View Full Version : Quảng cáo trong film Việt
xuankimpy
13-08-2008, 09:47 AM
Quảng cáo trong film hay tài trợ film ko phải là cái gì đó quá mới mẻ. Gần đây là Heniken tài trợ cho Wanted. Film Việt Nam thì sao????????? Mọi người có thể thấy Aquafina trong Nữ Tướng cướp và nhãn hiệu khác nưa. Nhưng thực tế các nhãn hiệu xuất hiện trên film Việt như thế nào? tự nhiên, nhẹ nhàng or phô, gượng gạo? Tại sao lại như vậy? #-o
Thật sự quảng cáo trong phim Việt đang làm cho khán giả xem phim khó chịu ?
Theo cá nhân tôi: Quảng cáo trong film là một hướng phát triển rất cần cho việc giải quyết tình trạng thiếu thốn kinh phí của các nhà sản xuất, nhưng cần phải khéo léo hơn, tự nhiên hơn khi cho các sản phẩm xuất hiện trong phim và cũng nên bắt đầu với những sản phẩm - thương hiệu Việt => Đôi bên cùng có lợi.
Người Việt xài hàng Việt
Đã có hàng Việt Nam chất lượng cao.
BlackBlade
16-08-2008, 06:29 AM
Hừ! Không nhắc thì thôi, nhắc thì thêm bực! Nhiều phim thời lượng chiếu có 25-30 phút, mà chen vào đấy đến 2-3 lần quảng cáo, quảng cáo thì quảng cáo toàn những thứ gì không đâu, làm mất cả hứng xem phim. X(
Đâu phải tự nhiên mà có câu "nếu đang xem phim mà gặp quảng cáo thì đi WC, rồi ngủ một giấc, sau đó dậy xem tiếp còn kịp!".:(|)
Phim VN vốn đã không hấp dẫn bằng "người ta", nay kèm thêm cái "quẳng cáo" vào, chen lấy chen để như chạy show, chen trắng trợn, chen trơ trẽn, dẫn đến hậu quả là... ngủ trước khi phim kết thúc!
Theo tui thì cũng có một số kênh sử dụng kiểu quảng cáo theo dạng "bên lề" như để các dòng chữ gây chú ý ngay dưới màn hình, rồi cho chạy theo hướng từ trái sang phải, lặp đi lặp lại mấy lần chả được mà vẫn đảm bảo được hiệu quả quảng cáo.=D>
Còn một cách nữa mà tui thấy có một vài kênh của nước ngoài là bỏ full màn hình của phim (còn khoảng 2/3 kích thước cũ), chen vào một vài hình ảnh cô đọng của sản phẩm hay dịch vụ cần quảng cáo, rồi lại trả lại full screen cho thiên hạ xem phim tiếp... ;;)
Chỉ là ý kiến cá nhân, ai có ý hay vào bàn luận luôn đi ha :D
xuankimpy
09-09-2008, 08:46 AM
>:D< Đúng như bạn nói. Đó là những tồn tại nhưng không phải lúc nào cũng vậy cả. Những phim truyền hình Việt Nam gần đây (trên HTV7 và HTV9) cũng đã có nhưng thay đổi tích cực trong cách đưa hình ảnh sản phẩm quảng cáo trong phim (Những hình thức quảng cáo khác là do đài truyền hình quyết định). Điều đó đòi hỏi sự nổ lực lớn của nhà sản xuất phim và các đơn vị tài trợ hay quảng cáo.
- Nhà sản xuất, đạo diễn phải khéo léo, tinh tế.
- Nhà tài trợ đừng quá tham lam nếu không sẽ gây phản cảm.
Minh thấy bạn để ý rất chính xác chứng tỏ bạn cũng rất quan tâm tới phim Việt. Vậy hãy tiếp tục ủng hộ cho phim Việt đang trong giai đoạn phát triển này hén.
thanks!
