PDA

View Full Version : Phim quảng cáo - chuối ta và chuối tây


meoden
27-07-2006, 09:49 PM
Nhìn loanh quanh 1 hồi em thấy chưa có cái nào về các loạt phim quảng cáo nên làm 1 chủ đề luôn, các bác thấy QC của hãng nào, tây hay ta là siêu chuối thì vào đây đàm đạo nhé!
Em xin đề cử " mà sao bỗng thấy khó ghê, k được an toàn...." và Kotex sì tin hạng nhất!

meoden
29-07-2006, 10:42 AM
Tiếp theo là Daso, xà phòng thơm ý mà, cái quảng cáo này cứ gọi là k còn gì để nói, cũng từ lâu rồi nên có khi k ai nhớ nhưng hồi đấy ở QC của Lifebouy hay Safeguard có 1 em đóng vai y tá hay bác sĩ gì đấy, tóc kiểu đầu Nhật cao rất xinh tươi thế là Daso cho ngay 1 em tóc dài, đứng bẽn lẽn giơ cái bánh xà phòng ra, mà trông dáng em này thì như kiểu hoặc là đang bị Tào Tháo đuổi nhưng mà cố quay QC hoặc là táo bón mấy hôm thành T-R-Ĩ hay sao mà nhìn k thể mê nổi!!!

Lonely_Wolf
29-07-2006, 10:42 PM
Em là em máu cái tôpic này lắm nhá bác mèo ạ, đáng tiếc là mấy hôm nay em phải sửa máy nên không pam kịp
Theo em thì quảng cáo trên tivi bi giờ chuối nhan nhản, em bạo gan đề cử mấy quả :
1, quảng cáo caring: có thằng cha ( nghe bảo là tiến sĩ) tóc rối bù, trắng toát, rất chi là an be anh xờ tanh, chạy thục mạng vào của hàng rồi kêu " Caring, phát minh lớn nhất của tôi" :-& trông ông bạn có vẻ có kiến thức thế mà khi tìm ra cái cửa hàng bán toàn ... phát minh của thằng khác thì lại hô như đúng rồi, chắc chắn là trốn Châu Quỳ ra...
2, quảng cáo PS: cái này em cú rất lâu rồi, ngớ ngẩn vãi. Các bác có nhớ cái kiểu "đây là 1 vỏ sò, và đây là 1 vỏ sò đã đánh bằng PS" , thử hỏi, 1 cái vỏ thường (chưa sơn quết gì) và 1 cái vỏ ( đã sơn quết = PS ) đập vào nhau đương nhiên cái kia vỡ, đấy là chân lý . Giả sử cái kia được quết bằng kem nào khác cơ, chứ đằng này cứ để nguyên => Chả nói lên tí giá trị nổi bật nào của PS cả, chuối cả buồng

BlueWind
30-07-2006, 08:39 AM
Nói về quảng cáo ấy à .... thật tình là rất bất bình vì pa cái vụ BVS của chị em =.= cứ đè giờ cơm người ta ra mà quảng cáo rầm rộ .... nào là Pro , xitin , thấm bốn phương tám hướng 1-2-3 chiều ... tùm lum tà la gì gì đấy =.= , nội dung thì thì ớn lên tới óc : nào là một cô nàng đưa cả chậu lên thành cầu thang trượt cái vèo xuống chỉ đơn giản để xin chữ ký của ông nội Quang Vinh ( nó không nghĩ tới cảnh nó té ngửa lòi gạch ra , chân đưa lên giời giựt giựt giãy chết hay sao ? ) nào là một cô đứng diễn thuyết và sau đó là thuyết phục được đối tác ... mới xem ngỡ là một chương trình học nào đấy để mình có định hướng tương lai tốt hơn ... ai ngờ nó phang cái rầm KOTEX PRO X( tới đây chỉ muốn phun cơm ra thôi :-L <~~~ chuối ta

Thêm nữa là ba cái nước rửa chén vớ vẫn 1 giọt đánh tan mọi vết bẩn rửa sạch cả đống bát dĩa cã gần trăm cái :-L ( đánh tan mọi vết bẩn hay đánh tan cái mặt thằng nhân viên tiếp thị sản phẩm ra ) làm thế thì 1 chai sài hơn 1 năm chưa chắc gì hết ... mà có như vậy thật thì thằng sản xuất nghèo sặc gạch vì có một sản phẩm quá ư là SUPER !!! Việt Nam cưa bom thì ai chả biết !!! <~~~ chuối sứ

Sau đó là tới mì gói =.=
Phần 1 ... đệ nhất mì gia .... thấy một cha nào đấy bay vèo vèo ngay trên nhà thờ Đức Bà =.= ( chả rảnh nhớ tên diễn viên =.= ) tung hết 72 đường Tịch Tà Kiếm Pháp hứng lấy 1 tô mì :-L .... thêm 2 em nhỏ đứng từ chợ Bến Thành nhìn tới được nhà thờ Đức Bà ( thị lực của SUPER GIRL ) =.= liền reo lên Đệ nhất mì gia - đệ nhất kiếm =.= <~~~ chuối luôn , hiểu chết liền .
Phần 2 ..... nhỏ Quế Trân cũng đánh liên hoàn Ngọc Nữ Kiếm Pháp của phái cổ mộ , sau đó quay mòng mòng tiếp đất an toàn liền thỏ thẻ 3 chữ " mì Hảo Hảo "
:-L <~~~ thêm quả chuối nữa.
Phần 3 ..... ca hát , làm thơ , nhãy nhót đã đời .... cả nhà ôm nhau cười lí lắc .... sau đó ăn mì VIFON AxìCOOK ....... =.= nhạt như nước ốc <~~~ thêm quả nữa.

Cuối cùng là mỹ phẩm
Sản phẩm chai lăn nách khử mùi cho nam .... " bờ vai chàng là điểm tựa cho nàng ....." đang lãng mạn thế ... nhõ diễn viên nhẹ xoay lỗ mũi hướng về nách anh diễn viên =.= [-O< chỉ còn biết cầu cho nó đừng bị ung thư lỗ mũi vì hít ba cái mùi đó nhiều =.= <~~~ chuối thêm 1 trai'.

Còn nhiều lắm mai rảnh kể tiếp cho nghe , nói chung phim quảng cáo Việt Nam là một nải chuối xanh rì rì trong vườn nhưng chả biết lúc nào nó chín .... :)) :))

Sữa mẹ là sự lựa chọn tốt nhất cho trẻ sơ sinh hoặc papa của nó , đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng , không quảng cáo cho trẻ em dưới 3 tuổi , phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú , mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng quảng cáo Củ Chuối số 1 đường Trái Chuối hoặc website www.cuchuoi.mắmtôm.vn (http://www.cuchuoi.mắmtôm.vn)

Lonely_Wolf
30-07-2006, 11:28 AM
Quảng cáo BVS luôn luôn chiếu vào giờ ăn cơm :-&
1 cái quảng cáo mới có mà em cho là rất chuối : Quảng cáo Sunlight mà có thằng cha diễn viên đi cái ô tô vàng vàng đến từng nhà í. "Sunlight có thể đánh tan mọi vết dầu mỡ, nếu không đúng, chúng tôi xin tặng bạn 1 chai để dùng " => :-?? nếu không đúng <=> không đánh tan được dầu mỡ <=> không tốt <=> không thèm đung <=> vậy tặng 1 chai "không đánh tan được các vết dầu mỡ" phỏng có ích chi ?????

Antey2500
30-07-2006, 02:58 PM
Chuối thì nhiều nhưng chuối kiểu ăn cắp nhạc của người ta rồi sửa lời lại thì rất ư là tồi tệ về mặt ý tưởng .

Chẳng hạn quảng cái Sunsilk lấy bài hát You're my Sun Shine của một nghệ sỉ mù da đen viết tặng mẹ mình mà sửa lại thành You're my Sunsilk thì thiếu điều muốn chọi gạch vô cái con nhỏ diểu qua diểu lại trong quảng cáo với cái con mắm hát cái bài hát đó .

Rồi cái quảng cáo gì đó gần đây của Sphone hay Viettel gì mà hát bài có lời every you go , every time you ............. i'll there with you . Thực ra là ăn cắp nhưng có dậm chút mắm muối nghĩa là hát tông thấp hơn nhưng thực ra là ăn cắp bài I'll missing you , một bài hát hay viết cho một người đã mất của người ta mà nó sửa lại thành bài cùi bắp quảng cáo dịch vụ điện thoại . Bọn này ăn cắp lại còn la lên tivi mà không biết 2 chử liêm sỉ nó viết ra làm sao . Đã vậy cái mà nó ăn cắp là rất hay rất thiêng liêng .

