View Full Version : Rạp chiếu phim Việt Nam - Bạn nghĩ gì???
meoden
29-07-2006, 05:23 PM
Chắc các mem của mình ai cũng từng đi xem phim ở rạp ít nhất 1 lần đúng k, vậy thì hãy nói nhận xét của mình về các rạp này đi, giả sử có ai đó từ Bắc vào Nam, hoặc từ Nam ra Bắc mà muốn đi xem phim ở rạp thì sẽ rất hay khi biết được 1 chút về các rạp chiếu phim ở nơi đó đúng k nào, dù là ở HN, TP HCM hay Hải Phòng, Quảng Ninh .... Và khi đó cũng có thể tự quyết định ngay nên đi xem ở đâu.
BlueWind
29-07-2006, 10:42 PM
Chả thích đi xem phim ở rạp .....
Thứ 1 : tiền vé mắc hơn cái DVD xem trễ vài ngày cũng chả chết thằng Tây nào ...... vả lại ở nhà xem đầy đủ tiện nghi , thức ăn & đồ uống mua về vẫn rẽ hơn đi xem rạp.\:D/
Thứ 2 : ở trong rạp thì tối thui => chẳng thấy được mặt ma nào ra ma nào trong TH đi xem chung với bạn bè => không được bàn tán nóng trong lúc xem => chán ...... \:D/
Thứ 3 : đi xem rạp mắc công chen lấn mua vé hoặc hết vé ham quá phải mua vé chợ đen => tốn tiền , trong khi tiền đó để mua vài lon bia , nửa gói thuốc thêm cái DVD về nhà nằm phè ra xem => sướng hơn . Thêm chuyện nữa ... lỡ đang xem buồn đi toilet xem như ko tua lại được => mất toi một đoạn.\:D/
Thứ 4 : xem xong ở rạp , đôi lúc ở nhà buồn buồn chẳng có gì xem không lẽ lại bò ra xem lại ... => lại tốn thêm 1 mớ , chi bằng mua DVD ... lâu lâu lôi ra nghiền lại , lại có thêm 1 dịp để tạo sự xung sướng cho mình \:D/ .
Lonely_Wolf
29-07-2006, 10:42 PM
Bác miu dạo này chăm chỉ lập topic thế nhẩy, lấy công chuộc cái tội xờ pam :D
Trước hết, muốn đi xem phim ở hà nội, các bác kiếm lấy quả máy điện thoại cố định, bấm số 8011008 để xem lịch chiếu và địa điểm đã. Theo em được bít thì hà nội có 14 rạp lớn nhỏ, xa nhất nằm tận hà đông cơ (cinema trẻ thì phải :-? )
Em mới xem ở Đặng Dung, Lý Nam Đế, Fansland, tháng 8, dân chủ, quốc gia, à lần trước cũng đi xem "NAQ ở hông kông" ở Công Nhân, mega đắt lòi tói, chưa dám đi xem lần nào. Em vẫn kết quốc gia với phòng chiếu số 1 nhất, vừa to, vừa mát. Quốc gia chuẩn bị xây lại rùi, em đang hi vọng nó cạnh tranh được với Mega
sweetie
30-07-2006, 02:58 PM
Mà ở Trung tâm chiếu phim quốc gia, ở phòng chiếu 4, hình như có cả ghế đôi nữa cơ...
kiemkhach
30-07-2006, 06:43 PM
em mà xim phim là em phải nằm cơ,thế mới khoái ! ở Rạp làm gì có giường mà nằm nhỉ !
Lonely_Wolf
30-07-2006, 10:32 PM
em mà xim phim là em phải nằm cơ,thế mới khoái ! ở Rạp làm gì có giường mà nằm nhỉ !
Phòng chiếu số 4 có mấy cái ghế đôi, em mới thấy 2 cái ở ngoài cùng hàng thứ 7 tính từ ngoài vào. Mang tiếng ghế đôi chứ cũng be bé, bác kk mà có em nào xinh tươi dắt đến đấy cũng nuột lắm =P~ . Rạp chiếu mà có thêm quả giường thì, hèm, có khác cái ổ ... là mấy ? :D
BlueWind
31-07-2006, 12:32 AM
Phòng chiếu số 4 có mấy cái ghế đôi, em mới thấy 2 cái ở ngoài cùng hàng thứ 7 tính từ ngoài vào. Mang tiếng ghế đôi chứ cũng be bé, bác kk mà có em nào xinh tươi dắt đến đấy cũng nuột lắm =P~ . Rạp chiếu mà có thêm quả giường thì, hèm, có khác cái ổ ... là mấy ? :D
Con sói này khá là nguy hiểm ... =.= nó đi xem rạp mà còn nghĩ được tới nào là dẫn một sis nào đó ... nào là ghế thành giường ... đấy mèo ui !!! blue nói có sai đâu nào ... đi xem rạp chỉ tổ tốn tiền ví cái kiểu như con sói này thì vào rạp chĩ còn kiss go on and go on thôi chứ biết fim nó đi đến đâu =.= <~~~ tác hại khi dẫn bạn gái vào rạp chiếu phim :D :D
kiemkhach
31-07-2006, 12:32 AM
Phòng chiếu số 4 có mấy cái ghế đôi, em mới thấy 2 cái ở ngoài cùng hàng thứ 7 tính từ ngoài vào. Mang tiếng ghế đôi chứ cũng be bé, bác kk mà có em nào xinh tươi dắt đến đấy cũng nuột lắm =P~ . Rạp chiếu mà có thêm quả giường thì, hèm, có khác cái ổ ... là mấy ? :D
chậc , bác này đen tối quá , cái gì cũng nghỉ ra xxx đc ! thiệt là hâm ..dọa đó nha ! ;))
sweetie
31-07-2006, 12:32 AM
Em đã đi xem hầu hết các rạp chiếu phim ở HN, cho vài cái nhận xét nhỉ?
Trước hết là Rạp tháng Tám: trước đây thì ko ai thèm xem vì vừa đắt vừa bẩn vừa hôi, nhưng một thời gian giảm giá 10k -15k/2 vé sáng thứ 6-7-CN thì khá đông.
- Phòng chiếu 1 vừa bẩn vừa hôi, được cái to nhưng ghế bé tí, bác nào khoảng 70kg nên ở nhà, vào cũng chẳng ngồi vừa. Lại được cái ghế sàn sàn bằng nhau, thằng đằng trước cao to một tí thì thằng đằng sau chỉ còn nước vừa xem vừa .......đoán, vì chả nhìn thấy gì.
- Phòng chiếu 2 thì ở tầng 2, bé nhưng có vẻ hiện đại nhất, cũng chả ra gì, quả loa ở đấy thì thôi rồi, 4 cái kêu, 3 cái rè, nói chung là căng tai ra mà nghe cũng còn khó. Bác nào nghễnh ngãng vào đấy coi như phí tiền.
- Phòng chiếu 3 thì thôi rồi, nằm ở trên đường vào nhà vệ sinh và bãi để xe, ghế gỗ bé tí ngồi đau cả lưng, âm thanh phọt phẹt, nhưng kinh nhất là con chuột ở đó to hơn bất cứ con chuột nào em từng nhìn thấy. lại bò rất chậm chạp theo kiểu quen người lém rùi, ko sợ j hết. Báo hại em ngồi đấy mà phải co chân lên, trông nông dân ko thể tả được.