BlackBlade
10-09-2008, 01:15 AM
Bạn khen lộn người rồi. :D Mình vốn kém hứng thú khi ngồi xem phim VN, không chỉ bởi phim Việt chưa bằng người ta, mà còn vì nhận thấy diễn viên và đạo diễn, không phải ai cũng thực sự làm cho người xem nhận thấy rằng họ có đủ khả năng để thể hiện nên một câu chuyện cảm động, hoành/bi tráng hay ẩn chứa sâu sắc tính nhân văn. Phim mà không có mấy cái đó thì xem chỉ phí phạm điện của nhà nước!
Gần đây tuy mình đã bắt đầu chịu khó xem phim Việt, dù là Tâm lý xã hội, Hành động, Hài hay thậm chí là Kinh dị, cũng thấy những sự khởi sắc (ý kiến cá nhân thôi, mà cũng tùy phim nữa...) nhưng nói chung thì phim truyện VN vẫn còn phải học hỏi nhiều nhiều... thì cứ hi vọng thôi. :-"
vietseo
10-09-2008, 06:08 PM
Ở nước ngoài việc quảng cáo cũng thế thôi, nhwung người ta làm tế nhị hơn nhiều. Xem phim Việt Nam (http://www.vietseo.net) bực mình nhiều khi
BlueWind
13-09-2008, 08:24 PM
Cũng may thằng Kotex với cả bọn Diana chưa tài trợ cho phim nào để spam quảng cáo.:-< :-< :-< :-<
BBzayMick
15-09-2008, 05:11 PM
Cũng may thằng Kotex với cả bọn Diana chưa tài trợ cho phim nào để spam quảng cáo.:-< :-< :-< :-<
>:P Xì, cái ông này chắc cho lên Châu Phi sống được đó! Kotex zới Diana tài trợ phim thì vấn đề gì, đó là chuyện bình thường thôi, vấn đề là người ta có đủ tiền tài trợ là được rồi. Còn cái vụ quảng cáo nữa! Bực mình quá đi! Đang coi phim tự nhiên chèn vô quảng cáo, toàn là quảng cáo nước mắm, nước tương, nước vệ sinh, bồn cầu, rồi Comfort, Sunlight,..., nhiều lúc phim đang hồi gay cấn, hay thì tự nhiên đưa vô làm cụt hứng #-o. Ở nước ngoài, cụ thể là ở Trung Quốc, người ta có hẳn một kênh quảng cáo riêng chỉ toàn quảng cáo thôi -> còn ở Việt Nam thì muốn quảng cáo lúc nào cũng được, nhất là phim chỉ chiếu có 1,2 tập mà quảng cáo tới cả chục lần. Show giải trí như " Hát với ngôi sao " thì quảng cáo như là sợ người ta biết hết kết quả vậy...Pó cánh... :-w
xuankimpy
16-09-2008, 09:09 AM
@-) Trơi oi!!!!!! Ở VN chưa có ông nào đủ can đảm để làm một kênh chuyên quảng cáo đâu. Vì nhu cầu tài chính nên các đài mới nghĩ ra được nhiều thời điểm và cách thức như vậy (Tận dụng tối đa ma). Bởi vậy mà quên mất người xem => khán giả sẽ khó chịu => . . .
Túm lại là công nghệ quảng cáo ở Vn còn khả năng phải phát triển rất lớn. các bác cố gắng thông cảm đi . . .