Tình cảm của một người con da đen nghèo khổ dành cho bà mẹ tần tảo của mình , tình cảm dành cho người đã khuất mà nó còn ngang nhiên tổn hại thì huống chi việc văn hóa nho nhỏ như BVS hay thuốc tăng cường sinh lực tinh lực gì đó trên Tivi .

Mình mà làm ban kiểm duyệt thì không những không cho chiếu mà còn phạt tiền bọn khốn ấy nửa .

BlueWind
30-07-2006, 04:41 PM
Nói như bác ANTEY đúng mồn một =.= ... hình như chả ai khác đem cái bài ấy ra mà sửa là lão Mỹ Tâm "thần" nhà ta , đã thế còn quảng cáo album " You're my sunsilk " rầm rộ ( mang tiếng tốt nghiệp trong Nhạc viện thành phố =.= nghèo ý tưởng sáng tác ). Bài của người ta là " you're my sunshine , you're my sunshine .. you make me happy when sky are gray .... " nghe lovely thế mà nhỏ Mỹ Tâm lại cho ra " you're my sunsilk .... " <~~~ củ chuối chấm mắm tôm trong ca sĩ VN.

Mặt khác ... =.= chả hiểu cái bọn làm chương trình truyền hình nó nghĩ sao =.= mà toàn phát nhưng cái mục quãng cáo vớ vẩn vào những giờ vàng trong ngày như giấc từ 6h đền tầm 8h tối ... xem được cái phim ... cũng trầy trật vì quãng cáo .... hoặc tệ hơn là đưa những phim đáng xem xuống những giấc 11 - 12h khuya ( công nhân viên lúc đó chắc làm mệt cũng ngủ bò ra rồi hơi sức đâu mà coi =.= ) hoặc sáng sớm khi bà kon đi làm hết thì lôi mà chiếu =.= <~~~ lại thêm 1 trái chuối .

Nhưng bù lại cũng có một số quãng cáo làm người xem ấn tượng như của He-ni-kền , Coca-cola , Romano ( hồi bác xem WC có đấy ) ... được đầu tư thỏa đáng về nhạc nền lẫn diễn viên , nhìn sơ qua biết từ ngoài vào rồi .

Vic Chou's Fan
30-07-2006, 06:43 PM
Cuối cùng là mỹ phẩm
Sản phẩm chai lăn nách khử mùi cho nam .... " bờ vai chàng là điểm tựa cho nàng ....." đang lãng mạn thế ... nhõ diễn viên nhẹ xoay lỗ mũi hướng về nách anh diễn viên =.= [-O< chỉ còn biết cầu cho nó đừng bị ung thư lỗ mũi vì hít ba cái mùi đó nhiều =.= <~~~ chuối thêm 1 trai'.


Pác BW à, Quảng cáo này nước ngoài nó làm mà, chứ có phải của VN đâu???

Vic Chou's Fan
30-07-2006, 10:32 PM
Nói đi thì cũng phải nói lại chứ, cũng có nhìu quảng cáo hay lắm mà.
Chẳng hạn như quảng cáo Heineken (gõ đúng ko nhỉ?) rùi quảng cáo xe hơi nữa (mấy cái này em thích nhứt)
Túm lại là công nghệ quảng cáo là một cái gì đó cần có đầu óc sáng tạo và sử dụng nhiều chất xám lắm. VN mình mà nghĩ ra được một cái Quảng cáo hợp í dân chúng thì cũng còn hơi bị lâu lém à nha.
Mọi người có hay coi CNN hay mấy chương trình truyền hình của nước ngoài thì thấy đó, Quảng cáo của người ta nhẹ nhàng ít tốn tiền mời mấy diễn viên "nổi" như: Mỹ Ta, Đan Trường, Trương Ngọc Ánh, .....

Lonely_Wolf
30-07-2006, 10:32 PM
Nhắc về quả đạo nhạc thì em đưa thêm 1 đồng chí, đó là kem SuSu, cái gì mà "...nào cùng nhau ta hãy uống ngay hay ăn vào vị lạnh như kem.." á, nó đạo nhạc bài E.T của Toybox một cách trắng trợn.

meoden
31-07-2006, 12:32 AM
Pác BW à, Quảng cáo này nước ngoài nó làm mà, chứ có phải của VN đâu???

Ở đây k thấy BW nói chuối ta hay chuối tây, đơn giản là thêm 1 trái chuối, đúng quá còn gì, còn QC của Heneken đúng là 1 trong những giây phút thư giãn và thưởng thức GC của meo chỉ trừ 1 quả chuối trong cái két sắt khổng lồ thôi, xem cái QC đấy mất hết cả hứng với Ken luôn.

La vie cũng có những quảng cáo hay đấy, nhưng có 1 lần có 3, 4 em khoác mấy miếng nửa kín nửa hở đứng trên cái chai La vie hay sao ý, cũng chuối vãi, nhưng bài bát thì meo thích, k biết có nhại của ai k?????

Là phái nữ nên phải nói là mèo vô cùng ghét các QC BVS nhà mình, thật là, đang lúc ăn cơm mà ấn cái hình đấy vào mồm người ta, hát cái điệu ngu ngu của Kotex vào tai hay là để em áo hồng của Diana chạy loang quăng trước mắt thì .......... chỉ muốn hắt cả cái bát cơm đi!

Và còn một thứ k thể k ghét là các quảng cáo về mỹ phẩm, như hãng VICHY ấy, có QC gì trên tivi đâu, mà khách hàng vẫn cứ tín nhiệm và trung thành với SP của họ, còn những hãng mà QC là "thường ngày anh ý k để ý đến mình, con vịt xấu xí mà, bỗng 1 ngày em dùng Ponds, Sunsilk, Patene vân vân và vân vân thì bao anh nhìn em say đắm và xin hẹn hò", ối giời ơi, chuối quá là chuối, mắc nghẹn họng những ai mà thực sự biết thế nào là yêu, là cảm mến. Ai đời chỉ vì em xinh mà yêu, thế lấy về, có con cái sồ ssề sập xệ thì bỏ đi kiếm em khác à, như thế là hạ thấp giá trị của đàn ông. Còn người phụ nữ nào vì nhan sắc hay nước da trời cho k như ý mà phải bôi 1 đống của nợ đấy lên người để cua giai thì ....... chẳng còn gì để bình luận về cái kiểu hạ giá phụ nữ thế này.

hell angel
31-07-2006, 09:08 AM
quảng cáo của dược phẩm Thái Dương mới đúng là rừng chuối.
-quảng cáo thuốc tẩy lông: vợ dơ cái nhíp, nói:" anh ơi, giúp em với!". ặc ặc... em muốn bất tỉnh quá.
-quảng cáo dầu gội đầu: vợ nói chuyện với bạn về việc tóc khô tóc gãy rồi không có thời gian đun nước gội, đùng một cái ông chồng không biết chui ra từ xó nào nghe lén được, cho lọ dầu gội đầu vào cái nồi rồi nói:'' Để anh giúp em nhé''.

Miễn bàn loạn, quên bàn luận

lily_lt3
31-07-2006, 11:03 AM
Sao không thấy ai nói đến quảng cáo sữa nhỉ...có một thời gian phát lúc trước khi có thời sự đấy...1 bé gái :"sao quảng cáo lúc nào cũng cho con trai uống sữa, con gái cũng uống vậy...sao con trai luôn được làm anh...vân vân và vân vân" rồi 1 bà chị từ đâu chạy ra nhéo tai thằng nhỏ đó--->không còn gì để nói(:|

Tác giả của cái ý tưởng đó dù có muốn đổi mới chút gì đi chăng nữa thì cũng không thể làm thành quảng cáo như vậy được...nó ngang ngang thế nào ý...