Túm lại rạp tháng Tám là cái rạp kinh khủng nhất ở HN, dù ở vị trí trung tâm nhất, sao ko đập quách đi mà xây cái mới cho rồi. Em cho 1,5/10 điểm. 1 điểm dành cho giá vé giảm và 0,5 điểm vì cũng khá chịu khó cập nhật phim mới.
sweetie
31-07-2006, 12:32 AM
Thứ hai là Rạp dân chủ, rạp này tương đối khá khẩm, nằm trên một con đường khá đông đúc, giá vé cũng được 15k-20k/ 2 vé cho buổi 12h30 và 14h45, 15k-20k/ 1 vé cho buổi 18h và 20h30. Ở đây chỉ chiếu phim Mỹ, chắc là có hợp đồng độc quyền gì đó và thường xuyên update phim mới. rạp khá đẹp, sạch sẽ, nhất là quả nhà vệ sinh, có cả máy sấy tay. Ghế ngồi được, hợp lý, êm ái. Chỉ có 1 phòng chiếu nhưng khá rộng và sạch. Ghét nhất chỉ là ko có chỗ để xe, fải gửi ở nhà dân bên cạnh với giá 3-5k tùy phim và nếu có chỗ gửi xe trước cửa thì cũn fải trả ít nhất 3k. Không những thế còn bị mắng cho xơi xơi về chuyện lấy xe thế nọ, để xe thế kia. Xét một cách toàn diện, khoảng 7/10 điểm.
sweetie
31-07-2006, 07:49 AM
Giải thích thêm về cách cho điểm: Rạp tháng 8 em cho điểm ít thế cũng hơi oan, nhưng mà em thấy cái rạp đấy xấu đủ đường, cái gì cũng xấu là em phát ghét, chứ còn thực ra cũng có vài ưu điểm như chiếu nhiều thể loại phim ->khán giả có nhiều sự lựa chọn, nhân viên cũng tử tế,....
conbaky
31-07-2006, 10:13 AM
rạp tháng 8 xấu thật, nhưng được cái là các buổi chiếu phong phú và có nhiều phim, chấm 5 d
rạp dân chủ phòng chiếu có sạch đẹp hơn 1 tí, nhưng có mỗi 1 phòng chiếu, thời gian chiếu cũng không được phong phú lắm, chỗ để xe chật hẹp, cửa vào cũng bé, chỗ bán vé lại càng bé hơn -> 6d
rạp Lý Nam Đế và đảo Sinh Viên phòng chiếu to đùng nhưng mà hệ thống âm thanh hơi thô sơ-hơi loãng, update phim hơi chậm, được cái xem ở đây vắng khách, thoải mái, cho 7 điểm
Megastar thì khỏi nói, ai đã từng vào thì biết là thế nào, ai chưa từng vào thì nghe quảng cáo cũng tưởng tượng được thế nào, mỗi tội khoản giá cả ngang với châu Âu, cho 9 điểm!
meoden
31-07-2006, 10:13 AM
Hôm qua meo mới đi xem ở Mega lần thứ 2, nói chung là thấy bỏ ra 50k để vào đấy xem cũng bõ, âm thanh thì đúng là Phê, meo thấy thế này:
1. Mới xem 2 phòng chiếu là số 1 và 5 nên chưa có ái nhìn tổng quan, nhưng phòng 1 thì đúng là tiêu chuẩn quốc tế, ở Sinh, Malay hay Đức cũng same same như thế, nhưng mà nếu co 2 bên cạnh vào và thụt ra sau lưng tí nữa thì chắc là sướng hơn, ý meo nói cái phòng số 1 hơi rộng nên ngồi 2 bên cánh xem k khaói lắm, vẹo cổ như chơi nếu phim dài 2 tiếng rưỡi như Cướp biển thì ... Phòng số 5 thì hẹp hơn nhiều, chỉ bằng 1/2 phòng 1, xem phim thấy k trống trải cũng thích nhưng quá gần màn hình, đau mắt. Nếu xem những phòng nhỏ thế thì chỉ nên mua ghế hàng sau cùng.
2. Mega vào thấy sướng hơn các rạp khác vì hệ thống các phòng chiếu và mật độ các phim dầy, đến lúc nào cũng có phim để xem, vệ sinh tốt, k có chuột bọ (chắc là vì trên tầng 6, mà chuột k biết bấm thang máy nên k mò lên), chỉ chê cái Toilét thì hơi nhỏ, lại gần ngay thang máy hay sao ý, lúc muốn đi WC mà nhằm phải giờ tan ca chiếu thì chỉ có nước, leo xuống tẫng 4, vào WC siêu thị ngồi nhờ. Nói chung các thứ linh tinh mà mọi người hay kêu ca như chỗ để xe, vệ sinh, chuột bọ, âm thanh ... là k có ở Mega.
3. Giá vé xem chừng có vẻ hơi đắt, nếu khoảng 35 - 40 thì ok, như meo thấy là k có ngày giảm giá, chắc họ chưa nghĩ đến, ở đâu meo cũng thấy có những ngày hay giờ giảm giá, còn Mega thì chưa. Có lẽ sẽ có nhưng k biết là bao giờ.
Ngoài lề 1 tí, có ai đó nói Mega nhanh sập, nhưng meo xin nói là k dễ đâu, vì MEga đánh đúng vào tâm lý những người nước ngoài đang sống và làm việc hay đi du lịch ở VN và 1 tầng lớp những người đi xem phim mà chỉ mong muốn thưởng thức phim, xem phim mới, với âm thanh tốt, k phải bực mình (vì những chuyện k đâu như các đôi ngồi mò mẫm nhau hay làm gì nhau nữa thì meo k dám nói) và được tiếp nhận 1 dịch vụ đáng giá với đồng tiền họ bỏ ra. Như hôm qua meo đi xem the Fast and the Furios 3 thấy phòng chiếu 5 hầu như kín, mỗi vé 50k, thì k thể nói là lỗ được, và ai đó có thể nói k phải lúc nào rạp cũng đông nhưng chắc ai đi xem ở đây 1 lần và nhìn nhận vấn đề như meo thì sẽ vẫn quay lại, tất nhiên là để xem những phim có chọn lọc, nhưng phim nào xem ở nhà vẫn ngon thì xem ở nhà, còn những phim mà nên xem rạp thì đi thôi.
letom1986
31-07-2006, 12:43 PM
Ở HCM, Tom cũng đi xem khá nhiều rạp....Và thấy phù hợp với Cinẽbo 212 Lý Chính Thăng....rạp khá lịch sự..âm thanh cũng khá tôt phòng chiếu không rộng nên rất ấm cúm....giá vé phải chăng nữa(1 lơi thế chi sinhviên)
Còn ở Diamond...khá hay...tương tự như Cine bõ nhưng có điều hơi mắc....
Ở Galaxy....rạp thì bự tổ chãng....còn cái màn hình thì bé tẹo như cái tivi ấy....coi soa mà hay nổi...