BlueWind
24-09-2008, 02:41 AM
>:P Xì, cái ông này chắc cho lên Châu Phi sống được đó! Kotex zới Diana tài trợ phim thì vấn đề gì, đó là chuyện bình thường thôi, vấn đề là người ta có đủ tiền tài trợ là được rồi. Còn cái vụ quảng cáo nữa! Bực mình quá đi! Đang coi phim tự nhiên chèn vô quảng cáo, toàn là quảng cáo nước mắm, nước tương, nước vệ sinh, bồn cầu, rồi Comfort, Sunlight,..., nhiều lúc phim đang hồi gay cấn, hay thì tự nhiên đưa vô làm cụt hứng #-o. Ở nước ngoài, cụ thể là ở Trung Quốc, người ta có hẳn một kênh quảng cáo riêng chỉ toàn quảng cáo thôi -> còn ở Việt Nam thì muốn quảng cáo lúc nào cũng được, nhất là phim chỉ chiếu có 1,2 tập mà quảng cáo tới cả chục lần. Show giải trí như " Hát với ngôi sao " thì quảng cáo như là sợ người ta biết hết kết quả vậy...Pó cánh... :-w
Bà nói sao chứ tui thấy bọn dỡ hơi này toàn nhè giờ vàng lẫn giờ cơm ra mà băm chặt , cưỡng bức lỗ tai bà con .. nào là 1 em lê cái mông từ trên lầu xuống đất ở thành cầu thang .. bùm .. Diana hay Kotex xì dầu gì đó chả nhớ .. oải bỏ pà cái kiểu quảng cái thế. Bọn này mà chen chân vào phim thì chắc bỏ koi như bỏ cơm. =)) =)) =)) =)) =))
BBzayMick
24-09-2008, 02:52 PM
Bà nói sao chứ tui thấy bọn dỡ hơi này toàn nhè giờ vàng lẫn giờ cơm ra mà băm chặt , cưỡng bức lỗ tai bà con .. nào là 1 em lê cái mông từ trên lầu xuống đất ở thành cầu thang .. bùm .. Diana hay Kotex xì dầu gì đó chả nhớ .. oải bỏ pà cái kiểu quảng cái thế. Bọn này mà chen chân vào phim thì chắc bỏ koi như bỏ cơm. =)) =)) =)) =)) =))
Ò! Nói cũng đúng.. đang ăn cơm mà quảng cáo Kotek hay Diana là khỏi ăn lun.. Biết sao ko?? Bởi vì ăn cơm mà cứ tưởng tượng tới cái thứ bên trong của nó là ọe ọe.. Thâu thâu..
gundamf91
01-10-2008, 11:31 AM
Ôi, quảng cáo nhiều cũng chửi, không quảng cáo không có kinh phí làm phim thì cũng chửi. Sống sao cho vừa lòng thiên hạ bây giờ :(|)
BBzayMick
12-10-2008, 07:20 AM
Chính zì c0á những người như ông đây mà đất nước Việt Nam bị suy th0ái, wảng cáo nhìu thì fiền người ta, ko wảng cáo thì ko c0á kinh fí??? Fải bít đúng nơi đúng chỗ chớ
gundamf91
13-10-2008, 05:04 PM
Chính zì c0á những người như ông đây mà đất nước Việt Nam bị suy th0ái, wảng cáo nhìu thì fiền người ta, ko wảng cáo thì ko c0á kinh fí??? Fải bít đúng nơi đúng chỗ chớ
Biết gì về tăng trưởng và suy thoái nói ra nghe chơi ;;)
Giờ pạn thử đóng vai là 1 doanh nghiệp cỡ bự đi hén, cỡ mai cồ sốp đi cho nó máu ;)). Pạn muốn sản phẩm của pạn được quảng cáo nơi đông người hay là trong một con hẻm khỉ ho cò gáy nào đó ;;)
Cái giờ chiếu fin VN là giờ mà bà con tụ tập đông nhất, muốn quảng bá sản phẩm của mình thì phải lựa nơi người ta tụ tập đông nhất mà quảng cáo, quảng cáo dưới quê có mà lỗ sặc gạch, lựa mấy cái giờ 8-9 giờ sáng mà quảng cáo ấy, coi thử hiệu quả thế lào ;))
Kinh doanh mà không có lời thì kinh doanh làm gì ;)). Đúng là sống trong nhung lụa nên không biết quý đồng tiền :-<
Nói đến khía cạnh của nhà đài, muốn có kinh phí thì phải quảng cáo, 1 phút trên truyền hình tính bằng chục triệu, thế bây giờ ký hợp đồng chúng nó bắt phải quảng cáo ngay giờ vàng thì chúng nó mới tài trợ, không thì thôi. Thế giờ chảnh mặt lên éo thèm ký, rồi không có tiền làm phim rồi ngồi nghe thiên hạ chửi chứ giề =)). Thế thì giữa có tiền cũng bị chửi và không có tiền cũng bị chửi chọn cái lào bi giờ =))
Cái gì cũng có 2 mặt, xét đoán vấn đề gì đó thì hãy nhìn ở khía cạnh của người ta mà xét đoán. Nhá !!!! 3:-O
BlackBlade
13-10-2008, 09:12 PM
=.=! Các pác này cũng thật là...
