View Full Version : Offline HN 8/8 + nhận vé "Lấy chồng mafia"
Phoebe
31-07-2006, 03:48 PM
Huyết tâm thư gửi các thành viên diễn đàn Phim Ảnh
Thân chào cả nhà, mấy ngày vừa qua tớ lượn qua lượn lại thấy đâu đâu cũng biến thành hồ câu hết, có thể nói tóm gọn tình hình diễn đàn chúng ta lúc này trong một câu: "Người người thả câu, nhà nhà thả câu". Đi đâu cũng thấy spam, câu bài, chat chit, tán dóc, dưa lê dưa chuột...
Đây là tình trạng chung của hầu hết các forum hiện giờ tồn tại trên mạng. Diễn đàn phim ảnh mới ra đời chưa được bao lâu nhưng số bài đã leo thang chóng mặt, số lượng topic cũng không ít. Sự nhiệt tình của mọi người là đáng quý, những xin nhớ rằng "Nhiệt tình + thiếu hiểu biết = phá hoại". Tớ không định nói ai là thiếu hiểu biết, ở đây ai cũng giỏi cũng biết nhiều, chính vì thế tớ mong bài viết mọi người sẽ đúng chủ đề hơn và chất lượng hơn.
Ngày nào vào cũng thấy rải thảm toàn bài linh tinh, đọc mãi thấy nản, chán chả buồn viết gì nữa. Có lẽ nhiều người mới vào sẽ không theo được nhịp độ spam ở đây sẽ không muốn tham gia diễn đàn. Vô tình chính chúng ta cản trở sự phát triển chung của forum. Điều đó chúng ta nên xem lại.
Bản thân tớ đôi khi cũng a dua với những trò nhắng nhít, công nhận là vui thì vui thật, nhưng chat thì có topic chat, dưa có topic dưa, cơ sao chủ đề nào giờ cũng thành room chat, thread nào cũng hóa chợ dưa? Xin hãy tự xem lại chính mình, các bạn nhé!
Cảm ơn vì đã đọc những lời bức xúc của tớ. Rất mong thời gian tới diễn đàn chúng ta sẽ có những thay đổi tích cực hơn. Chúc mọi người vui vẻ!
Tớ: Phoebe
(Phở Bê, Phốp, Phi Béo, ... còn cái nickname của nợ nào nữa không nhỉ?)
BlueWind
31-07-2006, 04:53 PM
Phim mới chưa ra ... phim ra thì cũng đã và đang bàn ... lấy gì ra mà viết ... vả lại ngồi bàn riết cũng chả biết bàn về cái gì của phim mới ... muốn có một bài viết hẳn hòi thì phải xem phim ... rồi nghiền một ngày , rút ra kết luận chính xác mới có cái để viết ... ngoài ra ... còn phải tìm thêm tư liệu hoặc bài về phim =.= nào là hình ảnh , diễn viên , chuyện ngoài lề của phim ... vv và vv ... để làm cho topic sinh động hơn =.= . Chưa kể là ngồi dịch lại tài liệu down về =.= mất cả đêm ( chuyện này còn tùy thời gian mỗi người nữa nhá ).
Phở Bê ơi !!! bạn cũng đừng gay gắt quá vì người khác đổi nick mình một tí để gọi cho vui ... blue cũng bị vậy nhưng không có "còn cái nickname của nợ nào nữa không" , bớt nóng tí đi =.= ,
Phoebe
31-07-2006, 05:27 PM
Cái chuyện nick niếc chỉ là nhỏ như con thỏ thôi, BlueWind ạ. Đối với tôi, việc ai gọi tôi là gì chả quan trọng. Đừng quá chú trọng đến cái dòng cuối cùng làm gì.
Còn chuyện viết bài bạn kêu là khó này nọ, tôi đâu có bảo mọi người phải viết bài cảm nhận hoành tráng. Tôi chỉ muốn nhắc, muốn chát chit thì vào topic chát chit, đừng có chủ đề nào cũng spam. Okay?
letom1986
01-08-2006, 07:54 AM
Đấy...mọi người nghe rõ cả chưa.....đừng chết vì thiếu hiểu biết...có spam hay câu gì ra ngu vực ngoài lề....như vậy từ nay a e ta hoạt động ngoài đó mèo nhở???
Noi thế đùa vui thôi chứ e nói thật việc viết dài hay ngắn là do mỗi người...cứ như e đây...nhiều khi xem phim đó hay...nhưng không biết cách viết như thé nào cho hay...cho dài....nên đôi khi chỉ viết vài dòng post lên...điều này cũng làm mọi người hiểu là câu bài....Như vậy liẹu chúng ta có thể 1 lần nữa đinh nghĩa thé nào gọi là 1 bài câu...hay spam...??Cứ nói rõ như thế....câu hay không là ý thức mỗi người....mình không làm sai thì không có gì sợ...đúng vậy không nè...
meoden
01-08-2006, 09:49 AM
Cái này meo cũng đồng ý với tôm, meo thấy nói là "số bài đã leo thang chóng mặt, số lượng topic cũng không ít. Sự nhiệt tình của mọi người là đáng quý, những xin nhớ rằng "Nhiệt tình + thiếu hiểu biết = phá hoại" vậy chứ k nhẽ cứ phải viết hay như Antey, hoành tráng như thư tình của lethanh, am hiểu về vũ khí như các bác "luận về kiếm" thì mới nên viết bài? Vậy chứ cứ viết bài ngắn như meo thì là thiếu hiểu biết, là trở thành "phá hoại" à??? Meo chẳng biết viết hay viết dài, k cảm nhận đánh giá sâu sắc như chị Xù, chỉ nghĩ đơn giản là có xem rồi thì cũng phát biểu ý kiến cảm nhận của mình, để những người chưa xem đọc tham khảo và nếu họ cũng xem rồi thì cùng bàn luận, còn nếu chưa xem thì hỏi cho biết, để xem có nên mua phim hay đi xem phim đấy k. ĐÓ chẳng phải là 1 trong những mục đích của sự tồn tại forum này à??? Hay là meo chưa hiểu đúng nghĩa của từ này???
Chuyện k có gì lớn, ở đây mọi người đều có hiểu biết, có người nhiều, người vừa vừa thôi nhưng thiếu hiểu biết thì chắc là k. Nói như Phoebe làm k ít người tự ái đấy. Với riêng meo thì nói thật là meo thấy những chuyện này thật trẻ con, chẳng hơi đâu để ý làm gì, nếu meo có bị coi là spam nhiều quá sao k cho vào sổ Nam Tào ý, để người có thẩm quyền trách nhiệm làm việc đó có lẽ sẽ ít gây ra mâu thuẫn trong room, tự nhiên gây mất đoàn kết. Nếu Phoebe là mod thì cứ ghi hẳn tên người spam ra, cứ lấy danh nghĩa mod mà làm. Cái gì công khai rõ ràng cũng tốt, cứ vu vơ phiếm chỉ thì meo thấy k hay. Nếu spam nhiều thì cảnh cáo, và sau khi cảnh cáo thì chỉ duyệt những bài mà viết đúng chuẩn mực, phù hợp đề tài và hoàn toàn k có dụng ý câu bài thôi!!!
Chuyện chẳng có gì mà, đâu việc gì phải làm một cái tít bài to tướng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế? Đúng là cũng có những người thỉnh thoảng nhắng nhít câu vài bài cho vui, viết mấy chữ rồi gửi nhưng meo thấy họ cũng có những bài viết rất hay, rất hoành tráng, và theo meo thì họ cũng chỉ làm thế khi chưa có gì mới để viết khi đang cần giải tỏa Stress và cùng lắm cũng chỉ làm thế vài lần là họ sẽ tự thấy chán thôi. Meo thì là ngoại lệ vì nói thẳng là văn k hay, mà chữ cũng k tốt, nếu bị coi là phá hoại 4rum thì chỉ làm Viewer thôi, chẳng sao cả! Vả lại là mod các bạn cũng sẽ phải đối đầu với những chuyện này công khai, k sớm thì muộn, vì hiện room mới có hơn 2500 mem và cũng chỉ khoảng 3/4 là active, vậy nếu như Phoebe nói là room còn phát triển lớn nữa thì với vai trò mod bạn đương nhiên sẽ còn phải đối mặt với nhiều thành phần nữa. Meo k tham gia 4rum nào khác nhưng meo thấy ở đây ai cũng rất lịch sự và cư sử có văn hóa đấy chứ!
Vài lời tâm sự thôi, mong rằng diễn đàn vẫn sẽ luôn là một sân chơi thú vị và bổ ích..
camthuy
01-08-2006, 10:30 AM
Các bạn thân mến,
Trước hết, xin cảm ơn tất cả các bạn vì những đóng góp tích cực dành cho diễn đàn của chúng mình. Chủ đề “câu bài” đang làm cho không ít các thành viên bức xúc thời gian này, đặc biệt là bạn Phoebe. Nhưng chính cách diễn đạt của Phoebe lại làm nhiều bạn hiểu lầm và không hài lòng. Mặc dù vậy, mọi người đều hiểu rằng, tất cả chúng ta, dù bằng cách này hay cách khác, ai cũng đều có thiện chí xây dựng diễn đàn phimanh.net ngày một tốt đẹp hơn.
Thực ra, ý tưởng của bạn Phoebe cũng là điều đáng bàn, bởi nếu làm được như thế, diễn đàn của chúng ta sẽ ngày càng chất lượng hơn. Đó là việc tập trung nghiêm túc cho các chủ đề ở box Cảm nhận, ngoài ra, việc trao đổi thông tin, làm quen và thảo luận những vấn đề ngoài lề thì có thể "tụ tập" ở box Bên lề.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng viết những bài thật dài, thật tâm huyết mới là đóng góp cho diễn đàn. Bên cạnh việc câu kéo, dưa lê… tích cực, các thành viên như letom1986 hay BlueWind còn dành thời gian tìm tòi tư liệu, thậm chí dịch từ các tài liệu của nước ngoài để xây dựng topic sinh động hơn. Đó là những tâm huyết rất đáng ghi nhận. Chúng tôi cảm ơn các bạn vì điều đó.
Mong mọi người "hạ hỏa" và hiểu nhau hơn, vì một forum.phimanh.net ngày một tốt đẹp hơn. Cảm ơn tất cả các bạn, đặc biệt là meoden, vì những nhận xét rất chân thành.
Thân ái,
BAN QUẢN TRỊ
Vic Chou's Fan
01-08-2006, 10:34 AM
Eo ơi, chị mèo bảo "có vài lời tâm sự thui" mà seo em thấy dài wá trời đất nà.
Em đọc hết í kiến của mấy anh chị rồi. Thật tình mà nói thì í kiến của ai cũng đúng cả.
Nhưng riêng em thì em lại hiểu í Phoebe theo nghĩa khác. Ý em là ngoài í kiến mà các anh chị vừa nêu thì em thấy hình như í của Phoebe còn nói đến việc post bài theo đúng chủ đề nữa.
Cái này hình như có í là: giống như là (văn em hơi bị ẹ) anh chị post bài mà cứ như kiểu hai người độc thoại nói wa nói lại, chê wa chê lại lẫn nhau trong một topic chẳng có gì là ngoài lề cả; thì những người ngoài như chúng em đây vào 4rum thì thấy "a, topic này có người post bài mới kìa, vào xem thử xem họ bàn luận gì về nội dung topic đấy"; ấy thía mà khi vèo topic thì thấy 2 người nọ đang thảo luận wa lại về vấn đề riêng riêng ==> mình chỉ biết đọc vào im lặng thui, chứ biết post tiếp rì bi giờ. Nếu post chen dzào thì hơi bị bất lịch sự.......(à, há. Câu văn lủng củng wá, chẳng có lấy một dấu chấm, mọi người đọc chắc tắc thở mất. Em bị cô la về tội này nhìu lém nhe.....)
Chẳng hiểu nãy giờ em gõ cái rì nữa, ko biết mọi người có hiểu í em ko?
Ở đây em ko nói ai đâu, cũng ko nói đến những topic bên lề đâu. Chỉ đơn giản là nghĩ sao thì gõ thế..
Có thể í hiểu của em hoàn toàn chẳng phải í của Phoebe, nhưng em cũng tham gia cũng 3 4 diễn đàn rùi, nên em thấy thía nèo thì nói thía ấy.
Mấy anh chị thông cảm đàn em hay nói nhìu nhé.......
dân chơi không sợ mưa rơi
01-08-2006, 10:34 AM
Úi giời, có cái chuyện cỏn con các bác để ý làm gì, chuyện nhỏ như con thỏ.
he he, ở cái diễn đàn này thì tớ vẫn khoái Lé với Conbaky, hai bác này luận bàn oto thì cứ gọi là miễn chê. Hơi đâu để ý đến phốp với phiếc. :D
Lonely_Wolf
01-08-2006, 10:41 AM
Bác meo đang bị kích động :D . Nhưng bản thân em cũng nghĩ như bác meo. Không phải ai cũng viết được những bài dài hay sâu sắc, không phải bất cứ lúc nào cũng có cảm xúc để viết bài. 4rum là 1 sân chơi tốt và rất vui, không nên quá câu nệ làm gì. Em đồng ý với bác rằng không nên câu bài quá nhiều, nhưng cũng như bún, em muốn có định nghĩa rõ ràng về từ SPAM . Em cũng post khá nhiều bài có chất lượng, nhưng cũng nhiều bài mang tiếng pam. Nói như bác thì chỉ khi nào thật máu lửa, văn chương dào dạt thì mới được viết bài à. Có rất nhiều lý do ngoại cảnh nữa chứ bác. Như cái máy dở hơi nhà em đây này, đang đánh rõ tâm đắc tự nhiên nó khởi động lại cái phụt ! ~X( => tất cả cảm xúc đi cùng quả restart đấy !!!!