Còn mấy rạp nữa...nhưng đi an cơm cái đã.....mai mốt nói tiép.....
meoden
31-07-2006, 12:57 PM
Tôm ơi, nói kỹ tí, chứ thế thì meo bít tham quan cái nào??? Cho meo 3 cái Nominees còn những cái khác nữa, nằm ở đâu, SG rộng lắm, k nhỏ như HN nên tìm được 1 cái rạp chiếu phim chắc cũng bở hơi tai, meo dân Bắc mà, chỉ dẫn bình luận gì về SG thì cặn kẽ tí!!!
sweetie
31-07-2006, 01:06 PM
Ở Hn còn một rạp nữa Sweetie cũng đi rùi là rạp Đặng Dung, cái rạp này chết cười, vắng tanh vắng ngắt, chỉ có 1 chú + 1 cô vừa bán vé, vừa trông xe, vừa bán popcorn, vừa soát vé, vừa chỉ chỗ ngồi,... Mà phim thì chậm hơn nơi khác đến vài tháng. cái hồi Sweetie đi xem, cái fim Meet the Fockers đã thôi chiếu từ lâu lém rùi, nhưng nghe mọi người nói phim.... bậy và vớ vỉn lém nên quyết tâm đi xem. Cả rạp có 8 người, chỗ ngồi thoải mái, máy lạnh bật vù vù, âm thanh cũng ko tệ lém, .... ko hiểu rạp này sống kiểu gì. Hay là rửa tiền cho mafia cũng nên... Hehe
meoden
31-07-2006, 01:45 PM
Cách đây 2, 3 tháng mèo mới nhìn thấy cái rạp này, chưa vào xem nhưng trông đúng là vắng hoe, sao thế nhỉ??
conbaky
31-07-2006, 02:06 PM
thì nó là rạp ở nơi vắng vẻ, ko có người qua lại, phim thì toàn chiếu thể loại cũ mèm, khách nào mà thèm vào chứ?
BlueWind
31-07-2006, 03:24 PM
thì nó là rạp ở nơi vắng vẻ, ko có người qua lại, phim thì toàn chiếu thể loại cũ mèm, khách nào mà thèm vào chứ?
Nói vậy là sai ... chiếu phim cũ thì mới nhiều cặp đi koi ... :)) :)) :)) :)) :)) :))
conbaky
31-07-2006, 05:16 PM
ờ, chắc tại conbaky lạc hậu, với lại chửa có cặp nên chưa bao giờ đi coi phim cũ như thế cả!
thế coi phim cũ như vậy có khoái ko hả BMW??? ;))
ah quên, ở HN còn có cái rạp Fafilm như dở hơi!
cái rạp Fansland chiếu phim có phụ đề rất đáng hoan hô, nhưng dạo này trang thiết bị cũng hơi cũ rồi thì phải!
chính ra có cái rạp chiếu thử của cục điện ảnh ở 51 Trần Hưng Đạo, xem ở đấy sướng phết bà con ạ, nhưng mà ko có vé bán, với lại toàn xem phim Việt thôi! đã có ai đi xem ở đấy chửa???
meoden
31-07-2006, 10:08 PM
Meo thì có nhận xét về rạp Dân CHủ ở HN mình như sau, Dân chủ có nhược điểm là vẫn có chuột chạy và chỗ để xe thì chỉ cho 0 điểm, k thể bảo là vì ở giữa trung tâm HN chật chội mà để cho khán giả đến rạp để xe, trưa hè thì nóng nảy mông, lấy xe 15 phút mới dám ngồi lên, trời mưa thì xe ướt ngồi lên mình cũng ướt bàn tọa theo, chê là chê 2 điểm đấy, còn phim thì xem màn ảnh thế là sướng rồi, rạp chỉ có 1 phòng chiếu duy nhất nhưng lượng khán giả là okie nên k có cảm giác trống trải.
Mèo đi xem hình như 2, 3 phim gì đấy ở rạp này, Cướp biển 1, Lizzzy Mắc Quai và the Hulk nữa, cái mèo hâm mộ nhất là khán giả ở đây trẻ và không khí xem phim thì tuyệt, những cảnh hoành tráng, vui nhộn, hồn hộp ... đều có thể cảm nhận qua khán giả, có lúc cả rạp vỗ tay hoan hô, cả rạp cùng cười cùng ồ lên ... mèo thích cái không khí đấy, cứ như ngồi xem phim ở nhà với bạn bè ý. Rất khoái!
letom1986
01-08-2006, 07:54 AM
Giờ rãnh rỗi...ngồi phân tích thưc hư mấy cái rạp đây...
1.Cine box Lý Chính Thắng..
212 Lý Chính Thắng Q3 Hcm
Ưu:lịch sự..âm thanh tốt,phòng ốc đàng hoàng,giá vé phải chăng(25-30..riêng ngày thứ 3,4 còn 20)
Khuyết:dường 1 chiều...khó di vào..#-o
2.Cine box hoà Bình
3/2 Q10 HCm(số quên mất rồi.)
Ưu: giá vé mềm(40 1 vé cho 2 người...riêng thứ 7 chủ nhật là 30),màn hình cưc bự,có nhạc trước buổi chiếu
Khuyết:Phòng quá rộng,âm thanh loãng,ghế không được tiện nghi,ngồi lâu ê cả mông...>-)
Lonely_Wolf
01-08-2006, 07:54 AM
Ở Hn còn một rạp nữa Sweetie cũng đi rùi là rạp Đặng Dung, cái rạp này chết cười, vắng tanh vắng ngắt, chỉ có 1 chú + 1 cô vừa bán vé, vừa trông xe, vừa bán popcorn, vừa soát vé, vừa chỉ chỗ ngồi,... Mà phim thì chậm hơn nơi khác đến vài tháng. cái hồi Sweetie đi xem, cái fim Meet the Fockers đã thôi chiếu từ lâu lém rùi, nhưng nghe mọi người nói phim.... bậy và vớ vỉn lém nên quyết tâm đi xem. Cả rạp có 8 người, chỗ ngồi thoải mái, máy lạnh bật vù vù, âm thanh cũng ko tệ lém, .... ko hiểu rạp này sống kiểu gì. Hay là rửa tiền cho mafia cũng nên... Hehe
Quả này em không đồng ý với bác lắm đâu. Ngày trước em học phan đình phùng, ở Cửa bắc, sát sàn sạt Đặng Dung nên hay lê la la ra đấy xem lắm. 2 cô bán vé ( đôi khi có 1 cô nữa là 3 :D) rất dễ tính, các bác ra vào thoải mái (tất nhiên là sau khi mua vé). Rạp rộng, máy lạnh mát, thoáng, màn hình chuẩn, nhất là khoản nói cười vô tư man :D Rủ lũ đệ đi xem phim ở Đặng Dung mỗi khi chán đời là hay nhất vì tha hồ "muốn làm gì thì làm " :))
letom1986
01-08-2006, 11:25 PM
Danh sách các rạp PHIM tại Hà Nội
Tên Rạp
Điện thoại
Địa chỉ
1.
Dân chủ 8.516.702
211 Khâm Thiên - Đống Đa
2.
Tháng Tám 8.253.911
45 Hàng Bài - Hoàn Kiếm
3.
CLB Thế Hệ Mới 8.255.611
45 Hàng Bài - Hoàn Kiếm
4.
TT chiếu phim QG 5.141.791
87 Láng Hạ - Đống Đa
5.