Cãi nhau chi cho mệt xác thế nhở.
Tui thấy quảng cáo trên ti vi cũng tốt, nhưng phải chọn những thời điểm thích hợp, để thiên hạ khỏi ác cảm thay vì thiện cảm với nó. Còn nếu muốn quảng bá thông tin ngay trong giờ HOT, thì nên tế nhị một chút, ví dụ như cho chữ nghĩa cà hình ảnh lướt qua màn ảnh đủ chậm để người muốn đọc thì đọc, đủ nhanh để những ai không đọc sẽ không khó chịu. Và mấy cái quảng cáo đồ dùng "khó nói" thì nên nhẹ nhàng chút, chứ tui thấy nhìu cái... nhạc thì ầm ầm, hát hò đủ kiểu, làm người xài được thì đỏ mặt, người xài không được thì nổi cả lông gà!
gundamf91
13-10-2008, 10:50 PM
=.=! Các pác này cũng thật là...
Cãi nhau chi cho mệt xác thế nhở.
Tui thấy quảng cáo trên ti vi cũng tốt, nhưng phải chọn những thời điểm thích hợp, để thiên hạ khỏi ác cảm thay vì thiện cảm với nó. Còn nếu muốn quảng bá thông tin ngay trong giờ HOT, thì nên tế nhị một chút, ví dụ như cho chữ nghĩa cà hình ảnh lướt qua màn ảnh đủ chậm để người muốn đọc thì đọc, đủ nhanh để những ai không đọc sẽ không khó chịu. Và mấy cái quảng cáo đồ dùng "khó nói" thì nên nhẹ nhàng chút, chứ tui thấy nhìu cái... nhạc thì ầm ầm, hát hò đủ kiểu, làm người xài được thì đỏ mặt, người xài không được thì nổi cả lông gà!
Khổ nổi mấy cái hãng sản xuất mặt hàng nhạy cảm chúng nó giàu bác ạ, tài trợ cho film Việt mới chết, nên dân ta cứ phải hứng mấy cái quảng cáo đó hoài. Thôi được cái này mất cái kia bác ạ, mấy bác nhà đài cũng khổ, đâu ai muốn bị khán giả đè ra chửi hoài đâu. Với lại nói cái này hơi nhạy cảm, thật ra là chúng ta đang coi truyền hình miễn phí (HTV9 HTV 7,VTC1,VTV3,v.v......không kể truyền hình cable nhá) nên kêu gào cũng hơi kỳ. Ai không muốn thấy quảng cáo thì vào cáp, coi kênh Thuần Việt của HTV bảo đảm coi 2 tập film ngon ơ, chẳng có quảng cáo. Xu hướng bây giờ có tiền là có dịch vụ tốt. Chuyện bao cấp đã là quá khứ, ở VN có tiền là có tất cả(chết men lạm qua chính trị thì khổ), nên muốn ăn ngon thì hãy móc tiền ^^
BlackBlade
14-10-2008, 12:50 AM
Cái này công nhận đúng thật. Của free thì thường đi kèm với chất lượng trung bình thôi. Nên nếu cứ o ép người ta quá cũng không phải là ý hay. Vì muốn coi phim thì phải có nhà tài trợ chứ. Nếu không thì chắc xem thời sự với dự báo thời tiết suốt 24 tiếng đồng hồ thì bỏ xừ! Vả lại công bằng mà nói thì thời lượng quảng cáo trong ngày vẫn không là gì so với thời gian xem phim hay các chương trình khác cơ mà.
xuankimpy
14-10-2008, 01:47 PM
#-o Đúng là các pác ai cũng thấy là chúng ta phải chấp nhận quảng cáo. Bây giờ ghét cung ko được ji thôi thì sống chung với nó vậy.