Không phải lúc nào người ta cũng cố tình pam bài, không phải lúc nào cũng tuôn ra được mọi thứ. Hoặc em đơn cử những câu hỏi ngắn như :" bác nên rút kinh nghiệm" hay "bác là ông nào trong cái ảnh đấy" chẳng lẽ phải post 1 bài thật dài rồi đến cuối mới được trả lời (!?) Hay có những lúc post xong 1 bài, lại sực nhớ hoặc nghĩ ra thêm 1 ý nữa, làm tiếp phát thứ 2, lập tức bị quy vào tội "có 1 ý cũng tách làm 2 bài => Spam :(
Em còn 1 ý kiến nữa: Cái kiểu hỏi và trả lời ngăn ngắn đấy (nếu ko quá nhiều làm ảnh hưởng đến chất lượng topic) làm cho các thành viên "xích lại gần nhau hơn" >:D< . Em đã tham gia rất nhiều 4rum, nhưng em chưa thấy 4rum nào trò chuyện xôm tụ hơn xóm mình, mọi người rất chi là tình thương mến thương, hầu như ai cũng quen mặt nhau. Ở các 4rum khác, spam ít, nhưng mọi người post bài theo kiểu cá nhân, tôi thích post gì tôi post, miễn là không ảnh hưởng đến ai => khoảng cách rất nhiều. Và bằng cái cách post đấy, em thấy số lượng mem có bài trên 50 ở đó là cực hiếm ! Như bác lethanh đã nói, chúng ta là 1 xóm, rất vui và nhiệt tình, đừng vì quá câu nệ mà làm ảnh hưởng . Chính vì thế, em nghĩ chúng ta nên đưa ra 1 định nghĩa chính thức về Spam, những gì được coi là Spam, có bảng quy định đàng hoàng để chiểu vào đó mà làm. Không ai có thể chối cãi được.
1 giải pháp nữa em xin đưa ra: Như nhiều 4rum khác, chất lượng thành viên không được tính bằng số lượng bài viết mà là bằng số từ trong bài viết . Có nghĩa là mỗi khi post bài, thành viên đó được cho 1 số điểm nằm dưới Nickname. Số điểm này tùy thuộc vào số lượng từ có trong bài viết. Mod ở đó còn quy định 1 bài viết không có trên 50 từ thì không thể post được lên diễn đàn. Cái này làm hạn chế Spam rất nhiều. Căn cứ vào số điểm của thành viên mà xếp loại. Đây cũng là 1 cách ko tồi. Các bác xem thế nào. Chúng ta nên chung sức giúp cho 4rum ngày càng lớn mạnh hơn [-O<
teentitans_raven
01-08-2006, 10:46 AM
Em thay cach bac soi dua ra rat hay do. Moi nguoi` ung ho di nao`!
fancine
01-08-2006, 11:01 AM
Trời ơi, đọc bài Phốp mà fan cứ giật mình đôm đốp. mình viết ngắn có, dài có, chả biết có bị gọi là spam không nữa. Nhưng mà Phốp cũng phải thông cảm cho bà con, vì có phải lúc nào cũng có thời gian viết rõ là dài như các bác Antey, Lé, kiếm khách (vân vân và vân vân) đâu hả giời? Nhiều khi thấy bà con khen chê tít mù, mình cũng góp vài câu đưa đẩy. Cũng giống như ngoài đời vậy: Có những người nói nhiều, có người nói ít mà.
Kể ra thì tình hình spam của phim ảnh chưa đến nỗi là tệ nạn, chỉ có lúc hơi sa đà chát chít. Thế mới sinh ra mục Bạn có tin nhắn, bà con muốn tình tang thì cứ vào đấy là được. Cái này cần các mod ra tay, cứ Chuyển một nhát hoành tráng là xong. Nếu các mod rảnh thì inform cho người có tin bị Chuyển thì càng hay.
@ meo den: Mem ở phim ảnh là văn hóa nhứt thế giới mừ. :) Bác cứ viết bài thoải mái đê, vì càng viết càng hay mờ. (Fan ứ dùng từ spam với meo đâu nhé)
Đọc phần Văn hơi bị ẹ của Vic Chou tớ hiểu hết à. Tại văn tớ cũng ẹ thế, mà tớ cũng chả mấy khi viết được bài hoành tráng. Chỉ biết lên diễn đàn để chia sẻ suy nghĩ về một bộ phim thôi. PHải vớ được đề tài tâm huyết mới viết được dài nhỉ. Chep chẹp. Thế thì các bác Antey, Lé, Conbaky lắm đề tài tâm huyết nhẩy?
Hu hu bà con hạ hỏa đi nhé, cho thỏa lòng mod Cẩm Thúy. Fan không thích mọi người cãi nhau đâu, vì thế còn gì vui nữa chứ? Bà con nào từng đến tòa soạn phimanh nhận vé thì chắc là biết chị Thúy hiền lành dễ mến thế nào rồi đấy. Nhá, nhá. Phốp tâm huyết nên mới ra lời kêu gọi. Mọi người mà cứ cãi nhau thì rùi Fan cũng chả dám kêu gọi mất, vì khác gì châm ngòi chiến tranh đâu. hé hé
Thế kêu gọi đi ọp ẹp có ai cãi không hả? Mod ơi ọp đi cho bà con nguôi giận!!!!!!
letom1986
01-08-2006, 11:24 AM
Trước hết...đây thực chất chỉ là topic nhắc nhở mọi người và củng nhau góp ý kiến...thế nên không cần thiét đưa ra hỏa đâu....mỗi người cứ nêu ý kiến của mình...mod thống kê và làm 1 cuộc cách mạng....củng đưa diễn đàn đi lên...thế thôi...
@ Sói..cậu nói bài viét trên 50 từ ma không đúng chủ đề chát chít thì cũng là sapm thôi..đúng khôg nè....
Bây giờ chính chúng ta là những người nên nhìn lại...spam là gì??
Là post bài lạc chủ đề,chát chít không nằm trong chủ đề ...
Còn nếu post dù chỉ 1 chữ mà thuộc chủ đề thì theo mình đó chưa gọi là spam...
Các bạn thử nghĩ đi...diễn đàn lập ra cho chúng ta vui cùng vui,cùng 1 nhà cả...nếu nói người ta là cố tình spam hay câu thì mình thấy cũng hơi quá...bởi cứ đặt 1 câu hỏi....người ta câu nhiều như vậy được gì nhỉ??Được đúng trong bảng xếp hạng ư?Được vé xem phim ư...??thật là khó có thể nói điều gì về mục đích spam nhỉ??
Nói chung spam hay không thì khôg chỉ phụ thuộc vào người viết bài viét đo...mà còn phụ thuộc vào cách nhìn của người khác..
Như vậy để cho công bằng,các mod nhà ta cứ thẳng tay xóa,di chuyển
những bài spam...nhân nhượng quá là không được...e thấy các mod nhà minh còn hiền đấy chứ.....lại dễ thuơng như thế thì có chết không nhề(chít...lại lac đề rồi...)
Thôi...e hay bị lạc đề lắm...nói nhiều chút nữa chả bít đi về đâu...vài lời đóng góp thế thôi....
lethanh
01-08-2006, 11:28 AM
Cái này meo cũng đồng ý với tôm, meo thấy nói là "số bài đã leo thang chóng mặt, số lượng topic cũng không ít. Sự nhiệt tình của mọi người là đáng quý, những xin nhớ rằng "Nhiệt tình + thiếu hiểu biết = phá hoại" vậy chứ k nhẽ cứ phải viết hay như Antey, hoành tráng như thư tình của lethanh, am hiểu về vũ khí như các bác "luận về kiếm" thì mới nên viết bài? Vậy chứ cứ viết bài ngắn như meo thì là thiếu hiểu biết, là trở thành "phá hoại" à??? Meo chẳng biết viết hay viết dài, k cảm nhận đánh giá sâu sắc như chị Xù, chỉ nghĩ đơn giản là có xem rồi thì cũng phát biểu ý kiến cảm nhận của mình, để những người chưa xem đọc tham khảo và nếu họ cũng xem rồi thì cùng bàn luận, còn nếu chưa xem thì hỏi cho biết, để xem có nên mua phim hay đi xem phim đấy k. ĐÓ chẳng phải là 1 trong những mục đích của sự tồn tại forum này à??? Hay là meo chưa hiểu đúng nghĩa của từ này???
Chuyện k có gì lớn, ở đây mọi người đều có hiểu biết, có người nhiều, người vừa vừa thôi nhưng thiếu hiểu biết thì chắc là k. Nói như Phoebe làm k ít người tự ái đấy. Với riêng meo thì nói thật là meo thấy những chuyện này thật trẻ con, chẳng hơi đâu để ý làm gì, nếu meo có bị coi là spam nhiều quá sao k cho vào sổ Nam Tào ý, để người có thẩm quyền trách nhiệm làm việc đó có lẽ sẽ ít gây ra mâu thuẫn trong room, tự nhiên gây mất đoàn kết. Nếu Phoebe là mod thì cứ ghi hẳn tên người spam ra, cứ lấy danh nghĩa mod mà làm. Cái gì công khai rõ ràng cũng tốt, cứ vu vơ phiếm chỉ thì meo thấy k hay. Nếu spam nhiều thì cảnh cáo, và sau khi cảnh cáo thì chỉ duyệt những bài mà viết đúng chuẩn mực, phù hợp đề tài và hoàn toàn k có dụng ý câu bài thôi!!!
Chuyện chẳng có gì mà, đâu việc gì phải làm một cái tít bài to tướng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thế? Đúng là cũng có những người thỉnh thoảng nhắng nhít câu vài bài cho vui, viết mấy chữ rồi gửi nhưng meo thấy họ cũng có những bài viết rất hay, rất hoành tráng, và theo meo thì họ cũng chỉ làm thế khi chưa có gì mới để viết khi đang cần giải tỏa Stress và cùng lắm cũng chỉ làm thế vài lần là họ sẽ tự thấy chán thôi. Meo thì là ngoại lệ vì nói thẳng là văn k hay, mà chữ cũng k tốt, nếu bị coi là phá hoại 4rum thì chỉ làm Viewer thôi, chẳng sao cả! Vả lại là mod các bạn cũng sẽ phải đối đầu với những chuyện này công khai, k sớm thì muộn, vì hiện room mới có hơn 2500 mem và cũng chỉ khoảng 3/4 là active, vậy nếu như Phoebe nói là room còn phát triển lớn nữa thì với vai trò mod bạn đương nhiên sẽ còn phải đối mặt với nhiều thành phần nữa. Meo k tham gia 4rum nào khác nhưng meo thấy ở đây ai cũng rất lịch sự và cư sử có văn hóa đấy chứ!
Vài lời tâm sự thôi, mong rằng diễn đàn vẫn sẽ luôn là một sân chơi thú vị và bổ ích..
Hẹ hẹ, Mun ới là mun. King of Spam mà đến lúc cần là ra tay làm một bài dài vãi. Câu cú rõ ràng, lập luận chan chát.
Pac Phôp cũng có nói là nếu chat chit thì chuyển qua box khác mà.
Em cũng là hay thả câu linh tinh lắm, thi thoảng còn chơi kiểu nhảy ra vỗ tay "cac pac nói hay lắm" nữa kìa.
Mà cá nhân em thấy thi thoảng cũng phải thả câu tí cho nó thư giãn.
PS: Mà cái thư tình em đâu có muốn viết hoành tráng gì đâu. Cái này em ngâm ngợi bao lâu đấy, viết cho con bé mà em đang cò cưa. Lúc đầu viết xong em vứt đấy, hai ngày sau đọc lại thấy lâm ly vãi. Trước lúc fọt lên diễn đàn thế quái nào lại sợ cac pac cười nên đành sửa lại cho nó có vẻ nhăng nhít. Nhưng đấy là tâm sự của em đấy Mun nhá.
lethanh
01-08-2006, 11:42 AM
He he, cái này đáng ra phải kêu ở box khác, nhưng tiện đây em cứ phang luôn. Không biết có bị gọi là câu bài không nhỉ?
Anh em ới, ọp đeeeeee.
Em ở miền bắc, đành lỗi hẹn với các pac ở trỏng vậy.
Thôi thì có pac nào ngoài này anh em mình hẹn cái đeeee.
