PDA

View Full Version : Có nên dựng Truyện Kiều thành phim ?


lily_lt3
08-08-2006, 09:43 PM
Lời đầu tiên nà lời chú thích của tác giả chủ đề này : sở dĩ lại cho một cái topic "Có nên dựng Truyện Kiều thành phim " chình ình trong box về diễn viên Việt Nam là vì chả biết nhét nó vào đâu cả...thôi thì cứ để tạm ở đây vậy nhé...có gì thì các bác thông cảm cho...

Rồi...bắt đầu vào việc chính nè...

Việt Nam mình theo Lily được biết thì không nhiều phim về lịch sử như Trung Quốc...đặc biệt mấy phim chuyển thể từ tác phẩm văn học Trung đại lại càng hiếm như lá mùa đông:-@ . Quanh đi quẩn lại chỉ thấy mỗi Lục Vân Tiên thui ( hay có bộ phim nào mà em chưa bít thì các bác bổ sung nha ). Dựng được Lục Vân Tiên là rất đáng động viên mấy bác đạo diễn biên kịch nhà mình rồi. Nhưng theo Lily thì phim này chưa thành công cho lắm ( và nếu bác nào muốn moi sâu hơn về chủ đề này thì xin cứ tiếp tục nhá ).

Mà nghe đâu còn sắp dựng phim Truyện Kiều nữa nên lily mới mạn phép lập ra cái topic này. Các bác vào đây bình luận đi...may ra có ai đó liên quan đến ngành điện ảnh nghía qua đây...và biết đâu những ý kiến ý cò của 4r mình được đem ra thử nghiệm thật thì sao...không có gì là khó tưởng tượng phải không các bác...;)

Post nhiệt tình vào nhá...hôm nay muộn rồi nên để mai em lên nói sau...cứ thế nhá...nhá...;;)

Lonely_Wolf
09-08-2006, 07:41 AM
Không nên! không nên 1 tý nào cả! Em phản đối bằng tất cả các chi !
Truyện Kiều chỉ hay khi nằm trên sách và được thể hiện bằng thơ của cụ DU. Tất cả những ý đồ đem Kiều đi làm phim đều hủy hoại tác phẩm bất hủ này. Cái hay của Kiều phần lớn ở ngôn từ và ý thơ, thử hỏi phim có làm được điều này không??? Chắc chắn là không !

TongNgoc
09-08-2006, 08:53 AM
Mình nghĩ nên dựng thành phim , tất nhiên cái bóng của truyện Kiều là quá lớn , dựng thành phim diễn tả được 60% cái hay của truyện đã là một thành công rồi . Nhưng cũng mong dựng thành phim để chúng ta ngắm được Kiều , được Kim Trọng , Thúy Vân ...Mã Giám Sinh và các nhân vật khác , âu cũng là thỏa lòng mong nhớ .

letom1986
09-08-2006, 09:30 AM
Đâu phải cứ nói muốn dựng là dựng...phải coi đến nhiều khâu...rồi phải suy tính xem dưựg như thế nào cho nó diễn tả được cái hay...chứ cứ như phim a chàng họ Lục thế thì coi chán chết đi được...bởi thế...dựng phim cổ trqang mà đặc biệt laàtác phẩm kinh điển của Vn thì là con dao 2 lưỡi đấy....:-w

meoden
09-08-2006, 09:34 AM
Tồng ngồng này, có dựng thành phim cũng chỉ được dưới 50 phần trăm cái hay thôi, nhìn Lục Vân Tiên đấy, xem có mấy bữa mà meo sợ phát ốm luôn, dựng Kiều thành phim k khéo Nguyễn Du phải đi kiện Diêm Vương với Ngọc Hoàng để được sống lại mà lên tiếng phản đối.

Dẫu biết là nên động viên ĐAVN nhưng có những thứ quá khó nhá, nếu k làm tốt thì đừng nên làm, cố thì chỉ càng làm mất hết giá trị của tác phẩm văn học, làm tác giả phải bật nắp quan tài sống dậy mà kêu gào phản đối!

lily_lt3
09-08-2006, 10:20 AM
Hì hì...tình hình là số đông bà con không ủng hộ ý tưởng làm phim từ Truyện Kiều rùi...em thì cũng nghĩ như các bác đấy ạ...

Thứ nhất, Truyện Kiều là tác phẩm mẫu mực trong việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như tả cảnh ngụ tình này, các biện pháp ước lệ tượng trưng này...( cái này các bác học đầy đủ ở trường rùi, em khỏi nói nhiều nữa )...thế nên rất khó cho ông đạo diễn nào có ý định dựng lại được tất cả những cái đó...

Thứ hai, ngôn ngữ Truyện Kiều và thể thơ lục bát đã đạt đến đỉnh cao của ngôn ngữ dân tộc ...thế thì việc xây dựng lời thoại sẽ rất khó khăn ...làm thế nào mà lột tả được nhân vật chỉ với một chữ như cụ Nguyễn nhỉ....

Thứ ba, và cũng là cái rất quan trọng là tìm đâu ra diễn viên phù hợp ...em nhấn mạnh chữ phù hợp nhá...vì diễn viên thì Việt Nam mình không thiếu, chỉ thiếu những người diễn giỏi thôi...mà nếu có tìm ra được người diễn đạt đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã đủ xinh đẹp bằng một phần ba Kiều của cụ Nguyễn...

Đấy là những cái khó khăn cơ bản theo ý em...khi nào nghĩ ra em lên viết tiếp nhá...các bác cứ tiếp tục...

Lonely_Wolf
09-08-2006, 10:30 AM
Chắc chắn không nên bác Tồng ngồng ạ. Xem phim VN đã thấy chuối rồi, chứng tỏ nền điện ảnh nước nhà còn non kém. Lấy cái non kém ra để làm 1 bộ phim dựa theo tác phẩm có thể xếp vào hàng Kinh điển trên thế giới thì có khác nào lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử ??? Với trình độ điện ảnh nước ta hiện nay, theo em mấy lão đạo diễn nên ngồi mà đọc truyện của cụ Du chứ đừng bon chen làm phim Kiều, vớ vẩn chẳng may làm mấy quả Kiều trong Lầu Xanh thành phim sếch thì bỏ bu ^:)^

conbaky
09-08-2006, 11:08 AM
các bác ạ, theo em, vấn đề cần được hiểu trước tiên là thế này: cái truyện Kiều và cái Lục Vân Tiên nó có khác nhau về căn bản!
cùng là truyện thơ, làm bằng thể thơ lục bát, nhưng mục đích của tác giả chọn thể loại truyện thơ lại khác nhau!
-với Lục Vân Tiên, cụ Đồ Chiểu muốn xây dựng hình tượng một người anh hùng áo vải thật giản dị, thật mộc mạc chất phác, đúng như cái bản chất của những người dân miền nam vậy! và thành phần độc giả chính mà cụ hướng tới là giai cấp nông dân, người lao động miền nam, vì vậy mà cụ chọn thể thơ lục bát cổ truyền, phổ biến, dễ nghe, dễ thuộc, giống như các bài ca dao, dân ca quen thuộc, dễ đi vào lòng người dân! cũng chính vì thế mà lời lẽ của cụ rất đơn giản, nhiều khi đến mức thô, như cụ có một câu hình như là tả Hớn Minh đánh thằng cha nào đấy em cũng ko nhớ rõ lắm : "vật chàng xuống đó bẻ đi một giò"! cũng chính vì thế mà chúng ta hiểu được rằng đối với LVT, vấn đề mấu chốt không phải là ở câu chữ, mà là ở ý tứ và tình huống truyện, và việc dựng thành phim ko phải là khó!

-nhưng còn truyện Kiều thì sao? truyện Kiều hay còn gọi là Đoạn Trường Tân Thanh, thực ra là lấy cốt từ một tác phẩm của Thanh Tâm tài nhân bên TQ, tên là Kim Vân Kiều truyện, cho nên câu truyện cũng xảy ra vào đời Minh, bên TQ chứ Kiều có phải là người VN đâu! nhưng mà tác phẩm của Thanh Tâm tài nhân thì không có một chút bóng dáng hơi hướng nào của tinh thần truyện Kiều như tác phẩm của NGuyễn Du, nhiều khi đến mức tàn bạo, rùng rợn, như đoạn Kiều trả thù Sở Khanh, em đọc mà cũng phải gai người, nói chung là nó không mang tính nghệ thuật cao! nhưng vào tay Nguyễn Du, với tài năng nghệ thuật của mình, cùng với lòng tự trào dân tộc, ông đã chuyển thể thành truyện thơ, dùng thể thơ Lục Bát của dân tộc, với mục đích là tôn vinh ngôn ngữ của dân tộc mình! truyện thơ của ông thành công với tinh thần nhân đạo sâu sắc, cùng một cốt truyện, nhưng những câu thơ của ông làm bật lên nỗi bi thương và niềm thông cảm đối với số phận nàng Kiều! có thể nói Truyện Kiều của Nguyễn Du thành công nhất là về mặt ngôn từ; chỉ với hơn 3000 câu thơ lục bát mà chuyển tải cả một cuốn tiểu thuyết dày cộp, và lột tả được hết những ý tứ sâu xa của tác giả! hơn 3000 câu thơ, câu nào cũng chau chuốt, câu nào cũng sâu sắc, cũng thấm thía; hình ảnh nào ông sử dụng cũng là kinh điển. chả thế mà VN ta có rất nhiều các thể loại liên quan đến truyện Kiều như đố Kiều, bói Kiều, lẩy Kiều,... em nói qua như vậy để thấy rằng với truyện Kiều của Nguyễn Du, điểm mấu chốt ở đây là nghệ thuật của ngôn từ chứ không phải là tình tiết truyện!

như thế chắc ai cũng thấy là không như LVT có thể dễ dàng dựng thành phim, dựng phim Truyện Kiều thì sẽ trở thành phim "kim vân kiều truyện" chứ không còn là tác phẩm của Nguyễn Du nữa, có khác chăng chỉ là thổi được thêm tinh thần nhân đạo vào đó, chứ không thể thấy hết được vẻ đẹp của ngôn từ Việt Nam như Nguyễn Du đã cho thấy qua Truyện Kiều! kể cả khi đạo diễn có cho các diễn viên thay lời thoại bằng các câu Kiều thì bộ phim cũng trở thành một vở chèo, một vở tuồng, hoàn toàn không phù hợp!
như thế, Truyện Kiều là bất khả xâm phạm, là không thể biến đổi thành một dạng khác! như thế, dựng phim Truyện Kiều là impossible!!!

TongNgoc
09-08-2006, 11:44 AM
Truyện Kiều mãi vẫn là Truyện Kiều , thực tế các tác phẩm như Tam Quốc hoặc Thủy Hử , Trung Quốc với dàn diễn viên tài năng thế , đạo diễn tài năng thế mà còn chịu không thể lột tả hết được cái hay của truyện , thế cho nên với kỳ vọng của các bạn phải làm phim hay bằng 50% truyện trở lên là không thể .

Bất kể Trung Quốc hay Việt Nam cũng đều phải bó cái chân mà bó cái tay , nhưng nên dựng truyện Kiều hay không lại là một truyện khác , phải dựng , nhất định phải dựng , chúng ta phải hy vọng , phải hy vọng, có một ngoại lệ là Hồng Lâu Mộng phim hay hơn truyện đó chứ , nếu chúng ta chưa làm thì sao biết hay hơn hay không ?

Cứ dựng thành phim đi , thất bại là chuyện đương nhiên , còn thành công là điều mừng rỡ , có điều không biết có ai dám làm hay không thôi .

gatre
09-08-2006, 11:59 AM
Không nên, với tình hình non kém của điện ảnh VN thì làm sao có thể dựng phim được tác phẩm này, mà bây giờ có ông đạo diễn nào dám manh nha có ý tưởng dựng thành phim chứ :P

Lonely_Wolf
09-08-2006, 12:47 PM
Nhưng Hồng Lâu Mộng là truyện chữ mà bác, dễ chuyển thể hơn rất nhiều so với thơ. Cũng như còn ba kí vừa nói, lục vân tiên là cái thể loại thơ cho nó vần, chỉ chăm chút về nội dung, tình tiết nên dễ làm và có thể làm. Còn Kiều thì khác hoàn toàn.

TongNgoc
09-08-2006, 01:28 PM
Như đã phân tích ở trên , nếu cứ nhìn thấy cái bóng quá lớn mà không dám vượt qua thì chắc ít ai dám làm một điều gì cả .

Truyện Kiều hay truyện gì đi nữa thì đến một thời điểm thích hợp sẽ dựng thành phim , chúng ta chưa làm được chứ không phải là chúng ta không làm được, cho nên câu trả lời cho chủ đề này là Chúng ta sẽ làm , nên dựng thành phim .Có điều là chưa biết bao giờ !

Tớ đồng ý với tất cả những phân tích về mặt khó khăn của các bạn , đó là điều khó khăn mà bất cứ đạo diễn nào cũng gặp phải ? Nhưng để trả lời cho câu hỏi là có nên dựng truyện Kiều hay không thì lại là có , không phải có khó khăn mà không dựng , Nếu bạn hỏi Con người có nên bay vào vũ trụ không ? Có nên đưa người lên sao Hỏa sống không thì chúng ta đã có câu trả lời , mặc dù chúng ta biết thừa là khó khăn còn hơn cả Truyện Kiều . Đây chỉ là sự ví von , tất nhiên so sánh nào cũng có khập khiễng .

Có điều than ôi điện ảnh nước ta ngay cả làm phim truyền hình bình thường cũng chưa tới , phim nhựa còn chưa tới , thì làm sao làm được truyện Kiều .

Điều đó phụ thuộc vào thế hệ trẻ , hoặc có bác nào ở forum phimanh.net ta mà đang học đạo diễn đọc đường dòng tâm sự này mà nuôi một hoài bão khát khao chăng ?

QueenBee
09-08-2006, 01:41 PM
Nói chung bác nào thích dựng thì cứ dựng thôi, chứ em nghĩ rằng 100% sẽ không thể thành công như thi phẩm của bác Du được. Mà hình như có ai so sánh Lục Vân Tiên với truyện Kiều ấy nhở? Báng bổ đến thế là cùng. Bác Chiểu mà so với bác Du, khác nào so điện thoại cố định mấy lị điện thoại di động? Nói thế là vì nếu bác Du "vận công" làm thơ biến hóa khôn lường, đa di năng và linh động như một quả mô bai phôn, thì bác Chiểu lại tự nhiên ràng buộc vào cái dắc cắm câu chữ. Thử đơn cử một câu: "Vợ Tiên là Trực chị dâu", các bác nói em xem nó là cái thể thống rì nào? Thơ bác Chiểu nó cứ ép vần thế đấy. Rõ khổ!!!

Em là em phục bác Du về khoản thơ lục bát lắm đấy ạ. Nếu ai từng đọc những bản Kiều cổ thì mới thấy cách bác í dùng từ đắt như thế nào, nhiều điển tích, điển cố như thế nào..... Ngay cách xây dựng nhân vật của bác í cũng rất điển hình. Cô Kiều thì "Làn thu thủy, nét xuân sơn", cô Vân thì "Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang".... Giờ nếu chọn diễn viên, các bác sẽ chọn ai là cô Kiều, ai là cô Vân? Những nét hình tượng hóa nếu được hiện thực hóa, lồ lộ ra trước mắt, dễ gây phản cảm và thất vọng cho người xem là điều đương nhiên.

Vì thế, dựng truyện Kiều thành phim là một ý tưởng tốt, nhưng rất khó nếu muốn thành công. Và dù có thành công đến đâu đi chăng nữa, thì cái đỉnh cao của tác phẩm gốc sẽ muôn đời không đạo diễn nào vượt qua nổi.