Các phim mà càng hot thì cang nhiều quảng cáo như phim bỗng dưng muốn khóc vậy. Quảng cáo đầu phim, giữa phim, cuối phim qua trời nhiều. Những thời lượng quảng cáo đó thì đài truyền hình khai thác (đuơng nhiên họ sẽ là người có được nguồn thu từ cái này: rất lớn cỡ đâu khoản 50 triệu / 30s: có thể xem bảng giá quảng cáo trên website của các đài truyêng hình).
Vậy cái mà các nhà làm phim có thể thu để tăng kinh phí sản xuất là các quảng cáo trong phim Ví dụ: điện thoại, ti vi, xe máy, nước tương . . . xuất hiện, được các nhân vật sử dụng trong phim. Hien nay, nguồn này thì rất ít vì các doanh nghiệp trong nước thì e ngại, chưa bao jo làm mà; còn các công ty lớn nước ngoài thì chê đủ điều và không muốn tham gia => nguồn thu này rất ít.
Đến nỗi họp báo để giới thiệu phim mà còn phải tìm có nhà tài trợ.
Thế mới vất vả chứ
Đúng là tội cả đôi đường: người xem và người sản xuất phim
gundamf91
14-10-2008, 05:11 PM
Cái vụ quảng bá sản phẩm trong film xuất hiện mấy lần rùi bác ạ, nhưng mỗi lần làm vậy cứ y như là bị báo lôi ra chửi tơi tả =)), khổ thế đấy, ai mà dám làm nữa =))
xuankimpy
27-10-2008, 09:00 AM
Báo Tuổi Trẻ
Thứ Hai, 27/10/2008, 04:36 (GMT+7)
Quảng cao trong film lạ bị wánh te tua
Quảng cáo trong phim: Vì sao nên nỗi?
Bài 1:
“Phô” từ hình ảnh đến lời thoại
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=293404Bệnh viện FV luôn xuất hiện trong phim Gia tài bác sĩ.TT - Khi phim truyền hình VN phát sóng, quảng cáo bây giờ không chỉ “ăn theo” trong thời gian dành cho quảng cáo mà còn xuất hiện ngay chính trong nội dung phim. Xem một số bộ phim truyền hình VN vừa qua, khán giả có cảm giác bị “ngợp” với các quảng cáo sữa, cà phê, xà bông... xuất hiện tràn ngập.
Trong bộ phim Gia tài bác sĩ, máy quay phim đặc tả chi tiết chai dầu, sau đó nam diễn viên “vô tình” nói với một lão nông: “Dầu gió xanh loại này dùng tốt lắm nghen”. Câu nói này đã khiến cảnh đoàn khám bệnh từ thiện của nhóm bác sĩ trẻ đến với người nghèo trở nên... hết sức vô duyên.
Quảng cáo lồ lộ
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=293405Sản phẩm một loại cà phê được sử dụng mọi lúc mọi nơi trong bộ phim Lọ lem thời @.Cũng trong Gia tài bác sĩ, người xem thấy khó chịu với nhiều sản phẩm kem dưỡng da, sữa rửa mặt được quay cận cảnh một cách cố ý; càng đặc biệt thất vọng khi hình ảnh Bệnh viện FV được quảng cáo quá lộ liễu. “Đây là bộ phim có đề tài tốt, diễn viên đẹp, nhưng khi xem tôi thấy ngượng ngùng. Việc chỉ đích danh bệnh viện rõ ràng như vậy sẽ khiến người xem thắc mắc chẳng lẽ chỉ có bác sĩ làm việc ở đó mới có trái tim nhân ái? Giá như những người làm phim xử lý tế nhị một chút thì phim sẽ “sạch” hơn” - chị Hoài Thu, nhà ở quận Tân Bình (TP.HCM), nhận xét.