Em lên danh sách nhá:
1. Pac Rach, em nợ pác này côc bia mãi chưa mời được, pac Rach đừng trốn nhá.
2. Mèo mun, nhanh nhanh không Mun lại bận việc thì hết gặp
3. Còn 3 ký, ới này, có muốn xem điểm Ngoại thương không, PM tớ cái SBD, tên tuổi, chiều có điểm ngay.
4. Củ Chuối chấm muối, chả biết ở đâu, hợp nhau khoản gái gú (với cả pac Rach)
5. Dân chơi không sợ mưa rơi, hơi lười, nhưng khoái ôtô giống em
6. Bí, cô nàng đỏng đảnh đánh võng khắp nơi
7. Fancine, một trong những thành viên máu chiến
8. Mary xù, hay thic cảm nhận sâu sắc, ngược với em
9. Bố già, hay có truyện cười rất hiểm em khoái
10. Bản năng gốc, có vẻ lành hơn cái tên
11. Complex, thic Bruce Willis, có khi hợp em hơ hơ
12. Sói, tinh thần chiến đấu ngùn ngụt
13. Kaka (@ai đó), em mê tiểu lý phi đao hơn
14, 15, 16, 17: Các mod
18..........
Cac pac điền thêm tên vào nhá. Nhanh nhanh ọp đeeee, hô hào mãi.
Em xin đứng ra làm chủ trì cho.
Hơ, danh sách dài phết. Cái này mà ngồi zô thì đã lắm.
Vic Chou's Fan
01-08-2006, 12:00 PM
Hạ hỏa đi bà con ơi. Chúng mình lại đoàn kết như xưa nhá. >:D< Đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà trách cứ nhau, rùi mỗi lần ọp ẹp lại rắc rúi ko dzui thì ko có ọp ẹp đâu.
Mà seo em thấy mọi người post bài trong topic này dài thế, các pác cứ coi lại đi, ai cũng post bài dài để ko bị mang tiếng là spam cơ đấy.
Làm em đọc cũng mún lòi con ngươi gòi.
Bi giờ mọi người ko nên tranh cãi nữa nhe, hãy cùng đưa ra í kiến xem thía nào là Spam? (như em đây có gọi là Spam ko?)
Mỗi người đưa ra cách giải quyết nhé. Nếu như còn nói đến chuyện tranh cãi này nọ nữa thì người đó sẽ là nhân vật được lên thớt kì tới, mọi người đồng í ko ạh...
Đồng í đi mọi người ơi!!!!
Nèo cũng ta hãy cùng nhau hét bài hát trong "Baney and Friends" nhá
"I love you, you love me
We are happy family
With a great big hug >:D< >:D< and a kiss from me to you :-* :-*
Would you say you love me too??????
I love you, you love me
Be best Friend like Friend should be
With a Great Big Hug >:D< >:D< and A kiss from me to you :-* :-*
Would you say you love me too?????
(chòi, hun 2 cái, ôm cũng 3 cái òi, ai còn giận nữa là chít đó nhe. Mai mốt lên thớt sẽ bị mọi người chém ko thương tiếc đó)
(wên wên, ai biết bài hát này mà thấy em hét sai thì sửa cho em nhá, em thuộc có lời 1 àh)
@ Fan: Fan ơi, Fan ác wá. Chê văn Vic thẳng thừng như sợi bùn thế đấy huh?
Vic chỉ nói thía thui mà Fan nỡ chê Vic như thía đó :((
Lâu lắm rồi mới lại vào forum, vừa vào đã thấy ngay có một bài khiến tất cả các mem không để ý không xong. Theo xờ cô thì có lẽ bạn phở bê nói cũng không sai, nhưng nói như vậy nó khiến cho forum bị hạn chế nhiều quá, hạn chế cả về tầm hiểu biết, hạn chế cả về phần văn vẻ, hạn chế cả về phần tuổi tác,... Không phải ai cũng có khả năng diễn đạt hay, không phải ai cũng có tài năng viết những suy nghĩ từ trong đầu ra. Theo riêng x3ko , thì việc xipam là hoàn toàn không nên, nhưng các bạn thử nghĩ mà xem, nếu một chủ đề viết ra mà chỉ đợi những "chuyên gia" vào bình luận thì có phải chỉ lèo tèo vài bài, điều đó chắc chắn sẽ làm người viết bị ức chế, vì cảm thấy thiếu sự quan tâm của các mem (trong khi thực ra có rất nhiều sự quan tâm là đằng khác nhưng nhiều mem không biết viết gì vì khả năng văn vẻ có hạn), mà ai dám tự nhận mình là chuyên gia kia chứ. Theo tớ đã là forum thì phải chấp nhận thực tế, có forum thì phải có cả xì pam, càng đông vặt lông càng sướng... ý quên càng đông càng vui. he he. Bản thân x3ko nhiều khi thấy cái bài nào đó viết qua hay, thì x3ko không thể bình luận thêm được nữa và cũng chỉ biết viết thêm:"hay quá ",hoặc "tuyệt quá", chứ nếu bình luận thêm sợ bị lố, một sự thể hiện quan tâm đấy chứ.
Còn ví dụ như thế này thì không được: người ta tạo ra chủ đề về một vấn đề này, mà mình lại lôi ra bàn về một vấn đề khác, (vd: chẳng may có khích nhau nhẹ thế là mang nhau ra trêu nhau trong topic đấy, hay như đang bàn về đôi kidman và *** thì lại mang chuyện làm thế nào để làm quen với con gái Chiều Xuân là không nên, x3ko có vi phạm ), cái đó không nên vì như thế là thiếu tôn trọng đến tác giả, người đã tạo ra topic.
he he, văn vẻ hơi lủng củng, mọi người thông cảm, mà không thông cảm thì biết làm gì tớ bây giờ, trình độ có hạn mà, he he
QueenBee
01-08-2006, 12:58 PM
He he, cái này đáng ra phải kêu ở box khác, nhưng tiện đây em cứ phang luôn. Không biết có bị gọi là câu bài không nhỉ?
Anh em ới, ọp đeeeeee.
Em ở miền bắc, đành lỗi hẹn với các pac ở trỏng vậy.
Thôi thì có pac nào ngoài này anh em mình hẹn cái đeeee.
Em lên danh sách nhá:
6. Bí, cô nàng đỏng đảnh đánh võng khắp nơi
18..........
Cac pac điền thêm tên vào nhá. Nhanh nhanh ọp đeeee, hô hào mãi.
Em xin đứng ra làm chủ trì cho.
Hơ, danh sách dài phết. Cái này mà ngồi zô thì đã lắm.
Nhà Lé em hay nhể? Người ta đang cãi nhau như mổ bò thế này, nhảy vào đây ọp ẹp cái giề.L-) Mà Lé bẩu ai đỏng đảnh? L-) Lé bẩu ai oánh võng khắp nơi? >:) Cứ rêu rao thế đê, rồi bao nhiêu tiếng xấu đổ hết lên đầu em rùi nè. :((
Bố già
01-08-2006, 01:57 PM
Offline đê, anh thấy chuyện này chỉ có bia rượu mới giải quyết được. Chú Lé cho anh đăng ký một chân.
Mà cụ tỉ thì hôm nào off đấy chú?
fancine
01-08-2006, 02:16 PM
Nhà Lé em hay nhể? Người ta đang cãi nhau như mổ bò thế này, nhảy vào đây ọp ẹp cái giề.L-) Mà Lé bẩu ai đỏng đảnh? L-) Lé bẩu ai oánh võng khắp nơi? >:) Cứ rêu rao thế đê, rồi bao nhiêu tiếng xấu đổ hết lên đầu em rùi nè. :((
Hé hé cắp bù này lại cãi nhau rồi bà con ơi. Ong ơi bảo Ong về với Fan không chịu, cứ ở với Lé mà make war thế?
Ong hưởng ứng nời kêu gọi chủ chi của Lé đê. Em cũng hưởng ứng. Nhân đây xin lỗi Rách nhà Fan vì tối nay không thể ra Ngọc Khánh được. Tối qua Fan về muộn, mệt đứ đừ rùi. Hẹn đi riêng với Rách hôm khác nhá.
lethanh
01-08-2006, 03:06 PM
Offline đê, anh thấy chuyện này chỉ có bia rượu mới giải quyết được. Chú Lé cho anh đăng ký một chân.
Mà cụ tỉ thì hôm nào off đấy chú?
Anh Bố, hê hê, gọi thế nghe cho nó giống với dũng tướng của Hạng Võ khi xưa, chiều nay có quả đại hội trù bị, vào lúc 6 h, tại Ngọc Khánh Cửu Lan đại tửu lầu (Lan 9 Ngọc Khánh). Xin mời pac hạ cố.
Hiện tại danh sách quần hùng đã có pac Rach và em, chưa có quần hồng nào cả.
Tiện đây em hô phát, Còn 3 ký ới, pác Bụng to ới, với các pác có tên trong danh sách liệt kê ở trên ới, tới đi nhá.
Cac pac tới thì liên hệ với pac Rach, 0953329686.
Bụng phệ
01-08-2006, 03:19 PM
He he, các bác cứ trù bị, trù bao đi, bao giờ off chính thức thì em đi. Mà off thì biết làm cái quái gì bây giờ nhỉ. Bia hả bác Lé
jackie
01-08-2006, 03:26 PM
Hờ hờ, biết ngay mà, chỉ được cái nói phét to là giỏi, các bác cứ ngủ ở nhà cho khỏe, jackie đơi đi bia bọt với Lé tý, bác Lé nhớ nhé, khi nào đến ới cho đây một câu, chớ đến muộn quá ,đây mà quắc cần câu lên là tắt máy đấy
BlueWind
01-08-2006, 03:35 PM
Không ngờ cái topic HOT của một người " hiểu biết " như Phở "BÒ" đây lại là nơi hẹn hò ọp ẹp =)) =)) ... hay quá , hay quá ... dĩ hòa vi quí ... hehehe chuyện nhỏ được "BÒ" xé ra to ... giờ nhờ mấy bác thít ọp ẹp trên bàn nhậu đây xé lại thành nhỏ ... hảo chiêu hảo chiêu =)) =)) .......... kết thúc vấn đề , close topic đi ọp !!!!
lethanh
01-08-2006, 03:35 PM
Hờ hờ, học tập pac tí.
Chắc chắn em sẽ tới. Dao động trong 5 phút.
Em không tới thì chả biết được pac làm sao, nhưng em tới là kiểu gì cũng có người cần câu bị quắc, khờ khờ...
Cinzano
01-08-2006, 03:48 PM
Mod ơi, em thấy lo là. Kiểu Lé và Rách ới ời thế kia khéo rồi em và Mod chia nhau mà đưa hai chàng về dinh mất thui. Mod nghĩ sao nhể? Để em chọn trước nhá... He he he...
meoden
01-08-2006, 04:04 PM
Có ai cần mua lưỡi câu k thế? Câu thế này thì còn gì để bình loạn nữa đây??? Sao cái topic này lại lắm kể câu thế, k đọc lại chủ đề à, ra chỗ khác câu đê!!!
letom1986
01-08-2006, 04:18 PM
Đag bàn việc Spam hay câu thì lại ọp ẹp...đấy...đúng là diễn đàn mình dạo này cứ sao sao ấy nhá...ọp ẹp thì mở hẳn 1 topic...chúng ta đất trống nhiều mà...đúng không nè....
Lonely_Wolf
01-08-2006, 07:44 PM
Ơ thế post trong mục thông báo - ý kiến vẫn được tăng bài ạ ? hay hay hay....
Chiều nay em ko đi ọp được vì việc gia đình hơi bận, em đã xin lỗi bác meo rồi, bi giờ xin lỗi cả thôn luôn...
camthuy
02-08-2006, 09:18 AM
Cuộc họp "trù bị" hôm qua rất vui. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt, như jackie, lethanh, meoden và Cinzano. Nhưng sao chưa thấy ai tường thuật vậy nhỉ? :)
Mary xù
02-08-2006, 09:34 AM
Jackie khởi xướng, vậy thì làm một quả report cho bà con đi. Tớ rất hồi hộp không biết thế nào. Cizanno thì mê rượu, Lé và Jackie đều khoái bia, chắc hôm qua phải tưng bừng lắm nhỉ?
meoden
02-08-2006, 09:48 AM
Thưa mod, chưa dám tường thuật vì sợ anh em nào k đi lại buồn ngồi khóc huhu, anh em k thể đi được như BW, TÔM thì càng đau đớn nát ruột nát gan, mà đau nhất là mod chẳng cho chụp hình, còn meo và mọi người tham gia ọp ai cũng nghĩ là cứ nửa kín nửa hở thế lại hay, chứ đã k đi mà nhìn thấy bè lũ "5 tên" ngồi uống bia, nhậu nhẹt, mở hội BÀN đào về phim ảnh thì có mà buồn cũng đến chết mà tức cũng nhe răng giãy òanh oặch luôn!
Meo ấn tượng đồng chí Rách vì các bộ phim bác đã xem em chẳng sao mà nhớ ra, kinh dị thật, còn Lệ Thánh thì làm em cũng muốn "thành Lé", cái gì cũng biết, máy khâu dập liên hồi, đúng là cái ĐINH của cuộc vui. EM là người đến thứ 3 nên k dám tường thuật trận ọp ẹp từ đầu (có biết gì đâu mà nói!!!), bác Lé bác Rách có tí thời gian vào "quay phim sống" lại cho cả nhà cùng xem đi!!!
À mà Lé còn nợ anh em 1 chầu càfê nhé, mau mau mà đền bù đi, k thì 1 chầu thành dăm ba chầu đấy! Còn cái gì định nói nhưng quên rồi, tí nghĩ ra viết tiếp.