Đó là điều chắc chắn.

meoden
09-08-2006, 02:04 PM
Truyện Kiều mãi vẫn là Truyện Kiều , thực tế các tác phẩm như Tam Quốc hoặc Thủy Hử , Trung Quốc với dàn diễn viên tài năng thế , đạo diễn tài năng thế mà còn chịu không thể lột tả hết được cái hay của truyện , thế cho nên với kỳ vọng của các bạn phải làm phim hay bằng 50% truyện trở lên là không thể .

Bất kể Trung Quốc hay Việt Nam cũng đều phải bó cái chân mà bó cái tay , nhưng nên dựng truyện Kiều hay không lại là một truyện khác , phải dựng , nhất định phải dựng , chúng ta phải hy vọng , phải hy vọng, có một ngoại lệ là Hồng Lâu Mộng phim hay hơn truyện đó chứ , nếu chúng ta chưa làm thì sao biết hay hơn hay không ?

Cứ dựng thành phim đi , thất bại là chuyện đương nhiên , còn thành công là điều mừng rỡ , có điều không biết có ai dám làm hay không thôi .

k định nói gì thêm về topic này nhưng đọc cái dòng Tồng ngồng viết về Hồng Lâu mộng mình ứ chịu được, phim nào hay hơn truyện??? bác bé cái nhầm, truyện Hồng Lâu Mộng đọc quá hay, phim cũng có 1 số cảnh ngang truyện nhưng nếu nói là hơn thì xin lỗi bác, đào đâu ra đoạn nào hay hơn, bác đưa ra em sẽ cho bác nghe xem truyện hay hơn hay phim hay hơn!!!! Nói thực với bác Tồng ngồng em đọc Hồng Lâu Mộng cách đây vị chi là 9 năm rồi, mà cạy cục lạy lục mãi mới mượn được, hồi đấy ôn thi ĐH mà em cứ ghiền, 3h sáng đọc đến đoạn Đại Ngọc chết, tim như bị bóp nghẹt, khóc như mưa, xem phin hả, diễn đoạn đó cũng được nhưng hai cái đối nghịch là Đại Ngọc thoi thóp với 2 cô a hoàn rồi chết mà vẫn luôn nghĩ đến Bảo Ngọc, còn anh chàng Bảo Ngọc thì ngây ngây ngô ngô, dở điên dở dại, đang trong cảnh nhộn nhịp tấp nập của đám cưới thì xin lỗi bác, bố phim cũng bó tay!

Cũng với ý kiến như thế mà em nghĩ chẳng nên làm phim về Kiều, Trung Quốc nó chọn diễn viên phù hợp với nhân vật như thế, diễn hay như thế mà xem Hồng Lâu Mộng còn thấy thất vọng ít nhiều thì Việt Nam mình cũng nên đợi vài chục năm nữa, khi nền ĐA thực sự có những người đảm đương được 1 bộ phim như Kiều, có những diễn viên chuyên nghiệp và có tài thực thụ mới nên nghĩ (chỉ là nghĩ thôi đấy) đến làm 1 bộ phim như vậy.

TongNgoc
09-08-2006, 03:01 PM
Bạn MeoDen nên tập trung vào chủ đề , theo bạn có nên dựng truyện Kiều thành phim không ?

Còn về truyện Hồng Lâu Mộng thì đó là ý kiến của bạn , nhưng mà mình cũng có thể tìm được rất nhiều bạn bè của mình đã khóc khi xem cảnh Lâm Đại Ngọc chôn hoa với thuyết minh phim Thu Hiền , thật chả có truyện nào tả nổi , mình cho rằng cái đoạn này Phim lột tả được rất tốt , Nhưng bạn cũng phải đồng ý với mình rằng , Nếu các nhà điện ảnh Trung Quốc ngại khó khăn rằng phim sẽ không hay bằng truyện thì sẽ không bao giờ có một Phim Hồng Lâu Mộng hay đến thế đúng không nào ? Còn Phim Hồng Lâu Mộng có đoạn chưa hay bằng truyện , có đoạn hay hơn truyện , điều này chúng ta sẽ mở một chủ đề mới , ở đó , tớ và bạn sẽ trao đổi ý kiến với nhau ? Nha !

Cho nên là , chúng ta công nhận với nhau một điều là, khó có phim nào vượt được tuyệt tác , nhưng , Có nên làm hay không lại là một câu trả lời rất rõ ràng , Nên .

meoden
09-08-2006, 04:51 PM
Bác đọc kỹ lại đi, em k thấy phim Hồng Lâu Mộng hay hơi truyện, bác có biết đọc truyện cái đoạn chôn hoa đấy tuyệt vời như thế nào k? EM k hề đi lạc đề, chắc bác k đọc hết đọan sau của em chứ "Bao giờ ta chết ai là người chôn" là câu thơ làm em mê mẩn bộ truyện này, mê lắm, thế các bạn bác có đọc truyện k, hay chỉ xem phim, nếu thế thì so sánh làm gì cho mệt?

Em thì ngược với bác về phim Kiều là KHÔNG NÊN

meoden
09-08-2006, 04:59 PM
Xin lỗi bác Tong ngong, bác có đọc là em bảo NÊN, nhưng mà là đợi thêm vài chục năm nữa k???
Em k có ý tranh luận gay gắt nhưng vì em là fan ruột của Hồng Lâu Mộng và xem phim em cũng mê Đại Ngọc lắm, nhưng mà phim k đạt nếu so với truyện, vì nếu xem phim mà khóc 1 thì đọc truyện khóc 10, xem phim cảm động 1 thì đọc truyện còn thấy rung động gấp trăm lần, cái này em đảm bảo đấy!!!!! Ví như cảnh Đại Ngọc đang đánh đàn và dây đàn đứt, phim k lột tả được là bao nhiêu cả đâu.

teentitans_raven
09-08-2006, 05:25 PM
Em nghĩ dựng truyện Kiều thành phim là ko thể được, mà kể cả có được nhiều người đồng ý cũng chưa chắc là thành công. Về khoản đạo diễn thì ko nói vì cụ Du đã làm rồi, nhưng VN mình diễn viên cũng ko phải xinh đẹp, giỏi giang gì, so với nước ngoài thì chỉ là tép riu. Thế mà còn làm phim về truyện Kiều, 1 tác phẩm cực kỳ nổi tiếng như thế thì chịu thôi. Có đem mấy cái cô hoa hậu ra thì cũng ko thể nào bằng được với Thuý Kiều và Thuý Vân của cụ Du được. Các nước khác làm phim hay như thế mà còn chưa dám làm 1 bộ phim dựa theo tác phẩm văn học lâu đời và nổi tiếng, tuy họ cũng có nhiều tác phẩm rất hay.

Quan điêm của em là "nói ko với việc dựng truyện Kiều thành phim". Cụ Du mà nghe được chuyện này chắc đội mồ sống dậy luôn.

jackie
09-08-2006, 05:41 PM
Các bác cứ cực đoan quá, giề thì giề chứ đóng tốt, xin đơn cử dàn diễn viên toàn ông sao để mọi người thưởng lãm,

1. Thúy Kiều, cho emgaiphimanh đóng

2. Thúy Vân, cho fan nhà jackie đóng

3. Tú bà, 9cái này cạnh tranh ghê đây) nhưng mạnh dạn đề củ nàng Queenbee

4. Từ Hải: to như con trâu mộng, xin bác Huachu hạ cố

5. Thúc Sinh: Xin bác Lé ra tay giúp rập ( giề thì giề, bác cũng chịu khó lượn lầu xanh, hehe)

Đạo diễn, không ai khác là bác Tồng ngồng của chúng ta

fancine
09-08-2006, 05:42 PM
Nhìn thấy title topic "Có nên dựng Truyện Kiều thành phim?" của bác Lily mà em hãi vãi khắp nơi. Mấy ngày mới có can đảm mò vào. Bác Lily nghe đồn đại ở đâu là các nhà làm phim Vn liều mình như chẳng có thế? Em cực lực phản đối việc dựng phim này. Tấn hề "Lục Vân Tiên" còn chưa tiêu hóa xong, định bắt bà con ăn tiếp món cơm đầy sạn, trộn vừa phở, bún lại cả mỳ ăn liền hay sao thế?

Vấn đề khó khăn khi chuyển thể văn học thành phim không phải là vì thơ hay truyện chữ, mà là xiền, diễn viên, đạo diễn và tâm huyết của người làm nghề. Em nghĩ VN mình chưa có đủ trình độ để làm phim về cô Kiều. Trung Quốc từng rất tự hào khi họ chuyển thể thành công 4 tác phẩm kinh điển là Tây Du Ký, Tam Quốc, Hồng Lâu Mộng và Thủy Hử lên phim. Đó là vì họ có đủ tiền và đủ tài. Ở Vn chưa xuất hiện đạo diễn nào thật sự tài năng để làm một bộ phim hoành tráng cả.

VN đào đâu ra người đẹp để đóng Thúy Vân, Thúy Kiều? Nho nhã như Kim Trọng, ma cô như Mã Giám Sinh, dại gái như Thúc Sinh, anh hùng đội trời đạp đất như Từ Hải - hỏi có ứng cử viên nào chưa? Chắc chỉ có cô hoa hậu Nguyễn Thị Huyền là mang vẻ khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang của Vân thôi. =)) Thôi thì cứ học cách bảo vệ Hoàng thành Thăng Long của các nhà khoa học, khảo cổ đi. Cứ chôn đấy, chờ bao giờ con cháu có đủ tiềm lực thì để chúng nó đào lên. Vội vàng làm gì.

Các bác so sánh với Hồng Lâu Mộng nhiều quá làm em... ngứa nghề. Dân Việt mình được xem bộ phim truyền hình TQ đều mê man cả lên. Trước đó, TQ đã dựng nhiều phim (cả điện ảnh và truyền hình) từ tác phẩm này rồi. Nhưng bộ phim mình được xem đúng là được xếp vào kho phim kinh điển của đất nước láng giềng. Phim í người ta làm công phu như thế: từ dàn diễn viên, đến dựng cảnh, đến quần áo, vòng xuyến, đến thơ ca, nước mắt, âm mưu..., tất cả đều tuyệt vời. Những người mê truyện cứ hay so sánh truyện với phim, nhưng là người đọc truyện này không dưới 5 lần trong vòng 4 tháng trở lại đây (và chắc chắn sẽ tiếp tục lôi ra đọc khi không có phim hay), em thấy phục cả truyện lẫn phim.

Em không thích những bộ phim dựng y nguyên xi từ truyện tí nào. Phải có sự thay đổi, mà sự thay đổi thuyết phục được khán giả thì nhà biên kịch mới là người có tài. Có một số chi tiết không giống trong truyện, điển hình là đoạn Đại Ngọc chết và Bảo Ngọc lấy vợ. Trong truyện, Đại Ngọc chết trong đơn độc, chị em cứ gọi là ướt gối. Nhưng trong phim, Đại Ngọc chết khi Bảo Ngọc đi xa, Bảo Ngọc về cứ chạy khắp vườn Đại Quan mà gọi "Em Lâm, em Lâm ơi" cũng làm đau lòng khán giả lắm chứ. Đến lúc cưới Bảo Thoa, anh chàng này cứ nghệt mặt ra, rồi lại mơ màng nhìn thấy Đại Ngọc ngồi trên giường cưới. Tội ơi là tội. Trong phim còn có cảnh Đại Ngọc và Bảo Ngọc đi chơi ở nhà Bảo Thoa về, ngồi trong vườn, cầm tay nhau khóc. Lúc đó họ đã có cảm giác rằng mối tình của họ sẽ chẳng có kết thúc có hậu rồi.

Em nhớ có đọc một bài báo, trong đó cô diễn viên Trần Hiểu Húc phàn nàn rằng, cảnh "Đại Ngọc chôn hoa" không đạt được vẻ đẹp tuyệt mỹ như trong nguyên tác. Thế mà bác Tống Ngọc đã khen cảnh ấy đẹp lắm rùi. Phim này em xem từ khi học cấp 2, khi chưa đọc truyện í, nên không nhớ rõ lắm. Chỉ đọng lại trong đầu một số cảnh ấn tượng thôi.

@ conbaky: "Lòng tự trào dân tộc" là cái gì thía em? Tự hào chứ nhỉ?
@ Tống Ngọc: Em không đồng ý với quan điểm của bác là phim Hồng Lâu Mộng hay hơn truyện. Phim đó xuất sắc, nhưng chưa đủ vượt qua truyện.

fancine
09-08-2006, 05:53 PM
Các bác cứ cực đoan quá, giề thì giề chứ đóng tốt, xin đơn cử dàn diễn viên toàn ông sao để mọi người thưởng lãm,

1. Thúy Kiều, cho emgaiphimanh đóng

2. Thúy Vân, cho fan nhà jackie đóng

3. Tú bà, 9cái này cạnh tranh ghê đây) nhưng mạnh dạn đề củ nàng Queenbee

4. Từ Hải: to như con trâu mộng, xin bác Huachu hạ cố

5. Thúc Sinh: Xin bác Lé ra tay giúp rập ( giề thì giề, bác cũng chịu khó lượn lầu xanh, hehe)

Đạo diễn, không ai khác là bác Tồng ngồng của chúng ta

He he, đa tạ Rách casting cho em vai Thúy Vân, nhưng mà để Ong nhà em làm Tú Bà thì dã man quá. Bác đánh giá Ong tài năng như thế hay sao? Chắc kinh nghiệm thời qua lại với các mama của bác khiến bác nghĩ thế phỏng? Nhân vật Thúc Sinh thì đúng là hợp với Lé, vừa dại gái lại vừa sợ người yêu.

conbaky
09-08-2006, 07:44 PM
chả hỉu bác Tồng ngồng đã đọc cái bài viết của em chưa nữa! bác muốn mong đợi vào một sự thành công xuất sắc như Hồng Lâu Mộng ư? em xin thưa lại với bác rằng: cái Truyện Kiều thực chất ra chỉ là bản cover lại của Nguyễn Du cái Kim Vân Kiều Truyện, nhưng mà diễn đạt nó bằng ngôn ngữ khác - ngôn ngữ VN, qua thể thơ lục bát truyền thống của VN, qua đó mà thổi cái tâm hồn và suy nghĩ thiên tài của ông vào qua từng câu chữ tinh tế! về cơ bản thì cốt truyện không có thay đổi nhiều so với Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. dựng một phim như vậy, theo bác, nó sẽ là phim Truyện Kiều hay phim Kim Vân Kiều Truyện? nếu hỏi em, cái kịch bản đấy, em cho là của Thanh Tâm Tài Nhân, là kịch bản của Kim Vân Kiều truyện, là truyện xảy ra ở bên Trung Quốc, là chả mang một tí bản sắc VN nào cả, còn thua cả LVT cơ! nếu bác muốn những tác phẩm như Hồng Lâu Mộng, đề nghị bác mơ đến những bộ phim như Hoàng Lê nhất thống trí hay lá cờ thêu sáu chữ vàng,... chứ đừng mơ đến truyện Kiều!
@Fan, sorry, em post nhầm:D chả hiểu sao em biến được từ H thành TR nữa :P

BlueWind
09-08-2006, 07:44 PM
He he, đa tạ Rách casting cho em vai Thúy Vân, nhưng mà để Ong nhà em làm Tú Bà thì dã man quá. Bác đánh giá Ong tài năng như thế hay sao? Chắc kinh nghiệm thời qua lại với các mama của bác khiến bác nghĩ thế phỏng? Nhân vật Thúc Sinh thì đúng là hợp với Lé, vừa dại gái lại vừa sợ người yêu.