Nhưng quảng cáo mấy món bánh thì ngon hết biết, trên mấy kênh nước ngoài đó, bánh ga tô này...pizza nữa này...nhìn mà thèm thèm à :x

Chung qui lại thì quảng cáo là một phương tiện tiếp thị tốt, nhưng nhiều khi người ta chưa biết sử dụng nó cho hợp lí ,vì vậy mới để lại những hạt sạn đáng tiếc như vậy. Chỉ chăm chăm tiếp thị cho sản phẩm của mình mà quên mất tính logic trong quảng cáo. Dù sao thì ngành quảng cáo của nước ta vẫn còn chưa chuyên nghiệp cho lắm, nhỉ...hi vọng sau này tình hình sẽ khả quan hơn:)

conbaky
31-07-2006, 11:16 AM
hix, cái vụ "sao quảng cáo lúc nào cũng cho con trai uống sửa" là cái vụ mà em ghét nhất trần ai đấy!
sau đó, ngoài mấy vụ nam dược với lị Chánh Tín, là đến thể loại PS 12 comment, người đâu mà vô duyên, trời đánh còn tránh miếng ăn, thế mà thằng bé cứ đụng đũa vào đâu là xoay cái bàn đi chỗ khác, làm trẻ con bắt chước thói hỗn láo -> chả có tính giáo dục gì cả!
sau nữa là quảng cáo kem đánh răng gì mà có con bé cứ chặt tay xuống bàn 1 phát là quả táo nhảy lên ý! chời, con gái con đứa gì mà du côn du kề thế ko bít! các bé gái ở nhà mà học theo là toi rồi!!!

monsoon
31-07-2006, 11:24 AM
Quảng cáo của Gạch bông Bạch Mã lấy nguyên đoạn nhạc của trò chơi The Sim (quá nổi tiếng về gia đình ảo)

Vic Chou's Fan
31-07-2006, 02:38 PM
Còn nữa, nhà mình còn phải kể đến dzụ cạnh tranh nhau giữa Ponds và Olay nữa.
QC Olay cho 7 dấu hiệu lão hoá, đùng một phát nhà Ponds cũng chơi 8 dấu hiệu lão hoá. Sao mừ lắm lão hóa thía ko biết...

Còn cái QC bột nêm từ thịt Knorr gì gì đấy, chồng đang đọc báo, cô vợ vừa mới làm tóc và mua áo mới: "không biết anh ấy có nhận ra ko"
Cô vợ đã "uhm hum" rùi mà ông chồng cũng ko thèm để í, chỉ cho đến khi cô ta nấu món ăn trước mặt chồng, cho bột nêm vào rùi "1 2 3...", thì anh ta mới hỏi: "Tóc mới hả em? áo cũng mới nữa phải ko em?".......
CHồng mà như thế đấy..........

kiemkhach
31-07-2006, 02:44 PM
Còn nữa, nhà mình còn phải kể đến dzụ cạnh tranh nhau giữa Ponds và Olay nữa.
QC Olay cho 7 dấu hiệu lão hoá, đùng một phát nhà Ponds cũng chơi 8 dấu hiệu lão hoá. Sao mừ lắm lão hóa thía ko biết...



Nói về Olay thì KK đang làm hãng Olay nè

ngày ngày đụng với Olay , mặc cả áo Olay
mới có thêm 2 cái áo của rejoice và Pantene ...

conbaky
31-07-2006, 05:37 PM
hehe, cái quảng cáo Knorr ấy!
bà vợ bà ý thấy chồng không nhận ra tóc mới, nên quyết tâm trả thù đấy mà!
ai đời có 1 đĩa cơm rang mà cho vào cả muôi Knorr như thế, cả nồi canh còn thừa, chắc muốn chồng chít mặn đây mà!
phụ nữ...ác thật!!!

Lonely_Wolf
31-07-2006, 10:08 PM
Cả cái quảng cáo Clear mới nữa chứ các bác. Vô lý ngay ở chỗ đầu tiên, thằng cha đi xe mô tô từ cái thuyền vào nhà, đầu đội nguyên mũ bảo hiểm ặc :-?? về đến nơi thì con vợ tắt quạt rồi kêu không nóng, mẹ kíp, trời thì nắng chang chang, thằng ku đội mũ bảo hiểm, về nhà mệt rũ rồi còn dám tắt quạt mới chả nói lông nhông, là em thì em túm cổ quẳng ra biển rồi :( Xong đâu đấy, thằng chồng đi tắm rồi ra kêu ko nóng, vớ vẩn hết chỗ nói !!!

Vic Chou's Fan
31-07-2006, 10:08 PM
hehe, cái quảng cáo Knorr ấy!
bà vợ bà ý thấy chồng không nhận ra tóc mới, nên quyết tâm trả thù đấy mà!
ai đời có 1 đĩa cơm rang mà cho vào cả muôi Knorr như thế, cả nồi canh còn thừa, chắc muốn chồng chít mặn đây mà!
phụ nữ...ác thật!!!
Còn 3 kí sao vơ đũa cả nắm vậy???
nhưng mà ông chồng cũng vô tình thấy mồ, chẳng để í gì đến vợ cả...
mà thui túm lại là Quảng cáo đó hơi bị chuối...

Em ghét nhất QC XMen đấy, dầu gội Xmen chứ ko nói tới "nam dược Xmen đâu nhá" (cái đó thì khỏi nói rùi).
Cái QC gì đâu mà tự dưng xe bị hư giữa đường cao tốc rùi chỉ cần một vẫy vẫy vài cái là có một cô mắt đen môi đỏ đồ đỏ chạy đến rùi nói gì gì í....
Nghe mà phát ghét, người thì có đẹp đâu mà chảnh 1 cây....
Với lại em nghe người ta "đồn" là Xmen mùi hắc ,..etc...

Chẳng bù cho Romano, QC hay dễ sợ (í em là rất rất hay, rất tuyệt) 2 anh trong Romano lúc trước và trong khi diễn ra World Cup 2006 đều rất..... :">
Túm lại là chỉ cần quảng cáo thui thì cũng thấy là Romano rất sang trọng rùi..:P :P

monsoon
01-08-2006, 07:54 AM
Cái quảng cáo của Clear ma kêu nóng đó là vì dịch nguyên từ tiếng Anh ra (hot), thực ra "hot" ở đây có 2 nghĩa cơ, nên dịch sát ra tiếng Việt thành vô duyên thui. Để nguyên tiếng Anh nghe sẽ thấy hấp dẫn hơn.

Mary xù
01-08-2006, 10:18 AM
Sao không thấy ai nói đến quảng cáo sữa nhỉ...có một thời gian phát lúc trước khi có thời sự đấy...1 bé gái :"sao quảng cáo lúc nào cũng cho con trai uống sữa, con gái cũng uống vậy...sao con trai luôn được làm anh...vân vân và vân vân" rồi 1 bà chị từ đâu chạy ra nhéo tai thằng nhỏ đó--->không còn gì để nói(:|

:)

Mình cũng thấy cái con bé đó nói nghe thật phản cảm. Mà nhìn mặt nó trông cứ láo láo thế nào ý. Mình thích nó phải có ý nghĩa nhân văn nhưng cũng phải trẻ thơ, như cái quảng cáo sữa mà có mấy đứa trẻ con đang chơi gặp trời mưa, xong chúng nó lấy bút sáp tô màu để giấy không thấm, rồi lấy keo chắp nối các tờ lại với nhau. Bây giờ cái đó tiếp theo là cách làm bánh flan, cũng hay.

lethanh
01-08-2006, 11:15 AM
Rồi cái quảng cáo gì đó gần đây của Sphone hay Viettel gì mà hát bài có lời every you go , every time you ............. i'll there with you . Thực ra là ăn cắp nhưng có dậm chút mắm muối nghĩa là hát tông thấp hơn nhưng thực ra là ăn cắp bài I'll missing you , một bài hát hay viết cho một người đã mất của người ta mà nó sửa lại thành bài cùi bắp quảng cáo dịch vụ điện thoại . Bọn này ăn cắp lại còn la lên tivi mà không biết 2 chử liêm sỉ nó viết ra làm sao . Đã vậy cái mà nó ăn cắp là rất hay rất thiêng liêng .


Hình như pac Tây có chút nhầm nhọt sang trồng trọt. Cái bài của Sphone hay Việt teo đấy không phải là lấy từ bài I'll be missing you và hát tông thấp đâu, mà nó lấy từ bản gốc ca khúc Evry breath U take của ban nhạc Police. Hát bài này chính là Sting đấy.
Bản thân bài I'll be missing you cũng chỉ là bản mix lại thôi, có thêm đoạn đọc rap. Bản này của cu Puff Daddy (sau bài này bắt đầu nổi tiếng vãi) hát tưởng nhớ cu bạn là Notorious BIG bị bắn chết trong cuộc chiến giữa các băng nhóm tội phạm. Bản này em còn ấn tượng vì ông già em nghe xong còn khen hay. Ngạc nhiên vãi.

Với lại em nghĩ là các quảng cáo của VN có thể gắn nhạc bừa mà không xin phép nhưng cái này chắc có mua bản quyền. Hồi xưa Sphone có cái quảng cáo em gì bị câm làm hiệu cho người yêu khi nghe một bài hát cũng cực hay là Have I told you lately that I love you. Chắc cũng có mua bản quyền.

lethanh
01-08-2006, 11:16 AM
Cac pac cũng hơi bất công. Chê quảng cáo dở thì phải chê cái tụi làm ra.
Còn chê giờ phát là do nhà đài chứ. Nhà đài cứ giờ vàng nhiều tiền là cái gì cũng phát tất nên mới dẫn đến tình trạng lộn xộn.
Mà cũng nhờ có một dạo cứ sáng dậy bật tivi nghe quảng cáo thuốc chữa nấm tay nấm chân mà em không bị muộn học :)), lại còn biết chủng loại mua dùng khi cần nữa đấy.

