv Hàn vô phim nầy không múa men gì được ngoài chuyện cứ đâm đầu mà chạy -khiến Chu nhớ phim hoạt hình có con cáo chuyên rượt bắt cái con chim gì vừa chạy veo veo vừa kêu bíp bíp như nhấn còi xe. Sory quên tên rồi-. Đúng ra chỉ coi được có cái thằng gian ác trong phim thôi. Còn các nhân vật khác, nhứt là cái bà nữ nhìn là muốn cho...ong đốt !
lara_croft
09-06-2006, 07:42 PM
xem phim này đoạn đầu còn thấy hay hay, khoái khoái, xem tới đoạn sau thấy cứ loạn loạn. chú DOng Gun đóng bao phim hay thế mà đóng phim này chẳng thấy có gì nổi bật cả, trông cứ điên điên làm sao ý.
artmoon
10-07-2006, 04:33 PM
Đúng là "phim vô cực "thật khó hiểu, mình xem cả mấy lần mà cũng o hiểu ý đạo diễn muốn nói gì, o hiểu sao báo chí ca ngợi hơi wá lời nhỉ! chỉ được nổi một cái là trang phục diễn viên rất d0ẹp và cầu kỳ, cách quay cũng đẹp nữa, nhưnh như vậy thì cũng như những phim khác thôi, đâu có gì nổi bậc, chẳng qua là do đội ngủ dv hùng hậu nổi tiếng có ma95t trong phim thôi, còn lại thì chán chết!ặc ặc!
lara_croft
11-07-2006, 01:40 PM
Phim này xem từ đầu tới cuối chẳng hiểu gì cả.chỉ thấy mỗi cảnh tranh giành người đẹp với nhau thôi. chẳng có gì hay cả
Amy Recca
18-08-2006, 10:12 AM
Mình thấy phim này tệ không chịu nổi. Thế mà người ta còn dự đoán là được giải osaca năm ngoái đấy. Nhưng mà mấy ông giám khảo chấm đúng phết cuối cùng có được giải gì đâu.
Đồng ý với mấy bạn phim này đầu tư quá nhiều về kỹ xảo mà xem phim thì chả hiểu nội dung mấy
Chloe
12-12-2006, 10:33 AM
Phim này hình ảnh đẹp đó chứ, thích mấy cảnh bà tiên bay bay, cả đoạn em Trương nhảy lên ngựa với anh kỵ sĩ áo đỏ. Phim này diễn xuất được mỗi nhân vật sói tuyết.
TongNgoc
12-12-2006, 11:35 AM
phim này có phải phim Hoạt Hình đúng không các bác , hay nhở các bác nhở , êu ơi em xem xong cứ ngỡ mình xem phim hoạt hình Sôn Gô Ku .
meoden
12-12-2006, 04:10 PM
Vỗ tay tán thưởng Tống Ngọc! Câu nói hay nhất trong topic này!
@ cả nhà: em xem có 1 lần, mà đau hết lòng mề, vậy cũng muốn tranh giải Oscar ... vớ vẩn, ngở ngẩn ... Chẳng còn lời nào để nói!
namthieugia
16-12-2006, 11:10 AM
Vỗ tay tán thưởng Tống Ngọc! Câu nói hay nhất trong topic này!
@ cả nhà: em xem có 1 lần, mà đau hết lòng mề, vậy cũng muốn tranh giải Oscar ... vớ vẩn, ngở ngẩn ... Chẳng còn lời nào để nói!
Em xem tổng cộng 3 lần để "ráng" hiểu nó nói cái gì...rốt cuộc vẫn bó hand.
Mà ai chê " the promise" em đồng ý chứ mà chê "The Myth" em lăn xả vào đấy nhá.
Không so "The Myth" với với cái cùi bắp kia được[-X
Dựa hơi kỹ xảo một cách khủng khiếp, tàn bạo, xem kỹ xảo của bọn ho ly út mãi rồi, coi phim này thấy kỹ xảo nó thô, lộ. Nội dung thể hiện nhạt như nước ốc, xem xong chả đọng lại được cái gì.
halfmoon
30-01-2007, 10:17 PM
Cái nì xì tốp từ lâu roài muh,chị Airy lại lôi nó lên àh???
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.