Để cho em ONG làm tú bà là OK quá rồi còn gì ... ngoài cái độc ác ra còn cả nham hiểm trong đó nữa , sẵn sàng bỏ tiền dưới mọi hình thức để câu mồi >:) con ma nào léng phéng ... dính nọc vào thì có cửu dương thần công cái thế cũng không thoát khỏi cảnh lây lất , nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn tàn phế võ công , nặng thì lục phủ ngũ tạng tan rã trong vòng 3 canh giờ sau sẽ chết >:) ... túm lại vai tú bà để cho ONG đảm nhiệm , bảo đảm sẽ đoạt Ốt - Ca nữ diễn viên kinh khủng khiếp nhất trong mọi thời đại cho xem ... các bạn cứ chờ đấy khắc biết \:D/ .

Còn nói nghiêm túc thì thật sự mà nói ... các tác phẩm văn học của Việt Nam ta đâu phải là ít ... đó là cả một kho đề tài đồ sộ về nội dung ... sao chúng ta không biết khai thác từ đó nhỉ ? . Dẫu biết rằng điện ảnh Việt Nam thực còn nhiều điều cần phát triển mạnh ... trên thực tế với kinh phí vừa phải , chúng ta vẫn có những phim rất hay về mặt ý nghĩa đó thôi ( cánh đồng hoang , sao tháng tám , biệt động sài gòn , đêm hội Long Trì ........ ) , nhưng không táo bạo , nghĩ mà không làm ... thì biết đến bao giờ điện ảnh ta mới nhận ra nhiều điều thiếu sót được ....

Blue tán thành việc làm phim từ tác phẩm của Nguyễn Du ... nhưng cần có một sự làm việc nghiêm túc , chặt chẽ từ khâu tuyển chọn diễn viên diễn xuất , cảnh trí cho đến dựng phim ... đó là cả một vấn đề lớn ( chắc thời gian chuẩn bị thôi cũng vài năm cho việc chọn nàng Kiều ấy nhỉ ) . Ngoài ra còn mặt kinh phí nữa ... khoản này các hãng phim VN hơi bị teo . Dù sao thì đây cũng chỉ mới là ý tưởng đưa ra ... hy vọng một ngày không xa ... ta lại hào hưng theo dõi các bộ phim được làm từ các tác phẩm văn học của VN.

Xin hết *-:)

lily_lt3
09-08-2006, 08:56 PM
Trời ạ...đọc bài của các bác mà em giật mình thon thót....tí nữa thì chuyển qua nhồi máu cơ tim rồi biến dạng thành đột quỵ....^.^ các bác tranh luận khủng quá đi mất....

em lăng xăng vào một tí để các bác thư giãn kẻo căng thẳng quá người ta lại tưởng nhà mình có nội chiến thì chít...cứ người này nói NÊN, người kia lại nói KHÔNG NÊN, loạn hết cả...các bác cứ bình tĩnh...tranh luận trong hòa bình nhá...

Ngoài lề thêm tí nữa...em đề cử Bún Bò vào vai Hồ Tôn Hiến...nếu được thì sẽ chắc chắn ăn một giải Mâm xôi vàng cho coi...Bún Bò cố lên...vinh danh cho cả nhà nhá...

letom1986
10-08-2006, 07:44 AM
Khiếp...từ việc có nên dựng phim Kiều...thành việc castting vai diễn cho phim Kiều......và bi giờ....1 xuất phẩm siêu tuyệt hào ra đời tại phimảnh...nghe ghê gớm nhẩy...e xin chọn cái việc pr quảng cáo cho các bác về phim này.....
(chợt nghĩ e gái được vào vai thuý gì gì e còn phát hãi...)

HuaChu
10-08-2006, 07:44 AM
Cũng như hai chị em nhà họ Vương cô Ong nữ ơi, Lục Vân Tiên và Đoạn Trường Tân Thanh mổi nàng mang một vẻ, một nét riêng nhé ! Cụ Tiên Điền người đất nghìn năm văn vật nên lời lẻ...sắc sảo mặn mà...còn ông già Ba-Tri của chúng ta vốn đất phương Nam nên...khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang...một cách chân chất, phúc hậu. Ai lại đi tìm cây..kim trong tổ...mật như vậy hở cô Ong.
Thật ra tưởng tượng hết sức Chu cũng không nghỉ ra được gương mặt của dv nào để có thể làm sống lại được những : nàng Kiều, Từ Hải, Hoạn Thư...v..v..Chưa nói là...giết chết không trăn trối cho dù chết..đứng như họ Từ nhé.
Xem mấy vở cải lương chuyển thể của tác phẩm, dù biết đó là sân khấu, Chu cũng đã buồn năm phút rồi vì thất vọng. Nếu được -hay bị- điện ảnh hóa thì sao ?
Bộ phim Lục Vân Tiên là một..điển hình !

HuaChu
10-08-2006, 07:44 AM
Các bác cứ cực đoan quá, giề thì giề chứ đóng tốt, xin đơn cử dàn diễn viên toàn ông sao để mọi người thưởng lãm,

1. Thúy Kiều, cho emgaiphimanh đóng

2. Thúy Vân, cho fan nhà jackie đóng

3. Tú bà, 9cái này cạnh tranh ghê đây) nhưng mạnh dạn đề củ nàng Queenbee

4. Từ Hải: to như con trâu mộng, xin bác Huachu hạ cố

5. Thúc Sinh: Xin bác Lé ra tay giúp rập ( giề thì giề, bác cũng chịu khó lượn lầu xanh, hehe)

Đạo diễn, không ai khác là bác Tồng ngồng của chúng ta

Thế còn nhân vật tiếp tay mụ Tú, mở khóa để...xô Thúy Kiều té sấp vào thanh lâu đâu rồi ? "Mày râu nhẳn nhụi áo quần bảnh bao" vai chàng họ Sở nầy không ai thể hiện thành công hơn bác Jackie của chúng ta đâu nhé !
Đúng ko các fan ?
Vai Từ Hải Chu thấy cũng khoái nhé. Tới chết mà vẩn còn...đứng...dựng à ! Không dể đâu ! hehehe ! >:)

TongNgoc
10-08-2006, 09:24 AM
Đầu tiên xin cám ơn các bác bàn luận rất sôi nổi , em xin làm quả tóm tắt và tổng kết lại các quan điểm như sau

- Câu hỏi của chủ đề là : Có nên dựng truyện Kiều thành phim

+Có 2 ý kiến
+Không nên (chiếm đa số ): Do có quá nhiều khó khăn , thiếu thốn nhân lực , tiền tài , do truyện Kiều quá hay không vượt được vân vân và vân vân ,
+ Nên (Hình như có mỗi TongNgoc em có ý kiến là nên ) : Phải làm , phải làm và phải làm , không nên vì khó khăn mà không làm .
+ Lạc đề : Liên quan đến Hồng Lâu Mộng ( Đề nghị lập topic mới bàn luận tiếp )

Bây giờ em xin trình bày tiếp quan điểm nên làm là vì sao
- Thứ nhất : Chỉ có 2 dạng người sau là không bao giờ phạm sai lầm : Những người đã chết và những người không làm gì cả , cho nên Truyện Kiều là một tác phẩm tuyệt tác , dựng truyện Kiều lên phim thì có hay hay không là một chuyện khác , và có nên dựng hay không thì lại là một chuyện khác .
- Thứ hai : Hollywood hàng năm cho ra đời hàng trăm bộ phim (có thể là hàng nghìn , bác nào check hộ em cái ) , trong số đó có đến hơn 90% là trung bình , khá và yếu kém , chỉ có 10% xem được , đó là các phim mà các bác được xem ở rạp , vậy 80 đến 90% phim còn lại chắc chắn là hoặc chúng ta không xem hoặc có xem cũng buồn ngủ .

Văn ôn võ luyện , đồng ý rằng phim Lục Văn Tiên chưa hay , phim Hoàng Lê Nhất Thống Chí chưa hay (hình như là phim như kịch hay sao ấy ) , thế nhưng chúng ta phải làm , có thế chưa ra một Lục Vân Tiên , chưa ra một truyện Kiều , nhưng nó sẽ là bước đệm cho tương lai để ra một tác phẩm để đời khác .

Nhiếp ảnh gia chụp hàng trăm bức ảnh chỉ để lấy vài kiểu , một đạo diễn lừng danh dựng hàng chục phim thì cũng chỉ có 1,2 phim để đời , nếu người ta không bắt tay vào làm từ dở cho đến hay , thử hỏi , có tác phẩm để đời hay không ?

Cho nên , dựng truyện Kiều thành phim là việc nên làm ,chúng ta không nên hy vọng nó sẽ hay hơn truyện (do các bạn đã cảm nhận quá sâu sắc và khó phai mờ ), nhưng , về mặt điện ảnh mà nói , thì đó là một bộ phim chưa dựng bao giờ , và nó sẽ giúp nền điện ảnh Việt Nam tương lai sẽ tiến xa nhờ sự chửi bới của khán giả .

Các bạn sẽ cười phát điên lên khi xem Lục Vân Tiên đánh võ , logic kiểu mập mờ chi tiết rời rạc , nhưng nếu những người đạo diễn không dũng cảm mà làm , thì sẽ không bao giờ phát triển được , sẽ chẳng có bài học nào được rút ra , và chúng ta quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là Cánh Đồng Hoang vang bóng giang hồ .

Nhở ?

teentitans_raven
10-08-2006, 09:59 AM
Nhưng bác Tồng Ngồng ơi, ai chả muốn phim VN ngày càng hay, nhưng nước mình chưa có đủ sức để làm được điều đó đâu bác à. Mà bác biết truyện Kiều dài bao nhiêu ko? Làm thì chắc chắn phải tốn rất nhiều kinh phí, nếu phim ko hay thì chỗ kinh phí đó sẽ là tổn thất nặng nề đấy bác. Em ko cần phải y như trong truyện nhưng vấn đề là làm thế nào để vừa hay vừa là nền móng để điện ảnh nước mình tiến xa hơn.

conbaky
10-08-2006, 10:44 AM
bác Chu ới ời,
"quá niên trạc ngoại tứ tuần
mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao"
đây là 2 câu thơ mô tả anh Mã Giám Sinh nhà ta chứ ko phải Sở Khanh nhá!!! anh họ Mã này thì để bác họ Hứa đóng là hợp nhất!!!
bác Tông đã nói lý do vì sao ko nên làm, còn bây giờ em tổng kết lại lý do tại sao ko nên làm của em, có lẽ em viết dài quá nên mọi người cũng hoa mắt!
nói chung là em chỉ có 1 lý do chính: cốt truyện Kiều không phải là của VN, mà là của Trung Quốc! không có lý do gì để chúng ta đầu tư lớn vào để dựng một bộ phim của Trung Quốc, chả mang tí bản sắc Việt Nam nào cả!
em nghĩ là truyện Kiều gần như chỉ hay ở mặt ngôn từ và thể loại thơ, thì cứ nên giữ cái hay của nó, chớ nên chuyển thể đi, sau này ai chưa đọc hoặc ko đọc được truyện Kiều mà xem cái phim đấy lại đánh giá ko đúng bản chất!

TongNgoc
10-08-2006, 11:38 AM
Ý kiến của ConBaKy gồm những khó khăn sau
- Cốt truyện của Trung quốc ( Cái này khắc phục dễ , chỉ cần kịch bản ngon là thành Việt nam , nếu xét đến bản sắc Việt Nam thì khó , 2000 năm mình bị Trung Quốc đô hộ , đến gần 2000 năm chúng ta dùng chữ Hán , sau này có sáng tạo ra thì cũng chỉ là chữ Nôm , buồn thay cũng từ chữ Hán . Chúng ta mới dùng chữ quốc ngữ mới được mấy chục năm , so với mấy nghìn năm kia thì buồn thay chúng ta vẫn chưa có bản sắc gì cả , thế cho nên bạn ConBaKy bàn đến bản sắc Việt Nam thì e rằng tất cả các sản phẩm văn hóa của chúng ta đều bị ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa cả . Tất nhiên còn sót lại vài cái !

- Cái khó khăn thứ hai của ConBaKy vẫn giống như tất cả các bạn khác là Sợ dựng thành phim thì không hay như truyện, sợ là căn bệnh chung của người Việt chúng ta , chúng ta sợ Liên Xô , sợ Trung Quốc đã quá nhiều , éo le cái là lại không sợ Mỹ ,Pháp , và bây giờ chúng ta sợ những cái mới , chúng ta chưa làm nhưng chúng ta đã sợ là không hay !

- Như mình đã phân tích , nếu chúng ta không dám làm thì sẽ chẳng phát triển được điều gì hết , quanh đi quẩn lại lại làm phim chiếu trên điện ảnh chiều thứ 7 , văn nghệ chủ nhật , hoặc kiểu như Gái Nhảy , Những cô gái chân dài , nhể , nếu mà không làm những tác phẩm lớn , thì đạo diễn sao trưởng thành được , diễn viên vẫn thế , kịch bản vẫn vậy , nói chung :

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con

conbaky
10-08-2006, 07:07 PM
em không nghĩ chỉ cần sửa kịch bản một chút là có thể thành một bộ phim đậm chất VN!

như bác nói, chúng ta bị Trung Quốc đô hộ, nhưng chúng ta cũng có rất nhiều cái riêng, như chữ Nôm chẳng hạn! các tác phẩm văn hóa của chúng ta ít nhiều bị ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, nhưng nó vẫn là tác phẩm Việt Nam vì nội dung của nó bàn về Việt Nam, trong đó là những phong tục văn hóa Việt Nam! Hoàng Lê Nhất thống chí là bộ tiểu thuyết nói về đời Lê Trịnh và Quang Trung - người anh hùng dân tộc VN; Hồ Quý Ly là tiểu thuyết văn học bàn về Hồ Quý Ly - một nhân vật nổi tiếng là tài giỏi và có nhiều tranh cãi, trải qua 2 đời nhà Trần và nhà Hồ!

trong khi Truyện Kiều thì sao? dùng một thứ tiếng Việt chuẩn mực và có thể nói là không chê vào đâu được, sáng tạo tài tình khi dựa trên thể thơ lục bát cổ truyền, nhưng nội dung của nó thì hoàn toàn Trung Quốc, chả mang tí bản sắc Việt Nam nào cả, nếu đọc hết 3254 câu Kiều bác sẽ thấy điều đó!

điển hình nhất là mấy câu thơ, kể từ câu thơ thứ 9, Nguyễn Du có viết:
rằng: năm Gia Tĩnh triều Minh
bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng
có nhà viên ngoại họ Vương
gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung

nếu như đưa thành phim, sửa đổi một tí như bác nói để trở thành phim Việt Nam, sửa triều Minh thành triều Lê, rồi sửa sông Tiền Đường thành sông Tô Lịch, thử hỏi các nhà làm phim có dám dũng cảm gọi đó là kịch bản Truyện Kiều nữa hay ko? em thấy nó chả còn tí nào truyện Kiều cả! đấy là chưa kể bây giờ còn có công ước Burn về vấn đề bản quyền và vô số thứ linh tinh! ở VN làm gì có ai họ là Mã, làm gì có ai họ Hoạn? rồi "rừng phong thu đã nhuộm màu quan san", ở VN làm gì có phong?