Antey2500
01-08-2006, 12:54 PM
Hình như pac Tây có chút nhầm nhọt sang trồng trọt. Cái bài của Sphone hay Việt teo đấy không phải là lấy từ bài I'll be missing you và hát tông thấp đâu, mà nó lấy từ bản gốc ca khúc Evry breath U take của ban nhạc Police. Hát bài này chính là Sting đấy.
Bản thân bài I'll be missing you cũng chỉ là bản mix lại thôi, có thêm đoạn đọc rap. Bản này của cu Puff Daddy (sau bài này bắt đầu nổi tiếng vãi) hát tưởng nhớ cu bạn là Notorious BIG bị bắn chết trong cuộc chiến giữa các băng nhóm tội phạm. Bản này em còn ấn tượng vì ông già em nghe xong còn khen hay. Ngạc nhiên vãi.

Với lại em nghĩ là các quảng cáo của VN có thể gắn nhạc bừa mà không xin phép nhưng cái này chắc có mua bản quyền. Hồi xưa Sphone có cái quảng cáo em gì bị câm làm hiệu cho người yêu khi nghe một bài hát cũng cực hay là Have I told you lately that I love you. Chắc cũng có mua bản quyền.

Àh nhầm thật , vì bài hát cứ nhại lại câu I'll be missing you nên mình nhớ đó là tựa của nó luôn .

Vic Chou's Fan
01-08-2006, 12:54 PM
Pác Lé nói em mới nhớ ra. Cái dzụ QC BVS đúng giờ mọi người wây wần bên bếp lửa, cái dzụ này phải bỏ thêm tiền vào, nhà đài mới chiếu vào giờ vàng đấy. Chứ ko đơn giản là lộn xộn thích thì cho vào giờ ấy đâu. Với lại, nhà đài cũng thông minh lém. Bắt con nhà người ta phải tài trợ cho bộ phim thì mới phát QC. VD như tài trợ cho phim giờ vàng thì sẽ QC đi QC lại vào cái giờ ấy..........Qui luật thía đó, các pác...

Lonely_Wolf
01-08-2006, 01:25 PM
Cái quảng cáo của Clear ma kêu nóng đó là vì dịch nguyên từ tiếng Anh ra (hot), thực ra "hot" ở đây có 2 nghĩa cơ, nên dịch sát ra tiếng Việt thành vô duyên thui. Để nguyên tiếng Anh nghe sẽ thấy hấp dẫn hơn.
"hot" tiếng anh theo nghĩa đấy là hấp dẫn, ngon, nuột. Nhưng mà thằng ku kia vừa đi về mệt bở hơi tai, xỉu xìu xìu rồi thì lấy đâu ra tâm trạng mà khen con kia hot?

Lại còn có quả quảng cáo BCS mới nhục chứ. 2 anh chị lừa lúc bố mẹ đi vắng rủ nhau ra sa lông nằm "tâm sự", chợt con kia nhắc thằng ku cái gì đấy, thằng bé chạy chạy đi tìm. Tìm 1 lúc thì thấy con milu đang tha cái BCS, cu cậu cười tươi roi rói :-&

Lluna_Shinoda
24-08-2006, 09:47 PM
Cái topic hay như vầy mà bị trôi vào quên lãng, phí quá!
Em quyết tâm up lại
Hí hí, Nam dược X-men là khủng nhất (buồn nôn k chịu được)
Típ là quảng cáo thuốc của vn: Tôi bị bệnh x đã lâu, nay nhờ thuốc y mà bệnh giảm hẳn...
Và: "anh ơi, giúp em..."
Còn cái gì mà "Tại sao lúc nào con trai cũng được uống sửa.." thì em nghe mãi cũng chỉ lõm bõm được mấy câu đầu, còn chả hiểu con bé nói cài gì nữa
Nhưng mà nhạc trong QC khá hay
Như Happy together của Heiniken, như WWalking in memphis của Romno, như Smile của Vitamin C nữa...
Hí hí, em khoái sưu tầm nhạc QC lắm ý!!!

Lonely_Wolf
24-08-2006, 10:37 PM
cả cái bài every moments, walking down the street... gì đó của Elvis nữa chứ, nó đem ra làm quảng cáo BVS :))

phuongdzung
25-08-2006, 12:21 AM
Nhiều quảng cáo có nhạc hay thật. Như Nescaffe là 1 ví dụ. Nhưng mà chuối ở quảng cáo cũng hơi nhiều. Mà em dị ứng nhất là mấy cái vụ quảng cáo thuốc. Ko thể chịu được. Lại còn cái quảng cáo block 1s hình như là của mobie thì phải. Thằng này làm rơi đồng xu xuống giếng, tự dưng co 1 con dở hơi ở đâu chui ra nhảy ùm 1 phát xuống nhặt đòng xu lên. Rồi thằng này sướng quá hay sao ý nên thả iền 1 lúc mấy đồng thế là từ dưới giếng chui lên 3 con. trời chả hỉu j cả. Bố của chuối.
Cả quảng cáo sữa j mà có đứa trẻ con cứ nói tại sao con gái ko dc uống sữa gì gì đó nữa. Chuối ko thể tả.

meoden
25-08-2006, 07:36 AM
Điểm danh họ chuối nhà ta có 1 QC em muốn viết từ lâu nhưng cứ quên.

Anh em có nhớ QC mà nàng ngồi trong xe ngắm vuốt da mặt, còn 1 dãy xe đằng sau k vượt đc cứ bấm còi pinpin k, chuối vật, nhưng chuối hơn nữa lại chính là cảnh 1 cô khác đi mua hàng lấy ĐÍT chảo ra soi mặt mình .......... mẹc quá, hạ thấp giá trịn của phụ nữ đến thế là cùng, mấy đứa đóng QC đấy k hiểu nghĩ gì nhỉ??? Còn Ponds thì toàn các loại QC kiểu đấy, HÃM

atula
25-08-2006, 09:27 AM
Have I told you lately that I love you.
Lé ơi!
có bài này ko gửi cho a hoặc cho a đường dẫn cái.
hay ai có cũng dc cho tui với tui là tui kết bài này gần chết đấy

Lluna_Shinoda
25-08-2006, 04:16 PM
cả cái bài every moments, walking down the street... gì đó của Elvis nữa chứ, nó đem ra làm quảng cáo BVS :))
;)) Nó là "pretty woman, walking down the street " bác Sói ạ!!!
Bài hát trong phim Pretty woman đấy mà ...
Chuối cả nải...
Một chị mặc quả váy hồng chóe lóe tung ta tung tẩy trông nhí nhảnh con cá cảnh!
Em ghét cả motip quảng cáo của bọn Rejoice nữa
Lúc nào cũng: Ồ chị vừa tới tiệm dưỡng tóc à (chị là quản lý à, chị là ng mẫu à)..., K, mình chỉ dùng dầu gội thôi (mình chỉ là nhân viên thôi, mình chỉ là hướng dẫn viên thôi...) (:|
Rối cả cái thằng "Just a few hour" nữa chứ!!!
Cứ như mình nói TA pờ dồ lắm ý!

blackzero
25-08-2006, 04:24 PM
Các Bác cứ chê chuối này chuối nọ nhưng thực ra nhưng trái chuối mà các bác chê đó đã thành công khi ghi được dấu ấn sâu vào ý thức của các bác rùi ;;) đối với họ thế là thành công,

MePhim
25-08-2006, 06:17 PM
Đúng vậy, quảng cáo là phải thật ấn tượng phải gây sự chú ý càng nhiều càng tốt, vậy mới đạt hiệu quả là quảng cáo chứ, nên lâu lâu xuất hiện vài "củ chuối" để gây sự chú ý cho thiên hạ đó mà :D

Lonely_Wolf
25-08-2006, 06:25 PM
ặc, nói thế thì hoá ra làm qc càng chuối càng tốt hả bác ????