Bác mod nè, đang từ "HUyết thư phê phán anh em sì pam mà lại thành ọp ẹp thế này thì chị Phộp k khéo nhồi máu cơ tim mất, bác xem địa chỉ nhà chị ý ở đâu, bảo người nhà chuẩn bị mà hô hấp nhân tạo chứ vào tìm k thấy topic của mình đâu, tìm hồi lâu thấy thành ọp ẹp thì chắc là làm quả ngang CHU DU phựt!!!
camthuy
02-08-2006, 09:54 AM
Trời đất, mod đâu dám có ý kiến gì về vụ ảnh đâu hả meoden? Thực ra tiếc là không ai nhớ mà mang máy ảnh đi. Cứ thấy offline với bia bọt là cuống hết cả lên. :) Lúc nhớ thì mọi người đã yên vị trên bàn nhậu rồi. Đành phải chờ lần sau vậy, xin lỗi các bạn đang ngóng ảnh vụ offline nhé. Mọi người làm mod thực sự ấn tượng, mỗi người một vẻ...
Thêm nữa, cuộc offline này lẽ ra là phải bàn nhiều về vụ offline chính thức tới đây, nhưng vì mọi người như tri kỷ gặp nhau, nên vấn đề không phải là kế hoạch mà chỉ còn là việc ấn định thời gian.
Mọi người nghĩ sao nhỉ, nếu cuối tuần này sẽ tổ chức offline? Đấy là ý kiến riêng của mod thôi, còn tổng đạo diễn chủ trì vụ này sẽ là Mr. lethanh. Chức thư ký trường quay chắc phải giao cho bạn meoden nhỉ. :)
BlueWind
02-08-2006, 09:58 AM
Blue nhớ là cái tiêu đề của topic này nó khác mừh , là là cái tệ nạn vớ vẩn gì gì đó , chứ đâu phải là tiêu đề ọp ẹp này ( nội dung với tiêu đề khác hẳn ) ... không hiểu ai đổi vậy ta ??? :-?? :-?? :-?? ... hay bác mod đổi rồi =.= :-/ =.= làm thế thì phở nhà ta ế rồi còn gì , thế có khác nào PHOEBE là người treo đầu dê bán thịt chó =)) =)) =)) =))
camthuy
02-08-2006, 10:02 AM
To BlueWind: Topic này từ hôm qua đã không còn "nhức nhối" như trước nữa, vì thế mình mạn phép đổi tên topic cho cập nhật.
QueenBee
02-08-2006, 10:15 AM
Đổi cái dề mà đổi, để thế cho nó hot mod ạ=:) . Gớm, chả mấy khi có quả hoành tờ ráng thế, thiên hạ oánh nhau chí chết, tí nữa thì tan đàn xẻ nghé, thế lại vui. Hờ hờ.....=D>
Rách ơi, Lé ời, thế đi oánh đu với Cin mấy lị mèo có sướng hông? L-)
meoden
02-08-2006, 02:01 PM
Mod ơi đừng hỏi ầm ừ, cứ ra 1 cái thông báo chứ bàn nhiều cũng rối lên thôi, biết là phải dân chủ nhưng cái khoản ọp ẹp này em nghĩ càng để lâu thì càng "lắm mộng", có khi chẳng đâu ra đâu cả, các mod cứ ới, chúng em xin thưa, họp ở vườn dưa, hay là LAN CHÍN.
Có các mem như bác củ chuối đấy, k online 1 buổi chiều mà mất véo 1 phát "trù ẻo" hôm qua, các mod cứ thông báo ngày giờ luôn để anh em còn có thời gian rậm rịch ý ới nhau, câu kéo thêm tí tẹo chứ!!! Đến hôm tổ chức là vừa!!!
BlueWind
02-08-2006, 02:21 PM
Mod ơi đừng hỏi ầm ừ, cứ ra 1 cái thông báo chứ bàn nhiều cũng rối lên thôi, biết là phải dân chủ nhưng cái khoản ọp ẹp này em nghĩ càng để lâu thì càng "lắm mộng", có khi chẳng đâu ra đâu cả, các mod cứ ới, chúng em xin thưa, họp ở vườn dưa, hay là LAN CHÍN.
Có các mem như bác củ chuối đấy, k online 1 buổi chiều mà mất véo 1 phát "trù ẻo" hôm qua, các mod cứ thông báo ngày giờ luôn để anh em còn có thời gian rậm rịch ý ới nhau, câu kéo thêm tí tẹo chứ!!! Đến hôm tổ chức là vừa!!!
Máu ăn chơi đang tuôn trào trong trái tim CON MÈO
Tất cả vì sự nghiệp ăn nhậu ... ăn nhậu cho hết quãng đời còn lại ... hơi thở là ăn ... bầu nhiệt huyết là nhậu ... hãy nhậu như chưa bao giờ được nhậu !!! Tóm lại miền Bắc ăn nhậu đừng quên miền Nam ... Bắc Nam một nhà ... tà tà ta nhậu !!! =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
Bụng phệ
02-08-2006, 05:40 PM
Hóa ra mấy bác này cũng xong một buổi trù bị đấy. Giỏi thật, đấy, cứ ới một cái đi ngay thế mà hóa hay. Chờ đợi thì biết đến bao giờ. Nhưng mà lần này thì phải off thực sự đó nghe.
conbaky
02-08-2006, 07:46 PM
hứ hứ, các bác này đi ăn mảnh với nhau, oành phát đi luôn, chả thông báo thông cọp gì với nhau cả, chán thía!
thế mọi người đi chơi vui hỉ? bác Rách mà đi với chị Thúy thì...khỏi nói rùi ha? :P
mà túm mấy thứ lại là cái vụ ọp chính thức nó vào thời gian nào, địa điểm ở đâu đấy ạ? em thấy bác Lé chủ trì, thư kí trường quay là bác Miu, thế Mod làm giề??? :O
fancine
03-08-2006, 08:23 AM
em thấy bác Lé chủ trì, thư kí trường quay là bác Miu, thế Mod làm giề??? :O
Mod đi ăn và xài $$$$$ của thành viên chứ còn làm gì nữa là conbaky? Trông mặt mũi các bác í hiền lành thía thui, chứ cái miệng và dạ dày ứ hiền tí nào đâu. Đám người đẹp ấy khổ công đi xin vé cho mình xem phim chùa, thôi thì lần này đền đáp chút công lao bé mọn đi.b-(
phuongdzung
03-08-2006, 02:48 PM
Em vào topic này thấy toàn bài của những người có bài viết lên đến mấy trăm. Ko biết đây có phải là một topic riêng cho những người sừng sỏ ko nhỉ? Hay tại những mem ít bài như em ko dám gửi bài? Lúc đầu em cũng hơi sợ ko dám viết j nhưng ngẫm lại thì thấy có j mà sợ đâu. Các pac ko từ view như em thì làm sao lên được sừng sỏ như bây jờ nhể. Thực ra em đăng ký vào diễn đàn ko phải vì em hiểu biết và đã xem nhiều phim mà bởi vì em muốn đươc hiểu biết về phim ảnh nhiều hơn nữa (chết lủng củng wa). Nhiều khi chán chán vào đây xem đọc bài viết của các pác cũng thấy phấn chấn lên đôi chút. Em ko phải là người văn hay chữ tốt j nên thực sự rất nhiều lần muốn viết một bài tử tế một chút nhưng chẳng bít viết thế nào. Thôi thì em chỉ đóng góp 1 vài cảm nhận về những j mình bít thôi chứ nếu ko bít thì em cũng có dám nói j đâu. Còn về chuyện sờ pam sờ piếc j đó thì em cũng ko bit những j mình viết có bị coi là spam ko. Nếu muốn ở trong diễn đàn mà cứ phải viết dài, viết hay thì có lẽ em ko trụ được rùi.
Chết em xin lỗi, các bac đang bàn ọp ẹp mà em lại đâm ngang thế này. Hối hận quá. Nhưng đó là điều em cũng hơi bức xúc nên em xả ra thôi mong các bác thông cảm.
Ah mà có ọp ẹp j thi các bác thông báo cho anh em một tiếng chứ để những view như bọn em còn được bít những cây "đại thụ" trong xóm chứ. Em là em cũng ham vui lắm cơ.
fancine
03-08-2006, 03:06 PM
Em vào topic này thấy toàn bài của những người có bài viết lên đến mấy trăm. Ko biết đây có phải là một topic riêng cho những người sừng sỏ ko nhỉ? Hay tại những mem ít bài như em ko dám gửi bài? Lúc đầu em cũng hơi sợ ko dám viết j nhưng ngẫm lại thì thấy có j mà sợ đâu. Các pac ko từ view như em thì làm sao lên được sừng sỏ như bây jờ nhể. Thực ra em đăng ký vào diễn đàn ko phải vì em hiểu biết và đã xem nhiều phim mà bởi vì em muốn đươc hiểu biết về phim ảnh nhiều hơn nữa (chết lủng củng wa). Nhiều khi chán chán vào đây xem đọc bài viết của các pác cũng thấy phấn chấn lên đôi chút. Em ko phải là người văn hay chữ tốt j nên thực sự rất nhiều lần muốn viết một bài tử tế một chút nhưng chẳng bít viết thế nào. Thôi thì em chỉ đóng góp 1 vài cảm nhận về những j mình bít thôi chứ nếu ko bít thì em cũng có dám nói j đâu. Còn về chuyện sờ pam sờ piếc j đó thì em cũng ko bit những j mình viết có bị coi là spam ko. Nếu muốn ở trong diễn đàn mà cứ phải viết dài, viết hay thì có lẽ em ko trụ được rùi.
Bác xả thì vào Bên lề mà lập topic "Nỗi niềm ma mới". Đâm ngang đâm dọc lung tung rồi xin lỗi. Xin lỗi cái giề? b-( Ngày xửa ngày xưa bọn tớ cũng là viewer chán chê mê mải đó. Thời đại bi giờ là tên lửa, bác cứ gắn động cơ là chẳng mấy chốc lên Die Hard thui mờ.
lethanh
04-08-2006, 10:19 AM
Hè, chả biết fọt vào đâu, em ké luôn vào cái mạch này vậy cái report của cái quần anh hội hôm nọ. Hơi chậm một tí, cac pac thông cảm nhá.
Mà trách pac Bố già lần trước hô rồi chả thấy đâu.
Cả Còn 3 ký nữa, hình như thấy Mót nói là đỗ ĐH Ngoại thương rồi hả, hô phát đi cho pà con chúc mừng.
Đúng giờ đã hẹn, tiểu đệ lò dò bước vô Cửu Lan đại tửu lầu như một cô gái còn Đồng trinh ở tuổi 40 lần đầu tiên đặt chân đến nhà bạn trai với lời chú thích anh đang Ở nhà một mình. Nếu như cái tĩnh lặng một cách bí ẩn ở Căn nhà sáp (House of Wax) nọ khiến trinh nữ của chúng ta hồi hộp bao nhiêu thì bầu không khí náo nhiệt một cách thông thường ở Cửu Lan lầu lại khiến em đây thêm phần hoang mang bấy nhiêu.
Đã toan lui bước quay về thì chợt một kỹ nữ (em chả biết nữ phục vụ ở quán bia gọi là gì, cứ gọi thế cho nó thêm phần oai phong), đôi mắt long lanh sang hai bên, thẽ thọt tiến lại “hà cớ chi thiếu hiệp lại vội đi khi chưa kịp Ngàn ly không say”. Đôi chân em nhũn như con chi chi khi liếc thấy bên tay trái nàng là thanh đoản đao mà giới giang hồ vặt hay gọi là dao phay, thanh đoản đao mà chính mắt em thấy cách đấy 5 phút nàng vừa chặt đánh xoạch một trong những cái đùi của Những chú chó dũng cảm (Eigth below). Biết rằng nơi đây Ngọa hổ tàng long, thật là vô dễ khó về, vận đủ 12 thành công lực, em sử dụng phép truyền âm nhập mật (qua Điện thoại di động (Cellular) khẽ hỏi rằng pac Rach, vốn được giang hồ tôn xưng là Quái Tẩu Đồng Tử đại lão, đang ở đâu. Bỗng từ phía cuối Cửu lan lầu cất lên một giọng trầm hùng: “Lé hả, lại đây”.
Quăng hai con mắt qua muôn trùng thực khách, dưới một tàn cây xum xuê là một hảo hán dáng vẻ đầy mặc trầm như một Mỏm đá (The Rock). Thận trọng tiến lại, tiểu đệ mới phát hiện Quái tẩu lão đã chọn một vị trí ngồi lưng tựa đại thụ (không xuể một người ôm), mé hữu không đường tiến (vì vướng một bức trường thành cao chừng 2 trượng), mé tả là một mặt hồ mênh mang (không) sóng vỗ, Không một mái chèo, mà thay vào đó là lô nhô những lá và lẩn khuất vài cái bao ni-lông.
Phía xa xa là vài Ngôi nhà ven hồ (Lake house), nổi bật lên trên đó bóng đen sì đầy ma quái của tòa đại tháp mang tên Lake Side hotel, chính nơi đây vốn là sào huyệt của phái Thanh lâu một thời làm mưa làm gió và từng khiến cho Lửa cháy thành Đại La. Chuyện này xin hẹn một dịp khác sẽ kể cùng quý huynh đệ.