đó là những vấn đề các bác có thể coi là nhỏ nhặt, nhưng nó là truyện Kiều, ai nghe đến sông Tiền Đường cũng nghĩ ngay đến nơi Kiều tự vẫn, ai nghe đến họ Mã cũng nghĩ ngay đến thằng cha mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao,...

là một tác phẩm hay, nhưng là hay ở mặt câu chữ, chứ còn cốt truyện thì hoàn toàn bình thường, em nghĩ Truyện Kiều khó có thể dựng thành một bộ phim hay và thấm nhuần phong vị Việt Nam như nguyên tác của Nguyễn Du!

trong khi có hàng bao nhiêu tiểu thuyết với cốt truyện lâm ly hấp dẫn, hoàn toàn kể về VN, vd như Hoàng Lê, Hồ Quý Ly, rồi truyền thuyết hồ Gươm, rồi Lá cờ thêu sáu chữ vàng, sao bác ko bàn đến mà chỉ nhăm nhăm vào Truyện Kiều vậy???

bác chê cái giường mét tám của em là hẹp thì em cũng chịu thôi, nhưng mà em nghĩ là dù cho bác có ngủ trên cái giường King size mà mơ những giấc mơ ko thực tế thì cũng chỉ có thể là những bộ phim khoa học viễn tưởng mà thôi!

ChaGioChienChuoi
10-08-2006, 08:02 PM
Chùi ui ! Kiều xinh đẹp như vầy mà để người khác đeo cái mác "nàng Kiều" dzỏm thì chắc ở dưới suối vàng sẽ ức lòi dom mà táo bón luôn.Tại sao Kiều không mua bản quyền cho tên mình nhỉ?

bebionline
10-08-2006, 11:38 PM
Lục Vân Tiên chưa đủ chuối hay sao mà các bác còn đinh làm thêm Kiều

HuaChu
10-08-2006, 11:38 PM
Hoàng Lê Nhất Thống Chí đã được điện ảnh hóa rồi. Xem còn tệ hơn kịch dã sử trên tivi hay cải lương trên sân khấu ! Một thất bại nặng đến các báo và dư luận phải kêu om lên.
Mình cũng thấy đúng như Conbaki nhận xét. Kiều chỉ là một áng văn chương hay tuyệt với thuyết tài mệnh tương đố thôi. Và theo cảm nhận riêng của Chu, các nhân vật đàn ông vây quanh cuộc đời nàng Kiều hoàn toàn hỏng nặng. Dỉ nhiên không nói tới đám..nhẳn nhụi Giám Sinh, Sở Khanh, Bạc Hạnh và lảo quan già Hồ Tôn Hiến thuộc phe phản diện, ba anh chàng chính diện là Kim Trọng, Thúc Sinh và Từ Hải cũng...chuối cả buồng luôn.
Một tên thư sinh ăn trơn mặc trắng thuộc hàng...hai gật. Chỉ biên than thở rồi gật đầu cho..quyền lợi của mình. Khi chịu tang cha xong trở lại biết được tang thương dâu bể cho người yêu bèn đi một màn..nước mắt cá sấu và tặc lưỡi "...Trời mưa hòn đá lăn tròn..Con chị đi mất thì còn.. con em ". Rồi yên phận và quên luôn không cần biết người con gái đã cùng mình trao trâm thề chết cha chết mẹ dưới ánh trăng ngày nào đó đoạn trường ra sao, vùi vập thế nào. Cuối truyện gặp lại, đang vợ xách con nách một ề lại te tái xin...nối lại tình xưa, nghỉa cũ không một chút cứng lưỡi. Đây là nhân vật đàn ông, theo Chu, thất bại nhứt trong Kiều và kể cả trong giới..đàn ông.
Tên lái buôn phong lưu nhưng râu quặp Thúc Kỳ Sinh thì khỏi bàn tán chi cho thêm mắc cở dân râu ria phe ta. Sợ bà -xã- còn hơn cả sợ tía. Nên khi đọc những câu thơ óng ả viết về..cuộc tình giửa Thúc Sinh và Kiều, Chu thất tiếc quá không đáng một chút nào "Vầng trăng ai xẻ làm đôi..Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường ". Nghỉ kỷ tên nầy cũng họ hàng xa gần với cha họ Sở thôi. Dù có đem Hoạn Thư ra mà...đổ tội kiểu trăm dâu đổ đầu tằm.
Nhân vật thứ ba : người hùng Từ Hải. "..Giang hồ quen thói vẩy vùng..Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo " nhưng vượt không qua ải mỹ nhân cho dù ráng làm oai mà chết đứng ! Chỉ sự việc lập ba tòa quan lớn cho bà nhà chơi cái trò trả thù riêng và cứ ngồi đó mà tán thành lia lịa không một chút suy xét, lạm bàn để cho cái miệng thầy cung thầy kiện của Hoạn Thư qua mặt vèo vèo thấy mà phát chán !
Tóm lại theo ngu ý, Kiều chỉ là một tuyệt tác về văn chương chứ các nhân vật đàn ông rỏ ràng điều...không có gì đáng nói !

TongNgoc
11-08-2006, 08:46 AM
Cám ơn các bài tham luận của hai đồng chí ConBaKy và HuaChu , để các bạn tiện theo dõi , tôi xin tóm tắt các ý chính của hai đồng chí

- Qua hai bài viết phân tích của ConBaKy và HuaChu , chúng ta lại thấy nổi lên một ý chính bao trùm tất cả các ý chính : Đó là không nên dựng truyện Kiều thành phim vì nó sẽ không thể nào hay bằng truyện .

Xuyên suốt cả 4 trang Chủ đề cho đến bây giờ , bên phe phản đối vẫn bám vào ý chính này , và tôi cũng xin đồng ý với các bạn rằng : Chắc chắn rồi , đó là điều tất nhiên mà thiết nghĩ chúng ta ai cũng thừa nhận .

Nhưng , xin nhắc lại với các bạn là , Để trả lời cho câu hỏi Có nên dựng truyện Kiều thành phim hay không lại là một chuyện hoàn toàn nghiêm túc liên quan đến sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà
- Như đã nói ở bài viết trước , nền điện ảnh Holywood hàng năm sản xuất rất nhiều phim , thì chỉ có 10% trong số đó là xem được , còn lại 90% cũng bình thường , cho nên Điện ảnh Việt Nam muốn phát triển , thì cũng không nằm ngoài quy luật này , quan trọng là chúng ta phải làm để đội ngũ diễn viên , kịch bản , đạo diễn ngày càng chín hơn , Chính vì thế , Phim Kiều có hay hay không lại là điều chúng ta không quan tâm bằng làm Phim Kiều và các tác phẩm lớn khác sẽ giúp cho điện ảnh Việt Nam phát triển , khán giả tất nhiên sẽ chửi bới , nhưng chính những thất bại ấy sẽ giúp họ trau dồi được kinh nghiệm . Còn hơn là họ lúc nào cũng sợ và đắn đo và đặt câu hỏi rồi ngồi lo sợ bao điều như các bạn ? Vậy thì đối với các bạn ? Những tác phẩm ấy sẽ mãi mãi không bao giờ dựng lên phim ?

- Tôi đánh giá rất cao đoàn làm phim Lục Vân Tiên , họ đã dám làm để cho chúng ta ngồi đây nhận xét , còn chúng ta , ngay cả trong suy nghĩ cũng không dám !

- Nếu các đạo diễn TRung quốc cũng phải ngồi hỏi như các bạn : Có nên làm Tam Quốc hay không ? Có nên làm Hồng Lâu Mộng , Thủy Hử , Tây Du Ký hay không ? Thì chúng ta đã không có những bộ phim mà các bạn phải thừa nhận là dù không hay bằng truyện đi nữa thì cũng ghi dấu ấn với các bạn .

Cho nên là , câu trả lời chung nhất : Có nên dựng các tác phẩm lớn thành phim hay không ? thì đều là Có , Ở một thời điểm thích hợp , tất cả các tác phẩm văn học đều nên dựng thành phim ! Còn nó hay hay không thì lại không liên quan gì cả .

HuaChu
11-08-2006, 02:21 PM
Nghe bác tuyên bố mà cứ tưởng các bác đạo diển VN đang nói và...luôn làm đấy thôi. Còn nó hay hay không thì lại không liên quan gì cả ?
Vậy mục đích dựng thành phim các tác phẩm văn học để làm gì ? Mong không chỉ với mục đích...hương hoa mấy món...tài trợ !

TongNgoc
11-08-2006, 02:41 PM
Nghe bác tuyên bố mà cứ tưởng các bác đạo diển VN đang nói và...luôn làm đấy thôi. Còn nó hay hay không thì lại không liên quan gì cả ?
Vậy mục đích dựng thành phim các tác phẩm văn học để làm gì ? Mong không chỉ với mục đích...hương hoa mấy món...tài trợ !

Vâng đoạn này em viết vội và tắt nên gây hiểu lầm , em xin đính chính lại rõ ràng :

-Còn nó hay hay không thì lại không liên quan gì cả ----> liên quan đến câu hỏi có nên dựng phim hay không ?

-Phim hay hay dở lúc này là do nhận xét của khán giả , còn trách nhiệm của những người làm điện ảnh là phải làm , tất cả các tác phẩm văn học hay của Việt Nam (thế giới ) đều nên dựng thành phim có điều là ta chưa làm được chứ không phải là ta không làm được .

-Em tin vào một ngày gần đây thôi , chắc chắn , Truyện Kiều sẽ lên phim , đó là một ý tưởng rất hay và độc đáo đó chứ .

emgaiphimanh
11-08-2006, 03:17 PM
Em thì nghĩ đưa Kiều lên phim là một mục tiêu của điện ảnh Việt rồi. Tuy nhiên, khi làm một bất cứ điều j đều phải tính lực của mình. Làm mà biết chắc là thất bại thì không thể làm. Dù sao phải có thực mới vực được đạo và khi kể cả là một bước đột phá, một cuộc cách mạng thì vẫn phải trên một nền tảng nhất định, không phải bảo cố là cố được.

Theo ý kiến của em, hiện tại điện ảnh Việt đang lực bất tòng tâm. Đạo diễn chưa có người xuất sắc, diễn viên còn kém nữa. Vì vậy, những người ngoài cuộc như em chỉ biết chờ thôi.

Casau
11-08-2006, 06:16 PM
hehe, Truyện Kiều mà dựng thành phim thì đến lúc đó, tớ sẽ bảo thằng chắt nội (phải đến lúc đó ấy nhẩy?!) xin làm diễn viên đóng chú họ Từ (không nhớ là Từ Thức hay Từ Hải hay Từ Đạo Hạnh nữa, các pác xông cảm, em xem lâu quá rồi, hihi), may ra dòng họ tớ vang danh xiên hạ, hà hà hà...

conbaky
12-08-2006, 02:20 PM
hờ hờ, bác Tồng ngồng đọc bài em thế nào mà lại bảo là ý chính của em là phim sẽ ko hay bằng truyện???
cái vụ phim ko hay bằng truyện thì khỏi bàn cãi, đó là chân lý đối với tác phẩm này!
nhưng điều căn bản nhất mà em muốn nhấn mạnh: lên phim thì nó không còn là "truyện Kiều" của NGuyễn Du nữa!!!
truyện Kiều là của Nguyễn Du chỉ khi nó ở trong dáng vẻ của một truyện thơ lục bát với ngôn ngữ hàm súc tinh tế, còn với tư cách là một kịch bản, một cốt truyện thì nó là Kim Vân Kiều của Thanh Tâm tài nhân!!!

vietmovie
12-08-2006, 09:25 PM
Dựng thành phim thì hơi khó bởi có nhiều câu ca dao không biêt diễn tả thế nào. Còn cảnh và diễn viên nữa, phải chi nhiều $$$ mới có cảnh dẹp và hoành tráng nguy nga đựoc.

TongNgoc
14-08-2006, 08:36 AM
nhưng điều căn bản nhất mà em muốn nhấn mạnh: lên phim thì nó không còn là "truyện Kiều" của NGuyễn Du nữa!!!


100% các tác phẩm dựng thành phim không giữ được nguyên bản , ngay cả văn xuôi chứ đừng nói là văn vần , đã có rất nhiều vụ kiện giữa tác giả của tác phẩm với đạo diễn , nhà sản xuất phim vì khi lên phim thì tác giả không còn nhận ra đứa con tinh thần của mình nữa . Mới hôm qua thôi tôi vừa xem một bộ phim trên VTC2 , đó là phim Kinh Kha mưu sát Tần Vương của đạo diễn lừng danh Trần Khải Ca , so với lịch sử và các tác phẩm khác , có nhiều chi tiết sai hoàn toàn , chắc chắn rồi là nếu cứ so phim với truyện thì làm gì có truyện nào giữ được nguyên bản , bạn ConBaKy cứ xem tất cả các phim dựng từ truyện sẽ thấy , còn lại 60% là tốt lắm rồi .

Điều đó là dễ hiểu , Ngôn ngữ điện ảnh khác nhiều so với ngôn ngữ văn học , khi chuyển thể tác phẩm , kịch bản sửa đi một chút , đến tay đạo diễn lại sửa sao cho phù hợp với lên phim , đến tay diễn viên lại diễn khác đi ,vv..vv. Tất cả phải chuyển thể thành điện ảnh .

Cho nên , ý bạn nói nó không còn là truyện Kiều nữa nó cũng giống như ý bạn nói nó không còn hay như truyện Kiều nữa , nói tóm lại bạn vẫn sợ và bị ấn tượng giữa truyện và phim , giữa phim và truyện .

Chính điều này cản trở bạn không nghĩ đến việc dựng truyện Kiều .

Nói tóm lại , làm điều gì cũng khó khăn , cứ sợ như bạn thì chẳng có phim nào nên dựng đâu , bạn nên lo lắng khi đạo diễn Việt Nam , diễn viên Việt Nam chưa đủ tầm để dựng Kiều thành phim thì thực tế hơn , đó mới là điều lo lắng nhất của việc này , còn khi đã có con người rồi , thì chúng ta có thể dựng bất cứ tác phẩm nào chúng ta muốn .

Mary xù
22-08-2006, 02:39 PM
Dựng thành phim thì hơi khó bởi có nhiều câu ca dao không biêt diễn tả thế nào. Còn cảnh và diễn viên nữa, phải chi nhiều $$$ mới có cảnh dẹp và hoành tráng nguy nga đựoc.

Tớ đọc và thấy là mọi người có vẻ hơi đặt nặng vấn đề về câu từ. Đã là thơ mà chuyển thể thành phim thì không thể có lời thơ, ca dao cũng vậy. Nếu cứ muốn nó phải giữ nguyên bản như mọi người nói thì chẳng có gì là chuyển sang được phim hết.

Về cái nét thơ không mất đi thì cần cảnh đẹp này, những câu thoại đầy chất thơ này. Mình rất muốn thấy một hình ảnh: "Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha" trên phim.

Mình hiểu là mọi người đều giữ một hình ảnh Kiều đẹp và không muốn một thực tế phũ phàng nếu Kiều trên phim không đẹp bằng. Nhưng trong tình hình phim Việt hiện nay, không có lấy một kịch bản hay để làm phim thì biết đâu, với một tác phẩm dày dặn như truyện Kiều, ta sẽ có một bộ phim đáng xem.

conbaky
22-08-2006, 04:36 PM
hix, bây giờ mới đọc lại cái topic này! hình như bác Tồng với bác Xù cố tình ko hiểu em đang nói gì hay sao ý nhỉ???

em nói thế này cho rõ ràng nhé:

Truyện Kiều nó có thể được chia làm 2 phần: phần cốt truyện và phần lời thơ

-cốt truyện: bê ra từ Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân bên TQ

-lời thơ: của danh nhân văn hóa Nguyễn Du của chúng ta!

em bảo dựng thành phim nó không còn của NG Du không phải vấn đề là phim nó khác truyện hay la bản quyền hay gì gì hết! mà dựng lên thành phim thì là dựng cái cốt truyện, mà dựng như thế là dựng Kim Vân Kiều của cái bà TQ kia rồi chứ có còn là dựng Truyện Kiều nữa đâu!!!