MePhim
25-08-2006, 07:25 PM
Có ai định nghĩa được chữ chuối ko ? mặc dù mình ko ưa quảng cáo chuối lắm nhưng để nghĩ ra và thực hiện nó sao cho chuối thì quả là 1 công trình đấy! :)

hell angel
26-08-2006, 12:35 AM
nào, có ai muốn đóng vai Bạch Tuyết không? Em mách cho nhá, bôi ít Olay vào là được ngay:P

meoden
26-08-2006, 12:35 AM
Đúng vậy, quảng cáo là phải thật ấn tượng phải gây sự chú ý càng nhiều càng tốt, vậy mới đạt hiệu quả là quảng cáo chứ, nên lâu lâu xuất hiện vài "củ chuối" để gây sự chú ý cho thiên hạ đó mà :D

Khốn nỗi chuối quá nên khách hàng cũng dạt ra 2 bên luôn, nói vậy chứ cũng lắm bà lắm chị ham đẹp ham trắng mua Ponds về dùng, theo như 1 cô em tớ thì bôi nhiều bôi lâu hại lắm, vì trong Ponds có nhiều chì. Và cô em tớ làm về mỹ phẩm gì đó, được xem hẳn thành phần đúng thực tế của POnds chứ k phải cái treo đầu dê bán thì chó ở vỏ hộp sản phẩm đâu.

atula
26-08-2006, 01:00 PM
Khốn nỗi chuối quá nên khách hàng cũng dạt ra 2 bên luôn, nói vậy chứ cũng lắm bà lắm chị ham đẹp ham trắng mua Ponds về dùng, theo như 1 cô em tớ thì bôi nhiều bôi lâu hại lắm, vì trong Ponds có nhiều chì. Và cô em tớ làm về mỹ phẩm gì đó, được xem hẳn thành phần đúng thực tế của POnds chứ k phải cái treo đầu dê bán thì chó ở vỏ hộp sản phẩm đâu.
hóa ra nó quảng cáo để lừa khách hàng à? chết thật. bọn này phải báo CA thôi. chết thật.
ai lại để bọn bất nhân này làm hại đến những chị em xinh đẹp dễ thương của xứ sở hình chữ S mình thế dc? phải chiến bọn này mới dc. mai phải gọi sang bên hội bảo vệ người tiêu dùng mới dc.

Lonely_Wolf
26-08-2006, 11:04 PM
Lại còn có thể loại kem làm trắng da tạm thời nữa chứ, hazeline thì phải. Thế khác gì trát phấn lên mặt, lại còn hại nữa chứ, ngớ ngẩn thật...

meoden
26-08-2006, 11:04 PM
Bác k phải cuống cuồng lên, ở đâu mà các nhà sản xuất chẳng có những mánh này nọ, làm đẹp nó thực ra cũng là con dao 2 lưỡi, bởi trong số những thứ ta mua thế nào cũng có thứ vớ vẩn, nhà em đây chưa dùng mấy thứ đo nên k lo, chỉ thấy khó chịu vì cách QC thôi .... Thô bỉ quá đi!!!!

lily_lt3
26-08-2006, 11:04 PM
Thì thế mới gọi là quảng cáo mà...nếu ko sao người ta không gọi là quảng hươu hay quảng nai, quảng gà mà cứ phải gọi là quảng cáo...

Lonely_Wolf
26-08-2006, 11:37 PM
bu em ngày xưa mua pond về bôi cho trắng da, trẻ đẹp. Ai dè bôi độ 1 tuần thấy vừa đen vừa xấu --> bỏ vội --> akay. May mà ko để lại di chứng gì nên giờ trông bu em vẫn xinh :))

viet_day
27-08-2006, 08:45 AM
Nghe mấy cái quảng cáo chữa bệnh lang băm mới nghê chứ. Nào là vườn chữa bách bệnh, nào là thuốc là đa năng bệnh giề cũng xong. Chữa bệnh bằng thôi miên , kim châm... loạn cả lên thế mà cũng có nhiều người tin ào ào đến ra phết. Cuối cùng thì tiền mất tật mang.

Kiểu này thì nhà Vịt cũng phải mở phòng khám chưa bệnh bằng khí công Thiên-Thủy-Địa mới được. Xem quảng cáo thế này có được không:
Thầy lang Vịt giới thiệu phương pháp chữa bệnh tân kỳ y học cổ chuyền 4 đời gia truyền. Phương phát luyện khí công đặc biệt chữa bách bệnh dựa trên cơ sở Thiên - Địa - Thủy huyền bí.

Thực hiện động tác: cổ đặt trên bờ nhắm mắt thở hít mạnh khí đất. Hai cánh tay giơ cao đón khí trời . Chân và mình ngâm nước hút dung môi xúc tác. Kết hợp các loại khí sẽ tạo ra tố chất diệt virut, vi trùng, tiêu diệt tế bào ung thư và các độc hại khác. Chất thải sẽ thoát hết xuống nước cho cá ăn.

Nhờ có những bài thuốc gia truyền như vậy mà Vịt đã 3 lần từ cõi chết trở về. Các bác có bệnh gì ra ngay nhà thuốc Bờ Ao - Xóm Phim Ảnh chữa chạy nhé. Không khỏi bệnh không lấy tiền. Bệnh nặng thêm khuyến mại quan tài và hương đũa..Hê Hê..

meoden
27-08-2006, 08:45 AM
Mặc dù k phải bợm nhậu nhưng em vẫn khoái mấy cái quảng cáo của bia, Heineken về QC thì em luôn cho điểm cao nhất, nhưng cò 1 hãng nữa thỉnh thoảng cũng có QC hay là Tiger, mọi người có còn nhớ k nhỉ????

Còn ngớ ngẩn về bia thì có QC mà anh Minh Nhí hay Thành Lộc rì đó, uống bia vào tự nhiên ngực nở ra ai đấm vào kêu binh binh, hohhohohoho mmình tưởng bụng nở chứ ngực nở thì ....

chuotcoi
27-08-2006, 10:03 AM
Ừa, chụt cũng thích mấy quảng cáo bia, đặc biệt là bia Heniken, loại này chất lượng & uy tín được thiết lập trên toàn thế giới rồi nên chỉ cần 1 khẳng định " bia hàng đầu thế giới" là đủ, nhạc cũng rất hay
Dung mờ chuột vẫn thích bia tươi hơn, uống mát hơn, mí lị ra hàng tụ tập mới khoái chớ
Hôm nọ chuột có 1 bài ca ngợi quảng cáo bia mà sao chẳng thấy nhể

conbaky
27-08-2006, 10:14 AM
à há
chuột còi hay uống bia tươi, thảo nào mà mơ mộng muốn làm cừu để phục vụ anh Sói
;)) ;))

chuotcoi
27-08-2006, 10:29 AM
à há
chuột còi hay uống bia tươi, thảo nào mà mơ mộng muốn làm cừu để phục vụ anh Sói
;)) ;))
anh này dô diên,>-) bia tươi thì liên quan gì đến anh sói, anh thì ko thích uống bia chắc:))

meoden
27-08-2006, 10:40 AM
K, nhà Sói nó uống vào là mặt đỏ phừng phừng, tệ hơn là những thứ k nên cũng phừng phừng luôn, hhehheheheheh em mà rủ hắn đi uống bia là toi đời con chuột luôn đó!!!

Quay lại với QC, em thấy có 1 cái rất hay là cái báo hiệu 7h của Samsung ý, bi giờ thì là Vinamilk rùi phải k???

LG cũng có những QC sinh động với em ĐÊ Chang Kưm ý, em đấy mình cũng thích mà mấy cái nhà của nó cũng mê ly, xem rồi lại thương thân mình, k biết bao giờ mới đc ở trong những cái nhà như thế .....

conbaky
27-08-2006, 10:49 AM
em là em rất thích cái quảng cáo BMW hồi xưa
cái mà có ông ngồi chơi bi, ông bạn đi ô tô để bi đi đúng đường mê cung ý!!!
đoạn cuối cùng, 4 bánh quay 90 độ, phê vãi!!!

chuotcoi
27-08-2006, 10:49 AM
mời chị meo sang thơ thẩn chơi

sweetie
27-08-2006, 10:54 AM
LG cũng có những QC sinh động với em ĐÊ Chang Kưm ý, em đấy mình cũng thích mà mấy cái nhà của nó cũng mê ly, xem rồi lại thương thân mình, k biết bao giờ mới đc ở trong những cái nhà như thế .....

Dễ lém Mèo ạ, chỉ cần đến lúc Mèo xinh như Lee Young Ae là có nhà như vậy liền.:))

sweetie
27-08-2006, 10:58 AM
Quảng cáo mà em thấy ghét nhất là mấy mẹ quảng cáo Dove ngày xưa, bây giờ thấy chuối quá nên bỏ roài. Mấy mẹ xấu ma chê quỷ hờn, ngồi õng ẽo "trước đây da mình như da rắn í" rùi là "tóc mình bị xơ"... bla bla.... sau đó "mình dùng Dove và..." ....bla bla..... Chuối ko chịu nổi.