FAFIM Việt Nam 8.531.201
19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân
6.
Lý Nam Đế 7.472.462
17 Lý Nam Đế - Ba Đình
7.
Trẻ 5.542.393
01 Nguyễn Quý Đức - Thanh Xuân
8.
CLB Sinh viên 8.227.513
Hồ Thiền Quang - Hoàn Kiếm
9.
Đặng Dung 7.342.832
17-19 Đặng Dung - Ba Đình
10.
Bạch Mai 6.273.966
437 Bạch Mai - Hai Bà Trưng
11.
Fanslan 9.424.484
84 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm
12.
Ngọc Khánh 8.343.459
523 Kim Mã - Ba Đình
letom1986
01-08-2006, 11:25 PM
anh sách các rạp PHIM tại TP.HCM
1.
Thăng Long 8.393.993
19 Cao Thắng - P.2 - Q.3
2.
Toàn Thắng 8.550.268
102 Châu văn Liêm - P.11 - Q.3
3.
Đống Đa 8.353.833
286 Lê Hồng Phong - P.4 - Q.5
4.
Vinh Quang 8.290.681
59 Pesteur - P.Bến Nghé - Q.1
5.
Văn Hoa 8.484.084
62 Trần Quang Khải - P.Tân Định - Q.1
6.
Quốc Thái 9.694.018
157 Đường 3/2 - P.2 - Q.3
7.
Minh Châu 9.317.517
369 Lê văn Sĩ - P.13 - Q.3
8.
Cầu Bông 8.291.862
207 Đinh Tiên Hoàng - P.Tân Định - Q.5
9.
Đại Quang 8.555.412
63-65 Châu văn Liêm - P.14 - Q.5
10.
Hoà Bình 8.655.199 8.655.760
14-16 Đường 3/2 - P.12 - Q.10
11.
Tân Sơn Nhất 8.421.613
186 Nguyễn văn Trỗi - P.2 - Q.Tân Bình
12.
Vườn Lài 8.350.247
22 Vĩnh Viễn - P.2 - Q.10
13. FAFIM VN 8.294.363 6 Thái văn Lung - P. Bến Nghé - Q.1
14. CINEMA BOX 9.350.610 212 Lý Chiến Thắng - P.Bến Nghé - Q.1
15 DIAMOND PLAZA 8.227.897 34 Lê Duẩn - P.Bến Nghé - Q.1
16 GALAXY CINEMA 8.228.526 8.228.533 116 nguyễn Du - Q.1
Mary xù
02-08-2006, 03:52 PM
Mọi người có vẻ chê rạp Đặng Dung là chiếu phim cũ, nhưng tớ thì nghĩ có thế nó mới cạnh tranh được với các rạp khác. Cũng giá vé như thế, tội gì phải đi xem Đặng Dung trong khi phim đang được chiếu ở NCC, ở Dân Chủ chẳng hạn. Vì thế, nuôi những đoạn thị trường (thích xem nhưng chưa được xem phim đó) cũng là tốt chứ sao.
Mega và Dân Chủ thì tốt rồi nhưng có hai rạp mà mình thấy được mà mọi người không hay đi: đó là Sinh Viên và Lý Nam Đế. Cả hai rạp này để xe đều thoải mái, bên cạnh có quán nước, ngồi đó chơi, nổi hứng vào xem phim cũng tốt. Rạp lại rộng rãi mà vẫn không bị loãng. Nói chugn là tớ chấm hai rạp này.
Cái Fafilm thì theo tớ là chán nhất. Trông không đến nỗi nào nhưng chẳng chịu đầu tư nhìn trông cho khả dĩ.
Cái tháng 8 thì đồng ý với Sweetie là đập đi xây lại. Ở giữa trung tâm để cái rạp xập xệ như thế cũng phí.
fancine
02-08-2006, 05:51 PM
ah quên, ở HN còn có cái rạp Fafilm như dở hơi!
cái rạp Fansland chiếu phim có phụ đề rất đáng hoan hô, nhưng dạo này trang thiết bị cũng hơi cũ rồi thì phải!
chính ra có cái rạp chiếu thử của cục điện ảnh ở 51 Trần Hưng Đạo, xem ở đấy sướng phết bà con ạ, nhưng mà ko có vé bán, với lại toàn xem phim Việt thôi! đã có ai đi xem ở đấy chửa???
Sao rạp Fafilm lại dở hơi hả còn ba ký? Fan có nhiều kỷ niệm đẹp ở đó lắm. Đẹp nhất là lần vác mặt đi xem phim một mình, lại trúng phải Thập diện mai phục. Thấy xung quanh mình toàn các anh chị đẹp giai xinh gái cũng đi xem một mình mới vui. Fan thích cái rạp nho nhỏ ấm cúng, lịch sự í. Không biết bây giờ xuống cấp cỡ nào mà bị chê kinh vậy?
Fan chưa được xem phim nào phụ đề ở Fansland cả, dù đó là đất nhà mình :D. Nhưng rất tê lê phê rạp của ông chủ Dũng, vì đó là nơi đầu tiên mình đi xem phim. Lần đầu tiên nào cũng ấn tượng hết nhỉ?
Ở TTCP Quốc gia, chỉ nên xem phim ở phòng chiếu 1, không thì bb luôn thôi.
Đến rạp Dân chủ vừa xem vừa run, vì chả biết con ngựa sắt mình khóa ở ngoài có an lành nổi với bầy nghiện lượn bên ngoài không. Rạp gì mà không có nơi để xe, phải để trên vỉa hè. ĐỘi ngũ coi xe cũng thuê gì phải. Chẳng có gì bảo đảm hết.
Rạp tháng 8 cổ kính, đầy mạng nhện và chuột, nhưng cũng từng là đại bản doanh thời sinh viên của em. Em không nỡ chê nó đâu.
Em chưa bao giờ đến rạp Đặng Dung, Hồ Thuyền Quang, Lý Nam Đế vì xa nhà. Xa nhất là đi đến Vincom, leo lên tầng 6, phê ơi là phê. Chít nhất Fan thành fan của cái rạp đặt lòi kèn í rồi. Ai chả biết bỏ ra 50 khìn thấy xứng đáng, nhưng mà vẫn đau xót ghê lắm.
Nghe nói có rạp sinh viên ở Thanh Xuân, đường Nguyễn Quý Đức, nhưng cực kỳ thô sơ và bị chê té tát.
Hic hic, thấy chỉ đề này lại nhớ thời sinh viên từng được điểm 9,5 cho bài presentation về Cinemas in Hanoi. Chủ đề tâm đắc nhất mình từng nghiên kíu.
conbaky
02-08-2006, 07:46 PM
hớ hớ, hồi conbaky đi xem phim ở Fafilm thì cũng không cách đây lâu lắm, nhưng mà không khoái!
à ở Bạch Mai mới có 1 cái rạp mở cửa lại, được tầm vài tháng gì đó hay sao ý, không biết thế nào nhỉ? ngay gần nhà mình mà cũng chả vác mặt đi xem
hehe, Fan ngâm cứu rạp phim kĩ đến thế cơ à, được 9.5 cơ đấy, siêu quá nhể!
cơ mà bác Tom ơi, có cần phải câu bài khiếp thế ko? có 2 bài của bác mà em chả hỉu mục đích là giề :P
letom1986
02-08-2006, 08:38 PM
hớ hớ, hồi conbaky đi xem phim ở Fafilm thì cũng không cách đây lâu lắm, nhưng mà không khoái!