TongNgoc
22-08-2006, 06:02 PM
Ok mình đồng ý với bạn ConBaKy là truyện đó của Trung Quốc , xong đa số khán giả thì quan tâm tới là xem phim Kiều , còn truyện đó của ai thiết nghĩ là bà con cũng ít quan tâm lắm , miễn nó hay là được , còn nếu không phải bác Nguyễn Du viết thì có người khác viết , khán giả thì chỉ biết cái end user thôi , cho nên cứ phải làm cho khán giả xem .

Còn việc tự hào nó có phải là của Việt nam hay không thì lại liên quan đến việc kế thừa , một nhà khoa học đã nói : "Không nên phát minh lại cái bánh xe ", ý nói nên kế thừa của người đi trước , văn minh nhân loại kế thừa sự tiến bộ của nhau để mà phát triển .

Vừa rồi Trung Quốc nó vừa phóng tàu Vũ trụ , mà công nghệ thì chắc chắn nó học của Mẽo , Nga rồi , họ cũng ko phải hỏi là họ lấy công nghệ ở đâu , cái quan trọng là cuối cùng họ phóng được tàu vũ trụ .

Quan trọng là bà con nông dân mình có truyện Kiều để đọc , có phim Kiều để xem , giờ Conbaky cứ về nông thôn làm quả khảo sát xem họ quan tâm có phim để xem hay quan tâm cốt truyện của nó xuất xứ từ đâu ?

aiyeu233
23-08-2006, 07:34 AM
có chứ ! phim nào dựng không thành công chứ mình nghĩ truyện kiều thì có thể đấy, cũng chính bởi truyện kiều là từ thơ nên Việt Nam mình mới có thể làm tốt
mình tin là như vậy bởi chúng ta có thể thấy như kịch,cải lương chúng ta cũng có ít chỗ đứng đấy chứ ,chỉ cần các đạo diễn của bên ta chịu khó tìm tòi một chút là được mà->một thử thách cho chúng ta trước khi tiến đến các phim thể loại này->vào hang cọp mới bắt được cọp con chứ->và vấn đề ơ đây vẫn là khâu chọn diễn viên ấy->sẽ là rất hay khi tuyển đươc dàn diễn viên cho phim này bởi mỗi nhân vật đã đươc miêu tả khá rõ trong truyện

--------------------------------------------------------------------
kẻ biết thỏa mãn là việt nam ta!;) ;) .............................em yêu chị kiều nhà ta
bởi chị làm nghề ấy!

meoden
23-08-2006, 07:34 AM
Nói như Tống Ngọc thì đúng là hơi có vấn đề, vì nông thôn cũng như thành phố, có nhiều kiểu người khác nhau, nếu là những người đáng tuổi ông bà cụ kỵ của mình và có chữ có nghĩa thì meo đảm bảo họ sẽ xem xét vấn đề kỹ lưỡng lắm, còn cứ bảo hỏi chung chung thì meo cũng trả lời là ừ, có truyện để đọc là tốt mà nếu có phim để nghía qua cũng okie, về căn bản thì meo thấy đa phần mọi người xem phim là xem cốt truyện xem nội dung, còn ai tinh tường sành sỏi mới nhìn vào các khía cạnh khác .... Nhưng như hiện nay thì k nên làm phim về Kiều, meo vẫn bảo lưu ý kiến là đợi 1 hay 2 chục năm nữa khi nhân lực vật lực tốt và ... như meo đã trình bày lúc trước đó ...

TongNgoc
23-08-2006, 08:20 AM
Vậy bạn MeoDen đồng ý là nên dựng truyện Kiều rồi nhé , hehe , còn mấy chục năm nữa thì chưa biết được .

Hơn nữa ngay cả chúng mình xem Chúa tể chiếc nhẫn , Anh Hùng , Mission Impossilble 1,2,3 , Cướp biển Caribe , Chiến tranh giữa các vì sao , Titanic ,vv..vv , có bao giờ các bạn hỏi nó chuyển thể từ đâu hay không ? và chúng ta có quan tâm lắm đến tác giả kịch bản hay tác giả văn học của nó là ai không ?

Cái đó là phía sau hậu trường , BackStreetBoys , bạn của em đã từng nói : I don't care who you are , where are your from , what you did , as long as you love me .

Cho nên là về các lí do kia chỉ là phía bên lề điện ảnh hậu trường , khán giả thì : I don't care , phim do đâu , phim do ai , Money bao nhiêu , as long as i love film ! =))

meoden
23-08-2006, 08:38 AM
Vậy bạn MeoDen đồng ý là nên dựng truyện Kiều rồi nhé , hehe , còn mấy chục năm nữa thì chưa biết được .)

Bác Tống Ngọc này quá đáng thật, mình viết thế từ bao lâu mà k đọc, bây giờ lại cười haha, chán bác quá, bác xem lại này ....

k định nói gì thêm về topic này nhưng đọc cái dòng Tồng ngồng viết về Hồng Lâu mộng mình ứ chịu được, phim nào hay hơn truyện??? bác bé cái nhầm, truyện Hồng Lâu Mộng đọc quá hay, phim cũng có 1 số cảnh ngang truyện nhưng nếu nói là hơn thì xin lỗi bác, đào đâu ra đoạn nào hay hơn, bác đưa ra em sẽ cho bác nghe xem truyện hay hơn hay phim hay hơn!!!! Nói thực với bác Tồng ngồng em đọc Hồng Lâu Mộng cách đây vị chi là 9 năm rồi, mà cạy cục lạy lục mãi mới mượn được, hồi đấy ôn thi ĐH mà em cứ ghiền, 3h sáng đọc đến đoạn Đại Ngọc chết, tim như bị bóp nghẹt, khóc như mưa, xem phin hả, diễn đoạn đó cũng được nhưng hai cái đối nghịch là Đại Ngọc thoi thóp với 2 cô a hoàn rồi chết mà vẫn luôn nghĩ đến Bảo Ngọc, còn anh chàng Bảo Ngọc thì ngây ngây ngô ngô, dở điên dở dại, đang trong cảnh nhộn nhịp tấp nập của đám cưới thì xin lỗi bác, bố phim cũng bó tay!

Cũng với ý kiến như thế mà em nghĩ chẳng nên làm phim về Kiều, Trung Quốc nó chọn diễn viên phù hợp với nhân vật như thế, diễn hay như thế mà xem Hồng Lâu Mộng còn thấy thất vọng ít nhiều thì Việt Nam mình cũng nên đợi vài chục năm nữa, khi nền ĐA thực sự có những người đảm đương được 1 bộ phim như Kiều, có những diễn viên chuyên nghiệp và có tài thực thụ mới nên nghĩ (chỉ là nghĩ thôi đấy) đến làm 1 bộ phim như vậy.

Bác ơi, lần sau đọc kỹ hộ em tí đi!!!

dtuanshipdesign
23-08-2006, 09:11 AM
Theo tui truyện Kiều ko nên dưng thành film?????

Vì Nguyên Du đã nói ruiiiii

"Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ phận khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy khéo là ghét nhau"

????????????????????????????????

QueenBee
23-08-2006, 11:49 AM
Theo tui truyện Kiều ko nên dưng thành film?????

Vì Nguyên Du đã nói ruiiiii

"Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ phận khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy khéo là ghét nhau"
Hơ, Xuyên Tạc Tiên Sinh rõ là khéo bôi nhá, câu của người ta là "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng", thế mà tiên sinh bịa ra thế kia thì bác Du sống dậy cũng đau đớn lòng thật đấy.:P

dtuanshipdesign
23-08-2006, 01:07 PM
Hơ, Xuyên Tạc Tiên Sinh rõ là khéo bôi nhá, câu của người ta là "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng", thế mà tiên sinh bịa ra thế kia thì bác Du sống dậy cũng đau đớn lòng thật đấy.:P
:)) thế cụ Nguyễn Du mới lại nói

Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh.

QueenBee
23-08-2006, 01:09 PM
Công nhận tim bác Dì Zai phù thật, tâm to bằng cả 3 tài, mà Bee đã thấy phục tài của bác lắm lắm rùi, hí hí...... ;))

meoden
23-08-2006, 02:04 PM
Gớm, bàn về cụ DU mà các bác cứ đánh đu với nhau thế là k được đâu, thế nhà Ong đồng ý hay k nào, cứ câu kéo, meo gọi chị Phốp pháp ra thì chít bi giờ. làm phim cũng thế mà k làm cũng vậy, hôm nay mình đọc được 1 câu gì đó rất trí lý của ai đó ở 1 chỗ nào đó, quên ghi chép nên k nêu ra được, hic hic ...

Tống Ngọc đâu, viết tiếp 1 bài như "a beautiful mind" để còn kiếm cái vé khuyến mãi bị úm bùa k đi xem đc của cac mod chứ?????

blackzero
23-08-2006, 02:54 PM
Dạng truyện kiều thành phim thì có bao nhiêu cảnh tươi mát nhỉ, nghĩ thôi đã thích, he he he

Mary xù
23-08-2006, 03:13 PM
Còn việc tự hào nó có phải là của Việt nam hay không thì lại liên quan đến việc kế thừa , một nhà khoa học đã nói : "Không nên phát minh lại cái bánh xe ", ý nói nên kế thừa của người đi trước , văn minh nhân loại kế thừa sự tiến bộ của nhau để mà phát triển .

Vừa rồi Trung Quốc nó vừa phóng tàu Vũ trụ , mà công nghệ thì chắc chắn nó học của Mẽo , Nga rồi , họ cũng ko phải hỏi là họ lấy công nghệ ở đâu , cái quan trọng là cuối cùng họ phóng được tàu vũ trụ .


Ha ha, không ngờ Tồng ngồng cũng giỏi lý sự phết nhỉ. Nghe có tình có lý nhém.

conbaky
23-08-2006, 06:19 PM
ặc, các bác là các bác thấy nên kế thừa phát huy văn minh nhân loại thế chứ, còn em thì em chả chịu nổi!
em iu cái truyện Kiều lắm rồi, mặc dù em không thuộc nó như cháo chảy, nhưng em cũng đã đọc ráo nó từ hồi em 12 tuổi! em đã mặc nhiên coi nó như là biểu tượng của tinh hoa văn hóa Việt Nam. nội cái chuyện đọc ba cái vụ Kim Vân Kiều truyện kia em đã thấy chán rồi, đằng này còn dựng nó lên thành phim!
đấy là chưa kể nếu dựng phim rồi lại bảo nguyên tác Nguyễn Du thì lại lắm chuyện rày rà...
nhưng mà mỗi người mỗi ý, cứ để đến lúc nước mình đủ khả năng dựng 1 bộ phim như thế rồi hãy xem xem có nên dựng ko!!!

MePhim
23-08-2006, 10:04 PM
đã có Lục Vân Tiên sao lại ko có Kim Vân Kiều nhỉ, em ủng hộ 2 tay việc dựng phim này luôn, nhưng ko biết có ai đủ tài năng hay thực lực để chuyển tải nội dung sâu sấc của truyện lên phim đây ?

MePhim
23-08-2006, 10:04 PM
Hu.hu. em mới pỏt 1 bài tâm huyết thế mà sao các mod ko cho lên vậy, tức quá, nhưng dù sao em cũng ủng hộ chuyện dựng phim này

atula
25-08-2006, 10:11 AM
nói thực là truyện kiêề cũng thuộc một thể loại kinh điển ko kém gì Hồng lâu mộng hay tam quốc nhưng mà để mấy ông việt làm với mấy bà việt diễn thì.... bỏ đi đừng làm. như cái phim Lục vân Tiên á! xem chán thấy mồ. chẳng hiểu Hoa hậu HKA bị chụp lén hay cách lăng xê phim mà xem phim vẫn thấy chán vãi.

winternoel
27-08-2006, 06:39 PM
chời ơi ! Mọi người nói chi mà phức tạp và dài dòng quá vậy ? Nói như thế chỉ có những người thích xem Truyện Kiều hiểu thui à. Hãy nói sao cho cả những người chưa đọc cũng hiểu á ! Nói tóm lại, không nên, à, phải nói là không thể dựng thành phim mới đúng, vì tìm khắp thế gian này xem có người nào được đẹp như Thúy Kiều không, chứ đừng nói chi chỉ là người Việt Nam !

TongNgoc
28-08-2006, 09:17 AM
Các bạn đọc báo Thể thao văn hóa mới đi , Trung Quốc nó sắp dựng phim Hồng Lâu Mộng mới đấy , phim dài 100 tập , bấm máy từ tháng 7 năm 2007 , hoàn thành năm 2008 .

Mà phim Hồng Lâu Mộng thì ai cũng xem rồi, sản xuất năm 87 , được phát đi phát lại riêng ở Trung Quốc là 700 lần (TTVH) , nó hay và kinh điển thế nào , chắc về sau không ai vựot được !

Thế mà họ dám làm lại , nhá , dám làm lại chứ đừng nói đến là làm mới , nước lớn nó tự tin thế , Bác Hồ mình vẫn nói : Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không , dân tộc Việt nam có trở nên ...abcxyz hay không , cứ vào cái Topic nhỏ này thì thấy , nghĩ còn không dám nghĩ , thảo nào Việt Nam đi sau các nước láng giềng khác đến mấy chục năm , bọn nó dám làm , thậm chí dám làm lại , còn mình , nghĩ đến làm mới mà đến 7 trang Topic dân tình còn rụt rè trình bày đủ các lí do rồi tự ti kiểu : Ứ ừ , huhu , Em là người Việt Nam , nên em không làm được , em làm gì đủ trình . Than ôi , các cháu của các Bác cho đến giờ ngay cả trong mơ ước vẫn còn bị kiểm duyệt và mặc cảm lắm Bác ạ .

Cho nên , ngay từ việc nhỏ này , cũng đã thấy , người Việt mình thì muôn đời không làm được cái gì cả , vì đã bé là bé ngay cả trong những ước mơ , hị hị .

Tống Ngọc em chả nhẽ bắt chước bác TrươnG Nghệ Mưu , ngoài 30 tuổi mới đi học đạo diễn điện ảnh , dựng nên Kiều cho bọn tự ti kia chúng lác mắt ra . Nhể . Chứ cứ ngồi bàn thế này buồn lắm .

Thôi để lúc rỗi rãi , em ôn lại văn hóa , thi vào điện ảnh cái , hoặc em viết bài tham luận gửi lên cục điện ảnh Việt Nam , à , lại có từ Việt Nam , cho nên là , em tự ti lắm em không dám làm .

Mary xù
28-08-2006, 11:01 AM
He he, tồng ngồng đẹp trai thì phải làm diễn viên chứ làm đạo diễn thì hơi phí :)

Dưng mà tồng ngồng nói đúng. Nếu nghĩ còn không dám nữa, mơ ước cũng không dám nữa thì mình chẳng làm được gì đâu. Mình cứ thử đi, làm chán thì mai sau con cháu lại làm lại. Cái gì cũng có ích của nó, chẳng đi đâu mà thiệt.

Hồng Lâu Mộng mới thì chưa chắc đã hay bằng tác phẩm cũ, nhưng TQ vẫn quyết định làm. Cái Tây Du Ký thì đến giờ vẫn chưa có phim nào hay bằng bản cũ, nhưng mà người ta vẫn phóng tác các kiểu, kể cả là bị chê dưng mà vẫn thu đầy tiền rủng rẻng mờ.

lily_lt3
28-08-2006, 01:53 PM
Tông Ngồng cứ bình tĩnh nghe mọi người nói hết đã xem nào....sao chưa chi đã vội lôi Bác Hồ ra đây thế.....

Bản thân tớ thì vẫn cho là không nên dựng Truyện Kiều thành phim....vì sao ư.....vì tất cả những lí do mà mọi người đã trình bày trước đây đó.....