Quảng cáo ponds và pantene ko hay lém nhưng fải công nhận là các em người mẫu quảng cáo cực ổn. Mình thích nhất em quảng cáo pantene mà đánh trống í, xinh ko thua 1 ngôi sao nào. cái em quảng cáo dầu gội đầu gì đó mà "tóc của ai đấy anh?" và "cặp tóc của ai đây anh?" cũng xinh khíp.

meoden
27-08-2006, 11:09 AM
Ghét Ponds và Pantene, k thích DOve, nhưng sữa tắm Dove dùng khá sướng, còn Paten cứ dùng là tóc em khô như rơm ý, của khỉ

EM k xinh như em LG nhưng ai bắt em trả thuế mơ mộng đâu có chứ.

@ nhà chuột: đụng đúng ổ thơ cóc cụ rùi đấy, hahhahaha, cảm ơn cảm ơn, spam chết luôn

lethanh
27-08-2006, 12:04 PM
;)) Nó là "pretty woman, walking down the street " bác Sói ạ!!!
Bài hát trong phim Pretty woman đấy mà ...
Chuối cả nải...
Một chị mặc quả váy hồng chóe lóe tung ta tung tẩy trông nhí nhảnh con cá cảnh!


Pac Si (không) da ới, cái chị váy hồng ấy em thích lắm. Nhìn phê lòi.

Dung mờ chuột vẫn thích bia tươi hơn, uống mát hơn, mí lị ra hàng tụ tập mới khoái chớ
Hôm nọ chuột có 1 bài ca ngợi quảng cáo bia mà sao chẳng thấy nhể


Tí có thích uống bia tươi thật không đới Tí ơi? =D>

....

Pac Atila, em có bài này. Làm sao gửi cho pac, qua mail thì mãi nó chả đi.
Mà em chỉ có bản do Rod Stewart hát thôi đới.

lily_lt3
27-08-2006, 12:09 PM
Em thấy quảng cáo Comfort ổn đấy chứ....cái mà có thiên thần hương đó...nhìn dễ thương không chịu được....xinh ơi là xinh cơ...yêu ơi là yêu cơ...:x

chuotcoi
27-08-2006, 12:32 PM
ngày nhỏ em thích ăn nem chua nên bố hay cho ra quán bia ăn
ban đầu em ko uống, rồi dấn dần thử 1 ngụm, 1/3 cốc, nửa cốc rồi lưng cốc
cuối cùng uống bia thành thói quen
anh Lé đến nhà em mà nghe papa em kể chuyện ngày xưa em say bia bị rơi khỏi xe máy. Hồi ấy em 3 tuổi
Gọi em là chuột thôi, đừng gọi Tí nghe kinh lắm

lethanh
27-08-2006, 12:49 PM
ngày nhỏ em thích ăn nem chua nên bố hay cho ra quán bia ăn
ban đầu em ko uống, rồi dấn dần thử 1 ngụm, 1/3 cốc, nửa cốc rồi lưng cốc
cuối cùng uống bia thành thói quen
anh Lé đến nhà em mà nghe papa em kể chuyện ngày xưa em say bia bị rơi khỏi xe máy. Hồi ấy em 3 tuổi
Gọi em là chuột thôi, đừng gọi Tí nghe kinh lắm

Bao giờ đới? =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Mà gọi Tí nghe dễ thương đấy chứ.

Lonely_Wolf
27-08-2006, 02:20 PM
Dung mờ chuột vẫn thích bia tươi hơn, uống mát hơn, mí lị ra hàng tụ tập mới khoái chớ

????
what is yours sex ?
câu hỏi này anh vẫn băn khoăn bấy lâu ;;)

meoden
27-08-2006, 02:44 PM
meo cũng thế, nghi là hắn con giai Sói ạ, thôi thế là lại có Brokeback phần 2 rùi, khè khè khà khà, con Sói ơi, thương em quá đi thôi!!!!!

@ lily: đúng là cũng ổn, Comfort dùng cũng thích luôn!!! Mấy thiên thần dễ thương ghê cơ!!!!

Lonely_Wolf
27-08-2006, 06:39 PM
meo cũng thế, nghi là hắn con giai Sói ạ, thôi thế là lại có Brokeback phần 2 rùi, khè khè khà khà, con Sói ơi, thương em quá đi thôi!!!!!

Trời ơi, chết em mất thôi ~X(. Con chuột, con chuột đâu rồi, vào giải thích ngay ! Làm gì có đứa con gái nào trên đời này rủ đội đi ra quán bia nhậu "cho sướng" cơ chứ ~X( nghi lắm rồi !!! cái gender đầu tiên chuột còn để male, sau chuyển sang female, giải thích cả chuyện này luôn đi ~X(

chuotcoi
27-08-2006, 06:39 PM
anh sói bỏ chữ s ở từ yours đi
thích bia ở trường hợp của em ko phải do tự phát mà qua 1 quá trình & đã trở thành thói quen
định dụ em chìa mặt thớt ra hả
ko sao, nếu việc pót ảnh của em trơn tru ko gặp trục trặc ji em sẽ trình làng
nếu có sự cố em bỏ luôn ko thử lần thứ 2

chuotcoi
27-08-2006, 08:22 PM
em giải thích rồi còn gì
ko ai tin em thì thôi/:)

Lonely_Wolf
27-08-2006, 10:03 PM
hix, thế còn chuyện anh hỏi: con gái sao lại rủ đội ra quán bia ngồi uống cho sướng ???

hell angel
27-08-2006, 10:03 PM
TOÉT....................
Chuột với Sói đi chỗ khác mà bàn về giới tính nhá. Lạc đề quá.
Em sợ nhất là loạt quảng cáo thuốc tiêu chảy của Việt Nam. Nhìn ông Phú Đôn người như que tăm đi kéo mấy cái nhà vệ sinh, phản cảm không chịu được.
Mấy quảng cáo của Rejoice ý, dùng thì được mà quảng cáo thì chán. Cái dầu gội đầu tinh chất hoa quả, quảng cáo và sản phẩm chả ăn nhập gì với nhau. Thà bảo đấy là quảng cáo cho bánh sinh nhật Kinh Đô thì em còn thấy hợp lí.
@ Lily và chị Mèo: công nhận mấy con đấy yêu thế

chuotcoi
28-08-2006, 12:51 AM
heo ơi cho chuột lập đàn giải oan 1 tí nhớ:P
anh sói ơi em có rủ bạn đi bia bọt bao giờ đâu. :(( :(( Trừ 1 lần sinh nhật thằng bạn nó rủ cả hội đi thịt chó & những lần đi cùng người lớn thì em chẳng nhậu nhẹt với lũ bạn bao giờ cả. Mà rõ ràng đã đi uống bia phải đi có hội, chẳng lẽ anh bảo em alone ra hàng ngồi uống ?:D :D :D

Lonely_Wolf
28-08-2006, 12:51 AM
còn em thì sợ mấy cái quảng cáo thuốc trĩ nội trĩ ngoại, mấy ông cứ ngồi xuống ghế là đau nhót mông, xem vừa thô vừa phản cảm k chịu được ...

conbaky
28-08-2006, 12:51 AM
em giải thích rồi còn gì
ko ai tin em thì thôi/:)
Chuột giải thích ở đâu cơ???? :-O

meoden
28-08-2006, 08:26 AM
còn em thì sợ mấy cái quảng cáo thuốc trĩ nội trĩ ngoại, mấy ông cứ ngồi xuống ghế là đau nhót mông, xem vừa thô vừa phản cảm k chịu được ...


hahhahahah buồn cười là đau như có cây xương rồng cắm vào mông, nhà xương rồng mà kêu oan được nó tống cả 1 bụi to vào ... mông .... mấy ông viết kịch bản ...

@ TTĐN: hell này nghe tên như "thích thì đấm nhé" .....
bác cũng thích gội Rejoice nhưng QC thì k xem, vì ghét, may mà có đứa bạn cho 1 lọ đem từ Malay về, bác dùng rùi cũng thích luôn, nhưng QC thì chuối .....