Trước mặt Quái tẩu lão là một dãy bia đã vơi gần hết. Có lẽ đây là một kẻ đã sa vào bia đạo, tiểu đệ nhủ thầm. Thận trọng từng bước tiến lại, mới phát hiện thấy bên cạnh Quái tẩu là một vị khách với vẻ mặt bí hiểm như Vệ sĩ Tử cấm thành mà lát nữa chúng ta sẽ biết tên là Hòa đại nhân. Muốn biết Hòa đại nhân can dự gì vào cuộc hội kiến bất thường này và những nhân vật khác trên giang hồ tại sao chưa xuất hiện, mời chư vị huynh đệ chờ em đi ăn trưa về sẽ rõ :))
atula
04-08-2006, 03:04 PM
go go go.... viết tiếp đê Lethanh ơi, chiêề rùi, ăn cơm gì mà lâu thía. nóng ruột quá. viết tiếp đê
meoden
04-08-2006, 03:23 PM
phải phải, meo là người trong cuộc cũng thấy tò mò quá, hehehehe hohohohoho, Lệ Thánh ơi, ăn gì mà từ 11h đến 3h thế???
lethanh
05-08-2006, 09:44 AM
Pac Atula: Lần trước xin lỗi không nhắn pac đi nhậu, biết rằng pac cũng là một con nghiện điện ảnh, có khi hôm nào phải rủ pac đi xem mới được
To cả nhà: Hẹ hẹ, em nghĩ hay là chiều chủ nhật ta ọp cái nhẩy, cả những người có vé và những người không có vé.
To cac pac không có vé: Liên hệ với em, pac nào nhanh chân, cô đơn và nhiều nữ tính thì em tặng 1 vé, đi cùng em nhá.
Trở lại với cuộc hội kiến bất thường lần trước, như chư vị huynh đệ đã biết, tiểu đệ đang diện kiến cùng Quái tẩu lão cùng Hòa đại nhân. Còn đang mải quan sát địa thế hiểm trở cùng mơ màng về lần đột kích tòa tháp của phái Thanh lâu mà tiểu đệ một lần nữa xin phép được kể hầu huynh đệ vào một lần khác :)), thì chợt thấy Quái tẩu lão phóng ra một tia nhìn sáng quắc như bóng đèn điện quang như thể đang Đoán xem ai đến ăn tối (Guess Who coming for dinner), rồi làm hiệu mời ngồi.
Quái tẩu lão trông hệt như những gì mà giang hồ đồn đại, trừ việc không thấy đâu chiếc tẩu nổi tiếng ngậm lệch khóe môi. Có lẽ giống như Bách bộ xuyên tâm Colt 6 phát Lucky Luke ở Miền Tây hoang dã, Quái tẩu lão đã quyết tâm từ bỏ nàng Nicotin để làm gương cho lớp hậu bối. Đang miên man suy nghĩ, chợt Quái tẩu lão khẽ vỗ tay 3 tiếng, lập tức tửu bảo nhanh nhẹn xếp ra một hàng bia trước mặt tiểu đệ.
Biết rằng không dễ dàng để vượt qua Thử thách lần 1 (fast and furious) này, tiểu đệ liền ngầm vận công, dồn khí xuống đan điền, sẵn sàng sử dụng phép Lục Mạch thần kiếm tương tự khi xưa Đoàn Dự đấu rượu cùng Kiều Phong. Như đoán biết được sự hồi hộp như Tâm trạng khi yêu của tiểu đệ, Quái tẩu lão lẳng lặng đưa mắt nhìn ra phía mặt Hồ xanh (Blue lagoon), khẽ ngâm đôi câu thơ:
Mặt hồ mênh mang không gợn sóng
Lòng người nhỏ hẹp cớ sao giông
Thấy hổ thẹn, tiểu đệ lặng lẽ uống một hơi hết 3 cốc bia, cảm tưởng như những Ngoài vòng pháp luật đang lang thang đi tìm con tàu chở Kho báu quốc gia bị vùi lấp ở sa mạc Sahara cũng không thể uống nhanh hơn thế. Đặt cốc bia thứ ba xuống bàn, tiểu đệ biết rằng mình đã chính thức bước vào cuộc đấu The Quick and the Dead (Uống nhanh hay là chết).
Không giấu vẻ hài lòng, Quái lão cất lời: “Buổi Dạ tiệc (Banquet) bắt đầu”. Tuy nhiên, đúng vào lúc ấy, một luồng khí lạnh từ đâu xộc đến, rồi một bóng đen loang loáng lướt qua bên tiểu đệ, chễm trệ thượng ngay bên cạnh Quái tẩu lão với một nụ cười bí hiểm. Dựa vào dáng người nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn phi thường cùng bộ pháp phi thân của một Miêu nữ (Catwoman), tiểu đệ đoan chắc người mới đến không phải ai khác mà chính là Hắc miêu, còn được biết đến dưới biệt danh Female King of Spam. Lướt ánh mắt lấp loáng dưới cặp kính quan sát bàn tiệc, Hắc miêu cất tiếng hỏi: “Mót Cẩm Thúy và Cinz sao còn chưa đến".
Ngay lúc ấy, một tràng cười lảnh lót nổi lên từ phía cửa chính đại tửu lầu. Tràng cười chưa dứt đã thấy hai bóng dáng thanh thoát như mây chiều quẫy mình xuyên qua dãy bàn trùng điệp quần hùng tứ xứ tới sát nơi. "Đúng như Lời hứa (Promise), chúng ta đã tới đây". Dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ bóng đèn huỳnh quang treo trên cao, tiểu đệ chợt lạnh người khi nhìn thấy hai nụ cười ma quái cùng ánh mắt sắc như dao cạo không dùng cho râu. Hắc miêu đã thu mình lại như sẵn sàng ra Đòn quyết định. Liếc sang bên, Quái tẩu lão đã nghiêm mặt, hai tay nắm chặt hai cốc bia, khẽ co lại nhưng đang ôm con đỏ rồi bất thần đẩy mạnh ra trước như chống núi Thái Sơn. Hai cốc bia trượt sang và đậu trước mặt hai nhân vật mới đến không sánh chút bọt. Quả là công phu Cách không điều vật đã đạt đến mức thượng thừa. Không hổ danh giang hồ truyền tụng, ngay lúc ấy Quái tẩu lão lại sử dụng công phu Sư tử hống trầm giọng át cả quần hùng "Xin mời".
Muốn biết cuộc so tài cao thấp giữa Quái tẩu lão cùng Hắc miêu, Mót và Cinz diễn biến ra sao, ai là kẻ sống sót sau trận chiến The Quick and the Dead tàn khốc, xin mời chư vị huynh đệ chiều chủ nhật 6/8 đi ọp lai sẽ rõ :))
camthuy
05-08-2006, 10:28 AM
CẤP BÁO, CẤP BÁO
Theo cuộc họp bất thường giữa mod và Tổng đạo diễn chương trình offline là lethanh lần này, lịch nhận vé "Lấy chồng Mafia" và offline 2 trong 1 sẽ thay đổi như sau:
1. Thời gian:
6 giờ chiều thứ 3, ngày 8/8/2006.
2. Địa điểm:
- Quán Lan Chín - phố Ngọc Khánh (ngay sát hồ Giảng Võ thơ mộng).
3. Thành phần:
- Tất cả các bạn có tên trong danh sách nhận vé cũng như các thành viên của diễn đàn phimanh.net.
4. Chương trình:
Chương trình sẽ có hai phương án:
1/ Chương trình offline kéo dài từ 6:00OM đến 7:45PM. Sau đó tất cả "tổng tấn công" rạp cinema Lý Nam Đế để xem bộ phim "Lấy chồng Mafia".
2/ Nếu mọi người có nhu cầu buôn dưa lê, bán dưa chuột, chương trình offline sẽ kéo dài, còn tiết mục xem phim sẽ lùi đến buổi hôm sau theo thống nhất của tất cả mọi người.
Mời các bạn vào đăng ký offline và lấy vé sớm.
Thân ái. :)
BAN QUẢN TRỊ
meoden
05-08-2006, 10:33 AM
EM là đương nhiên có mặt rồi, chúa ham chơi mà, meo mmeo
emgaiphimanh
05-08-2006, 10:55 AM
e xin một chân nhé, không cần nhiều đâu.
Mà đi xem luôn đê đang máu. lại để hôm sau thì khó chịu lắm
Bụng phệ
05-08-2006, 11:00 AM
He he, muốn gặp em gái phim ảnh quá hén, nhìn em ngon ghê. Phải đi mới được.
QueenBee
05-08-2006, 11:46 AM
Cái cô em gái phim ảnh này rất là khó hỉu nhé, mũi tên thì chổng ngược lên, thế mà cái...... ấy ấy thì lại như hai quả bí ngô í. Trông của này giống vợ anh Kid nhể, cái cô Pamela Anderson có hai quả núi to oành í. Đến là khiếp!!!!:-t
Tôm với còn 3 ký đừng có dại mà nhìn vào đấy nhá, ko nhớn được đâu, đến là kinh. Chắc chỉ Bố già, Rách với Lé là xài được thôi. Ặc ặc..... Trẻ con giải tán hết nhá.....:O)
conbaky
07-08-2006, 01:21 PM
hờ hờ, đập vào mắt thế, không nhìn kiểu gì???
phù, may quá, hôm qua em bận không đi lấy vé được, đang định hôm nay đến thì đọc được thông báo của các bác!
thế tình hình là chiều mai ọp hả các bác? cho em 1 chân với! ọp rồi nhận vé luôn ạ???
à mà em quên không thông báo là em đỗ Ngoại Thương rùi! hơi chán một tí vì điểm không được như ý, tạch mất cái khoa tuyển!
hehe, thế đã được chưa hả bác Lé???
QueenBee
07-08-2006, 01:24 PM
Ui trùi, còn 3 ký ơi, thế có đúng là được 25.5 như mod nói ko? Mà C3K thi khoa rì thía? Khối A hay D?
Ứ cần biết, cứ biết là thành sinh cục roài, mai khao đê ê eeeeeeeeeeeee........\:D/
lethanh
07-08-2006, 03:29 PM
thế tình hình là chiều mai ọp hả các bác? cho em 1 chân với! ọp rồi nhận vé luôn ạ???
à mà em quên không thông báo là em đỗ Ngoại Thương rùi! hơi chán một tí vì điểm không được như ý, tạch mất cái khoa tuyển!
hehe, thế đã được chưa hả bác Lé???
Chúc mừng, chúc mừng. Chiều mai gặp sẽ nâng cốc sau nhá.
To Bí:
Em gái fim ảnh này đúng là dã man thật. Cái hình này em biết.
trong mấy chỗ trung tâm thể hình đó, mấy quả tạ tay nặng nhất cũng mỗi bên có 5 kg thôi, thế này thì lại phải về núi khổ luyện roài.
atula
07-08-2006, 03:54 PM
e xin một chân nhé, không cần nhiều đâu.
Mà đi xem luôn đê đang máu. lại để hôm sau thì khó chịu lắm
có phải cái ảnh của em gái phim ảnh lấy từ ảnh cô diễn viên Mê Xì Kô có tên là Sabrina Sabrok không nhẩy. hình như cô lày chuẩn bị nâng ngực lần thứ 12 thì phải, cái ảnh của đồng chí là lấy lúc cô ấy nâng xong ngực lần thứ 11 thì phải, mừ mỗi bên đang nặng 3,5kg. cô diễn viên đang phấn đấu mỗi bên lên thaàn 5kg thì phải. trời ơi. vợ con mà thế thì chắc tối nằm chung sáng ra con lạnh ngắt ấy nhỉ.>:) >:) >:) >:)
lethanh
07-08-2006, 04:47 PM
Mạn phep cac mot, em câu cái này lên. Ko phải câu bài.
Pac Atula, cac pac có vé, cac pac không vé, chiều mai ọp nhé.