Nhưng không vì thế mà tớ bảo là Cấm các đạo diễn nhà mình dựng phim Truyện Kiều nếu không tớ sẽ tẩy chay hay là cái gì đó tương tự......Tớ thì không nghĩ dựng phim sẽ thành công đâu.....thậm chí có khi là còn mắc phải rất nhiều lời chỉ trích chê bai nữa kìa.....nhưng thôi....như Tồng Ngồng nói đấy...cứ để các bác nhà mình thử xem sao.....sau lần đó chắc các bác ấy sẽ rút ra được ối kinh nghiệm để dựng lại được bộ Kiều thật hoành tráng cho pà con lác mắt chơi....biết đâu đấy......nhỉ......

atula
28-08-2006, 04:12 PM
vấn đề không phải là tự ti hay không tự ti để làm phim về truyện Kiều. Có ai nói về chuyện tự ti hay ko đâu. cái đáng bàn ở đây là làm về Truyện Kiều thì ở nước ta chưa có đội ngũ làm một cách có thể nói là xem tạm được chứ chưa nói đến là hay.

Tồng ngồng nêu ra quan điểm là cứ làm rồi bình xét sau thì tôi cũng đưa ra dẫn chứng là như cái phim Lục Vân Tiên đó. đầu tư hàng tỷ đồng mất bao thời gian bấm máy cuối cùng cũng có hay dc đâu. Vấn đề đặt ra ko phải là dám làm hay ko mà là cái tư duy của người làm. khi mà tư duy của đạo diễn vẫn vậy vẫn như mấy chục năm nay nó thế nào thì giờ nó vẫn thế hoặc tư duy diễn xuất của diễn viên theo cái kiểu em chỉ biết diễn đến thế thôi và e chẳng hiểu phải diễn với tâm trạng thế nào vì e có sống ở thời đó đâu. thời bây giờ xinh đẹp như e đi diễn chỉ để chơi thôi, có gì các đại gia lo cho hết rồi. e chỉ quan tâm sau giờ diễn có mấy đại gia cho xe đến đón e và loại xe gì mẹc hay cái khỉ gì đó cũng được còn đạo diễn bắt e diễn lại nhiều quá thì e sẽ ý cò với đại gia cho đạo diễn nghỉ luôn e thay đạo diễn khác thế thì làm sao mà nền điện ảnh nước nhà khá lên được.

Cái quan trọng là đạo diễn và diễn viên làm thế nào để một tác phẩm văn học đang từ kinh điển đến mức có thể xem được trên màn ảnh. chứ không phải là dám làm hay ko. mình không nói là không nên làm, nếu đủ tự tin thì vẫn làm nhưng làm thế nào để xem dc chứ không phải là làm chơi để ăn theo tiếng tăm của tác phẩm văn học hay ăn theo sự nổi tiếng của các vòng hay tên tuổi của các cô diễn viên.

còn thực sự tôi vẫn đánh giá cao trình độ làm phim lịch sử mà đặc biệt là làm phim từ các tác phẩm văn học kinh điển trong lịch sử của các nhà làm phim TQ. Nếu cho lựa chọn thì tôi nói thực là tôi sẽ thuê người TQ làm các bộ phim văn học đó (từ diễn viên đến đạo diễn! nhầm ngược: Từ đạo diễn đến diễn viên).

Theo tôi nếu các nhà làm phim VN ko từ bỏ cái kiểu tư duy "e chỉ làm dc đến thế thôi" và bắt các thượng đế "phải xem" hoặc "tra tấn" họ bằng những tác phẩm của mình thì có lẽ ko nên làm làm gì. Vì nếu làm thì vừa mang tiếng lại làm xấu đi hình ảnh của tác phẩm. Chúng ta nên nhìn thẳng vào thực lực và nói thật là cũng đừng có thử nhiều quá vừa tốn tiền nhà nước, tốn tiền bản thân.

Đành rằng phải mạnh dạn làm, phải nhìn thẳng vào vấn đề, phải thách thức với thử thách, phải... đại loại là nhiều cái khẩu hiệu rất kêu nữa nhưng chúng ta cũng phải nhớ "Đất nước còn nghèo không nên cứ cái gì cũng thử khi chưa biết thực lực của mình đến mức độ nào".

Không tự ti nhưng cũng không mù quáng để rồi như các cụ nói "tiền mất, tật mang". Tiền mất đã đành, tật ở đây để cho khán giả nói cho chẳng ra gì. với những người yêu nghệ thuật và tâm huyết với nền điện ảnh cũng như yêu thích phim ảnh như chúng ta, một tác phẩm văn học hay khi dựng thành phim chúng ta không đánh giá trên mặt văn học mà đánh giá trên mặt phim trường và nếu nó có quá nhiều hạt sạn thì chẳng khác nào một cái tát đạo diễn tặng cho chúng ta.

TongNgoc
28-08-2006, 05:44 PM
Tồng ngồng nêu ra quan điểm là cứ làm rồi bình xét sau thì tôi cũng đưa ra dẫn chứng là như cái phim Lục Vân Tiên đó. đầu tư hàng tỷ đồng mất bao thời gian bấm máy cuối cùng cũng có hay dc đâu.....

Vấn đề này mình đã viết và giải thích rất nhiều ở trang trước , bạn Atula làm ơn đọc lại , mình phải nhắc lại hơi nhiều .

Thứ nhất là bạn phải yêu cầu làm phim hay đúng không ? Không ai dám khẳng định với bạn là làm phim sẽ hay , ngay cả Spilberg , Jame Cameron , Lý An , vân vân và vân vân , họ để trở thành một đạo diễn giỏi , đã phải trải qua từ những phim vô danh mà đi lên thành người lão luyện , cuộc đời này văn ôn võ luyện , không ai sinh ra là thiên tài .

Như mình đã nói rất nhiều ở các bài trước , phim Holywood 10% số phim xem được , còn lại cũng bình thường thôi , thậm chí có phim về mặt nội dung cũng chỉ ngang với Việt Nam .

Nền điện ảnh nước nhà muốn tiến lên , phải làm các tác phẩm lớn , bộ phim Lục Vân Tiên 60% chê không ra gì , nhưng cũng có đến 40% còn lại khen có tiến bộ , và , quan trọng hơn tất cả , là sau khi làm bộ phim này , chúng ta đã có một ê kíp làm phim đầy kinh nghiệm , thất bại hay thành công có quan trọng không ? Khi mà cái thu được rất nhiều , với một nền điện ảnh đang cần sự phát triển ?

Nói như Atula , chúng ta lại dính vào bệnh thành tích , làm phim ra cứ phải đòi hay , ai chẳng muốn thế , ai cũng muốn cả , có điều có những cái mới , muốn hay phải làm , phải lao động đã , nhưng khi bàn đến lao động thì đã ngăn cho người ta không lao động rồi , thế thì lấy gì ra để mà nhận xét .

Phim Lục Vân Tiên ít ra dám làm , rất hay là ở chỗ đấy , có chỗ được , chỗ chưa được , nhưng nó phải ra hình hài thì mới biết điểm hay điểm dở để mà phát triển .

Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng , bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai , khoảnh khắc vinh quang và hạnh phúc nhất không phải là lúc đứng trên đỉnh núi Olympia , mà là cả quãng đường đầy vất vả , non nớt từ chân núi leo lên đến đỉnh .

Không làm , không bao giờ tiến bộ , có làm , có sai lầm , nhưng sẽ có tiến bộ .

meoden
28-08-2006, 10:21 PM
Suy cho cùng thì không phải mọi người gàn làm phim vì không yêu mến điện ảnh nước nhà, ít ra thì nên nghĩ xem chán như cái mớ Lục Vân Tiên ý thì chỉ là một kiểu đốt nhà, k hơn k kém.

Theo tôi nếu các nhà làm phim VN ko từ bỏ cái kiểu tư duy "e chỉ làm dc đến thế thôi" và bắt các thượng đế "phải xem" hoặc "tra tấn" họ bằng những tác phẩm của mình thì có lẽ ko nên làm làm gì. Vì nếu làm thì vừa mang tiếng lại làm xấu đi hình ảnh của tác phẩm. Chúng ta nên nhìn thẳng vào thực lực và nói thật là cũng đừng có thử nhiều quá vừa tốn tiền nhà nước, tốn tiền bản thân.

Đành rằng phải mạnh dạn làm, phải nhìn thẳng vào vấn đề, phải thách thức với thử thách, phải... đại loại là nhiều cái khẩu hiệu rất kêu nữa nhưng chúng ta cũng phải nhớ "Đất nước còn nghèo không nên cứ cái gì cũng thử khi chưa biết thực lực của mình đến mức độ nào".

Không tự ti nhưng cũng không mù quáng để rồi như các cụ nói "tiền mất, tật mang".

conbaky
29-08-2006, 07:45 AM
hờ
cái bác Tồng Ngồng này sao mà dai thía không biết, đã lắng xuống rồi bác lại khuấy lên, lại cãi nhau tiếp, mệt thế!!!:D
nói chung em thấy cứ chạy theo TQ thì chạy làm sao được, bao h mình đủ khả năng như TQ thì bàn tiếp!
mà em nói rồi đấy, TK vốn nó của TQ, sao bác ko sang bảo nó làm luôn cho bác xem!!! gì chứ bọn nó thì dư sức!!!
ặc, sao ko bàn cái gì nó Việt thì Việt hẳn, lại cứ lôi cái thứ nửa ta nửa tàu này ra cơ chứ???

TongNgoc
29-08-2006, 08:25 AM
Không , vấn đề mình bàn luận với Conbaky đã xong rồi mà , bạn Atula và các bạn khác mới vào nên chưa theo dõi từ đầu nên mình lại đàm đạo với các bạn ấy tiếp thôi .

Bây giờ bàn luận tiếp chắc cũng là lặp lại . Vì thế bạn nào vào sau chưa đọc hết đề nghị đọc lại từ đầu .

Do vậy chúng ta tạm kết thúc ở đây nhé . Hội thảo Kiều và nền điện ảnh Việt Nam kết thúc vào ngày 29-08-2006 . Xin cám ơn các bạn đã đọc tham luận và tham dự đầy đủ , phong bì hội nghị của quý vị chúng tôi đã chuyển vào tài khoản .

Xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu .

atula
29-08-2006, 02:53 PM
Không , vấn đề mình bàn luận với Conbaky đã xong rồi mà , bạn Atula và các bạn khác mới vào nên chưa theo dõi từ đầu nên mình lại đàm đạo với các bạn ấy tiếp thôi .
Bây giờ bàn luận tiếp chắc cũng là lặp lại . Vì thế bạn nào vào sau chưa đọc hết đề nghị đọc lại từ đầu .
Do vậy chúng ta tạm kết thúc ở đây nhé . Hội thảo Kiều và nền điện ảnh Việt Nam kết thúc vào ngày 29-08-2006 . Xin cám ơn các bạn đã đọc tham luận và tham dự đầy đủ , phong bì hội nghị của quý vị chúng tôi đã chuyển vào tài khoản .
Xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu .
thứ nhất nà do có thể mình ko đọc từ đầu và đọc tại cái đoạn trên đó thôi!
thứ hai nà ko có đủ thời gian để đọc nại cái đoạn cãi nhau từ đầu.
thứ ba đây chỉ nà ý kiến của tui thôi
thứ tư đồng ý nà bàn tiếp nà nặp nại
thứ năm đồng ý kết thúc hội ngị
thứ sáu, cháu đã nhận được phong bì nhưng...... Phong bì rỗng ông Tồng Ngồng ơi!

meoden
29-08-2006, 02:58 PM
Tôi xin vỗ tay tạm biết đại biểu Tồng Ngồng, á xin lỗi, Tống Ngọc, hi vọng anh sẽ tiếp tục ủng hộ cho nền ĐA nước nhà.

meoden
29-08-2006, 03:00 PM
EM vỗ tay cảm ơn bác Atula nữa, xin lỗi vì em tưởng k ai trả lời bác tong ngong, thôi, Kiều đi ngủ đi, anh em cho Kiều ngủ lấy sức, mươi năm nữa có phim về Kiều, anh em lại đánh thức tầm xuân

Bụng phệ
13-09-2006, 04:03 PM
Hà, hôm nay vào mới thấy cái topic này sôi nổi quá. Iem là iem có ý kiến rằng khi chưa đủ sức thì chỉ nên làm thử một đoạn mà thôi, chẳng hạn như có thể chọn làm đoạn Kiều ở lầu xanh chẳng hạn. Úi giời, iem đảm bảo nà nàm đoạn lày ngon nuôn. Hoặc đoạn Mã giám sinh ngã giá Kiều chẳng hạn. hé hé, iem rất tò mò mấy cái đoạn này đấy nhá.

HuaChu
14-09-2006, 12:06 AM
Vậy pác Phệ có tò mò cảnh mụ Tú sắp đặt chu Thúc Kỳ Sinh ngó trộm Kiều đang...tắm đêm ko ?

"..rỏ ràng trong ngọc, trắng ngà
dày dày sẳn đúc một tòa thiên nhiên.."

christ19832001
14-09-2006, 01:18 PM
chắc là có , cảnh đó góp 90% thành công của bộ phim mà:))
Nếu dựng "truyện kiều"thành phim thì cũng được nhưng nếu chọn diễn viên chuyên nghiệp ,diễn viên trên 10 năm kinh nghiệm trong nghề , ko nên chọn dàn diễn viên trẻ bất tài nữa kẻo ko có người coi mà còn bị phê bình

cún con đáng yêu
14-09-2006, 04:59 PM
Khiếp, mọi người bạn luận về Kiều mà thấy toàn tắm đêm với lầu xanh. Những đoạn lãng mạn nên thơ như Kim Trọng gặp Kiều thì lại chẳng thấy nói gì đến hết. Em muốn xem người xưa người ta tỏ tình với nhau như thế nào, tình trong như đã mặt ngoài còn e như thế nào chứ. Nếu diễn đạt cảnh đó thì em nghĩ kể cả làm toàn bộ phim cũng sẽ hoàn chỉnh thôi. Nếu có phim của Kiều xong bây giờ bọn trẻ con học sinh không phải bình luận truyện Kiều mà bình luận phim thì cũng hay ý chứ nhỉ.

Casau
14-09-2006, 08:41 PM
Thấy dân tình bàn bạc thế này, có khi chả bố nào dám liều mạng làm phim Kiều đâu.
Đùa vậy thôi chứ thật ra, theo như cá sấu nhận xét, truyên Kiều hay vì là nó ở dạng thơ và ăn sâu vào tâm trí người Việt ta rồi (hì hì, mặc dù cá sấu cũng chỉ bập bõm nhớ được vài câu thôi, ngày xưa còn đi học thì nhớ nhiều hơn).
Còn lên khai thác nó làm phim thì cũng khó vì các mâu thuẫn trong đó cũng ít, tính cách nhân vật thì ngoài anh Từ Hải giang hồ ra, cá sấu cũng thấy khó có thể khai thác được nhân vật nào có cá tính đặc biệt được. Nàng Kiều nhân vật chính thì chỉ nhiều buồn, nhiều tủi mà cái này ở phim Việt nam thì là quá thường rồi.

Đại loại là nếu kể lại chuyện Kiều bằng văn xuôi thì cũng khó mà hay được.

Còn để làm nổi bật cái xấu của xã hội phong kiến ngày xưa chà đạp lên thân phận người phụ nữ (hì hì, cái này còn lại trong đầu từ ngày đi học) thì... ôi chà chà... biết rồi ... khổ lắm.. nói mãi.