Lluna_Shinoda
28-08-2006, 10:21 PM
Quảng cáo thuốc của VN thì xem chỉ có khóc thét 8-X
Thật đáng sợ...
Hic, khủng bố nhân dân nhất chắc là quảng cáo trĩ nội trĩ ngoại :-SS
Tự nhiên trên ghế xuất hiện 1 chậu xương rồng vật vã
Nhìn đã thấy ghê ghê
Lại còn quảng cáo gì mà có chị Trúc trong phim những ngọn nến trong đêm ý.
Quảng cáo gì mà giả tạo k thể chấp nhận được (:|

chuotcoi
28-08-2006, 10:21 PM
Chuột giải thích ở đâu cơ???? :-O
ở đây này anh conbaky

chuotcoi
28-08-2006, 10:21 PM
Bao giờ đới? =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Mà gọi Tí nghe dễ thương đấy chứ.
bao giờ gì hở anh lé?:-O

chuotcoi
28-08-2006, 10:21 PM
các bác có nhớ quảng cáo vina cafe có 1088 & Ngô Thanh Vân đóng khá lâu rùi ko? Sau khi hát xong NTV nói 1 câu rất chuối: " bạn hát thật hay nhg cafe sữa vinacafe còn ngon hơn nhiều ". Ko hiểu có gì liên quan giữa cafe & giọng hát. Sao lại đem 2 thứ hoàn toàn ko liên quan ra so sánh nhể? Em nghĩ mãi ko ra

Lonely_Wolf
28-08-2006, 10:37 PM
Quảng cáo thuốc của VN thì xem chỉ có khóc thét 8-X
Thật đáng sợ...
Hic, khủng bố nhân dân nhất chắc là quảng cáo trĩ nội trĩ ngoại :-SS
Tự nhiên trên ghế xuất hiện 1 chậu xương rồng vật vã
Nhìn đã thấy ghê ghê
Lại còn quảng cáo gì mà có chị Trúc trong phim những ngọn nến trong đêm ý.
Quảng cáo gì mà giả tạo k thể chấp nhận được (:|
:)) Sói rất thích cách viết của si đa, k nhầm, k lẫn với ai được =D> thú vị vãi =D> cách hành văn và trình bày chỉ có thể ở si đa =D>

conbaky
28-08-2006, 11:52 PM
when will you say yes to me...
chỉ có thể là SI ĐA

meoden
29-08-2006, 07:45 AM
Xê ra đi các chú, QC chuối nên các chú cũng chuối lây à ???? Đề cử thêm vài quá chuối nữa đi nào!!!!
Olay nhé, Mỹ Linh, Trương NGọc ánh + ..... mặt bị vi tính phủ sạch quá nhìn k dám tin, chắc chỉ có JAVEN mới công hiệu như thế ................. bịp bợm quá ....

Lluna_Shinoda
29-08-2006, 08:31 AM
các bác có nhớ quảng cáo vina cafe có 1088 & Ngô Thanh Vân đóng khá lâu rùi ko? Sau khi hát xong NTV nói 1 câu rất chuối: " bạn hát thật hay nhg cafe sữa vinacafe còn ngon hơn nhiều ". Ko hiểu có gì liên quan giữa cafe & giọng hát. Sao lại đem 2 thứ hoàn toàn ko liên quan ra so sánh nhể? Em nghĩ mãi ko ra
=D> Đúng rùi đó Chuột ạ!!!
Câu hỏi của Chuột mà đem ra hỏi hẳn ông đạo diễn cái QC đấy cũng chưa chắc đã có câu trả lời #-o
Ngay sau hôm em xem QC olay mà chị mèo bảo
TH HN có 1 CT TH trực tiếp có Mỹ Linh hát
Uầy...!!!
Cứ như bọn quay phim nó chơi đểu ML hay sao ý!
Toàn quay sát sàn sạt vào cái mẹt...
Hí hí, vậy là bao bí mật lộ hết trơn hết trọi :))
Tàn nhang cứ gọi là lộ rõ mồn một như soi dưới kính lúp vậy!
Cái này cũng k trách ML được
Chỉ dám trách nhà đài sao mà chơi...ác quá :))
@Sói: Cảm ơn bác đã cổ vũ và động viên :">
Em xin hứa sẽ ... cống hiến cho 4rum đến...giọt máu cuối cùng!!! (câu này nghe quen quen;;) )
@Còn 3 ký: Bác có thấy nếu chuyển thành "Chỉ có thể là Shi no da" nó sẽ hay hơn là si đa k!!! Nghe thế mới gần giống "chỉ có thể là heiniken" 3:-O
3:-O Trời ơi sao ai cũng kêu con là si đa vậy hả trời!!!

chuotcoi
29-08-2006, 08:57 AM
em ghét điên cái quảng cáo Olay có bà Khánh Linh
mặt trông cứ dày dày, điêu điêu, trắng kiểu gì cứ như đắp = thạch cao í

hell angel
29-08-2006, 09:50 AM
ừh, em đồng ý hai tay hai chân với chuột. Bả cứ làm như bây giờ thì mình là ca sĩ chuyên nghiệp rồi ý. Câu này mà do Mĩ Linh hay Mỹ Tâm nói nghe còn đỡ

chuotcoi
29-08-2006, 10:03 AM
mấy cái quảng cáo mobile cũng được nhể! nhất là của Nokia, mấy thằng Tây nhìn ... ko Tây lắm nhìn cold thật ( cold, not cool )
quảng cáo nhạc chuông có thằng cu nhún nhảy theo nhịp cũng hay, nhạc xập xình hay mê tơi

hell angel
29-08-2006, 11:18 AM
cái quảng cáo TV gì gì đó của Samsung ý, khá được. Giọng lưỡi của ông Việt Nam cũng không đến nỗi tệ. Thấy câu: " vâng, ai bảo sếp nói muốn gì được nấy" nghe đểu thế không biết. Dù sao quảng cáo đó cũg khá hay

atula
29-08-2006, 03:07 PM
cái quảng cáo TV gì gì đó của Samsung ý, khá được. Giọng lưỡi của ông Việt Nam cũng không đến nỗi tệ. Thấy câu: " vâng, ai bảo sếp nói muốn gì được nấy" nghe đểu thế không biết. Dù sao quảng cáo đó cũg khá hay
right man! i like it, too

atula
30-08-2006, 10:53 AM
xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé vào topic này để pót và đọc bài và sau đâu tui xin sì pam một số ý tưởng quảng cáo độc đáo của các tác giả trên mọi miền thế giới:
Xin tiền là 1 nghệ thuật, và người xin tiền cũng là 1 nghệ sĩ. Bí quyết thành công của tôi ... luôn xin được nhiều tiền ,chính là gia đình tôi giàu có đấy các bạn ạ.


Sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của bố trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.


Cuộc sống có rất nhiều bà vợ, hãy tin vào sự lựa chọn "sai lầm" của chính mình


Tết làm điều phúc sung túc cả năm, ngại thì đừng làm


Sing gum cun e, tịt mũi tắc họng, sảng khoái được ko?


Có cafe mô mừn chưa ?- vậy anh ăn cái tát nào chưa? - Bốp, dám tranh với bà à..


Bột ngọt VeDan tiêu thụ khắp các "nhà cầu" (nói tắt các nhà có nhu cầu)


Mình là tiếp viên truởng của một quán cafe. Mỗi lần xuất hiện trước khách hàng, quần áo có sáng sạch thì mình mới có đủ tự tin để tiếp khách .....
Một lần vắng khách, mình đi siêu thị thấy có bột giặt OMO , bao bì trông cũng tàm tạm, mình mua dùng thử, công nhận là OMO tốt thật đấy. OMO có chất tẩy tốt đến nỗi làm quần áo mình trắng sạch hẳn, lại còn tẩy ăn mòn cả quần áo, làm cho cái áo và cả cái quần của mình trở nên mỏng - trong suốt đến tuyệt vời.......... Khách hàng thích lắm.........
Từ nay mình sẽ dùng OMO thường xuyên hơn.......


Thử tưởng tượng ai đó đưa cho bạn một BCS OK, bạn đem về dùng thử, bạn bóc ra không cần dùng răng, bạn "kết nối" thật đơn giản, cảm giác thật là tuyệt vời, bạn thử đi thử lại vài lần nữa, bỗng chuông điện thoai reo vang, bạn nhấc máy lên và đầu dây bên kia một giọng nói ngọt ngào vang lên "OK chứ ".
Với BCS ok không có gì là khó tưởng tượng.


Bạn thấy mình cô đơn?
Bạn thấy mình không nổi bật?
Hãy đến và cảm nhận tại lễ hội súc vật VN, vì bạn xứng đáng được vỗ béo và cho ăn thật nhiều
hãy đến và cảm nhận...


Có thể bạn không sao, nhưng người khác cũng chẳng muốn nhìn


-Chào Đức ! Làm cách nào mà răng Đức trắng quá vậy !
-À ! Kem đánh răng P/S tốt lắm bảo vệ đến 2 lần , nên 2 ngày Đức mới đánh răng một lần . Tiết kiệm thời gian lắm !!



