PDA

View Full Version : [Trailer] Mission Impossible 3


f0x
28-04-2006, 04:47 PM
http://movies.apple.com/movies/paramount/mission_impossible_3/mission_impossible_3-sb_480p.mov
Cần K-Lite Codec Pack (Quick Time plugin) để xem trực tiếp trên website ^:)^

cinemax
08-05-2006, 07:35 PM
Hihihi bạn quả là người hăng hái, phim này quả mình chưa xem nên :D hắc hắc cám ơn nhìu. Mà tên truy cập của bạn trông quen quá cứ như đã gặp đâu rùi thì phải :-? ???

f0x
09-05-2006, 08:49 AM
Hihihi bạn quả là người hăng hái, phim này quả mình chưa xem nên :D hắc hắc cám ơn nhìu. Mà tên truy cập của bạn trông quen quá cứ như đã gặp đâu rùi thì phải :-? ???
Hờ hờ, đi forums nào cũng chỉ có 1 nick thôi mà :-" Đang chờ phim này ra xem thế nào, lão Tom Ruồi này giờ cũng thuộc hàng "cao niên" rồi, ko biết có "hành động" gì được nữa không, hay lại impossible luôn thì mệt B-)

nhayloco84
16-05-2006, 02:25 PM
Xem ngay hôm release... bà con háo hức, vé sold out từ sớm... nhưng mà film thì chán như con gián... xem chả thấy mới mẻ gì cả... vẫn những điệp khúc cũ, hờ hờ... bác Tom nghỉ hưu đi là vừa.

Em hôm nay ra mắt, hehe, mong bà con chỉ giáo. Em cảm thấy các anh chị ở đây xem và hiểu biết về film nhiều quá. Chẳng bù cho mình. Em thì film nào mới release, quảng cáo rầm rộ quá thì đi xem cho vui, xem xong chả ấn tượng mấy. Chắc tại niềm đam mê film ảnh của em hơi hẻo. Muốn học hỏi thêm ở mọi người. :D

nhayloco84
16-05-2006, 02:25 PM
Em xem film này ngay hôm đầu tiên release, cũng tạm được, nhưng ko có gì là xuất sắc hay ấn tượng cả. Có lẽ một phần tại cảm nhận phim ảnh của em hơi hẻo. Mọi người cũng nên xem cho biết, hihi, đừng anh chị nào mắng em là xem cho biết thì xem làm gì nhé. Em ko có đam mê điện ảnh, các film em xem toàn để giải trí hay vì tò mò thôi

lethanh
17-05-2006, 08:02 AM
Em xem film này ngay hôm đầu tiên release, cũng tạm được, nhưng ko có gì là xuất sắc hay ấn tượng cả. Có lẽ một phần tại cảm nhận phim ảnh của em hơi hẻo. Mọi người cũng nên xem cho biết, hihi, đừng anh chị nào mắng em là xem cho biết thì xem làm gì nhé. Em ko có đam mê điện ảnh, các film em xem toàn để giải trí hay vì tò mò thôi

Tôm chán lém hả Lộ cộ tuổi Tí ơi :(
Thế còn Maggie Q thì seo? Cho bit tí đi.

Simba
17-05-2006, 11:03 AM
Không biết đã chiếu ở các rạp ngoài HN chưa nhỉ để iem còn đi xem. Phần 1 và 2 nói chung tạm ổn, không biết phần 3 thế nào.

lethanh
17-05-2006, 02:17 PM
Phần 1 và 2 đều hay.
Phần 1 hồi hộp theo đúng phong cách Brian de Palma??? Ghét mỗi cái trò lột mặt nạ, cứ giả giả thế nào í.
Phần 2 đậm chât hành động Ngô Củ Sâm.
Phẩn chưa bit. Dạo này pà con có vẻ ghet Tom nhưng chăc Maggie Q vẫn được nhiều phiếu. Hô phat ủng hộ em này.

fancine
17-05-2006, 03:00 PM
Nếu kg có gì thay đổi, Mít 3 sẽ chiếu ở Megastar Vincom từ 26/5. Chắc em cũng phải mất tí tiền cho bác Tom cái, dù biết thừa là phim củ chuối. Anh Tom chân ngắn thế chạy chọt kí rì được. Bom nổ đùng đùng phía sau mà cứ chạy. Tại VN chưa được xem Mít 1 và 2 ở rạp nên đành vung tiền một lần vậy.
@lethanh: Bác ơi, em thấy Lý Mỹ Kỳ nhà bác đóng một cái vai dấm dớ, agent vớ vẩn nào í. Tưởng bon chen được vai người tình hay cộng sự của Tom chứ. Chán.