Có lẽ khả thi hơn nếu các nhà làm phim dựa vào một chút để lấy tứ, lấy ý rồi cải biên tình tiết hoặc thay đổi tính cách nhân vật hoặc làm cho kết thúc khác đi thì có thể sẽ tốt hơn các bạn nhỉ.

conbaky
14-09-2006, 09:56 PM
ọc, bác Xấu lại lôi cái chuyện thơ >< văn ra nói roài! cái lày em lói ở đây ko biết đến chục lần chưa, bác lục lại đọc hộ em nhá ;)
thôi, em ko lói lữa, kẻo nại bị bẩu là ăn phong bì xong còn lói nhiều :P

christ19832001
14-09-2006, 09:56 PM
có khi truyện kiều biến thành phim cấp 3 luôn vì lí lịch của kiều là gái lầu xanh và vợ nhiều chồng mà

Lưu Bị
17-10-2006, 07:38 AM
Với lại có diễn viên nào đẹp như Thúy Kiều không nhỉ ??

atula
17-10-2006, 01:46 PM
ko cần phaả đẹp đến mức đó. nhưng vấn đề là diễn thế nào, hóa trang làm sao cho hợp cảnh. chứ cái thể loại diễn viên đẹp ở VN hay mấy e người mẫu nổi tiếng quen buôn bán vốn tự có rồi muốn làm gì thì làm, đạo diễn là cái đinh. nói quá e ra e mách đại gia cho đạo diễn nghỉ luôn, e thay đạo diễn khác!

teentitans_raven
25-10-2006, 03:24 PM
Các bác ui, sắp ra CD truyện Kiều rùi nè!!!3:-O

lily_lt3
25-10-2006, 03:34 PM
CD gì hả Javen...chắc ko phải phim chứ...hay là ng ta đọc truyện Kiều rồi thu vào 1 CD chẳng hạn :D...

camhuynh
29-11-2006, 05:23 PM
Hoàn toàn hợp lý, Kiều là áng văn bất khả xâm phạm, chỉ có thể xâm phạm đc khi ta biến thể truyện thành một thể loại khác, dùng cốt truyện để quảng cáo cho phim thì được.

timkiembaduatre
24-12-2006, 11:57 AM
đưa gì nêm phim cũng được miễm đảm bảo cái đẹp của nó. Truyện Kiều là một tác phẩm tuyệt vời vì thế dù có dựng thành phim cũng phải có cái tuyệt đó
Đòi hỏi có hơi nhiều không nhỉ

Homura
20-02-2007, 07:35 AM
Ngàn lần ko nên !! Em ko muốn thấy 1 "thảm họa điện ảnh" nữa
Tìm 1 nữ diễn viên có nhan sắc giống như cụ Nguyễn Du đã miêu tả Kiều là rất khó mà còn đòi hỏi phải có diễn xuất rất tốt mới bộc lộ được nội tâm phức tạp của Kiều. Mà Việt Nam mình bây h nói thật thì chẳng có ai được như vậy.Ấy là chưa nói đến 1 loạt nhân vật phụ nhưng ko kém phần quan trọng như Thúy Vân,Kim Trọng,Từ Hải.
VẤn đề thứ hai là ngoại cảnh và phục trang.Ai cũng biết là Việt Nam mình tuy có nhiều di tích,cảnh đẹp nhưng hầu như chưa bao h được các bác làm phim sử dụng 1 cách hiệu quả cả. Ông anh em đã bảo "Nước người ta là cảnh giả mà như thật còn nước mình làm cảnh thật mà như giả"[-(

Chưa kể đây sẽ là 1 bộ phim rất dài và đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều công sức lẫn tiền của mà các bác nhà mình chắc chẳng thực hiện nổi.

---> Túm lại là ko nên dựng truyện Kiều thành phim[-(

lisucun
22-02-2007, 10:40 PM
B-)hôm nay tại sân vận động Quân Khu 7 đã tiến hành dựng lại Truyện Kiều của Nguyễn Du
thật giả thế nào em ko biết nhưng hình như em thấy ti vi nói thế , nhưng mắc bận đi chơi nên ko bít có truyền hình trực tiếp ko
quảng cáo thì dữ dội lắm
em đang chờ các pác cho ý kiến
Kịch thì làm dzồi , thì phim mấy hồi
còn mí cái kinh phí , phục trang , cảnh vật thì ....sẽ có cả thôi .Đừng nản chí
hà ha 2:>

hoaison
24-02-2007, 05:07 PM
moi thu that kho khan,
ban noi cung dung voi trinh do lam phim su thi cua chung ta hien nay con non kem,,

TongNgoc
25-02-2007, 07:39 PM
Đây , các cô các chú nào phản đối thì đọc bài này đi nhé . Rất hoành tráng , đời nó phải tiến lên chứ cứ ngồi trong hang mãi được sao , nhể các cô các chú nhể .

http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/02/3B9F36DF/ (http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/02/3B9F36DF/)

'Kim Vân Kiều' lộng lẫy hồn dân tộc
Tối qua, vở cải lương được đầu tư tiền tỷ (http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2006/12/3B9F1B48/) đã ra mắt tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Trên đại sân khấu, 515 nghệ sĩ, diễn viên cùng dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc nhà hát Trần Hữu Trang đã dẫn dắt hơn 3.000 khán giả trải qua cuộc đời sóng gió của nàng Kiều.

Bước vào khán đài nhà thi đấu quân khu 7, nhiều khán giả tấm tắc mãi: "Đẹp quá! Sang trọng quá!". Một đại sân khấu quy mô hoành tráng gồm 6 tiểu cảnh, đầy đủ sông sâu, suối chảy róc rách, núi đá, đình chùa, sơn trang, tửu điếm. Một dàn đông đảo nghệ sĩ, diễn viên tài danh, dày dặn kinh nghiệm thuộc mọi loại hình: nhạc thính phòng, giao hưởng, nhạc nhẹ, hài, hát bội, cải lương, cascadeur... đã phối hợp nhuần nhuyễn với nhau tạo nên vở cải lương độc đáo nhất Việt Nam từ trước đến nay. <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center border=0><TBODY><TR><TD>http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/02/3B9F36DF/1[1].jpg</TD></TR><TR><TD class=Image>Sân khấu cải lương hoành tráng, lộng lẫy. Ảnh: Đỗ Duy. </TD></TR></TBODY></TABLE>
NSND Diệp Lang vào vai đại văn hào Nguyễn Du, và cũng là người dẫn truyện, dắt người xem qua từng giai đoạn chìm nổi của nàng Kiều. Hàng nghìn khán giả không tiếc những tràng pháo tay rào rào mỗi lần nghệ sĩ xuống một câu vọng cổ. Giai điệu xàng xê liu cống hòa quyện với những giọng opera cao vút, thánh thót làm ngây ngất người xem Việt Nam. Truyện Kiều, áng thơ đầy tự hào của dân tộc Việt, lần đầu tiên được chuyển thể thành một vở cải lương có sự kết hợp nhiều loại hình sân khấu.
Vương Thuý Kiều do 8 nghệ sĩ tài danh của sân khấu cải lương Nam Bộ thủ diễn: Tú Sương, Mỹ Hằng, Thanh Ngân, Phượng Hằng, Cẩm Tiên, NSƯT Thanh Thanh Tâm, Thoại Mỹ, NSƯT Lệ Thuỷ. Nhân vật Kim Trọng do nghệ sĩ Vũ Luân, Trọng Phúc, Tấn Giao đảm trách. Nghệ sĩ tài danh Minh Vương và NSƯT Vũ Linh vào vai anh hùng Từ Hải.
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center border=0><TBODY><TR><TD>http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/02/3B9F36DF/3[1].jpg</TD></TR><TR><TD class=Image>NSƯT Lệ Thủy và NS Minh Vương trong cảnh Từ Hải mắc mưu Hồ Tôn Hiến. Ảnh: Đỗ Duy. </TD></TR></TBODY></TABLE>

Các ca sĩ tân nhạc: Giao Linh, Duy Quang, Phương Thanh, Minh Thuận, Ái Vân, Thanh Thuý, Thu Minh, Đức Tuấn, Anh Bằng, Nguyên Thảo, Ngọc Tuyền vào các vai: Từ Hải, Thúy Kiều, Kim Trọng, Thúc Sinh, Thuý Vân… qua những bài hát tân nhạc và cổ nhạc do nhạc sĩ Trần Vương Thạch, NSƯT Thanh Hải viết đo ni, đóng giày cho từng người... Cặp bài trùng Phương Thanh - Minh Thuận nhận được những tràng pháo tay vang dội từ khán phòng vì khả năng ca vọng cổ không kém gì diễn viên cải lương thực thụ.
Kim Vân Kiều thỏa mãn phần xem của khán giả mộ điệu cải lương. Nhưng phần nghe vẫn còn vài điều đáng bàn. Trước ngày biểu diễn, NSƯT Lệ Thủy từng cho rằng đây là một thể nghiệm đầy táo bạo với một bộ môn nghệ thuật vốn chỉ phù hợp với những khán phòng ấm cúng, lắng đọng để dành không gian cho giọng hát lên ngôi. <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=center border=0><TBODY><TR><TD>http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/02/3B9F36DF/to-1.jpg</TD></TR><TR><TD class=Image>Khán giả chen cứng khán đài nhà thi đấu Quân khu 7.
Ảnh: Đỗ Duy.</TD></TR></TBODY></TABLE>
Và thực tế cho thấy điều lo ngại có phần đúng. Ánh sáng hiện đại, trang phục đẹp, âm thanh hoành tráng có phần át đi chất giọng thật của người nghệ sĩ cải lương. Trong đêm diễn tối qua, sự cố kỹ thuật âm thanh còn nhiều lần xảy ra: micro hỏng, loa khuếch thanh không đồng đều.
Ông Phan Quốc Hùng, Giám đốc nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, hồ hởi cho biết các loại giá vé từ 200.000 đến 500.000 đồng đã bán hết veo trong đêm trình diễn đầu tiên. Đêm nay (mùng 7 Tết), Kim Vân Kiều ra mắt ngày cuối trong sự ngóng đợi của nhiều khán giả thành phố.
Có người nói, phải bỏ tiền ra nhiều như thế mới vực dậy được "sắc vóc" vốn đài các mà hồn hậu của cải lương miền Nam. Có người nhận xét "rằng hay thì thật là hay" nhưng còn nhiều chỗ cần phải trau chuốt hơn cho đúng tầm vở diễn. Chen chân trong dòng người ra về tối qua, nhiều lời khen, nhận xét vang lên đây đó khắp nơi. Và những điều đó chính là mong đợi của những người ấp ủ dự án Kim Vân Kiều: Khơi dậy lòng tự hào về nghệ thuật nước nhà và "hút" sự quan tâm của người xem về với cải lương. <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=410 bgColor=#ffeadf border=1><TBODY><TR><TD class=Normal>6 kỷ lục từ vở cải lương Kim Vân Kiều được đề xuất đến trung tâm Sách kỷ lục VN (Vietbooks), gồm: Vở cải lương có thiết kế sân khấu lớn nhất; Dàn nhạc cải lương nhiều nhạc công nhất; Vở có số lượng phục trang thiết kế cho từng nhân vật nhiều nhất; Vở tập trung nghệ sĩ diễn xuất nhiều nhất; Vở có giá trị đầu tư cao nhất; Đạo diễn lần đầu tiên sáng tạo kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật vào trong một vở cải lương và có đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất (515 người).</TD></TR></TBODY></TABLE>

cún con đáng yêu
27-02-2007, 03:00 PM
Đúng là nên dựng truyện kiều thật, nhưng mà dựng thành một show hoành tráng thế này chắc hợp chứ làm phim như kiểu phim Lục Vân Tiên thì không hợp tí nào. Xem trên màn ảnh nhìn lỗi nó rõ ràng lắm, còn xem trên sân khấu thì dẫu sao nó cũng tạo nhiều cảm xúc hơn. Nhưng em không hiểu là đầu tư tiền tỷ thế thì thu về bao nhiêu thực sự nhỉ?

lisucun
27-02-2007, 08:17 PM
thì là thế nói có sai đâu
thì thôi cũng vậy là tốt dzồi , chứ tình hình cải lương với lị mí cái môn nghệ thuật dân tộc từ trước giờ có bao giờ được đầu tư như thế đâu
cứ phải vỗ tay 1 cái cho nền cải lương nuóc nhà , mà từ cải lương đến phim ảnh mí hồi
em chỉ tiếc hùi hụi 1 cái là nhân vật nào thì ai đóng thì đóng 1 mạch đi , đây cứ chuyển cảnh là thay .Thấy nó sao sao ấy , mà nghỉ phương Thanh mà đóng Kiều gẩy đàn tì bà thì t hôi rồi , ko dám nghĩ nhìu

cún con đáng yêu
28-02-2007, 08:18 AM
Hé hé, cái anh cu Cùn này liên tưởng bùn cười thế. Bà chị Chanh mà thành nàng Kiều thì đúng là cực kỳ cực kỳ không hỉu nổi.

namthieugia
12-04-2007, 03:23 PM
Em đã xem hết 10 trang và vô cùng tiếc khi nó quá lâu rồi ko còn ai vào tranh luận nữa, nhưng vẫn viết ra cảm nghĩ của mình.

Bác chủ topic tán thành chuyện làm phim về Truyện Kiều với lí do chính là cứ làm, hay dở gì tính sau. Phải làm mới biết trình độ đến đâu và từ từ khắc phục. Ko dám mơ ước thì cứ mãi tụt hậu.

Em đồng ý quan điểm đó, tuy nhiên phải nói là ko nên dựng truyện Kiều thành phim vào lúc này và thậm chí là 10 năm sau. Vì sao ah? Đơn giản thôi, truyện Kiều nó hay ko phải nhờ vào tiết tấu diễn biến câu chuyện, thậm chí lozic trong suy nghĩ của nhân vật cũng ko có. Điều này đã được mọi người nhắc tới nhưng bác chủ topic ko đồng ý và đưa ra ý kiến là TQ nó làm mấy cái phim kinh điển hay thế mà.

Vâng em cũng đồng ý, nhưng bác nhớ là có phim nào nó dựng từ thơ chưa? Tất cả phim của nó như Tây Du Ký Thủy Hử Hồng Lâu Mộng đều từ truyện ra cả đấy chứ, thế mà nó làm chỉ đạt 50% yêu cầu thôi đấy ạ.

Bác ví dụ về ước mơ em cũng ví dụ. Thằng Mĩ nó sắm tàu lên cung trăng rồi, nhưng tại sao hàng chục năm trôi qua nó chưa sắm tàu lên sao hỏa hay sao thổ?? Bởi đơn giản là nó biết chưa đủ sức và đủ tầm với. Ước mơ cũng phải phù hợp với thực tế chứ ko đơn giản là cứ ước mơ rồi đến đâu thì đến.

TongNgoc
14-04-2007, 11:31 AM
Ơ chú NamThieuGia , anh nhớ không nhầm thì hình như nó lên sao Hỏa lâu rồi chứ nhỉ .

Mà chú nói về ước mơ , anh cá với chú rằng 100% những người thành đạt trên thế giới này ở bất kể lĩnh vực gì cũng đều lớn lên bằng những mơ ước của mình .

Hãy biết ước mơ , đó là khởi đầu của mọi thành công , nếu không biết mơ ước và luôn nghĩ mình chỉ làm được thế này thế này thôi , thì muôn đời cũng chỉ là thế ấy .

Đừng sợ mọi người cười mình mơ ước viển vông , vì ngay trong sâu thẳm tâm hồn của họ đều có mơ ước , họ không thổ lộ mà thôi .

Biết mình là ai và mơ ước phù hợp với khả năng , hoặc phù hợp với 120% khả năng , đều là điều có thể .

TRuyện Kiều là một mơ ước của bất cứ đạo diễn nào của Việt Nam , và chúng ta bắt đầu dựng truyện kiều bằng chính những mơ ước ấy .