Với phim Tình yêu pha lê, khán giả không chỉ ngán ngẩm với tính cách dở dở ương ương của cặp diễn viên chính trong phim, mà còn bị tra tấn bởi một loạt sản phẩm của một hãng mỹ phẩm trưng bày la liệt từ nhà tắm cho đến phòng ngủ. Phim Lọ lem thời @ thì sản phẩm của Nescafé và Maggie tràn ngập khắp nơi. Còn trong bộ phim Mây trắng ngang trời để khán giả nhớ đến đơn vị tài trợ - vốn là một ngân hàng - nên nhà làm phim quyết định in tên ngân hàng với kích cỡ khá lớn lên bình hoa đặt ngay ngắn trong phòng khách một đại gia. Cứ thế, đến cảnh quay nhà của nhân vật quan trọng này là máy quay phim không quên bình hoa cũng rất “quan trọng” này.
Bộ phim Tuổi yêu có cảnh hai cha con cùng đi vào cửa hàng trưng bày của một công ty sản xuất xe hơi. Sau một hồi hỏi về lai lịch chiếc xe, người con ngồi vào ghế xe ra vẻ hài lòng. Người cha nhận xét: “Đây là xe hơi chứ không phải spa đâu nhé!”. Rồi ngay từ những tập đầu của bộ phim Cỏ đuôi gà, trên diễn đàn dienanh.net một số cư dân mạng cũng bày tỏ thái độ bất bình trong đoạn phim nhân vật nữ chính bước vào một cửa hàng điện thoại dự định mua một điện thoại cầm tay rẻ tiền. Khi cô gái hỏi cho xem loại điện thoại rẻ nhất, anh bán hàng liền đưa ra loại điện thoại (chiếu cận cảnh) có giá lên đến 8 triệu đồng!
Can thiệp thô bạo
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=293406Bình hoa trong phim Mây trắng ngang trời có in chữ và logo một ngân hàng.Trong giới làm phim đều biết là sau khi hình thành kịch bản, hãng phim thường cầm kịch bản đi chào hàng tìm kiếm quảng cáo ở các công ty. Nếu có một nhãn hàng nào đồng ý quảng cáo trong phim, họ sẽ cùng đạo diễn chỉnh sửa kịch bản để lồng ghép sản phẩm quảng cáo vào sao cho mạch phim hợp lý. Khi kịch bản được sửa chữa xong sẽ đưa trở lại cho công ty có sản phẩm quảng cáo để duyệt. Đôi khi nhà tài trợ can thiệp khá thô bạo vào kịch bản phim. Thậm chí nhiều nơi còn đưa ra những đòi hỏi rất trời ơi kiểu “sản phẩm của tôi cần nói huỵch toẹt ra thì người dân mới hiểu”!
Hầu hết đạo diễn khi được hỏi về vấn đề này đều có chung một nỗi lòng: Nếu khán giả cảm thấy khó chịu một thì những người trực tiếp thực hiện còn khó chịu đến mấy lần. Nhưng biết làm sao bây giờ, các hãng phim cần thêm tiền để làm phim, còn đạo diễn cần được làm phim để làm việc! Mối quan hệ của việc quảng cáo trong phim chủ yếu diễn ra giữa nhà sản xuất và các nhãn hàng, nhưng trớ trêu thay cuối cùng “tội lỗi” lại đổ hết cho đạo diễn.
Một đạo diễn trẻ mới hợp tác với hãng phim tư nhân chua chát: “Nếu kế hoạch quảng cáo được đưa vào ngay từ đầu còn đỡ khổ, đằng này phim tôi làm đã quay được hơn một nửa số tập, nhà sản xuất tìm thêm được nguồn tài trợ bèn đề nghị lồng sản phẩm vào phim. Vậy là các tập phim còn lại bị cắt, thêm mắm muối... Mà đâu chỉ có một, có đến bốn sản phẩm cần phải chen vào nội dung giữa các tập phim như vậy. Trong tình huống ấy đạo diễn dù giỏi mấy cũng phải chào thua”!