Simba
18-05-2006, 08:04 AM
Hê hê, chưa được đi Vincom lần nào, chắc quả này cũng phải tốn ít xèng vào đó xem cho đúng xờ tai lít vậy :D

nhayloco84
19-05-2006, 08:09 AM
Maggie Q là group mate của Ethan Hunt, cũng súng ống này nọ nhưng mờ nhạt thôi (chắc là vì nổi quá thì che Tom mất). À, mà phần 3 này chả có cảnh nào hot; Ethan Hunt thì cưới vợ nên cũng chả có affair nào với nữ đồng nghiệp cả.

@fancine: Lý Mỹ Kỳ là Maggie Q ấy ạ, nếu thế thì cô ấy cũng là một cộng sự của Hunt mà, vai đó cũng được đấy chứ, còn hơn là đóng vai bà vợ hihi

christie_lexie
19-05-2006, 01:31 PM
tớ không hiểu sao mọi người thích Tom đến thế, tớ xem Miss 1 & 2 rùi nên lần này nhất quyết ứ thèm xem miss 3 nữa. Lý Mỹ Kỳ nhìn ảnh phê lắm, không biết lên phim có đựoc k

f0x
19-05-2006, 02:06 PM
Cô bé Magie Q này nhờ Naked Weapon mà lên ghê gớm nhỉ? Công nhận trong Naked Weapon, cô bé "hot" kinh khủng, xem rất chi là mê =P~ MI3 này giờ f0x thấy torrent đầy rẫy, lại top #1 doanh thu, sao nghe pà con chê kinh thế nhỉ? Đang chờ Cinebox hay Diamond (rạp trong HCM) chiếu là rủ ghệ đi xem ngay B-) Hí hí

fancine
27-05-2006, 10:56 AM
Em xin lỗi tất cả bà con cô bác và xin rút lại những lời chê bai trước đây em dành cho MI. Tối qua em đã đi xem phần 3, đúng ngày công chiếu đầu tiên ở VN nhá. Chưa bao giờ em thấy Megastar đông nhung nhúc như vậy.

Em chưa xem 2 phần trước của MI (vì ngại đĩa nhòe nhoẹt, tốn công) nên cảm giác sau khi phim này là hoàn toàn tươi mới, tong tẻo, đúng là lần đầu tiên nhá.

Kể ra anh Tom đóng những cảnh tình cảm em không thích lắm. Thật ra, anh í chả phải diễn rì cả, cứ bê nguyên si những nụ cười chàng dành cho Katie Holmes mà em thấy đầy rẫy trên báo chí lên phim thui. Lúc chàng biết vợ chàng sắp bị giết, chàng cũng mất bình tĩnh lắm, không giống như những gì em mong đợi ở một siêu điệp viên.

Nhưng những pha hành động - mà trong phim nhiều vô kể - thì okie. Lúc đầu em thấy hơi chuối, vì các siêu điệp viên chỉ cần 2 đến 3 phút để lọt vào tòa nhà, cần 30 giây để giải quyết sự việc. Hơi bốc phét, nhưng dần dần em cũng chấp nhận, vì họ super mà. Mỹ đúng là đất nước thừa thuốc nổ hay sao ấy, họ cho mọi thứ nổ tung một cách không thương tiếc. Nổ tất, kể cả chiếc xe hơi đẹp như mơ và nàng Lý Mỹ Kỳ cũng tiếc hùi hụi.

Cô này đóng vai hơi hơi chính, tức là bạn đồng hành của Tom. Lúc nàng diện bộ váy đỏ vào Vatican, em nghĩ thà nàng đừng mặc gì cho xong. Hở khắp nơi, uốn lượng khắp nơi và còn có cảnh nàng vén váy lên nữa. Anh em mê cảnh này lắm.
Kính mời bà con đi xem đi nhá, để đừng ghét Tom nữa, dù sao bộ phim này chàng thu về túi riêng tới 80 triệu USD đó. Các anh hùng trong phim quả là siêu phàm và kỳ rượu, dù chuyện này khó mà có một chút gì thực tế.
Đi xem MI còn được đi du lịch nữa đó. Em thích nhất là cảnh Tom leo qua bức tường cao (hình như 60 feet) bao quanh Vatican. Hóa ra là có bức tường này, bây giờ em mới biết. Cảnh Tom mặc áo mục sư cũng hợp lắm đó.