QueenBee
07-08-2006, 05:01 PM
Lé ui, thế đến đấy chưa biết mặt mũi ai thì biết tìm làm sao? Lé cho em cái số cầm tay cầm chân hay cầm...... đồ gì đó đi Lé. ;;)
letom1986
07-08-2006, 05:32 PM
hichic...kì nay nhớ là lam nguyên album nha chị Thuý...chị ấy,....là mod thì phải nhớ mí cái vụ nỳ chứ....hihihi
phuongdzung
07-08-2006, 11:12 PM
Trùi ui!!!!!!!!!! Sao lại là thứ 3 mod ơi. Lại còn đúng tầm em đi học nữa chứ.:((
7h em mới học xong mod ơi. Vé xem lúc 8h hả mod? Mod cho em cái hẹn ở trước rạp Lý Nam Đế được ko mod ơi. Úi chít . Nhưng bít nhận dạng thế nào mod nhỉ :-/
conbaky
07-08-2006, 11:12 PM
25.5 thật, chả hiểu làm sao mà lại điểm thấp thế! huhu!!!
mà sao Mod biết nhanh thế nhể??? tra trên mạng hả mấy chị ơi???
ah mà mai thì đến đấy biết đường nào mà lần hả các bác ơi? em mới biết mặt mỗi chị Thúy với chị Phương à!!!
fancine
08-08-2006, 08:58 AM
Mod Cẩm Thúy iu quý ui, chiều nay chị ra Lan Chín lúc nào cho em bám càng với. Em mà tò tò ra đó một mình sẽ bị loại ở vòng bảo vệ, ứ vào cửa được đâu. Có khi các chú í còn hỏi: Cháu vào tìm bố nào? thì em bít trả lời làm sao. Chìu nay em qua 48 Vạn Bảo chờ chị đi cùng nhá. Được không chị?
camthuy
08-08-2006, 09:10 AM
Trùi ui!!!!!!!!!! Sao lại là thứ 3 mod ơi. Lại còn đúng tầm em đi học nữa chứ.:((
7h em mới học xong mod ơi. Vé xem lúc 8h hả mod? Mod cho em cái hẹn ở trước rạp Lý Nam Đế được ko mod ơi. Úi chít . Nhưng bít nhận dạng thế nào mod nhỉ :-/
Phuongdzung à, tình hình ọp ẹp chắc phải kéo dài hơn dự kiến mất, vì như hôm trước offline trù bị mà mọi người dùng dằng mãi chẳng muốn về đấy. Vì thế khi nào học xong, bạn cứ đến thẳng Ngọc Khánh nhé, mọi người sẽ vẫn chờ bạn ở đấy. Rất mong gặp phuongdzung. :)
25.5 thật, chả hiểu làm sao mà lại điểm thấp thế! huhu!!!
mà sao Mod biết nhanh thế nhể??? tra trên mạng hả mấy chị ơi???
ah mà mai thì đến đấy biết đường nào mà lần hả các bác ơi? em mới biết mặt mỗi chị Thúy với chị Phương à!!!
Biết mặt chị Thúy và chị Phương là ok rồi conbaky ơi. :) Em cứ đến đấy, thấy chỗ nào dập dìu toàn trai thanh gái lịch, sáng rực một góc... quán thì đấy là forum nhà mình. :D
Mod Cẩm Thúy iu quý ui, chiều nay chị ra Lan Chín lúc nào cho em bám càng với. Em mà tò tò ra đó một mình sẽ bị loại ở vòng bảo vệ, ứ vào cửa được đâu. Có khi các chú í còn hỏi: Cháu vào tìm bố nào? thì em bít trả lời làm sao. Chìu nay em qua 48 Vạn Bảo chờ chị đi cùng nhá. Được không chị?
Ok em, vậy chiều nay khoảng 5:50 PM đợi chị ở cổng tòa soạn nhé.
Mọi người có gì rắc rối thì liên lạc với "má mì" Thu Trang theo số điện thoại: 0912070930. :D
Hẹn gặp lại mọi người lúc 6h chiều nay tại Lan Chín, Ngọc Khánh. :)
Cinzano
08-08-2006, 09:10 AM
Úi úi, Fancine cho tớ đi ké với, ứ đi một mình đâu, ngại chít :P Mấy giờ Fancine qua chỗ Mod thía, khoảng 6h kém 15 nhá. Nhá nhá, đợi tớ với. Hun Fan chụt chụt..
BlueWind
08-08-2006, 09:56 AM
Họp gì thì họp nhá miền Bắc ... chí ít phải có 1 tấm hình tập thể cho cả đám miền Nam xem đấy nhá ... :D :D ... có em lào xinh xinh lên 4rum Blue cưa luôn một lúc với VÍT :D :D
phuongdzung
08-08-2006, 10:23 AM
thanks mod! Nếu ko có gì trở ngại nhất định em sẽ đến đấy. Nếu kô đến được chắc phải ngậm ngùi xem ảnh của mọi người vậy. Hu hu. mà em chưa bít ai cả tìm sao được ah?
letom1986
08-08-2006, 10:48 AM
Ok em, vậy chiều nay khoảng 5:50 PM đợi chị ở cổng tòa soạn nhé.
Mọi người có gì rắc rối thì liên lạc với "má mì" Thu Trang theo số điện thoại: 0912070930. :D
Hẹn gặp lại mọi người lúc 6h chiều nay tại Lan Chín, Ngọc Khánh. :)
Chị thuý ui....tối nay chắc e đu máy bay ra đó quá...chị tổ chức hoành tráng thế làm e phát thèm......chị mà k thấy e tới là bít e rot máy bay rồi đấy nhá....:((
QueenBee
08-08-2006, 11:03 AM
Ới Tôm ơi là Tôm ơiiiii, úi Tôm ui là Tôm ui..... sao Tôm ra đi sớm dzậy TÔm uiiiiiiiii, sao Tôm bỏ bee Tôm đi làm con dê hỏi rể Diêm Vương thế hả Tôm uiiiii...... :(( :(( :(( (e ò e í e..... <--- thêm tí nhạc nền cho nó rôm rả :D)
Úi zùi ui Tôm uiiiiiiiiiiiiiiii........... :(( Mod ui hoãn ọp ẹp lại, kíu Tôm nhà iem với mod uiiiii........ :D
fancine
08-08-2006, 11:32 AM
Úi úi, Fancine cho tớ đi ké với, ứ đi một mình đâu, ngại chít :P Mấy giờ Fancine qua chỗ Mod thía, khoảng 6h kém 15 nhá. Nhá nhá, đợi tớ với. Hun Fan chụt chụt..
Bác Cin kêu ca gì thía? Bác nhẵn mặt ở Lan Chín rùi còn kêu òn òn như vậy hả? :D Em mới phải nhờ bóng quan lớn, chả lẽ bác lại non gan bé mật như em sao? Không tin đâu. Bác kêu Lé nhà bác đi cùng đi nhá. Em chỉ đi với chị Thúy và Ong nhà em thui. Hè hè.
Cinzano
08-08-2006, 11:36 AM
Fan nhá ghét nhá. Sao đanh đá thía, để một mình Ong đanh đá thôi chứ, đanh đá cả đôi thế này ai mà chịu nổi.
Chiều nay tớ cứ đến tòa soạn đấy, cứ đi với mod đấy, còn Fan có chịu đi cùng hay không thì kệ Fan, ứ bít.
Còn Lé hả, hi hi, ai lại bảo tớ lên tiếng rủ Lé bao gờ, người ta là con gái mừ!!! Lé hỉ...
lethanh
08-08-2006, 03:10 PM
hẹ hẹ, pac nào gọi em đới.
Thảo nào chập chờn trong giấc ngủ trưa, trợ hứng bởi dăm cốc bia tươi mà vẫn còn giật mình thon thót. Sợ vãi tè con cá mè. Em tỉnh giấc.
To tất cả cac pac nhiệt tình:
Pac nào chỉ tới lấy vé roài đi xem thì ới Mot thutrang nhá. Còn nếu định ghé làm cốc bia nữa thì ới em, số 0913093383.
Nếu sếp không sắp bờ soi, em sẽ chuồn sớm, 17 giờ 30 phút có mặt tại Cửu Lan đại tửu lầu chiếm sẵn một chiếc bàn đợi cac pac.
Đề nghị cac pac Rach, Bố già, Bụng to, Cần 3 con, à quên, Còn 3 cân, Atula, Mèo mun, Củ chuối, Sói, .... cộng cac pac có tên trong danh sách nhận vé tới sớm nhá.
Pac nào trót dính chuyện vợ con không đi về muộn được thì tới uống bia với em, xong roài thì là lúc nào chán cac pac cứ việc lướt như pac trên giàn mướp, em xin hầu đến cùng.
QueenBee
08-08-2006, 03:30 PM
Oh My Lé!!!! (Câu này lâu lắm ko lải nhải :"> )
Thế mới gọi là Lé chứ, sành quá, điệu quá, thế này ối cô chết dưới cốc bia của Lé mất thui........ ;;)
conbaky
08-08-2006, 03:45 PM
okie
ai chứ có bác Lé đợi sẵn ở đó roài thì em tới ngay! tới ngay bây giờ cũng được í:D
thế là chiều nay thế nào nhể các bác nhể? ko đi xem phim nữa à? chỉ cắm ở quán nhà bác Chín thôi à?
thế cả nhà có bác nào ko đi thì giơ tay lào!
QueenBee
08-08-2006, 04:51 PM
Có bee nè, fan nè, cinzano nè, Lé nè, các mod nè, phuongdzung nè, Atula nè, Piggy nè....... :x
Lonely_Wolf
08-08-2006, 05:09 PM
Chị bee càng kể em càng tiếc, cứ nung nấu đi off mấy lại đi xem phim với các bác mãi mà không được :(( Em vừa ở Trà Cổ lên, tình hình mạng mẽo ở đấy chả ra gì nên em không vô net. Hôm nay lên nhận tin mà rụng rời chân tay :(( :(( :(( :((
Lonely_Wolf
08-08-2006, 05:11 PM
Các bác ơi, khi nào có X-Men 3 thì đi off quả nữa nhá :(( :(( :(( :(( em ứ chịu đâu. Công lao leo top của em thành công cốc rồi, chán đời quá, an ủi em đi :(( :(( :((
QueenBee
08-08-2006, 05:12 PM
Ui trùi ui, thế giờ Sói đang ở Trà Cổ hay HN thế?
QueenBee
08-08-2006, 05:48 PM
Hu hu hu..... Dời ơi là dời..... Các mod ui, mọi ng ui..... Em ko đi được rùi, sao lại tự dưng bận đột xuất vào cái giờ này chứ........ Có ai kíu em mí..... Không là em khóc cho lụt cả diễn đàn này đấy. :((
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
BlueWind
08-08-2006, 07:09 PM
BEE "em" ... có đủ nước mắt để khóc cho lụt diễn đàn kô hỉ ??? Tối ngày cứ nhõng nhẽo =.= mệt cả người :-L thôi về đây tám với Blue ... cho cục kẹo socôla nè ... thương BEE nhất 4rum đấy nhá ( nói xạo kô chớp mắt luôn kìa Blue ơi !!! :)) :)) )
phuongdzung
08-08-2006, 08:03 PM
Buồn quá cả nhà ui.:(( Em vừa về đến nhà là lao vào 4rum luôn. Biết là bi giờ ko có ai đâu nhưng buồn quá vẫn phải viết 1 vài lời. Hu hu. Có khổ cái thân em ko cơ chứ. Được nhận vé xem phim lại còn họp nữa mà em lại phải đi học. 7h30 mới tan chứ ko phải 7h như em dự kiến. Từ Tô Hiến Thành mà đến Giảng Võ thì chắc khi em đến đấy các bác say hết cả rùi. Thôi đành để cơ hội vụt qua trong gang tấc vậy. :(:((:((
lily_lt3
08-08-2006, 09:39 PM
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
Ối cả nhà ơi là cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiii.....cái số em nó đúng là quái quá đi mất thui...
Hóa ra là em được một cặp vé đi xem phim cơ đấy...thía mà có bít gì đâu...khổ nỗi nà mạng nhà em nó tự nhiên giở quẻ làm em cả tuần không vào được diễn đàn nhà mình...giờ mới lò mò lên thì được tích sự giề kia chứ.....ứ biết đâu...bắt đền bác mod đấy ( các trang web khác em vẫn vào bình thường, chỉ có 4r nhà mình thì tài giời cũng không vào được thui:-?? ...)
Bây giờ thì các bác chắc đang say sưa ở Lan Chín rùi còn gì nữa...em là em không chịu đâu nhá...đi tung hoành rùi về phải có ảnh trình 4r đấy...ảnh tập thể...mà có cả ảnh từng cá nhân nữa thì càng tốt... cấm các bác giở trò máy ảnh hết pin ra với em....coi chừng...em đang mài dao đây... không có ảnh đem về thì em cho từng bác một lên thớt B-) ....
( Riêng vụ cho mấy bác lên thớt thì em có bạn chung chiến hào là bạn Bún Bò thân iu nhá...song kiếm hợp bích một khi đã xuất chiêu thì đừng hòng thoát nổi>:) ...)
Lonely_Wolf
09-08-2006, 07:41 AM
Em cũng tưởng như bác và cũng thấy akay lắm, đáng mừng là tự nhiên em phát hiện ra mình xem nhầm lịch mùng 8 sang mùng 9 \:D/ may ghê may ghê
meoden
09-08-2006, 07:41 AM
ÔI ÔI, ai k đi được buồn nẫu ruột
ọp ẹp hôm nay tuyệt lắm thay
Bee ơi, phưongdung và cả lily nữa, k đi thì thiệt thân, hôm nay anh em nhậu Lan Chín xong còn đi bét nhè ở quán Càfe nữa cơ, hơn 10h mà vẫn xôm lắm, nhẽ ra nên lấy cái số của mod Trang thì vẫn còn kịp tham gia tí chút. 4rum mình toàn những người xinh trai đẹp gái (trừ tongngong hôm nay có mặc quần), đúng là hội quần Ông quần Bà, dưng mà có mấy bác về sớm quá, anh em chẳng kịp tìm hiểu gì cả.
fancine
09-08-2006, 08:28 AM
Sao các bác Sói mí lị mèo sức đâu mà lên đong diễn đàn sớm thế? Hôm qua 23h em mới về đến nhà. Cạo lông xong cũng 23h30. Leo lên giường thì cứ trằn trọc vì câu chuyện ọp ẹp khiến em mãi không ngủ được. Nhớ lại lúc cười đau cả bụng với những câu chuyện của Rách, Lé, còn ba ký, mèo... Choáng nhất là bác mèo cứ vừa nói vừa múa và ví câu chuyện đông tây kim cổ của nhà ta là cái tủ thuốc bắc. :((
@xờ ba cô: Còn choáng Fan không? Hôm qua say ríu cả mắt lại còn đòi về họp chi bộ. Hê hê, từ Rumani về có biết chi bộ là gì kg vậy?