à ở Bạch Mai mới có 1 cái rạp mở cửa lại, được tầm vài tháng gì đó hay sao ý, không biết thế nào nhỉ? ngay gần nhà mình mà cũng chả vác mặt đi xem
hehe, Fan ngâm cứu rạp phim kĩ đến thế cơ à, được 9.5 cơ đấy, siêu quá nhể!
cơ mà bác Tom ơi, có cần phải câu bài khiếp thế ko? có 2 bài của bác mà em chả hỉu mục đích là giề :P
Lại là câu bài....2 bài của Tom k ít gì àh...thê hóa ra Tom chỉ muốn cho mọi người cùng biết địa chỉ các rạp ở Nam cũng như Bắc...néu thé mà cũng gọi là câu bài thì Tom xin lỗi nhé....việc này chắc thừa mất rồi....
BlueWind
02-08-2006, 10:13 PM
Câu bài lộ liễu còn gì =)) =)) =)) , chứ mấy cái rạp chiều phim thì anh ít khi mò vào ngồi đấy xem , cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại thích mò vào rạp xem làm gì , mặc dù biết là rạp đang chiếu phim HOT mới ra , chưa có DVD ... nhưng cũng chẳng có hứng thú mấy để mua vé đi xem . :-w
phuongdzung
02-08-2006, 11:41 PM
mega đắt thật đấy nhưng tiền nào của đấy các bác ạ. Em xem ở đấy 1 lần rùi. Âm thanh được phết đấy.
sweetie
03-08-2006, 07:49 AM
Bổ sung thêm 1 rạp nữa cực kỳ okie ma chả mấy ai bít, đó là xem ở cái Hội Việt Mỹ gì đó ở 23 Hai BÀ Trưng, xem ở đó rất okie, mà ảnh ko rộng lắm, âm thanh thì quá ổn vì dàn âm thanh dành cho thỉnh thoảng biểu diễn nhạc unplugged, ngồi xem thoải mái, đồ uống miễn phí, vé xem miễn phí, thỉnh thoảng có tuần fim châu Âu hoặc phim thời sự của Mỹ, hay cực kỳ, đảm bảo xem ấn tượng khó phai luôn. Mỗi tội fải thường xuyên qua đó để update lịch chiếu phim, ở đó ko có buổi diễn frequent mà. Nếu ai tiếng Anh được được thì nghe âm thanh original phê luôn, nhưng phần lớn các phim chiếu ở đó đều có subtitles.
Khuyến cáo: Ở đó họ nói là fải nộp tiền làm membership, nhưng yên tâm đê, cứ đến xem, còn membership hả? Hôm khác em làm sau!!! Hehe
meoden
03-08-2006, 09:10 AM
@ BW: mọi người xem cái lão BW này bon chen quá, ở Tuyệt tình cốc thì làm quái gì biết đến rạp chiếu phim, đã nguyên thủy lại còn học đòi, nghe rạp có khi cũng chắng biết là cái gì ý chứ, không cho cái nhận xét nào về rạp ở SG mà chỉ phá đấm phá đá anh em. Ai chẳng biết nhà ông k kiếm được ai đi xem cùng nên ôm hận mà về ở ẩn trong Tuyệt tình cốc, chứ anh em người ta sắp ọp ẹp rồi đi xem phin cùng nhau đây này.
P.S: thế ở trong Tuyệt tình cốc k có điện nên người lúc nào cũng phải giựt giựt để chập ra điện cho cái máy vi tính à???
hehehehe
hohohoho
hahahahaha
=)) =)) =))
@ sweetie: meo cũng đã từng đi xem phim ở rạp này, hay nhắm, hôm đó meo đi xem phim của LH phim gì đó, tòan phim Đức, nếu k nhầm thì có phụ đề tiếng Anh hay là nghe qua tai nghe ý.
Khoái cái là nghe được nguyên bản, k lồng ghép, như Mega ý, hay hơn là nếu k hiểu thì đã có tai nghe và hình như còn chỉnh được cả mấy thứ tiếng, chứ k phải nhìn phụ đề, xem phim và hai tay chiến đấu như bác Rách là lethanh.
Ở viện Goethe 56-58 Nguyễn Thái Học cũng có chiếu phim 1 buổi/ tuần đa phần là của Đức, lâu k đi xem nên k rõ họ có còn duy trì hoạt động này k, nhưng mà phim Đức đa phần chán òm, xem rồi ngủ gật lúc nào k biết. Đương nhiên cũng có tai nghe nhưng âm thanh thì .... miễn bình loạn.
fancine
03-08-2006, 10:01 AM
Bổ sung thêm 1 rạp nữa cực kỳ okie ma chả mấy ai bít, đó là xem ở cái Hội Việt Mỹ gì đó ở 23 Hai BÀ Trưng, xem ở đó rất okie, mà ảnh ko rộng lắm, âm thanh thì quá ổn vì dàn âm thanh dành cho thỉnh thoảng biểu diễn nhạc unplugged, ngồi xem thoải mái, đồ uống miễn phí, vé xem miễn phí, thỉnh thoảng có tuần fim châu Âu hoặc phim thời sự của Mỹ, hay cực kỳ, đảm bảo xem ấn tượng khó phai luôn. Mỗi tội fải thường xuyên qua đó để update lịch chiếu phim, ở đó ko có buổi diễn frequent mà. Nếu ai tiếng Anh được được thì nghe âm thanh original phê luôn, nhưng phần lớn các phim chiếu ở đó đều có subtitles.
Khuyến cáo: Ở đó họ nói là fải nộp tiền làm membership, nhưng yên tâm đê, cứ đến xem, còn membership hả? Hôm khác em làm sau!!! Hehe
:(( Fan từng bỏ xiền ra làm một cái thẻ ở rạp í, nhưng suốt một năm ròng rã không vác mặt đến xem một phim nào. Đến khi hết hạn, cất cái thẻ đi làm kỷ niệm. :-*
Bản năng gốc
04-08-2006, 08:24 AM
Đọc những lời nhận xét của các bạn thì tôi thấy một điều rõ ràng là bây giờ, các bạn trẻ đi xem phim đã nhiều hơn hẳn trước kia, nhưng dường như vẫn chỉ thường xem các phim thị trường. Có một rạp mà trước đây là địa điểm tin cậy của các fan điện ảnh: Fansland, nhưng mình cũng công nhận là rạp đó giờ xập xệ quá. Bây giờ màn vẫn dùng màn chiếu projector, âm thanh thì ổn nhưng ghế ngồi và nhìn tổng thể khá ẩm mốc.