Đi xem đi bà con ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Rooney
27-05-2006, 11:05 AM
Đi xem MI còn được đi du lịch nữa đó. Em thích nhất là cảnh Tom leo qua bức tường cao (hình như 60 feet) bao quanh Vatican. Hóa ra là có bức tường này, bây giờ em mới biết. Cảnh Tom mặc áo mục sư cũng hợp lắm đó.

Đi xem đi bà con ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Đi du lịch đâu hả, fancine. Chỉ ở megastar mới có thôi a, rạp khác thì sao. Nếu được đi thì thông báo cho bà con biết nhé. Sướng quá nhỉ, tớ chưa được đi đâu hè này.

Phim này cuối cùng thì các nhà phê bình cũng công nhận là nó xứng tầm mà. Tớ sẽ đi xem để về dit cut với cả fancine.

fancine
27-05-2006, 11:11 AM
É, í em là đi ru lịch vòng quanh thế giới, bằng xe máy, trực thăng, canô, oto xịn cùng Tom kìa. Cuối phim chàng Ethan khăng khăng đòi bỏ việc, dù ông sếp gạ sẽ nói cho chàng biết Rabbit's Foot (bàn chân thỏ) - thứ mà đã làm chàng đổ máu và thèm biết nó là cái gì chết đi được - là cái gì nếu chàng không bỏ nghề điệp viên. Chàng bảo sẽ send postcard từ nơi an dưỡng cho sếp. Thế là bb nhé. Chàng nắm tay vợ chạy về phía ống kính, i như nắm tay Tom Katie. Hì hì.

Rooney
27-05-2006, 11:15 AM
Oái trời, cứ nghĩ là đi xem thì được phát cái vé số may mắn, rồi được đi đâu đó. Thôi thì đi du lịch trên phim cũng được, hic hic

thocnep
07-06-2006, 08:49 AM
Phim này đáng xem đấy. Toàn cảnh nhìn thích mắt. Tom diễn cũng được. Đặc biệt là người đẹp Lý Mỹ Kỳ lái một chiếc xe dáng thể thao màu cam, trời ơi là ...đẹp. Mình thích những cảnh Thượng Hải trong phim, đẹp và đặc trưng. Mặc dù Thượng hải bây giờ chẳng còn những cảnh như vậy nữa đâu.

letom1986
18-06-2006, 10:58 AM
Mặc dù rất iu thích Tom,,,...nhưng mình chưa được xem phim nì.....khi định xem thì ôi trời...bạn nó nói...khỏi di coi....phim chán lắm....vô ngủ từ đầu đến cuối....chỉ khi nào có bán hay dam thì mới tỉnh giấc dậy coi...ặc...ặc...làm mất hưng luôn....nên thôi...đợi ra bản đẹp mua về vậy....

GOONG
24-06-2006, 09:00 PM
Bạn nào ko thích đi rạp, muốn xem M:I:3 trên DVD chất lượng cao có dịch thuyết minh , phụ đề hti2 liên hệ mình ngay nha.về giá cả thì sẽ thương lượng theo ý của các bạn .các bạn cứ an tâm giá rẻ hơn rạp nhiều

Phoebe
25-06-2006, 08:37 AM
Bác Goong có đĩa Godfather 1 bản đẹp không? Để lại cho em với, giá cả phải chăng càng tốt.

Cinzano
25-06-2006, 09:16 AM
Nhiều người xem Mi3 trên Megastar fết nhỉ.Đắt tí nhưng chất lượng khỏi phải bàn.Xem những fim kiểu Mi3 trên đấy là chuẩn nhất.Các bác biết tại sao không?Vì không có thuyết minh nên âm thanh gốc của fim không bị ảnh hưởng.Những fa như kiểu thằng trên trực thăng bắn bùm 1fát, Tôm văng người đập cái vèo vào ôtô nghe fê lòi.Tớ đang đợi Cướp biển Caribê để lên xem tiếp.Tớ cũng mê thuyền trưởng Jack:)

toancba3
26-06-2006, 08:06 AM
xin lỗi cả nhà trước vì em vào đây phá quấy nhưng thú thực là em chưa xem mít 1 mít 2 lẫn mít 3 và cũng không có ý định xem vì em ghét nhất trên đời là lão Tôm Củi, diễn viên gì mà đóng phim tình cảm thì không tới, phim hành động thì yếu xìu. Cả đời em mới xem trọn vẹn được mỗi phim Topgun chẳng qua vì có mấy con F16 chiến quá.