Hôm qua gặp anh Tống Ngọc, cũng là ngất trên cảnh quất.
Mọi người thì thào với nhau rằng, Sói chẳng sói tí nào. Là thỏ thì đúng hơn. Cậu sinh viên í trông giống học sinh cấp 2 quá.
Tạm thế đã. tí nghĩ ra spam tiếp nhé.
TongNgoc
09-08-2006, 08:53 AM
Hôm qua gặp Fancine rồi , thế là lần sau mình có người đi xem phim cùng rồi !
emgaiphimanh
09-08-2006, 09:50 AM
Ế ô, vào spam tí.
Các bác Rách, Lé, sói, còn ba ký toàn nói về tam quốc với thủy hử, ngô thì nhậm làm e mất điện toàn phần. Hồi trước e cũng có quan tâm chút xíu nhưng gặp các bác...
Anh Tồng ngồng về sớm quá, bác này có kết luận rất hay về các em... phục lắm.
meoden
09-08-2006, 10:38 AM
Anh tồng ngồng nói chuyện về các em và kết luận hay à? Sao k thấy nói năng gì, chán thật, thế còn về các chị thì sao hả emgái đô ngực??
Lonely_Wolf
09-08-2006, 10:53 AM
Sao các bác Sói mí lị mèo sức đâu mà lên đong diễn đàn sớm thế? Hôm qua 23h em mới về đến nhà. Cạo lông xong cũng 23h30
"cạo lông" là sao hả bác Fan ;)) thôn mình nhiều đồng chí như bác lé, bác tập tạ hay mới qua ngưỡng tuổi tin như em nhá, bác thì bác cứ...;))
Hôm qua em với bác mèo tếch từ 10h mừ, về đến nhà trình diện phụ huynh rùi leo lên pam luôn cho sướng \:D/
Em muốn làm người nhớn cơ, ứ thích làm học sinh cấp 2 đâu :((
Chị Fan ở ngoài trông hiền lành quá, khác hẳn tưởng tượng của em :D
fancine
09-08-2006, 11:08 AM
"cạo lông" là sao hả bác Fan ;)) thôn mình nhiều đồng chí như bác lé, bác tập tạ hay mới qua ngưỡng tuổi tin như em nhá, bác thì bác cứ...;))
Hôm qua em với bác mèo tếch từ 10h mừ, về đến nhà trình diện phụ huynh rùi leo lên pam luôn cho sướng \:D/
Em muốn làm người nhớn cơ, ứ thích làm học sinh cấp 2 đâu :((
Chị Fan ở ngoài trông hiền lành quá, khác hẳn tưởng tượng của em :D
Cạo lông xông hơi cho thơm tho đi ngủ mới sướng chứ Sói. Có gì lạ đâu nhỉ? Hỏi chị gái em là biết ngay à. :D
Em soi gương lại đi, xem có đúng là học sinh cấp 2 không? Hay là chị nói oan cho em hả.
Chẹp chẹp, hóa ra em nghĩ chị đanh đã như chị mèo mun í hỉ? :-w Chị hiền vì đã có nọc Ong châm Bún Giò rồi mà. Chẳng cần chị ra tay nữa. he he
meoden
09-08-2006, 11:08 AM
Ê Sói, hôm qua bảo bác k như trong ảnh, chê bác hả, liều liệu đấy, bác mà trù thì đi đời Sói nhé, hehehehe Sói đi đâu thả cần câu bác cũng theo lun!!!
Lonely_Wolf
09-08-2006, 11:37 AM
Ê Sói, hôm qua bảo bác k như trong ảnh, chê bác hả, liều liệu đấy, bác mà trù thì đi đời Sói nhé, hehehehe Sói đi đâu thả cần câu bác cũng theo lun!!!
hix, em nào có dám chê bác xấu, em chỉ thấy bác khác trong ảnh nhìu lắm :((
Nào, chị em ta cùng đi câu spam là lá la \:D/
letom1986
09-08-2006, 11:44 AM
Này nhá...con mèo với con Sói kia....định hợp đồng tác chiến cùng nhau leo lên núi cơ àh.....Con 3 ký ới òi ới...thấy seo??a e mình có nên béc tay hạ gục cặp mèo Sói hông.....khà khà....
conbaky
09-08-2006, 12:47 PM
ái dài ai, hôm qua bác Mèo bác ý bảo bác ý định nhường ngôi á quân cho Tom, nhưng thấy em nhân cơ hội leo lên đầu bác ý nên hôm nay bác ý sang số đạp ga tăng tốc, cho mình hít khói rùi Tom ơi!!! mau mau về lắp thêm N2O vào đi ko là ko kịp!!!
hè hè, hôm qua em về đến nhà là 11h hơn, nằm mãi mới ngủ được vì quả bia của mấy bác! uống có 6 vại bia với 1 chai ken mà sao bụng nó óc ách thế, xem hết phim mới ngủ được :P
hôm qua ngồi buôn với các bác hay thật! chị Mèo múa đến là dẻo cơ! trông bác tồng ngồng thì ngầu hết biết! còn bác Rách thì...sư phụ, em ko dám đua đòi với bác nữa đâu :P
nhà Bí nhá, hôm qua ai cũng hỏi, có hắt hơi sổ mũi nhiều ko???
QueenBee
09-08-2006, 12:59 PM
Ẹc, còn 3 ký uống nhìu thía thì để bia vào đâu?/:) Người thì đã hom hem 3 ký roài. Hic, mà quá đáng vừa thui nhá, vừa vừa phải phải thui nhá, biết người ta không đi được mà cứ chọc tức mãi. :(( Ọp gì mà hơn 11h mới về, lại còn múa may ngầu nghiếc gì nữa, hu hu....... THế này thì tức chít mất thui.~X(
Hic, mà hum qua ai nhắc đến Bee thế? Lại mấy bác độc mồm độc miệng chuyên gia kéo bè kéo cánh tẩy chay Bee hử??? Mà có cả Rách với Lé hử??? $-)
Mod ơiiiiiiiiiiiii, ảnh đâu????????????????????$-) Cho em chiêm ngưỡng rung nhan các chàng của em mí...........$-) :x Mod uiiiiiiiiiiiiiii.
Mà Lé làm quả dì viu lại như hôm trước đê, cứ mỗi người một câu, em chẳng biết đâu mà tưởng tượng. hic..... thèm quá đi....... $-) =P~
Lonely_Wolf
09-08-2006, 01:01 PM
Em mới uống có 1 cốc bia với nửa chai ken mà đã xém đi rồi :( tửu lượng SV năm nhất thế thôi chứ lên năm sau có khi em sống trong hũ bia :">
conbaky
09-08-2006, 01:26 PM
hé hé, trí nhớ tốt phải chờ bác Rách và bác Lé lên tường thuật!
đùa chứ trông bác Lé hôm qua em đã thấy hơi khác với tưởng tượng; được giới thiệu bác Rách thì hơi chuếnh, sau nghe bác ý nói chuyện và tự giới thiệu thì choáng nặng!!! 8-}
hehe, thèm chưa bê! ai bảo báo trước bao lâu roài còn bận! :P
QueenBee
09-08-2006, 01:57 PM
Còn 3 ký ui, thế Lé nhà Bí trông như thế lào? O:) Có đẹp zai như Ặc Nôn thật hông?<:-P CÒn Rách nữa? Nói để Bí còn biết để kéo Rách về ruộng nhà mìn. Rách bẩu Rách "phắn" một phát là Rách cắp bottom đi luôn, tệ thế chứ.:-w
username
10-08-2006, 02:25 PM
Ảnh ọp nè
trong ảnh nhà mình ai cười to nhất nhỉ????
http://img87.imageshack.us/img87/4623/p1010097uf9.jpg (http://imageshack.us)
lạy mod, đừng giết em!!!!!!
username
10-08-2006, 02:36 PM
Tiếp nè!!!! Đố bít ai đây, nhưng ai đi ọp ẹp thì nín nhé, để cho mấy cái nhà trốn ọp nó đau khổ!!!!!!!!!
http://img221.imageshack.us/img221/3204/p11095nb4.jpg (http://imageshack.us)
conbaky
10-08-2006, 04:05 PM
LÉ hả, bác Lé có đôi mắt ko hề Lé chút nào, chỉ có khi cười thì đôi mắt ấy hơi bị quên mất tổ quốc thôi:P bác Lé thì cứ mở mồm ra nói câu nào là cả nhà cười lăn cười bò câu ấy, chắc tại cái mặt bác ấy đẹp trai quá! :P
còn bác Rách, bác ý cũng chả rách mấy, nhưng mà hoành tráng lắm! bác Rách mà cày ruộng thì khỏe phải biết! bác Rách nhể!
Lonely_Wolf
10-08-2006, 04:54 PM
Bác còn ba kí nói nông sâu xa gần thật đấy :)) nhưng công nhận bác Rách hoành tráng từ trong ra ngoài :D. Còn bác lé sao em cứ thấy bác na ná 1 ông diễn viên hài rất quen trong miền nam :-/
letom1986
10-08-2006, 05:12 PM
Ơ...hình chỉ có thế thôi sao...chỉ co 1 tấm 3 đại mỹ nhân thôi sao....bùn quá đi mất...mấy mod thế đấy.....e dặn cả rồi....huhu...mấy mod đối xử với king spam(hình như mất chức này rồi) thế này này này đây.....
Phoebe
10-08-2006, 05:48 PM
Hơ... ảnh thì to quá cỡ, ảnh thì lỗi, post lại đê!
conbaky
12-08-2006, 08:06 AM
bao nhiêu ảnh chị Thúy chụp đâu roài nhẩy??? /:)
post lên đi chứ chị ơi!!! chọn lọc kĩ thế!!!!
camthuy
12-08-2006, 01:43 PM
Ảnh offline nào.......... :)
camthuy
12-08-2006, 02:01 PM
Toàn cảnh "phim trường"
http://img133.imageshack.us/img133/1246/dscf5988dr3.jpg
Lần lượt từ trái sang: Emgaiphimanh, conbaky, fancine, lethanh, sweet + tie :D, jackie, Piggy, admin, Cinzano và x3ko.
camthuy
12-08-2006, 02:09 PM
Trợ lý đạo diễn x3ko giơ tay: Action!!!
(E chừng bác đạo diễn nào mà vớ phải hình ảnh này chắc sẽ cho ra đời bộ phim mang tên "Bàn tay tội ác" mất).
http://img86.imageshack.us/img86/1738/dscf6008vd5.jpg
camthuy
12-08-2006, 02:11 PM
Lonely_Wolf (trái) và Emgaiphimanh (phải) tranh nhau đòi làm diễn viên chính.
http://img156.imageshack.us/img156/9049/dscf6000pd4.jpg
camthuy
12-08-2006, 02:13 PM
Riêng còn ba ký ngồi điềm nhiên chén ngon lành vì "ta đây đẹp trai sẵn", thế nào chẳng được làm diễn viên chính. :D
http://img157.imageshack.us/img157/292/dscf5995no9.jpg
camthuy
12-08-2006, 02:20 PM
Cặp đôi Swee-tie không cần tranh cũng ẵm được giải "The Sweetiest Couple".
http://img291.imageshack.us/img291/6004/dscf5990wc2.jpg
camthuy
12-08-2006, 02:29 PM
Đến cả bác Jackie lão làng cũng phải ngoảnh mặt làm ngơ:
http://img81.imageshack.us/img81/8625/dscf5985va2.jpg
Emgaiphimanh và conbaky lại bận bịu ngắm chỗ khác:
http://img218.imageshack.us/img218/3397/dscf5993yq8.jpg
Rồi rủ TongNgoc... ngắm cùng:
http://img301.imageshack.us/img301/2962/dscf6009wb1.jpg
Bác Jackie và x3ko - hai chú "ngựa vằn" dễ thương:
http://img216.imageshack.us/img216/2789/dscf6013mw7.jpg
Các chàng lính ngự lâm hào hoa của PAN (PhimAnh.Net) từ trái sang: Jackie, x3ko, Lonely_Wolf, TongNgoc, conbaky.
http://img301.imageshack.us/img301/6639/dscf6017tg9.jpg
gatre
12-08-2006, 02:34 PM
Ha ha, giờ này mới biết dung nhan của mấy vị này đây :))
Mà sao ăn nhậu gì mà sơ sài, bia hơi + lạc rang + .. dưa chuột à :P , chắc là chỉ lo bàn về vai diễn mà quên cả kêu mồi rồi :-O .