Quảng cáo trong phim là cách quảng bá sản phẩm bằng cách lồng ghép các sản phẩm vào nội dung phim. Các nhân vật trên phim sử dụng sản phẩm một cách tự nhiên nhưng thực tế đều là quảng cáo. Kết quả, nhà sản xuất phim và nhãn hàng đó đều có lợi: nhà sản xuất phim có thêm kinh phí để sản xuất phim, còn sản phẩm được người xem truyền hình biết đến nhiều hơn.
HOÀNG LÊ
BlackBlade
27-10-2008, 12:12 PM
Cũng là một sáng kiến quảng cáo hay. Đem sản phẩm vào ngay trong phim để quảng bá, vừa hẹ nhàng, mà phim lại không bị gián đoạn giữa chừng.
Nhưng cũng tùy sản phẩm nữa, có những cái không thể đem vào phim VN được đâu. =))
BlueWind
28-10-2008, 12:47 AM
Ò! Nói cũng đúng.. đang ăn cơm mà quảng cáo Kotek hay Diana là khỏi ăn lun.. Biết sao ko?? Bởi vì ăn cơm mà cứ tưởng tượng tới cái thứ bên trong của nó là ọe ọe.. Thâu thâu..
Nói thiệt là tui kô tưởng tượng đc nó ra sao và cũng không biết hình dáng của nó thế nào ... chỉ biết báo đài gào ầm lên là " Super Mỏng " & " Trùm Thấm " thậm chí có cả clip minh hoạ 1 em cầm ly nước sối cái ào lên cái miếng mong mỏng trắng trắng đấy rồi ịn lên camera show hàng là ... " có bao nhiêu thấm bấy nhiêu " ... =)) =))
Nhưng cái chính là đang sung sướng vì ăn ngon và xem ngon thì bọn nhà đài đạp mẹ nó cái tỉ tê của mình đi sang quảng cáo ... láo cá láo tôm , bố láo bố toét thế kô biết .. cay cú cho nên dẹp hết đài VN .. chỉ xem cáp =))
xuankimpy
19-11-2008, 11:55 AM
Thêm một phản ánh nữa về phim Việt Nam
Các nhà tài trợ sẽ quảng cáo trong film nữa không? Khi film đang cố gắng phát triển.
Phim truyền hình Việt Nam đang chưa đáp ứng được yêu cầu của khán giả
Nhạt nhẽo phim hình sự
19/11/2008 0:20
http://fpa.vnexpress.net/cid:image001.jpg@01C88A62.C48F4190
Cảnh trong phim "Luật giang hồ" - Ảnh: D.N
Sau Luật giang hồ, bộ phim hình sự tiếp theo - Truy tìm dấu vết, đang được phát sóng trên Đài truyền hình TP.HCM (kênh HTV7) - cũng gây “ức chế” không kém cho người xem...
Những cảnh sát hình sự lẫn bọn giang hồ trong phim đều ngây ngô. Những pha hành động biến thành các màn biểu diễn hời hợt... Tất cả đã khiến người xem khó chịu. Nếu Luật giang hồ (đạo diễn Bùi Cường) gây “ức chế dài hạn” vì suốt 50 tập phim là cuộc “hành hạ” cảnh sát của một gã trùm xã hội đen, là sự trêu ngươi với những trò phá phách thật buồn cười của bọn đàn em với nhóm trinh sát, làm “ngứa ngáy” người xem khi đã bắt được tên cầm đầu nhưng lại để trốn thoát dễ như chơi; thì Truy tìm dấu vết (đạo diễn Xuân Cường) lại gây “bức xúc ngắt quãng”, vì mỗi tập phim là một cuộc phá án nhanh gọn đến vô lý bất ngờ!
Một thương nhân trên đường lái xe về công ty, bị hai tên giang hồ dàn cảnh tông vào, trong lúc xuống xe (cùng cô thư ký) giải quyết vụ việc với một tên, tên kia mở cửa xe lấy chiếc cặp rồi cả hai vọt mất trong sự ngẩn ngơ của người mất của! Trước đội bảo vệ (họ tìm đến để nhờ điều tra, tìm lại chiếc cặp), khi được yêu cầu cung cấp đặc điểm nhận dạng, cô thư ký và thương nhân ấy “quá siêu” khi phác phảo được vết xăm (hình con gì, đuôi vẫy lên hay cụp xuống...) của tên ngồi sau (?).