Ở fansland toàn phim kinh điển, nhưng thi thoảng cũng chiếu những phim được liệt vào hàng kinh điển nhưng chưa cũ kỹ lắm. Nhưng rạp này bây giờ vắng quá, trước tôi đi xem thấy rất đông mà bây giờ thì èo uột. Tiếc cho một địa điểm chiếu phim văn minh và nghệ thuật nhưng giờ không theo kịp cơn lốc thị trường.
meoden
04-08-2006, 09:15 AM
Đọc những lời nhận xét của các bạn thì tôi thấy một điều rõ ràng là bây giờ, các bạn trẻ đi xem phim đã nhiều hơn hẳn trước kia, nhưng dường như vẫn chỉ thường xem các phim thị trường. Có một rạp mà trước đây là địa điểm tin cậy của các fan điện ảnh: Fansland, nhưng mình cũng công nhận là rạp đó giờ xập xệ quá. Bây giờ màn vẫn dùng màn chiếu projector, âm thanh thì ổn nhưng ghế ngồi và nhìn tổng thể khá ẩm mốc.
Ở fansland toàn phim kinh điển, nhưng thi thoảng cũng chiếu những phim được liệt vào hàng kinh điển nhưng chưa cũ kỹ lắm. Nhưng rạp này bây giờ vắng quá, trước tôi đi xem thấy rất đông mà bây giờ thì èo uột. Tiếc cho một địa điểm chiếu phim văn minh và nghệ thuật nhưng giờ không theo kịp cơn lốc thị trường.
Nghe BNG nói chuyện kìa, sau mà như 1 cụ già thế? Ở Fansland thì mèo đã từng xem khá nhiều phim và đúng là kinh điển thì HN có Fansland, mảnh đất cho những người hâm mộ các bộ phim nổi tiếng và vẫn luôn giữ được vị trí trong lòng khán giả, nhất là những người có tuổi.
Meo đi xem phim k để ý lắm đến tình trạng của rạp mà chỉ vì những bộ phim được chiếu ở đấy, ví dụ như Casablanca, bác sĩ Zhivago hoặc the longest day hay người Mohican cuối cùng ... Những phim này chẳng xem được ở đâu ngoài Fansland, những người hâm mộ điện ảnh chắc k thể quên được thời điểm mà Fansland ra đời, khi đó có rất nhiều người đến đây xem phim. Hồi đấy meo k nhớ bộ phim nào đã kéo mình đến rạp, chỉ nhớ những lần mình vừa xem vừa khóc sụt sùi như khi người Mohican cuối cùng chết (dù anh k đẹp như trong trí tưởng tượng của mình khi đọc truyện và bộ phim cũng k thể sánh ngang bằng truyện) hay khi cả rạp thét lên chết khiếp với Tâm thần hoảng loạn (hình như tên tiếng Anh là Psycho thì phải) và khóc lặng thương thầm cho cô con gái trong Dr. Zhivago lúc cô bé bị người mà cô tưởng là bố đẻ bỏ rơi.
Dù có ai chê Fansland thì meo vẫn luôn nghĩ đến nó như nơi khởi đầu giúp cho niềm đam mê ĐA của mình k chỉ còn nằm trên những trang báo ĐA mà là trên màn ảnh thực sự.
À giá vé ở Fansland cũng khá là mềm phải k, so với việc bỏ công ra tìm kiếm những bộ phim kinh điển mà hầu như k có hi vọng có thể mua ngoài hàng băng đĩa, và nhất là khi khán giả đến rạp cũng vì những lí do như mình, là yêu thích những bộ phim kinh điển, thì cùng xem với họ cũng thú hơn ngồi xem ở nhà.
Cũng có tiêu cực là những đôi kéo nhau vào ngồi các hàng ghế phía sau cùng đôi khi k thưởng thức phim mà chỉ làm ảnh hưởng đến những người ngồi xung quanh.
Vic Chou's Fan
04-08-2006, 09:31 AM
Mấy mem ở miền Nam ơi. Nghe nói ở Diamond có chiếu phim ko có thuyết mình cũng chẳng có phụ đề gì cả phải ko các pác!!
Hôm em đi coi lại thì có. Vậy mừ Papa và Mama thì cứ kêu ko có. Hôm đấy hai ông pà giận nhau thía là dẫn nhau đi coi phim 1 mình (lộn í em là 2 mình), để cho 3 đứa trẻ ở nhà mới đâu chứ.
letom1986
04-08-2006, 09:36 AM
Mấy mem ở miền Nam ơi. Nghe nói ở Diamond có chiếu phim ko có thuyết mình cũng chẳng có phụ đề gì cả phải ko các pác!!
Hôm em đi coi lại thì có. Vậy mừ Papa và Mama thì cứ kêu ko có. Hôm đấy hai ông pà giận nhau thía là dẫn nhau đi coi phim 1 mình (lộn í em là 2 mình), để cho 3 đứa trẻ ở nhà mới đâu chứ.
Vit ui...chac' co' nha^m la^n gi` da^y....chu' Dia co' bao gio` ma` chie^u ko thuye^t minh la^n phu. de^ da^u ca`....chac' baba va mama...gia^n nhau ne^n di coi ma cha de^ y' phim y'....8-}
letom1986
04-08-2006, 03:45 PM
Hôm nay tiếp mấy cái rạp ở VN
DiaMond..
Lê Duẩn Q1
Ưu điểm: sạch sẽ,lịch sự,nhân viên hoà nhã,..phòng chiếu cũng vừa phải,rất ấm cúng..
Nhược: giá vé không mêm lắm(hình như 40 thì phải)...Đôi khi chiếu phim k dược hay
Thăng Long
Cao Thắng Q3
Ưu..: giá mềm phòng chiếu rộng tha hồ mà coi k cần đăt vé
Nhược: Không lịch sự lắm,phòng chiếu quá rộng,âm thanh chưa được hay lắm,đôi khi coi phim cùng....chuột...
meoden
05-08-2006, 10:01 AM
Tiếp theo là Hồ Thuyền Quang, rạp này trước kia có đi xem biểu diễn văn nghệ và kịch của thanh thiếu niên, có lẽ cũng khoảng 5 - 7 năm trước, còn bi giờ thì mới đi xem phim có 1 lần, là phim 16 Ngã rẽ, vé của nhà mình tặng đấy!
Cái rạp này vị trí đúng là thơ mộng, rất Hà Nội, phải đi qua cái cầu mới vào đến nơi, romantic thật!
Giá vé thì mềm, buổi chiều 10.000, tối 15.000 Đ/ 1 vé, đúng như tên gọi của nó "RẠP SINH VIÊN". Nhưng sao k chiếu ban ngày, sáng và trưa chẳng hạn?????
Chỗ để xe thoải mái, trừ phi trời mưa, khi về ướt mông là cái chắc! À bên cạnh chỗ gửi xe là một nhà hàng, chưa vào nhưng trông cũng tạm được. Nếu dịch vụ và giá cả ok thì đúng là Nr. 1. Giữa Hà Nội đông đúc như thế, có một nhà hàng nhỏ nằm trên chứ k phải bên hồ nhé, thỉnh thoảng buổi chiều ra đấy ngồi ngắm mọi người tấp nập hối hả thì cũng hay.
Rạp thì có món bắp rang bơ mặn ngon ngon, mấy người phục vụ cũng tử tế, còn đem bắp vào đưa tận tay cho mình, k phải đứng đợi mà cũng k phải lọ mọ chạy ra ngoài lấy.
Mỗi tội là âm thanh thì kém, màn ảnh thì nhỏ, và chuột chạy chết thôi. Mình thì k ngán chuột nhưng đứa bạn gái đi cùng cứ rú lên, xem mất cả tập trung!