sweetie
02-07-2006, 08:23 AM
oài, Tom Cruise trong MI3 được đấy chứ. Nếu về diễn xuất, chắc chắn bóp chết mấy nam diễn viên Hàn long lanh mà các bạn gái vốn hâm mộ. Xem MI3, chắc chắn Tom làm khán giả nữ phát khóc khi chứng kiến tình yêu mà Tom dành cho vợ, cho bạn. Tình yêu ấy thể hiện trong ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn vợ nói chuyện, đó là ánh mắt của một người đàn ông đã tìm ra được tình yêu và lẽ sống cho mình. Ánh mắt ấy hiền hậu mà hạnh phúc, ấm áp mà nồng nàn.... Tình yêu đó ko chỉ thể hiện trong cuộc đấu trí căng thẳng, khi mà khán giả lặng người trước những giọt nước mắt tưởng chừng ko thể trào ra được của Tom, mà còn thể hiện ở ánh mắt thất thần khi Tom thông báo với vợ là anh sắp phải đi xa, có thể ko có ngày về...
Diễn xuất của Tom còn tuyệt vời khi Tom ôm chặt trong lòng người học trò mà cũng là đồng nghiệp của mình, khi cô ấy đã chết. Lặng im... Nghẹn ngào... Buồn... Giận... Hối hận... Tất cả các cảm xúc đan xen vào nhau làm cho Tom như hóa đá.Nỗi đau dường như ko thể san ra được....
Tức giận. Thương yêu. Lo lắng. Ân hận. Đau đớn. Tất cả các cảm xúc đó được Tom thể hiện trọn vẹn trong MI3. Ko nói nhiều. Nhưng ánh mắt của Tom nói lên tất cả. Nếu đặt Tom cạnh các ngôi sao hành động của Holywood như Bruce Wilis, Arnold Schwanerger (ko bít viết có đúng ko) và sau này là Orlando Bloom, Brad Pitt,... sẽ thấy diễn xuất tâm lý của Tom có sự sâu sắc và đầy kinh nghiêm, mặc dù, theo Sweetie, nó hơi cổ điển. Có nhiều người cho rằng Tom ko thích hợp với phim hành động vì Tom ko có đủ độ "lạnh" để làm người hùng, có lẽ vì ánh mắt Tom giàu cảm xúc quá.
Đánh giá về tài năng của một ngôi sao, hãy quên đi những gì bên ngoài màn ảnh để cảm nhận về nhân vật và diễn xuất của ngôi sao ấy một cách chính xác. Nếu bên ngoài màn ảnh, tôi ko thích Tom vì tôi thấy buồn khi Tom chia tay Nicole, một diễn viên mà tôi rất thích; ko thích Tom vì tôi ko thích Katie, người tình hiện tại của Tom....Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, tại sao tôi thích Nicole, tại sao ko thích Katie? Lý do là... tôi thích/ ko thích nhân vật của họ. Xét một cách toàn diện, Tom ko phải là mẫu người cũng như mẫu diễn viên mà tôi thích. nhưng tôi thích Tom trong MI3 và sẵn sàng gân cổ lên để bảo vệ vai diễn này của Tom đến cùng....

teentitans_raven
01-08-2006, 11:08 AM
Tui xem rui` nhung thay chan ngat. Noi dung cung binh` thuong`, chi co nhung canh quay hanh` dong la` tam duoc. Trong top 10 phim hay nhat the gioi moi tuan`, tui thay Mission xuong hang lien tuc. Ro chan.

Bụng phệ
01-08-2006, 11:15 AM
oài, Tom Cruise trong MI3 được đấy chứ. Nếu về diễn xuất, chắc chắn bóp chết mấy nam diễn viên Hàn long lanh mà các bạn gái vốn hâm mộ. Xem MI3, chắc chắn Tom làm khán giả nữ phát khóc khi chứng kiến tình yêu mà Tom dành cho vợ, cho bạn. Tình yêu ấy thể hiện trong ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn vợ nói chuyện, đó là ánh mắt của một người đàn ông đã tìm ra được tình yêu và lẽ sống cho mình. Ánh mắt ấy hiền hậu mà hạnh phúc, ấm áp mà nồng nàn.... Tình yêu đó ko chỉ thể hiện trong cuộc đấu trí căng thẳng, khi mà khán giả lặng người trước những giọt nước mắt tưởng chừng ko thể trào ra được của Tom, mà còn thể hiện ở ánh mắt thất thần khi Tom thông báo với vợ là anh sắp phải đi xa, có thể ko có ngày về.....

Gớm cái cô Sweetie sao mà dễ khóc thế. Xem cái phim này thì chỉ thấy Tom đóng hành động sướng chứ mặt thì chả có mấy biểu cảm. Nói thật đấy, hé hé