Và sự vào cuộc, tìm ra tung tích nhóm giang hồ này càng... siêu hơn nữa khi chỉ qua đôi lần hỏi han, họp bàn tròn suy đoán. Kết cục, nhóm giang hồ không mở được khóa cặp (hết sức phi lý), rồi giành nhau chiếc cặp, đội bảo vệ phối hợp với công an tìm tận ổ, trong lúc bọn chúng đang xô xát (có cầm súng) thì công an ập vào, móc súng ra bắn ngay vào trán, một tên chết tại chỗ, tên kia bị bắt!
Nhiều tập sau đó là những tình huống khó tin, nói đúng hơn là rất nhảm.
Chẳng hạn ở một vũ trường, hai tên giang hồ liếc thấy sợi dây chuyền của cô gái, định giật liền nhưng không được, nên theo về khách sạn (nơi cô gái ở) và giật ngay trước cổng. Sau đó chúng lại vào vũ trường chơi tiếp, trong lúc mang sợi dây ra tung tẩy sung sướng (chưa thấy giang hồ nào “bờm” như vậy), thì người của đội bảo vệ xông vào, tích tắc lấy lại được sợi dây!
Hoặc một gã giang hồ vặt sau khi cướp xe, đánh đập, lấy hết giấy tờ của một anh Việt kiều (không cần biết anh ta chết chưa), lấy cái mác đó đi lừa tình một tiểu thư nhà giàu. Cha cô gái nghi ngờ anh ta là Việt kiều dỏm ngay lần gặp đầu tiên, nhờ bảo vệ điều tra. Và trong buổi tiệc của gia đình, Việt kiều dỏm bị lật tẩy dễ dàng, khi đội bảo vệ cho người dựng cảnh - đập phá xe của anh ta với lý do đậu bừa bãi, buộc anh ta đưa passport ra, nhân viên bảo vệ thấy tên trùng với người thân của mình - chính là anh Việt kiều thật... Sau buổi tiệc, đội bảo vệ bám theo gã Việt kiều dỏm đến chỗ vắng, rồi mới tóm hắn (trong khi tại buổi tiệc đã có thể ra tay vì nhân chứng - Việt kiều thật được tìm thấy, vật chứng - passport đúng tên khớp họ)...
Một công ty bảo vệ, với giám đốc được giới thiệu là đại úy bộ đội phục viên, phó giám đốc là thiếu tá công an về hưu, rồi nhân viên đều là những tay trinh sát có kinh nghiệm, lại được hỗ trợ bởi cơ quan công an, vậy nhưng mỗi một vụ truy tìm dấu vết lại diễn ra và kết thúc hết sức nhẹ nhàng, êm ái - do “dấu vết” rất giản dị bất ngờ! Có thể đổ lỗi một phần vì mỗi tập phim (45 phút, lại mất gần 15 phút quảng cáo) quá ngắn, hoặc chuyện muôn thuở của người làm phim là thiếu kinh phí, nên khó để xây dựng cho câu chuyện “có bề dày” và đủ hấp dẫn, thuyết phục.
Nhưng nếu không đảm bảo được yếu tố khốc liệt, tính hành động hay ít nhất chỉ cần tạo được sự hợp-lý-bình-thường của một tình huống, thì phải tính lại kết cấu từng tập. Chứ cái kiểu làm cho nhanh-gọn để rồi ngợi ca sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng trinh thám và công an như mong muốn của phim thì chỉ gây tác dụng ngược.
Đã từng có những Cảnh sát hình sự, Chạy án... tạo được hiệu ứng tốt (dù chưa tuyệt đối) với người xem về thể loại phim này, thế nên những vụ án trong Luật giang hồ, Truy tìm dấu vết khiến khán giả (cả lực lượng cảnh sát, công an hay... bọn giang hồ) có cảm giác mình bị xem thường quá!
Thiên Anh (Báo Thanh niên)
vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.