Nhưng mà với SV thì rạp này là hợp lý quá còn gì????
sweetie
05-08-2006, 10:22 AM
Về Fansland à, dạo này làm cho mọi người thất vọng lém, giá vé thì đắt ko kém Trung tâm chiếu phim quốc gia (tối 25k/vé) và bắt đầu chiếu cả những phim vớ vỉn đấy. Từ hồi mình đến đó và xem trong danh sách phim chiếu có phim Nữ Tướng Cướp (cái phim củ chuối có anh Lam Trường đóng í) thì ko bao giờ quay lại đấy nữa. Nếu Fansland chiếu loại phim đó thì đã làm mất 1 lượng khán giả lớn của mình rùi.
Còn về rạp SV ở Hồ Thiền Quang, cái rạp đấy cũng được nhưng giá vé rất buồn cười, như thay đổi từng tháng một, chóng hết cả mặt. Lâu thật là lâu rùi, ở đó giá 10-15k/ 1 vé ban ngày, 20k/ vé buổi tối, nhưng có vẻ đắt quá nên ít người xem. Đến cách đây khoảng 2 tháng, vé đột ngột giảm phát khiếp 12k/2 vé cho ban ngày và 12k/vé cho buổi tối và lại còn được tặng một chai Aquafina hoặc 1 thanh Alpenliebe nữa chứ. Kinh. Vừa xem vừa lo rạp sập tiệm vì thu về ko đủ vốn. Nhưng rất nhanh, sau 1 thời gian khuyến mại thì bây giờ quay về mức 15k/2 vé ban nagỳ và 15k/ vé buổi tối. Nhưng cái rạp này lâu thay đổi phim lém. Chờ phát mệt.
julio
05-08-2006, 01:52 PM
Hiện giờ chắc rạp ở Vincom là ngon nhét... Đặc biệt là hệ thống bán vé, rất hiện đại. Nhưng hiện đại thì hại điện, vé đắt lè lưỡi .... Hôm trước đi xem Pirates of the Carebbean" , 50K 1 vé, khủng bố ....
Mình cũng mới đi thử rạp Lý Nam Đế .... rạp này chắc 10 năm chưa nâng cấp. Ghế ngồi ọp ẹp, vừa xem vừa sợ làm gẫy ghế, xấu hổ chít ...:-L . Chưa kể rạp lại vắng tanh vắng ngắt, có đúng 10 người xem, trong đó 2 người thì cứ chút cha chút chít, chả tập trung chuyên môn gì cả :D
Tớ vẫn kết nhất Rạp Chiếu Phim Quốc gia, hehe giá vé vừa phải, phim được update .... lại gần nhà hehehe :)>-
QueenBee
07-08-2006, 01:55 PM
Nhà Julio này vẫn ấm ức quả đi xem Vô Ảnh Kiếm mà ko tập trung được vì vểnh tai vén mắt xem người ta chút cha chút chít, he he, xấu tính thế mà rêu rao khắp nơi...... Rõ dơ..... :P
conbaky
07-08-2006, 04:43 PM
bác Tom có thấy tên cái topic này không? rạp chiếu phim ở VN, BẠN NGHĨ GÌ! thế mà em chả thấy suy nghĩ của bác đâu, chỉ toàn thấy tên các rạp chiếu phim, mà có ai bảo là cần list đâu cơ chứ? bác post lên cũng tốt, nhưng mà sao không co gọn lại trong 1 bài mà lại phải bôi ra đến 3 bài như thế? bác làm thế dù cho không có ý gì đi nữa thì mọi người cũng khó mà tin được là bác không có ý câu bài được!
em góp ý chân thành, ngoài ra ko có ý gì khác, mong bác đừng giận!
hehe, mọi người chả thấy ai từng xem phim ở rạp Bạch Mai nhỉ? có ai xem rồi cho em í kiến phát! nếu hay thì em ra đấy xem!
à em thấy trên Mega được cái ưu điểm lớn nhất là giờ chiếu của nó đa dạng, đến 9 rưỡi tối mà vẫn có buổi chiếu, hay thế!!!
letom1986
07-08-2006, 05:09 PM
bác Tom có thấy tên cái topic này không? rạp chiếu phim ở VN, BẠN NGHĨ GÌ! thế mà em chả thấy suy nghĩ của bác đâu, chỉ toàn thấy tên các rạp chiếu phim, mà có ai bảo là cần list đâu cơ chứ? bác post lên cũng tốt, nhưng mà sao không co gọn lại trong 1 bài mà lại phải bôi ra đến 3 bài như thế? bác làm thế dù cho không có ý gì đi nữa thì mọi người cũng khó mà tin được là bác không có ý câu bài được!
em góp ý chân thành, ngoài ra ko có ý gì khác, mong bác đừng giận!
hehe, mọi người chả thấy ai từng xem phim ở rạp Bạch Mai nhỉ? có ai xem rồi cho em í kiến phát! nếu hay thì em ra đấy xem!
à em thấy trên Mega được cái ưu điểm lớn nhất là giờ chiếu của nó đa dạng, đến 9 rưỡi tối mà vẫn có buổi chiếu, hay thế!!!
Ơ...tớ chỉ phân thành 2 topic của 2 miền nam bắc cho nó rõ ràng thôi cơ mà...3 là sao cà....:-?
Mấy topic mà ớt ghi ưu và khuyết là những gì tớ suy nghĩ và theo tớ......
Thôi chả có gì đâu....dù gì cũng à king Spam từ trước đến giờ rồi.....còn Spam được cứ spam...vài bữa vô học là bye bye rùi....
conbaky
07-08-2006, 11:12 PM
hehe, thêm cái bài bổ sung thì tính là 3 rùi!
bác lày lói thế chứ, có SK đi nữa thì cũng nên tu đi là vừa! mình là ma cũ, phải làm gương cho các ma mới chớ (nghe oai quá :P ), kẻo bác lại mất danh hiệu SK vào tay kẻ khác đấy!!!
sweetie
31-08-2006, 07:45 AM
Nghe nói ở HN có chỗ chiếu phim 3D, tớ chưa đi xem được, ai đi xem roài cho cái comment với!!!!
Mary xù
31-08-2006, 09:37 AM
Chắc là rạp Ngọc Khánh chứ gì. Nhưng mình xem 3D cách đây phải 7-8 năm rồi cơ, chẳng biết bây giờ người ta còn chiếu kiểu phim này k. Ngày xưa mấy đứa học cùng nhau đi xem, lúc đấy đã 15k một vé hay sao ý. Vào được phát cái kính, nghe đồn là lắm khi xem con bò tưởng nó húc hẳn vào mặt mình. Nhưng mình thấy cũng chẳng phê lắm. Mà nội dung thì tất nhiên là chẳng có gì roài.
meoden
31-08-2006, 11:15 AM
Nhà meo ngay cạnh rạp NK mà chưa bao giờ bỏ tiền vào xem, toàn .... trèo tường vào cửa toi lét .... hehhehehehehe
3D có gì đâu, nội dung chán òm, em đi xem 1 lần vì có ai cho vé đó, nhưng mà chán, k xem lần thứ 2 nữa...