Chậc, hay là chỉ nghi binh thôi :| , sơn hào hải vị đâu hết rồi ;;)
BlueWind
12-08-2006, 02:54 PM
Tuy ta đây đang trong vòng vây , tiến thoái lưỡng nan nhưng cũng ráng vác dao vào chém các bác vài nhát :D
Tấm thứ 1 & 2 : nhìn thấy mà chạnh lòng =.= ... các bác ngoài ấy nhiều hơn trong này ... Blue thèm thế quá , gia đình đông vui quá :(( ... chả biết có bác nào nhớ tới thèng Blue đâm thuê chém mướn ba gai này không ... tủi thân =.=
Em gái phim ảnh nè !!! thấy avatar của em Blue cứ ngỡ em là con gái .. mém tí là Blue động đậy rồi =.= ... chả thấy được mẹc em gái (:| .
Còn ba ký hỡi !!! Blue mà là con gái là cho còn ba ký tiu đời trai liền ... nhìn mặt búng ra sữa luôn @-) . Tướng như thế mà ai cho là còn 3 ký =.= 30 ký nghe còn được =.= .
Fan ui !!! sao nhìn Fan nhỏ nhắn xinh xinh thế nhỉ ... xinh quá là xinh ... Fan ui , tết này Blue lết ra ngoài ấy chơi đấy , mong gặp được Fan à ơi í ới một chuyến ... hí hí hí >:)
LeThanh ới !!! bác ngồi xa quá chả nhìn rõ mặt gì cả =.= ... nhưng mà sao tóc bác ngắn thế ... y chang bác Jackie ... cứ fải gọi là tóc gió thôi bay :P .
Sì Wít Ti E ơiiiii !!! lần đầu tiên Blue biết mặt sis đấy ... xinh lắm luôn ... đã vậy body còn mi-nhon nữa =.= ... thế thì chàng nào chịu cho nỗi =.=
Jackie hủi !!! nhớ bác nhất 4rum ... kiss u một cái nhá :-" , bác có khỏe không ? Giờ mới biết bác già khú đến vậy =.= , thất lễ thất lễ B-) .
Không thấy mặt Piggy với CIN =.= ... còn bác ÁC MIN để dành lôi ra chém riêng một góc khác !!!o-+ . Tống Ngọc sẽ hỏi thăm sau vậy , nhưng ấn tượng nhất là cái bàn tay của Xờ 3 Cô =.= , có tí teo thế mà sờ một lúc 3 cô lận ... Blue xin được thỉnh giáo cao chiêu của các hạ có được kô ? Đặc biệt là lão Bee , chả thấy đâu cả ... nhưng có lẽ là đứng chụp hình òy ... chắc Blue đoán không sai chứ nhỉ Bee dễ thương =)) .
Lonely_Wolf
12-08-2006, 04:55 PM
Đến cả bác Jackie lão làng cũng phải ngoảnh mặt làm ngơ:
http://img81.imageshack.us/img81/8625/dscf5985va2.jpg
Em không hiểu hành động của đôi nhà sờ ít ti :-SS
sweetie
12-08-2006, 10:34 PM
Khiếp cái thằng Sói nhé, mặt thì búng ra sữa mà tư duy thì..... thì... thì..... ấy ko chịu được. Người ta đang đưa túi cho nhau mà, cứ vớ va vớ vẩn, cẩn thận đấy.
sweetie
13-08-2006, 08:47 AM
To Mod: Mod ời, nhà Sweetie trông có đến nỗi nào đâu mà Mod chụp cái thì mắt híp tịt, cái thì chả nhìn ra mồm ngang mũi dọc thế nào. Chán nhà Mod, mất hình ảnh đẹp quá. Được mỗi câu nịnh "Sweetest couple" là nghe lọt tai quá. hehe.
Hôm đấy nhà em fải về sớm, chả được mục sở thị cái đoạn hay ho của mọi người, chán thế, nghĩ mà thèm, lần sau nhà em cố gắng vui chơi tẹt gia hơn. Thanks Mod về vụ ọp và ghét Mod về vụ ảnh.
Lonely_Wolf
13-08-2006, 08:47 AM
Thì em cũng có biết gì đâu :-" , em thấy cái ảnh nó thế mà [-O< .
À mà cũng chưa có dịp nói với 2 bác câu này: trông 2 bác đẹp đôi cực ! :D
BlueWind
13-08-2006, 08:47 AM
Khiếp cái thằng Sói nhé, mặt thì búng ra sữa mà tư duy thì..... thì... thì..... ấy ko chịu được. Người ta đang đưa túi cho nhau mà, cứ vớ va vớ vẩn, cẩn thận đấy.
Xem kỹ thì Blue thật tình cũng chả hiểu hành động đó là gì ... ngồi nhìn hình mà nghĩ mãi không biết nó ra sao :-" . Con Sói này nó thành tinh rồi , mặt thì búng ra sữa nhưng đầu của nó thì búng ra sạn với sỏi không ... =)) =)) =))
conbaky
13-08-2006, 10:33 PM
Khiếp cái thằng Sói nhé, mặt thì búng ra sữa mà tư duy thì..... thì... thì..... ấy ko chịu được. Người ta đang đưa túi cho nhau mà, cứ vớ va vớ vẩn, cẩn thận đấy.
hí hí, thì tại vì trong ảnh có thấy cái túi nào đâu, nên bác Sói tưởng...cũng là chuyện thường thôi mà! conbaky cũng tưởng thế, đấy, tại thấy bác Rách phải xí hổ quay đi chỗ khác mà!!!
mà nhà Suýt-Ti bảo "nhà em phải về sớm" nghe hay ho nhể, có thể hiểu là người này gọi người kia là "nhà em" ko đây??? ;)) ;))
@blue: hix, bao lần em ngồi búng mặt mà có thấy giọt sữa nào bay ra đâu??? bây giờ bác đố em với bác Sói ngồi búng mặt xem ai ra nhìu sữa hơn thì em thua chưa biết chừng đấy :P nhề bác Sói nhề!!!
vietmovie
14-08-2006, 07:40 AM
Ái za, cạc cạc cạc, tụi này ăn mảnh không cho Vịt đi nhá. Vịt mà đi chiêu đài mỗi chị em một ít tiết canh vịt.
Tiết em cực mát trong lành. Ăn vào sung sướng yêu nhiều. Yêu nhiều thì lại càng liều. Càng liều càng béo bụng nhiều.
Sirius
14-08-2006, 07:40 AM
Tiếc wa, mọi người đi off muh hổng bít. :(
mà các bác cứ "đá xoáy" sweetiest couple thế nhỉ, nhìn họ đẹp đôi thế còn gì, mà bác mod căn cũng chuẩn phết, hehe. SC (sweetiest couple) cười cứ như là .... chẳng bít đâu là tổ quốc nhể !!! ;))
khi nào có off các bác gọi em một câu nheeeeeee!
Lonely_Wolf
14-08-2006, 07:40 AM
Mặt em chỉ toàn búng ra sỏi với đá thôi mà, bác bún nhẩy ? ;))
@ sờ ít ti: bác nghía lại cái ảnh đấy 1 phát đi xem em nói có ngoa không nào :)) ;))
sweetie
14-08-2006, 07:40 AM
ở đằng sau Swee chả có túi đấy là rì, conbaky di xem lai nhan luc di, chac la ngam hang tuyen ngoai duong nhiu nen ..... mat co van de ha. ;))
letom1986
14-08-2006, 09:15 AM
Mấy mem ngoài đó vui nhề....năm sau quyết tâm làm 1 chuyến ra đo mới được...chứ cứ như trong nam ọp ẹp vài mống thé này thì chán lắm....Mod ới òi oi....khi nào vào đây làm 1 cú hít đi nèo....khà khà....
conbaky
14-08-2006, 11:01 AM
hớ hớ, nhìn đằng sau có cái túi nhưng mà conbaky có thấy tay Sờ ít dụng vào cái túi đâu ;))
Lonely_Wolf
14-08-2006, 11:11 AM
hớ hớ, nhìn đằng sau có cái túi nhưng mà conbaky có thấy tay Sờ ít dụng vào cái túi đâu
... mà là đụng vào chỗ nào đó ... :">
conbaky
15-08-2006, 11:29 AM
thôi nhá, Sói nhá, không thế nữa nhá!!! là người lớn thì làm gương 1 chút đi chứ!!![-( :P
mà tình hình là sao ít ảnh thế chị Thúy ơi!!! em thấy ảnh chụp cận cảnh hầu như toàn là hội đàn ông con giai ngồi cuối bàn, đến bác Lé cũng chả có cái nào, còn chi hội phụ nữ (hôm đó bác Sờ đi họp chi bộ mà :P ) thì chả có cái ảnh nào!!!
Lonely_Wolf
15-08-2006, 11:46 AM
Hê hê :)) em ngoan nhá ---> Ngoan ! --> xong :D
à mà đúng đấy sis mod ạ, thế thì tội cho anh Lé quá , mà mọi người cũng không được nhìn quả cười bất tận của bác ấy :))
Casau
15-08-2006, 10:54 PM
Sự thật là:http://img218.imageshack.us/img218/3000/dscf5985va2zi5.jpg
Lâu lắm rồi mới lại vào, he he
Bắt đền chị Thúy nhé, có bao nhiêu ảnh đẹp không post lại post bàn tay lên, he he, tay thế thôi, chứ sờ ai được cú sờ đấy nhé, còn số lượng không quan trọng...:)) .
Hôm đấy quá vui, nhưng ít con gái, toàn đàn bà, với cả các boy, nếu mà có:P thêm nhiều nhiều thì có lẽ sẽ rất vui, (ý kiến em thế)
Đến đây, có 2 bất ngờ rất lớn, đó là bác Rách , bác Lé, và bác Fan.....
Bác Rách quá già, và rất đàn anh, chắc chắn không dám xưng hô kiểu dạng bè bạn nữa. Bác Lé, he he, cũng i sì đúc, trông hay hay , hài hài.
Còn FAn, đây là một bất ngờ quá lớn, chưa kịp hoàn hồn, cứ tưởng đựoc xưng anh, cuối cùn phải gọi bằng cô, he he. ANh em trong phim ảnh đều thông minh, và đa năng cả, rất thích kết bạn
Quá vui, đợi quả tái party lại.
sweetie
15-08-2006, 11:21 PM
@ nhà Cá Sấu: đúng là nhà cá sấu nhá, xấu cả người cả tính, ứ thèm giải thích nhá, sự thật là như thế đấy, có fải các bác ghen tị ko????
Lonely_Wolf
16-08-2006, 07:35 AM
=)) =)) bác Sấu ác vãi =)) =)) em sợ bác luôn =))
fancine
16-08-2006, 07:59 AM
Còn FAn, đây là một bất ngờ quá lớn, chưa kịp hoàn hồn, cứ tưởng đựoc xưng anh, cuối cùn phải gọi bằng cô, he he
Thằng cu này hôm đó ngồi xa Fan cả cây số, mắt mũi hấp háy, nốc cho 2 cốc bia vại là lim dim luôn. :D
Casau
16-08-2006, 08:29 AM
@ nhà Cá Sấu: đúng là nhà cá sấu nhá, xấu cả người cả tính, ứ thèm giải thích nhá, sự thật là như thế đấy, có fải các bác ghen tị ko????
Sờ-ịt-ti oai, thì người ta bảo là xấu như con cá sấu mừ. Dưng mờ cá sấu có ghi rõa rùi là ảnh cọp từ báo Pờ ra vờ đa-"Sự thật" của Nga mừ. Có phải cá sấu bịa ra đâu, nhẩy.
:D
conbaky
17-08-2006, 12:42 PM
ảnh này là ảnh Sờ ít ti mà bác Sấu cóp ra thật!!!
nhưng mà bác xấu lắm, cóp không nguyên bản, làm hại cả đời người ta!!!
Casau
17-08-2006, 02:01 PM
ảnh này là ảnh Sờ ít ti mà bác Sấu cóp ra thật!!!
nhưng mà bác xấu lắm, cóp không nguyên bản, làm hại cả đời người ta!!!
Con bác í ơi là con bác í, cá sấu mờ để nguyên bản thì còn tai hại hơn ấy chứ, Con bác í không thấy thía sao?
conbaky
20-08-2006, 12:46 PM
hi'hi', ý em nói làm hại là làm hại thế đấy!!!
bác làm thế, 2 đứa nó sẽ về cãi nhau thế này này:
Tie bảo Swee:
-đồ quỷ sứ nè, đo từ ở nhà không đo, lại đến đây đo, để mọi người thấy hết rùi!!!
Swee cãi lại:
-thấy thì thấy chứ, bọn mình thế nào ai mà chả biết, việc gì em phải lo bào chữa bằng cái túi???
đó, thế là bắt đầu cãi nhau, post bài ít hẳn đi, bác thấy bác tai hại chưa bác Sấu???
Casau
20-08-2006, 10:27 PM
Hình 2: ngoài ra còn có cả nhà Bê với nhà Nhợn nữa :))
http://img247.imageshack.us/img247/6223/p1010098zy9xt0.jpg
meoden
21-08-2006, 07:37 AM
Khiếp vãi, sao bác phóng được to thế, may mà mình k cho thêm cảnh gì ....xyz...... vào k thì bác phóng to như thế, lại còn chỉnh sáng tối nữa, là em toi ...........
Bác Sấu này tham gia tích cực quá, làm mình cũng máu chiến hơn chút xíu, từ hôm đi chơi về thấy ỉu xìu, vào 4rum đâu đâu cũng thấy anh em oanh tạc nhau, phim thì k thèm bàn, toàn ẩu đả.... chán quá.
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.