Phim bắt đầu bấm máy rồi đấy , ít nhất là nó đã được trình chiếu tập 1 trong giấc ngủ của bạn đêm nay .

gatre
14-04-2007, 01:10 PM
Mơ ước xa vời quá dễ bị .. hoang tưởng lắm đấy, ai cũng có ước mơ nhưng cũng phải dựa trên thực lực của mình. Ước những cái mà biết mình kô thể làm được thì thà để thời gian đó làm những việc cần làm trước đi L-). Nói gì thì nói bây giờ có đạo diễn nào la làng lên là tôi đang ấp ủ, tôi đang dự định làm một bộ phim Truyện Kiều hoành tráng, etc. tớ sẽ cóc tin, tớ sẽ cho là hắn đang cưa bom tấn 3:-O, tớ sẽ liên tưởng đến mấy cha liên đoàn bóng đá - kế hoạch 10-15 năm nữa đội tuyển VN sẽ góp mặt ở VCK WC :))
Tóm lại, bản thân tớ tới giờ này vẫn chẳng thấy có căn cứ gì để VN có thể làm được bộ phim này trong khoảng 10-20 năm nữa cả 3:-O. Có người nói phim Việt đang cất cánh nhưng sao tớ lại liên tưởng đến cảnh một con chim cánh cụt tập bay quá, leo lên đỉnh núi nhảy xuống để có cái cảm giác .. bay ;))

lily_lt3
14-04-2007, 04:08 PM
Bác chủ topic tán thành chuyện làm phim về Truyện Kiều với lí do chính là cứ làm, hay dở gì tính sau.

Em đồng ý quan điểm đó, tuy nhiên phải nói là ko nên dựng truyện Kiều thành phim vào lúc này và thậm chí là 10 năm sau. Vì sao ah? Đơn giản thôi, truyện Kiều nó hay ko phải nhờ vào tiết tấu diễn biến câu chuyện, thậm chí lozic trong suy nghĩ của nhân vật cũng ko có. Điều này đã được mọi người nhắc tới nhưng bác chủ topic ko đồng ý và đưa ra ý kiến là TQ nó làm mấy cái phim kinh điển hay thế mà.

Vâng em cũng đồng ý, nhưng bác nhớ là có phim nào nó dựng từ thơ chưa? Tất cả phim của nó như Tây Du Ký Thủy Hử Hồng Lâu Mộng đều từ truyện ra cả đấy chứ, thế mà nó làm chỉ đạt 50% yêu cầu thôi đấy ạ.
Em không hiểu... bác đang nói về ý kiến của ai đấy ạ... đọc đi đọc lại mãi mà em vẫn không hiểu... em không hiểu bác định nói về cái gì... thực sự là em không hiểu... mong bác xem lại... đừng làm em giật mình oan uổng...:-SS

Thứ nhất, Truyện Kiều là tác phẩm mẫu mực trong việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như tả cảnh ngụ tình này, các biện pháp ước lệ tượng trưng này...( cái này các bác học đầy đủ ở trường rùi, em khỏi nói nhiều nữa )...thế nên rất khó cho ông đạo diễn nào có ý định dựng lại được tất cả những cái đó...

Thứ hai, ngôn ngữ Truyện Kiều và thể thơ lục bát đã đạt đến đỉnh cao của ngôn ngữ dân tộc ...thế thì việc xây dựng lời thoại sẽ rất khó khăn ...làm thế nào mà lột tả được nhân vật chỉ với một chữ như cụ Nguyễn nhỉ....

Thứ ba, và cũng là cái rất quan trọng là tìm đâu ra diễn viên phù hợp ...em nhấn mạnh chữ phù hợp nhá...vì diễn viên thì Việt Nam mình không thiếu, chỉ thiếu những người diễn giỏi thôi...mà nếu có tìm ra được người diễn đạt đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã đủ xinh đẹp bằng một phần ba Kiều của cụ Nguyễn...

neo_noe_one
14-04-2007, 11:07 PM
Doài oai, các bác tranh luận ghê quá mà em vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm đâu cả. Toàn thấy bi quan và chê bai thôi. Không ổn[-X .
Thứ nhất, em đồng ý rằng phải có ước mơ, người ta mới hoàn thành được những điều vĩ đại như bác Tồng Ngồng nói. Tuy nhiên, có hai loại rất hay mơ mộng: vĩ nhân và những kẻ hoang tưởng. Vĩ nhân khác kẻ hoang tưởng ở chỗ bên cạnh việc luôn mơ ước, những con người xuất chúng còn luôn luôn vạch ra các kế hoạch, nỗ lực không ngừng để mơ ước của mình thành hiện thực. Và em cũng chưa thấy có nhà sản xuất Việt nào có được phẩm chất của người vĩ đại. Mà em cũng chả mong có được những con người vĩ đại. Em chỉ mong có những người dám nghĩ dám làm.[-O<

Thứ hai, em không tin rằng dựng Truyện Kiều thành phim là mơ ước của các đạo diễn Việt. Mấy ông này chỉ chăm chú làm mấy phim thị trường nhạt nhẽo hay sản xuất các phim tranh giải diều vàng dạ dầy bạc lấy hư danh rồi đắp chiếu. Nói là muốn dựng truyện kiều thành phim là cho oai, gây chút tiếng thôi. Các bác thử điểm mặt có ai thực sự tài năng và tâm huyết muốn dựng tác phẩm này thành phim nào?:-?

Thứ ba, em kịch lịch không đồng ý với suy nghĩ tiêu cực, không nên đưa Truyện Kiều lên màn bạc. Cứ phải làm, có thất bại mới có thành công. Em xin đơn cử một ví dụ: hồi xưa người ta nghĩ rằng đưa Chúa Nhẫn lên phim là vô cùng hoang tưởng. Tuy nhiên, ngay từ năm 1978, có người đã quyết tâm đưa Chúa Nhẫn lên màn bạc và do điều kiện kỹ xảo không cho phép, họ đã làm dưới dạng phim hoạt họa. Đương nhiên bộ phim đã thất bại thảm hại. Cuối thế kỷ 20, New Line Cinema muốn thử một canh bạc nữa, dốc hầu bao cho dự án phim nhựa chứ không chơi phim hoạt họa, thứ dễ làm nhưng đã thất bại ê chề. Chắc các bạn cũng biết kết cục của dự án hoang đường này thế nào rồi đấy. Thử hỏi nếu không có thất bại của Chúa Nhẫn 1978, liệu Chúa Nhẫn của Peter Jackson có được thành công?

Cuối cùng, em cũng không đồng ý với suy nghĩ quá cứng nhắc cho rằng cái hay của Truyện Kiều là ở chỗ này chỗ khác để không dựng được thành phim. Theo em muốn thành công phải có suy nghĩ thật thoáng và sáng tạo. Đặc biệt là phải có chí tiến thủ.
Nếu là em thì em sẽ làm một phim dành cho khán giả (không phải loại để đoạt giải đâu), tập trung nhiều vào thời gian nàng linda Kiều làm cave trong lầu xanh:)) . Trồ ôi! Tưởng tượng những cảnh phòng the của Kiều với các anh Khanh, anh Hải ... mà em đã chảy hết máu cam, dựng hết cả lông lá=P~ . Một bộ phim kết hợp giữa "hồi ức của một Geisa" với "chuông reo là cởi". Cứ gọi là vừa có cốt truyện hay (thừa hưởng từ bác Nguyễn Du) lại vừa sexy nhá. Cứ gọi là phá hết mọi kỷ lục của gái nhảy với trai nhảy nhá. Vỗ tay cái lào =D> .:))

Theo em những cái hay của Truyện Kiều là rất nhiều, cứ thể hiện dần chúng lên phim ảnh thôi, đừng có tham quá mà hóa cứng nhắc. Ai dám bảo Troy thể hiện được đến một nửa những gì thần thoại Hy Lạp đã viết về trận chiến kinh điển này nào. Rồi sẽ đến lúc có một tác phẩm kinh điểm của nghệ thuật thứ 7 thể hiện được phần lớn cái hay của Truyện Kiều nhưng từ giờ cho đến lúc đó, các nhà làm phim phải xắn tay áo nỗ lực lên mới được. Cứ ở một chỗ mà mơ ước mí lại chỉ trích thì có mà đến muôn kiếp sau. Cần người dám nghĩ dám làm thôi.

namthieugia
23-04-2007, 02:40 PM
Doài oai, các bác tranh luận ghê quá mà em vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm đâu cả. Toàn thấy bi quan và chê bai thôi. Không ổn[-X .
Thứ nhất, em đồng ý rằng phải có ước mơ, người ta mới hoàn thành được những điều vĩ đại như bác Tồng Ngồng nói. Tuy nhiên, có hai loại rất hay mơ mộng: vĩ nhân và những kẻ hoang tưởng. Vĩ nhân khác kẻ hoang tưởng ở chỗ bên cạnh việc luôn mơ ước, những con người xuất chúng còn luôn luôn vạch ra các kế hoạch, nỗ lực không ngừng để mơ ước của mình thành hiện thực. Và em cũng chưa thấy có nhà sản xuất Việt nào có được phẩm chất của người vĩ đại. Mà em cũng chả mong có được những con người vĩ đại. Em chỉ mong có những người dám nghĩ dám làm.[-O<

Thứ hai, em không tin rằng dựng Truyện Kiều thành phim là mơ ước của các đạo diễn Việt. Mấy ông này chỉ chăm chú làm mấy phim thị trường nhạt nhẽo hay sản xuất các phim tranh giải diều vàng dạ dầy bạc lấy hư danh rồi đắp chiếu. Nói là muốn dựng truyện kiều thành phim là cho oai, gây chút tiếng thôi. Các bác thử điểm mặt có ai thực sự tài năng và tâm huyết muốn dựng tác phẩm này thành phim nào?:-?

Thứ ba, em kịch lịch không đồng ý với suy nghĩ tiêu cực, không nên đưa Truyện Kiều lên màn bạc. Cứ phải làm, có thất bại mới có thành công. Em xin đơn cử một ví dụ: hồi xưa người ta nghĩ rằng đưa Chúa Nhẫn lên phim là vô cùng hoang tưởng. Tuy nhiên, ngay từ năm 1978, có người đã quyết tâm đưa Chúa Nhẫn lên màn bạc và do điều kiện kỹ xảo không cho phép, họ đã làm dưới dạng phim hoạt họa. Đương nhiên bộ phim đã thất bại thảm hại. Cuối thế kỷ 20, New Line Cinema muốn thử một canh bạc nữa, dốc hầu bao cho dự án phim nhựa chứ không chơi phim hoạt họa, thứ dễ làm nhưng đã thất bại ê chề. Chắc các bạn cũng biết kết cục của dự án hoang đường này thế nào rồi đấy. Thử hỏi nếu không có thất bại của Chúa Nhẫn 1978, liệu Chúa Nhẫn của Peter Jackson có được thành công?

Cuối cùng, em cũng không đồng ý với suy nghĩ quá cứng nhắc cho rằng cái hay của Truyện Kiều là ở chỗ này chỗ khác để không dựng được thành phim. Theo em muốn thành công phải có suy nghĩ thật thoáng và sáng tạo. Đặc biệt là phải có chí tiến thủ.
Nếu là em thì em sẽ làm một phim dành cho khán giả (không phải loại để đoạt giải đâu), tập trung nhiều vào thời gian nàng linda Kiều làm cave trong lầu xanh:)) . Trồ ôi! Tưởng tượng những cảnh phòng the của Kiều với các anh Khanh, anh Hải ... mà em đã chảy hết máu cam, dựng hết cả lông lá=P~ . Một bộ phim kết hợp giữa "hồi ức của một Geisa" với "chuông reo là cởi". Cứ gọi là vừa có cốt truyện hay (thừa hưởng từ bác Nguyễn Du) lại vừa sexy nhá. Cứ gọi là phá hết mọi kỷ lục của gái nhảy với trai nhảy nhá. Vỗ tay cái lào =D> .:))

Theo em những cái hay của Truyện Kiều là rất nhiều, cứ thể hiện dần chúng lên phim ảnh thôi, đừng có tham quá mà hóa cứng nhắc. Ai dám bảo Troy thể hiện được đến một nửa những gì thần thoại Hy Lạp đã viết về trận chiến kinh điển này nào. Rồi sẽ đến lúc có một tác phẩm kinh điểm của nghệ thuật thứ 7 thể hiện được phần lớn cái hay của Truyện Kiều nhưng từ giờ cho đến lúc đó, các nhà làm phim phải xắn tay áo nỗ lực lên mới được. Cứ ở một chỗ mà mơ ước mí lại chỉ trích thì có mà đến muôn kiếp sau. Cần người dám nghĩ dám làm thôi.

Đây là bài viết nói về khả năng làm phim về Kiều của cụ Nguyễn Du em tâm phục nhất. Do bác noe nói đến việc ko nên quá tham lam mà ôm đồm mang toàn bộ câu truyện lên phim.

Tính sáng tạo và đánh sâu vào một đoạn nào đó trong cuộc đời Kiều là khả năng hiện thực nhất cho việt nam, với điều kiện là họ làm với mục tiêu đem đến cho khán giả một cái nhìn khác và hương vị mới trong truyện kiều chứ ko phải là một tham vọng làm 1 tuyệt phẩm để đời.

@lily: em đang nói về ý kiến của mọi người trong toàn bộ topic. Vì quá nhiều nên em ghi ra luôn chứ ko thể quote được. Có những điểm em đồng ý và ko đồng ý nên có ý kiến phản biện ấy mà.

@tồng ngồng: bác ơi Mỹ nó vác 3 cái xe tự hành vớ vẩn lên thôi à. Còn chuyện đưa phi công đặt chân lên sao Hỏa như mặt trăng thì còn xa lắm.

thuongtham
26-04-2007, 11:26 AM
<:-P mình thấy viec đong phim về truyen Kiều là rât khó nhưng mình nghĩ nếu quuyết tâm thi sẽ có đc 1 bộ phim rất hay đáy chứ phải ko các bạn:)>-

DragonOfDarkness
17-06-2007, 09:12 AM
Ko thể dựng Truyện Kiều thành phim dc! Một tác phẩm dc bao người mến mộ,dc xếp vào hàng kinh điển, tuyệt tác của dân tộc VN vô tay mấy ông đạo diễn của VN thì thử tưởng tượng phim sẽ chuối đến mức nào. Vì thế truyện Kiều ko dc cho dựng thành phim.

Lazyboy
17-06-2007, 09:12 AM
Phim thường còn chưa ăn ai mà pác còn định dựng truyện Kiều làm phim thì thôi, em chịu, dựng truyện Kiều thành phim vừa khó khăn mà chắc chắn sẽ ế trương lên, giời này có mấy ai còn thích xem thễ loại ấy nữa, quả là Nhiệm vụ bất khả thi:D

trangbonmat
01-10-2007, 07:14 AM
tôt nhất là khi nào các nhà làm phim cảm thấy mình có đầy đủ cơ sở vật chất + tự tin thì hẵng làm , không lại thành quả chuối " lục vân tiên " tập hai thì chết.

koreadinh
02-11-2007, 10:10 PM
Truyện Kiều là mộtt tác phẩm văn học bất hủ của Việt nam nói riêng ,và là di sản văn hóa thế giới , điện ảnh việt nam nên cân nhắc và tự lượng sức mình, Kiều đã một lần vào lầu xanh rồi ,đừng đễ kiều phải vào lầu (kho ) lưu trữ thì tội cho nàng lắm .Thank !

chuot_nhoc_229
03-11-2007, 07:06 AM
e thấy ko nên dựng truyện Kiều thành phim. Thử xem Lục vân Tiên í, chán chết8-X (:| . Mà bi h kiếm đâu 2 ng` xinh đẹp như Kiều và Vân, đẹp trai như Kim Trọng, Từ Hải. Khó lắm!