+Đố con hình nè là hình gì??
- .....................
+ Đố con hình nè là hình gì?
-.....................
+ Hình gì hả??????
- Ông bị điên à , hỏi mãi !!!!!!!!!
...............Sữa ......A+ ...............Thông minh hơn cả mong đợi


Từ bao lâu tôi đã yêu cục tiền của bạn từ bao lâu tôi đã yêu anh sun đẹp trai ...............với sản phẩm sun- thuốc trừ sâu đặc trị môi trường và quê hương của bạn sẽ luôn tươi đẹp (đặc biệt không gây hại đến côn trùng và nhất là chuột)


1 đoàn học sinh đang đi từ trường về nhà thì gió cát nổi lên ầm ầm. ! lão già hiện ra tóm 1 thàng bé định ăn thịt :
Ha ha ha!!!!
Ối ối thả ta ra !
Ông ơi Ông siêu quá! ông có thể hoá nhỏ được không?
Hoá nhỏ hả? quá dễ quá dễ!
Bla! Bla! Bla!
Bụp! chết nè! ha! ha!
...Bốp! Chát! Ối! Hự !
Ơ! Sao ông không bị tóm?
Mày tưởng tao làm theo kịch bản hả? Ha! Ha! Ha! Chết này ! chết này! Lừa tao này !
Ối tha cho con!


- Em vào đi, ba mẹ anh hiền lắm.
- Xem nào, bạn gái của cậu ấy đây... "Trông như con dở hơi ý. Tóc gì mà thẳng tuột, chẳng xoăn tít như tóc mình."
- Lại ép tóc đấy mà. Chắc tốn kém lắm đây.
- Không đâu. Em chỉ dùng Sunlight thôi...



...... không dùng cho phụ nữ dưới 2 tuổi , trẻ em có thai và đàn ông đang cho con bú....


Zim: Tại sao mẹ lại rót rượu cho con ít hơn ngày thường thế này..?
Mẹ cô: Không con ơi, với loại rượu mới này, vẫn đảm bảo say và thơm như trước mà chỉ dùng bằng ¼ lượng rượu bình thường. Con thử xem có say không.
Zim: Vậy mà con tưởng mẹ không còn thương con nữa.
Mẹ cô: Đâu có, mẹ lúc nào chả thương con.
Giới thiệu loại rượu Downy mới, với độ cồn đậm đặc gấp 4 lần rượu thường, đem lại cho bạn cảm giác lâng lâng mà không hề no bụng.

lily_lt3
09-09-2006, 04:14 PM
Cái topic này gần rớt bảng rùi nhưng Ly cứ lôi nó lên 1 tí...vừa xem mấy cái quảng cáo chuối không thể mê được...

Singum cool air này..." Bưởi tây, con có đồng ý làm vợ của bạc hà không...chấm chấm chấm...sự kết hợp kì diệu giữa bưởi tây và bạc hà đã tạo nên singum cool air mới..." đại loại như thế...

Chuyến này thì chị Xù có đối thủ mới rồi nhá...

Babywolf
26-02-2008, 09:41 PM
Ối giời ơi =))
Tự dưng hôm nay đọc được cái topic của các bác em cười sặc tiết =))
Đúng là đến pó với mấy cái quảng cáo VN nhà mình, sản phẩm thì chưa biết tốt hay không nhưng nhìn cái QC đã chả dám mó :-ss

Quảng cáo thuốc ho thì ông nào bà nấy ôm cổ rồi ho sằng sặc, con cháu 2 tuổi nhà em nó xem xong nhận xét: "Mấy bác này giả vờ chán thế" --> trẻ con nó cũng khinh :))

Nhưng theo em thì đỉnh của điểm phải nói đến cái Tây Thi - có cái ông: "Ai hái trộm hết hoa đào rồi???" - mất hoa đào mà mặt tươi hơn hớn :)) rồi đến đoạn cuối có cái con - phải nói là đặc biệt xấu - vênh cái mặt lên ngỡ mình là Tây Thi :-ss sợ thế ko bít

cún con đi lạc
27-02-2008, 11:16 AM
Cái quảng em thấy nó nhảm nhất là "kìa cái chân cái chân, bắt lấy cái chân...." đấy. Thế nhưng điều kinh khủng của cái quảng cáo này là nó đã nhiễm vào đầu em rồi:(( . Bây giờ mỗi lần nghe là tự nhiên nhép miệng hát theo rồi mới sực nhận ra mình đang hát cái nhảm nhí gì thế này:-O . Đó là do nó luôn chiếu vào giờ cơm, ngay giữa thời sự của VTV và bản tin thể thao, lúc cả nhà tập trung trước TV ăn cơm.

Đó chính là sức mạnh của quảng cáo. Có những quảng cáo cực hay làm bạn muốn xem lại, nhớ lâu, nhưng cũng có những quảng cực dở làm bạn chỉ xem 1 lần mà nhớ mãi. Chẳng thế mà vừa mở topic các bác đã ùa vào kể đấy là gì. Các công ty chỉ cần sản phẩm của họ được nhớ đến là được, bất kể có phải tọng vào đầu khách hàng thứ rác rưởi gì đi nữa.%-( . Chính vì thế họ luôn cố chen quảng cáo của mình vào giờ vàng, bắt buộc người ta phải xem.

Những quảng cáo củ chuối khác mà em nhớ: mì ăn liền múa kiếm trước Nhà Thờ Đức Bà, 2 "hiệp khách" đang đánh nhau chợt dừng lại vì...nghe mùi mì gói=P~ ....vân vân và vân vân....

Mary xù
28-02-2008, 11:35 AM
Nhưng theo em thì đỉnh của điểm phải nói đến cái Tây Thi - có cái ông: "Ai hái trộm hết hoa đào rồi???" - mất hoa đào mà mặt tươi hơn hớn :)) rồi đến đoạn cuối có cái con - phải nói là đặc biệt xấu - vênh cái mặt lên ngỡ mình là Tây Thi :-ss sợ thế ko bít

Hic, cái vụ Tây thi thì quả thật là xấu quá cơ, xem xong không bao giờ có ý định mua để dùng. mà quảng cáo hoa đào hoa mai gì mà đang giữa mùa hè cũng hoa đào, mùa thu cũng hoa đào. Bọn này lười làm clip mới quá.

Blue_sea
28-02-2008, 04:16 PM
Hic, cái vụ Tây thi thì quả thật là xấu quá cơ, xem xong không bao giờ có ý định mua để dùng. mà quảng cáo hoa đào hoa mai gì mà đang giữa mùa hè cũng hoa đào, mùa thu cũng hoa đào. Bọn này lười làm clip mới quá.

Thì hết Tết rồi nó vẫn còn cái quảng cáo gì của bọn Mobifone "Chúc mừng năm mới" gì đó mà chị!:D

fancine
28-02-2008, 05:39 PM
Quảng cáo phản cảm: SFone (vụ 1 đồng một phút thì phải)

Thằng cha người giấy đi đến giá sách, nuốt ức ực các loại sách vào bụng (đoạn này thì không sao), rồi ợ ra một phát để tán phét qua điện thoại. Ghê quá trời.

Cinzano
28-02-2008, 05:42 PM
Úi rời, phải nhảy vào đồng ý với Fan phát. Sao lại có cái loại quảng cáo phản cảm thế, nhất là lúc nào đang ăn cơm, bác nhà đài lại phát đúng cái này thì thôi rồi, tởm. Hình ảnh thì xấu, ý nghĩa thì ngắn, lại còn cái âm thanh rõ ghê. Cái bọn làm ra đoạn phim này không hỉu thuộc thể loại rì. Bó tay.

sai
28-02-2008, 06:03 PM
Em tò mò chút, dạo này chả coi TV nên hơi mù văn hóa ạ. Quảng cáo Tây Thi là quảng cáo gì đấy ạ :-?? Em dạo này thik cái quảng cáo của ACB có bài Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui do Mỹ Linh hát ạ, còn chuối thì cả rừng các bác ơi, bàn sao hết nhưng mà đã nói thì em ghét nhất mấy cái quảng cáo Rejoice. Lôi đâu ra mấy bà thị mẹt trông sợ quá, quảng cáo chả liên quan sản phẩm

sai
01-03-2008, 10:16 AM
Híe híe em mới coi quảng cáo mới của Rejoice, em lại thik cái quẳng cáo này nhá :)) còn mấy cái quẳng cáo mụ phù thuỷ cầm máy hút bụi hút tóc thì em kiếu

Blue_sea
01-03-2008, 10:50 AM
Em tò mò chút, dạo này chả coi TV nên hơi mù văn hóa ạ. Quảng cáo Tây Thi là quảng cáo gì đấy ạ :-?? Em dạo này thik cái quảng cáo của ACB có bài Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui do Mỹ Linh hát ạ, còn chuối thì cả rừng các bác ơi, bàn sao hết nhưng mà đã nói thì em ghét nhất mấy cái quảng cáo Rejoice. Lôi đâu ra mấy bà thị mẹt trông sợ quá, quảng cáo chả liên quan sản phẩm

Hình như là một loại kem tên là Tây Thi dùng để trị mụn, trứng cá, nám, tàn nhang thì phải.