PDA

View Full Version : [Trailer] The Da Vinci Code


f0x
28-04-2006, 05:09 PM
http://images.apple.com/movies/sony_pictures/da_vinci_code/da_vinci_code-tlr1_h.640.mov
Cần K-Lite Codec Pack (Quick Time plugin) để xem trực tiếp trên website \:D/

nhayloco84
16-05-2006, 02:36 PM
Em vừa đọc truyện này xong, hay thật đấy. Thứ sáu này film ra mắt rồi, em nhất định đi xem, hihi, coi người ta dựng truyện thành film thế nào (chứ như Memoir of Geisha thì chán lắm, em đọc truyện hay bao nhiêu thì xem film bị disappointed bấy nhiêu). Mà theo em thì Da Vinci Code phải xem sau khi đọc truyện mới thấm được cái hay của nó. Vì truyện có nhiều code, liên quan đến Bible, rồi tôn giáo, các tác phẩm của Da Vinci, em vừa đọc vừa dò wiki mới hiểu được.

Mà xem trailer, thấy các bác diễn viên nói tiếng Anh giọng Pháp, hixhix, chẳng biết lúc ra rạp em có nghe được hết ko

Bụng phệ
16-05-2006, 02:52 PM
Chẳng định xem cái phim này, nhưng cứ nghe mọi người khen thì không khéo lại phải xem mất :))

fancine
16-05-2006, 02:52 PM
Nhayloco sướng nhỉ. Chắc chắn bác không ở VN mà là ở Mỹ đúng không? Đi xem về rồi báo cho bà con với nhá. Tớ tin là sẽ hay, vì có Tom Hanks đóng vai chính mà. Tớ cũng thích mê khi đọc truyện này, dù là đọc bản tiếng Việt mà cả VN nhảy cào cào là củ chuối. Tớ thấy rằng người dịch có thể dịch sai, nhưng chắc chắn không sai 100%. Phải gạn đục khơi trong chứ. Những kiến thức về văn hóa, tôn giáo mà Dan Brown cung cấp quá nhiều, quá tuyệt vời với những người chả biết mấy về thời kỳ phục hưng như tớ (Đấy là ngày cấp 3 tớ đã học lịch sử rất kỹ nhá).
Cứ cho là NXB VH Thông tin dịch sai 50%. Còn lại 50% vẫn sướng. Đã down được bản tiếng Anh về nhưng chưa đọc. lười quá.
Chờ xem phim cho sướng. 8->

lethanh
17-05-2006, 08:02 AM
Phan Xin Nê có truyện cho nhau mượn đee.
Roài hôm nào fim chiếu ở VN mình rủ nhau đi xem cho sướng :))
Mạng lởm quá, mãi không xem được cái trên-lơ

fancine
17-05-2006, 09:21 AM
Bác Lê Th ở đâu để em mang truyện đến nào. Còn vấn đề đi xem phim thì em thấy mông lung lắm. Thế giới đang biểu tình tẩy chay Da Vinci Code ầm ầm. Chỉ sợ VN không cho nhập về thì tiếc lắm. Lại ngồi nghiền đĩa lậu tối mò.

Mary xù
17-05-2006, 09:41 AM
Tớ chẳng nghĩ VN không được phép chiếu đâu, vì vấn đề tôn giáo ở VN mình không đặt quá nặng. Thế nhưng e là các rạp không muốn nhập, cứ để ý mà xem các rạp bây giờ toàn nhập những phim tuổi ô mai có Lindsay Lohan chẳng hạn. Cứ phim nào có cái cô gái này là nhập về: kiểu Cô gái lắm chiêu, Herbie nổi loạn, rồi Tình yêu bị đánh tráo (Freaky Friday) đó. Thêm nữa là các phim Hàn, Trung Quốc kiểu hài hài, đí dỏm như kiểu Trai gọi Tokyo, Hoa cúc dại hoặc các phim kiểu hoành tráng một tí kiểu Đại náo Thiên Cung, Anh hùng... Thế nên cắhc mình chỉ xem đĩa và đọc truyện thôi. Giá có đường link truyện trên mạng thì tốt nhỉ. Tớ cũng thích đọc mà. Ới bà con...