Bây giờ ở đây có 3 rạp rùi, có cả 1 quán cà phê Wifi, nhưng chờ mãi k thấy có ngày nào vé 10k hay 15k để đi xem thử, ai coi phim ở rạp Ngọc Khánh này rùi phát biểu cái coi nào ....
gatre
31-08-2006, 11:23 AM
Các pác sướng nhỉ, nhà gà em từ nhỏ đến giờ chưa biết tới cái rạp chiếu phim là cái gì đâu #-o , nông dân chân chất mừ 3:-O
cún con đáng yêu
01-09-2006, 10:24 AM
Để em xem em đã đi được bao nhiêu rạp ở HN rùi nào, ko dám nói rạp VN à nha, đã đi đâu mà bít:
- Rạp Ngọc Khánh, xem đúng 1 lần, phim Bệnh nhân người Anh. Hôm đấy em đi với con bạn cùng lớp, có cái vé mời nhân tuần lễ phim gì gì á, nhưng đến nơi họ bảo giấy mời của bọn em là mấy ngày hôm trước rùi. Thế mới bực mình chứ. Ko chịu thất bại, em và con bạn lừa lừa nhân lúc họ sơ sểnh là chui tọt vào. Xong! Chẳng nhớ rạp NK nó thế nào nữa, vì ấn tượng mỗi vụ đấy, hí hí.
- Rạp Fansland: Trước thì em thích, đơn giản vì nhiều phim kinh điển. Nhưng mãi họ chẳng chịu đổi món gì cả, nên nhàm. Đã thế rạp lại xập xệ, ngồi sau toàn nhìn thấy một rừng đầu.....
- Rạp Tháng Tám: Em kinh hoàng mấy phòng chiếu 2, 3 gì đấy. Thôi ko nhắc đến nữa, toàn chuột với bọ.
- Rạp Dân Chủ: Rạp này ngon. Hồi xưa đi xem Kẻ cắp gặp bà già ở đấy, ấn tượng màn trình diễn của ban nhạc Bonds lúc mở màn.
- Rạp Fafilm: Cũng kinh hồn không kém Fansland và hơn rạp New Age một tí.
- Rạp Sinh Viên ở hồ Thiền Quang: Cũng okie, được cái lúc nào cũng ít người (chả biết bi giờ thì thế nào :D)
- Rạp Lý Nam Đế: Rạp này mà tụ tập CLB điện ảnh thì okie, còn bình thường thì cũng... phình phường.
- Trung tâm chiếu phim QG: Nói chung ổn.
- Megastar: Quá xịn, giờ em chỉ thích xem phim ở đấy. ;))
Ước gì các rạp đều giống Megastar nhỉ.... :x
conbaky
01-09-2006, 12:03 PM
uh
ước gì các rạp đều giống Mega Star
giá vé cũng giống ở đấy
cũng có tập đoàn đứng sau đấy tài trợ
thế thì còn đào đâu ra vé để các Mod phát miễn phí nữa??? :((
letom1986
28-11-2006, 07:40 PM
Hà Nội: Cuộc chiến trụ rạp chưa có hồi kết!
<table style="padding-right: 5px;" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr><td> http://www.saigonmedia.com.vn/store/images/thum_11rap271106.jpg </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;" class="style6 style8" align="center" bgcolor="#000000" width="200">Một phòng chiếu tại Cineplex của Megastar (Hà Nội)</td></tr> </tbody></table> Trong khi cuộc đua rạp chiếu đang được đẩy lên đến độ căng thẳng với sự xuất hiện của Cineplex tại Hà Nội, không ít chủ rạp ở đây lại toát mồ hôi khi nghĩ đến ngày Megastar tiếp tục khai trương cụm rạp thứ hai hiện đại không kém Cineplex vào cuối năm 2007.
Toát mồ hôi vì... rạp!
Theo kế hoạch, đầu năm 2007 cụm rạp này sẽ được khởi công tại trung tâm thương mại Big C với kinh phí dự kiến lên tới 5 triệu USD (khoảng 80 tỉ đồng VN). Được biết, đây sẽ là hệ thống 8 rạp hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế được khai trương trong năm 2007 cùng sê-ri 4 cụm rạp khác ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hoà và TP. Hồ Chí Minh.
Tại Hà Nội, gần như Megastar đang làm khuynh đảo toàn bộ hệ thống rạp chiếu bóng và tỏ ra chưa có đối thủ, bởi hãng phim Thiên Ngân, một đại gia nhập phim khác của Việt Nam vẫn đang dành sự ưu ái cho thị trường phía Nam.
Ban đầu kế hoạch xây thêm cụm rạp Megastar tại Big C bị chính "người trong nhà" phản đối vì cho rằng, với thị trường nhỏ như Hà Nội một Megastar tại tòa tháp đôi Vincom là quá đủ nhưng đầu tư chậm lại đồng nghĩa với việc sẽ mất hết những vị trí đẹp nên kế hoạch này vẫn phải tiến hành.
Hơn nữa, xét riêng về tốc độ nhập phim với trung bình 1 phim/tuần thì Megastar hoàn toàn có lý do khi ném tiền vào xây dựng cụm rạp thứ 2 tại thị trường Hà Nội. Ngoài đầu tư rạp chiếu, những dịch vụ "râu ria" và tiền thu từ quảng cáo cũng đủ để Megastar sống khoẻ.
Rõ ràng, những kế hoạch rầm rộ của "sao bự" Megastar đã đẩy các rạp chiếu khác không chỉ ở Hà Nội vào một cuộc cạnh tranh mới.
Giải pháp tình thế!
Trong cuộc chiến mới về rạp, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (TTCPQG) cũng không thể đứng ngoài. Theo kế hoạch, cuối năm 2007, rạp chiếu phim cảm giác mạnh đầu tiên sẽ chính thức khai trương sau nhiều năm "hứa hẹn".
Dự án xây rạp cảm giác mạnh này đã có cách đây 3 năm, nhưng tới nay vẫn chưa hoàn thành. Một trong những lý do khiến dự án bị chậm lại là vì kế hoạch xây dựng rạp chiếu cảm giác mạnh hình cầu ban đầu đã được chuyển thành hệ thống trưng bày bảo tàng nghệ thuật truyền thống Việt Nam với "nhiệm vụ" tôn vinh nhiều lĩnh vực nghệ thuật truyền thống. Do đó, thời gian nghiên cứu và làm dự án đã bị kéo dài thêm.
Sự xuất hiện của những cụm rạp mới sẽ làm tăng tính cạnh tranh và đặt các rạp vào tình huống buộc phải thay đổi nếu không muốn nhìn khán giả tuột khỏi tay. Bằng chứng là hệ thống rạp Tháng 8 đang được nâng cấp, ít nhất toàn bộ ghế của phòng chiếu số 3 đã được thay mới để hút khán giả. Tuy nhiên, đây mới chỉ là chiến lược tình thế, việc nâng cấp chỉ diễn ra cục bộ.
Sắp tới, rạp Kim Đồng sẽ được Công ty Điện ảnh Hà Nội cải tạo và đưa vào sử dụng lại bên cạnh rạp Tháng 8, Bạch Mai, Đặng Dung.
Dường như, các cụm rạp cũ tại Hà Nội đã bắt đầu nhận thấy, việc thay đổi là cần thiết và càng chậm thay đổi càng khó cạnh tranh, nhất là khi đối thủ quá lớn.
(Theo Dân Trí)
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.