fancine
17-05-2006, 09:58 AM
Hì hì, em mua truyện này khi mới phát hành ở VN với số lượng 2 triệu bản. Đến khi dịch giả Hỏa tiễn phát hiện ra lỗi dịch thuật "thảm họa", em thấy làng văn Vn xôn xao và nhảy tanh tách là "hàng chợ". Rồi quyển truyện cả trăm ngàn của em nằm yên trên giá. Dần dần em hồi tâm chuyển ý và thấy rằng, sai thì sai, vẫn có nhiều cái đúng và hay. Bi giờ bà con lại muốn đọc "hàng chợ" này hay sao? English version em có bản Word, bà còn nào muốn xin PM, em send cho nhá. Còn bản tiếng Việt, bác Lê Thờ đầu tiên, sau đó đến chị Mary nếu chị có nhã ý ngó qua. <:-P

fancine
17-05-2006, 10:02 AM
em mua truyện này khi mới phát hành ở VN với số lượng 2 triệu bản.
Ớ em gõ nhầm bác ơi, ở Vn chỉ phát hành 2.000 bản thui. Chít chít

nhayloco84
19-05-2006, 08:09 AM
bản tiếng Anh, file pdf

http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=282F22E61E4847D8 (http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=282F22E61E4847D8)

nhayloco84
21-05-2006, 08:24 AM
cuối cùng cũng đi xem được Da Vinci Code, thất vọng kinh khủng, truyện hay thế nào thì phim thất bại thế ấy... các chi tiết bị thay đổi hoặc lược bỏ đã làm tinh thần của truyện khác đi rất nhiều... Tom Hanks diễn xuất cũng chán, và các tình tiết đôi chỗ phi lý ko chịu nổi (đối lập với truyện, vốn cực kỳ logic). Bao nhiêu háo hức, chờ đón... thậm chí khi đến rạp, hết vé, quyết catch train đến rạp khác chứ ko chịu về không... thế mà... thất vọng quá:-<

HuaChu
22-05-2006, 08:24 AM
Phim chán phèo. Diển viên nói năng như đang cầm sách mà đọc...trả bài ! Công nhận sách đọc tình tiết, lôi cuốn hơn phim nhiều.
Cái cô..đầm nói tiếng Ăng-lê giọng Tây nghe lấn cấn quá !
Tóm lại, theo ngu ý, phim thất bại, bị phê bình không phải hoàn toàn vì vấn đề đụng chạm tới đức tin mà vì...dở thiệt !

fancine
26-06-2006, 02:19 PM
Sau khi kiếm đĩa về xem, em không hiểu sao từ chuyên gia tới dân tình chê Da Vinci quá vậy? Tuy đã đọc truyện, nhưng em vẫn hồi hộp từ đầu tới cuối phim. Xem xong, em không hiểu có đoạn nào gượng khiến critics phải huýt sáo nhẩy? Sao bà con lại chê chán, không logic? Bộ phim đã lược một số chi tiết so với truyện, nhưng vẫn rất hợp lý và hay. Em thích nhất gương mặt của Tom Hanks trong đoạn Leigh Teabing giải thích cho Sophie về chiếc chén Thánh, về biểu tượng cho nam và nữ. Đó thực sự là gương mặt của một diễn viên tài năng. Hi. Tom Hanks chưa bao giờ làm em thất vọng cả mà. >:D< Một huge star trong lòng em.

Chắc bà con đọc truyện xong thấy hay quá nên khắt khe với phim. Còn em vì đọc bản dịch lởm nên thấy phim thật tuyệt vời. \:D/